Thời trang của đệ nhất phu nhân Trung Quốc

Vẻ đẹp của tân Đệ nhất phu nhân Trung Quốc, Bành Lệ Viện, đủ để khiến người dân nước này tự hào và truyền thông thế giới chao đảo.

Ngày từ trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện đã nổi tiếng tiếng với nhan sắc mỹ miều, giọng hát cao vút và phong cách thời trang ấn tượng. Ảnh: AFP

Peng Liyuan in Moscow for her first visit abroad as first lady. She has cut back on her singing as her husband’s political star has risen.

Với nụ cười quyến rũ, phong thái rạng ngời cùng bộ trang phục lịch lãm, bà Bành Lệ Viện đã gây ra một cơn sốt trên mạng Internet khi những bức ảnh về chuyến công du đầu tiên của vợ chồng bà trên cương vị người đứng đầu Trung Quốc đến Moscow, Nga, được công bố.

Bản sao chiếc áo khoác và túi xách của bà còn được rao bán trênTaobao, trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, và được rất nhiều người đặt mua. Ảnh: AFP

Wife of China's President Xi Jinping, former famous Chinese singer Peng Liyuan enters the hall as her husband meets with the students of the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) in Moscow, Russia, 23 March 2013. Xi Jinping is on an official visit to Russia. [Photo: CFP]
Trong cuộc gặp với các sinh viên ở Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, Nga, hôm 23/3, đệ nhất phu nhân Trung Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng với bộ trang phục ấn tượng. Bà diện váy đen, ví cùng màu và khoác thêm áo vest, được trang trí những họa tiết thường xuất hiện trên gốm sứ Trung Hoa. Ảnh: AFP
Chinese President Xi Jinping and First Lady Peng Liyuan wave from their plane upon arriving at Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam, Tanzania, on March 24, 2013 REUTERS / THOMAS MUKOYA
Ngày 24/3, bà Bành xuất hiện ở thủ đô Dar es Salaam, Tanzania, trong bộ cánh màu trắng đầy cuốn hút, với điểm nhấn là chiếc khăn mỏng màu xanh dương. Ảnh: Reuters
The enthusiasm for Ms. Peng comes during a government frugality campaign launched by Mr. Xi in December. From left to right, Tanzanian First Lady Salma Kikwete, Mr. Xi, Tanzanian President Jakaya Kikwete and Ms. Peng at State House in Dar es Salaam on March 24.
Khác với vẻ đẹp thời thượng ở sân bay, bà Bành khiến nhiều người nhớ tới vẻ đẹp truyền thống Trung Quốc trong cuộc gặp với vợ chồng Tổng thống Tanzania, Jakaya Kikwete, hôm 24/3. Ảnh:AFP
ReutersChinese President Xi Jinping and First Lady Peng Liyuan bid farewell as they board their plane to depart from the Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam, Tanzania, on March 25, 2013.
Bà Bành tạo dáng trong bộ đầm trắng, áo vest đen và khăn len màu đỏ, bên cạnh Chủ tịch Tập Cận Bình, trước giờ lên máy bay rời khỏi Tanzania, hôm 25/3. Ảnh: Reuters
ReutersSouth Africa's President Jacob Zuma shares a joke with Peng Liyuan during an official lunch hosted by Zuma and his wife in Pretoria on March 26, 2013.
Vợ chồng chủ tịch Tập Cận Bình trong một bữa tiệc được tổ chức tại Pretoria, Nam Phi, hôm 26/3. Nét đẹp Á Đông ẩn hiện qua gương mặt xinh đẹp cùng bộ váy trang nhã của bà Bành đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều chính khách, trong đó có Tổng thống nước chủ nhà, Jacob Zuma. Ảnh: Reuters
China's first lady Peng Liyuan walks at the Union buildings during a working visit to South Africa, in Pretoria March 26, 2013. REUTERS/Siphiwe Sibeko (SOUTH AFRICA - Tags: POLITICS)

 

 

Mr. Xi and Ms. Peng waved upon their arrival in Brazzaville, Congo's capital city, on March 29.
The couple attended the inauguration ceremony of a Chinese-built library at the University Marien Ngouabi in Brazzaville on March 30. afp
Cặp đôi quyền lực có mặt tại Đại học Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo, hôm 30/3. Phu nhân Bành Lệ Viện xuất hiện trang nhã trong bộ cánh màu kem và mái tóc buộc thấp. Ảnh: AFP
Ngày 1/6, vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du tới một loạt các quốc gia Mỹ Latinh, với điểm đến đầu tiên là nước Cộng hòa Trinidad và Tobago. Vẻ đẹp quyến rũ của đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện, trong bộ váy nhung màu xanh nhạt, chiếc áo khoác dài màu trắng và các phụ kiện cùng tông, đã khiến giới truyền thông của đảo quốc này dậy sóng. Ảnh: AFP
Peng Liyuan, right, with Trinidad and Tobago's Prime Minister Kamla Persad-Bissessar Photo: AFP
Không chỉ nổi tiếng nhờ vẻ đẹp rạng rõ, bà Bành còn gây ấn tượng nhờ sự thanh lịch. Trong ảnh, bà Bành đứng bên cạnh nữ thủ tướng của nước chủ nhà, Kamla Persad-Bissessar, người về sau kể lại là đã trò chuyện bằng tiếng Anh với nữ khách. Ảnh: AFP

TRINIDAD AND TOBAGO, PORT OF SPAIN : Chinese President Xi Jingping (L) and his wife Peng Liyuan wave before boarding their plane in Port of Spain on June 2, 2013. AFP PHOTO/Frederic Dubray

Vợ chồng chủ tịch Trung Quốc vẫy tay chào các chính khách và giới truyền thông Trinidad và Tobago, trước khi lên máy bay và rời khỏi nước này, hôm 2/6. Trong ảnh, bà Bành ăn vận giản dị, tóc bới cao và bộ váy áo màu đen trắng. Ảnh: AFP
Nét quyến rũ của phu nhân Bành Lệ Viện được công chúng ngưỡng mộ tới mức một cư dân mạng đã vẽ lại hình ảnh của bà trong những bộ trang phục ấn tượng và thanh lịch nhất, dưới dạng hoạt hình. Những bức vẽ này sau đó đã được lan truyền tới mức chóng mặt trên các website, blog và diễn đàn ở Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Quỳnh Hoa

************************

Biểu tình ngực trần gây náo loạn Paris

 

Các nhà hoạt động vì sự bình quyền nam nữ đã biểu tình ngực trần bên ngoài đại sứ quán Tunisia ở Paris hôm 5/6 để đánh dấu khai mạc phiên tòa xử 3 phụ nữ bị buộc tội khiếm nhã nơi cộng cộng tại quốc gia Bắc Phi này.

Ba người phụ nữ là Pauline Hillier, Marguerite Stern và Josephine Markmann, đều là thành viên của nhóm biểu tình Femen, đã bị bắt hồi tháng trước khi cởi trần và xuất hiện bên ngoài Điện Công lý Tunisia.

Bộ ba phụ nữ, hai người Pháp và một người Đức, đã biểu tình chống trục xuất Amina Tyler, một thành viên người Tunisia, một người tiến hành biểu tình tương tự trên mạng.

Các luật sư đại diện cho một số nhóm Hồi giáo đã đệ đơn yêu cầu hoãn xử 3 phụ nữ châu Âu để họ có thể tham gia làm nguyên đơn.

Khoác áo choàng trắng truyền thống của Tunisia, ba phụ nữ trên đã xuất hiện ở cùng tòa án mà họ đã biểu tình. Trong khi đó, cũng có hàng chục người biểu tình chống họ bên ngoài tòa.

Bộ 3 trên bị buộc tội khiếm nhã nơi công cộng và là mối đe dọa với trật tự xã hội.

 

Nhóm hoạt động vì bình quyền nam nữ Femen, xuất xứ ở Ukraine, nổi tiếng với các cuộc biểu tình ngực trần. Tại Paris, 10 nữ thành viên ngực trần của Femen đã cầu nguyện và vẫy áp phích bên ngoài đại sứ quán Tunisia. Nhóm này chỉ mặc quần lót và đi tất, viết khẩu hiệu qua ngực kêu gọi trả tự do cho 4 phụ nữ trên ở Tunisia.

Hoài Linh (Theo DailyMail)

*********************

Chị dâu Bằng Kiều: “Ly hôn là chuyện không thể”

 “Gia đình ở Việt Nam chưa biết thông tin nào, kể cả chuyện vợ chồng Bằng Kiều ly hôn, hay chuyện bất hòa giữa bà Lưu Nga với thông gia, nghe thông tin đó thấy quá bất ngờ”, chị Hoàng Kim Hồng, chị dâu Bằng Kiều chia sẻ.

Quá bàng hoàng trước tin Bằng Kiều ly hôn  

Ngày 28/5, một trang báo hải ngoại bất ngờ đưa tin, cuộc hôn nhân 11 năm của nam ca sĩ Bằng Kiều và người vợ Trizzie Phương Trinh đã tới kết cục “đường ai nấy đi”. Lý do gây ra sự chia ly bắt nguồn từ mâu thuẫn và những bất đồng về quyền lợi trong gia đình.

Cũng theo tờ báo này, những mâu thuẫn phát sinh và âm ỉ từ hơn một năm trước, cụ thể là bất hòa giữa mẹ Bằng Kiều và bố Trizzie Phương Trinh.

Thế nhưng, tại căn nhà nam ca sĩ sinh thành và lớn lên trên phố Ngô Sỹ Liên (Hà Nội), chị Hoàng Kim Hồng, chị dâu của ca sĩ Bằng Kiều, khẳng định: “Gia đình chúng tôi ở Việt Nam chưa nhận được thông tin nào, kể cả chuyện vợ chồng Bằng Kiều, hay chuyện mâu thuẫn, bất đồng quyền lợi trong gia đình. Thực sự, nghe thông tin đó tôi thấy bất ngờ. Dư luận thế nào tôi không biết, nhưng chúng tôi tin là mọi chuyện vẫn bình thường, không có vấn đề gì”.

Bằng Kiều, ly hôn
Bằng Kiều hạnh phúc bên vợ và ba cậu con trai kháu khỉnh

Bên cạnh đó, chị cũng chia sẻ: “Lối sống ở gia đình nhà này rất cởi mở, phóng thoáng, không cổ hủ, o hẹp. Bà Lưu Nga cũng là người thoải mái, phóng khoáng, nên nếu nói có sự tranh chấp về quyền lợi thì hoàn toàn không chính xác. Chính vì thế lấy đâu ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng – bố vợ, vấn đề này không thể xảy ra được”.Chị cũng không tin rằng vợ chồng Bằng Kiều đã ly hôn được một năm nay, chị kể lại: “Ngay trong lần về gần đây nhất cuối năm 2012, cô chú ấy vẫn bình thường, hòa thuận không có bất cứ mâu thuẫn nào. Làm sao lại có tin đồn ly hôn 1 năm được, hai vợ chồng đưa ba cậu con trai về hồi tháng 10, thì ly hôn làm sao, đã được 6 tháng đâu, làm sao mà nhanh như thế được”.

Nhưng theo người bạn thân cận với nam ca sĩ thì Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đã chính thức ly hôn cách đây hai tháng. Chị Hồng khẳng định: “Mới đây, khi có đông đủ anh chị em, gia đình Bằng Kiều bên Mỹ vẫn còn gọi điện về nói chuyện với mọi người, cả vợ, bà Lưu Nga cũng trò chuyện, nên không thể có chuyện như báo đưa”.

Vào tháng 10/2012, Bằng Kiều trở về nước thực hiện liveshow đầu tiên mang theo vợ cùng 3 con trai.Nhưng theo một người bạn của nam ca sĩ do rạn nứt hôn nhân nên hồi tháng 1 vừa rồi, khi Bằng Kiều về nước tham gia Mùa đông Concert nhưng Trizzie Phương Trinh không tháp tùng ông xã về Việt Nam.

Chị Hồng cũng chia sẻ lí do vì sao Phương Trinh không về cùng chồng: “Hồi tháng 1, bà Lưu Nga về cùng với Bằng Kiều, nên Phương Trinh phải ở lại trông con. Vì có ba cậu con trai nên nếu như bà Lưu Nga về thì Phương Trinh phải ở lại là chuyện đương nhiên, chứ không có bất kể chuyện gì”.

Tuy nhiên, một nam ca sĩ điển trai, thân thiết với Bằng Kiều lại khẳng định nguyên nhân cuộc hôn nhân cặp vợ chồng nghệ sĩ này đổ vỡ là do người thứ ba chen vào – một cô gái gốc Việt đang sống ở Úc Châu.

Trước những thông tin này, chị Hồng vẫn khẳng định: “Những thông tin ly hôn không chính xác, nếu có thì chúng tôi đã biết rồi, đợt mới về hai vợ chồng còn tình cảm lắm”.

Bằng Kiều, ly hôn
Hàng xóm lâu năm vẫn nhớ đến anh chàng “Bầu” hút thuốc lào

Gặp gỡ những người hàng xóm của gia đình nam ca sĩ ở phố Ngô Sỹ Liên mới thấy sự quý mến của mọi người dành cho anh, không phải là ca sĩ nổi tiếng mà là anh chàng “Bầu”. Đây là tên bà con hàng xóm hay gọi Bằng Kiều khi còn nhỏ và thời niên thiếu.

“Tôi vẫn nhớ Bằng Kiều là người có khuôn mặt tròn, dáng người thấp, đặc biệt có cái tóc mai dài lắm. Sống rất bình dân, giản dị, hay ra hàng tôi uống nước chè, hút thuốc lào. Không những thế, cậu ấy là một học trò ngoan, lém lỉnh, học cùng cấp 1 với con gái tôi ở trường Lý Thường Kiệt”, cụ Đan (70 tuổi, bán hàng nước trên phố Ngô Sỹ Liên) cho biết.

Gặp lại anh chàng “Bầu” sau bao nhiêu năm từ Mỹ trở về, bà tâm sự: “Đi Mỹ về Bầu vẫn rất bình dân, bỗng nhiên đi qua hàng nước, tôi gọi: Bằng Kiều ơi, không vào hàng cô uống nước, hút thuốc lào à”. Thế là cậu ấy quay lại: “Cô bán cho con gói thuốc lào, rồi ngồi rít thuốc như thường”.

Bằng Kiều, ly hôn
Lần lưu diễn tháng 10/2012, Bằng Kiều kỉ niệm 10 năm ngày cưới

Cũng giống cụ Đan, bác Thúy (người bán bánh giò đã hơn 20 năm trên phố Ngô Sỹ Liên) nói không ngừng khi được hỏi về nam ca sĩ: “Ngày trước Bằng Kiều ăn bánh giò của tôi hoài, sáng nào cũng ăn bánh, rồi uống nước, hút thuốc lào ở đây”.

Theo lời bác thì năm trước hai vợ chồng cũng về qua ngôi nhà. “Cô vợ nhỏ nhắn, xinh xắn mà hai vợ chồng rất tình cảm, đi ra phố ai cũng bảo vợ chồng nhà này quý nhau thế. Họ còn chụp ảnh  ở cửa chùa làm kỉ niệm, hôm đó tôi cũng định qua hỏi chuyện nhưng quán lại đông khách quá”, bác Thúy kể.

Ngôi nhà số 67 phố Ngô Sỹ Liên nơi Bằng Kiều sinh ra và lớn lên, nằm trong ngõ nhỏ, cô Vũ Thị Hải – hàng xóm lâu năm của ca sĩ Bằng Kiều vui vẻ cho biết: “Cuối năm 2012, thì Bằng Kiều cùng với vợ và các con cũng về đây, gia đình anh em tụ tập rất đông vui. Hai vợ chồng cũng khá thân thiết, chắc chắn là gia đình cậu ấy hạnh phúc rồi vì có ba cậu con trai kháu khỉnh lắm”.

Xoay quanh câu chuyện vợ chồng Bằng Kiều ly hôn, có nhiều “lời ra tiếng vào” về nguyên nhân đổ vỡ, có người nói rằng lý do chính khiến họ chia tay là do mâu thuẫn giữa mẹ chồng (mẹ Bằng Kiều) và bố vợ (bố đẻ Phương Trinh).

Nhưng theo những lời nhận xét của hàng xóm láng giềng thì nếu ai đã từng gặp nghệ sĩ Lưu Nga, chắc chắn chẳng bao giờ tin vào lý do mâu thuẫn giữa bà với thông gia khiến gia đình con trai ly tán.

“Lưu Nga là một người sống rất bình dị, ngày xưa cũng là diễn viên của đoàn chèo, đơn giản, xinh đẹp, sống ở đây mà cô vẫn tham gia vào phong trào của phường, chan hòa với hàng xóm, láng giềng”, cụ Đan kể.

Cô Hải cũng chia sẻ về bà Lưu Nga – mẹ Bằng Kiều sau bao nhiêu năm làm hàng xóm: “Nếu nói về bà Lưu Nga thì cô ấy là người dễ sống, chan hòa, ở đây bao nhiêu năm hàng xóm, láng giềng ai cũng quý. Tôi cảm thấy được sự thân thiết, ai gặp bà cũng tỏ ra chan hòa, ai cũng như ai, không phân biệt giàu nghèo, gần 20 năm sống ở đây, chưa có một tai tiếng nào về bà ấy”.

Trước đây, nam ca sĩ từng chia sẻ: “ Nếu nói về sự nghiệp thì có lẽ sự nghiệp lớn nhất đến bây giờ của tôi chính là Trizzie và ba cậu nhóc kháu khỉnh. Không có sự hỗ trợ từ gia đình, tôi không thể trở thành người nghệ sĩ hạnh phúc trên sân khấu được”.

Nếu chuyện chia tay là sự thật thì coi như, anh đã trắng tay sau bao năm cố gắng và cống hiến. Vì theo luật của Mỹ nếu đàn ông bỏ vợ thì sẽ phải ra đi tay không, không được quyền nuôi con, phải có trách nhiệm với con đến hết cuộc đời.

Trước luồng thông tin khi trả lời báo chí, Bằng Kiều đã chọn cách im lặng, chỉ cười trừ. Trợ lý báo chí của Bằng Kiều cho biết nếu không có gì thay đổi tháng 8 tới Bằng Kiều trở về nước thực hiện tour diễn mới và có thể lúc đó anh mới chịu trải lòng.

Theo Đất Việt

*****************************

Sợ thịt bẩn: Cả xóm góp tiền mở lò mổ riêng

 Bị ám ảnh về các loại thực phẩm ôi thối, thực phẩm bị “tẩm ướp” hóa chất bày bán tràn lan tại chợ khiến không ít người tiêu dùng lo sợ.. Một phong trào săn lùng các loại thực phẩm sạch đang âm thầm diễn ra. Thậm chí, một số người còn góp tiền chung

nhau mua con lợn, lập lò mổ để chuyển lên Hà Nội ăn dần.

Chị Bùi Phương Mai (Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội) chia sẻ, thời gian trước cứ mỗi lần ra chợ chị lại không biết chọn mua đồ gì về ăn cho đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái gì cũng được tiểu thương quảng cáo ngon và đảm bảo chất lượng, hàng chuẩn nhưng đằng sau đầy rẫy nguy cơ tiềm ẩn về nhiễm bẩn, ngộ độc và bệnh tật. Mặc dù sợ nhưng không có cách nào khác đành “vừa ăn vừa lo”.Thời gian này, vấn đề thực phẩm dùng hàng ngày đã được giải quyết. Gia đình chị đã tìm được nguồn cung cấp thực phẩm sạch, chọn mua đồ ở tận quê do người dân tự tay nuôi trồng, thuê người làm giúp rồi mang lên Hà Nội ăn dần trong cả tuần liền

Chị Mai kể, cách đây hơn 3 tháng, hai vợ chồng chị về quê thăm bố mẹ ở Hà Nam. Trong bữa cơm thấy mẹ chị giới thiệu thịt lợn ngon, người ta nuôi nguyên bằng cám gạo với rau, ăn không sợ gì cả.

đồ sạch, thịt lợn, đồ bẩn, hóa chất, thực phẩm

Mẹ chị nói, ở quê vân có những nhà nuôi lợn bằng cám gạo và mình có thể kiểm soát được. Nếu cần thì có thể đặt các gia đình nuôi một, hai con. Người cần mua, đặt nuôi thì không thiếu gì. Giá bán cao hơn lợn nuôi công nghiệp nhưng tính ra vẫn rẻ hơn thịt bán ở chợ Hà Nội.

Lên Hà Nội chị kể cho mấy người hàng xóm nghe, họ bảo thịt ngon và đảm bảo vậy hay là cả xóm mấy gia đình góp tiền vào mua chung cả con lợn rồi thuê người giết thịt, thịt xong đóng hộp mang lên Hà Nội bởi đa phần cho rằng giờ ra chợ mua đồ ăn vừa đắt vừa không đảm bảo.

“Sau vài ngày bàn thảo kế hoạch, mọi người đều quyết định chung tiền về quê mua lợn, đặt tiền nhờ người giết thịt rồi đem lên Hà Nội chia nhau theo nhu cầu của từng gia đình”, chị Mai cho hay.

Theo lời chị Mai, mấy tháng nay, 6 gia đình thay phiên nhau, cứ khoảng hai tuần lại về quê mua một con lợn, thuê người giết thịt ở quê với tiền công 400 ngàn đồng/con. Giết thịt xong, xẻ ra thành những miếng nhỏ đóng vào thùng xốp, bảo quản lạnh chuyển lên Hà Nôi để đảm bảo thịt vẫn tươi ngon, còn phần nội tạng của lợn ai cần lấy một phẩn, còn lại cho hết người giết thịt làm đem đi bán kiếm thêm. Được công, được sản phẩm nên họ làm tử tế, sạch sẽ hơn.

Chị Nguyệt hàng xóm cạnh nhà chị Mai cho biết, lợn nuôi từ cám gạo thịt không nhiều nạc bằng nuôi từ cám công nghiệp, phần mỡ nhiều hơn. Tuy nhiên, ăn loại thịt này thơm, ngon hơn rất nhiều. Đặc biệt mua của người quen nên mình biết được nguồn gốc, quá trình nuôi đảm bảo an toàn.

đồ sạch, thịt lợn, đồ bẩn, hóa chất, thực phẩm

So với thịt lợn mua tại các chợ ở Hà Nội, thịt lợn mình mua ở quê tính ra giá thành rẻ hơn nhiều. Tùy vào trọng lượng của lợn to hay nhỏ mà các gia đình phải bỏ ra nhưng giá mỗi kg thịt lợn này chỉ bằng 2/3 giá thịt lợn bán lẻ ngoài chợ.

“Có hơi mất công một chút so với mua thịt ngoài chợ, mình phải thường xuyên về quê đi nhờ người đi mua, thuê người giết thịt, đóng gói chuyển lên Hà Nội nhưng đổi lại được sự an toàn, các gia đình được ăn thịt lợn sạch, đảm bảo vệ sinh lại tiết kiệm được tiền”, chị Nguyệt chia sẻ.

Chị Nguyệt còn cho biết, một vài người trên cơ quan nghe chị kể chuyện cũng có ý định rủ mọi người trong khu phố “lập hội săn” đồ ăn sạch.

Vợ chồng anh Thuận, chị Bích ở Phú Đô (Mỹ Đình, HN) từ lâu cũng đã nhờ người gửi thực phẩm từ quê lên Hà Nội. Chị Bích chia sẻ: “Trên này cần gì thì gọi điện về nhà nhờ gia đình mua hộ rồi gửi theo xe ô tô lên. Không thì mỗi lần về quê, tiện thể mình cũng mua luôn đủ thứ từ trứng, cá, thịt… ăn cả tuần không hết”.

“Hàng ở quê mua của người quen rẻ bằng nửa ở Hà Nội, ăn lại yên tâm không lo lắng, nhất là với trẻ nhỏ”, chị Bích nói.

Nắm bắt được xu hướng người dân đang săn tìm các loại thực phẩm sạch để ăn, một số tiểu thương xoay nghề sang bán thêm thực phẩm sạch như lợn quê, trứng gà ta…

Chị Nguyễn Thị Hà chuyên bán thịt lợn gần chợ Cổ Nhuế (Từ Liêm, HN) cho biết, ngoài bán thịt lợn bình thường, thỉnh thoảng có mối bắt được con lợn nuôi bằng cám ở quê chị thường đặt lấy nguyên cả con đem về bán.

Chị cho hay, hôm nào mà có thịt này bán thì phải thông báo cho khách hàng quen biết từ hôm trước, ai muốn lấy thịt thì đặt tiền trước, ngày hôm sau chỉ việc ra lấy.

Theo chị Hà, giá của loại thịt này không rẻ hơn thịt lợn chị lấy ở lò mổ nhưng nhu cầu cao, nhiều người thích ăn mà trung bình một tuần chị chỉ lấy được một con, khi nào may mắn có người báo thì lấy được hai con về bán. Do vậy, không đặt trước sẽ không có hàng.

“Nhiều khách hàng quen, biết thịt lợn chị bán chất lượng, chuẩn nên mỗi lần họ thường mua cả 2-3 kg bảo quản tủ lạnh ăn dần”, chị Hà nói.

Bảo Hân

***************************

Vợ Tập Cận Bình đọ sắc cùng đệ nhất phu nhân Mexico xinh đẹp

Hai người phụ nữ từng có sự nghiệp ca sĩ nổi danh rồi trở thành đệ nhất phu nhân Trung Quốc và Mexico, bà Bành Lệ Viên và bà Angelica Rivera vừa có dịp đọ sắc tại Mexico.

Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm 3 nước Trung Mỹ: Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico từ ngày 31/5. Ngày 7/6 và 8/6, ông Tập cùng vợ là bà Bành Lệ Viên sẽ có mặt tại Mỹ, diện kiến Tổng thống Obama. Gây chú ý với truyền thống là sự xuất hiện của 2 người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh 2 người đứng đầu Trung Quốc và Mexico.
Hai người phụ nữ tài năng, xinh đẹp và quyền lực đọ sắc khi tới thăm một bệnh viện ở Mexico.
Cặp đôi quyền lực nhất Trung Quốc và nhất Mexico chụp ảnh chung tại Mexico trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình cùng vợ tới đất nước Trung Mỹ.
Hồi tháng 4, hai cặp đôi cũng có dịp gặp gỡ tại Trung Quốc khi Tổng thống Mexico tới thăm Bắc Kinh.
 
 Bà Bành Lệ Viên sinh năm 1962 ở Sơn Đông, Trung Quốc. Bà là một ngôi sao nhạc dân tộc và cách mạng nổi tiếng ở Trung Quốc. Bà từng luôn là tâm điểm của các chương trình biểu diễn trực tiếp trênCCTV vào các dịp giao thừa. Từ khi ông Tập đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trên chính trường Trung Quốc, bà Bành dần dần từ giã sự nghiệp ca hát.
 
 Đệ nhất phu nhân Mexico Angelica Rivera có điểm chung với bà Bành, cũng từng là ca sĩ. Ngoài ra, bà còn là một diễn viên nổi tiếng. Bà Angelica Rivera sinh năm 1969, kết hôn với ông Enirique Pena Nieto năm 2010. Tháng 12 năm ngoái, ông Nieto trở thành Tổng thống Mexico. Trước khi đến với nhau, cặp đôi mỗi người đã qua một lần đò và đều có 3 con riêng.
 
 
 Hai đệ nhất phu nhân tỏa sáng khi cầm mic, họ đều đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp ca hát.
 
 Bà Bành khi chụp ảnh cùng chồng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
 
 Đệ nhất phu nhân Rivera chụp ảnh cùng chồng là Tổng thống Mexico.

 

đỗ quyên

Theo Infone

************************

Những cái chết vì tình dục của hoàng đế Trung Hoa

Tuy là “thiên tử” nhưng một số vị vua Trung Hoa đã phải nhận cái chết không mấy oai phong chỉ vì đời sống tình dục dâm loạn của mình.

1. Vua Minh Thế Tông chết vì thuốc xuân dược

Là một vị vua ham mê tình dục, vua Minh Thế Tông luôn mơ ước sở hữu sức khỏe tráng kiện, tinh lực dồi dào kể cả khi tuổi đã về xế chiều. Chính vì thế, vị vua này luôn mơ ước tìm được loại thuốc giúp ông trẻ hóa cơ thể, đặc biệt là nâng cao khả năng “giường chiếu”.

 
Vua Minh Thế Tông ăn chơi vô độ vì hoang dâm.

Nhờ phương thuốc của một thầy lang tên là Đào Trọng Văn, vua Minh Thế Tông đã trở thành ông vua sung mãn trên giường và điều này đã giúp ông phục vụ cho cuộc sống ăn chơi trụy lạc.

Tuy nhiên, do độ tuổi không hề trẻ trung mà vẫn ham mê sắc dục, vị vua này lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc kích dục. Sau 9 năm sử dụng thuốc kích dục quá liều, vị vua này đã phải đón cái chết không lấy gì làm nhẹ nhàng.

2. Vua Hán Thành đột tử trong lúc mây mưa

Sở hữu trong tay 2 mỹ nhân bậc nhất Trung Quốc là Triệu Phi Yến và Hợp Đức, vua Hán Thành hằng ngày sống trong cuộc sống tình dục. Được biết, cả 2 người đẹp của vua Hán Thành đều có nhu cầu tình dục khá mạnh mẽ, chính vì thế để đáp ứng được 2 mỹ nhân, vị vua hiếu dâm Hàn Thành phải dốc hết sức mình.

 
 Nguyên nhân cái chết của Hán Thành là do dùng thuốc kích dục quá liều.

Lẽ tất dĩ ngẫu, vị vua này phải dùng đến rất nhiều thuốc tráng dương nhằm kéo vớt tinh lực của mình bị rút cạn bởi Triệu Phi Yến và Hợp Đức. Dù thân thể nhanh chóng xác xơ bởi các cuộc hoan lạc thâu đêm suốt sáng nhưng vua Hán Thành vẫn đam mê và phụ thuộc quá nhiều vào thuốc xuân dược.

Do ham chơi quá độ, ở tuổi 45, vua Hán Thành đột tử ngay khi đang ngủ với mỹ nhân Hợp Đức. Nguyên nhân cái chết của Hán Thành là do dùng thuốc kích dục quá liều.

3. Chu Tuyên Đế Vũ Văn Vân mất mạng vì dâm loạn

Trong lịch sử Trung Quốc, Vũ Văn Vân là một trong số những vị vua nổi tiếng vì đời sống tình dục hoang dâm vô độ. Tuy nhiên, chính bởi lối sống đam mê hoan lạc mà ông vua này đã chết yểu.

 
Ngay sau khi cha chết, Vũ Văn Vân đã ngay lập tức thông dâm với các phi tần, mỹ nữ của cha.

Sau khi vua cha qua đời, vị vua 19 tuổi đã nhanh chóng “cuỗm” hết các phi tần trẻ tuổi của vị cha già để thỏa mãn cho thú vui hoang lạc của mình. Không những thế, vị vua này còn ra sức tuyển chọn các mỹ nữ ở khắp nơi trong cả nước để phục vụ cho dục vọng của mình.

Đỉnh điểm của lối sống này chính là việc Vũ Văn Vân quyết định nhường ngôi chocon trai 7 tuổi của mình là Vũ Văn Xiển để tập trung vào việc mây mưa với các mỹ nhân mà không phải lo việc triều chính. Dù đang ở độ tuổi xuân sắc nhưng do hoang dâm quá độ, vị vua trẻ này đã phải qua đời ở tuổi 21 do dùng thuốc kích dục vô tội vạ và suốt ngày hoang dâm với hàng chục mỹ nữ.

4. Chết vì bị gái lầu xanh lây bệnh

 
Tuy sở hữu trong tay hàng ngàn mỹ nữ trong tay nhưng vị vua Đồng Trị lại chết yểu vì bệnh giang mai khi mới 21 tuổi.

Do sự chèn ép của Từ Hy Thái Hậu, hoàng đế Đồng Trị thường tìm đến các chốn lầu xanh để giải sầu. Không chỉ không có trong tay quyền lực, vị vua này còn bị thái hậu cấm đoán, chèn ép ngay cả việc “mây mưa” với hoàng hậu và các phi tần.

Do quá chán nản nên vị vua này đã lao vào các cuộc chơi hoan lạc với gái lầu xanh và điều này đã khiến Đồng Trị mắc bệnh giang mai. Vị vua trẻ đã băng hà khi mới 21 tuổi. Sau đấy, để tránh tai tiếng, Từ Hy Thái Hậu đã tuyên bố là Đồng Trị mắc bệnh đậu mùa mà chết.

Theo Trí Thức Trẻ

*********************

10 vụ động vật ‘điên’ tấn công người

Một con báo vừa cắn xé nhân viên vườn thú đến chết tại Siberia. Trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người như vậy.

Ngày 4/6, một con báo đốm cái đã cắn xé nữ nhân viên vườn thú ở Novosibirsk, Tây Siberia khiến cô chết tại chỗ. Cảnh sát cho hay, nữ nhân viên này 48 tuổi, vào chuồng báo dọn vệ sinh. Không may, vách ngăn giữa nơi báo nằm và khoảng không không đóng, báo xông ra cắn xé người phụ nữ này đến chết.
Báo tấn công làng Karad ở Ấn Độ tháng 1/2011 khiến 6 thường dân bị thương. Người làng phát hiện con báo trên mái nhà, sau đó con báo chạy vào một căn nhà trống nhưng bị người dân ném đá, khiến nó tức giận nhảy ra ngoài và cào xé bất kỳ ai gần đấy.
Hồi tháng 2/2010, cá voi sát thủ Tilikum tấn công huấn luyện viên Dawn Brancheau (40 tuổi), kéo cô xuống nước khi đang biểu diễn.
Tháng 2/2009, con tinh tinh có tên là Travis cắn xé cô Charla Nash, bạn của người trông nom nó, khiến cô Nash mất mắt, mũi, mặt và tay. Con vật này bị cảnh sát Connecticut (Mỹ) bắn chết ngay tại chỗ.
Tháng 4/2008, Rocky, con gấu 5 tuổi được huấn luyện để đấu vật, cắn Stephan Miller vào cổ trong quá trình quay một đoạn clip quảng cáo ở gần Big Bear Lake, California (Mỹ). Miller chết ngay tại chỗ.
Tháng 12/2007, con hổ Siberia 4 tuổi thoát ra khỏi chuồng tại vườn thú San Francisco (Mỹ), giết hại một thiếu niên và làm 2 người khác bị thương.
Tháng 4/2007, con voi điên tại một lễ hội ở bang Kerala của Ấn Độ tấn công nhiều người khiến người huấn luyện và hơn 20 người khác bị thương.
Tháng 9/2006, người chuyên săn cá sấu Steve Irwin chết sau khi bị cá đuối gai cắn khi đang quay phim tại bãi san hô Great Barrier của Australia.
Tháng 10/2003, Timothy Treadwell và bạn gái bị gấu giết và ăn thịt khi đang sống tại vườn quốc gia Katmai ở Alaska (Mỹ).
Tháng 6/2003, Brian Jeffrey Griffin (12 tuổi) bị cá sấu tấn công đến chết và kéo xuống nước khi cậu bé cùng các bạn bơi gần bến du thuyền thuộc sông chết ở Florida (Mỹ).

đỗ quyên

Theo Infonet

************************

Siêu trộm’ nhà giàu thản nhiên nhổ râu tại tòa

Tân chẳng mấy khi lắng nghe đọc cáo trạng mà hết xoa chân lại ngắm nghía đôi bàn tay, hết nhổ râu lại quay xuống nhìn “vợ yêu” là bị cáo Nguyễn Bạch Dương ngồi ở ghế sau.

Sáng 6/6, TAND TP Đà Nẵng bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân cùng đồng phạm Nguyễn Hữu Phước về tội “trộm cắp tài sản” và vợ của Tân là Nguyễn Bạch Dương về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phiên toà xét xử “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân cùng đồng bọn được TAND TP Đà Nẵng mở sáng 6/6.

Nhiều bị hại “đại gia” vắng mặt

Đây được xem là vụ án có bị hại lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng, với 40 người, mà phần lớn là “đại gia” hoặc “nhà quan” lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên khi thư ký phiên toà điểm danh thì có đến 17 bị hại vắng mặt (trong đó có những người có số tài sản thiệt hại rất lớn). Ngoài ra còn có một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng cũng vắng mặt tại phiên toà.

Luật sư Vũ Tiến Vinh (Đoàn luật sư Hà Nội), bào chữa cho bị cáo Đặng Ngọc Tân cho rằng với việc vắng mặt đến 17/40 bị hại cùng 5 người làm chứng sẽ không đảm bảo cho việc xét xử khách quan nên đề nghị hoãn phiên toà để xét xử vào một dịp khác. Ba luật sư còn lại là Bùi Việt Anh (Đoàn luật sư Hà Nội), Nguyễn Huy Hoàng (Hội luật gia Đà Nẵng) và Trịnh Anh Hùng (Đoàn luật sư Đà Nẵng) cũng đồng tình với quan điểm này.

Có đến 15/40 bị hại vắng mặt tại phiên toà dù tài sản bị trộm rất lớn.

Tuy nhiên, theo đại diện VKSND TP Đà Nẵng, kiểm sát viên (KSV) Lê Thị Xuân Mai, tuy có một số bị hại vắng mặt nhưng tài sản thiệt hại và nghĩa vụ của họ đều đã được họ khai nhận đầy đủ tại cơ quan điều tra. Tương tự, một số nhân chứng vắng mặt tại phiên toà cũng đã có lời khai đầy đủ, trong quá trình xét xử nếu cần thiết có thể công bố các lời khai này, nên không ảnh hưởng gì đến việc xét xử. Vì vậy đại diện VKSND TP Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục phiên toà.

Sau 15 phút tạm dừng để hội ý trước hai luồng ý kiến trái ngược này, HĐXX do thẩm phán Nguyễn Thị Cảnh (Phó toà hình sự, TAND TP Đà Nẵng) làm chủ toạ đã tuyên bố đồng tình với ý kiến của đại diện VKS và vẫn tiến hành phiên xét xử. “Phiên toà này có rất đông người tham gia tố tụng, trong đó có nhiều người ở rất xa, việc triệu tập đầy đủ hết là rất khó khăn. Vụ án sẽ được xét xử trong vòng 3 ngày, toà án sẽ tiếp tục triệu tập những người vắng mặt đến phiên toà” – thẩm phán Nguyễn Thị Cảnh nói thêm.

Ngay từ khi đại diện VKSND TP Đà Nẵng chưa công bố cáo trạng thì bị cáo Đặng Ngọc Tân đã lớn tiếng tuyên bố cáo trạng này khôngđúng.

“Siêu trộm” vội vàng bác cáo trạng

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2008 đến30/4/2011, Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1983, trú tại tổ 25 phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nghề nghiệp lái xe taxi) đã thực hiện đến 45 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó có 36 vụ trót lọt, chiếm đoạt 2.908,6 chỉ vàng các loại, một số nữ trang khác, 1.794.850.000 đồng, 23.255 USD, 1 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động, 02 máy quay phim, 3 máy ảnh, 1 camera, 2 bình sứ, 2 tô sứ, 2 đồng hồ đeo tay, 9 chai rượu ngoại, 200 Euro, 100 đô la Singapore, 100 bath Thái Lan và một số tài sản khác với tổng giá tới hơn 10,3 tỷ đồng. 9 vụ còn lại Tân đã đột nhập nhưng không trộm cắp được tài sản hoặc đang lục soát tìm tài sản thì chủ nhà về nên chưa chiếm đoạt được.

Trong khi các bị cáo khác phải đứng nghe tuyên đọc cáo trạng thì bị cáo Tân lấy lý do “mỏi chân” để xin được ngồi… bóp chân.

Trước đó, khi HĐXX chỉ mới hỏi các bị cáo đã nhận được cáo trạng do VKSND TP Đà Nẵng tống đạt hay chưa (đại diện VKS chưa chính thức công bố cáo trạng tại phiên toà) thì bị cáo Đặng Ngọc Tân (sinh năm 1982, ở thôn Vân Lãng, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, trước khi bị bắt trú tại tổ 7 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) lập tức tuyên bố: “Cáo trạng này không đúng nên tôi không nhận”. Trong khi đó, đồng sự của Tân là Nguyễn Hữu Phước lại không có ý kiến gì.

Trong quá trình hai KSV Lê Thị Xuân Mai và Đinh Thị Việt Hồng thay nhau công bố bản Cáo trạng dài 23 trang, Tân còn lấy lý do “bị bắt tạm giam đã 2 năm, nay đứng lâu quá mỏi chân” để yêu cầu HĐXX cho ngồi nghe cáo trạng. Nhưng khi được ngồi xuống, Tân chẳng mấy khi lắng nghe đọc cáo trạng mà hết xoa chân lại ngắm nghía đôi bàn tay, hết nhổ râu lại quay xuống nhìn “vợ yêu” là bị cáo Nguyễn Bạch Dương ngồi ở ghế sau.

Bị cáo ngồi ngắm nghía đôi bàn tay trong lúc nghe cáo trạng.

Tại phiên toà, khi HĐXX kiểm tra lý lịch nhân thân, “siêu trộm” này thản nhiên thừa nhận mình từng có 2 tiền án (tổng cộng 6 năm 6 tháng 20 ngày tù) về tội trộm cắp tài sản do TAND tỉnh Quảng Trị và TAND thị xã Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tuyên vào các năm 2000 và 2002. Và cũng với sự thản nhiên đó, Tân cho hay mình từng bỏ vợ cũ và một con nhỏ (sinh năm 2008) để lấy Nguyễn Bạch Dương và có thêm 1 con sinh năm 2009.

“Người đẹp” bỏ chồng con theo “siêu trộm”

Điều khiến nhiều người khá ngạc nhiên là trong khi Đặng Ngọc Tân bị bắt tạm giam hơn 2 năm vẫn trắng trẻo, hồng hào thì “người đẹp” một thời Nguyễn Bạch Dương (sinh năm 1978 tại Hà Tĩnh, đăng ký thường trú số 185 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, trú tại số 30 Châu Vĩnh Tế, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mới bị bắt tạm giam 6 tháng đã tỏ ra khá tàn tạ.

Bị cáo ung dung ngồi nhổ râu…

Qua những lời khai về nhân thân của mình, người ta hay rằng “người đẹp” này có trình độ đại học, nghề nghiệp kinh doanh nhưng đã bỏ chồng cùng hai con sinh năm 2004 và 2006 để đi theo Đặng Ngọc Tân vốn nhỏ hơn mình 4 tuổi, không chỉ thua kém về trình độ (chỉ tốt nghiệp 12/12) mà còn “vô nghề rỗi nghiệp” và mang đầy tiền án, tiền sự.

Câu hỏi vì sao “người đẹp” này từ bỏ tất cả để đi theo một “siêu trộm” đã phần nào hé mở khi KSV công bố cáo trạng: Từ khoảng tháng 4/2009, Dương bắt đầu sống chung với Tân. Trước khi sống chung với Tân, Dương không có tài sản gì lớn. Trong hơn 2 năm sống chung với Tân, Dương biết rõ Tân không có hoạt động nghề nghiệp hay tài sản gì, nhưng sau đó Tân lại có nhiều tiền tiêu xài, hàng tháng đưa cho Dương từ 10 – 15 triệu đồng.

Quay xuống nhìn “vợ yêu”.

Trong quá trình sống chung, Tân và Dương còn mua nhiều tài sản có giá trị như ô tô, nhà, đất. Duơng cùng Tân trực tiếp giao dịch mua xe ô tô và nhà, đất cũng như nhờ người thân (như ông Thịnh, vợ chồng ông Anh – bà Thương) đứng tên để che giấu… Hậu quả là nay Dương bị đưa ra xét xử về hành vi tiêu thụ tài sản do Tân và Phước trộm cắp mà có, với số tài sản mà “người đẹp” này bị buộc tội lên tới hơn 4 tỷ đồng (giá mua ô tô siêu sang Venza mang biển số của… Jeam Bond: 43X-0007, và nhà, đất do cha mẹ Tân đứng tên).

Thay vì có thái độ thành khẩn để được giảm nhẹ hình phạt về chăm con thì cũng như bị cáo Tân, ngay khi cáo trạng chưa được công bố tại phiên toà, Nguyễn Bạch Dương cũng đã tuyên bố cáo trạng này có những phần không đúng nên đã không nhận khi được tống đạt.

Bị cáo Nguyễn Bạch Dương, bị ra toà vì tội tiêu thụ tài sản do Tân trộm cắp mà có.

Phần thời gian ít ỏi còn lại của buổi sáng 6/6, HĐXX chỉ mới xét hỏi sơ bộ bị cáo Nguyễn Hữu Phước. Nội dung chính của phần xét hỏi, tranh tụng tại toà sẽ tập trung trong buổi chiều cùng ngày và ngày 7/6. Dự kiến phải đến ngày thứ Hai 10/6 (sau 2 ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật) phiên toà mới kết thúc.

HẢI CHÂU

 

Theo Infone

*********************

 

Dân mạng Trung Quốc “sốc” với bữa trưa của Bộ trưởng Tài chính Mỹ

“Chắc chắn ông ta làm thế là để chơi khăm quan chức Trung Quốc” – một người dùng mạng Weibo mỉa mai.

Cuộc gặp cấp cao giữa tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew và tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là sự kiện quốc tế được quan tâm nhưng chính bữa trưa khiêm tốn của ông Lew mới “đun sôi” cư dân mạng Trung Quốc.

Sau cuộc gặp tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh hôm 19-3, ông Lew cùng 3 đồng nghiệp ghé vào nhà hàng sủi cảo Bảo Nguyên gần đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Hóa đơn cho bữa ăn gồm bánh bao, đồ nguội và trà của cả nhóm chỉ vỏn vẹn 109 nhân dân tệ (khoảng 17,5 USD).

Khoản tiền quá “bèo” này làm cư dân mạng Trung Quốc sốc nặng bởi lẽ trong suy nghĩ của họ, ngay cả quan chức cấp thấp hơn cũng có thể “nướng” hàng ngàn nhân dân tệ tiền thuế vào những bữa ăn xa hoa.

Một người dùng mạng Weibo viết: “Tôi cá là ông Lew cũng không thèm hỏi lấy hóa đơn để về thanh toán lại”; “Tôi có thể mời ông bộ trưởng tài chính Mỹ đi ăn. Tôi thấy mình giàu ghê”; “27 tệ một quan chức. Đúng là giấc mơ Trung Quốc do chính người Trung Quốc mơ”…

Một người nữa đặt vấn đề: “Có người bảo đây là diễn kịch nhưng ngay cả diễn kịch như thế cũng không thấy ở quan chức chúng ta”. Một số cư dân mạng nhắc đến vụ dầu ăn bẩn và hỏi: “Ngài bộ trưởng không sợ dầu ăn bẩn của chúng tôi à? Ông thật can đảm. Quan chức của chúng tôi không dám đến mấy nhà hàng nhỏ như vậy đâu”.

Ông Lew (giữa) chọn món tại nhà hàng Bảo Nguyên. Ảnh: Reuters

Không chỉ cư dân mạng, giới nghiên cứu cũng chen vào cuộc tranh luận này. Học giả Từ Hân ở Bắc Kinh viết: “Sau khi đọc bản tin về bữa ăn trưa 109 tệ của ông Lew, tôi nhớ ngay đến bữa ăn 79 tệ của ông Joe Biden (phó tổng thống Mỹ) cũng ở một nhà hàng nhỏ tại Bắc Kinh và chuyến bay hạng thường đến Bắc Kinh của ông Gary Locke (đại sứ Mỹ tại Trung Quốc). Tôi cũng nghĩ đến hàng trăm tỉ nhân dân tệ mà các công bộc của chúng ta chi tiêu hàng năm cho việc ăn uống, đi lại, công du nước ngoài trong khi trẻ em ở nông thôn Trung Quốc không có đủ cơm ăn, áo mặc hay bàn ghế để ngồi học”.

Sự việc còn đi xa hơn khi học giả Từ tiếp tục viết lời mời trên Weibo ngày 19-3: “Tôi muốn mời bộ trưởng tài chính Mỹ đi ăn và giá bữa ăn sẽ không thấp hơn 901 nhân dân tệ đâu”. Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông có lời đáp tạ vào sáng hôm sau cũng trên Weibo : “Ông Từ, một bữa ăn 109 nhân dân tệ là quá đủ với chúng tôi rồi. 901 tệ ư? Chúng tôi không thể nhận nhưng chúng tôi rất cảm kích”.

Bộ trưởng Lew không phải là quan chức Mỹ đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc với người dân Trung Quốc. Năm 2011, tấm ảnh chụp Đại sứ Gary Locke lưng đeo ba lô, đứng mua cà phê tại phi trường Seattle khi sắp đáp máy bay sang Trung Quốc nhận nhiệm vụ đã được dân mạng nước này nhiệt liệt ngưỡng mộ.

*********************

Chạy trốn “yêu râu xanh“, thôn nữ bỏ quên quần

Nhìn thấy gã thanh niên lạ mặt đang ngồi chồm hỗm trên đùi mình, thôn nữ lấy hết sức mình đẩy Đúng ra, chạy thục mạng ra ngoài, quên không để ý là mình còn chưa kịp mặc lại quần.

Nạn nhân được một người bạn chở trên xe gắn máy đưa đến Trạm y tế xã, thủ phạm ngồi phía sau ôm nạn nhân. Đang có rượu “lâng lâng” trong người, lại được ôm một thiếu nữ tuổi 17 với thân hình phổng phao nảy nở, đối tượng khai báo “rạo rực trong người”, ham muốn dục vọng cứ lớn dần. Hành vi phạm tội nảy sinh từ đây.

Cô gái nhậu xỉn gặp tai nạn giữa đường

Trần Văn Đúng, sinh năm 1981 là con lớn trong một gia đình làm nông có 3 anh em tại ấp 9, xã Xà Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hai mươi tuổi, Đúng kết hôn với cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi. Sau 5 năm chung sống, vợ chồng đã có hai con. Năm nay, đứa con lớn đã học lớp sáu, đứa nhỏ cũng đã bước vào học lớp một.

Hình minh họa

Ngày 16.1.2013, gia đình một người ngụ cùng ấp tổ chức đám cưới nên Đúng cũng được mời đến dự. Khoảng 19h cùng ngày, thiếu nữ Nguyễn Thị Hằng (SN 1996, ngụ cùng xã) cùng bạn gái cũng đến dự. Không biết có phải do “duyên trời định” hay không, cả hai lại vô tình được sắp đặt ngồi chung một bàn tiệc.

Trong tiếng nhạc cưới vui nhộn, cộng với sự bốc đồng của tuổi trẻ, đã khiến hai thiếu nữ tuổi teen không làm chủ được lý trí của bản thân, uống “quá chén”.

Thấm mệt và đầu óc quay cuồng, cả hai mới chịu đứng dậy từ biệt bạn nhậu, loạng choạng đi ra về. Lúc này, bạn của Hằng xung phong điều khiển xe. Chỉ đi chưa được 100m thì bị té do không làm chủ được tay lái. Nghe tiếng “rầm”, mọi người trong đám tiệc trong đó có Đúng hốt hoảng chạy ra thì thấy cả hai thiếu nữ đều đang bất tỉnh nằm trên lộ.

Thấy vậy, mọi người cùng hô hoán nhau chở hai cô bé đến Trạm y tế xã để cấp cứu, xem xét vết thương.

Nạn nhân được một người bạn chở trên xe gắn máy đưa đến Trạm y tế xã, Đúng ngồi phía sau ôm nạn nhân. Đang có rượu “lâng lâng” trong người, lại được ôm một thiếu nữ tuổi 17 với thân hình phổng phao và nảy nở, đối tượng khai báo rạo rực trong người, ham muốn dục vọng cứ lớn dần. Hành vi phạm tội nảy sinh từ đây.

Đi thêm một đoạn, Đúng gặp tiệm sửa xe của gia đình người tổ chức đám cưới. Quan sát thấy khu vực này cách xa nhà dân, vắng người qua lại và người chủ tiệm thì còn đang lo công chuyện của đám cưới ở nhà, chắc chắn sẽ không đến tiệm, đối tượng chọn làm địa điểm để “làm bậy”.

Anh trai làng nói với người bạn chạy xe: “Mày thả nó lại đây, lát bạn nó qua đón”. Tưởng thật, người thanh niên điều khiển xe đã dừng lại, quay về đám cưới.

Chỉ chờ có vậy, Đúng ôm cô gái vào trong tiệm sửa xe, đặt nằm lên chiếc giường một. Lúc này Đúng làm bộ hỏi: “Cưng tỉnh chưa?”. Không thấy nạn nhân nói được gì ngoài hai từ “ư, ư”, biết chắc nạn nhân đã say “không biết trời đất là gì”, cũng chẳng còn khả năng chống cự, trai làng bắt đầu hành động.

Thôn nữ không quần thục mạng chạy ngoài đường

“Đi du lịch tay chân” trên cơ thể thiếu nữ khoảng 5 phút, Đúng cởi đồ của mình ra rồi thực hiện hành vi giao cấu mà không gặp phải bất kì sự phản kháng nào vì bị hại vẫn còn đang say rượu.

“Xui” cho “yêu râu xanh” là đúng lúc đang chuẩn bị “cao hứng nhất”, phía bên ngoài có tiếng người hỏi lớn: “Hằng đâu rồi? Hằng đâu rồi?”. Như người đang trong cơn mộng mị, nhưng nghe có tiếng người kêu lớn gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên, nạn nhân tỉnh hẳn rượu, ngồi bật dậy.

Khi đó, ở trong tiệm, thủ phạm cũng vội vàng mặc lại cái quần rồi lẻn ra phía sau đi ra về. Về phần nạn nhân, có lẽ vì ngượng ngùng, không muốn mọi người biết chuyện, nên đã về nhà im ỉm đi mọi chuyện, không nói gì với mọi người trong gia đình.

Phải hơn một tuần sau, khi gia đình bóng gió biết tin, dỗ dành gặng hỏi, nạn nhân mới dám kể lại toàn bộ sự việc. Ngay lập tức, gia đình làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

May mắn cho cô bé, theo kết luận giám định, “cái ngàn vàng” của cô chỉ bị dãn chứ chưa bị “mất”. Còn nghi phạm khi được triệu tập, biết không thể chối cãi, đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không quên “đổ thừa” là “do say rượu, bị kích thích nên không làm chủ được bản thân”.

Ngày 28.1.2013, Đúng bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, Đúng và gia đình vẫn chưa bồi thường, khắc phục gì cho người bị hại, có lẽ một phần vì họ cảm thấy xấu hổ với hành vi mà Đúng đã gây ra nên “không còn dám nhìn mặt ai”, đặc biệt là với gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, nạn nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh thần, không chịu nổi “những cái nhìn soi mói” của người làng mỗi khi ra đường.

Cơ quan chức năng nhận thấy hành vi của Trần Văn Đúng lợi dụng thời điểm người bị hại còn chưa thành niên say rượu, không có khả năng tự vệ để thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của họ đã đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ chứng cứ, giữa tháng 5.2013 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ đã có cáo trạng truy tố Trần Văn Đúng về tội hiếp dâm theo Khoản 4 Điều 111 BLHS (hiếp dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi).

Thủ phạm sẽ phải nhận sự phán quyết nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ án này, cũng có người chê trách Hằng, khi cô cũng có một phần đáng trách.

Là con gái, lại chỉ mới 17 tuổi nhưng thôn nữ đã không biết kiềm chế bản thân, “nhậu xỉn quắc cần câu, không biết trời đất” nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

******************

Trương Thị May được đề cử Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới

(TNO) Người đẹp Trương Thị May vừa vinh dự lọt vào danh sách đề cử 300 ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất do Hiệp hội bảo vệ động vật PETA khu vực châu Á – Thái Bình Dương bầu chọn.

Theo PETA, ăn chay là một việc làm nhân văn. Những người nổi tiếng ăn chay sẽ giúp lan rộng thông điệp về việc không nên đối xử tàn ác với động vật, phá hoại môi trường và sức khỏe.

Từng đoạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2007, Trương Thị May lại là người ăn chay trường và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Bên cạnh đó, cô còn là tín đồ Phật giáo.

 


Người đẹp Trương Thị May – Ảnh: Danny Nguyễn

Ngoài Trương Thị May, nhiều sao Việt cũng xuất hiện trong danh sách đề cử Những ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới như Hồ Quỳnh Hương, Hà Okio, Việt Trinh, Đại Nghĩa, Thanh Bạch, Võ Hạ Trâm… bên cạnh hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Natalie Portman, Carrie Underwood , Anne Hathaway…

Từ danh sách 300 người được đề cử này, PETA kêu gọi mọi người chọn ra người chiến thắng tại địa chỉ: http://www.petaasiapacific.com/feature-sexiest-veg-celeb-2013-Eng.asp

Hạn chót cho việc bình chọn sẽ là ngày 18.6. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 19.6.

 

 

 

Người nổi tiếng ăn chay trường

Trương Thị May

Sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật và có truyền thống ăn chay trường, Trương Thị May từng chia sẻ: “Tôi thích ăn chay trường có lẽ vì đó là những món ăn rất đơn giản và thuận lợi. Một ổ bánh mì và chai nước khoáng cũng có thể giúp tôi no bụng trong những lúc đi chụp ảnh xa. Hơn nữa, tôi thấy ăn chay trường thì mình không phải mất quá nhiều thời gian cho việc cầu kỳ chế biến món ăn”. Người đẹp  khẳng định việc ăn chay trường đem đến sự an lạc và thoải mái trong tâm hồn.

 


Trương Thị May trong chuyến hành hương đến Myanmar mới đây – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồ Quỳnh Hương

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là người ăn chay trường nổi tiếng trong làng giải trí. Giọng ca đất Quảng cho biết cô ăn chay và ngồi thiền là cơ duyên hoàn toàn tự nhiên, một phần cũng vì gia đình theo đạo Phật.

“Ăn chay rồi, tôi thấy mình không thể ăn mặn trở lại. Còn những triết l‎ý của đạo Phật giúp con người tôi thiện hơn, và tìm thấy sự bình an”, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

 


Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương – Ảnh: Anh Tài

Việt Trinh

Sau những ồn ào về đời tư, Việt Trinh từng có khoảng thời gian sống ẩn mình và ăn chay trường. Cô cho biết: “Ăn chay không phải là muốn xa lánh hồng trần, lại càng không phải luyến tiếc thời xa xưa mà cái chính là làm cho tâm hồn mình được thanh thản và bình yên, là tự nhủ lòng phải biết vượt qua những chuyện hỉ nộ ái ố của đời thường để có cuộc sống tốt hơn”.

 


Đạo diễn – diễn viên Việt Trinh – Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

 

Trên thế giới, rất nhiều nhân vật nổi tiếng ăn chay trường như mĩ nhân gốc Việt Maggie Q, “quả bom sex” Pamela Anderson, “thiên nga đen” Natalie Portman, Anne Hathaway, Carrie Underwood, danh hài Ben Stiller, võ sĩ Mike Tyson, cựu thành viên The Beatles – Paul McCartney… thậm chí là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

 

Thiên Hương

************************************************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: