Quan hệ với phụ nữ, biện minh sex… cứu người
Kelly khai rằng ông ta phát hiện ra người phụ nữ hàng xóm bị ngất trước hiên nhà. Do đó, ông ta đã bế vào nhà mình và quan hệ với người phụ nữ này để làm cô ấm lên.
Một người đàn ông 50 tuổi ở bang Utah, Mỹ hiện đang phải đối mặt với tội danh hiếp dâm, mặc dù ông này biện hộ rằng mình quan hệ tình dục với người phụ nữ đang ngất để “cứu mạng cô ta”.
Người phát ngôn nhà tù Purgatory Correctional Facility ở hạt Washington, bang Utah cho biết người đàn ông nói trên có tên Rodger William Kelly, sống tại thành phố St.George đang bị tam giam, với mức tiền bảo lãnh phải nộp nếu muốn tại ngoại là 25.000 $.
Theo các tài liệu của cảnh sát, Kelly khai rằng ông ta phát hiện ra người phụ nữ hàng xóm bị ngất trước hiên nhà. Do đó, ông ta đã bế vào nhà mình và quan hệ với người phụ nữ này để làm cô ấm lên.
Ảnh minh họa
|
“Thông qua điều tra và các chứng cứ thu được, chúng tôi tin rằng lời nói của Kelly không đúng”, Sgt.Sam Despain, cảnh sát thành phố St.George chia sẻ với báo giới.
Theo báo Salt Lake Tribune, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp báo cáo vụ việc, họ tới nơi và phát hiện Kelly đang “hô hấp nhân tạo” cho cô hàng xóm.
Trước đây, Kelly và cô gái 29 tuổi này đã có thời gian qua lại với nhau. Cô nghi ngờ rằng mình bị Kelly hiếp dâm trong lúc ngất, vì nhìn thấy các vết thâm tím trên hai bên đùi. Trong khi đó, do đã được làm sạch sẽ, nên cơ quan y tế gặp khó khăn trong việc lấy mẫu phục vụ điều tra.
Kelly phải trình diện lần đầu tiên tại tòa vào hôm thứ 2 vừa qua nhưng không đưa ra lời bào chữa. Phiên tòa xét xử Kelly tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/6 tới.
*************************
Xôn xao vụ đấu giá trinh tiết trên… truyền hình
Nhà làm phim người Úc Justin Sisely hiện đang là tâm điểm gây tranh cãi khi công bố dự án đưa đấu giá trinh tiết vào chương trình truyền hình thực tế.
Trước đó, ông đã thực hiện bộ phim tài liệu Virgins wanted (tạm dịch: Săn lùng trinh nữ) nói về quá trình đấu giá trinh tiết của một trinh nữ và một trai tân.
Thừa thắng xông lên, Justin muốn mở rộng và phát triển nó thành một chương trình truyền hình thực tế với không chỉ một cặp mà nhiều cặp nam thanh, nữ tú còn trong trắng tham gia.
Trinh nữ Catarina Migliorini |
Theo Huffington Post, dự án này dự kiến sẽ ra mắt tại hội chợ thương mại giải trí diễn ra vào tháng 10 ở Cannes, Pháp.
Nhà làm phim Justin Sisely cho biết dự án táo bạo của ông nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mỗi tuần, ông nhận được ít nhất 50 email từ các ứng cử viên tiềm năng muốn tham gia chương trình.
“Chúng tôi đã nhận được hơn 500 video clip của những cô gái và chàng trai từ khắp nơi trên thế giới gửi về, nêu lý do tại sao họ nên là người tiếp theo được bán đấu giá trinh tiết”, ông Justin nói.
Năm ngoái, trinh nữ 20 tuổi người Brazil Catarina Migliorini trong bộ phim tài liệu của Justin đã nhận hơn 500.000 bảng Anh tiền bán trinh tiết từ một người đàn ông Nhật Bản tên Natsu.
Trong khi đó, trai tân Alex Stepanov (23 tuổi, người Nga) chỉ nhận được khoảng 2.000 bảng Anh từ một phụ nữ Úc tự nhận là Kasandra Darlinghurst.
*************************
Thực hư chuyện “người ngoài hành tinh” chết bên sông Hoàng Hà
Một người đàn ông Trung Quốc vừa tiết lộ hình ảnh được cho là xác của một người ngoài hành tinh bị rơi xuống gần sông Hoàng Hà.
Những hình ảnh cho thấy, người đàn ông tên Li đứng cạnh một chiếc quan tài có nắp kính trong suốt, bên trong đặt một thi thể của “người ngoài hành tinh”.
Ngay sau khi những bức ảnh này được đăng trên mạng, cư dân mạng ở Trung Quốc sôi sục bình luận với rất nhiều ý kiến tin tưởng, lẫn bác bỏ.
Ông Li nói rằng, hồi tháng Ba vừa qua, ông nhìn thấy một vật thể lạ UFO bay ù ù trên bầu trời đêm dọc sông Hoàng Hà ở tỉnh Quảng Đông. Sau đó, vật thể này sà xuống mặt đất, vướng vào một chiếc bẫy thỏ và bị chập điện. “Có vẻ như người ngoài hành tinh đã bị chết do điện giật”, ông Li cho biết.
Sau đó ông Li đã đem xác “người ngoài hành tinh” về nhà và ướp trong tủ lạnh.
Tuy nhiên, sau khi xác minh, cảnh sát Tế Nam cho biết, đây là một vụ giả mạo. Theo phía cảnh sát, cái gọi là xác người ngoài hành tinh thực chất được làm bằng cao su chất lượng cao.
Tuy nhiên, với những tín đồ luôn tin vào sự hiện diện của UFO, họ cho rằng, kết luận của cảnh sát là quá vội vàng. Những cuộc tranh luận về thi thể “người ngoài hành tinh” vẫn đang làm nóng các diễn đàn trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo Dân Việt
**************************
Vợ cũ Brad Pitt hoãn đi hoãn lại đám cưới
Một lần nữa vì lí do bận rộn với công việc nên Jennifer Aniston và Justin Theroux lại tiếp tục hoãn đám cưới lại.
Hiện, Jennifer Aniston, 44 tuổi đang phải đi quảng bá bộ phim mới We’re The Millers sau đó cô lại tiếp tục đi quay She’s Funny That Way. Trong lúc này, Justin vẫn đang bận rộn với chương trình The Leftovers của đài HBO.
Một nguồn tin tiết lộ với MailOnline: “Có một 1 vài thay đổi nhỏ nên đám cưới của họ sẽ lùi lại trong vài tháng tới vì công việc. Justin Theroux nói với bạn bè của anh rằng đám cưới muộn nhất sẽ được trước ngày Giáng sinh diễn ra. Họ sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà của mình ở Los Angeles.”
Trong khi Justin thích một lễ cưới nhỏ ở nhà thì thì Jennifer lại không đồng ý như vậy, một người bạn của cô cho biết: “Jen thích tổ chức muốn lễ cưới thật lớn với đông đủ người quen và bạn bè đến chúc phúc cho cô ấy. Jen sẵn sàng chuẩn bị những điều đó khi cô có thời gian. Justin thì thích lễ cưới nhỏ và anh sẽ thương thảo thêm với hôn thê của mình. Hiện, Justin đang rất vui khi được tham gia chương trình mới của HBO, vì đây là cơ hội để anh được thể hiện đam mê của mình và Jen rất tự hào về anh ấy”.
Jen vừa tham gia lễ trao giải Guys Choice Awards cùng các đồng nghiệp
Thành Long và
Jessica Alba cũng có mặt tại lễ trao giải
Trangmory
**********************
Bí mật nhan sắc thật của Tiểu Yến Tử
Tiểu Yến Tử trong “Hoàn Châu cách cách” là vai diễn hư cấu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Tuy nhiên, vì bà viết dựa trên một truyền thuyết nên có giả thiết nhân vật này có thật ngoài đời và có cả hình minh họa.
Chuyện bắt đầu từ một chuyến đi du lịch từ Đài Loan sang Bắc Kinh, nữ văn sĩ Quỳnh Dao được đưa đến viếng địa danh Công chúa phần. Tương truyền, nơi đây chôn cất một vị công chúa là nghĩa nữ (con nuôi) của vua Càn Long. Dù là công chúa nhưng vì không mang huyết thống hoàng tộc nên khi mất, vị công chúa này không được chôn cất trong nghĩa trang hoàng gia. Tuy nhiên, nàng công chúa này là ai, họ tên gì, chẳng ai xác định.
Câu chuyện về một thiếu nữ thường dân được hoàng đế nhận làm con nuôi, thương yêu hết mực cứ ám ảnh Quỳnh Dao, để rồi sau nhiều năm không viết, bà lại ngồi vào bàn giấy, sáng tác nên kịch bản Hoàn Châu cách cách. Nhân vật Tiểu Yến Tử chính là hình ảnh của vị công chúa năm xưa. Tuy nhiên, Quỳnh Dao đã phạm một nhầm lẫn nghiêm trọng về lịch sử là vào thời vua Càn Long, tất cả con gái của vua đều được là “công chúa”, chứ không phải là “cách cách” như trước đó. Danh xưng “cách cách” giai đoạn này dùng để gọi con gái của các vị thân vương (bà con với vua). Song, cái sai này đã bị xóa mờ trước thành công của bộ phim Hoàn Châu cách cách với câu chuyện một cô gái lưu lạc giang hồ bỗng nhiên trở thành cách cách, được sủng ái.
Có thể nói, Tiểu Yến Tử là nhân vật ấn tượng nhất trong sự nghiệp sáng tác kịch bản phim của Quỳnh Dao. Qua diễn xuất của Triệu Vy, nàng công chúa “điên điên, khùng khùng” này càng trở nên nổi tiếng. Nằm trong câu chuyện hư cấu của mình, Quỳnh Dao còn sáng tạo thêm một nhân vật liên quan là Hạ Tử Vy – đứa con rơi của vua Càn Long, có tính cách trái ngược với Tiểu Yến Tử, cũng rất được khán giả yêu thích.
Tưởng chỉ là những nhân vật trên trang kịch bản, trong khung hẹp của màn ảnh nhỏ, nào ngờ cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện một vài tấm ảnh xưa chụp từ đời nhà Thanh cho biết Hoàn Châu quận chúa (tức Tiểu Yến Tử, Hoàn Châu cách cách) và Minh Châu công chúa (tức Hạ Tử Vy, Tử Vy cách cách) là có thật.
Nhiều fan của bộ phim Hoàn Châu cách cách không khỏi ngỡ ngàng khi được nhìn thấy “dung nhan nguyên thủy” của hai nhân vật mà mình rất say mê. Dĩ nhiên, không thể so sánh Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy do Triệu Vy và Lâm Tâm Như thể hiện trên phim với hai nàng công chúa thật trong ảnh, nhưng điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao những nàng công chúa ngày xưa… xấu thế. Và một cách giải thích thuyết phục là ở mỗi giai đoạn, quan niệm về cái đẹp của người phụ nữ sẽ khác nhau.
Thông tin về sự tồn tại của Hoàn Châu cách cách và Tử Vy cách cách đã xuất hiện trên nhiều đài truyền hình, song mãi đến nay không ai – kể cả các nhà sử học, dám khẳng định đó là sự thật. Ngay đến nữ văn sĩ Quỳnh Dao cũng bất ngờ khi biết sự việc này nhưng bà cũng không loại trừ việc sáng tạo của mình bị ảnh hưởng từ những tư liệu lịch sử đã đọc khi viết kịch bản phim.
Theo Info.net
**************************
Dân mạng “sôi sục” trước một loạt quy định “chẳng giống ai”
Theo đó, ra đường không mang chứng minh thư, không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót nơi hội họp đông người, nói năng tục tiễu, thiếu văn hóa sẽ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ngoài ra, hành vi tiểu tiện, đại tiện nơi đường phố hay để gia súc, gia cầm phóng uế ở nơi công cộng cũng bị phạt tương tự. Bộ Công an đang đưa dự thảo lấy ý kiến người dân và dự định sẽ thực thi từ 1/7.
Có nhiều ý kiến không đồng tình bởi họ cho rằng quy định này khó đi vào thực tế. Về việc phạt người không mang chứng minh thư, nickname TanKhoavn bức xúc: “Quá vô lí, không thể chấp nhận được”.
Những quy định trong dự thảo gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. |
Nickname Ngocmai78 thì viết: “Vậy phải đưa thêm vào luật này: nơi công cộng, trừ bể bơi, bãi biển, phòng tắm công cộng, nhà vệ sinh công cộng… Vậy là các bác tắm tiên phải nói “tạm biệt” với sông với biển rồi”.
Liên quan đến quy định “cấm nói tục ở những nơi công cộng”, một thành viên khác cho rằng: “Đi ra đường khắp nơi thấy người ta nói tục, chửi bậy nhan nhản khắp nơi. Dân gian có câu “lời nói gió bay”, nói xong mất luôn thì lấy gì làm bằng chứng xử phạt. Và hơn nữa ai sẽ là người có thời gian kiểm tra xem có ai nói bậy”.
*********************
CƯỜI CHÚT MÀ CHƠI
Bỏ Tật Tò Mò
Có một người đàn ông đi ngang qua bên hông tường của một bệnh viện tâm thần nọ, bỗng nhiên anh ta nghe thấy ai đếm 99…99…99 và lập lại nhiều lần như vậy. Tò mò anh ta bèn trèo lên xem thì…….”BỐP”… một cú đập như trời giáng vào đầu làm anh ta té lăn quay. Vừa lồm cồm bò dậy, anh ta đã nghe sau tường có tiếng đếm 100….100….100.
Chim nói được nhiều thứ tiếng
Ông khách tới hàng chim.
Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng.
Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp: “Comment allez – vous ?”
Chim trả lời: “Ca va bien, merci.”
Ông khách hỏi tiếp: “How are you?”
Chim đáp: “I’m fine, thank you.”
Ông khách hỏi tiếng Mễ: “Como estas?”
Chim trả lời: “Muy bien.”
Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: “Mầy khoẻ không?”
Chim bực mình đáp: “Đ.M. hỏi nhiều quá!”
Thử Ðiện
Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sữa chữa trên nóc trạm kêu anh công nhân đứng dưới đất:
– Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không? Thấy rồi hả, cầm lấy 2 trong 4 sợi coi! Có cảm giác gì không?
– Không cảm giác gì hết!
– Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đó!
Vẫn Khỏe Như Xưa
Hai cụ ông ngồi trò chuyện trong công viên. Một cụ than thở vì sức khỏe dạo này giảm sút trầm trọng.
Ông Thứ I: “Mọi khi đi bộ hai chục cây số mà chưa thấy mệt, nhưng nay chỉ đi có mười chín cây số là thở không ra hơi rồi !”
Ông thứ II tiếp lời: “Còn tôi sức khỏe vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Hồi trẻ, tôi không thể nào vác nổi một bao gạo một tạ, bây giờ vẫn thế!”
Hai Anh Tù
Một già 90 tuổi, một trẻ khoảng hai mươi mấy, vừa ngồi gỡ ghẻ, vừa hàn huyên tâm sự.
Anh tù già hỏi: “Mầy làm gì ở tù ?”
Anh tù trẻ: “Tui bỏ vợ…..”
Anh tù già ngắt lời: “Tao sống từng tuổi này, hơn 90 tuổi, chưa nghe luật pháp nào lạ kỳ vậy, bỏ vợ mà cũng đi tù à ?”
Anh tù trẻ: “Tui chưa nói dứt mà ông nhảy vô miệng tui. Nghe kỹ nè: Tui bỏ vợ tui từ lầu ba xuống, ông nội à ! Còn ông sao đi tù vậy ?”
Anh tù già: “Tao bị con nhỏ trong xóm, đáng tuổi cháu nội, thưa tội hiếp dâm nó.”
Anh tù trẻ: “Chời ! Năm nay ông 90 tuổi rồi thì còn xí quách đâu nữa mà hiếp dâm !”
Anh tù già: “Thì bị người ta chê tao già hết xí quách, Cho nên lúc con nhỏ hàng xóm vu khống, tao mừng quá nhận tội luôn. Cho con đào tao nó biết mặt.”
Trị Bệnh Ngáy
Chị Châu: :”Chồng em ngáy suốt đêm, không ngủ được, thiệt khổ quá !”
Chị Mỹ: “Phải em gặp chị sớm thì khỏe rồi. Chồng chị cũng ngáy mà bây giờ thì hết rồi.”
Chị Châu: “Chị giúp em đi.”
Chị Mỹ: “Lúc đầu chị đút núm vú giả, tới nửa đêm ảnh nhả ra, tức mình chị đút núm vú thiệt vô miệng, ảnh ngủ một giấc tới sáng.”
Chị Châu: “Hổng được, chồng em không những ngáy mà còn nghiến răng nữa !”
Chị Mỹ: “Như vậy hổng được đâu, ảnh mà nghiến thì chết cha cái dzú rồi !”
Bác Tám Đi Xe Bus
Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu. Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh.
Xe chạy được một đoạn, người bán vé hô to:
– Nguyễn đình Chiểu… xuống …
Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.
Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe :
– Phan đăng Lưu …xuống.
Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục :
– Hai bà Trưng … Xuống …
– Ngô gia Tự … xuống …
– Lê thánh Tôn … xuống …
Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình.
Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi trên xe, hỏi:
– Sao bác còn ngồi đây ?!!!
– Thằng mắc dịch từ sớm tới giờ mầy có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống !!!
Cà phê sáng ở La mã
Bốn ông và một bà già cùng thưởng thức cà phê sáng ở Công trường Thánh Peter (La Mã).
Ông thứ nhất nói: “Con tôi làm Linh Mục, cho nên khi hắn vào trong phòng, mọi người chào
“Thưa Cha”.
Ông thứ hai nhỏ nhẹ, “Con tôi làm Giám mục. Khi hắn vào phòng mọi người chào
“Tạ Ơn Cha”.
Ông thứ ba lịch sự nói, “Con tôi làm Hồng Y”. Khi nó đi đến trước mặt, mọi người cúi đầu chào
“Thưa Đức Giáo chủ”.
Ông thứ tư giọng hãnh diện, “Con tôi làm Giáo hoàng. Khi nhìn thấy nó mọi người đều gọi:
“Đức Thánh Cha”.
Thấy bà già vẫn nhấp nháp cà phê trong im lặng, cả bốn ông hỏi “Bà đã nghe về mấy đứa con của chúng tôi chưa…?”
Lúc bấy giờ bà ta mới bình thản lên tiếng,
“Tôi có đứa con gái,
Người mảnh khảnh, chân dài
Vòng ngực 150″
Vòng eo 60″
Vòng hông 90″
Nhưng bất kể mặc áo đỏ, áo trắng hay không mặc gì.
Khi nó bước vào phòng, mọi người đều la lên,
” CHÚA ƠI !!!!!!! ”
Bạn gái tâm sự
Chị Châu hỏi chị Mỹ: “Chồng chị có thương chị hông?”
Chị Mỹ: “Hông, mỗi lần chị vào xe thì ảnh đi vòng qua mở và đóng cửa xe.”
Chị Châu: “Như vậy là ảnh thương chị chứ!”
Chị Mỹ: “Hổng phải, ảnh sợ chị mở cửa ra đụng xe khác làm trầy xe ảnh.”
Chị Mỹ: “Còn em?”
Chị Châu: “Chồng em thương em lắm! ”
Chị Mỹ: “Sao em biết?”
Chị Châu: “Ảnh nói ảnh thích ngủ với em thôi, không thích ngủ với ai hết.”
Chị Mỹ: ” Tại sao vậy?”
Chị Châu: “Ảnh nói ngủ với em, ảnh ngủ một giấc tới sáng, còn ngủ với mấy bà khác thì ảnh cứ thức dậy nhiều lần, mệt muốn chết!”
Méc
Cha hỏi con trai: “Con thấy mẹ nói chuyện gì với ông phát thư ?”
Con trai: “Con thấy mẹ chửi ông phát thư đó ba ?”
Cha: “Chửi sao con ?”
Con trai: “Mẹ nhéo má ổng rồi mẹ chửi đồ quỷ, nhìn cái mặt thấy ghét !”
Phung Tran chuyển
**********************
Ngắm ngôi nhà cổ độc đáo có động ngầm tuyệt đẹp
Căn nhà cổ từ thế kỉ 14 vốn bị hư hại nghiêm trọng, sau khi được cải tạo đã trở thành khách sạn độc đáo với hệ thống động ngầm đa chức năng.
******************************
Choáng ngợp trước căn biệt thự cực lộng lẫy tại Hồ Tây, Hà Nội
Thoạt nhìn thì căn biệt thự khá đơn giản với lối kiến trúc hiện đại. Tuy nhiên, bên trong biệt thự lại là một không gian lộng lẫy xa hoa với phong cách nội thất tân cổ điển sang trọng.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Bình tại khu biệt thự Sao Mai, Hồ Tây vào một buổi sáng cuối tuần nắng đẹp. Căn biệt thự rộng 400 mét vuông được chủ nhà phân chia là 2 phần với diện tích nhà là 250 mét vuông, 150 mét vuông còn lại dùng làm sân vườn và khu thư giãn ngoài trời. Thoạt nhìn, ngoại thất của căn biệt thự khá đơn giản với lối thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong, chúng tôi như bị choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy, xa hoa với phong cách nội thất tân cổ điển sang trọng.
Không gian nội thất lộng lẫy theo phong cách tân cổ điển.
Cùng nằm trong một không gian, nhưng khu vực bàn ăn được chủ nhân khéo léo tách biệt với phòng khách bằng vách ngăn trang trí vô cùng tinh xảo làm từ ngà voi. Là người khá kỹ tính trong việc trang trí nhà cửa, anh Bình chia sẻ rằng bất kỳ một món đồ nào khi đưa vào ngôi nhà đều do chính tay anh chọn lựa. Anh sẵn sàng loại bỏ những vật dụng “thừa” nếu vật dụng ấy không góp phần tạo nên những chi tiết đẹp cho ngôi nhà.
Phòng ăn được ngăn cách với phòng khách bởi kệ trang trí tinh xảo.
Hệ thống cầu thang kết nối các tầng đơn giản nhưng sang trọng với chất liệu gỗ. Muốn mang thêm không gian xanh vào trong ngôi nhà, khoảng trống dưới chân cầu thang và giếng trời được anh Bình tận dụng để trưng bày những chậu cây xanh và tiểu cảnh.
của vợ chồng Bình được thiết kế sang trọng với nội thất mong phong cách hoàng tộc Châu Âu. Quả thật, toàn bộ nội thất trong không gian nghỉ ngơi từ chiếc giường, kệ cho đến bàn phấn đều được nhập khẩu Châu Âu với những đường nét tinh tế và sang trọng. Đối lập với những chi tiết cầu kỳ của đồ đạc, thiết kế trần, tường, sàn được đơn giản hóa nhằm mang lại sự hài hòa cho căn phòng.
Nhà tắm nằm trong phòng ngủ chính bài trí đơn giản mà sang trọng với cả buồng tắm đứng và tắm nằm có chế độ
massage. Tủ kết hợp bàn Lavabo được sử dụng chất liệu gỗ cao cấp chịu nước.
Khoảng sân vườn rộng rãi và thiên về phát triển cây cối tự nhiên. Chủ nhà chia sẻ rằng anh rất thích tiếp khách tại vườn nhà, hay ngồi chơi với những đứa trẻ tại xích đu. Chăm sóc cây cối vào dịp cuối tuần cũng là một sở thích của anh nhằm tìm kiếm những khoảng lặng bình yên trong cuộc sống hối hả.
****************************
Bàng hoàng những vụ chồng nhẫn tâm ném vợ xuống sông
Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, những người đàn ông này đã nhẫn tâm ném người vợ “đầu gối tay ấp” bao năm của mình xuống sông, để lại cho gia đình những nỗi đau khôn xiết.
Ném vợ bại liệt xuống sông Đuống
Mới đây, dư luận đã hết sức phẫn nộ về vụ ông Nguyễn Kim Đức, 49 tuổi, trú tại tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội ném vợ bại liệt xuống dòng sông Đuống đang chảy xiết. Tại cơ quan điều tra, giải thích cho hành vi nhẫn tâm của mình, ông Đức cho rằng vì vợ muốn chết nên “giúp sức”.
Câu chuyện đau lòng ấy xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 1/6, trên cây cầu bắc qua sông Đuống đoạn nối giữa phường Giang Biên (quận Long Biên) với thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Người vợ xấu số là bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi).
Qua lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ông Đức dừng xe máy giữa cầu, bế người vợ bị bại liệt ngồi sau xe rồi bất ngờ ném qua thành cầu.
Cầu sông Đuống, nơi bà Hiền bị người chồng nhẫn tâm đẩy xuống
Người phụ nữ dù bị liệt 1 tay nhưng tay kia vẫn còn bám được vào lan can, miệng kêu “cứu tôi với”. Những người chứng kiến định chạy tới hỗ trợ kéo người phụ nữ đó lên thì ông Đức tiếp tục gỡ tay rồi đẩy vợ rơi tõm xuống dòng sông chảy xiết, đục ngầu.
Mọi người vội vã chia nhau đi tìm nạn nhân và gọi những chiếc thuyền ở gần đó đến hỗ trợ việc tìm kiếm cứu hộ, đồng thời bắt giữ người đàn ông giao cho cơ quan chức năng.
Sau khoảng 30 giờ sau, thi thể bà Hiền được tìm thấy ở đoạn khúc quanh sông thuộc huyện Tiên Du, Bắc Ninh, cách nhà chừng 15km.
Theo những hàng xóm của gia đình ông Đức cho biết, ông Đức thường xuyên say rượu, chửi mắng vợ như cơm bữa. Bà Hiền làm ruộng và buôn bán lặt vặt, nhưng mới đây bị tai biến, nên liệt nửa người. Ông Đức thường xuyên uống rượu, say xỉn, nhưng cũng chạy chữa, châm cứu cho vợ nhanh lành bệnh. Từ ngày đổ bệnh tính khí bà Hiền thay đổi, mỗi khi ông Đức chửi mắng, chị Hiền liền thách thức Đức giết mình.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, đẩy vợ xuống sông Hồng
Trước đó, vào tháng 8/2012, các mặt báo đầy ắp thông tin về một vụ án mà người chồng đang tâm đẩy vợ xuống sông chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình.
Người phụ nữ xấu số là chị Phạm Thị Thu H., 27 tuổi, quê Vĩnh Phúc, khi đó đang công tác tại một doanh nghiệp ở Hà Nội. Người chồng bất nhân là Trần Văn Lâm (SN 1980, trú tại huyện Lâm
Chuyện tình của chị H. và Lâm những tưởng cũng đẹp như mơ, khi chị H gạt bỏ mọi lời can ngăn về sự không “môn đăng hộ đối” của hai bên, cùng Lâm vượt qua những định kiến để làm đám cưới và tình yêu đơm hoa kết trái bằng sự ra đời của đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng mọi sự không thể lường trước, Lâm ngày càng sa đà vào nghiện ngập, cờ bạc, chị H. làm việc ở Hà Nội kiếm được đồng nào lại trả nợ cho chồng đồng ấy. Ngoài ra, Lâm còn thường xuyên có hành vi côn đồ, đe dọa vợ.
Chị H. không chịu đựng nổi buộc phải ly thân với y. Từ ngày ly thân vợ, Lâm càng trượt dài vào con đường tội lỗi rồi phải lĩnh án tù vì đánh bạc và lừa đảo. Hắn đã có 2 tiền án, nghiện ma túy và mới ra tù hồi cuối tháng 7/2012.
Mãn hạn tù trở về, Lâm đến gặp chị H. để thương lượng “hàn gắn gia đình”. Sau nhiều lần hẹn gặp không được, vào chiều 7/8/2012, cơ quan chị H. tổ chức đi hát karaoke nhân dịp sinh nhật chị H., Lâm đến thẳng cơ quan vợ và giữa hai người xảy ra xô xát, cãi nhau.
Sau khi mọi người can ngăn, Lâm dùng xe máy Lead của chị H. chở chị về Phúc Yên. Trên đường đi, chị H. tiếp tục to tiếng chửi Lâm về chuyện Lâm đến cơ quan H. gây chuyện. Đến giữa cầu Thăng Long, Lâm dừng xe máy, bế chị H. lên thành cầu Thăng Long dọa cả hai cùng chết nhưng chị H. không sợ mà có những lời nói thách thức. Lâm đã buông tay ra khiến chị H. rơi xuống sông Hồng. Sau đó, Lâm mang xe máy Lead mang tên chị H. cùng toàn bộ giấy tờ đến một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc cầm cố được 20 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Cuối cùng, chiều ngày 23/8, khi đang lẩn trốn tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình, Trần Văn Lâm đã bị bắt về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và sau đó bị khởi tố về tội “giết người”.
Khi những mâu thuẫn gia đình trở thành thảm án
Nguyên nhân dẫn đến bi kịch thảm khốc, phá vỡ mối quan hệ huyết thống trong nhiều gia đình trở thành vấn đề mà trách nhiệm lại chẳng thuộc về ai. Tiến sĩ tâm lý Hoàng Minh Hòa nhận định: Do bế tắc không tìm được lối thoát để giải quyết mâu thuẫn, bạo lực và tìm đến cái chết là con đường được lựa chọn.
Thượng tá Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ: Vợ chồng đến với nhau thường bằng tình yêu. Cùng với thời gian, cuộc sống hàng ngày đã làm phát sinh những bất đồng về thói quen, về lối sống thậm chí về tư duy làm ăn và cả cách nuôi dạy con cái… khiến tình yêu không còn. Khi đã cãi vã nhau thì cả hai bên đều dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để hạ nhục, xát muối vào lòng nhau.
Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cái tôi của người đàn ông không chấp nhận sự xúc phạm của người vợ, còn người vợ cũng không chấp nhận sự hèn mọn hoặc sự phản bội của người chồng. Dân gian có câu “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, người đàn ông đang ở vị thế của một người chồng, người anh và người cha bỗng nhiên bị xúc phạm… Đó còn chưa kể đến một số trường hợp một trong hai bên còn cố tình khiêu khích đối phương bằng cách quan hệ bất chính với người thứ ba, điều này đã đẩy xung đột đến mức cao nhất.
Theo Thượng tá Đức thì nguyên nhân của sự việc trên là do cuộc sống ngày càng thiếu đi sự trung thực. Vì sao lại có sự nghi ngờ lẫn nhau nếu không có sự bất minh, khuất tất từ một trong hai phía. Những người ích kỷ thì cho rằng, đòi hỏi sự chứng minh là quá nhiều… Sự gia tăng ngày càng nhiều các vụ án thương tâm trên là do sự ràng buộc về thiết chế và về giáo lý ngày càng lỏng lẻo.
Trước đây, người ta thường sợ rằng “môi hở răng lạnh”… Nếu như trước đây, xã hội còn sự ràng buộc, người ta cãi nhau cũng sợ hàng xóm chê cười, bố mẹ đau lòng nên kìm nén còn giờ thì con cái sống độc lập, truyền thống của gia đình Việt Nam cũ không đủ sức mạnh để ràng buộc, đồng tiền khiến giá trị đạo đức bị đảo lộn.
Bạch Dương (TH) Theo Người Lao Động
*****************************
Những quái vật ăn thịt người huyền bí trong truyền thuyết
06/06/2013 – 23:36
Quỷ Bunyip, quỷ Wendigo, Ya-ta-veo… là những quái vật đáng sợ biết ăn thịt người…
******************************************
Tiết lộ chuyện học hành của “sao” Hoa ngữ
Có những người rất thành công và có những người từng thất bại trong chuyện học hành nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua khó khăn để đạt được điều mình mong muốn.
Lý Băng Băng
Lý Băng Băng là diễn viên xuất sắc của điện ảnh Hoa ngữ nhưng ít ai biết rằng học lực của cô lại không xuất sắc cho lắm. Bằng chứng là tổng số điểm thi tốt nghiệp đại học của Lý Băng Băng là 214 điểm, bao gồm tiếng Anh: 27 điểm, Chính trị: 33 điểm, Chuyên ngành I: 87 điểm, Chuyên ngành II: 67 điểm.
Củng Lợi
Ban đầu Củng Lợi cũng ghi danh vào Học viện Nghệ thuật nhưng do răng không đều nên cô bị đánh trượt. Thầy Lương Bá Long khi đó chấm thi cho Củng Lợi không nhớ cô biểu diễn tiết mục gì, chỉ nhớ ông đã gọi cô đến trước mặt rồi nói “Em mở miệng ra cho tôi xem răng của em”. Lúc đó Củng Lợi cực kỳ xấu hổ, thầy Lương nói cô đừng căng thẳng, răng có thể chỉnh được. Khi thi vào Học viện Hí kịch Trung Ương, môn năng khiếu đạt điểm xuất sắc song các môn văn hóa thì thiếu 10 điểm, nhưng thật may mắn, cô vẫn được nhận vào trường.
Lý Á Bằng
Lý Á Bằng chỉ định thi vào một trường đại học bình thường nhưng vì theo bạn gái cũ đi phỏng vấn nên cuối cùng anh lại trở thành sinh viên trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Điểm thi năm đó của anh đạt hơn 500 điểm, đây là điểm cao hiếm thấy trong môn thi nghệ thuật, nhờ vậy mà Lý Á Bằng từ khi bắt đầu bước vào trường đã được coi là một sinh viên ưu tú.
Thang Duy
Lần đầu thi đại học Thang Duy đã bị rớt, tuy bố mẹ để cô theo nghề người mẫu nhưng vẫn khuyên con gái nên tiếp tục thi đại học. Khi vào đoàn người mẫu, mỗi lần tập luyện biểu diễn xong, trong khi bạn bè người thì đi chơi với người yêu, người đi dạo phố, shopping, cô lại cầm sách học bài. Sau bao nhiêu cố gắng, Thang Duy cũng đã thi đỗ vào khoa Đạo diễn Học viện Hí kịch Trung ương.
Hàn Tuyết
Có thể nói từ nhỏ Hàn Tuyết đã là một học sinh ưu tú, giỏi toàn diện. Gần đến kì thi đại học cô còn tận dụng kì nghỉ hè và thời gian lên lớp hai tháng ôn bài để quay phim điện ảnh thế nhưng cô vẫn đạt được hơn 500 điểm (chỉ 320 điểm là đỗ) và trở thành thủ khoa môn văn hóa Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 2000.
Dương Mịch
Ngay trước đêm thi, cô còn đang chạy qua chạy lại giữa hai phim trường “Thần điêu đại hiệp” và “Hồng phấn thế gia”. Vốn sức khỏe Dương Mịch không được tốt và lúc quay phim cô cũng phải gắng gượng từng chút một, thậm chí gần đến lúc thi Dương Mịch chỉ kịp học một bài múa Tây Ban Nha và một bài hát Nanniwan. Nhưng điều tuyệt vời là Dương Mịch vẫn thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với thành tích đứng đầu năm đó.
Từ khi lên phổ thông ông đã mơ ước trở thành đạo diễn. Năm đầu tiên tham gia thi ở Đài Loan, ông đã bị trượt và năm thứ hai cũng không sáng sủa hơn. Đạo diễn Lý An chia sẻ: “Lần thứ 2 tôi thi trượt cả nhà cảm giác như đó là ngày tận thế vậy, mọi người không tượng tưởng được là chuyện như thế có thể xảy ra với tôi”.
Cuối cùng ông cũng thi đỗ vào khoa nghệ thuật chuyên ngành điện ảnh và kịch. Lúc đó, đạo diễn Lý An còn học cả múa ba lê, viết tiểu thuyết, luyện thanh nhạc, vẽ phác thảo… đó là những trải nghiệm góp phần giúp ông thành công với các tác phẩm điện ảnh sau này.
Phạm Phương**************************
Ảnh: Đệ nhất phu nhân Trung Quốc trong chuyến công du châu Mỹ
Bà Bành Lệ Viện cùng chồng trong chuyến thăm các kim tự tháp của người Maya. |
Bà Bành Lệ Viện tham gia bữa tiệc tối tại Tây Ban Nha hôm 1/6. |
Đến Mexico hôm 4/6. |
Bế một em bé trong chuyến thăm một trang trại ở Costa Rica hôm 3/6. |
Bà Bành cùng Đệ nhất phu nhân Mexico Angelica Rivera tới thăm đài truyền hình Televisa. |
Bà Bành nổi bật giữa các phu nhân của các nhà lãnh đạo châu Mỹ. |
Vợ chồng Tập Cận Bình rời Costa Rica tới thăm Mexico hôm 4/6. |
Bà Bành Lệ Viện thăm trang trại ở Costa Rica hôm 3/6. |
Vợ chồng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bịnh tại Mexico City hôm 4/6. |
Bà Bành được chào đón khi tới Mexico hôm 4/6. |
Trong suốt chuyến thăm châu Mỹ cùng chồng, bà Bành được dư luận Trung Quốc hết lời ngợi khen có phong cách thời trang sang trọng và hiện đại. |
Mặc dù không thể hiện được vai trò nổi bật của Đệ nhất phu nhân trong chuyến thăm châu Mỹ lần này, nhưng sự xuất hiện của bà Bành vẫn thu hút rất nhiều quan tâm của công chúng trong và ngoài Trung Quốc. |
Bà Bành được chào đón khi tới Mexico hôm 4/6. |
Bà Bành Lệ Viện thăm trang trại ở Costa Rica hôm 3/6. |
Bà Bành cùng chồng và các nhà lãnh đạo Caribbean tại Trinidad và Tobago |
Bà Bành Lệ Viện dùng Iphone chụp ảnh trong chuyến thăm tàn tích Chichen Itza trên bán đảo Yucatan cùng chồng và nhà lãnh đạo Mexico Enrique Pena Nieto. |
Nguyễn Hường (tổng hợp
*****************************
Bắt tạm giam Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh
Sáng sớm nay 11-6, phòng PC44 Công an tỉnh Khánh Hòa, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt, tạm giam 4 tháng đối với Trung tá Nguyễn Thành Trung – Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, do có dấu hiệu phạm tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, theo điều 250 – Bộ luật hình sự. Nguồn tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Khánh Hòa xác nhận chiều cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, đây là diễn biến mới trong điều tra mở rộng vụ án tiếp tay phá rừng và ăn chặn kỳ nam do người dân đào được ở rừng Gộp Ngà (Khánh Sơn) hồi cuối tháng 9-2012. Theo đơn tố cáo của nhiều người dân, trị giá lô kỳ nam họ đào được lên tới hơn 10 tỷ đồng, nhưng bị một số cán bộ công an là chủ chốt trong đội liên ngành huyện ăn chặn.
Sau khi vụ ăn chặn vỡ lở, 11 cán bộ, chiến sĩ của huyện đội Khánh Sơn đã nộp lại cơ quan chức năng 220 triệu đồng, 4 cán bộ công an huyện đã nộp lại 1,2 tỷ đồng. Liên quan vụ này, đầu tháng 4-2013, ba cán bộ công an huyện Khánh Sơn gồm Vũ Anh Trung – Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế – môi trường; Nguyễn Hồng Hà – Đội trưởng Đội CSGT và Trần Lệ Kiên – Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã bị khởi tố, tạm giam do có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, tháng 4-2012 ông Trung bị tạm đình chỉ công tác và đến tháng 6-2012 thì bị kỷ luật cách chức Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, giáng cấp từ thượng tá xuống trung tá và được điều chuyển làm Phó giám thị trại tạm giam công an tỉnh, do những sai phạm liên quan đến công tác bảo vệ rừng phòng hộ ở Khánh Sơn. Bản thân ông Trung được xem như giầu lên nhờ kinh tế “rừng”.
*************************
Mèo của Bộ trưởng Tài chính Anh bị nghi là gián điệp cho Trung Quốc
Mèo Freya bị bắt gặp đang cố gắng đột nhập vào kho bạc, nơi ông Osborne làm Giám đốc thứ 2. |
Freya đi lang thang trên đường phố Whitehall. |
Sơ đồ những nơi nhạy cảm mèo Freya đã đi dạo những tháng gần đây. |
Bộ trưởng Tài chính kiêm Giám đốc thứ 2 của Kho bạc quốc gia Vương Quốc Anh George Osborne. |
**********************
Những điều bí ẩn ở pháp trường Long Bình
Không chỉ có Năm Cam và đồng bọn, trường bắn còn có mộ của những “tên tuổi” nổi tiếng như: Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh và Trần Quang Vinh (vụ Tamexco) bị tử hình cách đây tám năm. Mộ của Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng bị tử hình năm 2003. Thế nhưng, nơi an nghỉ của họ bây giờ ra sao?
Vùng đất chết
Khi hỏi đường vào trường bắn Long Bình, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán. “Vào đó làm gì, âm khí nặng lắm, không chừng bị nhiễm bệnh chứ chẳng chơi. Tui là thổ địa ở đây mà còn không dám vào nữa là” – anh Hùng, một người lái xe ôm gần trường bắn khuyên can.
Trường bắn nằm tách biệt với khu dân cư, trên một thung lũng nhỏ được vài cây lớn che bóng mát. “Ở đây không bao giờ thấy một bóng người, dạo trước Tết chỉ có thân nhân của tử tù tìm đến. Hình như họ cũng xấu hổ khi có người thân bị tử hình” – anh Thái, nhà ở gần trường bắn, nói.
Ngôi mộ nằm ở vị trí đắc địa của nghĩa trang, dưới bóng mát một cây cổ thụ là nơi an nghỉ của Phước “tám ngón” (tên thật là Nguyễn Hữu Thành). Ngày 29-4-1996, 13 bị cáo trong băng cướp Phước “tám ngón” đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TPHCM. Nguyễn Hữu Thành, tức Phước “tám ngón” lãnh án tử hình thứ hai (án tử hình thứ nhất Phước bị tuyên trong phiên tòa ngày 24-6-1994). Mãi đến năm 1998, Phước mới bị thi hành án tử. Gia đình hắn đã xây bia mộ khá đẹp nhưng đến nay thì ngã chỏng trơ vì thời gian.
Sở dĩ hài cốt của tử tội vẫn còn nằm tại đây vì theo nhiều nguồn tin, đám đàn em của Thành từng đến đòi khai quật, đưa thân thể hắn về. Tuy nhiên, khi mở hòm ra thì mùi tử khí bốc lên nồng nặc, bọn chúng đều bỏ chạy tán loạn. Ông Ba Soan, phu trường bắn, là người sắp xếp lại thân thể của Thành và hương khói đến tận giờ.
Những thành viên cuối cùng của nghĩa trang chính là Trịnh Tiến Hoạt, quê Hà Nội và Nguyễn Thị Hòa, quê Hải Phòng. Họ tham gia một đường dây bán ma túy và bị bắt. Năm 2008, cả hai bị đưa ra pháp trường. Hôm đó, sau giờ hành quyết thì người thân của họ mới tìm được pháp trường, khóc lóc, vật vã bên nấm mộ đất rồi cúng kiếng. Sau đó, người thân của họ đã bỏ tiền xây mộ bằng xi măng khá khang trang.
Giữa những đám cỏ tranh cao cả mét, chúng tôi phải lò dò đi tìm dáng dấp trường bắn. Không khí rờn rợn bao trùm xung quanh. Ngôi mộ “đẹp” nhất ở đây là của sát thủ Nguyễn Việt Hưng (biệt danh Hưng mi-nhon, người được Hải Bánh ra lệnh bắn chết nữ quái Dung “hà”). Sau khi bắn Dung “hà”, Hưng bỏ trốn và bị bắt năm 2002 và nhận án tử cùng lúc với Năm Cam. Mộ Hưng được xây bằng xi măng, quét vôi màu xanh nước biển.
Bí mật nghề trộm xác
Đến trường bắn, chúng tôi tìm kiếm mộ Năm Cam và những người khác nhưng thất bại. Bởi một vụ trộm xác khác khiến tất cả “phu” trường bắn đến giờ vẫn còn lạnh gáy đã diễn ra, đó là vụ trộm xác tử tù Năm Cam và đồng bọn: Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh… vào năm 2004.
Lúc đó, ông B. là một trong chín người tham gia đưa xác Năm Cam và đồng bọn “ra ngoài”. Ông nằm dưới trướng của T. và Tỷ. Rạng sáng 3-6-2004, sau khi Năm Cam và đồng bọn bị thi hành án, T. và Tỷ đã đặt vấn đề với gia đình “ông trùm” lấy xác đem về chôn cất. Ba ngày sau, thân nhân của Năm Cam đến pháp trường để mở cửa mả thì thấy mộ của Châu Phát Lai Em cũng đã được dọn bằng phẳng.
Theo nhiều nguồn tin, xác Lai Em được đưa đến nghĩa trang Gò Dưa an táng với giá 60 triệu đồng. Đi cùng đợt với Lai Em là xác của Phạm Văn Minh (tức Minh “bu”) với giá 55 triệu đồng. Xác của Năm Cam và Nguyễn Hữu Thịnh được đưa ra khỏi pháp trường với giá 140 triệu đồng. Xác “ông trùm” được mang đi thiêu tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Sau vụ trộm xác kinh thiên động địa, người ta mới vỡ lẽ xác một loạt tử tù “đại gia” trong các vụ án kinh tế như: Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh và Trần Quang Vinh (Tamexco) hay Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng (Epco) cũng đã “bốc hơi” khỏi pháp trường từ trước đó.
Sau vụ trộm xác Năm Cam, nhiều đối tượng trộm xác đã bị xử lý và giã từ cái nghề kinh khủng này. Tiếp cận nhà của một vài thành viên trong nhóm, khi nghe nói về việc “giúp sức” đưa xác tử tù ra khỏi trường bắn, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Có người đến bây giờ vẫn khó khăn, sống gần trường bắn trong một ngôi nhà tuềnh toàng. Với họ, quá khứ đã qua và họ chỉ muốn một cuộc sống lương thiện.
Bên cạnh trường bắn bây giờ đã mọc lên một ngôi trường khang trang do Pháp đầu tư. Trường bắn đã không còn phận sự thực hiện nhiệm vụ trừng trị tử tù như trước đây nữa. Những nấm mộ mới sẽ không còn được tăng thêm qua thời gian, nhiều nấm mộ cũ đang bị cỏ tranh chen lấn, xô ngã. Chỉ một, hai năm nữa thôi, trường bắn sẽ bị cỏ tranh xóa nhòa tất cả.
Cấm địa tiêm thuốc độc với án tử
Từ 1-1-2012, tử tù không bị áp giải ra trường bắn mà bị trừng phạt bằng cách tiêm thuốc độc. Trường bắn Long Bình đã thực hiện xong “sứ mệnh” xóa sổ cái ác, và bây giờ tử tù sẽ được đưa lên tận Bình Dương để “trả nợ đời”.
Xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn, chúng tôi đến Trại giam Bố Lá trong một ngày nắng chói chang. Tọa lạc tại huyện Phú Giáo – một vùng xa của tỉnh Bình Dương nhưng vượt lên trên mọi khó khăn, cán bộ chiến sĩ của Trại giam Bố Lá luôn thể hiện tấm lòng nghĩa hiệp với hơn một nghìn phạm nhân.
Thượng tá Phan Văn Tám – Phó giám thị – cho biết, trại giam đang gấp rút xây dựng khu vực tử hình ân huệ hình thành từ một chòi canh. Cạnh đó là những ô rau muống xanh ngát một màu và những cánh rừng cao su trải dài do cán bộ chiến sĩ và phạm nhân lao động công ích hằng ngày tạo dựng nên. Như vậy, trong một thời gian không xa nữa, khi khu vực tử hình này đi vào hoạt động, xác tử tù sẽ được chôn cất cạnh đó, dưới bóng mát của những cây cao su.
Không còn những tiếng đạn thi hành án tử, tử tù sẽ được “hóa kiếp” bằng cách tiêm thuốc độc để đền tội những gì đã gây ra cho xã hội. Hẳn lúc đó họ có sám hối cũng đã quá muộn màng.
(BCA)
*******************************