30 năm nhốt con trong nhà đá

(Petrotimes) – Với mong muốn bảo vệ trước thế giới bên ngoài người con trai được cho là bị loạn trí, một cặp vợ chồng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã giam cầm con trong nhà đá rộng 5 mét vuông suốt 30 năm. Theo Daily Mail, trường hợp tàn nhẫn như vậy không phải là duy nhất ở Trung Quốc.

Đông Hải trở thành tù nhân của cha mẹ mình vào năm 1983, khi mới 16 tuổi. Thanh niên này bắt đầu đối mặt với một số vấn đề của tuổi dậy thì và cha mẹ cho rằng anh ta bị rối loạn tinh thần.

Hai vợ chồng đã tìm gặp nhiều bác sĩ, nhưng không ai chẩn đoán được bệnh cũng như cung cấp hướng điều trị cho con trai họ. Tiêu tốn gần như tất cả tiền của cho các bác sĩ, gia đình tuyệt vọng và quyết định cô lập cậu thanh niên nguy hiểm, theo họ nghĩ.

Trong sân nhà, bố mẹ Đông Hải xây một nhà đá để nhốt con suốt 30 năm nay. Hàng ngày họ nuôi con thông qua một lỗ hổng trên tường. Cũng qua lỗ hổng, họ chuyển chổi và xẻng có buộc dây để con trai dọn dẹp, ống dẫn nước để tắm gội. Cặp vợ chồng thú nhận rằng, quyết định nhốt con trai là điều nặng nề nhất trong cuộc đời họ.

Nh.Thạch (Daily Mail)

*******************

Đàm Vĩnh Hưng lại buông lời cay nghiệt giữa bão scandal

Liên tục bị dư luận và cả các đồng nghiệp chỉ trích sau những chia sẻ đầy hằn học, cay cú về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Mr. Đàm vẫn chưa chịu lặng im.

Theo những chia sẻ được đăng tải trên trang cá nhân, dư luận có thể cảm nhận được sự ung dung tự tạicủa Đàm Vĩnh Hưng bất chấp việc có nhiều luồng dư luận trái chiều đang chĩa vào mình, Anh viết: “Nghe thằng 4, con 8 kể lại chuyện xã hội đang rần rần lắm, tụi nó ngồi kể đầy hưng phấn… Mình cứ cười cười thì chúng nó lại càng tức. Mắc cười ghê, tới tận khuya mình mới nói: Thôi đi em ạ, showbiz là vậy đó. Và trong xã hội cũng có nhiều người chưa từng bị rách áo nên làm sao cảm nhận được người mặc áo rách xấu hổ thế nào…”.

Đàm Vĩnh Hưng lại một lần nữa lên tiếng với những chia sẻ khá cay nghiệt.

Đây cũng là lần thứ hai Mr. Đàm ám chỉ có nhiều người đang nói về anh hoặc chỉ trích anh cũng chỉ để được chú ý nhiều hơn: “Đa số họ thích làm vĩ nhân, làm mẫu mực nên hay lên tiếng dạy đời, hoặc cùng lắm là tìm tí xíu danh vọng, để mọi người biết họ vẫn còn hiện diện thôi. Đó là chuyện thường tình thế thôi. Những gì cần nói thì đã nói, mình đâu cần quan tâm đến những ai không chung chí hướng với mình làm gì em ơi. Showbiz là thế mà, muôn đời vẫn thế. Nếu người ta nhận ra được lý lẽ, đúng sai thì xã hội và thế giới đã khác hơn nhiều”.

Trước đó chỉ ít giờ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ buông những lời đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Có người mới vừa gửi cho mình câu nói tuyệt vời của ngài chủ tịch một tập đoàn danh tiếng và mạnh nhất hiện nay. Ông ấy đã nói là: “Chó sủa thì chó cứ sủa… Đoàn người cứ đi!”. Ôi sao anh ấy bình thản thế, nếu là mình, chắc mình sẽ run lắm”. Không nói thẳng tuột như trong tâm thư trước đó nhưng rất nhiều người đã hình dung được điều muốn nói của nam ca sĩ đằng sau những chia sẻ này.

Trước đó, khi những chia sẻ gây sốc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trở thành chủ đề hot của báo mạng hoặc các diễn đàn, mạng xã hội…, cũng có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng. Họ cho rằng nhạc sĩ Buồn ơi chào mi đã có cái nhìn quá hà khắc và không hợp với thời điểm hiện tại khi “mổ xẻ” hàng loạt ca sĩ đang đình đám. Nhưng với lời ám chỉ người nhạc sĩ đáng tuổi cha chú mình là “ngụy quân tử”, nam ca sĩ Bình minh sẽ mang em đi lại nhận được nhiều “gạch đá” hơn là những lời tung hoa, ủng hộ như trước.

Ngoài ca sĩ Ánh Tuyết, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn nhận được sự ủng hộ, động viên từ nhiều bạn bè đồng nghiệp khác. Ngoài những người đồng trang lứa, nhiều lớp đàn em, đàn cháu cũng có đặt niềm tin và sự ngưỡng mộ nơi ông.

Một trong những người đồng nghiệp thuộc lớp tiền bối của Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ Ánh Tuyết không giấu được sự bức xúc khi đọc “tâm thư” anh đăng trên trang cá nhân: “Anh em nghệ sĩ chúng tôi không ai không bức xúc về sự hỗn hào của Đàm Vĩnh Hưng với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tôi không bênh vực ai, không phê phán ai, không nói về vấn đề chuyên môn mà chỉ bàn ở khía cạnh tư cách của người nghệ sĩ công chúng cần phải xem xét lại. Khi có người nói sai về mình, Đàm Vĩnh Hưng không nên có cách đáp trả ăn miếng trả miếng như thế. Có lẽ Đàm Vĩnh Hưng quen được người khác tung hô nên khi nghe những nhận xét dễ bị sốc”.

Trong khi đó, không ít người quan tâm tới làng nhạc Việt cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không cần phải xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng vì ý kiến anh chỉ là ca sĩ hạng C. NSND Trần Hiếu khẳng định: “Cần người cảnh tỉnh cho âm nhạc nước nhà như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9! Còn nếu cứ ca ngợi sao này, sao kia thì sân khấu nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng tù mù lắm”.

Cũng bị “mổ xẻ” như Mr. Đàm nhưng Mỹ Tâm lại khiêm tốn cho biết dù thế nào nhạc sĩ Buồn ơi chào mi cũng thuộc lớp cha chú nên có nói sao thì người đi sau cũng chỉ nên im lặng mà nghe. Ngoài ra, Nguyễn Ánh 9 cũng chê Hồng Nhung, Mỹ Linh – các đồng nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng ở The Voice – như “tát nước vào mặt” nhưng tới thời điểm này, họ vẫn chọn cách im lặng chờ dư luận lắng dần.

Nhật Thanh

Theo Tri Thức

Đàm Vĩnh Hưng Nguyễn Ánh 9

*************************

 

Cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp: Nỗi khổ của những cô mang bầu

Đình Phong – theo Trí Thức Trẻ |

(Soha.vn) – Văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp được đưa ra, ngay lập tức nhận được sự không đồng tình của nhiều giáo viên. Dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý thì nhà trường không nên ra quy định cấm mặc trang phục nào vì sẽ tạo tâm lý ép buộc.

Điều cấm kỵ…vô lý

Đầu năm học 2013 – 2014, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Việt Trung (Quảng Bình) ra văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp. Quy định này khiến nhiều người không đồng tình và cho rằng không hợp lý.

Trường THCS&THPT Việt Trung (Quảng Bình) vừa đưa ra văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp. Ngay lập tức, quy định này gây xôn xao dư luận.

Trường THCS&THPT Việt Trung (Quảng Bình) vừa đưa ra văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp. Ngay lập tức, quy định này gây xôn xao dư luận.

Về vấn đề này, cô Hòa (GV THPT Lê Qúy Đôn, Hà Đông) cho hay, quy định cấm giáo viên nữ mặc váy khá vô lý ở chỗ: “Chúng tôi là giáo viên, làm việc trong môi trường sư phạm, đều ý thức được cách ăn mặc, cư xử sao cho phù hợp với học đường và làm gương cho học sinh. Vì thế không thể nói rằng mặc váy khiến học sinh ‘không thể tập trung học tập’ được.

Hơn nữa, với những giáo viên đang mang bầu, việc cấm mặc váy sẽ gây khó khăn cho họ trong việc giảng dạy và di chuyển. Vì thế, tôi nghĩ nên điều chỉnh lại quy định này để phù hợp với thực tế giảng dạy hiện nay của các giáo viên nữ”.

Còn đối với một giáo viên có tuổi đang giảng dạy tại một trường THPT chuyên tại Hà Nội thì quy định này có phần khắt khe. Cô cho rằng, cách đây 50 năm, khi đa số phụ nữ mặc quần “phíp” hoặc lụa đen thì việc một cô gái mặc quần “phăng” là rất lạ và gây “phản cảm”. Thế nhưng bây giờ mọi việc đã đổi khác, việc nữ giáo viên mặc váy cũng là nét đẹp, chỉ cần mặc sao cho lịch sự thì không có gì phải cấm.

“Là giáo viên, đương nhiên những đồng nghiệp của tôi sẽ biết ăn mặc thế nào cho lịch sự. Điều quan trọng ở đây là chất lượng giảng dạy chứ không phải những điều cấm kỵ vô lý như vậy”, nữ giáo viên này bày tỏ.

Cấm…sẽ tạo tâm lý ép buộc

Theo quan điểm của Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu – giảng viên khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm TP. HCM thì, việc giáo viên mặc váy lên lớp là điều bình thường, miễn là váy đủ dài và lịch sự.

“Nhà trường có thể đưa ra quy định giáo viên nên mặc trang phục nào chứ không nên quy định cấm trang phục nào vì sẽ tạo tâm lý bị ép buộc. Bản chất của việc mặc váy lên lớp không làm mất mĩ quan của nhà trường hay phản cảm, nhưng phải hòa hợp với trang phục chung của toàn trường”, Thạc sỹ Khắc Hiếu bày tỏ.

Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.

Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.

Thầy cho biết, tùy địa phương, điều kiện nhà trường như thế nào mà quy định trang phục của giáo viên, học sinh. Như một số trường ở TP.HCM mang tính chất quốc tế, dân lập có quy định giáo viên mặc váy, còn đa phần là mặc áo dài. Một số địa phương thời tiết nóng hoặc đường lầy lội, việc mặc áo dài lại sẽ khó khăn cho giáo viên.

Còn về ra văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy của hiệu trưởng Trường THCS&THPT Việt Trung (Quảng Bình), ThS Khắc Hiếu nhấn mạnh: “Nhập gia tùy tục, quyết định của hiệu trưởng cũng có lý của hiệu trưởng. Nhà trường cần có trang phục thống nhất, tạo sự đồng nhất trong tác phong của giáo viên. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định thì nên lấy ý kiến, bàn bạc của hội đồng sư phạm nhà trường chứ không nên ra quy định quá bất ngờ gây tâm lý không thoải mái, áp lực cho giáo viên”.

Và dưới góc nhìn tâm lý thì không thể nói quyết định này là đúng hay sai. Bởi, theo thầy, tại trường này, nếu việc mặc váy không phù hợp với thời tiết, không phù hợp với văn hóa của ngôi trường, không phải là mong muốn chung của tập thể thì quy định cấm là đúng, nhưng ở trường kia thì có thể quy định đó là sai.

Còn để tránh trang phục của giáo viên gây phản cảm và phù hợp với văn hóa học đường thì cần phải thỏa mãn 3 chữ hợp: hợp với cá tính, môi trường làm việc và đối tượng mà mình tiếp xúc.

**********************

Học sinh cả nước trượt đại học tại châu Phi

Bộ trưởng Giáo dục Liberia không thể tin rằng toàn bộ gần 25.000 thí sinh trên cả nước không vượt qua kỳ thi tuyển sinh của một trường đại học.

Gần 25.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Liberia, một trong hai trường đại học công tại nước này, và không em nào đỗ.

“Các thí sinh trượt vì họ không có nhiệt huyết và trình độ tiếng Anh cơ bản”, một nhà quản lý của trường tiết lộ nguyên nhân.

Đại học Liberia là một trong hai trường đại học công lập ở Liberia. Ảnh:africanarguments.org.

Bà Ellen Johnson Sirleaf, Tổng thống Liberia, từng thừa nhận rằng hệ thống giáo dục nước nhà “vẫn còn rất lộn xộn” và chính phủ phải thực hiện rất nhiều biện pháp để cải thiên chất lượng giáo dục. Nhiều trường không có sách giáo khoa, còn trình độ giáo viên rất thấp.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tất cả thí sinh dự thi vào đại học đều trượt. Kết quả ấy đồng nghĩa với việc Đại học Liberia, vốn đang quá tải, sẽ không có sinh viên năm thứ nhất trong niên khóa mới. Nhiều sinh viên nói với BBC rằng đó là kết quả mà họ không thể tin.

Etmonia David-Tarpeh, Bộ trưởng Giáo dục Liberia, nói rằng bà sẽ thảo luận với ban lãnh đạo Đại học Liberia về kết quả thi.

“Tôi biết chất lượng đào tạo của các trường rất thấp, nhưng việc không thí sinh nào đỗ đại học khiến tôi cảm thấy hoài nghi. Ở Liberia, sự kiện đó gây chấn động giống như hành vi giết người hàng loạt”, bà bình luận.

Momodu Getaweh, người phát ngôn của Đại học Liberia, nói rằng trường sẽ không thay đổi quyết định bất chấp những giọt nước mắt của các thí sinh.

“Toàn bộ thí sinh không có kỹ năng tiếng Anh cơ bản nên chúng tôi không thể tiếp nhận họ. Chính phủ phải hành động để thay đổi thực trạng hiện nay”, Getaweh phát biểu.

 

 

Thái Dương

T

 

*************************

Lan Ngọc: ‘Ngày xưa như Đàm Vĩnh Hưng chỉ hát đám cưới’

Theo nữ danh ca, ngày xưa với giọng như Mr Đàm hay những ca sĩ nổi tiếng khác hiện nay chỉ hát đám cưới hay hát mấy chỗ nhỏ nhỏ.

Theo dõi bài phỏng vấn dậy sóng làng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh và phản pháo của Đàm Vĩnh Hưng trên báo, danh ca Lan Ngọc quyết định lên tiếng để góp một tiếng nói khách quan, trung thực về giới nghệ sĩ và đời sống âm nhạc hiện nay.

 

 

Danh ca Lan Ngọc không muốn gọi là danh ca mà muốn gọi là ca sĩ một cách bình thường dù bà là ca sĩ rất nổi tiếng Sài Gòn trước 1975, được đánh giá là “thanh sắc vẹn toàn”. Ở tuổi gần 60 với hơn 40 năm tuổi nghề, bà vẫn đi hát và theo dõi đời sống âm nhạc Việt hiện nay.

 

 

 

Danh ca Lan Ngọc.

 

“Theo tôi thấy, những lời nói của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là chính xác, không có gì là sai hết. Một người nhạc sĩ chân chính, biết sáng tác, có bề dày về trình độ hiểu biết âm nhạc như ông đã dám nói thẳng không ngại đụng chạm.

Nhiều người cũng biết vậy nhưng họ ngại nói vì sợ đụng chạm. Dĩ nhiên sự thật mất lòng, ai cũng thích người ta khen, không thích bị chê. Cái chê của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng không có gì là ghê gớm, đó là sự thật. Nói thẳng ra, ông Nguyễn Ánh 9 chỉ nói về một số cái tên lớn, nhiều người khác tôi cũng thấy họ hát không chấp nhận được.

Với tôi, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là người anh, người thầy từng tập bài hát cho tôi, Khánh Ly, Hồng Vân… ngày xưa. Ông có tính tình hiền lành. Giờ ông ấy già bị Đàm Vĩnh Hưng nói vậy, thành ra ông đang rất đau buồn lúc này dù nói sự thật.

 

Tôi không có ác cảm gì, cũng quý Đàm Vĩnh Hưng nhưng cậu ấy tính bốc đồng, thích nói gì thì nói, không nghĩ đến hậu quả của lời nói. Ai góp ý mình nên nghe, giá Mr Đàm biết nghe thôi, đừng nói gì nữa.

 

 

 

Một người bé là Đàm Vĩnh Hưng phản ứng với một nhạc sĩ lão làng như ông Nguyễn Ánh 9, bảo ông ấy là ngụy quân tử, kịch sĩ, đeo mặt nạ… như thế là không được. Với người lớn, bậc cha chú như thế, dù đúng hay sai mà nói như vậy đều là hỗn.

 

 

 

Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ nổi tiếng, được tổ đãi đi hát kiếm ra tiền. Nếu xét về nghệ thuật, cách hát của cậu ấy, những người làm nghệ thuật họ không chấp nhận nhưng hát như vậy vẫn có khán giả xem, hâm mộ nhiều như vậy là trời cho, đâu cần phản ứng vậy?

 

 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

 

 

 

Đàm Vĩnh Hưng đang ở tuốt trên cao nhưng ông ấy cho xuống dưới thành ra tự ái nổi lên. Nếu có trình độ nên im lặng, không nói gì hết, phải nghĩ ‘bố Ánh có nhận xét vậy cũng kệ, con vẫn đi hát, con vẫn kiếm tiền được nhiều, con vẫn có nhiều người hâm mộ…’ thì nó đẹp hơn những lời nói nặng nề như vậy.

 

Tôi thấy, mỗi người có một tính, phản ứng khác nhau. Tôi chưa biết những ca sĩ sau này có phản ứng như Đàm Vĩnh Hưng hay hơn nữa không, tùy theo trình độ văn hóa của họ nhưng tôi nghĩ không nên. Nếu tôi là Đàm, tôi không nói gì hết, có tức quá tới nhà mời ‘Bố Chín’ đi uống cà phê, tâm sự ‘Bố ơi, con rất thương bố và bố cũng rất thương con mà sao bố nói con nặng thế, rớt xuống hạng C luôn’, ông ấy chắc cũng nói ‘thôi thì bố nhận xét lỡ lời’.

 

“Đàm Vĩnh Hưng hãy còn trẻ, còn non, hiếu thắng lắm!’, danh ca Lan Ngọc .

 

 

Là người ngoài cuộc nhưng tôi thấy rất buồn. Giờ Đàm Vĩnh Hưng muốn nói gì thì nói khi nóng lên, nhưng có thể một tuần, một tháng sau, cậu ấy nghĩ lại mới nhận ra. Có thể bây giờ cậu ấy chưa hối hận nhưng 10 năm sau, khi qua tuổi bồng bột, lớn rồi mới học hỏi được nhiều. Bây giờ, coi vậy chứ Hưng còn trẻ, còn non, hiếu thắng lắm.

 

 

 

Tôi nói thật, với những ca sĩ trẻ bây giờ, nếu như họ ở ngày xưa không thể nào ‘hot’ được. Nhiều ca sĩ giờ ‘hot’ lắm nhưng tôi nghe không được, chất giọng không có, chỉ được cái nhảy, đẹp, trẻ.

 

 

 

Ngày xưa, nói thẳng không phải chỉ Đàm Vĩnh Hưng mà những giọng nổi tiếng khác nữa chỉ hát đám cưới hay hát mấy chỗ nhỏ nhỏ. Hưng không xấu trai, ăn mặc cũng được nhưng đôi khi quá lố. Về giọng, cậu ấy chưa phải là gì ghê gớm, nhưng cũng có giọng lạ. Ca sĩ mỗi người mỗi giọng, dở nhưng cũng có người thích ăn đồ dở, đó là chuyện bình thường.

 

 

 

Trước đây thế hệ chúng tôi, những nghệ sĩ không bao giờ phản ứng như vậy vì rất có tôn ti trật tự. Một người ca sĩ đàn chị đi trước dù không có tên tuổi nhưng những ca sĩ đi sau nổi tiếng hơn vẫn phải chào đàng hoàng khi gặp.

 

“Người nhạc sĩ đưa xúc cảm thật vào bài hát và người ca sĩ truyền tải lại lần 2 và mới đến khán giả”, danh ca Lan Ngọc.

 

 

 

Bây giờ, nhiều ca sĩ trẻ đôi khi không có văn hóa dù họ được cắp sách đến trường. Thành ra, gặp tôi họ cũng giương cặp mắt lên dòm. Ví dụ họ quá nhỏ không biết tôi là ai cũng phải biết chào, không lẽ tôi lớn tuổi thế này phải chào trước?

 

 

 

Ca sĩ trẻ nhiều người được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ nhưng không tiếp thu. Ngày xưa, nghệ sĩ có trật tự đâu ra đó. Ca sĩ gặp nhạc sĩ, nhạc công khi chưa lên sân khấu hát cũng phải chào thưa chú, thưa anh và lên hát xong, giới thiệu người khác cũng phải chào chú, chào anh rồi đi, không phải hát xong là xách chiếc bóp nghênh mặt lên đi luôn không biết thiên hạ xung quanh là ai như một số ca sĩ trẻ giờ.

 

 

 

Nhận xét thẳng thắn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đáng để những người làm âm nhạc suy nghĩ lại. Làm nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ bây giờ hát dễ dãi quá. Hãy so sánh những nhạc sĩ sáng tác ngày xưa và nhạc sĩ bây giờ.

 

 

 

Ngày xưa, người nhạc sĩ tâm huyết sáng tác bằng cảm xúc thật, thành ra âm nhạc của họ đi vào lòng người. Những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng từ trước 1975 như Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Văn Cao, Doãn Mẫn, Đỗ Nhuận, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng… người ta vẫn hát tới giờ. Sau 1975, những ca khúc của nhiều nhạc sĩ cũng đi vào lòng người ta, để đời đến giờ và trăm năm sau vẫn tồn tại.

 

 

 

Bây giờ, có nhiều bài hát nổi lên vài năm sau đó im ắng, nhiều bài không có gì hay mà đứng đầu bảng này bảng kia. Các nhạc sĩ trẻ hiện nay phải nhìn lại mình khi sáng tác những bài tầm bậy tầm bạ. Họ sáng tác lời ngô nghê, ngốc nghếch mà cũng lăng xê lên. Bây giờ, đa số họ sáng tác theo đơn đặt hàng kiếm tiền, không phải bằng xúc cảm trong người như những nhạc sĩ ngày xưa nên dĩ nhiên là những bài tồi.

 

 

 

Từ khâu sáng tác, nhiều bài giờ nghe rất rẻ tiền, sân khấu bày lên như ngoài vỉa hè với đủ trà đá, sữa chanh, hút thuốc lá… đâu cần vậy? Nhiều bài hát giờ nhí nhố, tựa đề gây sốc, đó không phải là nghệ thuật. Đúng ra, Nhà nước phải không cho phát hành những bài như vậy để đám con nít nghe bị nhiễm tầm bậy tầm bạ.

 

 

 

Cách đây vài năm, ca sĩ toàn hát lipsync (hát nhép – PV) và chỉ đứng nhảy nhảy. Còn giới nghệ sĩ như lớp chúng tôi, hát không bao giờ lipsync, hát thật và bằng giọng trời cho, nội tâm theo bài hát của nhạc sĩ. Người nhạc sĩ đưa xúc cảm thật vào bài hát và người ca sĩ truyền tải lại lần 2 và mới đến khán giả.

 

 

 

Ca sĩ bây giờ nhờ nhiều công nghệ thu âm, hát chưa được một câu lại phải dừng để sửa chứ không như ngày trước. Trước chúng tôi hát, chỉ cần nhạc công đánh non một nốt hay ca sĩ hát sai một nốt là phải hát từ đầu đến cuối để thu lại. Vì vậy, ca sĩ phải hát tốt. Bây giờ như vậy, các ca sĩ không hát được đâu.

 

 

 

Nói thẳng ra, Thanh Lam giọng tốt và nhiều ca sĩ ngoài Bắc giọng hát tốt vì họ phát âm không sai, không bị đớt nhưng nhiều khi không hiểu sao họ lên hát lại làm quá lố. Chẳng hạn như bài hát Phôi pha của Trịnh Công Sơn, ca sĩ hát bình thường cũng rất hay, đâu cần ngồi bệt xuống sân khấu mà hát như người lên đồng, không phải ấn tượng bằng cách này cách kia mà hãy bằng giọng hát riêng. Thành ra, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói vậy cũng đúng, lo về kỹ thuật quá làm bài hát không còn xúc cảm nhưng báo chí cứ đăng lên họ là diva nên mới vậy.

 

 

 

Diva của nước ngoài họ giỏi kinh khủng lắm, nhưng đếm trên đầu ngón tay, họ cũng chỉ có vài diva. Còn Việt Nam thì diva, danh ca, ông hoàng, nữ hoàng, bà chúa… nhiều. Nếu một ca sĩ chân chính, dù xứng được như vậy cũng phải sợ những từ “đao to búa lớn” thế lắm. Mình cứ hát thực bằng trái tim, bằng giọng hát thật khiến khán giả nghe phải rung động. Đó mới là một người ca sĩ đích thực. Bây giờ mặc hở hang, đưa cái này cái kia lên rồi được báo chí lăng xê là nổi tiếng.

 

 

 

Tôi nói xin lỗi, bây giờ có tiền cũng nổi tiếng, mời nhà báo này nhà báo nọ tới nhà hàng ăn uống rồi đưa phong bì là được lên báo. Báo chí thổi phồng, đưa lên quá cộng thêm người hâm mộ cuồng làm người nghệ sĩ ngộ nhận tưởng là mình hát hay quá.

 

 

 

Trong âm nhạc và nghệ thuật nói chung bây giờ, rất thiếu những nhà phê bình. Có thể họ chán nản, buồn bã không muốn nói tới nữa. Nhiều khi, những ông nhạc sĩ có phê bình nhưng chỉ ngồi nói với nhau vì họ không muốn mích lòng, động chạm người khác như ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 giờ vậy.

Theo VTC News

*********************

Mỹ Tâm: ‘Chú Nguyễn Ánh 9 nói gì cũng có sao đâu’

“Chú cũng như ba mẹ mình mà. Chú nói thì mình nghe thôi chứ nói lại sao được”, ca sĩ “Họa mi tóc nâu” bày tỏ quan điểm của mình.

Tối 26/8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bày tỏ ý kiến của mình sau thông tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết ông muốn gửi lời xin lỗi đến các ca sĩ nếu như họ cảm thấy buồn lòng vì những lời nhận xét của ông.

“Như trong tâm thư của mình, tôi đã đặt ra hai giải thuyết “nếu”. Thứ nhất, tôi nghĩ có thể chú Nguyễn Ánh 9 đã bị “cài” hay “dẫn dắt” bởi phóng viên viết bài. Thứ hai, nếu thật sự chú Nguyễn Ánh 9 phát ngôn như vậy thì chú chịu trách nhiệm với phát ngôn đó”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng.

Giải thích vì sao ban đầu kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh trước những nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhưng sau đó chính mình lại viết tâm thư phản ứng, Đàm Vĩnh Hưng nói: “Tôi bị quá nhiều áp lực khi đọc thông tin. Tôi mong được chú Nguyễn Ánh 9 giải thích. Dù gì đi nữa, tôi muốn im lặng và vẫn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình trong làng nhạc – nơi có lượng khán giả riêng thích nghe tôi hát”.

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm nói: “Chú (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) nói gì thì cũng có sao đâu, chú cũng như ba mẹ mình mà”.

“Chú nói thì mình nghe thôi chứ nói lại sao được” – Mỹ Tâm bày tỏ khi được hỏi về sự kiện đang gây dư luận những ngày qua xung quanh một số nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về một số ca sĩ nổi tiếng trong đó có Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm.

“Họa mi tóc nâu” cũng cho rằng việc mọi người nhận xét về ca sĩ “là điều bình thường”.

Nhạc sĩ Quốc Trung viết bình luận trên mạng xã hội rằng: “Quan điểm của bác (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) phải được tôn trọng cũng như của tôi. Quan điểm của bác về bài hát xưa và nay thì đó chỉ là khoảng cách của các thế hệ. Người trẻ thì luôn nghĩ khôn hơn người già và người già thì luôn nghĩ mình cấp tiến hơn trẻ… Đó là chuyện bình thường nhất là ở (Việt Nam) ta”.

Theo Tuổi Trẻ

*********************

Style sân bay đẹp lộng lẫy của sao Việt

Các mỹ nhân Việt đều lựa chọn trang phục nổi bật nhưng không kém phần quyến rũ.


page-1377316125.jpg
‘Nữ hoàng nội y’ luôn thu hút sự chú ý của mọi người qua những bộ cánh đúng mốt. Trang phục người đẹp lựa chọn khi xuất hiện tại sân bay rất đa dạng, từ váy trắng bồng bềnh đến áo crop-top gợi cảm hay khoe dáng nuột nà trong bộ jumsuit. Ngọc Trinh còn gây ấn tượng với bộ sưu tập túi xách đa dạng và đầy màu sắc. 
2-N-1377316902.jpg
Hoa tiết da báo thường xuyên xuất hiện trong các trang phục tại sân bay của Ngọc Trinh.
cats-1377318863.jpg
Thanh Hằng đối lập giữa phong cách bụi bặm và nữ tính. Gam màu xanh colban cũng được nữ giám khảo Next Top ưu ái lựa chọn.
catsggg-1377494254.jpg
Hà Hồ thường lựa chọn những trang phục đơn giản, thoải mái.
5-898797-1372452243-500x0-1377495213.jpg
Mỹ Tâm sành điệu với sọc đen trắng đúng mốt. Trong khi đó, Lâm Vinh Hải tự tin khoe cơ bắp trong chiếc áo thun in họa tiết độc đáo.
5-851917-1372455005-500x0-1377495213.jpg
Diện chiếc váy màu xanh đơn giản, Mỹ Tâm tự tin khoe nét duyên dáng cùng nụ cười rạng rỡ khi về thăm nhà ở Đà Nẵng.
11-682540-1372597208-500x0-JPG-137749521
Với chiếc đầm xanh bó sát, Hoa hậu Diễm Hương khoe trọn những đường con quyến rũ.
h1-1350379506-480x0-1377497144.jpg

Hoa hậu Jennifer nổi bật với bộ váy maxi màu hồng quyến rũ và cũng rất thoải mái khi đi sân bay cùng cậu con trai Bảo Nam.

angela-phuong-trinh-bi-bua-vay-tai-san-b
Xuất hiện tại sân bay, Angela Phương Trinh thu hút ống kính phóng viên với phong cách trẻ trung. Nữ diễn viên ‘Biết chết liền’ mix quần legging và áo jeans năng động.
ngoc-quyen5-1375957001-600x0-1377497145.
Ngọc Quyên ăn mặc giản dị với áo thun kẻ và quần skinny. Chiếc túi cùng tông màu đỏ khiến nữ người mẫu càng thêm sành điệu.
8-1377080832-1377497145.jpg
Á hậu Linh Chi thướt tha và nổi bật trong trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường.

 

***************************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Ông xã Hà Hồ, doanh nhân Quốc Cường khoe ảnh hồi bé khiến nhiều người nhận xét, bé Subeo giờ giống hệt bố xưa kia.

1-Ngoc-Trinh-kid-1377484562.jpg

Bức ảnh thời đi học mẫu giáo của người mẫu nội y Ngọc Trinh được nhiều người quan tâm.

MPT.jpg

Mai Phương Thúy thích thú cưỡi lạc đà ở Dubai. Cô khoe khoảnh khắc vui vẻ, nghịch ngợm và đáng nhớ trên trang cá nhân.

Cuong-Do-La.jpg

Doanh nhân Quốc Cường, “ông xã” của Hồ Ngọc Hà, đăng ảnh của mình ngày nhỏ và viết: “Cả nhà có nhận ra là ai không?”. Nhiều người nhận xét rằng bé Subeo trông thực sự giống bố ngày xưa.

2-LNK-1377484562.jpg

Lý Nhã Kỳ khoe ảnh diện váy xòe kẻ caro xanh xinh xắn: “Hôm nay Lynk đi Dubai công tác. Chụp một tấm xì-tin ‘xanh’ gửi đến gia đình Lynk”.

4-Trizzie-Phuong-Trinh-1377484563.jpg

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, khoe ảnh chụp cùng ca sĩ Quang Dũng trong hậu trường một đêm nhạc. Sau một thời gian ở ẩn với vai trò làm vợ, làm mẹ, cô đã tái xuất làng nhạc hải ngoài một cách thành công.

5-Huong-Giang-Idol-1377484563.jpg

Hương Giang Idol cảm thấy hạnh phúc và xúc động khi đi làm từ thiện.

7-Trang-Tran-1377484563.jpg

Hình ảnh em bé nghèo nằm ngủ với chiếc đèn lồng cũ bên cạnh mà người mẫu Trang Trần chia sẻ khiến nhiều người cảm động.

8-women-1377484563.jpg

Hoa hậu Hương Giang thích thú đăng ảnh chụp tấm biển hướng dẫn lối đi và chú thích đây là “cẩm nang làm chồng” dành cho đấng mày râu: “Đàn ông đi sang trái, bởi vì phụ nữ luôn luôn đúng” (right – đồng nghĩa với bên phải).

9-phau-thuat-tham-my-1377484564.jpg

Nhiều người có quan điểm không ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên sự can thiệp dao kéo thực sự đã đem lại hạnh phúc tuyệt vời cho cô gái này. Ảnh: Naver.

10-look-forward-1377484564.jpg

Đừng nhìn lại và hỏi “tại sao?”. Hãy nhìn về phía trước và hỏi “tại sao không?”.

 

**********************

Phanh phui sự thật về số nợ khổng lồ của Siu Black

 

 Số tiền nợ của Siu Black lên tới cả chục tỉ đồng?

Siu Black, vỡ nợ, xã hội đen, bủa vây
Khoảng 4 năm gần đây, trong giới nghệ sĩ đã xuất hiện tin đồn về chuyện nợ nần, vay mượn của nữ giám khảo Vietnam Idol. Tuy nhiên, hầu như thông tin đó chỉ truyền tai nhau, với lời khuyên “Nếu chị Siu có hỏi mượn tiền thì tìm cách từ chối khéo nhé”. Sự việc chỉ gây xôn xao khi chương trình thực tế Tôi là người chiến thắng đột ngột thông báo danh hài Hoài Linh sẽ thay Siu Black làm giám khảo chính.

Số tiền nợ nần của Siu Black lên tới… chục tỉ đồng?

Sáng 23.7, báo Thanh Niên đưa tin “Siu Black trong vòng vây nợ nần” với thông tin “ít nhất có một chủ nợ gửi đơn kiện cáo đến cơ quan chức năng”. Một phụ nữ ngụ tại Q.10 (TP.HCM) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo Siu có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn lên tới 200 triệu đồng. Sau khi nhận đơn kiện, cơ quan công an đã vào cuộc nhưng sau đó kết luận vụ đòi nợ chỉ mang tính chất giao dịch dân sự, không có yếu tố hình sự.

Thông tin Siu vỡ nợ nhanh chóng trở thành đề tài nóng gây tranh cãi. MC Phan Anh, người từng tham gia dẫn chương trình Vietnam Idol khi Siu Black làm giám khảo, cho biết: “Hầu hết mọi người biết đều thương chị, hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị nữa! Nhưng có vay thì có trả, đó là trách nhiệm của mỗi người. Tôi chỉ hy vọng những chủ nợ nếu có thể hãy cho chị thêm thời gian, còn khán giả cũng cho chị thêm nhiều show diễn để sớm qua thời điểm khó khăn này”.

Nhiều người tìm Siu trong vô vọng, cho tới khi Phương Thanh bất ngờ “đứng ra chịu trách nhiệm”. Siu giải thích sau khi cầm cố ngôi nhà ở Kon Tum 700 triệu đồng, chị vay mượn thêm hơn 1 tỉ đồng mở quán cà phê để con cháu ở Kon Tum có công ăn việc làm. Tuy nhiên quán vắng khách, show diễn ít dần, chị phải vay nóng để trang trải dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con và mất khả năng chi trả. Phương Thanh làm tất cả chỉ vì muốn cho Siu một cơ hội sống khi hiểu bạn mình đã vào đường cùng, dễ có hành động dại dột. Nhưng có những sự thật mà chị Chanh cũng chẳng thể ngờ.

Sau scandal vỡ nợ hơn 2,5 tỉ đồng, Siu tái xuất bằng đêm nhạc Tình nghệ sĩ do chị Chanh tổ chức tại phòng trà Nam Quang (TP.HCM) tối 11.8. Đêm nhạc có sự tham gia của danh hài Hoài Linh, Cát Phượng, Thanh Thảo, Vân Khánh, Nam Khánh… nhằm gây quỹ ủng hộ Siu trả nợ và có thêm sức mạnh để tiếp tục đi hát. Nhưng đến khoảng 22h, Siu mới được đông đảo nghệ sĩ và đội bảo vệ tháp tùng lên sân khấu. Mở lời cho Siu, nhạc sĩ Lê Quang bày tỏ: “Chúng ta hãy thứ tha lỗi lầm để “ngọn lửa cao nguyên” cháy mãi trong tim”.

Ca sĩ Phương Thanh giải thích cho sự xuất hiện khá trễ của Siu: “Siu Black đã đến từ lúc 8h tối nhưng không vào được vì có nhiều chủ nợ, Phương Thanh biết các anh đang ngồi phía dưới. Hôm nay chỉ xin rằng, hãy cho Siu hát bình thản và thoải mái. Siu sai rồi, những sai lầm rất khó sửa. Rồi ngày mai, ngày mốt đi hát, tình trạng an toàn của Siu sẽ ra sao? Chị Siu là một ca sĩ đứng trên sân khấu hát đường đường, chính chính mà bây giờ đi vào như tội phạm”. Phương Thanh tâm sự chị chưa hề xin ai nhưng hôm nay vì Siu Black, chị xin các chủ nợ hãy để cho khán giả chung tay giúp Siu đứng dậy và hát.

Siu Black, vỡ nợ, xã hội đen, bủa vây 

Trước sự giúp đỡ chân tình của bạn bè, người hâm mộ, Siu chia sẻ trong nước mắt: “Tôi khóc vì không biết mình còn có thể hát phục vụ khán giả ngồi đây hay không. Từ lâu lắm rồi tôi không có tâm trí để hát vì trong lòng không thoải mái. Tôi đã vấp ngã khi không còn trẻ nữa, 47 tuổi rồi nhưng vẫn phải đứng dậy để bước tiếp. Nếu không có Phương Thanh và mọi người ở đây, tôi không có bản lĩnh để bước trở lại sân khấu. Khi phải đối mặt với sự thật, tôi quá sợ hãi và không biết phải làm thế nào nên đã chọn cách im lặng. Tôi hy vọng những ngày tháng sắp tới, tôi sẽ cười không gò bó như thế này nữa”.

Nghệ sĩ, khán giả ủng hộ, cộng với tiền bán vé (sau khi trừ chi phí địa điểm) được khoảng 100 triệu đồng. Đêm diễn kết thúc, Siu được dìu vào trong hậu trường. Chị rất mệt, thậm chí hoảng loạn khi không về được vì chủ nợ và rất đông người lạ mặt vây kín phía ngoài. Phương Thanh phải ra dàn xếp, “làm hoa hậu thân thiện” (theo cách nói vui của chị). Nhưng chỉ trong vài phút nhẩm tính và thống kê, chị giật thót mình khi số chủ nợ lên tới trên 80 người và số tiền Siu vay gấp 2-3 lần con số cũ 2,5 tỉ đồng và chưa dừng lại. Tới lúc này, chị chỉ biết than: “Siu ẩu quá và bản thân cũng không biết mình đụng tới ai”.

Trong khi đó, Siu được các đồng nghiệp đàn em Minh Thuận, Cindy Thái Tài, Phan Ngọc Luân… chăm sóc ở hậu trường. Chị ngồi đó, thân hình to lớn gục xuống, thở dốc trong vòng tay bạn bè rồi lại nấc lên, bật khóc như con trẻ.

Phương Thanh rối ruột gan, nghĩ cách làm sao đưa bạn rời khỏi an toàn. Một số phương án được đưa ra, đi vòng cửa trước với taxi đón sẵn hay sử dụng một chiếc xe của bạn bè nghệ sĩ để thoát lui theo cửa sau. Thế nhưng, ngó nghiêng ở đâu cũng thấy một đám thanh niên lạ mặt, nghi là xã hội đen đang đứng chờ sẵn. Giới truyền thông, cánh phóng viên của một số trang điện tử cũng chờ sẵn bên ngoài để săn hình Siu rời khỏi điểm diễn.

Chờ đợi trong mệt mỏi, đến 1h sáng, sau khi đêm nhạc kết thúc gần 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Phương Thanh đành liều nhờ tới lực lượng cảnh sát giải tán đám đông và tháp tùng taxi chở Siu tới một khách sạn lớn ở giữa trung tâm thành phố. Các nguồn tin chỉ nắm bắt đến đây, nhưng thực tế ít ai nghĩ nó lại diễn ra ly kỳ hơn nhiều.

Lúc này, ca sĩ Ngọc Minh Idol, theo “chỉ đạo” của chị Chanh đã thuê sẵn phòng nghỉ. Siu nghỉ ngơi ở đây hơn 1 giờ đồng hồ, rồi lặng lẽ xuống hầm khách sạn, lên xe hơi đến chung cư tại trung tâm Q.4. Dù đêm đã khuya, nhưng khi Siu cùng Ngọc Minh, Hoàng Hiệp về tới chung cư, đã có nhóm người lạ mặt đứng chờ sẵn ở cổng. Mọi người phải tiếp tục đưa Siu di chuyển từ thang máy này sang thang máy khác rồi đi lòng vòng trong các tầng của chung cư. Hơn 3h sáng, Siu mới an toàn trong căn hộ của Hoàng Hiệp đang thuê. Sáng sớm hôm sau, Siu rời nơi này, đáp chuyến bay sớm trở về núi rừng Tây Nguyên và biến mất từ đó tới nay.

Siu Black đã trở thành con nợ như thế nào?

Sau đêm diễn 11.8, chính Phương Thanh cũng không thể ngờ bạn mình lại nợ nần nhiều đến thế. Dù tuyên bố sẽ không phát ngôn thay Siu nữa, nhưng khi bạn lại “biến mất”, Phương Thanh tiếp tục đối đầu với những rắc rối từ các chủ nợ của Siu.

Thụy Vy, một bầu show chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc ở Thủ Đức, trưa ngày 12.8 đã nhắn tin cho Phương Thanh: “Em nói chị Siu trả tiền cho chị” và gọi điện thì chị Chanh ngắt máy.

Theo Thụy Vy, gia đình chị vốn không giàu có gì nhưng vì tin tưởng Siu là một nghệ sĩ lớn nên khi Siu ngỏ lời muốn vay tiền để làm lại hệ thống âm thanh trong quán, hứa sẽ trả lại sau một tuần, chị đã rút tiền tiết kiệm và nhờ chồng đi chuyển ngay cho Siu. Thế nhưng, khi việc Siu vỡ nợ tràn lan, Thụy Vy đã nhiều lần liên lạc với Siu đề nghị thanh toán lại số tiền nhưng không được. Ấm ức quá, Thụy Vy phải chạy lên phim trường Tôi là người chiến thắng, nơi chị Siu làm giám khảo để hỏi lý do thì Siu chỉ hứa hẹn và đưa cho hai số điện thoại khác nhưng sau này vẫn không thể gọi được.

Thật ra, không chỉ có Thụy Vy gặp tình cảnh tương tự. Nhiều chủ nợ của Siu là những nghệ sĩ, người làm trong giới nghệ thuật cũng có “nỗi niềm chung”. Cách đây hơn 4 năm, Siu cũng từng mượn nợ của vợ chồng một nữ ca sĩ trong một nhóm bè nổi tiếng tại TP.HCM với số tiền 60 triệu đồng. Đến nay, cặp vợ chồng này vẫn chưa được nhận lại đồng nào. Nhiều “nạn nhân” của Siu cũng chia sẻ về việc “họa mi núi rừng” diễn cùng một “vở kịch” với họ: “Muốn vay một số tiền để làm lại hệ thống âm thanh trong quán, hứa sẽ trả lại sau một tuần”, điển hình là ca sĩ T.M., nhà báo P.T.T., người mẫu T.P., danh hài T.T., ca sĩ Q.T.D… Tới nay, ngoại trừ, ca sĩ Q.T.D. đã lấy lại được 15 triệu đồng nhờ việc giới thiệu show cho Siu thì các chủ nợ khác không biết khi nào mới lấy được tiền.

Siu Black, vỡ nợ, xã hội đen, bủa vây 

Việc mượn nợ của Siu được chị lý giải là do kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên, với số nợ lớn như vậy, dường như chính chị đang che giấu một sự thật khác. Nguồn tin cho rằng Siu dính nợ nần do cơ bạc không hẳn là thiếu cơ sở. Cũng có người nhận định, số nợ ngày càng lớn là do chị vay của xã hội đen và lãi mẹ đẻ lãi con quay vòng khiến chị phải lấy đầu này đắp đầu kia và mất khả năng chi trả. Còn nhiều chủ nợ trước giờ chưa lên tiếng gắt gao vì họ có mối quan hệ thân quen với Siu (từ phóng viên, đồng nghiệp đến bạn bè), một số từng là thí sinh ở các cuộc thi ca nhạc mà Siu Black làm giám khảo nên cũng ngại lên tiếng về đàn chị của mình.

Bạn bè, đồng nghiệp, người quen… đã giúp đỡ hết lòng vì nghĩ Siu khó khăn, nhưng sau chuyện này, niềm tin của mọi người dành cho Siu đã không còn nguyên vẹn. Và chính bản thân chị cũng khó có thể lấy lại tự tin để đối diện với những người yêu thương mình.

Theo Thebox

****************************

0 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Ông xã Hà Hồ, doanh nhân Quốc Cường khoe ảnh hồi bé khiến nhiều người nhận xét, bé Subeo giờ giống hệt bố xưa kia.

1-Ngoc-Trinh-kid-1377484562.jpg

Bức ảnh thời đi học mẫu giáo của người mẫu nội y Ngọc Trinh được nhiều người quan tâm.

MPT.jpg

Mai Phương Thúy thích thú cưỡi lạc đà ở Dubai. Cô khoe khoảnh khắc vui vẻ, nghịch ngợm và đáng nhớ trên trang cá nhân.

Cuong-Do-La.jpg

Doanh nhân Quốc Cường, “ông xã” của Hồ Ngọc Hà, đăng ảnh của mình ngày nhỏ và viết: “Cả nhà có nhận ra là ai không?”. Nhiều người nhận xét rằng bé Subeo trông thực sự giống bố ngày xưa.

2-LNK-1377484562.jpg

Lý Nhã Kỳ khoe ảnh diện váy xòe kẻ caro xanh xinh xắn: “Hôm nay Lynk đi Dubai công tác. Chụp một tấm xì-tin ‘xanh’ gửi đến gia đình Lynk”.

4-Trizzie-Phuong-Trinh-1377484563.jpg

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, khoe ảnh chụp cùng ca sĩ Quang Dũng trong hậu trường một đêm nhạc. Sau một thời gian ở ẩn với vai trò làm vợ, làm mẹ, cô đã tái xuất làng nhạc hải ngoài một cách thành công.

5-Huong-Giang-Idol-1377484563.jpg

Hương Giang Idol cảm thấy hạnh phúc và xúc động khi đi làm từ thiện.

7-Trang-Tran-1377484563.jpg

Hình ảnh em bé nghèo nằm ngủ với chiếc đèn lồng cũ bên cạnh mà người mẫu Trang Trần chia sẻ khiến nhiều người cảm động.

8-women-1377484563.jpg

Hoa hậu Hương Giang thích thú đăng ảnh chụp tấm biển hướng dẫn lối đi và chú thích đây là “cẩm nang làm chồng” dành cho đấng mày râu: “Đàn ông đi sang trái, bởi vì phụ nữ luôn luôn đúng” (right – đồng nghĩa với bên phải).

9-phau-thuat-tham-my-1377484564.jpg

Nhiều người có quan điểm không ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên sự can thiệp dao kéo thực sự đã đem lại hạnh phúc tuyệt vời cho cô gái này. Ảnh: Naver.

10-look-forward-1377484564.jpg

Đừng nhìn lại và hỏi “tại sao?”. Hãy nhìn về phía trước và hỏi “tại sao không?”.


**************************

Đại gia Thạch là người lái Rolls–Royce đâm chết 2 người

– Cơ quan công an khẳng định, ông Trần Xuân Thạch, chủ siêu xe gần 40 tỷ chính là người lái xe lúc xảy ra tai nạn làm 2 người chết.

VIDEO SIÊU XE SAU KHI GÂY TAI NẠN TẠI TRỤ SỞ CA: 

Sáng 21/8, làm việc với VietNamNet, ông Đào Hồng Nguyên, Đội phó Đội CSGT CA huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/8, ở Km35+600, QL46 chạy qua xóm Nam Thung, xã Vân Diên.

Thời điểm trên, cả chiếc siêu xe Rolls – Royce BKS 38A – 028.88 và xe máy Dream BKS 37F – 7889 chạy cùng chiều hướng Nam Đàn – Thanh Chương, đến vị trí nói trên thì xảy ra vụ tai nạn.

siêu xe Roll – Royce; Trầm Văn Thạch; đại gia
Chiếc xe do ông Thành điều khiển đâm phải xe máy của 2 thanh niên địa phương chạy cùng chiều –Ảnh: Công an Nam Đàn cung cấp.

Cơ quan công an khẳng định ông Trần Xuân Thạch (có thông tin ghi là Trần Văn Thạch, SN 1966, trú khối 7 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) là chủ nhân, cũng là người điều khiển chiếc xe ở thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Ngoài ra, trên xe còn có 2 người khác, 1 nam một nữ (chưa rõ danh tính).

Hai nạn nhân trên xe máy tử vong gồm: Đinh Văn Hiệp (SN 1993) và Nguyễn Văn Cường (SN 1985, đều trú xã Vân Diên, Nam Đàn.

Ông Lê Văn C., một người dân sống gần hiện trường kể lại: “Lúc ấy tôi đang sửa xe trong quán thì nghe tiếng động lớn bèn chạy ra, đã thấy chiếc ô tô và xe máy đâm vào nhau, xe máy nằm dưới gầm ô tô. Ngay sau đó, người dân vội gọi xe để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên cả 2 người đều đã chết”.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đào Hồng Nguyên cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, ông Trần Xuân Thạch đã đến trụ sở công an Nam Đàn trình diện.

siêu xe Roll – Royce; Trầm Văn Thạch; đại gia
Chiếc siêu xe đã được niêm phong rất kỹ lưỡng tại nhà kho CA huyện Nam Đàn.

Lập tức, Đội CSGT CA huyện đã triển khai lực lượng xuống hiện trường để xử lý và điều tiết giao thông.

Toàn bộ thông tin ban đầu về vụ tai nạn đã được báo cáo về Công an tỉnh Nghệ An.

Trong buổi chiều 20/8, chiếc Rolls – Royce của ông Thạch được di chuyển về công an Nam Đàn và được niêm phong, bảo vệ rất kỹ lưỡng trong nhà kho thuộc Đội CSGT.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn đang chờ cơ quan công an làm rõ.

Cao Thái

*********************

 

 

Phung Tran chuyển

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: