10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Tuấn Hưng tựa cằm vào lưng Mỹ Tâm tình cảm và chụp ảnh ‘tự sướng’.

Ca sĩ Tuấn Hưng tâm sự sau khi được hội ngộ với nhiều đồng nghiệp thân thiết: “Thỉnh thoảng có những buổi gặp lại mọi người thật nhiều cảm xúc… Mọi kỷ niệm lại ùa về, ai cũng sẵn chuyện để nhắc lại. Kỷ niệm đôi khi nuôi lớn cảm xúc hiện tại của chúng ta. Yêu tất cả mọi người!”.

Tuấn Hưng cũng khiến nhiều fan thích thú khi đăng ảnh bức ảnh tình cảm cùng "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm.

Tuấn Hưng cũng khiến nhiều fan thích thú khi đăng ảnh bức ảnh tình cảm cùng “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm.

Chưa bao giờ Kd được like nhiều bằng khi post hình với Mạnh Quỳnh nên kỳ này được thể làm tới..

MC Kỳ Duyên khoe ảnh thân thiết cùng ca sĩ Mạnh Quỳnh: “Chưa bao giờ Kỳ Duyên được ‘like’ nhiều bằng khi đăng hình với Mạnh Quỳnh nên kỳ này được thể làm tới… Ôm luôn!”.

Van Dung Hình ảnh bà già xì-tin Vân Dung được nhiều người yêu thích.

Hình ảnh “bà già xì-tin” Vân Dung được nhiều người yêu thích.

Hữu duyên thiên lý năng tương gạch".

Nghệ sĩ hài Xuân Hinh chú thích hài hước về bức ảnh chụp với Giáo sư Xoay và nhà báo, bình luận viên Trương Anh Ngọc: “Hữu duyên thiên lý năng tương gạch”.

Dual Camera của S4...tính năng này hay phết nhưng chỉ sợ bị nghiện kiểu chụp "tự thích" thì chết".

MC Anh Tuấn khoe ảnh đẹp chụp bằng điện thoại Dual Camera của S4. “Tính năng này hay phết, nhưng chỉ sợ bị nghiện kiểu chụp ‘tự thích’ thì chết, ha ha”.

Selena Gomez bế em gái 2 tuần tuổi.

Selena Gomez cười rạng rỡ khi bế em gái 2 tuần tuổi.

Một bể bơi tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khi nhiệt độ ngoài trời tăng quá cao Ảnh Bussinessinsider.

Sự đông dân của Trái Đất được minh họa bằng hình ảnh chụp một bể bơi đông nghẹt người tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khi nhiệt độ ngoài trời tăng quá cao. Ảnh: Bussinessinsider.

Nhìn nhau lần cuối...

Bức ảnh chú chó nhìn bạn lần cuối khiến người xem xúc động. Ảnh:Planetacurioso.

Đọc nhiều, thấy nhiều.

Đọc nhiều, thấy nhiều.

Thà biết và thất vọng còn hơn.

Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

Studs tổng hợp

Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một bức ảnh ý nghĩa, sâu sắc hoặc ấn tượng khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog…), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net(vui lòng cung cấp thêm nguồn ảnh) để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ!

*************************

Sự thật ngỡ ngàng về gia cảnh ”ông bầu” Ngọc Trinh

Nhắc tới Vũ Khắc Tiệp, người ta nghĩ ngay đến 1 ông trùm quyền lực trong giới chân dài và những đêm hội xa hoa, lộng lẫy. Thế nhưng, ít ai biết phía sau Tiệp là 1 gia đình bình dị, có phần khiêm nhường như mọi gia đình thuộc vùng quê Nam Định.
Về Nam Định vào 1 ngày giữa tháng 6, tôi tìm đến thăm gia đình Vũ Khắc Tiệp và được người dân chỉ dẫn tận tình
Tuy vậy, tôi cũng phải hỏi tới 3 người mới có thể xác định được nhà của ông trùm nổi tiếng này, mặc dù ngôi nhà nằm ngay sát mặt đường.
Có lẽ bởi dấu ấn về 1 ông bầu quyền lực và hào nhoáng đã ăn sâu vào tâm trí, khiến tôi không dám tin rằng ngôi nhà mái ngói bé nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà mái bằng kiên cố
kia là nhà của Tiệp.
Cậu bé là hàng xóm nhà Tiệp tận tình chỉ cho tôi: “Cái nhà mái ngói quay lưng ra đường kia kìa chị, có cái biển Nhà xe Tiến Đăng ấy!”. Tôi ngỡ ngàng: “Nhà nhỏ nhỏ đó hả em?” Nhận được cái gật đầu quả quyết của cậu bé, tôi đánh liều bước vào con ngõ nhỏ và hơi tối.
Nhà Vũ Khắc Tiệp nhìn từ phía ngoài đường.
Bước qua con ngõ cách mặt đường chừng 3m, tôi thấy 1 người đàn ông trung niên đang bơm hơi cho chiếc xe đạp, tôi cất lời: “Chào bác, bác cho cháu hỏi đây có phải nhà anh Tiệp?” Người đàn ông dừng tay, ngỡ ngàng nhìn tôi: “Cháu biết Tiệp à? Tôi là bố Tiệp. Cháu vào nhà chơi, mẹ Tiệp đang ở trong nhà!”
Đến tận lúc này tôi mới dám chắc ngôi nhà ngói 3 gian nhỏ thó và có phần cũ kỹ ấy là nhà ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Ngoài ngôi nhà ngói 3 gian, còn có 1 nhà ngang cũng lợp ngói để làm bếp và công trình phụ.
Sân nhà Tiệp khá rộng, nhưng bày 3 bàn bi-a nên choán hết cả chỗ. Trước cửa nhà có 1 dòng sông nhỏ chảy qua.
Ngôi nhà ngói 3 gian, bày biện đơn sơ kiểu cũ: 2 gian bên là 2 chiếc giường ngủ, gian giữa kê 1 bộ bàn ghế và chiếc tủ đứng. Trên tường, treo la liệt những bức hình của Tiệp chụp cùng rất nhiều chân dài và những người nổi tiếng khác. Không khó để nhận ra những bức ảnh cha mẹ Tiệp chụp cùng anh trong một số chương trình thời trang.
Đồ đạc đáng giá trong nhà có lẽ là chiếc tủ lạnh đặt gọn trong góc nhà và chiếc tivi mà mẹ Tiệp đang theo dõi phim dài tập.
Nội thất đơn sơ trong căn nhà của bố mẹ Vũ Khắc Tiệp.
Qua lời kể của bà, được biết Tiệp có 1 người anh trai và cả gia đình anh gồm 2 vợ chồng và 2 cháu nhỏ đang sống cùng ông bà.
Bố Tiệp đang làm quản lý bến xe của Thị trấn. Ông chia sẻ ông làm bên kế hoạch điều hành bến xe khách, đồng thời thu các khoản đóng góp của chủ xe và chịu trách nhiệm về thuế của nhà nước.
Mẹ Tiệp là 1 phụ nữ ngoài 60, bà ăn mặc sang trọng hơn những người phụ nữ nông thôn khác, nhưng vẻ hồn hậu của người thôn quê thì không lẫn đi đâu được.
Công việc không vất vả về tay chân, nhưng khiến ông “bận như con mọn” và phải đi lại nhiều.
Bố mẹ Vũ Khắc Tiệp vui vẻ trò chuyện cùng phóng viên.
Còn mẹ Tiệp  ở nhà cùng con dâu lo việc nội trợ, ngoài ra, bà còn quản lý 3 bàn bi-a đặt trước sân. Bà cho biết ông bà chỉ làm cho vui thế thôi, chứ thu nhập từ lương của ông và 3 bàn bi-a của bà chẳng đáng là bao.
Anh con cả của bà làm chủ 1 chiếc xe chạy tuyến Bắc-Nam, tuy nhiên, theo bà, công việc kinh doanh của anh thua lỗ khiến cả gia đình phải xúm vào trả nợ cùng.
Tôi thắc mắc: “Vậy cả gia đình sống dựa vào đâu?” Mẹ Tiệp tự hào: “Mỗi tháng Tiệp gửi về phụ giúp gia đình 10 triệu. Ở quê, với 2 ông bà, 2 vợ chồng trẻ và 2 đứa con thì mức đó là thoải mái cháu ạ!”.
Bà nói thêm: “Tiệp là đại gia chân dài, nhưng không đại gia về tiền đâu cháu ơi, vẫn nghèo lắm và chưa có vợ!” Nói rồi bà cười lớn.
Qua một vài người hàng xóm sống gần nhà Tiệp, được biết gia đình Tiệp sống khá chan hòa với xóm làng.
Gia đình cơ bản và không có điều tiếng gì. Bản thân Tiệp dịp Tết về quê cũng thường qua lại thăm hỏi hàng xóm và “không có vẻ gì là người nổi tiếng hay giàu có cả!”.

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ

****************************

Angela Phương Trinh “cởi đồ” ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên

Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng “cô nàng thị phi” của Vbiz vẫn gây được ấn tượng tốt với khán giả trong lần đầu tiên lên sàn.

Mới đây nhất tại một chương trình thời trang định kỳ, Angela Phương Trinh đã khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên khi xuất hiện trên sàn catwalk với tư cách người mẫu trong show diễn của một NTK. Đặc biệt, trong lần xuất hiện bất ngờ này, cô giữ vai trò là vedette – vị trí quan trọng và luôn là điểm sáng của mọi show diễn.
Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 1
Angela Phương Trinh trong buổi sáng diễn tập cùng ngày.
Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 2
Tự tin trả lời phỏng vấn…
Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 3
… và make up chuẩn bị cho lần diễn catwalk đầu tiên.
Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 4
Cô nàng ngồi chờ đến lượt diễn với trang phục hết sức lạ lẫm.

Cách thức Angela Phương Trinh xuất hiện trên sàn diễn cũng khá “độc” và ít nhiều để lại sự thú vị trong lòng khán giả. Từ một “nhân vật bí ẩn” đeo mặt nạ quỷ và diện áo choàng đen kín mít giữa mùa hè, Angela Phương Trinh được người mẫu nam dắt tay lên trên đường băng và bắt đầu màn… lột áo ngay tại đây.
Sau đó cô nàng bắt đầu thực hiện màn trình diễn catwalk kèm những tạo dáng nữ tính, lí lắc, khá là phù hợp với chiếc váy xòe điệu đà tông ánh bạc – hồng pastel mà Angela Phương Trinh trình diễn. Để thêm phần cuốn hút cho màn trình diễn đầu tiên của mình trên sàn catwalk, Angela Phương Trinh còn cùng thể hiện những động tác nhún nhảy khá là tình cảm hay hôn gió người mẫu nam.
Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 5
Khiến khán giả sửng sốt khi xuất hiện trên sàn diễn với trang phục khá là “ác quỷ” cùng đôi giày cao đến 15cm. Đến lúc này, vẫn chưa ai biết Angela Phương Trinh đã ẩn khuôn mặt mình sau chiếc mặt nạ ghê rợn.

Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 6

Bắt đầu màn trình diễn bằng thao tác… lột đồ.

Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 7

Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 8
Tháo mặt nạ và biến thành “thiên thần” với khuôn mặt rạng rỡ trong bộ váy nữ tính.

Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 9

Tự tin tạo dáng trong vị trí vedette.

Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 10

Thực hiện động tác nhún nhảy khá mùi mẫn với người mẫu nam.

Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 11

Thậm chí là hôn gió anh chàng này.

Bên cạnh màn trình diễn đặc biệt của Angela Phương Trinh, show diễn còn có sự tham gia của hot girl Kelly, người mẫu Minh Triệu, Thùy Trang và Kha Mỹ Vân của VNTM cùng nhiều người mẫu nổi tiếng khác của làng thời trang Việt.
Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 12
Minh Triệu
Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 13
Thùy Trang

Angela Phương Trinh "cởi đồ" ngay trên sân khấu trong lần catwalk đầu tiên 14
Kha Mỹ Vân

**********************

“Bà Tưng” – cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng

Nổi lên từ một clip “thả rông” táo bạo, cho đến hiện tại, mỗi bức ảnh, clip của Bà Tưng đều nhận được lượng like và comment cực lớn, số lượng người follow cũng tăng theo từng giây.

Sau  những clip táo bạo được tung lên facebook  cùng sự chỉ trích của nhiều người, tuyên bố “sẽ không dừng lại” của Bà Tưng làm cộng đồng mạng không khỏi giật mình. Đây là lần đầu tiên có một cô gái dũng cảm nhận mình làm tất cả những điều đó là bởi vì “muốn nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng”  hay “có sóng gió thì đời mới vui”…

Mỗi bức ảnh, clip của Bà Tưng tung lên đều nhận được lượng like và comment cực lớn, số lượng người follow cũng tăng theo từng giây. Cô gái này còn gây chú ý đến mức một số hot girl cũng đã phải lên tiếng về cô trong các bài phỏng vấn gần đây của mình.

Ném đá có, mắng nhiếc có, cho rằng đây là những hành động điên rồ cũng có, thế nhưng không thể phủ nhận, dù có khó chịu thì nhiều người vẫn “dán mắt” vào những hình ảnh mới khêu gợi của cô gái này, hay chẳng bỏ sót status mới nào của cô nàng.

Mặc dư luận tung hô hay chỉ trích, cô ngày càng nổi tiếng và tai tiếng. Thậm chí, dù cái tên “Bà Tưng” nghe thật… kì cục, nhưng chắc chắn nó đã trở thành từ khoá hot nhất trên Facebook vài ngày gần đây.

Theo dõi sự “nổi loạn” của Bà Tưng thời gian vừa qua, nhiều người dễ dàng nhận ra những điểm tương đồng trong đường đi nước bước giữa cô nữ sinh 20 tuổi này với hot girl Elly Trần: nổi lên nhờ ngoại hình nóng bỏng, quảng cáo sexy và cũng được một số nhà phát hành game để ý đến… Tuy nhiên, nếu xét về phần “phát ngôn gây shock” thì hẳn Elly cũng sẽ chỉ biết lắc đầu chịu thua cô nàng này.

"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng

Sau khi tung 3 clip, bạn đang được khá nhiều cư dân mạng quan tâm, số ít ý kiến khen và song song đó cũng có đa phần ý kiến không đồng tình với cách thể hiện cá tính của bạn. Cá nhân bạn nghĩ gì về điều này?

Cá nhân mình không quan tâm những ý kiến của người khác. Mình muốn được sống thật với bản thân, thích gì thì làm cái đó, miễn nó không ảnh hưởng đến người khác. Và mình nghĩ clip của mình cũng một phần nào có ích cho những người đàn ông cô đơn. Vì đã có nhiều email gửi cho mình và nhắn rằng: “Sau khi xem những clip của em xong thì anh cảm thấy yêu đời và vui vẻ hơn.”.

Mình nghĩ lý do như vậy là đủ. Mình sống thật với tính cách của mình và đem lại được niềm vui cho những người thật sự quan tâm mình.

"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng

 

 

 

 

Số lượng comment tích cực lẫn tiêu cực mỗi ngày bạn nhận được?

 

 

Thật sự thì số lượng tin nhắn gửi về cho mình đang quá tải, mình cũng không thể đếm hết và trả lời hết được. Nhưng có một điều là hầu như những bạn gửi tin nhắn riêng cho mình đều nói chuyện lịch sự, không khiếm nhã như những bạn hay comment công khai trên Facebook. Đó cũng là một niềm vui.

 

 

 

 

Và trong số những ý kiến trái chiều đó, có cả “phản đối” của một số cô gái được gọi là “hotgirl” – bạn có chia sẻ gì về điều này?

 

 

Mình khá bất ngờ về lời chia sẻ của cô ấy. Không biết vô tình hay cố ý mà cô ấy lại phát ngôn về mình như vậy. Và bản thân cô ấy cũng có phải là học giỏi hay tài ba gì hơn những đứa như mình đâu. Nhìn vào bảng điểm của cô ấy mà xem.

"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng

 

 

 

 

Nghĩa là Bà Tưng vẫn sẽ chẳng ngại ngùng gì mà tiếp tục post lên các clip như những ngày vừa qua?

 

 

À không, vì có nhiều comment gửi về nói mình nhảy xấu quá nên mình sẽ không nhảy nữa. Lần sau mình sẽ múa cột (cười lớn).

 

 

 

 

Gia đình và bạn bè có ý kiến gì trước sự nổi tiếng quá bất ngờ của bạn?

 

 

Gia đình rất hiểu mình nên cũng không có ý kiến gì tiêu cực. Ở nhà mình vẫn là một đứa con ngoan và chăm chỉ học hành, với ba mẹ mình, như vậy là đủ. Bạn bè thì có người cũng không thoải mái, nhưng với những người bạn thân thì mọi người đều gọi điện hỏi thăm và chia sẻ chân thành. Riêng một số bạn “trên trời rơi xuống” thì thẳng thừng lên mạng khoe mẽ quen biết, thân thiết nhưng lại chửi rủa mình không tiếc lời.

"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng

 

 

 

 

Nhiều người cho rằng bạn là một phiên bản “copy” của Elly Trần. Bạn nghĩ gì về điều đó?

 

 

Mình nghĩ Elly Trần thì đẹp và sexy hơn mình nhiều nên mình cũng chưa bao giờ định hướng cho mình bắt chước hay đi theo con đường giống cô ấy. Tất cả mọi thứ mình sở hữu đều là nét đẹp tự nhiên, mình tự hào về nó và muốn chia sẻ niềm tự hào với mọi người. Đơn giản là vậy.

 

 

 

 

Phác họa một chút về gia đình và con người của Bà Tưng?

 

 

Gia đình mình có 4 người và đang sống rất hạnh phúc. Anh trai vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi du học, nên sắp tới chỉ còn mình và ba mẹ sống cùng nhau.

Tính tình thì “bà Tưng sáng nắng chiều mưa trưa bão”. Khi rảnh mình thích nằm ngủ, xem phim, lướt Facebook… Mình rất ít đi chơi vì không thích chỗ ồn ào. Có nhiều bạn nhưng không có mấy người là bạn thân.

"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng
"Bà Tưng" - cơn sốt khó hiểu của cộng đồng mạng

 

 

 

 

Định hướng trong tương lai của bạn – một cô gái tuổi 20 là gì?

 

 

Vẫn tiếp tục việc học ở trường. Song song đó mình muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Nếu như có duyên, mình cũng muốn thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật. Ca hát hay đóng phim gì chẳng hạn.

Cám ơn bạn về những chia sẻ này!

***************************

Cô gái ngủ với 370 người đàn ông

Khi gặp một người đàn ông lạ mặt ở quán bar, Seyi Kolade trò chuyện với người đó vì lý do duy nhất là sex.

Cô gái ngủ với 370 người đàn ông 1
Seyi Kolade đã ngủ với 370 người đàn ông

Seyi Kolade (35 tuổi) sống ở thành phố Birmingham, nước Anh mắc bệnh nghiện sex. Năm 19 tuổi, cô đã ngủ với 40 người đàn ông và đến nay con số này là 370 người. Seyi kể: “Năm 13 tuổi, tôi đã ngủ với cậu bạn trai đầu tiên. Sau đó, tôi vô cùng hoảng sợ vì dính bầu. Tôi đã sinh con khi mới 14 tuổi. Đó là một thời gian rất khó khăn”.

Dịch vụ xã hội ở địa phương đã sắp xếp một vú em để giúp Seyi chăm sóc con gái của mình – Sarah, từ khi cô bé mới được 6 tuần tuổi. Năm 16 tuổi, Seyi bỏ nhà ra đi cùng với Sarah và sống ở trại dành cho các bà mẹ và trẻ em. Seyi nói: “Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi khao khát tình cảm và rất khổ sở”.

Cô gái ngủ với 370 người đàn ông 2

Seyi Kolade năm 25 tuổi

Khi 17 tuổi, Seyi đã gặp và hẹn hò với anh Paul (31 tuổi). Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy cô đơn. Seyi đã lừa dối Paul, cô đến những quán bar ít nhất một tuần một lần để gặp những người đàn ông lạ mặt. Cô bắt đầu ngủ với những người lạ và mắc bệnh nghiện sex.

Không lâu sau, Seyi mang thai bé trai Andrew. Cô nói với Paul đó là con anh nhưng thật sự trong thâm tâm cô không dám chắc về điều đó. Sau khi sinh con, Seyi vẫn không thể dừng việc sex với người lạ. Cô đã phản bội Paul 3 lần trong 6 tháng và tiếp tục có bầu. Biết mình không có khả năng nuôi con nên cô đã phá thai.

Cô gái ngủ với 370 người đàn ông 3

Seyi từng sống rất buông thả

Năm Seyi 19 tuổi, cô và Paul chia tay. Sau đó, cô sống buông thả, làm quen với những người đàn ông xa lạ vài tiếng rồi ngủ với họ. Một tuần cô ngủ với 5 đến 6 người. Khi 26 tuổi, Seyi lại mang bầu và không có sự lựa chọn nào khác, cô tiếp tục phá thai.

Seyi cho biết: “Việc nghiện sex khiến cuộc sống của tôi bị hủy hoại”. Đến năm 30 tuổi, cuộc sống của Seyi đã rơi xuống đáy vực. Trong khi trò chuyện với một người bạn, cô đã nhìn thấy cuốn sách “Điều bí mật” – nói về luật hấp dẫn và Seyi quyết định thay đổi.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Seyi tham gia nhiều buổi trò chuyện về căn bệnh nghiện sex. Cô bắt đầu thực hiện chương trình điều trị gồm 12 bước. Kể từ tháng 8/2009, Seyi đã bắt đầu cuộc sống không có sex.

Đến nay, Seyi đã sống độc thân trong 4 năm và giúp đỡ nhiều người bị bệnh giống như cô. Seyi cho biết: “Bây giờ tôi đã được huấn luyện trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho người khác. Tại các hội thảo, tôi có thể giúp đỡ mọi người hiểu nghiện sex là gì, căn bệnh này có nguồn gốc từ đâu và cách điều trị như thế nào”.

********************

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc

Trong một triển lãm ôtô được tổ chức tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, cô người mẫu Gong Yuefei đã gây sốc với bộ trang phục hở quá mức cần thiết.

Từ 2 năm trở lại đây, các triển lãm xe Trung Quốc thường thu hút khách tham quan bằng những cô người mẫu xinh đẹp và ăn mặc cực kỳ mát mẻ đến mức táo bạo. Triển lãm ôtô được tổ chức tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ.

Trong triển lãm ôtô Thẩm Dương, thu hút sự chú ý nhất chính là cô người mẫu có tên Gong Yuefei. Tại Trung Quốc, Yuefei là một người mẫu xe khá nổi tiếng.

Tham gia triển lãm, Yuefei diện bộ trang phục khá lạ mắt và hở hang quá mức cần thiết. Bộ trang phục của Yuefei có màu vàng và được chia hai mảnh như bikini.
Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 1

Điều đáng nói ở chỗ, phần áo của Yuefei quá ngắn, thậm chí chỉ che đúng một nửa ngực. Trong khi đó, phần cổ lại quá kín đáo với rất nhiều viên đá gắn xung quanh.

Trong làng người mẫu xe Trung Quốc, Yuefei nổi lên như một chân dài với vòng một khủng. Nhiều cư dân mạng vẫn nghi ngờ về việc Yuefei “nâng cấp” vòng 1 của mình.

Cùng ngắm một số hình ảnh của Yuefei trong triển lãm ôtô Thẩm Dương:

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 2

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 3

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 4

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 5

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 6

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 7

Choáng với áo che nửa ngực của người mẫu xe Trung Quốc 8

Theo autopro.com.vn

****************

Báo động hàng loạt vụ giết người từ Facebook

Không ít vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chỉ vì quen biết qua Facebook hoặc nói đểu, thách đấu qua Facebook.
Di ảnh của nạn nhân Vỹ trên trang facebook cá nhân (ảnh trái) và nghi phạm giết người Đặng Văn Cường (ảnh phải)
Di ảnh của nạn nhân Vỹ trên trang Facebook cá nhân (ảnh trái) và nghi phạm giết người Đặng Văn Cường (ảnh phải).
Quen qua Facebook, đến ngủ nhờ rồi giết người, cướp tài sản
Đó là vụ trọng án mới xảy ra vào ngày 22/6/2013. Hung thủ Đặng Văn Cường (SN 1982, ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thông qua quen biết với anh Nguyễn Vũ Vỹ (SN 1974 ở ngôi nhà số 165 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Cường đã xuống Hà Nội vài lần tìm nhưng không gặp anh này. Thời gian gần Cường nợ nần chồng chất, chợt nhớ ra anh Vỹ hiện đang sống một mình, tính tình lại dễ gần nên nảy sinh ý đồ giết người cướp tài sản.
Ngày 19/6, Cường xuống Hà Nội và được anh Vỹ đưa về nhà trọ. Đến tối 20/6, sau khi đi chơi, hai người về nhà ngủ. Khoảng 5 giờ ngày 22/6, thấy anh Vỹ ngủ say, Cường dùng hai chiếc tạ tay đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.
Gây án xong, Cường lục soát tài sản, lấy xe máy, điện thoại và laptop bỏ trốn. Đối tượng này đi xe máy đến Cầu Giấy, đặt tại một hiệu cầm đồ được 10 triệu đồng, sau đó bắt xe khách từ bến Mỹ Đình đi Hải Dương, tìm đến nơi bạn gái thuê trọ để trốn.
Ngay trong đêm 22 và ngày 23/6, lực lượng điều tra trọng án phòng PC45 Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét đối tượng và bắt được thủ phạm về quy án chỉ trong vòng 24 giờ.
Chết vì thách chiến trên Facebook

Khoảng 13h30 phút ngày 12/3/2013 tại khu vực ngã ba Gốc Phượng, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ thanh toán lẫn nhau khiến một người chết, một người bị thương.
Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Minh (SN 1984, trú tại Quang Hanh, Cẩm Phả) bị tử vong do một viên đạn trúng tim, một viên xuyên qua phổi, trên người đầy vết rách và xây xát.
Theo phản ánh của người dân tại khu vực trên, trước khi xảy ra sự việc, ở đây có khoảng năm thanh niên ngồi chơi trong một quán nước. Một lúc sau, 1 xe taxi chở khoảng sáu thanh niên đến.
Sau một hồi xô xát, tiếng súng nổ chát chúa đã khiến hai thanh niên gục xuống trong vũng máu. Sau khi những thanh niên khác bỏ đi, người dân vào xem thì thấy một người đã chết, một người bị trọng thương. Sau đó, cả hai được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân còn lại tên là Vượng, bị thương ở cánh tay do nhiều viên đạn nhỏ găm vào.
Theo lời khai của một đối tượng liên quan, trưa ngày 12/3, Minh béo (tức Phạm Văn Minh) nhận lời Vượng ra quán Gốc Phượng để giải quyết mâu thuẫn tình cảm với một người tên là Tr.. Vượng và Tr. vốn biết nhau nhưng trớ trêu thay, cả hai lại yêu cùng một cô gái. Sự trớ trêu này chính là nguyên nhân khiến hai gã thanh niên này lên Facebook thách chiến với nhau.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 12/3, Vượng rủ vài người bạn cùng Minh béo đến một quán nước ở ngã ba Gốc Phượng. Tr. cũng gọi thêm vài người bạn bắt taxi đến. Hai nhóm gặp nhau nhưng không phân xử được bằng lời. Một người trong nhóm của Tr. bất ngờ rút súng hoa cải bắn thẳng vào tay Vượng.
Chùm đạn hoa cải tóe ra găm thẳng vào ngực Minh béo ngồi bên cạnh. Vượng khụy xuống ôm tay còn Minh béo nằm vật ra bất động. Khi xe cấp cứu đến thì Minh béo đã tắt thở.
Trước đó, ngày 22/2, sau khi tan trường, 2 học sinh trường THPT Hạ Long và THCS Cao Xanh (Quảng Ninh) bị đâm chém trọng thương cũng xuất phát từ mâu thuẫn trên Facebook. Trước thời điểm xảy ra sự việc mấy ngày, Tạ Đức Hiển (HS lớp 9) và Tạ Đình Xuân (HS lớp 11) đã có những bình luận khiêu khích nhau trên Facebook.
Cũng từ mâu thuẫn trên Facebook, Vũ Tuấn Tài và Vũ Hữu Tuyền, 30 tuổi, trú ở xóm 2, Phúc Phú, Lý Nhân, Hà Nam đã hẹn gặp nhau tại đê Trần Khát Chân, Thanh Lương (Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 12h15 ngày 6/1, Tài cùng Vũ Văn Tuấn, trú ở tổ 5, Thanh Lương đến điểm hẹn mang theo 1 chai xăng, dao phóng lợn, tuýp sắt.
Để “nghênh chiến”, Tuyền rủ thêm một số đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Duy, Nguyễn Trọng Thanh, Đinh Ngọc Trung… Khi đến ngõ 29D, Trần Khát Chân, Tài đã châm lửa ném chai xăng vào nhóm của Tuyền gây nổ, sau đó dùng dao phóng lợn đâm nhóm Tuyền. Hậu quả Nguyễn Trọng Thanh và Đinh Ngọc Trung bị thương nặng.
Vì lời thách đố trên Facebook, giết chết bạn gái cũ
Rebecca Aylward và Joshua Davies (ở Mỹ) quen nhau năm 11 tuổi và bắt đầu hẹn hò từ năm 2009. Suốt khoảng thời gian đó, Davies thường xuyên lui tới nhà bạn gái chơi và trở thành một thành viên thân thiết trong gia đình. Tuy nhiên, sau đó ba tháng, Rebecca đã chủ động chấm dứt mối quan hệ.
Chỉ vì một lời thách đố trên facebook: đánh cuộc mạng sống Rebecca bằng một bữa sáng miễn phí mà Davies đã sát hại cô bé. Davies liên tiếp dùng đá đập vào đầu Rebecca và để cô nằm úp mặt xuống mặt đất ẩm ướt trong rừng.
Sau đó, Davies đưa một người bạn tới để chứng kiến thi thể của cô bé để làm bằng chứng.
Trước đó, Davies liên tiếp gửi các thông điệp lên mạng xã hội MSN, Facebook rằng “Tôi muốn giết Rebecca”.
nhân Joyce Hau. Ảnh: South China Morning Post
Nạn nhân Joyce Hau. Ảnh: South China Morning Post.
Thanh toán nhau từ mâu thuẫn trên mạng

Chiều 26/2/2013, Thượng tá Thái Hồng Công – Phó Trưởng Công an TP. Hạ Long cho phóng viên biết: Lực lượng trinh sát Công an TP.Hạ Long và Công an phường Bãi Cháy vừa ngăn chặn thành công vụ thanh toán nhau cũng có nguyên nhân từ mâu thuẫn trên Facebook.
Sáu đối tượng là học sinh, sinh viên cùng một số hung khí là côn sắt kim loại, và tuýp sắt vuông dài 80cm đã bị tạm giữ. Sáu đối tượng bị tạm giữ đều là sinh viên Trường CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm và Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Hạ Long, cùng sinh năm 1994
Kết bạn qua facebook. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Kết bạn qua facebook. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Bắn chết đôi vợ chồng trẻ vì bị hủy kết bạn trên Facebook
Ông Marvin Potter, 60 tuổi, đã đột nhập nhà của một đôi vợ chồng, sau đó bắn chết anh Billy Payne Jr (36 tuổi) và vợ anh ta, cô Billie Jean Hayworth (23 tuổi). Đôi vợ chồng này đã được tìm thấy với những vết đạn bắn vào đầu, và thậm chí cổ họng của Payne đã bị cắt.

 

Đôi vợ chồng này bắt đầu bị Janelle Potter (con gái của ông Potter) quấy nhiễu, sau khi cô bị đôi vợ chồng này hủy lời kết bạn trên Facebook. Cảnh sát tại đây cho biết, đây không phải là lần đầu cô Janelle phải tới gặp cảnh sát và các cơ quan chức năng vì những vụ việc như trên. Người phụ nữ 30 tuổi này trở nên “hung dữ” với những người mà cô cảm thấy họ đã đối xử không tốt với cô.

An Phú

 

*********************

Những thói quen của phụ nữ khiến đàn ông phát điên

 

 

 

Nếu chị em có những thói quen dưới đây thì hãy nhanh chóng từ bỏ trước khi “một nửa” của mình tỏ rõ thái độ bất bình nhé.

 

 

1. Phụ kiện

“Giường ngủ của chúng tôi lúc nào cũng có quá nhiều gối; và cô ấy muốn tôi sắp xếp chúng gọn gàng lên ghế vào mỗi tối. Hơn thế nữa, khi tôi tranh thủ nghỉ trưa một chút thì thỉnh thoảng cô ấy lại rút gối ra khỏi đầu tôi bởi vì cô ấy nói rằng ‘gối không phải để ngủ’. Vậy thì tại sao chúng lại có mặt trên giường” – một nam giới 37 tuổi chia sẻ.

2.Xem nhiều kênh tivi cùng lúc

Xem nhiều kênh tiviXem nhiều kênh tivi

“Tôi sẵn sàng và vui lòng xem tivi cùng vợ nếu cô ấy chỉ xem một chương trình thôi. Đằng này cô ấy cứ chuyển kênh xoành xoạch; và khi tôi hỏi cô ấy một câu thì cô ấy nhìn tôi cứ như tôi là một đứa con nít. Tôi không thể hiểu nổi bằng cách nào mà cô ấy có thể xoay sở để xem liền lúc 3 bộ phim trong khi tôi còn không thể hiểu nổi những gì đang chiếu”, một nam giới 41 tuổi chia sẻ.

3. Không tự tin vào mình

“Bất kỳ khi nào bạn gái tôi hỏi là trông cô ấy có béo hay không tôi đều cảm thấy rất lo lắng. Dù tôi có nói gì đi nữa cô ấy cũng không thấy yên tâm. Và việc cô ấy cảm thấy ngại ngùng khi biết rằng tôi nghĩ cô ấy xinh đẹp khiến tôi thấy không thoải mái lắm” – một chàng trai chia sẻ.

4. Cư xử như mẹ

“Ai đời vợ lại đi bảo chồng thoa kem chống nắng! Một lần, trong chuyến dã ngoại với bạn bè, lúc tôi đang mải mê chơi bóng cùng các ông chồng khác thì vợ tôi chạy đến với một tuýp kem chống nắng trong tay. Tôi yêu và trân trọng sự quan tâm chăm sóc của cô ấy. Tuy nhiên, đôi khi cô ấy cư xử với tôi cứ như tôi là một đứa trong bầy con của cô ấy chứ không phải một người đàn ông đã trưởng thành”, một nam giới chia sẻ.

5. Lửng lơ con cá vàng

“Mỗi khi vợ sắp cưới của tôi đi chơi với một người bạn cụ thể nào đó, cô ấy sẽ ngay lập tức phàn nàn với tôi về người bạn đó khi vừa về đến nhà. Nhưng khi tôi hỏi tại sao cô ấy vẫn tiếp tục gặp cô kia thì cô ấy lại nhìn tôi cứ như tôi bị làm sao. Đàn ông chúng tôi không có những mối quan hệ lửng lơ con cá vàng như thế. Hoặc là bạn bè, hoặc là kẻ thù. Tại sao chị em lại làm cho vấn đề khó hiểu và phức tạp lên như thế nhỉ?”, một nam giới 35 tuổi chia sẻ.

6. Nhập tâm quá sâu vào phim ảnh

“Một lần, vợ tôi tỏ ra vô cùng phấn khích về việc mà ‘Kyle’ đã làm. Tôi suy nghĩ nát cả óc để nhớ xem đó là một người đồng nghiệp hay một người bạn của cô ấy. Và sau khoảng 5 phút trò chuyện thì tôi phát hiện ra rằng cô ấy đang nói đến một bộ phim mà cô ấy xem. Cô ấy xúc động và nói về nhân vật đó với nhiều cảm xúc đến nỗi tôi nghĩ cô ấy đang nói về ai đó mà cô ấy quen biết chứ không phải về một nhân vật trong phim”, một nam giới 36 tuổi chia sẻ.

7. Giờ giấc không chuẩn xác

“Đối với bạn gái của tôi thì ‘em sẽ đến trong vài giây nữa’ có nghĩa là bất kỳ điều gì, từ việc cô ấy vẫn còn đang trên đường đến việc cô ấy có lẽ vẫn đang ngồi ở bàn làm việc với một cuộc thảo luận khoảng 10 phút. Cô ấy xứng đáng để tôi phải chờ đợi. Tuy nhiên, tôi mong cô ấy hiểu rằng dù cô ấy có thực sự muốn rằng mình sẽ có mặt trong vài giây thì những việc như kết thúc một cuộc thảo luận hoặc lái xe trên đường mất thời gian hơn nhiều. Nếu tôi có được sự ước tính thời gian cụ thể thì ít nhất tôi sẽ không lâm vào cảnh cứ 2 phút lại nhìn ra cửa như một chú cún con cô đơn đang chờ chủ”, một nam giới 38 tuổi chia sẻ.

8. Cả thèm chóng chán

“Mỗi khi đi ăn nhà hàng, vợ tôi thường bảo tôi nên chọn món ăn gì. Và sau khi tôi đã làm theo gợi ý của cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ bĩu môi nhìn vào món ăn của cô ấy đã chọn và nói rằng món của tôi trông ngon hơn. Và thế là cô ấy lấy luôn đồ ăn của tôi và đổi lại cho tôi phần của cô ấy. Vợ ơi, lần sau hãy làm ơn gọi đúng món vợ muốn để cả hai chúng ta đều được vui vẻ và mãn nguyện nhé”, một nam giới 33 tuổi tâm sự.

9. Sức mạnh tinh thần kỳ diệu

“Đôi khi, lúc tôi đang kể một câu chuyện gì đó, bạn gái tôi sẽ xen vào và nói: ‘đó không phải là lúc anh học lớp 7. Lúc đó anh đang học lớp 9’. Và kỳ lạ là cô ấy lại nói đúng. Chúng tôi không quen nhau từ nhỏ, nhưng bằng cách nào đó cô ấy biết về tiểu sử của tôi còn tốt hơn tôi. Và điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi mong rằng cô ấy không lớn tiếng như thế về khả năng của mình khi chúng tôi đang ở cùng người khác. Điều đó làm tôi trông như một thằng ngốc”, một nam giới 28 tuổi chia sẻ.

10. Cho rằng đàn ông là thầy bói

“Đôi khi, bạn gái tôi thường trở nên bực dọc và nói ‘anh thừa biết anh đã làm gì’. Thành thật mà nói là tôi chẳng biết gì cả. Tại sao các cô không nói thẳng với chúng tôi đó là vấn đề gì để hai bên có thể cùng nói chuyện thẳng thắn thay vì chơi trò suy luận trong cả tiếng đồng hồ như thế?”, một nam giới 33 tuổi chia sẻ.

(XBM)

****************

Mới 27 tuổi đã… 13 lần phá thai

Rất nhiều câu chuyện, rất nhiều lý do khiến họ phải dứt bỏ “giọt máu” của mình, nhưng kết lại, có lẽ chỉ một câu duy nhất: Xót xa!

Tin tức về lễ cầu siêu cho những sinh linh bị chối bỏ được chùa Quán Sứ Hà Nội tổ chức vào hai dịp trong năm là tháng 4 và tháng 7 âm lịch. Có mặt tại ngôi chùa này vào những ngày nhận đăng ký cho lễ cầu siêu, chúng tôi được nghe những câu chuyện vừa đau lòng vừa khó tin. Có rất nhiều bà mẹ ở thế hệ 8X, 9X chưa từng lên xe hoa, chưa ai biết họ đã là mẹ, vậy mà danh sách những hài nhi cần cầu siêu của họ đã có tới con số… hơn một chục.

27 tuổi đã… 13 lần phá thai

Đại đức Thích Thanh Tuấn (chùa Quán Sứ) cho biết: Lễ cầu siêu năm nay có tới hơn 500 mẹ đăng ký cầu siêu cho con. Có hôm đến 21h đêm rồi vẫn còn một cô gái trẻ đến năn nỉ nhà chùa ghi tên vào danh sách cầu siêu. Cô này sinh năm 1985 nhưng đã phá thai tới 13 lần.

Đại đức chia sẻ: “Theo giáo lý nhà Phật, không phải cứ đợi đến lúc hài tử lọt lòng mới được gọi là một sinh mạng mà khi một mầm sống mới được tượng hình trong cung lòng người mẹ, thì ngay vào giây phút đầu tiên đó nó đã được coi là một sinh mạng. Trong cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau có nhiều bậc cha mẹ đã chối bỏ thai nhi và như thế đồng nghĩa với việc họ đã tước đoạt đi sinh mạng của chính con mình. Chính vì thế, buổi lễ này mang ý nghĩa tâm linh là giúp linh hồn những đứa trẻ xấu số này được siêu thoát, đồng thời cũng mang một ý nghĩa xã hội khác là giúp những người tham dự buổi lễ nói riêng và toàn xã hội nói chung hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của tình yêu thương nhất là tình cảm mẹ con máu thịt”.

Nỗi đau khó quên. (Ảnh minh họa)

Trong bản danh sách cầu siêu có rất nhiều trường hợp khiến nhà chùa phải xót xa. Cô gái đến chùa sinh năm 1985 mà thầy Tuấn vừa nhắc tới là một cô gái khiến người đối diện khó lòng quên được. Khuôn mặt cô bầu bĩnh được trang điểm cẩn thận nhưng không che giấu được đôi mắt như chứa đựng tất cả sự dẫm đạp tàn ác của cuộc đời này. Mái tóc nhuộm nâu đỏ rất hợp với nước da. Đôi chân dài làm cho chiếc váy mầu trầm đỏ, bó sát cơ thể thêm ngắn hơn. Cô đến chùa từ khá sớm rồi tần ngần mãi ở cửa phòng số 5 (phòng đăng ký danh sách). Chốc chốc cô lại ngó vào rồi đi ra. Mãi đến chiều muộn, khi người vào đăng ký đã ngớt cô mới dám rón rén bước vào.

Cầm quyển sổ đăng ký được ghi rõ ràng các mục: Tên, tuổi, địa chỉ của mình và cha đứa bé, số tuần tuổi của hài nhi, năm mất… Cô tần ngần hồi lâu cắn bút. “Thầy ơi… Cháu được cầu siêu cho mấy đứa?… Cháu không nhớ hết tên bố đứa trẻ”. Nói đoạn, cô gái gục xuống chiếc bàn gỗ cũ khóc nức nở. Những dòng nước làm nhòe nhoẹt phấn và mascara.

“Cháu thấy có tội quá nhưng không biết làm cách nào cả. Mong nhà chùa siêu thoát linh hồn để chúng được đầu thai vào kiếp khác. Đừng oán hận mẹ”. Cô lấy từ trong túi ra hộp khăn ướt rồi lau vội những giọt nước mắt. Người quản sổ như thấu hiểu được nỗi lòng của cô gái chưa từng được nhìn thấy mặt con này, bà hiền từ vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Cô lấy bút ghi cẩn thận từng dòng chữ. Phải mất gần 30 phút cô mới viết xong bản đăng ký. Trong danh sách của cô gái trẻ ấy ghi 13 đứa trẻ, có đứa mới được 8 tuần tuổi có đứa tới… gần 6 tháng. Cô đưa bản danh sách rồi cúi đầu, chầm chậm bước ra khỏi phòng.

“Con ơi đừng trách mẹ…”

Trong những người đến cầu siêu hôm ấy, tôi rất ấn tượng với chị Nguyễn Hoàng G. hiện đang ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị ngồi một mình trong góc chùa, khuôn mặt thất thần.

Trong vai một phụ nữ cũng đi cầu siêu cho con, tôi lân la làm quen. Như tìm được người cùng chung cảnh ngộ, chị tâm sự: Quê gốc của chị ở một xã vùng sâu vùng xa ở Bắc Giang. Cả làng chỉ có chị và “người ấy” (nói theo cách của chị) đi học ở trường huyện. Thời gian gắn bó, hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay. Rồi hai người cùng đỗ đại học. Vì tính đến chuyện kết hôn nên hai người dọn ra ở cùng nhau cho đỡ tốn kém. Được một thời gian thì chị có bầu.

Lúc đó người yêu chị bảo rằng còn đang đi học không thể cưới và có con. Chị đành “nhắm mắt đưa chân”. Đứa nhỏ ấy được chôn ở một luống khoai lang trong cánh đồng cách xa làng chị 2km. Sau này hai người không đến với nhau được vì bố mẹ anh chê chị mặt lưỡi cày, môi thâm… sẽ sát chồng. Tuy nhiên lý do thực sự là vì anh đang “cưa cẩm” con gái của sếp để tiện đường thăng tiến.

Chị nuốt những giọt nước mắt cay đắng và tự hứa với lòng mình sẽ làm mọi thứ để thành đạt và giàu có hơn anh. Rồi chị cũng lấy chồng. Để tập trung cho công việc, chị đã kế hoạch bằng thuốc tránh thai. Bây giờ, kinh tế đã khá giả. Cả hai vợ chồng đều “khát” một đứa con, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tin mừng.

Trong giấc mơ nhiều đêm, chị thường thấy hình ảnh một đứa trẻ con bò lổm ngổm ở luống khoai lang gọi mẹ. Chị đem điều này nói với thầy bói thì được bà cho hay: Đứa trẻ oán bố mẹ nên không cho những linh hồn khác được đầu thai vào nhà chị.

Vì thế chị phải đi cúng lễ để linh hồn con siêu thoát thì mới có con được”! Sau đó, đi khám bác sỹ đã biết mình có bệnh không thể có con được nữa nhưng chị vẫn đến chùa, để mong cửa Phật siêu thoát cho những đứa con xấu số và xoa dịu đi những dằn vặt đang ngày đêm cứa vào tim gan chị. Chị nói như cố ghìm lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng: “Là người mẹ đau khổ nhất là không sinh được con. Giá như ngày xưa không ham những thứ phù du kia thì giờ đây tôi đâu có đến nỗi như thế này”.

Lễ cầu siêu tại chùa Quán sứ hàng năm

Người phụ nữ giúp việc ghi chép danh sách những người đăng ký cầu siêu cho hài nhi cho nhà chùa chia sẻ: “Hầu hết những người đến chùa đăng ký còn khá trẻ, có những người chỉ tầm 16-17 tuổi. Cửa Phật là nơi con người ta có thể giãi bày hết những tâm tư sâu kín nhất và mong được tha thứ, vì thế những cô gái trẻ đến đây để nhờ cầu siêu cho con một phần và cũng một phần làm cho tâm hồn mình thanh thản, nhẹ bớt tội lỗi… Giá như một ngày nào đó bản danh sách này được khép lại”…

(GDVN)

 **************

Quái lạ với tập tục phụ nữ phải “hiến thân” cho người lạ

 

Nhắc đến kỹ nữ hay gái điếm, nhiều người thường liên tưởng tới chuyện hoan lạc giường chiếu. Nhưng thực tế, làm tình không phải là nhiệm vụ bắt buộc của kỹ nữ trong xã hội Trung Quốc xưa.

Theo ghi chép của sử sách mà chủ yếu là những ghi chép của Herodotus – nhà sử học nổi tiếng của Hy Lạp, dân Babylon xưa kia có một thói quen vô cùng kỳ lạ. Tất cả phụ nữ sinh ra tại mảnh đất này, ít nhất một lần trong đời phải đến khu vực thánh địa của điện thầnMylitta và hiến thân cho một người đàn ông không quen biết. Việc ấy được xem như một nghĩa vụ mà chị em phải thực hiện với đấng thần linh. Xong xuôi, người phụ nữ có thể về nhà và không phải tiến hành chuyện hiến thân thêm lần nữa. Với những cô gái xinh đẹp, nghi lễ này chỉ cần thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng phụ nữ có dung nhan không ưa nhìn, có khi phải mất tới 3 – 4 năm để hoàn thành chuyện này. Theo Herodotus, vùng đảo Sip thời bấy giờ cũng duy trì phong tục này. Về sau, các nước vùng Tiểu Á, Ai Cập, Ba Tư hay Ấn Độ đều có cả.

 

Rutxô trong “Cách mạng hôn nhân” cho rằng, nguồn gốc của mại dâm rất cao cả. Trên thực tế, gái điếm xưa kia đôi khi làm việc không phải vì mục đích tiền bạc. Ví như những phụ nữ của Babylon cổ đại, họ sẵn sàng quan hệ với đàn ông không quen biết hay người ngoại quốc chỉ vì tin rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ với thần thánh và sẽ nhận được sự kính trọng, yêu mến từ phái mạnh.

Hình minh họa

Thông thường, khi nhắc tới hai từ “kỹ nữ”, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới chuyện bán dâm và những cảnh hoan lạc giường chiếu. Nhưng sự thực là, điều này chỉ chính xác với một bộ phận gái bán hoa hạ đẳng. Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, với những “quan kỹ” (đĩ quan) – người phục vụ cho đám quan viên văn võ các cấp và về sau là những “tư kỹ” (các cô gái tự do, không thuộc danh sách sai phái cửa quan, không phải nộp thuế cho triều đình, nhiệm vụ chính của họ là bán dâm), nghĩa vụ của họ đều không chỉ đơn giản là “hiến thân”.

Trong đó, nhiệm vụ của đám “quan kỹ” là kề cận với quan viên để góp vui trong những buổi tiệc rượu. Cụ thể, họ sẽ phải lả lơi mời rượu quan khách, tấu nhạc đàn ca, nhảy múa và trò chuyện tán gẫu với những “thượng đế” của mình. Các nghĩa vụ ấy được gọi là “tam bồi”. Đương nhiên cũng có những phút đong đưa tình tứ, đầu mày cuối mắt hay ôm ấp vuốt ve trong lúc tưng bừng tiệc rượu, nhưng để “lên giường” cùng nhau hãy còn là một khoảng cách vời vợi.

Thực tế, các “tư kỹ” về sau, chỉ cần không phải là loại hạ đẳng nhất trong xã hội, thì nghĩa vụ của họ với khách làng chơi cũng tương tự như “quan kỹ”.

Vậy câu hỏi đặt ra là giữa kỹ nữ và đám quan lại mà họ hết mình hầu hạ rốt cuộc có nảy sinh quan hệ giường chiếu? Câu trả lời là có, nhưng đây không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Dù chức cao vọng trọng tới đâu, một viên quan nếu muốn truyền gọi kỹ nữ đến phục vụ giường chiếu, vẫn phải có sự tình nguyện mở lòng của người đẹp.

Thông thường, nếu muốn ân ái “mây mưa” với kỹ nữ, viên quan ấy ít nhất cũng phải trải qua quá trình “cưa cẩm” như đang tìm hiểu yêu đương. Trong thời gian “cầm cưa” này, đấng mày râu buộc phải thể hiện thành ý, sự ân cần với người đẹp bằng trăm chiêu ngàn trò, ví như tặng tiền và các vật phẩm có giá, làm thơ tặng nàng như những chàng trai si tình hay giúp kỹ nữ trở nên nổi tiếng…

Trong các tác phẩm văn học đời Đường , Tống thường xuất hiện những câu truyện hay truyền thuyết về mối tình giữa quan lại và kỹ nữ. Điều ấy cho thấy, tục lệ “cưa cẩm” kỹ nữ rất phổ biến trong xã hội cổ đại Trung Quốc.

Lại bàn về mối quan hệ giữa “tư kỹ” và khách làng chơi. Với những gái điếm trung và cao cấp, khách hạng xoàng chỉ có thể được họ phục vụ theo kiểu “tam bồi”. Nghĩa rằng, những người đẹp chỉ cận kề bên khách làng chơi, phục vụ ăn uống, trò chuyện và đàn hát múa ca cùng khách. Nếu muốn được kỹ nữ “hiến thân”, khách buộc phải đau đầu vắt óc để lấy lòng người đẹp. Ngoài được cung tặng tiền bạc vật phẩm, nhận được những vần thơ mùi mẫn, hay được khách làng chơi giúp đỡ để nổi danh thơm phận, những người thuộc hàng “cao cấp” trong đám “tư kỹ” còn phải xem xét phong thái, năng lực cũng như học vấn của khách làng chơi và đánh giá xem đối phương có đủ sức khiến mình lay động hay kính nể.

Điều này giống như một quá trình cưa cẩm của những đôi lứa đang tìm hiểu yêu đương. Nếu khách làng chơi không đủ sức “lọt vào mắt xanh” của một kỹ nữ nào đó, thì dù vung ra cả núi tiền, cũng không thể ép nàng phục vụ giường chiếu. Điều này được nhắc đến trong lượng lớn các ghi chép thời Minh, Thanh có chủ đề về kỹ nữ và trong các tiểu thuyết cuối đời Thanh như “Hải thượng hoa liệt truyện”, “Cửu vĩ quy”.

Như vậy, nghĩa vụ của “quan kỹ” hay đám “tư kỹ” trung cao cấp trong xã hội Trung Quốc xưa chủ yếu là “tam bồi”. Riêng chuyện giường chiếu không phải là một nghĩa vụ bắt buộc, càng không có chuyện ép uổng họ phải “lên giường” với người mà mình không ưng thuận. Để được ân ái cùng người đẹp, khách làng chơi phải nghĩ trăm phương ngàn kế mà theo đuổi. Đó được xem như một “quy tắc” bất di bất dịch trong xã hội xưa.

(TTVN)

**************************

Câu chuyện về người anh hùng nổi tiếng Lưu Bị

 

 

Ít nhất 4 lần, khi thua trận, Lưu Bị mặc kệ vợ con, chạy mất dép để thoát thân.

 

 

Câu nói nổi tiếng: “Bạn bè như chân tay, vợ con như quần áo” chính là câu nói từ miệng của Lưu Bị mà ra. Có thể nói, trong mắt Lưu Bị, vợ con chẳng qua là một thứ đồ vật tùy lúc có thể mặc vào cởi ra mà thôi…

Những người thích Tam Quốc hẳn ai cũng nhận thấy rằng, Lưu Bị có một đặc điểm rất xấu đó là đánh được thì đánh, không đánh được ắt chạy thoát thân thục mạng, tính mệnh của vợ, của con đều quên sạch. Riêng nói về trình độ chạy trốn, tần suất và cả sự nhếch nhác thì ngay đến cả tổ tiên của Lưu Bị là Hán Cao Tổ Lưu Bang có sống dậy cũng phải chấp nhận là “hậu sinh khả úy”.

Trong cả sử sách lẫn “Tam Quốc diễn nghĩa” có thể thống kê được ít nhất 4 lần Lưu Bị có hành động không được xứng tầm với một đại anh hùng, “vứt bỏ vợ con, chạy lấy thân mình”.

Lưu Bị trên phim Tam quốc chí

Lần thứ nhất, Lưu Bị vừa tiếp nhận ấn soái Từ Châu thì Viên Thuật tới tấn công, nên đành để Trương Phi ở lại phòng thủ Hạ Phì, còn mình thì đem quân đi đánh. Thừa cơ, Tào Tháo cấu kết với Lã Bố tấn công Hạ Phì, bắt vợ con Bị. Bị đành ý giảng hòa cùng Lã Bố, vợ con mới được thả về.

Mấy năm sau, Lưu Bị lại thua Lã Bố, đành chạy đến chỗ Tào Tháo, được cho làm Dự Châu mục. Ông ta bèn đánh Lã Bố để phục thù, rồi bại trận. Vợ con ông ta lại bị bắt. Sách Tam Quốc chí chép: “Tào công tự mình thân chinh, giúp tiên chủ (Lưu Bị) vây Lã Bố ở Hạ Phì, bắt sống được Bố”. Chỉ tới lúc này, Lưu Bị mới có thể đem vợ con về.

Hai năm sau đó, Lưu Bị không cam tâm dưới trướng Tào Tháo, đánh chiếm Hạ Phì vốn đã thuộc về Tháo. Tào Tháo bèn đem quân đánh Bị. Lưu hoàng thúc đành “bỏ dân mà chạy”. Kết quả là Tào Tháo lại “bắt được thê tử của tiên chủ, đồng thời bắt sống cả Quan Vũ”. Lần thứ ba, Lưu Bị bỏ vợ con chạy lấy thân mình.

Lần cuối cùng là chiến dịch Trường Bản, Lưu Bị bỏ vợ con, cùng Gia Cát Lượng, Trương Phi… khoảng hơn 10 người ngựa bỏ chạy. Cam phu nhân và A Đẩu may mắn được Triệu Vân bảo vệ mới thoát khỏi kiếp nạn.

Điều đáng nói là hành động bỏ vợ bỏ con chạy lấy thân mình của Lưu Bị hoàn toàn trái ngược với hành động hy sinh tính mạng để cứu con của My phu nhân, dù đứa con không do bà sinh ra.

Khi đó, quân Tào trùng trùng vây khốn, trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, Triệu Vân tìm thấy My phu nhân bị trọng thương. Đối diện với có hội sống sót duy nhất đó, người phụ nữ này nhất định không chịu lên ngựa mà nói với Triệu Vân rằng:

“Thiếp gặp được tướng quân, A Đẩu có cơ hội sống rồi. Hy vọng tướng quân có thể thương xót phụ thân của A Đẩu nửa đời long đong chỉ có mình nó là cốt nhục. Tướng quân có thể bảo vệ đứa con này, dẫn nó đến gặp phụ thân, thiếp có chết cũng không ân hận”.

Mi phu nhân vì bảo vệ sự sống cho đứa con không phải do mình sinh ra sẵn sàng nhảy xuống giếng mà chết. Điều này khác hẳn với sự nhu nhược yếu đuối của Lưu Bị ở trên.

BH (NDT)

************************

Người phụ nữ bị xử tử khi mang thai (Kỳ 1+2+3+4)

Từ mối tình vụng trộm

Năm 1778, Bathsheba Spooner được coi là người phụ nữ đầu tiên bị xử tử ở quốc gia mới được thành lập là Hoa Kỳ. Trước khi bị treo cổ, Bathsheba van nài được sống cho tới khi sinh con. Tuy nhiên, bản nhận định nói rằng cô không mang thai.

Theo báo cáo, Bathsheba sinh năm 1746, là con gái của một công dân ưu tú nhất bang Masauchusetts, ngài Timothy Ruggles giàu có, một luật sư làm việc tại tòa án bang từ năm 1762 tới 1764.

Năm 1766, Ruggles sắp xếp cuộc hôn nhân của Bathsheba với Joshua Spooner. Sự chênh lệch về tuổi tác của đôi vợ chồng này không được ghi chép lại rõ ràng nhưng một sử gia cho rằng chồng của Bathsheba là một thương gia đã về hưu trong khi các nguồn tài liệu khác cho rằng ông sinh năm 1741, lớn hơn vợ 5 tuổi.

Bathesheba có con đầu lòng năm 1976 và sinh thêm hai con vào những năm sau đó. Cháu bé thứ hai qua đời sau vài tuần tuổi. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà nhỏ duyên dáng, cao 2 tầng ở Brookfield, Massachusetts và được hàng xóm coi là những người giàu có.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không đem lại hạnh phúc. Chồng của Bathesheba là Joshua, một kẻ vừa thiếu ý chí lại thường xuyên uống rượu. Có nguồn tài liệu cho biết Joshua còn quan hệ tình dục với những người giúp việc. Từ đó mối quan hệ vốn dĩ không mấy tốt đẹp của hai vợ chồng lại càng trở nên tồi tệ.

Khi cuộc cách mạng Mỹ nổ ra, Timothy Ruggles thẳng thắn thể hiện sự trung thành của mình với đất nước còn Bathsheba bị chồng ép để lại con và tới Nova Scotia. Vì cô rất gắn bó với gia đình nên càng cảm thấy bất hạnh với cuộc hôn nhân với một người đàn ông mà sau này cô thú nhận rằng “hoàn toàn chỉ có ác cảm”.

Tháng 3/1777, Ezra Ross, 16 tuổi, đã phục vụ được một năm dưới quyền tướng George Washington. Bệnh tật hoành hành trong quân đội và Ezra ngã bệnh khi đi ngang qua Brookfield để về nhà nghỉ phép. Gia đình Bathsheba Spooner đã đưa người lính trẻ này vào nhà mình để chăm sóc.

Mối duyên bất ngờ này đã khiến Ezra và Bathsheba gặp nhau.

Ezra thăm lại gia đình Spooner lần thứ hai vào tháng 7/1777 trên đường đi làm nhiệm vụ kéo dài 4 tháng ở Saratoga.

Lần này, Joshua Spooner bắt đầu ấn tượng với chàng trai trẻ sau vài chuyến làm ăn cùng nhau.

Thời gian khiến Ezra và Bathsheba cảm thấy gắn bó với nhau. Mối tình đầu tiên trong cuộc đời sau nhiều năm phải chung sống với người chồng già cả, khô khan khiến Bathsheba ngây ngất. Lợi dụng sự tin tưởng và quí mến của Joshua, Ezra càng có nhiều cơ hội gần gũi người đẹp. Và điều gì tới đã tới. Ezra và Bathsheba vượt ngưỡng cho phép, họ quan hệ tình dục với nhau.

Trong men say của cuộc tình vụng trộm, Bathsheba muốn mãi mãi ở bên người tình một cách danh chính ngôn thuận. Người phụ nữ này bắt đầu có ý tưởng đen tối về số phận chồng mình.

2

Gây án

Cuộc tình vụng trộm giữa Ezra và Bathsheba vẫn tiếp diễn trong suốt thời gian anh chàng “phi công trẻ” này làm ăn với Joshua. Người chồng vẫn không hay biết gì về mối quan hệ vụng trộm của cặp tình nhân sau lưng mình.

Về phần mình, Ezra không muốn mọi việc đi xa hơn. Gã chỉ muốn đơn thuần cặp kè với người tình và đặc biệt không hề có ý định sát hại Joshua. Tuy nhiên, để được chung sống thoải mái với nhau, Bathsheba luôn yêu cầu người tình hạ độc chồng.

Trong một lần Ezra và Joshua đi tới Princeton để thực hiện một thương vụ kinh doanh, Bathsheba đưa Ezra một chai thuốc độc và giục chàng lính trẻ giết Joshua. Ezra im lặng cầm chai thuốc. Trong thời gian cùng ăn ở với Joshua tại Princeton, dù có nhiều cơ hội nhưng anh này không hạ độc Joshua. Để tránh phiền phức bởi cô vợ đang nóng lòng giết người, Ezra không quay trở lại nhà Spooner mà một mình trở về quê nhà.

Những năm gần cuối cuộc chiến tranh, có nhiều binh lính Anh lang thang ở Massachusetts. Trong khi Joshua và Ezra đang làm ăn ở Princeton vào tháng 2/1778, Bathsheba mời hai người lính Anh là James Buchanan và William Brooks về nhà mình. Theo cuốn sách Women Who Kill (Phụ nữ sát nhân), hai người lính đã ăn uống rất vui vẻ tại nhà Joshua.

Sau bữa cơm tối, Bathsheba khóc lóc, kể lể mình bất hạnh như thế nào trong cuộc hôn nhân bị cha sắp đặt. Thị mạnh dạn nói rõ mình muốn sống như một góa phụ còn hơn sống cuộc đời hiện tại.

Người phụ nữ bị xử tử khi mang thai (Kỳ 2), An ninh Xã hội, bi xu tu khi mang thai, thai phu bi xu tu, ngoai tinh, giet chong, cung tinh nhan giet chong, dan ba ngoai tinh, tinh nhan, vu an noi tieng, ru nguoi tinh giet chong, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

 

 

Tấm bia đánh dấu chiếc giếng, nơi xác Joshua bị ném xuống. Nguồn: brookfieldma.us

 

 

Trong lúc đó, may mắn sống sót nhờ không bị Ezra đầu độc, Joshua trở lại Brookfield an lành sau chuyến làm ăn thành công. Tuy nhiên, anh chồng này phát hiện hai người khách mà vợ đã mời về nhà ăn uống. Joshua buộc tội họ ăn cắp và đuổi cả hai ra khỏi nhà.

2 tuần sau, Buchanan và Brooks trở lại ngôi nhà vào ngày 1/3/1778. Lúc này Joshua đang ra ngoài uống rượu với bạn bè. Và tình cờ, Ezra Ross cũng trở lại nhà Spooner đúng ngày hôm đó và gặp hai tên lính người Anh đang ở nhà người tình của mình.

Trong buổi tối định mệnh ấy, 3 người lính và 1 bà vợ độc ác đã thống nhất sẽ ra tay sát hại Joshua.

Người chồng xấu số không hề biết gì về mối nguy hiểm đang chờ đợi mình và trở về nhà sau cuộc nhậu. Vừa bước vào nhà, Joshua bị Brooks lao tới đánh đập và bóp cổ để không thể kêu la. Ezra cướp đồng hồ đeo tay của Joshua và đưa cho Buchanan.

Người phụ nữ bị xử tử khi mang thai (Kỳ 2), An ninh Xã hội, bi xu tu khi mang thai, thai phu bi xu tu, ngoai tinh, giet chong, cung tinh nhan giet chong, dan ba ngoai tinh, tinh nhan, vu an noi tieng, ru nguoi tinh giet chong, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

 

 

Bathsheba trước giờ bị xử tử.

 

 

Sau khi Joshua tử vong, bộ ba mang thi thể nạn nhân ra giếng. Trước khi ném anh chồng xấu số xuống giếng sâu, Buchanan còn lấy đôi giày của nạn nhân.

Gây án xong, 3 tên lính trở về nhà Bathsheba. Người đàn bà vừa trở thành góa phụ này vui mừng đưa tiền và quần áo cho 3 kẻ sát hại chồng mình. Sau đó, cả nhóm giải tán.

Có lẽ vẫn cảm thấy kinh hoàng và ân hận về những gì đã gây ra trong đêm, 3 tên lính cùng nhau uống rượu trong một quán ven đường từ sáng sớm tới tận tối trong ngày hôm sau. Lúc say xỉn, cả 3 đưa ra những bộ quần áo đắt đỏ, đặc biệt là đôi giày màu bạc và chiếc đồng hồ của nạn nhân mà chúng đã cướp được.

Trong khi đó, Bathsheba đã báo cáo với chính quyền về việc chồng bị “mất tích”. Cảnh sát tìm kiếm và phát hiện thi thể Joshua dưới giếng.

3

Ngày 24/4/1777, phiên tòa xét xử Bathsheba thu hút đông đảo người dân tới chứng kiến. Điều đặc biệt, phiên tòa này có tới 5 thẩm phán tham gia xét xử là William Cushing, Jedediah Foster, Nathaniel Peaslee Sargeant, David Sewall và James Sullivan.

Luật sư Levi Lincoln, người sau này là Bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Thomas Jefferson, đã được chỉ định làm luật sư bào chữa cho 4 bị cáo. Ông lập luận rằng Ezra đang còn rất trẻ, không tham gia trực tiếp vào vụ sát hại, thậm chí là không có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc không may.

Ngoài ra, vị luật sư này còn cho rằng chính kế hoạch giết chồng một cách rất đơn giản là “bằng chứng tốt nhất cho thấy sự rối loạn tâm thần” của Bathsheba.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h và kết thúc khi đã nửa đêm. Ngày hôm sau, tòa tiếp tục với phần tuyên án. 4 bị cáo đều bị tuyên phạm tội giết người và bị xử tử.

Người phụ nữ bị xử tử khi mang thai (Kỳ 3), An ninh Xã hội, bi xu tu khi mang thai, thai phu bi xu tu, ngoai tinh, giet chong, cung tinh nhan giet chong, dan ba ngoai tinh, tinh nhan, vu an noi tieng, ru nguoi tinh giet chong, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Tấm bia đánh dấu chiếc giếng, nơi xác Joshua bị ném xuống. Nguồn: brookfieldma.us

Theo kế hoạch, cuộc xử tử 4 phạm nhân này diễn ra vào ngày 4/6/1777. Bathsheba được bào chữa là đang mang bầu. Cô nói rằng mình đang mang bầu và đứa trẻ đã định hình, cử động trong lòng cô. Theo luật của thời đại đó là một phụ nữ có thể bị xử tử nếu trong giai đoạn rất sớm của quá trình mang thai nhưng nếu cái thai đã lớn, đứa trẻ được hình thành thì việc hành hình phải hoãn lại cho tới khi phạm nhân sinh xong. Để tránh trường hợp phạm nhân cố tình khai man, tòa cho kiểm tra xem Bathsheba có nói sự thật hay không.

Lần kiểm tra đầu tiên của Bathsheba vào tháng 5 khiến cuộc xử tử cô và đồng phạm bị hoãn lại. Ngày 11/6, một cuộc kiểm tra nữa được tổ chức và đưa ra kết luận Bathsheba không “có thai”.

Tuy nhiên, Bathsheba vẫn tiếp tục kêu xin, viết thư gửi tòa án với lời lẽ thống thiết, khẳng định rằng mình đang mang cái thai lớn, và sớm sinh con.

Ngày 27/6, một cuộc kiểm tra nữa được thực hiện. Một vài thành viên trong đoàn kiểm tra khẳng định rằng Bathsheba thực sự “mang thai lớn”. Trong khi những người khác lại phủ định.

Những ý kiến trái chiều gây tranh cãi còn Bathsheba lại không thể nhận thêm một sự trì hoãn nào nữa trong việc bị xử tử. Nhà sử học Deborah Navas viết trong cuốn sách “Murdered by His Wife” cho rằng nguyên nhân của việc kết luận gây tranh cãi này là do có sự can thiệp của người anh cùng cha khác mẹ của Joshua Spooner. Người anh họ của nạn nhân chính là người ký lệnh cuối cùng để xử tử một cách vội vã Bathsheba. Viên thư ký tòa án cũng được cho là có ác cảm với ông Tory, bố của Bathsheba.

Bố mẹ của anh lính trẻ Ezra Ross cũng cố gắng hết sức để cứu mạng sống cho con nhưng đều bất thành.

 

 

Kế hoạch treo cổ 4 kẻ giết người được ấn định vào ngày 2/7/1777.

Bức thư của Bathsheba viết để xin được kiểm tra lại việc mình mang thai lần thứ hai:

 

Kính gửi Quý Ngài

Với lòng biết ơn chân thành nhất, Tôi ghi lòng tạc dạ công ơn của Ngài đã hoãn thi hành án cho tôi. Tôi cầu xin, một lần nữa, hạ mình nằm dưới chân Ngài và trình bày rằng, mặc dù nữ y tá trưởng được chỉ định để kiểm tra trường hợp của tôi không mang lại kết quả như tôi mong muốn, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang trong tình trạng mang thai, thậm chí cái thai đã được hơn 4 tháng. Thai nhi tôi đang cưu mang trong bụng hoàn toàn được tha thứ theo luật. Tôi thành khẩn ước muốn được sống cho tới khi tôi sinh con. Tôi cúi mình trước uy quyền của Ngài, mong Ngài không vì phải chịu đựng sự đê tiện quá đỗi của tôi mà chiếu cố xem xét tới trường hợp tồi tệ của tôi. Sinh linh bé nhỏ tôi đang mang rõ ràng đã hình thành đầy đủ và vô tội trước những tội lỗi mà kẻ đang cưu mang nó gây ra. Và sinh linh đó, tôi xin được nói, có quyền được tồn tại là quyền mà Thượng đế đã trao cho nó.

4

Một đám đông gần tới 5 nghìn người đã có mặt để chứng kiến cuộc xử tử kẻ giết chồng. Ngày hôm đó, mưa gió nổi lên rất lớn, thậm chí có cả sấm nhưng không khiến đám đông bỏ hiện trường mà về nhà.

Bathsheba bước ra pháp trường, vẻ mặt bình tĩnh nhưng thể trạng tỏ vẻ rất yếu. Góa phụ này không thể bước đi được nên phải có người dìu cô lên ghế xử tử. Cô trườn lên giá treo cổ bằng đầu gối và tay.

Lời cuối của Bathsheba là : “Tôi chết vì những gì mình đã gây ra. Tôi hi vọng sẽ nhìn gặp lại những người bạn của tôi ở một chốn khác và hi vọng không ai trong số họ phải lên đó theo cách ô nhục mà tôi đã làm”.

Theo nguyện vọng cuối cùng của nữ tử tù trước khi chết, một cuộc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện sau cuộc xử tử. Họ kết luận “có một hài nhi 5 tháng tuổi đang trong bụng người tử tù đã bị hành hình”.

Người phụ nữ bị xử tử khi mang thai (Kỳ cuối), An ninh Xã hội, bi xu tu khi mang thai, thai phu bi xu tu, ngoai tinh, giet chong, cung tinh nhan giet chong, dan ba ngoai tinh, tinh nhan, vu an noi tieng, ru nguoi tinh giet chong, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

 

 

Bathsheba trước giờ bị xử tử.

 

 

Biết bao người dân cảm thấy choáng váng và đau xót cho người phụ nữ giết chồng đã thiết tha trình bày sự thật về cái thai trong bụng mình nhưng bất thành. Năm 1844, khi nói về vụ án này, Peleg W.Chandler thể hiện sự thương tiếc và hối hận vì “tay của bà đã dính máu”.

Năm 2011, trong tạp chí Human Life Review, Gregory J.Roden viết rằng đã hơn 200 năm trôi qua sau cái chết tức tưởi của người phụ nữ, câu chuyện về kẻ giết chồng van xin được sống cho tới ngày sinh con vẫn khiến người ta cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm và dai dẳng.

Bức thư của Bathsheba viết để xin được kiểm tra lại việc mình mang thai lần thứ hai:

Kính gửi Quý Ngài

Với lòng biết ơn chân thành nhất, Tôi ghi lòng tạc dạ công ơn của Ngài đã hoãn thi hành án cho tôi. Tôi cầu xin, một lần nữa, hạ mình nằm dưới chân Ngài và trình bày rằng, mặc dù nữ y tá trưởng được chỉ định để kiểm tra trường hợp của tôi không mang lại kết quả như tôi mong muốn, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang trong tình trạng mang thai, thậm chí cái thai đã được hơn 4 tháng. Thai nhi tôi đang cưu mang trong bụng hoàn toàn được tha thứ theo luật. Tôi thành khẩn ước muốn được sống cho tới khi tôi sinh con. Tôi cúi mình trước uy quyền của Ngài, mong Ngài không vì phải chịu đựng sự đê tiện quá đỗi của tôi mà chiếu cố xem xét tới trường hợp tồi tệ của tôi. Sinh linh bé nhỏ tôi đang mang rõ ràng đã hình thành đầy đủ và vô tội trước những tội lỗi mà kẻ đang cưu mang nó gây ra. Và sinh linh đó, tôi xin được nói, có quyền được tồn tại là quyền mà Thượng đế đã trao cho nó.

Nguyên mẫu Tiếng Anh:

May it please Your Honors

With unfeigned gratitude I acknowledge the favor you lately granted me of a reprieve. I must beg leave, once more, humbly to lie at your feet, and to represent to you that, though the jury of matrons that were appointed to examine into my case have not brought in my favor, yet that I am absolutely certain of being in a pregnant state, and above four months advanced in it, and the infant I bear was lawfully begotten. I am earnestly desirous of being spared till I shall be delivered of it. I must Humbly desire your honors, not withstanding my great unworthiness, to take my deplorable case into your compassionate consideration. What I bear, and clearly perceive to be animated, is innocent of the faults of her who bears it, and has, I beg leave to say, a right to the existence which God has begun to give it.

**************************

Quan tài bạc tỷ của đại gia Sài Gòn

Nhiều người có tiền luôn thích chơi đồ độc để thể hiện đẳng cấp của mình. Ngoài chuyện sống sao cho thiên hạ nể thì việc… chết như thế nào cũng được các đại gia chú trọng.

Để có một cỗ quan tài có thiết kế lạ, không đụng hàng cho người thân, các đại gia sẵn sàng chi ra vài tỷ đồng để chạm trổ, dát vàng…

Những quan tài bạc tỷ

Trong vai một người giàu có, đi tìm mua quan tài cho người nhà, chúng tôi ghé vào trại hòm T.L trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Tỏ vẻ e dè nhưng khi biết chúng tôi muốn tìm mua một cỗ quan tài đặc biệt cho người thân chuẩn bị hậu sự, bà chủ trại hòm tỏ ra niềm nở và giới thiệu rất chi tiết. Theo lời bà và những gì chúng tôi quan sát được, tại trại hòm này chỉ bán những cái hòm có một không hai chủ yếu làm từ gỗ pơ mu, giáng hương, gụ, xà cừ. Giá mỗi chiếc hòm dao động từ 170 đến 250 triệu đồng tùy từng loại gỗ và hình chạm khắc trên đó.

Chỉ vào chiếc hòm làm bằng gỗ giáng hương, bà cho biết loại hòm này giới có tiền rất ưa chuộng, giá là 170 triệu đồng nhưng nếu chúng tôi muốn chạm trổ thêm hình rồng thì giá sẽ được tăng thêm vài triệu cho đến vài chục triệu. Một chiếc hòm cầu kỳ thường có 2 nắp, phía dưới nắp gỗ là một nắp thủy tinh trong suốt cho mọi người khi viếng có thể nhìn mặt người thân mình. Vì vậy bà còn tư vấn cho chúng tôi, nếu muốn tạo ấn tượng với người đi viếng nên mua hoa hồng đen rải xung quanh người mất, rất đẹp và sang trọng. Bà ta sẽ cung cấp loại hoa hồng đen nhập từ nước ngoài về nên “cứ yên tâm về chất lượng”.

Theo lời giới thiệu của một đại gia, chúng tôi tiếp tục đến trại hòm H.T trên đường Nguyễn Duy, quận 8. Người đàn ông tên T. niềm nở giới thiệu hàng với chúng tôi. Sau khi biết chúng tôi muốn tìm mua loại hòm đặc biệt, ông T. bảo: “Sao các chú không nói sớm, trại hòm của tôi có nhiều loại đặc biệt nhưng nếu khách hỏi và có ý mua mới mang về chứ không trưng ra vì sợ bị ăn cắp mất kiểu dáng”.

Thấy chúng tôi có vẻ không hiểu, ông T. giải thích thêm, chỗ ông thường được các đại gia lắm tiền lui tới và yêu cầu những cỗ quan tài lạ, độc nên phải thiết kế riêng cho các vị ấy. Nếu bày ra sẽ có nhiều người thấy đẹp mà muốn đặt giống như vậy hoặc ăn cắp kiểu dáng kinh doanh. Trại hòm của ông T. có rất nhiều mẫu quan tài dành cho đại gia và được chia làm hai dạng: Một là làm theo mẫu của cửa hàng có sẵn; Hai là khách hàng cung cấp mẫu, chất liệu gỗ, cơ sở của ông sẽ thuê thợ làm đúng theo yêu cầu của khách hàng. Các đại gia thường ưa chuộng hòm làm bằng gỗ vàng tâm, pơ mu và giáng hương, vì đây là những loại gỗ chống được mối mọt, có thớ gỗ đẹp và mùi thơm.

Quan tài bạc tỷ của đại gia Sài Gòn, Tin tức trong ngày, quan tai bac ty, quan tai tien ty, quan tai dai gia, dai gia sam quan tai, thu choi quan tai cua dai gia, thu choi cua dai gia, dai gia sai gon, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc, vn

Quan tài giá hơn 7 tỷ đồng của một đại gia Sài Gòn được lấy mẫu từ trang web nước ngoài. Ảnh: DA

Cũng theo ông T., chỉ tầm 25-30 triệu đồng là đã có thể mua được một quan tài bền và đẹp nhưng những người có tiền tìm đến trại hòm của ông đều không chuộng loại này. Thường thì họ chọn gỗ pơ mu, giáng hương và kích thước quan tài phải to, 4 thành quan tài dày 8 cm trở lên, nắp dày 11 cm, đáy từ 6-8 cm, quan tài phải được đục đẽo tinh xảo. Kiểu dáng ưa chuộng của các đại gia là rồng, cọp, đại bàng, đính vàng 24k, 18k hoặc đá quý. Giá cả cũng theo đó mà thay đổi, thấp nhất là 1,5 tỷ đồng, cao thì lên đến cả chục tỷ đồng.

Sau mấy ngày lân la trong giới quan tài, chúng tôi làm quen được với Sơn Đ., một trùm buôn đồ gỗ Bắc – Nam.

Sơn Đ. cho chúng tôi biết, một số đại gia Sài thành không thích dùng đồ trong nước nên thường liên lạc đến anh để mua gỗ làm quan tài rồi gửi ra nước ngoài bằng đường hàng không để những người thợ tinh xảo bên ấy làm. Sau khi chế tác xong, các tấm gỗ lại được gửi về nước và ráp thành một quan tài hoàn chỉnh. Để làm được một quan tài, thường các đại gia phải bỏ ra khoảng 200-400 triệu đồng tiền mua gỗ.

Sơn Đ. giới thiệu cho chúng tôi một ông chủ trại hòm ngoài Hà Nội. Khi chúng tôi gọi điện đến số máy này, ông ta cho biết: “Bên anh chuyên nhập khẩu và sản xuất các loại quan tài, kiểu dáng mẫu mã đa dạng, hoa văn tinh xảo, muốn kiểu nào cũng có, tất cả đều hàng nhập khẩu cao cấp nên em cứ yên tâm”. Khi biết tôi muốn đặt mua quan tài chuyển vào miền Nam, ông cho biết có thể giao hàng toàn quốc, “đến Mỹ còn chuyển được thì từ Bắc vào Nam là chuyện bình thường”.

Ông này hỏi chúng tôi người quá cố là ai, già hay trẻ vì kiểu hòm phương Tây rất đa dạng chứ không như hòm truyền thống của Việt Nam. Cụ thể, nếu người mất đã lớn tuổi, hòm sẽ được làm theo hình dáng sang trọng, chạm khắc nhiều. Nếu người mất còn trẻ, hòm sẽ có dáng thanh mảnh và đường nét chạm khắc sẽ uyển chuyển hơn. Ông cũng giới thiệu những kiểu quan tài theo sở thích như hồi trẻ thích chơi đàn, chơi cá cảnh, chơi đá gà thì quan tài sẽ tạo dáng giống như vậy. Nhưng đối với loại quan tài làm theo sở thích này thì phải đặt hàng từ 6 tháng cho đến 1 năm vì nó rất công phu. Tất cả nguyên vật liệu đều phải đặt hàng từ nước ngoài. Một quan tài như vậy sẽ có giá 6 tỷ trở lên. Đặt mua quan tài cũng như một cách để khẳng định vị thế của mình. Quan tài đặt ở nước ngoài thì kiểu dáng trong nước khó mà sánh được, rất độc đáo.

Giàu có nhờ quan tài

Qua nhiều lần trò chuyện, PV báo GĐ&XH đã khám phá ra những câu chuyện bi hài chưa bao giờ “hé lộ” của những chiếc quan tài chỉ dành cho đại gia. Chúng tôi tìm xuống Thủ Dầu Một (Bình Dương) để gặp ông Ba X. – một nghệ nhân khắc gỗ có tiếng chuyên chạm khắc quan tài cho các đại gia ở Sài Gòn.

Trước mặt chúng tôi là một cỗ quan tài đang làm dở, ông Ba X. tỉ mỉ phác thảo từng đường nét cho con đại bàng. Ông cho biết cỗ quan tài mà mình đang đóng là của một đại gia Sài Gòn đặt từ nửa năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành vì gỗ làm quan tài phải được sấy, để lâu khoảng 2 đến 3 tháng cho khô hẳn rồi mới tạo hình nét vẽ và khắc lên gỗ. Theo quan sát của chúng tôi, cỗ quan tài này nhìn rất bình thường nhưng đường nét chạm trổ vô cùng cầu kỳ, tinh xảo.

Sau chén rượu khề khà, ông Ba X. hứng chí lên bèn kể cho chúng tôi nghe về những cỗ quan tài của các đại gia mà ông rất ấn tượng cũng như không tưởng tượng được về độ xa hoa, đắt đỏ. Đó là quan tài của ông P., kinh doanh vàng bạc đá quý ở Chợ Lớn (TP.HCM).

Đại gia này sai nhân viên của mình xuống gặp ông Ba X. đưa trước 500 triệu tiền cọc để làm một cỗ quan tài theo yêu cầu. Ngoài tiền công, nếu làm đẹp, ông Ba X. sẽ được nhận thêm 1,5 tỷ đồng tiền thưởng. Ông P. vốn là người làm kinh doanh nên rất mê tín. Khi ông đi xem bói thì được thầy phán, nếu chết xuống cõi âm mà muốn gia đình tiếp tục ăn nên làm ra thì phải chạm trên quan tài một đôi cá chép, thỏi vàng và 2 chữ Tài – Lộc.

Khi cỗ quan tài của ông P. làm xong, rất nhiều người kéo đến xem vì trong đời họ chưa bao giờ thấy một cỗ quan tài nào chạm trổ kỳ công, lại dát vàng, đá quý bóng loáng như thế.

Ông Ba X. cũng cho biết, một quan tài trung bình mà các đại gia đặt ở chỗ ông thường không dưới 3 tỷ đồng. Giá thành phụ thuộc vào họa tiết nhiều hay ít, nếu yêu cầu chạm khắc công phu thì loại gỗ làm quan tài đó phải thuộc loại tốt và dày trên 10cm. Tuy nhiên, đó mới là là tiền gỗ với tiền công của thợ mộc, các đại gia còn công phu đầu tư không ít tiền để đính thêm các loại chất liệu quý, dát vàng… Đó là chưa kể một số đại gia còn chưa yên tâm về chất lượng trong nước nên phải gửi qua nước ngoài để cỗ quan tài của mình hoàn chỉnh hơn.

Theo như lời chị bán nước gần nhà ông Ba X. thì cơ ngơi của ông khang trang như vậy chính là nhờ ông đóng quan tài cho đại gia. Ông Ba X. cũng thừa nhận điều đó. Kể từ ngày ông nhận làm quan tài cho đại gia, ngoài số tiền công vài tỷ mỗi sản phẩm, họ còn biếu ông thêm tiền trà nước. Một năm ông chỉ cần bỏ ra 6 tháng để đóng một cỗ quan tài cho đại gia là cả nhà ông đã có tiền ăn cả năm mà không phải lo lắng gì.

“Biệt thự” 6 tấm ván

Lật cuốn sổ ghi chép của mình, ông T. cho chúng tôi xem danh sách các đại gia, địa chỉ giao hàng và những mẫu quan tài họ yêu cầu. Đưa cho chúng tôi xem hình cỗ quan tài của một đại gia vừa mất cách đây ít tháng, ông T. khoe: “Để gia đình ông ấy ưng ý, chúng tôi phải đánh gỗ từ Tây Nguyên về, mất mấy tháng mới rã được 6 tấm gỗ ưng ý, rồi phải xuống tận Thủ Dầu Một, Bình Dương để thuê thợ khắc gỗ có tiếng về chạm rồng, dát vàng 24k trên thân rồng và khắc chữ Tâm đính đá quý lên quan tài”. Số tiền mà vị đại gia ấy bỏ ra để người khác phải “lác mắt” khi đưa tiễn mình là 3,5 tỷ đồng.

Theo Dương Anh (Gia đình & Xã hội)

************************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: