Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc.

Chuyện kể về một người đàn ông đã chiến thắng được ham muốn dục vọng khi anh này gặp một người phụ nữ trong nhà thổ, vốn đang phải bán mình để nuôi con. Quyển sách được dạy cho các học sinh 11 tuổi, ngay sau đó đã bị nhiều phụ huynh lên tiếng chỉ trích. Họ gửi thư phản đối tới giới chức địa phương. “Đây chẳng khác gì chuyện khiêu dâm”, Ajwar, một phụ huynh nhận xét.

Arie Harsono, người phát ngôn chính quyền địa phương giải thích, các trường tiểu học mua sách này theo hợp đồng riêng mà không được sự cho phép từ lãnh đạo ngành giáo dục. “Sách này không nằm trong chương trình giảng dạy – các trường tiểu học mới chỉ yêu cầu phụ huynh mua sách”, Arie Harsono nói với hãng tin AFP.

Kiện nhà trường vì giáo dục giới tính không chính xác ở Mỹ

Một trường trung học tại Mỹ đã bị phụ huynh kiện vì cho rằng trường cung cấp thông tin không chính xác về cách ngăn ngừa các căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.

Tài liệu giáo dục sức khỏe của nhà trường ghi rằng, để ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục thì phải kiêng khem tình dục. Tài liệu không hề nhắc gì đến các biện pháp tránh thai hay bao cao su, thậm chí còn ghi rằng hôn cũng làm lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS.

Hai phụ huynh cho rằng nhà trường đã vi phạm luật của bang khi cung cấp thông tin không chính xác về mặt y học cho các học sinh nhà trường.

Phụ huynh phẫn nộ vì trường dạy giới tính quá đà

Một trường tiểu học cho học sinh xem những video giáo dục giới tính quá “ướt át” đến mức phụ huynh của các em cũng không khỏi “nóng mặt”.

DVD Living and Growing (Sống và Trưởng thành), một nhãn hiệu “phim khiêu dâm hoạt hình”  gây phẫn nộ khắp nước Anh vì những cảnh quan hệ tình dục đồ họa. Những bộ phim này còn có một phần để giáo dục giới tính cho trẻ 5 tuổi, gồm có bài tập yêu cầu các bé gọi tên các bộ phân trên hình ảnh cơ thể của những người đàn ông và phụ nữ khỏa thân.  

Cách giáo dục giới tính này trước đó đã khiến phụ huynh phản đối gay gắt và Bộ trưởng Nick Gibbs của Anh đã yêu cầu loại hết những DVD khỏi các kệ đĩa trên thị trường. Tuy nhiên, trường tiểu học Westbury Leigh đã mua những chiếc đĩa này trước khi nó bị thu hồi, và thật bất ngờ trường quyết định vẫn cho các học trò xem số đĩa bị cấm này. 

Sách giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học Trung Quốc gây sốc

Bộ sách thí điểm về giáo dục giới tính Bước trưởng thành của Trung Quốc vừa mới ra mắt đã gây sốc cho các bậc phụ huynh.

Trong bộ sách cải cách về giáo dục giới tính này có một chương liên quan tới nội dung “Con từ đâu đến” gồm những hình ảnh minh họa giới thiệu khái niệm về quan hệ tình dục, và đây chính là phần gây chú ý nhất trong bộ sách.

Một trang sách giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ.

Tuy nhiên, phần này miêu tả quá tỉ mỉ đến mức người lớn cũng phải đỏ mặt. Dư luận cho rằng cách miêu tả gây sốc như vậy sẽ kích thích trí tò mò của trẻ và nhiều người đánh giá “không khác gì phim hoạt hình sex”.

Thanh Hương – Đỗ Quyên (T

**************************

Phương Thanh: ‘Siu Black nợ 2,5 tỷ vì bài bạc và kinh doanh lỗ’

Giọng ca núi rừng Tây Nguyên vì quá sợ nên đã nhờ người bạn thân là ca sĩ Phương Thanh gặp báo chí để giải thích với công chúng về chuyện đổ nợ do lao vào cờ bạc, kinh doanh lỗ.

– Tại sao chị lại thay Siu Black lên tiếng phần trần chuyện nợ nần?

– Trong lúc này, chị Siu không thể bình tĩnh để trò chuyện cùng mọi người. Chị đang rất sợ sệt những lời đe dọa, đòi nợ nên đã nhờ tôi lên tiếng xin lỗi tới người hâm mộ. Với việc lên tiếng này, tôi mong mọi người hãy mở cho chị ấy một con đường về vì nếu bây giờ chị ấy không thể đi hát thì không có tiền trả nợ, còn cuộc sống gia đình, con cái. Nếu chị Siu đi hát trở lại may ra còn có tiền trả nợ, mở mặt bước ra với đời. Chẳng lẽ một ca sĩ ngôi sao chỉ vì vài tỷ bạc mà phải sống mệt mỏi?

Mọi người vẫn nghĩ chị Siu do đánh bài nhưng thực chất là do kinh doanh thua lỗ nhiều hơn. Nguyên nhân chính do chị mượn tiền đầu tư quán cà phê. Để mở cà phê, chị phải cầm cố giấy tờ nhà, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, mượn chỗ nọ đắp chỗ kia nên “lãi mẹ đẻ lãi con” chỉ có nước chết thôi.

– Thực tế, ngoài kinh doanh, những năm qua Siu Black là ca sĩ đắt show giám khảo truyền hình thực tế, vì sao lại xảy ra nông nỗi này?

– Chị Siu không phải là ngôi sao giải trí mà được yêu thích bởi cách hát và tính cách lạc quan. Chị không phải ca sĩ đáp ứng đủ từ phòng trà đến quán bar, hay các chương trình biểu diễn. Sau khi làm Vietnam Idol, chị Siu rất nhiều show nhưng những lúc bình thường thì không có show.

Còn làm giám khảo, 10 show cũng chỉ được khoảng 100 triệu thôi mà nợ lãi cứ ngày nọ đẻ ra ngày kia, chồng chất. Trong khi đó, quán cà phê của chị ấy đầu tư vào nhưng lại không có lời. Đồng nghiệp cũng có cho chị Siu vay nhưng người trong giới thì dễ hơn, nói qua nói lại, có thể thông cảm được nhưng người ngoài thì nặng nề hơn. Chính tôi đã khuyên chị Siu một lần lên báo công khai, thừa nhận là có nợ và mong mọi người thông cảm.

Thôi thì, chị Siu lỗi cũng có rồi. Chị Siu mong những người cho vay lượng thứ bỏ qua, truyền thông cũng có tiếng nói giúp chị Siu. Tôi thấy chị ấy sức khỏe không tốt, tinh thần mệt mỏi nên trong thời điểm nhạy cảm này tôi đã lên tiếng đại diện cho chị phát ngôn trước công chúng. Nhiều bầu show khi đọc tin này đã chủ động mời chị ấy đi hát lại để lấy thu nhập.

– Những ngày qua chị Siu sống như thế nào, nhất là khi liên tục bị chủ nợ, giang hồ đe dọa, đòi tiền…?

– Thực ra, 2 tháng nay tôi đinh ninh chị Siu đi nước ngoài vì không gặp chị, cũng không liên lạc được. Nhưng cho tới ngày hôm kia, tôi đang ở nước ngoài, bất ngờ tôi đọc một bài báo về chuyện nợ nần của chị ấy. Tôi nghĩ mình phải về Việt Nam để tìm cách gặp chị bằng được, khuyến khích chị lên báo thừa nhận mình đang ở bước đường cùng để mọi người thông cảm. May mắn, tối khuya đêm qua tôi lại liên lạc được với chị Siu để tìm cách giải quyết.

Không phải đến bây giờ mà 1-2 năm qua chị ấy đã quá mệt mỏi rồi. Những người giúp đỡ chị Siu giận khi chị ấy tắt máy, người ta có những lời đe dọa. Tôi hy vọng, sau khi chị Siu nhận sai, mọi người sẽ lượng thứ.

– Cá nhân chị khi nghe thông tin Siu Black bị kiện tụng vì nợ nần chồng chất, có bất ngờ về người bạn thân?

– Tôi không bất ngờ, tôi đã đoán trước sự việc mấy năm nay. Tôi dặn chị ấy phải cẩn thận nhưng nghiệp ai người đó lãnh thôi. Chị Siu làm ăn rất dở. Bản thân tôi lanh như thế, làm ăn còn “mém chết” huống chi chị Siu.

Có thể chị Siu chưa nói hết cho tôi mọi chuyện nhưng tôi nói rằng muốn biết ai hăm dọa chị, em sẽ đi nói chuyện với họ cùng chị hay móc nối những người từng cho chị Siu mượn tiền để nói chuyện. Trong lúc này, dùng tình cảm nói chyện với tình cảm là tốt nhất. Còn chị Siu cứ tắt máy, càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn vì họ giận quá.

– Hiện tại Siu Black nợ tổng số tiền là bao nhiêu?

– Hôm qua, chị có nói với tôi tổng số tiền là 2,5 tỷ nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tiền gốc, chưa kể tiền lãi. Mà tiền lãi nữa chắc sẽ rất nhiều. Tôi chỉ biết là như thế vì mỗi người đều có những bí mật riêng của mình, khi thấy người ta đang ở tận cùng, tôi không hỏi thêm nữa.

Sau khi tôi nhận làm quản lý của chị Siu ở thời điểm nhạy cảm này nhiều bầu show đã gọi điện mời chị Siu đi hát, mà không mời tôi. Nhưng tôi nghĩ trong lúc này giúp tiền không bằng chắp phúc. Hiện cũng có tới 9 show mời chị Siu đi hát rồi.

– Trước đó, Siu Black có nghĩ mọi việc lại trở nên nghiêm trọng như thế?

– Bây giờ, chị ấy sợ lắm rồi. Tôi nói gì chị ấy cũng gật đầu. Tôi ra lệnh không được kinh doanh nữa, chỉ được hát thôi. Mỗi người chỉ có một nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, đã là nghiệp nghệ sĩ phải biết chấp nhận thăng trầm của nghề, lúc lên lúc xuống. Bây giờ nghe tới chuyện kinh doanh, làm ăn là chị Siu sợ lắm rồi.

– Nhiều người nói rằng Siu Black đam mê cờ bạc nhiều năm nay, đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc nợ như “chúa chổm” chứ không phải kinh doanh thua lỗ, chị nghĩ sao?

– Tất nhiên là có đánh bạc. Tôi từng chứng kiến chị Siu có đánh bạc và tôi từng phải ngồi cùng chị ấy. Chỉ là tôi không thích ăn tiền của người khác, khi mất tiền thấy vô lý, nghĩ rằng giá mà tiền đó để mua cái nọ cái kia. Nhưng chị Siu có những nỗi buồn trong cuộc sống gia đình.

Chị ấy có quá nhiều nỗi buồn trong chuyện tình cảm, chuyện tình yêu, chuyện chồng con nên chị ấy đã tìm tới bài bạc để quên đi nỗi buồn. Nếu đánh bài suông, không ai ngồi chơi với chị ngày này qua ngày khác, ăn tiền mới có người ngồi. Tuy nhiên, tôi khẳng định để gãy đổ vì đánh bài hoàn toàn không phải, mà do quán cà phê không thu lời, lại mở thêm Học viện Siu Black và dance sport. Cộng thêm show không ai mời, hàng tháng chị Siu phải trả tiền nhà, vay nặng lãi nên nợ nần là đúng thôi.

– Được biết hai con trai của Siu Back đều học giỏi và ổn định cuộc sống, các em có giúp chị ấy trả nợ cùng?

– Không, một đứa còn đi học, đứa nữa đang sống ở Nha Trang nhưng mới đây bị cướp chém gãy cả hai tay. Nói chung, cuộc đời của chị Siu, nhất là chuyện gia đình chán lắm.

– Chị từng nói Siu Black lao vào cờ bạc vì chuyện tình cảm, chị có thể chia sẻ nỗi buồn mà chị ấy gặp phải?

– Tôi không được nói nhiều về vấn đề này vì chuyện tình cảm của ai người đó chia sẻ. Nhưng tôi biết rằng chị đánh bài để giết thời gian. Một mình chị Siu là phụ nữ nhưng phải gánh vác như người đàn ông, chị phải gồng gánh nhiều quá đến khi “lực bất tòng tâm”. Mà chị ấy càng đánh bài thì càng dở. Tuy nhiên, lâu rồi chị ấy không còn tiền để đánh bài nữa.

Người ta nói tình yêu chắp cánh cho nghệ thuật, nếu chị ấy có gãy đổ với chồng, tìm được một người đàn ông khác chắp cánh chị ấy sẽ thăng hoa trong nghệ thuật. Đằng này người này không những không chắp cánh mà còn kéo chị ấy xuống. Do đó, chị ấy chán mà tìm đến cờ bạc.

Chuyện bị chủ nợ tìm mọi nơi để đòi tiền, có phải là lý do khiến Siu Black phải bỏ giám khảo “The Winner Is” không?

– Chị ấy làm không nổi. Chị không còn tinh thần để làm cho game đó tốt hơn, sôi động hơn. Do đó, việc tìm một người khác thay chị Siu làm cho chương trình nhộn nhịp hơn là một hình thức cứu gameshow đó. Nhà sản xuất không chấp nhận tình trạng đó. Thay anh Hoài Linh là hợp lý.

Ngay cả bây giờ, dù có rất nhiều lời mời đi hát nhưng chị Siu không thể hát nổi. Từ hôm qua đến giờ, áp lực nợ nần kéo dài từ 1,2 năm nay rồi, chị ấy quá hoảng loạn. Từ lúc báo chí đăng là chị ấy đã suy sụp rồi. Huyết áp tăng, không ăn uống được gì do quá sợ. Sợ vay nặng lãi, sợ người ta đòi, sợ bị truy sát, sợ cả truyền thông đăng sẽ không biết phải nói gì với công chúng. Hiện tại tôi muốn chị Siu nghỉ ngơi vài ngày rồi đi hát.

– Hiện tại, Siu Black đã chủ động liên lạc với các chủ nợ để dời ngày trả chưa?

– Không, hiện tại tôi đang đứng ra giải quyết hộ chị ấy. Bây giờ gặp người ta nói gì bây giờ, tiền không có mà trả. Bây giờ chỉ có cách công khai trên báo, xin lỗi mọi người và mong được bao dung cho người đang bước đường cùng. Mong mọi người hãy mở cánh cửa để chị ấy ung dung bước ra như phong thái của một ngôi sao. Nghệ sĩ có thể chết vì nghèo nhưng không được chết nhục.

– Có hay không chuyện Siu Black cố tình quỵt 200 triệu khiến chủ nợ phải đưa sự việc hầu tòa?

– Hiện tại chị ấy không có khả năng chi trả nên phải tạm xa lánh chứ không trốn. Khi phải đối diện với sự thật, chị Siu thường run rẩy, sợ sệt.

– Biết bạn thân sa đà vào cờ bạc từ vài năm trước, tại sao chị không ra sức ngăn cản, khuyên răn?

– Tôi khuyên rồi nhưng không được. Con người ta chỉ có khi nào chết rồi mới đứng lên làm bài học cho mình. Còn người khác nói thì không nghe. Hơn nữa, tôi làm sao hiểu hết sâu xa nỗi buồn của chị ấy.

Tôi khuyên chị ấy đừng chơi nhưng không thể giúp chị vượt qua mọi chuyện. Do đó, chỉ khi nào chị ấy ngã thật đau thì mới biết sợ. Tôi báo trước khi xảy ra nghiệp nhưng chị ấy có nghe tôi đâu.

– Đứng trước số nợ tiền tỷ, chị có ý định cho Siu Black mượn tiền để chi trả?

Hiện tại, tôi đang giúp chị ấy nhận show đi hát để có thu nhập trả nợ dần dần. Mình chỉ có thể chỉ cho người ta cách câu chứ không thể câu thay. Nếu có điều kiện tôi sẽ tặng tiền cho chị ấy. Tôi không thích giữa bạn bè vay nợ, thà cho thẳng. Ví dụ như khi chị ấy hết tiền, tôi cho chị ấy vài triệu tiêu tạm, chứ bạn bè cho vay dễ mất lòng lắm.

– Sự việc này ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của Siu Black, nhất là khi chị ấy đã lớn tuổi và được nhiều đồng nghiệp, khán giả nể trọng. Chị có tự tin Siu Black có thể trở lại như xưa?

–  Đương nhiên, việc tôi sợ là sợ nhưng nghiệp của mình mình phải trả. Mình tự vay tự trả. Tôi chỉ sợ chị suy sụp tinh thần mà nghĩ quẩn. Trong lúc này tôi giúp được gì thì giúp thôi, chứ không dám hứa chắc mọi thứ vì tôi không phải là chị ấy.

Tôi mong những người từng giúp chị Siu về tiền bạc có thể thông cảm, mở cho chị một con đường để có thể bình tâm làm việc, trả nợ.

Thanh Ngọc

Theo Infone

**********************

Nữ hộ lý chết với 2 con dao cắm vào ngực

Một nhân viên bệnh viện mở cửa phòng bệnh và phát hiện nữ hộ lý tên Võ Thị Giàu nằm chết trên nền gạch, 2 con dao còn cắm trên ngực.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 5h sáng 24/7 tại phòng khám Cơ – Xương – Khớp, khoa Nội lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là bà Võ Thị Giàu (48 tuổi, ngụ KP4, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Một số người công tác tại bệnh viện cho biết, khoảng 4h40 cùng ngày, bà Giàu được chồng chở bằng xe máy từ nhà tới bệnh viện để làm việc.

Tuy nhiên, đến khoảng 5h, khi một đồng nghiệp của nạn nhân đến mở cửa phòng khám Cơ – Xương – Khớp (khoa Nội lão khoa) thì phát hiện bà Giàu nằm chết trên nền gạch với nhiều vết đâm trên cơ thể. Trên ngực của nạn nhân vẫn còn bị dính hai con dao.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo những người làm việc cùng phòng, công việc hàng ngày của bà Giàu là làm vệ sinh các buồng phòng khám. Nạn nhân là người hiền, chưa xảy ra mâu thuẫn với ai trong bệnh viện.

Khoảng 10h cùng ngày, cơ quan công an chưa công bố về nguyên nhân án mạng.

Theo Cao Thuyên (Dân Việt)

 

***************************

Xúc động giây phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Rất nhiều người dân TP.HCM sáng nay đã đến và tiễn đưa ca sĩ trẻ Wanbi Tuấn Anh về với cõi vĩnh hằng.

Đúng 7h sáng ngày 24/7, lễ động quan, an táng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh chính thức được bắt đầu tại nhà riêng của anh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.

Tuy nhiên, trước đó hàng giờ, rất đông các nghệ sĩ, ca sĩ, bạn bè, người thân của Wanbi Tuấn Anh cũng như hàng ngàn người dân TP.HCM đã đến để tiễn biệt người ca sĩ trẻ lần cuối cùng.

Ca sĩ trẻ Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Hà, Quang Huy, Nguyễn Hải Phong…đã ở lại với Wanbi Tuấn Anh đến những phút cuối, trước khi đưa anh đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân.

Hai bên đường, người dân đứng chật kín để chờ đợi, nhìn mặt người ca sĩ mà mình yêu mến trước khi đưa anh về với đất mẹ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ động quan, an táng tại nhà Wanbi Tuấn Anh sáng ngày 24/7:

Xúc động giâu phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Di ảnh của Wanbi Tuấn Anh.

Xúc động giâu phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Fan hâm mộ, bạn bè nghẹn ngào giây phút tiễn biệt anh.

Xúc động giâu phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Vòng hoa chia buồn của Hồ Ngọc Hà.

Xúc động giâu phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Vợ chồng Ốc Thanh Vân tiễn đưa Tuấn Anh.

Xúc động giâu phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Nam Cường xúc động nghẹn ngào.

Xúc động giâu phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Rất nhiều người dân đứng 2 bên đường chờ đưa tiễn nam ca sỹ trẻ.

Xúc động giâu phút tiễn biệt Wanbi Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Quan tài được đưa lên xe.

*********************

Những điều kỳ lạ trong đám tang Wanbi Tuấn Anh

Những sự trùng hợp khó tin đã khiến những người có mặt tại đám tang chàng ca sĩ trẻ bạc mệnh tin rằng anh vẫn đang hiện diện ở đâu đây.

Khi người ta mất đi, không chỉ có nỗi đau ở lại. Đối với chàng ca sĩ trẻ Wanbi Tuấn Anh, thứ anh muốn để lại cho cuộc đời không phải là nước mắt, những nuối tiếc đau buồn. Anh muốn để lại cho đời những lời ca, tiếng hát, muốn để lại trên môi người thân những nụ cười, những giây phút hạnh phúc khi họ có anh bên cạnh.

Mẹ Wanbi Tuấn Anh không khóc trong đám tang con. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của mẹ khi mất đi người con trai yêu quý nhất, nhưng bà vẫn mạnh mẽ và bình thản đến lạ lùng. Sự mạnh mẽ ấy có lẽ đến từ tâm nguyện sâu xa của người mẹ, muốn hoàn thành ước muốn sau cùng của Wanbi bởi nam ca sĩ không muốn ai khóc trong đám tang mình.

Mẹ Wanbi Tuấn Anh tại lễ tang.

Nhưng trong mọi câu chuyện của bà, nỗi đau vẫn lẩn khuất đằng sau những tự hào, yêu mến dành cho cậu con trai. Hơn 4 năm trời kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo với những nỗi đau thể xác, chưa bao giờ anh than thở hay tuyệt vọng. Trong mắt bà, chưa có một người bệnh nào lạc quan, mạnh mẽ như “Bi” – tên gọi thân mật của nam ca sĩ. Anh vẫn muốn được hát, vẫn khát khao cháy bỏng được đứng trên sân khấu ngay cả khi bệnh tật ngày một nặng nề. Chính sự mạnh mẽ của Wanbi đã tiếp thêm nghị lực cho bà trong những giây phút khó khăn này.


Những ngày cuối đời, sức khỏe của Wanbi Tuấn Anh không cho phép anh xuất hiện trên sân khấu, nhưng nó không thể ngăn cản niềm đam mê ca hát của anh. Chàng ca sĩ trẻ vẫn hát, vẫn muốn đắm mình trong tiếng nhạc, dù chỉ với khán giả duy nhất là mẹ hay chính bản thân mình. Bà đã khuyên anh đừng hát nữa bởi sức khỏe của Wanbi lúc đó đã rất yếu, nhưng đó là lần hiếm hoi anh không nghe lời mẹ. Có lẽ, trong những giây phút ngắn ngủi còn lại, chàng ca sĩ muốn sống trọn vẹn với niềm đam mê của cuộc đời.

Trong mắt mẹ Wanbi Tuấn Anh, cậu con trai vẫn chỉ đang như say ngủ. Lời nói của bà vẫn ngập tràn sự quan tâm, từng cử chỉ vẫn chất chứa yêu thương dành cho chàng ca sĩ. Anh chỉ như bé bỏng lại trong vòng tay mẹ, chứ không phải đã vĩnh viễn rời xa.

Mẹ Wanbi Tuấn Anh kể khi mới qua đời, nhìn anh tiều tụy và nhợt nhạt đi rất nhiều. Nhưng khi mặc bộ đồ mà anh thích nhất, gương mặt của chàng ca sĩ lại bất ngờ hồng hào trở lại như đang ngủ và trên đôi môi còn hé nở một nụ cười. Có lẽ, chàng ca sĩ vẫn luôn muốn giữ hình ảnh đẹp nhất của mình lại trong mắt mọi người, dù là trong lần sau cuối…

Ngay cả bức ảnh được in ra để tặng lại cho bạn bè, người hâm mộ, điều kỳ lạ cũng xảy ra khi hàng loạt hình ảnh được chọn lựa cẩn thận trên mạng đều không thể chép vào thẻ nhớ. Chỉ có duy nhất một tấm ảnh được chép thành công và mẹ Wanbi Tuấn Anh cho rằng đó chính là lựa chọn của anh. Bức ảnh được thực hiện từ năm 2008 – thời hoàng kim và rực rỡ nhất của Wanbi trong làng giải trí. Đây cũng là bức ảnh được người thân chọn làm di ảnh trong tang lễ của Wanbi Tuấn Anh.

Tấm ảnh bìa album đầu tay của Wanbi Tuấn Anh được lấy làm di ảnh do chính anh lựa chọn!


Trong buổi sáng diễn ra tang lễ của Wanbi, có ít nhất hai lần căn nhà mất điện, dù xung quanh hàng xóm vẫn bình thường. Mỗi lần như vậy, mẹ anh lại hối hả đi ra bên quan tài con vì sợ “Bi có điều gì khó chịu”. Lần thứ nhất, cổ áo của chàng ca sĩ bị dây một vài vết bẩn, nhưng lúc đó không thể thay đổi trang phục được vì đã liệm. Gia đình và người thân đã thắp nhang khấn vái, xin “Bi chịu khó mặc tạm, vì giờ không thay đồ cho Bi được nữa”. Chỉ ít phút sau, căn nhà có điện trở lại.

Lần thứ hai mất điện, mẹ Wanbi lại giục người thân trong nhà tới bên quan tài của chàng ca sĩ trẻ xem có chuyện gì. Trên nắp quan tài, ngoài những bông hoa trắng còn có thêm một hộp quà nhỏ được đặt ngay ngắn bên trên. Khi người thân vừa nhấc hộp quà lên, điện vụt sáng trở lại trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt. Đem món quà ra phía ngoài, một fan nữ của Wanbi nhận mình là chủ nhân của món quà và thú nhận: “Chỉ muốn tặng anh Wanbi đôi mắt để anh có thể lành lặn đi tới thiên đường”.


Những điều lạ lùng ấy đã mang lại trong tâm trí những người tham dự đám tang Wanbi cảm giác về sự tồn tại của chàng ca sĩ ở đâu đây. Có thể, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể nó biểu hiện cho những tâm nguyện sau cùng của chàng ca sĩ. Anh muốn giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất về mình trong lòng tất cả mọi người, ngay cả khi đã bước sang thế giới bên kia.


Lễ viếng Wanbi Tuấn Anh bắt đầu lúc 8h30 ngày 22.7, tại TPHCM. Tang lễ diễn ra khá nhẹ nhàng, yên ắng, không nhạc kèn như chính cách sống bình dị của anh. (Ảnh: Kiến thức)


Trong suốt đám tang của Wanbi Tuấn Anh, tiếng nhạc của bài Cảm ơn do chính anh sáng tác và trình diễn vẫn vang lên. Trong câu hát, có cả những lời cảm ơn dành cho mẹ cha, cho bạn bè, cho những người thân và cả lời cảm ơn cho cuộc sống. Câu kết của bài hát cũng giống như một lời cuối cùng của Wanbi gửi tới cuộc đời này: “Cám ơn niềm tin ấy, với bao niềm chân thành. Sẽ mãi mãi trong tôi, giấc mơ êm đềm…”.
Lễ viếng Wanbi Tuấn Anh được tổ chức tại nhà riêng, rất đơn giản như ước nguyện của chàng trai trẻ. Mỗi người bạn tới chia buồn cùng gia đình được phát một bông hoa trắng để đặt lên linh cữu nam ca sĩ. Bi không thích màu đen tang tóc nên đã đề nghị mọi người chỉ mặc áo trắng hoặc xanh da trời khi đến tiễn mình.

Em gái anh cũng chia sẻ rất nhiều bông hoa trắng trên trang cá nhân thay cho lời tạm biệt không nói thành câu. Cũng giống mẹ, Quỳnh Mi đang gồng mình vượt qua nỗi đau mất cha, mất anh chỉ trong vài năm ngắn ngủi, bởi cô hiểu rõ: “Giờ đây nước mắt không thể mang anh quay về đây như ngày nào…”.

Wanbi Tuấn Anh cùng mẹ và em gái Quỳnh Mi.

Theo VietNam, Xzone, Tri Thức Thời Đại, Zing

***************************

 

Cõng vợ chạy thi

40 cặp đôi tới từ 7 nước đã tham gia Cuộc thi vô địch thế giới cõng vợ chạy bộ tổ chức ở Sonkajarvi, Phần Lan.

Cuộc thi kỳ cục này được tổ chức lần đầu tiên cách đây 20 năm, bắt nguồn từ truyền thuyết tướng cướp Ronkainen thử thách những tên kẻ cướp vác các bao lúa mì hoặc động vật sống, cũng có người cho rằng nó bắt nguồn từ phong tục cướp vợ của các bộ lạc thời xưa.

Những người chạy thi phải vác vợ trên cổ, chạy quãng đường dài 250m với đầy các chướng ngại gồm một hồ nước nhỏ ngập tới ngang bụng và các rào chắn bằng gỗ cao cả mét.

Thắng cuộc năm nay là cặp đôi Phần Lan Taisto Miettinen và Kristiina Haapanen – cặp đôi đã thắng cuộc 4 năm trước đó – với thành tích chạy 253,5m mất 1 phút 0,22 giây. Kỷ lục thế giới của cuộc thi này là 56,9 giây.


***************************

 


 

Vì sao Siu Black lâm cảnh nợ nần? Theo một nguồn tin, ca sĩ Siu Black nợ nần chồng chất đến mức phải trốn chủ nợ

 

Vì sao Siu Black lâm cảnh nợ nần?

Phía sau cuộc đời của “họa mi núi rừng” Siu Black là cả câu chuyện dài mà nhiều người dù không tin cũng phải giật mình. Bởi lẽ, chị đã là con nợ từ nhiều năm nay, ít nhiều cũng dính đến dân xã hội đen.

Cho đến nay, chưa ai biết chắc số nợ mà Siu Black vay nhiều nguồn là bao nhiêu, nhưng chuyện  nữ ca sĩ này đã phải từ chối giữa chừng vai trò giám khảo “Tôi là người chiến thắng” khi chương trình còn chưa kết thúc để trốn những kẻ đòi nợ thì ai cũng biết. Bởi lẽ, khi chương trình còn chưa lên sóng thì không sao, khi đã truyền hình trực tiếp thì những chủ nợ sẽ bủa vây tìm gặp cho được Siu Black. Hiện tại, ca sĩ này đã không dùng số điện thoại của mình vì sợ bị liên lụy.

Theo một nguồn tin, chị bị nợ nần chồng chất đến mức phải trốn chủ nợ, một phần là vì chơi số đề và tham gia cá độ bóng đá.  Một món nợ lớn của ca sĩ này đã được một người khác trả giùm nhờ mối quan hệ thân thiết. Người này cũng  có tài sản kha khá, nhưng tại thời điểm này lại đang phải đối mặt với  vòng lao lý, nên khả năng cứu giúp Siu Black cũng khó.

Cũng có người cho biết, chị bị “gài” vào cuộc chơi này, nhưng rồi sau không rút chân ra được. Quán cà phê của chị trở thành nơi dân xã hội đen lui tới thường xuyên. Thế cho nên, gần đây nhất,  ca sĩ này đang có nguy cơ bị kiện ra tòa, khi một chủ nợ gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Bà X., chủ nợ,  tố cáo Siu Black có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền. Theo bà,  lúc đó, Siu Black nói đang vay mượn tiền của xã hội đen để đầu tư, kinh doanh nhưng lãi suất cao quá,  phải mượn tiền trả nợ. Siu Black từng nhiều lần vay của bà, tổng cộng 200 triệu đồng (lãi suất 5%/tháng), 10.000 USD và 20.000 CAD (đôla Canada, lãi suất 3%/tháng) từ nhiều năm trước. Đến năm ngoái, đột ngột bà không liên lạc được với Siu Black bằng điện thoại, quán cà phê do ca sĩ này mở cũng không còn. Cho đến tận thời điểm này, Siu Black mới chỉ trả  cho bà được 10 triệu đồng.  Và nhiều người  khác vì quá tin khả năng kinh tế của ca sĩ này hoặc vì bị năn nỉ quá mà cho mượn tiền, đến bây giờ  không biết phải tính sao.

Bài học đắt giá mà ca sĩ Siu Black phải trả chính là từ thú mê cá độ, mê đánh đề mà dẫn đến những hệ quả khôn lường trước được. Lần này, ai sẽ giúp Siu Black trả món nợ “lãi mẹ đẻ lãi con” đây?


*******************

Quang Dũng trải lòng sau khi Jennifer Phạm hạ sinh con gái

“Công việc vốn có nhiều áp lực, nếu mình cứ căng thẳng với nhau nữa sẽ rất mệt mỏi”, nam ca sĩ chia sẻ về những lần vợ cũ có phát ngôn làm ảnh hưởng đến anh.

Chia sẻ với báo chí ngày 23/7, sau ngày Jennifer Phạm công bố đã hạ sinh bé gái, Quang Dũng cho biết, anh không muốn căng thẳng với nhau nữa vì sẽ rất mệt mỏi: “Đã là người trong nhà, dù có xảy ra chuyện gì cũng nên tìm cách giải quyết ổn thỏa. Tình cảm của mình sẽ ảnh hưởng đến con cháu nên càng suy nghĩ chín chắn càng tốt cho mình và cho người thân”.

Khi vợ cũ đã có mái ấm mới, thêm một công chúa xinh xắn, con trai Bảo Nam cũng sống cùng mẹ, trong khi anh vẫn đang cô đơn một mình, khi nhắc đến chuyện tìm cho mình một bến đỗ mới, anh chia sẻ: “Ngày mai ra sao, có ai biết trước được. Đám cưới của tôi cũng vậy”.

Quang Dũng trải lòng sau khi Jennifer Phạm hạ sinh con gái 1
Quang Dũng chia sẻ sau khi Jennifer Phạm hạ sinh bé gái

“Tôi biết khán giả luôn có mong muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của tôi nhưng quyền riêng tư của người nghệ sĩ là cái cần được tôn trọng và không nên mang nó lên mặt báo. Còn tất nhiên, bao giờ có tôi sẽ chia sẻ”, anh cho biết.

Khi được hỏi về scandal tình – tiền vừa qua của ca sĩ Đan Trường, người được coi có nhiều điểm tương đồng với mình, anh bày tỏ: ” Showbiz có quá nhiều cám dỗ. Điều quan trọng là mỗi người phải có một quan điểm sống để tự bản thân không thấy hổ thẹn. Tôi cũng gặp những cám dỗ nhưng không đến mức không kiểm soát được”.

Nếu đặt vào vị trí của anh Bo thì anh sẽ xử lý khác: “Bản tính của tôi là luôn xử lý bằng sự ôn hòa nhưng tôi cũng không chắc liệu khi mình gặp hoàn cảnh như thế sẽ như thế nào. Phải ở trong hoàn cảnh đó, bản thân cũng trải qua tình huống như thế mới rõ được. Cho nên, chuyện của Đan Trường tôi rất chia sẻ và mong là anh sẽ sớm vượt qua.

Ngày 22/7, theo người thân chia sẻ, Jennifer Phạm đã sinh con gái cách đây vài ngày. Trong những ngày vợ chuẩn bị lâm bồn, Đức Hải sang Mỹ và luôn cận kề vợ để động viên tinh thần cô. Sức khỏe của Jennifer Phạm hiện đã tốt trở lại.

Bà mẹ 28 tuổi tâm sự, con gái cô hay quấy, ít ngủ hơn so với anh trai Bảo Nam lúc mới chào đời nên cô luôn ở trạng thái bận rộn.

Hoa hậu cũng tiết lộ, con gái được thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ nên rất xinh xắn, đáng yêu. Cô bé hay quấy, ít ngủ khiến cả nhà luôn bận rộn tay chân. Riêng Bảo Nam, con trai đầu lòng của Jennifer rất thương em gái.

Cô tâm sự: “Lúc thấy em khóc nhiều quá, bé Nam hát cho em nghe những bài mà bé tự… sáng tác. Bố mẹ nghe không hiểu bé Nam hát gì. Bây giờ em gái còn nhỏ quá nên bé Nam không dám bế”.

Cả hai vợ chồng đã tham khảo và suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đặt tên cho con gái. Tuy nhiên, người đẹp chưa muốn tiết lộ tên của cô công chúa nhỏ.

Theo Linh Linh
Đất Việt

***********************

Rihanna không nội y, phô vòng 1 trước ống kính

 

Nữ ca sĩ mặc áo xuyên thấu nhưng lại không mặc nội y.

Ngày hôm qua, Rihanna xuất hiện bên ngoài khách sạn của mình ở Stockholm. Mặc chiếc áo trắng xuyên thấu và quần cạp cao, Rihanna gây “sốc” khi không mặc áo ngực. Vì thế, vòng 1 của nữ ca sĩ da màu gần như phơi trọn trước ống kính.
 
Rihanna không nội y, phô vòng 1 trước ống kính 1
 
Rihanna không nội y, phô vòng 1 trước ống kính 2

Rihanna gần như bỏ qua và không thèm để ý tới tất cả những lời nhận xét về những bộ trang phục hay tình yêu của cô. Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện trong những bộ cánh gợi cảm và thậm chí còn mặc bikini đi mua sắm.

Người đẹp 25 tuổi tiết lộ rằng mẹ mình, bà Monica tối sầm mặt mũi khi nhìn thấy bức ảnh của Rihanna ăn mặc hở hang ngồi cạnh lò sưởi và bức ảnh cô đang ngồi nhấm nháp rượu với tình trạng gần như khỏa thân. Trong khi nhiều người khen những hình ảnh sexy này thì mẹ cô lại thấy chán ngán vì điều đó.


Rihanna không nội y, phô vòng 1 trước ống kính 3

Rihanna không nội y, phô vòng 1 trước ống kính 4

Rihanna không nội y, phô vòng 1 trước ống kính 5

*************************

“Hoa hậu ăn chơi” lên tiếng về ảnh thác loạn gây sốc

 

”Tôi muốn gởi đến công chúng lời xin lỗi, do tôi quá vô tư, không cân nhắc khi đăng tải những hình ảnh nhạy cảm khiến mọi người bức xúc. Tôi cũng mong mọi người không nên nhìn nhận vấn đề ở góc cạnh xấu”- Julia Hồ bày tỏ.

Vừa qua, những hình ảnh không mấy đẹp đẽ của hoa hậu Julia Hồ bị tung lên mạng khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và thất vọng. Trong ảnh, hoa hậu sinh năm 1990 diện một thiết kế gợi cảm, chất liệu ren mỏng tang, bộ cánh siêu mỏng, siêu nhỏ chỉ che được những chỗ cần thiết. Xung quanh cô đều là những cô gái mặc bikini, trang điểm lòe loẹt, một số trong đó còn bạo dạn khoe thân thể bốc lửa. Trong ảnh, Julia Hồ tỏ ra thích thú với cuộc chơi có những màn khoe thân táo bạo.

 

Hoa hậu châu Á tại Mỹ Victoria Phương Nguyễn là bạn thân của Julia Hồ, cô cũng góp mặt trong cuộc vui, nhưng người đẹp chỉ tham dự có chừng mực.

Ảnh sốc của Julia Hồ nhanh chóng lan truyền trên mạng, tạo ra những tranh luận trái chiều, đa phần là lời chỉ trích. Theo đó, những hình ảnh này bị cho là không phù hợp với phong tục tập quán của người Việt Nam. Với tư cách là hoa hậu của một cuộc thi, Julia Hồ đang làm xấu hình ảnh của bản thân.

Những hình ảnh ăn chơi thác loạn mới nhất của Julia Hồ khiến công chúng ngỡ ngàng về một chân dung hoa hậu người Việt.

Liên lạc với Julia Hồ để hỏi về những hình ảnh mới đây của cô, người đẹp cho biết, hiện tại cô rất bận rộn với công việc kinh doanh, vì vừa mở chi nhánh cửa hàng tại Việt Nam và vẫn duy trì kinh doanh tại Mỹ nên hầu như không có nhiều thời gian để tham gia các cuộc vui. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, cô cũng nhận lời một số người bạn thân để cùng góp mặt trong một buổi tiệc.

Sau khi đăng quang Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2012, Julia Hồ từng bị phanh phui quá khứ ăn chơi. Cô nhanh chóng bị gán mác là ”Hoa hậu ăn chơi”.

Khi được hỏi về những hình ảnh khiến dư luận bức xúc, hoa hậu 23 tuổi cho biết: “Tôi cho rằng đây không phải là những hình ảnh ăn chơi như mọi người nghĩ, có lẽ người xem đã làm quá vấn đề. Khi tham gia bất kỳ cuộc vui nào, tôi cũng hết mình vì bạn bè, hơn nữa, đây cũng là cuộc chơi có nhiều bạn bè nước ngoài nên văn hóa của họ rất khác với người Việt. Khi vui chơi, tôi thường ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm và đưa lên trang cá nhân, không ngờ hình ảnh này lại được truyền thông quan tâm.

Thời gian này, tôi rất bận nên đây là buổi tụ tập hiếm hoi hơn mấy tháng qua, lúc tôi bù đầu làm thì không mấy ai quan tâm hay nhắc đến nhưng khi vui vẻ một chút thì ngay lập tức đã bị soi”.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy hoa hậu vẫn đi theo lối cũ. Sau một thời gian dày công tạo dựng hình tượng ngoan hiền, cô lại trở về con số 0 với hình ảnh thác loạn.

Tuy vậy, cô cũng nhận rằng hình ảnh của mình không đúng với danh hiệu hoa hậu và gửi lời xin lỗi đến công chúng. “Tôi thực sự xin lỗi nếu hình ảnh này làm ảnh hưởng đến người xem. Bản thân tôi khá vô tư, chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi và đăng tải hình chia sẻ cùng bạn bè. Sau này tôi sẽ ý thức hơn việc quan tâm đến hình ảnh cá nhân. Mọi người không nên đánh giá nhân cách của một người chỉ qua những bức ảnh”, Julia Hồ bày tỏ.

Julia Hồ chạm ngõ showbiz hơn một năm. Cô được biết đến qua cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2012. Trước Julia Hồ, ”Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh là người được vinh danh ở mùa đầu. Nhưng sau đó, cuộc thi gặp phải ý kiến phản đối từ dư luận, phần đông cho rằng, vương miện không có giá trị vì cuộc thi chỉ ở cấp ao làng.

Hình ảnh chiếm được cảm tình công chúng của Julia Hồ được chụp vào đầu năm 2013.

Là người đoạt ngôi hoa hậu mùa thứ 2 ở cuộc thi nhiều tai tiếng, Julia Hồ nhận được sự quan tâm của người xem với tên gọi người kế nhiệm Ngọc Trinh. Sau khi vừa đăng quang, quá khứ ăn chơi của hoa hậu 23 tuổi bị phơi bày trên mặt báo. Để lấy lại hình tượng bị mất, Julia Hồ thực hiện những shoot hình nữ tính, duyên dáng và kín đáo, thậm chí cô còn diện trang phục áo dài truyền thống và chăm chỉ làm từ thiện. Hình ảnh của cô đẹp dần trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, loạt hình mới nhất chứng tỏ hình ảnh ngoan hiền không hoàn toàn là điều cô muốn hướng đến.

(News)

********************

 

Dường như việc phóng nhanh vượt ẩu đã là một điều hiển nhiên cần làm của cái nghề mà dân chơi bời gọi với nhau là “chở hàng”.

 

 

Thời gian gần đây, nhiều người dân Thủ đô bức xúc trước tình trạng xuất hiện dày đặc của các “quái xế” chuyên chở gái mại dâm. Hầu hết các xế này đều còn rất trẻ, chỉ khoảng đôi mươi, làm thuê cho các chủ nhà nghỉ, quán hát, các nhà chứa gái mại dâm.

Cứ mỗi lần có khách gọi, các cô gái chỉ cần vừa ngồi lên xe là quái xế nổ máy rồi “đóng” với tốc độ kinh hoàng. Việc kẹp 3, thậm chí là 5 người trên một chiếc xe máy là chuyện quá đỗi bình thường. Và một đặc trưng dễ nhận ra là các quái xế không bao giờ chịu đội mũ bảo hiểm.

Không những thế, vì không muốn để khách phải chờ đợi, những tay chở gái này chẳng bao giờ chịu đi chậm, cũng như chẳng bao giờ đi trên đường thẳng, mà tìm mọi ngách để lượn lách đánh võng. Dường như việc phóng nhanh vượt ẩu đã là một điều hiển nhiên cần làm của cái nghề mà dân chơi bời gọi với nhau là “chở hàng”.

Chị Lê Thu Huyền, một người dân sống ở khu vực Cầu Giấy bức xúc: “Đang đi trên đường Nguyễn Khang, bất ngờ nam thanh niên chở tới 3 cô gái phóng với tốc độ nhanh suýt đâm thẳng trực diện vào xe của tôi. May mắn tôi kịp quặt tay lái tránh được, đã không xin lỗi, nam nữ trên xe còn ngoái đầu lại cười hềnh hệch đầy vè giễu cợt”.

Một người khác tên Nguyễn Huy Hoàng bức xúc không kém: “Trong khi người dân đi đường đều chấp hành nghiêm chỉnh thì những quái xế ngang nhiên vi phạm luật giao thông. Nhìn cảnh một đống người nhồi nhét trên xe máy, tóc xanh tóc vàng, ăn mặc hở hang lượn lách thật sự hết sức phản cảm”.

Nhiều người còn phản ánh nhiều lần chứng kiến quái xế chở gái mại dâm ngang nhiên đi qua những chốt giao thông có cảnh sát đứng làm việc, những vẫn không bị chặn lại xử phạt để chấn chỉnh.

 

Hình ảnh quái xế chở gái mại dâm ở Hà Nội:

 

Một hình ảnh dễ gặp trên đường phố Hà Nội.

Một hình ảnh dễ gặp trên đường phố Hà Nội.

Quái xế và các cô gái đều không đội mũ bảo hiểm.

Quái xế và các cô gái đều không đội mũ bảo hiểm.

4 người kẹp trên chiếc xe.

4 người kẹp trên chiếc xe.

    Phóng nhanh lạng lách trên đường.

Phóng nhanh lạng lách trên đường.

Khu vực tập trung quái xế nhiều nhất  phải kể đến các tuyến đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Khang, Cầu Giấy (Hà Nội).

Khu vực tập trung quái xế nhiều nhất phải kể đến các tuyến đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Khang, Cầu Giấy (Hà Nội).

Các quái xế hoạt động liên tục khi có khách yêu cầu.

Các quái xế hoạt động liên tục khi có khách yêu cầu.

Quái xế đang trở thành một nỗi khiếp sợ với người đi đường.

Quái xế đang trở thành một nỗi khiếp sợ với người đi đường.

Những hành vi này cần được chấn chỉnh.

Những hành vi này cần được chấn chỉnh.

Về đêm, các quái xế tiếp tục lộng hành ở Thủ đô.

Về đêm, các quái xế tiếp tục lộng hành ở Thủ đô.

(IFN)

********************

 

Trong lúc theo mẹ nhặt phế liệu ở bãi rác thải, một bé trai 5 tuổi đã bị máy ủi lấp chìm dưới đống rác khiến cháu bé tử vong tức tưởi, oan nghiệt.

Ngày 16/7 vừa qua, tại bãi rác thải của TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ máy ủi “chôn sống” bé trai 5 tuổi hết sức thương tâm. Nạn nhân được xác định là em Y Hung H’Mông (5 tuổi), ngụ tại buôn Ky, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

 

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 8h cùng ngày, chị H’Ep H’Môk (34 tuổi) đưa con trai là em Y Hung H’Môk ra bãi rác thải của TP Buôn Ma Thuột nhặt phế liệu về bán.

Bãi rác TP Buôn Ma Thuột, nơi xảy ra cái chết thương tâm.

Vào thời điểm này, ông Nguyễn Doãn Sung (47 tuổi), ngụ tại buôn Ky, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột là nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang điều khiển xe máy ủi làm nhiệm vụ san lấp rác thải mà các xe chở rác vừa đưa tới đổ.

Trong lúc chị H’Ep H’Môk đang mải mê nhặt phế liệu cùng nhiều người khác thì em Y Hung H’Môk chạy ra phía đống rác gần chiếc máy ủi đang hoạt động chơi nhưng chị H’Ep H’Môk không hề hay biết. Do đống rác cao, che khuất tầm nhìn phía bên kia nên ông Nguyễn Doãn Sung đã điều khiến máy, ủi đống rác, vô tình “chôn sống” luôn em Y Hung H’Môk.

Khoảng 30 phút sau, chị H’Ep H’Môk giật mình nhớ đến con trai bèn chạy quanh bãi rác tìm gọi mãi những vẫn không thấy con đâu. Gần chục người đang nhặt rác kề đó cùng với tài xế máy ủi là ông Sung nhốn nháo đi tìm em Y Hung H’Môk.

Nửa tiếng sau, họ phát hiện em Y Hung H’Môk bị “chôn sống” dưới bãi rác nơi ông Sung vừa san lấp ở độ sâu khoảng 1m.

Em Y Hung H’Môk được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, gia đình em Y Hung H’Môk thuộc diện khó khăn, hằng ngày mẹ con chị thường đi nhặt phế liệu ở bãi rác thành phố về bán kiếm tiền đong gạo.

(BKT)

************************

 

Y Phục Phụ Nữ Tân Thời Lemur

 

IMG_5074_rs

 

Các mẫu áo dài Lemur. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)

 

DSC02148_rs
Ông Nguyễn Trọng Hiền, con thứ của họa sĩ Lemur và là người tổ chức buổi trình diễn,
cùng các “người mẫu” chào khán giả.

 

DSC02008_rs

 

 

 

IMG_4773_rs
IMG_4805_rs
 IMG_4826_rsIMG_4831_rs IMG_4851_rsIMG_4864_rs IMG_4886_rs IMG_4904_rs IMG_4926_rs IMG_4932_rs

 

Áo dài được may theo đúng các mẫu thiết kế của Hoạ sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường.
(Hình: Khoa Vũ/Người Việt)

 

IMG_4937_rs IMG_4963_rs IMG_4982_rs 

 

 

 

IMG_5015_rs

 

 

 

 

 

 

IMG_5108_rs

 

Ông Nguyễn Trọng Hiền, con thứ của Hoạ sĩ Lemur và là người tổ chức chương trình, cùng các “người mẫu” cựu nữ sinh Trưng Vương.

 

 
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: