‘Đại gia’ bị kiện đòi 100 triệu vì thách cắn… ‘của quý’

TPO – Những ngày qua, dư luận tỉnh Tiền Giang xôn xao chuyện một phụ nữ gây thương tích cho “của quý” của “đại gia Hai Lúa” ở xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Chúng tôi đến Mỹ Thành Bắc tìm hiểu câu chuyện bi hài nêu trên. Từ đầu làng đến cuối xóm, đi đến đâu cũng nghe người già, thanh niên, trẻ em… ngỡ ngàng chuyện thách “cắn của quý” với giá 100 triệu đồng.

“Chơi ngông”

Hai nhân vật chính là ông T.T.H. (SN 1949) và bà bà N. T. L.(SN 1975) quê xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè (Tiền Giang), tạm trú ấp 3 xã Mỹ Thành Bắc, làm nghề kinh doanh thịt heo. Ông H. nổi tiếng “đại gia”, có trong tay hơn bảy hecta ruộng, nhà cao, cửa rộng.

Hôm xảy ra sự việc “dở khóc dở cười” ông H. trên đường đi thăm ruộng về thì gặp đám nhậu với nhiều người quen, trong đó có bà L. Sau khi uống hết mấy lít rượu đế, ông H. bất ngờ tuyên bố với mọi người trong bàn nhậu: Nếu bây giờ L. dám cắn “của quý” của ông, ông sẽ trả 100 triệu đồng.

Lúc đầu những người trong bàn nhậu tưởng ông H. nói chơi, nên không ai để ý, mà tiếp tục ăn nhậu, đùa giỡn. Một lúc sau, ông H. nhắc lại lời thách thức, đồng thời thò tay kéo “của quý” ra khoe.

Đến lúc này, đám bạn nhậu e ngại, vội vàng khuyên giải nhưng ông H. vẫn tiếp tục thách thức. Bà L. không kìm chế được đã tiến thắng tới thực hiện theo lời thách.

Sự việc tưởng dừng lại ở đó, nhưng vài hôm sau ông H. đệ đơn ra UBND, Công an xã Mỹ Thành Bắc kiện bà L. “cắn của quý”, gây thương tích trong lúc nhậu say, không biết gì hết.

Bà L. cũng nộp đơn đến chính quyền và công an xã Mỹ Thành Bắc, kiện ông H. không thực hiện lời cam kết, quỵt của bà 100 triệu đồng. Trong đơn, bà L. nói số tiền 100 triệu đồng ông H. bắt buộc phải bồi thường vì đã… ”thách” bà “cắn của quý”.

Đến lúc này thì sự việc vỡ lỡ và lan ra khắp xã, trở thành câu chuyện “thời sự” nhất trong suốt nhiều ngày qua.

Hậu quả

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “ông H. và bà L. trước đây có “quan hệ thân mật”, nên mới thách thức nhau như vậy.

Tại buổi hòa giải, ông H. thừa nhận làm vậy không đúng, nhưng đổ thừa do say rượu, không kềm chế bản thân. Còn bà L. cũng nhận có cắn “của quý” của ông H.

Công an huyện Cai Lậy xác nhận, sự việc ông H. “thách” bà L. cắn “của quý” với giá 100 triệu đồng là hoàn toàn có thật.

Ngày 1/4/2013, Công an xã Mỹ Thành Bắc phối hợp với cơ quan ban ngành của xã, mời ông H. và bà L. đến trụ sở UBND xã để giải quyết đơn. Tuy nhiên, sau một buổi làm việc, bất chấp các ý kiến hòa giải của cán bộ xã Mỹ Thành Bắc, ông H. kiên quyết buộc tội bà L. vô cớ “cắn của quý” của ông, gây thương tích trong lúc đang say rượu. Còn bà L. vẫn giữ nguyên “quan điểm” ông H. phải bồi thường cho bà đúng 100 triệu đồng. Hòa giải không thành, ông H. và bà L. đều “thách nhau” chuyển vụ việc ra tòa.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành Bắc Trần Văn Biên cho biết, ông H. hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh của ấp 3. Sự việc ông H. tổ chức ăn nhậu say sưa rồi thách thức bà L. như vậy là “đáng xấu hổ”, trái với thuần phong, mỹ tục, vì ông H. đã lớn tuổi, có cháu chắt, sui gia đàng hoàng.

Theo tôi, việc ông H. thưa bà L. cố ý “cắn của quý” gây thương tích trong lúc ông ta say rượu là không có cơ sở. Sự việc này có nhiều người chứng kiến, chứ không phải chỉ có ông H. và bà L – ông Biên nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Hùng, Trưởng Công an xã, cho biết, do hòa giải giữa ông H. và bà L. không thành, nên Công an xã báo cáo Công an huyện.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tảo, Trưởng Công an huyện Cai Lậy, sau khi tiếp nhận báo cáo của Công an xã Mỹ Thành Bắc, Công an huyện xác minh làm rõ: Việc bà L. cắn “của quý” của ông H. không đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc này, sẽ do tòa án giải quyết.

Trần Hiếu

*********************

 

Nhiều sai phạm tại nhà hàng từ chối khách Việt

 

Ngày 23/4, UBND TP.Phan Thiết báo cáo việc xử lý nhà hàng Cát Vàng (81 Nguyễn Đình Chiểu, TP Phan Thiết), nhà hàng không bán hàng cho người Việt), lên UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Nhà hàng Cát Vàng, nơi mà cửa hàng từ chối bán hàng lưu niệm cho người Việt. Ảnh: Quế Hà (Thanh Niên).

 

Theo báo cáo, nhà hàng Cát Vàng đã có nhiều vi phạm như bán hàng không nhãn mác, không có giấy phép kinh doanh rượu, vi phạm luật quảng cáo, xả thải vượt mức gây ô nhiễm.

Đặc biệt, nhà hàng này được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm mốc lộ giới đường bộ. Từ khi mới xây dựng (năm 2005) đến nay, nhà hàng này đã bị xử phạt 11 lần về các hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xả thải ô nhiễm môi trường và lấn chiếm hành lang.

Đầu tháng 4/2013, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết lại có quyết định yêu cầu chủ nhà hàng tháo dỡ công trình trên đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng chủ nhà hàng không chấp hành.

 

 

Như vậy, cho đến nay đã có 4 quyết định yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm (của UBND P.Hàm Tiến và UBND TP.Phan Thiết), nhưng chủ nhà hàng vẫn không chấp hành. Hiện nhà hàng này vẫn kinh doanh bình thường.

Theo Quế Hà
Thanh Niê

 

*******************

Vụ “mang quan tài diễu phố”: Xác định được kẻ cầm đầu nhóm đánh người

(TNO) Ngày 24.4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã xác định được kẻ chủ mưuvụ mang quan tài diễu phố.

Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đến nay quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra tại Quán Tiên, P.Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên đêm 14 rạng sáng 15.3 đang đi đến giai đoạn kết luận.

Trong vụ án này, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, P.Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bị một nhóm thanh niên hành hung, sau đó đẩy xuống cống dẫn đến tử vong.

Trong quá trình điều tra, CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam 8 bị can, trong đó có 6 bị can về tội giết người và 2 bị can về tội không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Vụ quan tài diễu phố: Xác định được kẻ chủ mưu cầm đầu
Đối tượng cầm đầu Phùng Mạnh Tuấn

Các bị can bị khởi tố về tội giết người gồm: Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi, trú ở Tam Dương); Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi, trú Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi; trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và  Nguyễn Văn Bính (còn gọi là Bình “cong”, 16 tuổi).

Cơ quan công an xác định, vụ án mạng là do mâu thuẫn bộc phát. Theo đó, đối tượng cầm đầu trong vụ này là Phùng Mạnh Tuấn.

Theo đó, vào đêm 14 rạng sáng 15.3, tại quán ăn đêm gần ngã tư Quán Tiên (TP.Vĩnh Yên), sau khi Tuấn Anh (trong tình trạng say rượu) nói với một người trong nhóm Phùng Mạnh Tuấn “Đ.M, trông mày già thế” thì xảy ra xô xát giữa hai bên.

Sau đó, Phùng Mạnh Tuấn và Phạm Đắc Tú (Tú “đen”) hô hào cả nhóm dùng tay, chân đánh Tuấn Anh. Do không chống lại nổi, Tuấn Anh bỏ chạy. Có 2 người trong nhóm Mạnh Tuấn cầm dao đuổi theo nhưng không chém trúng.

Khi Tuấn Anh chạy đến gần đến cống nước cách nơi xô xát khoảng 50 m thì bị trượt chân ngã, Phùng Mạnh Tuấn lao đến đạp vào người khiến nạn nhân lao đầu xuống cống.

Dù nạn nhân đã ngã xuống cống và nước dưới cống sâu khoảng 1 m, song nhóm của Tuấn tiếp tục dùng điện thoại soi tìm nạn nhân để đánh tiếp. Do không tìm thấy, các đối tượng còn lấy gạch, đá ném xuống.

Theo thượng tá Huy, thời điểm nạn nhân trên bờ và bị đạp còn sống nên mới có kết luận bị chết do ngạt nước. Bởi đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc nạn nhân tử vong.

Điều này phù hợp với cơ chế chết của nạn nhân Tuấn Anh, nghĩa là Tuấn Anh sau khi bị đánh đa chấn thương, trong người lại có hơi rượu, nên khi bị đẩy xuống mương nước, không có khả năng phản kháng (dù chưa bị chết), từ đó dẫn đến bị ngạt nước và tử vong.

Vào ngày 17.3, sau khi thi thể nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh được tìm thấy, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi.

Do hiểu nhầm về nguyên nhân chết của nạn nhân, cho rằng công an không khách quan, bao che tội phạm, hàng ngàn người dân đã khiêng quan tài nạn nhân qua nhiều phố để gây áp lực với cơ quan chức năng.

Tin ảnh: Thái Sơn

*********************

Vụ đánh ghen, lột quần áo: Chồng giúp ‘tình địch’ làm đơn tố cáo vợ

(GDVN) – Biết vợ đang sắp bị công an bắt, nhưng ông Lê Đình Phú tỏ vẻ khá bàng quan, thậm chí còn giúp bà Phạm Thị Bình làm đơn tố cáo vợ…

 

Sáng 22/4, khi phóng viên đến trụ sở công an phường Phú Hòa, khi đi vào bãi xe, thấy một người đàn ông và một phụ nữ ngồi đó, đang hí hoay viết đơn. Phóng viên cứ nghĩ đó là một đôi vợ chồng nào đó có chuỵên

 

liên quan đến pháp luật.Lúc trở ra, hỏi bảo vệ địa chỉ nhà của bà Phạm Thị Bình, nạn nhân bị lột quần áo trong vụ đánh ghen, thì anh bảo vệ cười: “Trời. Bả ngồi đằng kia. Có chồng của bà Lê Thị Tuyết, thủ phạm của vụ đánh ghen nữa. Hai người đang viết đơn tố cáo bà Tuyết…”.

Ông Lê Đình Phú đang nhận lá đơn viết tay của bà Phạm Thị Bình, tố cáo chính vợ ông, người gây ra vụ đánh ghen kinh hoàng, chuẩn bị chạy đi đánh máy giúp.Ảnh: Dương Cầm

Đến lúc này, phóng viên mới biết là hai người mình gặp lúc nãy chính là những người liên quan đến vụ việc.

Từng bị vợ bóp cổ, sai con đánh đập?

Tuy ông Lê Đình Phú khăng khăng bảo rằng giữa mình với bà Bình chỉ là bạn, nhưng nhìn cử chỉ thân mật của hai người, phóng viên khó mà không nghĩ họ có “tình cảm” và trước đó đã lầm tưởng họ là vợ chồng.

Ông Phú đang ngồi tư vấn cho bà Bình làm đơn tố cáo chính người vợ đã đầu ấp tay gối với mình suốt 23 năm, có 3 mặt con. Luôn tiện, ông cũng kể cho phóng viên nghe về những chuyện bị bà Tuyết từng bóp cổ, sai con trai mới 15 tuổi đánh đập mình đến nỗi ông không dám ngủ ở nhà.

Ông cho biết: “Từ hôm tết đến nay, tui ra ngoài ăn cơm, không dính líu gì đến ngôi nhà đó. Tui đã nộp đơn ly dị vì không chịu nỗi sự hỗn hào của vợ”.

Ông Phú kể về chuyện tình của mình: “Ngày trước, tui gặp bả, hai đứa ở với nhau, chứ không làm đám cưới. Tui làm nghề giăng lưới, giăng câu…Hai đứa sống quấy quá qua ngày”.

Ông Lê Đình Phú đang nhìn vợ mình làm việc với công an điều tra. Ảnh: Dương Cầm

Phóng viên hỏi về đứa con trai lớn của ông và bà Tuyết, cũng là đứa con giúp bà Tuyết lột đồ bà Bình ra như nhộng trong vụ đánh ghen, ông Phú ú ớ: “Nó học lớp 9 đó, tui không nhớ nó bao nhiêu tuổi, hình như là 15 tuổi. Nó từng hùa với mẹ nó, hăm đánh tôi”.

Bà Lê Thị Bình đang ngồi cạnh ông Phú, thêm vào câu chuyện: “Nhiều lần anh Phú nói thương tôi. Anh Phú nói với tôi: Anh thấy em lịch sự, đàng hoàng, còn bà Tuyết sao hung dữ quá, suốt ngày kêu chồng bằng mày, tao”.

Ông Phú còn kể thêm rằng ông vừa bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu. Phóng viên hỏi ông: “Vậy lúc đó, bà Tuyết vợ ông có chăm sóc cho ông không?”. Ông Phú khẳng định: “Có”.

Nghe ông Phú khẳng định chắc nịch, tự dưng phóng viên cảm thấy chạnh lòng.

Tình vợ chồng lạt lẽo

Đang trò chuyện, ông Phú đứng dậy nghe điện thoại. Nghe xong ông bước vào, trần tình với phóng viên: “Nó gọi cho tui, hỏi là có phải tui kêu công an bắt nó và thằng con không? Tui nói với nó, mày làm thì mày ráng chịu, tao không có liên quan, dính líu gì”.

Khoảng 5 phút sau, có một phụ nữ chạy xe máy vào sân trụ sở công an phường Phú Hòa. Thoáng thấy ông Phú và bà Bình đang ngồi cạnh nhau, người phụ nữ này trừng mắt nhìn, rồi lầm bầm: “Bây giờ tao bị như vầy, còn tụi bây ngồi đó sung sướng, tình tứ”.

Đến lúc đó, phóng viên mới biết người phụ nữ đó chính là bà Tuyết – “nhân vật chính” trong vụ đánh ghen “kinh dị” gây chấn động dư luận. Nhìn theo bà vợ “dữ dằn” của mình đang bước vào phòng làm việc với công an, ông Phú cười nhẹ: “Nó dữ lắm. Nó muốn nói gì thì nói, tui không thèm chấp nhất”.

Bà Phạm Thị Bình viết đơn tố cáo xong, mang đơn vào trong, khoảng một chút thì quay ra. Bà Bình cầm lá đơn viết tay đưa ông Phú: “Công an họ kêu đánh máy lá đơn. Anh chạy ra ngoài đánh máy giùm em…”.

Ông Bình lật đật chạy đi, khoảng 30 phút thì quay về, lại lật đật mang đơn vào trao tận tay bà Bình, ngay trước mặt vợ. Nộp đơn xong, trả lời vài câu hỏi của công an thành phố Thủ Dầu Một, bà Bình dẫn xe về trước. Ông Phú nhấn nhá muốn đi theo. Bà Bình nói: “Anh ở lại đi, chắc lát nữa công an kêu anh vô lấy lời khai đó”. Ông Phú đứng nhìn rất lâu, chờ chiếc xe của bà Bình khuất dạng…

Bà Phạm Thị Tuyết ngồi bên trong phòng, ông Phú đi đi lại lại ngoài hành lang nhìn vào, ánh mắt vô cảm. Đến trưa, bà Tuyết kêu ông Phú đến nói: “Chắc tao chưa về được. Mày về chở con Hòa (con gái thứ ba của bà Bình và ông Phú, đang học lớp 3 – PV) đi học giùm”.  Thấy ông Phú lừng khừng, bà Bình gắt gỏng: “Thôi khỏi, cho nó nghỉ học luôn đi”.

Ông Phú ngồi chờ đợi công an gọi vào lấy lời khai đến khoảng 16 giờ chiều, vẫn không thấy công an gọi. Ông lầm bầm: “Không biết tui có bị lấy lời khai hay không, để tui về, chứ tui ở đây làm gì?”.

Bà Lê Thị Tuyết đang kể tội chồng. Ảnh: Dương Cầm

16 giờ 30, chiếc xe đặc chủng chở tù nhân trờ vào trụ sở công an phường. Các phóng viên nhốn nháo tác nghiệp, trong khi ông Phú vẫn ngồi ngay ghế đá dửng dưng. Bất chợt như sực nhớ, ông chạy vào phía phòng bà Tuyết đang ngồi. Công an cản lại, hỏi ông chạy vào có việc gì. Ông Phú lí nhí: “Tui chạy vào lấy chìa khóa xe của nó, lát chạy xe về luôn”. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an không đồng ý.

Thấy vậy, ông Phú lại quay về ghế đá ngồi, gương mặt bất động. Một phóng viên nói: “Chị Tuyết bị bắt rồi. Anh nói anh không dính líu, chứ bây giờ anh phải gánh trách nhiệm nuôi con đó. Thằng lớn nghỉ học đi làm không nói gì, còn đứa nhỏ học lớp 3 và đứa học mẫu giáo, anh phải nuôi nấng tụi nó đàng hoàng”.

Đến lúc này, người đàn ông phụ bạc vợ mới tỏ vẻ lo lắng. Chiếc xe đặc chủng hú còi, lăn bánh rời khỏi trụ sở công an phường Phú Hòa, mất dạng trong buổi chiều vàng vọt…

*******************

“Đại tiệc nghìn mâm”: Choáng với lời chúc của đệ tử!

 

Không chỉ dâng lễ vật chúc thọ “mẫu” The nhân ngày “hiếu mẫu” – ngày bà The được cho là “giáng trần”, các thiện nam, tín nữ của “mẫu” còn thể hiện tình cảm của mình trước “công lao trời biển” của “mẫu” qua những lời chúc khiến người nghe  không khỏi … choáng.

 

Như Infonet đã đưa tin, ngày 13 tháng 3 âm lịch hàng năm được coi là ngày “mẫu” The giáng trần, ngày “hiếu mẫu”, một trong 3 ngày đại tiệc với hàng nghìn mâm cỗ thiết đãi con nhang, đệ tử của phủ “mẫu”.Trong ngày “hiếu mẫu” năm nay, hàng nghìn thiện nam, tín nữ của “mẫu” xếp hàng đôi khiêng, đội, vác lễ vật của mình “dạo” một vòng quanh khu “vườn mẫu” rộng hàng hec-ta vẫn đang được đầu tư xây dựng rất hoành tráng trên đất nông nghiệp trước khi dâng lễ vật lên “mẫu” tại “Thượng tòa thiên thánh”.

 

 

Các đoàn con nhang, đệ tử của “mẫu” The khiêng, đội, vác lễ vật dạo một vòng quang vườn “mẫu” trước khi dâng lên “mẫu”

 

Lễ vật được dâng lên “mẫu” The tại “Thượng tòa thiên thánh”

Không chỉ vậy, sau khi dâng lễ vật, mỗi đoàn còn cử đại diện chúc thọ “mẫu” với đủ loại hình từ văn xuôi đến thơ, hát kịch … ca ngợi công lao trời biển của “mẫu” The.

Lời chúc của một thiện nam có đoạn:

“… Nếu không có “mẫu” cùng ra

Ai làm công lý thuận hòa âm dương

Nếu không có mẫu đưa đường

Lấy ai dạy bảo tỏ tường thật hư

Lời vàng, tiếng ngọc trên http://infonet.vn/Thoi-su/Du-luan/GS-Nguyen-Minh-Thuyet-Nhan-thuc-qua-tho-so/76307.infokia

Lấy ai biến hóa đò đưa, thương cùng …”

 

Đại diện đoàn Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La có lời chúc thọ “mẫu” The như một bài hịch: “Ân đức “mẫu” như trời cao, biển rộng; như núi Thái Sơn uy nghi hùng vỹ. Hôm nay, 13 tháng 3 năm Quý Tỵ, trong không khí trang nghiêm, chúng con là những đệ tử từ 4 phương trời về mẫu hoan hỷ, cung nghinh lần thứ 22 “mẫu” giáng trần”. Chúng con là các thiện nam, tín nữ từ các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Sơn La và Hà Nội tâm thành đảnh lễ dâng trà, hoa quả, lễ vật uy nghi với cờ rong, trống mở, nhạc lễ uy nghi kính cẩn đón chào “mẫu hoàng” giáng trần …”Lời chúc của đoàn Hạ Long, Quảng Ninh lại được thể hiện dưới dạng hát kịch: “Ngày 13 tháng 3, trong không gian đã có “mẫu hoàng” giáng thế cứu dân … Đoàn Hạ Long chúng con cùng bách gia trăm họ biết ơn địa linh sinh nhân kiệt, nơi này, nơi giáng thế, nơi cư trú nơi giáng sinh “mẫu hoàng thiên” ngày an tọa chứng minh cho đất nước Việt Nam hôm nay hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự do, hoàn toàn tín ngưỡng để dân giàu nước mạnh, dân an nước thịnh, quốc thịnh dân hòa …”

Khi được hỏi về lý do có mặt trong ngày “hiếu mẫu” của bà The, bà Minh ở Hà Nam cho biết: Do tò mò, hiếu kỳ mà tôi đi cả trăm cây số để chứng kiến bữa tiệc nghìn mâm của bà The. Tuy nhiên, điều tôi thực sự … choáng là những lời ca tụng bà The đến tận mây xanh của các đệ tử bà The và sự chặt chém của các dịch vụ ăn theo!

Kiên Trung

***************************

Ngôi nhà “thích” bị ô tô đâm

Bị ô tô đâm vào tường nhà một lần đã bị coi là một rủi ro với gia đình nhà chủ, nhưng bị đâm đến 6 lần thì có lẽ đã đến lúc phải chuyển nhà.

Ông Tom Wardle, 65 tuổi và vợ – bà Shirley, 75 tuổi sống tại làng Bretforton, hạt Worcestershire, Anh. Chỉ tính chưa đến 3 năm, cặp vợ chồng già về hưu này đã mất 15.000 bảng Anh để xây lại tường rào đến… 6 lần chỉ vì các ô tô thường xuyên lao sầm vào nhà họ. Do ngôi nhà nằm ngay tại khúc cua của con đường, vì vậy nó trở thành một điểm đen khét tiếng bởi cái “dớp” luôn bị đâm.

Ngôi nhà "thích" bị ô tô đâm, Phi thường - kỳ quặc, ngoi nha thich o to dam,  chuyen la, chuyen la 2013, chuyenla, chuyện lạ, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la kho tin, chuyen la co that, tin tuc, bao, tin sock

Ông Tom Wardle trong vụ đâm ô tô trước cửa nhà gần đây nhất.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào tháng 9/2010. Vài tháng sau đó, cặp vợ chồng đã rao bán ngôi nhà với giá 350.000 bảng Anh nhưng vẫn chưa có ai tới mua.

Ngôi nhà "thích" bị ô tô đâm, Phi thường - kỳ quặc, ngoi nha thich o to dam,  chuyen la, chuyen la 2013, chuyenla, chuyện lạ, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la kho tin, chuyen la co that, tin tuc, bao, tin sock

Hiện trường vụ tai nạn lần đầu tiên vào tháng 9/2010.

Vào tháng 4/2011, vụ tai nạn ô tô thứ hai xảy ra tại chính ngôi nhà này. Kinh khủng hơn, vào tháng 8 trong năm đó, bức tường rào lại tiếp tục bị tàn phá bởi 2 vụ tai nạn liên tiếp. Vận đen dường như vẫn chưa chịu vẫy tay với ngôi nhà của ông bà Wardle, một lần nữa vào tháng 7 năm 2012 vừa qua, bức tường rào lại bị đổ nát do chiếc ô tô thứ 5 đâm vào.

Ngôi nhà "thích" bị ô tô đâm, Phi thường - kỳ quặc, ngoi nha thich o to dam,  chuyen la, chuyen la 2013, chuyenla, chuyện lạ, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la kho tin, chuyen la co that, tin tuc, bao, tin sock

Vụ đâm sầm lần thứ hai.

Ngôi nhà "thích" bị ô tô đâm, Phi thường - kỳ quặc, ngoi nha thich o to dam,  chuyen la, chuyen la 2013, chuyenla, chuyện lạ, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la kho tin, chuyen la co that, tin tuc, bao, tin sock

Lần thứ 3 và thứ 4 chỉ cách nhau vài ngày.

Sau gần một năm yên ắng, ngày 13/4 vừa qua, một lần nữa bức tường nhà ông bà Wardle vẫn không thoát khỏi cái “dớp” đen đủi này. Một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi đã mất lái và lại đâm sầm vào bức tường. Ngôi nhà của họ vì thế cũng không rao bán được mặc dù đã hạ giá bớt 75.000 bảng Anh.

Ngôi nhà "thích" bị ô tô đâm, Phi thường - kỳ quặc, ngoi nha thich o to dam,  chuyen la, chuyen la 2013, chuyenla, chuyện lạ, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la kho tin, chuyen la co that, tin tuc, bao, tin sock

Vụ tai nạn gần đây xảy ra vào tối ngày 13/4 (tính theo giờ Anh).

Mặc dù ở khúc rẽ có biển báo hiệu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả 6 người lái xe trên đều phớt lờ đi.

Ông Wardle muốn các cấp lãnh đạo giải quyết càng sớm càng tốt hiện trạng này. Việc tai nạn thường xuyên xảy ra tại chính nhà ông sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ chồng ông trước tiên. Chưa kể đến, họ còn phải mất thêm tiền sửa sang liên tục. Thêm vào đó, đoạn đường này có rất nhiều trẻ em qua lại. Dù người lái xe có đi với tộc độ không nhanh, nhưng khi rẽ qua khúc cua, họ rất khó điều khiển do tình trạng mặt đường xuống cấp.

 

 

Các thanh tra giao thông tại hạt Worcestershire cho biết, họ sẽ đưa ra các giải pháp lâu dài để khắc phục hiện trạng xấu tại con đường này để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, họ cũng sẽ liên hệ với phía cảnh sát khu vực nhằm tăng cưỡng chế tại hiện trường.

Theo Trí Thức Trẻ

 

**************************

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã

Thái tử phi của “Hoàng cung” Yoon Eun Hye đã có một hành động rất đẹp khi đặt chân đến Việt Nam vào lúc 22h10 tối 23/04.

Yoon Eun Hye đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài vào lúc 22h10 tối (23/4) để tham dự một event thời trang diễn ra vào ngày 25/04 tại thủ đô Hà Nội. Nữ diễn viên diễn viên I miss you dù phải ngồi nhiều tiếng trên chuyến bay dài nhưng cô vẫn không tỏ ra mệt mỏi mà còn thân thiện vẫy tay chào fan, nhận hoa của người hâm mộ. Một fan hâm mộ do chạy theo để được nhìn kỹ Yoon Eun Hye đã không may bị ngã xoài xuống sân, Yoon Eun Hye và đồng nghiệp đã có một hành động rất đẹp, tất cả đã đứng lại để đỡ cậu bạn kia dậy rồi mới tiếp tục di chuyển ra xe trở về khách sạn trong vòng vây của người hâm mộ.

Thông tin cụ thể về lịch làm việc của “thái tử phi” không được tiết lộ rộng rãi với giới truyền thông. Yoon Eun Hye nghỉ chân tại khách sạn Metropole chứ không phải khu Keangnam như người hâm mộ vẫn đồn thổi cách đây ít ngày. Tuy nhiên, một vài fan lại khẳng định cô sẽ ghé qua đây trong ngày 24/4 để tham gia chụp hình cho một tạp chí thời trang được phát hành ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Mục đích của bộ ảnh này là để quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam mà đặc biệt là Hà Nội với độc giả xứ sở kim chi.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Từ tối ngày 23/4 một số fan hâm mộ Yoon Eun Hye đã có mặt tại sân bay Nội Bài.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Chuẩn bị rất nhiều poster, banner, quà… để chào mừng Yoon Eun Hye đến Hà Nội

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Một fan hâm mộ đang cầm tấm hình Yoon Eun Hye .

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

22h30 phút tối 23/04 Yoon Eun Hye đã đặt chân đến sân bay Nội Bài.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Trong sự đón tiếp nồng nhiệt của fan hâm mộ.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Yoon Eun Hye kéo che khăn nửa mặt khi rời sân bay.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Vẫy tay chào mọi người.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Nhận hoa từ fan hâm mộ.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

Yoon Eun Hye đã có một hành động rất đẹp khi đã đỡ một fan hâm mộ đứng dậy khi bị vấp ngã.

Yoon Eun Hye đỡ fan Việt bị ngã, Phim, sao han, xinh dep, quyen ru, hoang cung, thai tu phi, quan he viet han, yoo eun hye, dai dien, thuong hieu, thoi trang

 

 

Vẫy tay chào fan hâm mộ sau khi đã lên xe để di chuyển về khách sạn.

Như Hoàn – Hồng Phú (Khampha.vn)

 

********************************

Thi mông đẹp, bụng đẹp và thổi… bao cao su

Mặc dù dành cho những lứa tuổi, địa điểm và mục đích không giống nhau nhưng điểm chung của những cuộc thi này là ý tưởng tổ chức thật không thể tưởng tượng được.

1. Cuộc thi bộ ngực giả đẹp nhất

Thi mông đẹp, bụng đẹp và thổi... bao cao su, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la cuoc thi, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin, tin tuc

Một trong những thí sinh ngoài 30 tuổi của cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra tại đất nước Hungary này chỉ dành cho những phụ nữ trên 30 tuổi và tất nhiên đã trải qua phẫu thuật ngực. Không chỉ người thắng cuộc mới dành được phần thưởng, mà chỉ cần lọt vào vào vòng cuối của cuộc thi, mỗi thí sinh đã nhận được phần thưởng là một chiếc xe hơi từ nhà tài trợ.

2. Cuộc thi thổi bóng bằng bao cao su

Thi mông đẹp, bụng đẹp và thổi... bao cao su, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la cuoc thi, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin, tin tuc

Các thí sinh đang “phồng mồm trợn má” thổi bóng bằng bao cao su.

Được tổ chức tại thủ đô Bangkok, đất nước Thái Lan vào đầu tháng 4/2013 vừa qua, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 20 cô gái đến từ Thái Lan và các nước lân cận với cái tên “Người đẹp bao cao su Châu Á”. Các cô gái xinh đẹp đua nhau “phồng mồm trợn má” thổi bóng bằng những chiếc bao cao su chứ không phải bóng cao su thông thường. Phần thắng sẽ thuộc về người đẹp nào có khả năng giữ hơi dài và thổi bóng to nhất. Được biết, cuộc thi được tổ chức với mục đích phát động phong trào phòng chống căn bệnh thế kỉ AIDS.

3. Cuộc thi bụng bầu đẹp

Thi mông đẹp, bụng đẹp và thổi... bao cao su, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la cuoc thi, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin, tin tuc

Chiếc bụng xinh xắn của một bà bầu.

Cuộc thi được tổ chức tại Trung Quốc này được đánh giá là một cuộc thi có ý nghĩa dành cho các bà mẹ trong thời kỳ mang thai. Không chỉ giúp ích cho các bà bầu tự tin hơn trong thời kỳ vất vả và mệt nhọc, mà cuộc thi thú vị này còn giúp cho họ thu thập được nhiều kiến thức có ích cho bé và cho bản thân.

4. Cuộc thi mông đẹp

Thi mông đẹp, bụng đẹp và thổi... bao cao su, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la cuoc thi, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin, tin tuc

Cặp đôi sở hữu danh hiệu “chiếc mông đẹp nhất thế giới”.

Diễn ra vào năm 2008, tại Pháp, đây được coi là một trong những cuộc thi mông đầu tiên trên thế giới. Cuộc thi đã thu hút 45 thí sinh nam nữ đến từ nhiều đất nước khác nhau tham gia. Danh hiệu “Cặp mông đẹp nhất thế giới” đã thuộc về thí sinh nam Saiba Bombote, quốc tịch Pháp và Nunes Fronckowiak – thí sinh nữ đến từ Brazil.

5. Cuộc thi người đẹp “voi còi”

Thi mông đẹp, bụng đẹp và thổi... bao cao su, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la cuoc thi, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin, tin tuc

Một trong những “ứng viên” sáng giá.

“Người đẹp Voi” là cuộc thi dành cho những cô gái có thân hình “voi còi” được tổ chức tại Thái Lan. Đối với đất nước này, voi là động vật linh thiêng và luôn được tôn kính, vì vậy mà linh vật này được lấy ra làm biểu tượng sắc đẹp cho cuộc thi. Khác với những cuộc thi người đẹp tiêu chuẩn thông thường, chiến thắng vinh quang sẽ thuộc về người đẹp nào có thân hình “mũm mĩm” nhất.

6. Cuộc thi người đẹp ở viện dưỡng lão

Thi mông đẹp, bụng đẹp và thổi... bao cao su, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la cuoc thi, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin, tin tuc

Cụ bà đẹp lão nhất tự làm đẹp trước gương.

 

 

“Người đẹp Viện dưỡng lão” là cuộc thi dành cho các cụ bà cô độc sống trong viện dưỡng lão tại Mỹ. Cụ bà Jacqueline Lishkoff, 92 tuổi đã được bình bầu là cụ bà đẹp lão nhất. Cuộc thi không chỉ mang đến niềm vui cho những thí sinh tham gia mà còn là sự an ủi cho toàn bộ các cụ ông, cụ bà cô độc sống tại viện dưỡng lão.

Theo Trí Thức Trẻ

 

 

********************

Bắt thầy giáo dâm đãng khét tiếng trong danh sách truy nã của FBI

Tên Toth bị cảnh sát bắt giữ,

Phía Nicaragua đã giao nộp thầy giáo này cho phía Mỹ để xét xử. Nghi phạm, Eric Justin Toth, vốn là một thầy giáo ở Washington. Hắn bị bắt tại Esteli, một thành phố ởNicaragua, khi trên người có hộ chiếu Mỹ, bằng lái xe và thẻ tín dụng giả.

Toth năm nay 31 tuổi, từng dạy tại một trường tư ở Washington. Hắn chạy trốn khi có lệnh bắt giữ hồi năm 2008.

Tên Toth bị cáo buộc cất giữ camera quay ở trường từ hồi tháng 6/2008, trong máy có các hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Hắn cũng bị cáo buộc sản xuất các hình ảnh khiêu dâm trẻ em ở Maryland.

FBI nhận định tên Toth là một chuyên gia về máy tính. Hắn thể hiện rất tốt khả năng xử lý máy tính và khai thác Internet. Hắn cũng được mô tả là người có khả năng “hòa nhập dễ dàng vào các nhóm kinh tế xã hội”.

Người ta nhìn thấy Toth xuất hiện lần cuối cùng năm 2009 tại một khu tạm trú cho những người vô gia cư ở Arizona, nơi hắn sống và làm tình nguyện viên. Khi ban quản lý khu tạm trú báo cho các nhà chức trách thì Toth biến mất. Tháng 4/2012, Toth bị liệt trong danh sách 10 nhân vật bị FBI truy lùng gắt gao nhất.

Toth từng học Đại học Cornell trong vòng một năm, sau đó chuyển sang trường Purdue và tốt nghiệp trường này.

đỗ quyên

Theo Infonet

********************

 

Toàn cảnh ‘người nhện’ leo mái nhà, trộm hột xoàn bạc tỷ

“Người nhện” tự tin bước qua người chủ nhà đang nằm ngủ rồi đến bàn trang điểm lấy nhiều nhẫn hột xoàn trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 23/4, cơ quan điều tra công an Q.6, TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Tấn Tài (còn gọi Tài “nhện”, 23 tuổi, ngụ đường Mai Xuân Thưởng, Q.6) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo lời khai của Tài “nhện”, rạng sáng 12/4, Tài mở cổng sắt ngôi nhà của chị Cù Thị Thúy Hằng (39 tuổi) ở hẻm 391, đường Bình Tiên (P.3, Q.6), leo lên ban công lầu 1, mở cửa rồi lẻn vào trong. Tài vòng xuống tầng trệt lấy túi xách của người làm công, bên trong có 2 đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng.

trom
Tài “nhện” ngồi trong góc nhà cắt túi xách để móc nhẫn vàng.

Sau đó tên trộm mở cửa lẻn vào phòng ngủ, bước qua vợ chồng chị Hằng cùng 2 conđang ngủ dưới sàn nhà. Tài đến bàn trang điểm phát hiện một chiếc khăn gấp đôi trong đó có nhẫn hột xoàn, vòng đeo tay nên lấy hết rồi ra ban công tẩu thoát theo hướng cũ.

Tài sản mà Tài “nhện” lấy trộm được của gia chủ gồm 3 nhẫn hột xoàn trị giá hơn 800 triệu đồng, đôi bông tai hột xoàn có giá 90 triệu đồng cùng lắc bạc trị giá 8 triệu đồng, điện thoại di động và một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng… Tổng số tài sản trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.6 cho biết Tài “nhện” là đối tượng nghiện hàng đá và từng thực hiện trên 20 vụ trộm.

Tài “nhện” thực hiện lại quy trình đột nhập lấy trộm

 

hột xoàn

 

 

 

tiền tỷ: 

 

 

 

trom
Tài “nhện” quan sát tìm cách để vào con hẻm.
trom
Với khả năng trộm cắp chuyên nghiệp của mình, Tài nhanh chóng mở cánh cửa sắt rồi lẻn vào bên trong rất nhẹ nhàng.
trom
Khi vào bên trong con hẻm, Tài phát hiện căn biệt thự của chị Hằng nên quyết định đột nhập…
trom
Và nhanh chóng lên được lầu 1.
trom
Tên trộm đi rất nhanh trên những miếng gói nhỏ.
trom
Hắn mở cửa vào bên trong rồi xuống tầng trệt lục tìm tài sản như chỗ không người.
trom
Sau đó Tài lên lầu 1 mở cửa phòng ngủ của vợ chồng gia chủ.
trom
Hắn bước qua người vợ chồng chị Hằng đang nằm ngủ.
trom
Đến bàn trang điểm, Tài lấy sổ tiết kiệm và phát hiện trong tấm khăn có nhiều nhẫn hột xoàn, điện thoại di động nên nhanh tay cho vào túi rồi thoát ra ngoài.
trom
Đúng như biệt danh Tài “nhện”, tên trộm nhanh chóng xuống đất theo đường cũ một cách gọn nhẹ.
trom
Nhưng cuối cùng Tài “nhện” cũng phải đưa tay vào còng của cảnh sát.

Thu Hoài

Theo Infonet

*******************

 

Tai nạn thảm khốc, 4 nữ sinh chết tại chỗ

(TNO) Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 23.4 trên Quốc lộ 18A (thuộc địa phận tổ 1, khu 5, phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) khiến 4 nữ sinh đang học lớp 10 chết tại chỗ.

Vào thời điểm trên, một xe Piaggio Vespa S màu đỏ, BKS 14 S1- 9555 chở 4 nữ sinh lưu thông theo hướng Uông Bí – Hạ Long.

Đến địa phận tổ 1, khu 5, phường Đại Yên, chiếc xe máy bất ngờ va chạm với một chiếc xe đạp đi cùng chiều khiến 4 nữ sinh đều ngã ra đường.

Ngay sau đó, xe tải BKS 98K-7298 đang đi phía sau cán ngay lên người các nạn nhân. Tai nạn thảm khốc khiến cả 4 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Bốn nữ sinh được xác định là T.T.N, L.T.H.T, Đ.K.T, V.T.M.T.

Cả 4 nữ sinh đều thường trú tại phường Đại Yên, đang học lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường đã cùng lực lượng chưc năng đưa thi thể nạn nhân về gia đình, chia buồn với gia đình 4 nạn nhân xấu số.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

Thúy Hằng

****************************

Đang ngủ với cháu nội, bị chồng bất ngờ chém vỡ sọ Bị chồng chém trong đêm, bà Ngô Thị Chanh hiện đang thoi thóp tại bệnh viện.

Đang ngủ với cháu nội, bị chồng bất ngờ chém vỡ sọ

Đang ôm cháu nội ngủ ở nhà con dâu, người phụ nữ 60 tuổi bị chồng lẻn vào vung dao chém một nhát cắm sâu vào sọ, lòi não.

 

Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng rất nguy kịch.Đến sáng 23.4, gần chục người thân của bà Ngô Thị Chanh (ấp Long Hòa 1, xã Long Phước, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vẫn nóng lòng ngồi chờ tin tức từ bác sĩ phòng hậu phẫu về tính mạng của bà. Bà Chanh được chuyển tới cấp cứu vào lúc 1h sáng 22.4 trong tình trạng bị nứt một đường dài 13cm trên hộp sọ, lòi mô não, hôn mê sâu.

Trước đó- khoảng 10h đêm 21.4, chồng bà Chanh là ông Trần Văn Nghĩa cầm dao đến nhà con dâu tìm vợ. Lúc này, con trai ông là Trần Trường Giang đi làm ăn xa chưa về, bà Chanh đang ôm cháu nội 6 tuổi ngủ trên giường ngoài, người con dâu ngủ sau buồng cùng một cháu nhỏ 5 tháng tuổi.

Không nói không rằng, ông Nghĩa tung mùng lên nhắm đầu bà Chanh xả một nhát chém tàn ác. Khi mọi người nghe tiếng cầu cứu chạy đến thì ông Nghĩa đã tẩu thoát, để lại hai bà cháu bê bết máu.

Anh Trần Trường Giang cho biết cha mẹ anh đã ly thân; ông Nghĩa  đang ở với “vợ bé”, nhưng vẫn ghen tuông và thường xuyên về gây sự, đánh đập bà Chanh.

Hiện công an địa phương đang truy tìm ông Nghĩa để xử lý.

Theo NLĐO

***********************

 

Vỡ hụi hàng trăm tỉ, chủ nợ và người dân kéo đến tắc đường

Hàng chục chủ nợ kéo đến bao vây nhà chủ hụi, kéo theo hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng lại xem, khiến cả đoạn đường tắc nghẹt. Theo thông tin sơ bộ, chủ hụi này nợ tới hàng trăm tỉ đồng.

 

Căn nhà của chủ hụi Vũ Ngọc Tính và Đặng Thị Thành.

Vụ việc xảy ra hồi 21h ngày 22.4 tại trước cửa nhà ông bà Vũ Ngọc Tính (SN 1952), Đặng Thị Thành (SN 1953) ở phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân (Hải Phòng). Hàng trăm người dân tụ tập xem cảnh chủ nợ kéo đến gây áp lực đối với gia chủ đòi số tiền hàng trăm tỉ đồng. Lực lượng CA phải rất vất vả mới giải tán được đám đông, lập biên bản, niêm phong cơ sở hoạt động kinh doanh “tín dụng đen” của vợ chồng ông bà Thành-Tính.

Ông Lưu Hồng Việt – Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, phường An Biên (Lê Chân), được cơ quan công an mời đến hiện trường với tư cách người đại điện khu phố để chứng kiến Cơ quan Cảnh sát điều tra lập biên bản về vụ việc.

Ông Việt cho biết, căn nhà số 158 Hai Bà Trưng là của vợ chồng ông Tính và bà Thành, còn các con của ông bà đều đi nước ngoài hết. Ông bà Thành-Tính kinh doanh tín dụng thời gian khá lâu.

Cách đây khoảng 5-6 ngày, có 6 người là thương binh đến đòi tiền nợ nhưng không được. Kể từ hôm đó đến nay, ngày nào họ cũng đến nhà bà Thành ngồi đợi, đến bữa thì ngả ra ăn uống luôn trong nhà. Họ tỏ ra rất hiểu biết pháp luật, không hề đập phá hay gây ồn ào ầm ỹ.

Tới tối 22.4, có thêm 9 người nữa kéo đến, nâng số người tự xưng là thương binh đến gia đình ông bà Thành-Tính là 15 để đòi nợ, khiến người dân tụ tập bên ngoài rất đông và bàn tán xôn xao.

Căn nhà hiện đã bị công an niêm phong.

Trước sự việc trên, Công an quận Lê Chân huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành điều tra, giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông trên đường Hai Bà Trưng. Sau 3 giờ làm việc, Cơ quan CSĐT-Công an quận đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông bà Thành -Tính, đồng thời đưa bà Thành về trụ sở làm việc.

Theo thông tin phản ánh từ người dân, vợ chồng ông bà Thành-Tính hoạt động ”tín dụng đen” đến nay được khoảng 2-3 năm, với số tiền huy động được lên tới hàng trăm tỉ đồng. Với chiêu bài vay “lãi suất cao”, ông Tính, bà Thành đã huy động được số tiền khổng lồ không chỉ của nhiều hộ dân phường An Biên, quận Lê Chân mà nhiều người ở một số quận khác cũng đem tiền đến đây “gửi”, trong đó có cả một số cán bộ, công chức nhà nước đến gửi tiền để rồi tới nay không đòi được.

KH

 

**********************

“Văn hóa chợ” trên Facebook

Mạng xã hội đang tồn tại, phát triển cùng với những biến tướng đầy hệ lụy đã phơi bày một “bộ mặt xấu thời đại” đáng báo động

Không chỉ riêng giới showbiz, mạng xã hội hiện nay cũng gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống văn hóa, xã hội khi cộng đồng mạng sử dụng trang cá nhân như một thế giới tự do phát ngôn, tự do cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân không được kiểm soát, cả những phát ngôn bốc đồng nông nổi bất chấp hậu quả.

Ca sĩ Pha Lê là người nổi tiếng chửi bậy trên Facebook

Những “chiếc mặt nạ” đáng sợ

Mạng xã hội có khả năng liên kết nhanh, rộng, sức lan tỏa lớn, tính tương tác cao nên những thông tin trên mạng xã hội thường tạo ra hiệu ứng nhanh chóng. Nhiều vấn đề trở thành điểm “nóng” của xã hội trong thời gian qua, tích cực lẫn tiêu cực bắt nguồn từ hình ảnh, thông tin trên các trang cá nhân. Nhưng chính cộng đồng mạng cũng đã tạo nên một thế giới “ảo” khổng lồ phơi bày những “hiện thực đời sống” đáng sợ.

Được tự do bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ, giao lưu trong một cộng đồng nhất định, ở thế giới ảo này, người ta tha hồ nói xấu nhau, đăng tải hình ảnh vô tội vạ. Cái gì cũng có thể tìm thấy trên mạng xã hội: clip học sinh đánh nhau, giới trẻ ăn chơi thác loạn, quan điểm sống lệch lạc… Nguy hại hơn là những biến tướng của các trang cá nhân tự tạo, cổ xúy cho lối sống không lành mạnh, một hình thức “chào hàng” mua bán dâm trá hình hay lợi dụng mạng xã hội lập nên những hội nhóm phân biệt vùng miền, hội những người chống đối hay lên án một hiện tượng, sự kiện dưới góc nhìn phiến diện, thậm chí có những hội nhóm nhảm nhí, vô bổ…

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM, nhận định: “Facebook bây giờ không còn là một công cụ kết nối bình thường nữa mà đã trở thành phương tiện để ai cũng có thể nói lên quan điểm cá nhân, dần dần xuất hiện những biến tướng xấu gần như đã trở thành vấn nạn của mạng xã hội”.

“Mạng xã hội giúp người ta bớt cô đơn hơn trong cuộc sống vội vã hiện nay, xóa bỏ được những ranh giới, rào cản, mọi người có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn nhưng kẻ xấu trên mạng xã hội cũng nhiều. Ở đó, người ta tô vẽ bản thân mình nhiều quá, thậm chí tự tạo nên những chiếc mặt nạ đáng sợ. Người ta cũng có quyền đưa tin mà không cần kiểm chứng, quyền nói xấu làm tổn thương người khác, phát ngôn không có trách nhiệm” – nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận xét.

Nhà văn Di Li góp thêm góc nhìn: “Tôi ngạc nhiên là có nhiều người phát ngôn trên Facebook hoàn toàn trái ngược với cách họ thể hiện ở ngoài. Bất kỳ là ai, dù là người nổi tiếng, có địa vị hay là người bình thường, khi tham gia mạng xã hội cũng có nghĩa là chấp nhận phơi mình trước cộng đồng, dư luận; nếu không cẩn trọng, có thể gây ảnh hưởng xấu, trước nhất là với bản thân”.

Cần tiếng nói của ý thức

Cộng đồng mạng có đóng góp rất lớn trong việc tạo nên dư luận, phân tích vấn đề xã hội tường tận theo những góc nhìn đa chiều nhưng số đông giấu mặt cũng tự do sử dụng ngôn từ tùy tiện, phản ứng quá khích. Dư luận xã hội đúng đắn sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực nhưng nếu nhận thức lệch lạc trong góc nhìn phiến diện sẽ chỉ khiến sự tương tác trên mạng xã hội trở thành thế giới ngôn từ hỗn độn.

“Công chúng trên mạng là số đông giấu mặt nên ngôn từ không được kiểm soát, những gì họ không dám nói danh chính ngôn thuận thì lên mạng chửi cho hả hê. Đây không chỉ là vấn đề của showbiz mà còn là thực trạng xã hội, tôi cho rằng rất khó thay đổi, bởi chẳng ai có thể quản lý hay kiểm duyệt ngôn từ trên mạng cả” – nhà báo Phạm Thành Trung phân tích.

Diễn viên Lan Phương ưu tư: “Cộng đồng mạng có thể làm tổn thương bất kỳ ai, không cần quan tâm những lời xúc phạm ảnh hưởng đến cá nhân người tiếp nhận như thế nào”.

Nhà văn Di Li cho rằng mạng xã hội đang dần trở thành một tiếng nói chung, mọi người được quyền bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân hoặc cũng nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội mà góp phần tạo được dư luận tích cực. “Vẫn phải thấy rằng Facebook có những mặt tích cực rất lớn trong cộng đồng nhưng tôi hoàn toàn phản đối, lên án cách sử dụng ngôn từ của một bộ phận công chúng mạng hiện nay, đúng nghĩa là làm méo mó, lệch lạc, xâm phạm sự trong sáng của tiếng Việt” – tác giả tiểu thuyết Trại hoa đỏ, nhà văn Di Li, chia sẻ quan điểm.

Bàn về “văn hóa ngôn từ” trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đòi hỏi văn hóa ứng xử trên Facebook chính là đặt ra yêu cầu ý thức tôn trọng cộng đồng của mỗi cá nhân. Cái gì liên quan đến văn hóa cũng cần đến ý thức nhưng thực tế trông mong vào ý thức cũng rất… “khó nói, mông lung” khi ứng xử trong đời sống thật vốn cũng đã hỗn tạp. “Mỗi người phải hiểu rằng một khi đã mở lòng mình ra trên thế giới ảo thì cũng phải đến với mọi người bằng tâm thế thiện chí, chân thật; phê phán vấn đề, hiện tượng cũng cần mang tính phản biện, xây dựng chứ không phải buông tuồng tùy tiện, nói gì thì nói. Tôi nói thật, cái gì cũng bắt đầu từ giáo dục, mọi thứ phải được bồi đắp từ nền tảng gia đình, nhà trường và xã hội” – nhà thơ Lê Thiếu Nhơn phân tích.
Facebook đôi khi phản ánh rõ nhất bản chất, lối sống của một người. Nói to tát hơn, mạng xã hội cũng đang góp phần ghi lại một thời đại sống.
(Nhà văn Di Li)

Tự do nhưng phải kiểm soát

Theo bà Nguyễn Thế Thanh: “Internet nói chung hay mạng xã hội nói riêng ra đời đem lại nhiều tiện ích, những giá trị tích cực trong cộng đồng nhưng hệ lụy nằm ở chỗ người sở hữu, làm chủ các trang cá nhân. Tôi cho rằng những ai có Facebook ít nhất cũng là người có học, hiểu biết công nghệ nhưng thử nhìn lại xem, không ít trong số những trí thức ấy lại là nhân tố góp phần làm cho thế giới mạng trở nên hỗn loạn. Tôi nói thật, ngôn từ trên mạng hiện nay nói “hàng tôm hàng cá” cũng chưa đủ, mà có khi còn là ngôn ngữ của lưu manh, côn đồ. Đừng nói mạng là thế giới ảo, mọi thứ đều là thật hết cho nên những gì diễn ra trên mạng cũng chính là phản ánh xã hội. Muốn thay đổi, trước nhất vẫn là cần ở ý thức cá nhân của mỗi người nhưng cũng cần phải quyết liệt hơn trong chế tài. Rõ ràng là chúng ta có luật về internet nhưng chúng ta chưa làm gì để loại bỏ cái xấu trên mạng.

Nhiều nước trên thế giới, chỉ cần nói xấu, bôi bác, vu khống người khác trên mạng là có thể bị ra tòa. Tất nhiên, ai cũng có quyền bày tỏ chính kiến nhưng mọi thứ đều phải dựa trên nguyên tắc xây dựng, tự do nhưng cũng phải trong vòng kiểm soát của pháp luật. Một khi luật không điều chỉnh theo kịp với sự phát triển của xã hội, không thay đổi cách thức quản lý thì tất yếu sẽ có những rối loạn”.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 22-4

 

TIỂU QUYÊN

*******************************

Lộ diện chàng trai bị trục xuất vì… quá đẹp

Trang Asian Town vừa công bố hình ảnh một trong ba chàng trai từ Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị buộc rời khỏi một lễ hội văn hóa ở Ả Rập Saudi và trục xuất về nước vì “quá đẹp trai”!

Chàng trai này tên là Omar Borkan Al Gala, vốn là một nhiếp ảnh gia thời trang, kiêm diễn viên và nhà thơ đang sống tại Dubai. Anh sở hữu một vẻ đẹp nam tính khó cưỡng, với những đường nét khó có thể hoàn hảo hơn.
Chính vì thế, nếu đàn ông Ả Rập có thực sự sợ rằng sự hiện diện của anh trên đất nước họ có thể đánh cắp trái tim của các cô gái ở đây, hẳn cũng không phải chuyện quá hoang đường!
Dưới đây là một số hình ảnh của Omar Borkan Al Gala:

Đỗ Quyên (Theo Asian Town)

*************************

Nghi phạm hiếp dâm bé gái 5 tuổi từng cưỡng hiếp vợ

(NLĐO) – Người đàn ông bị cáo buộc bắt cóc và hiếp dâm bé gái 5 tuổi ở Ấn Độ đã từng cưỡng hiếp người phụ nữ sau này trở thành vợ anh ta.

Phụ nữ Ấn Độ biểu tỉnh ở New Delhi phản đối chính quyền nhẹ tay xử lý tội phạm tình dục. Ảnh AP
Vụ hãm hiếp liên quan đến bé gái 5 tuổi đang gây nên một làn sóng tức giận sôi sục ở Ấn Độ trước sự bất lực của cảnh sát trong việc điều tra khi nạn nhân biến mất. Người dân nước này còn tức giận hơn nữa khi biết thông tin các sĩ quan cảnh sát đã đề nghị trả gia đình  2.000 Rupee (gần 25 bảng) để họ giữ im lặng về vụ việc.
Mới đây, những người dân địa phương tiết lộ một thông tin động trời rằng nghi phạm trong vụ việc trên cũng đã từng cưỡng hiếp một phụ nữ, sau đó bị ép kết hôn với cô gái này giống như cách “giải quyết” tương đối phổ biến các vụ hiếp dâm khác ở Ấn Độ.
Cảnh sát bang Bihar, nơi nghi phạm sinh sống, cho biết họ đang điều tra về thông tin mới nói trên và cho hay người này đã từng có tiền án.
Praveen Kumar – một người dân làng Chitkouna cung cấp thêm thông tin cuộc hôn nhân đã được các già làng sắp xếp sau khi vụ hiếp dâm bị vỡ lở.
“Hắn ta đã từng cưỡng hiếp một cô gái, người sau này trở thành vợ của hắn. Ban đầu hắn không chịu cưới cô gái vì gia đình cô nghèo khó. Nhưng những trưởng lão trong làng đã buộc hắn phải cưới cô gái. Bản chất dâm đãng của hắn không hề thay đổi sau khi cưới vợ. Vợ hắn không chịu được đã bỏ hắn và quay về sống với mẹ ruột khoảng 6 tháng trước” – ông Kumar nói.
Nhà vận động nữ quyền Ranjana Kumari tại Ấn Độ, cho biết các nạn nhân bị hiếp dâm ở nước này thường bị ép phải cưới kẻ hiếp mình với lý do là để tránh sự ô nhục và sự kỳ thị của xã hội đối với gia đình mình.
Linh San (Theo Telegraph)

************************************

Ấn Độ: Nữ sinh lớp 10 bị hãm hiếp ngay trong lớp học

(NLĐO) – Cảnh sát quận Pune thuộc bang Maharashtra -Ấn Độ cách đây vài giờ đã bắt giữ nghi phạm Vaibhav Narayan Dhome (20 tuổi) sau khi một nữ sinh 14 tuổi tố cáo bị hắn hãm hiếp ngay trong trường học của cô.

Tình trạng nữ sinh, trẻ em bị hãm hiếm ở Ấn Độ gia tăng trong thời gian gần đây.
Ảnh minh họa/Newz Street

 

Theo cảnh sát quận Pune, nạn nhân là nữ sinh học lớp 10, đến trường sớm trong khi các lớp học chưa bắt đầu. Lúc 7 giờ 30 phút (giờ địa phương), ngày 23-4, em ra khỏi lớp đi uống nước. Lúc trở về lớp thì em chạm mặt Dhome và liền bị y kéo vào một lớp học khác khóa trái cửa rồi thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho em gào khóc van xin.Nạn nhân chỉ được giải cứu khỏi “yêu râu xanh” khi người thân của em tới trường để trao tấm thiệp mời đám cưới. Thấy cô nữ sinh không có mặt trong lớp học nên người này đi tìm và phát hiện em đang bị hãm hiếp bên trong lớp học khác.

Nghi phạm Dhome đã bị cảnh sát bắt giữ khi hắn chưa kịp tẩu thoát khỏi khuôn viên nhà trường.

Đăng Minh (Theo Indian Express)

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: