Hòn đá ‘bị giam’ hy hữu ở Gia Lai

Trong lúc sử dụng máy đào ao trong vườn, gia đình bà Sắc phát hiện cục đá lớn có hình dáng và màu sắc độc đáo. Tuy nhiên, cục đá “độc” này đã bị chính quyền tịch thu mà không nêu lý do.

Sự việc trên diễn ra tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Sau khi bị chính quyền tịch thu cục đá, bà Trần Thị Sắc (42 tuổi, trú thôn Ia Sa, xã H’Bông, huyện Chư Sê) đã làm đơn khởi kiện chính quyền địa phương, cụ thể là ông Nguyễn Hồng Linh – Chủ tịch UBND huyện Chư Sê. Vụ kiện đến nay vẫn chưa có hồi kết và gây xôn xao dư luận Gia Lai trong một thời gian dài.

Làm lồng sắt “nhốt” hòn đá

Vì cần nước phục vụ tưới tiêu, vào ngày 14/3/2012, bà Sắc xin phép UBND xã H’Bông cho phép gia đình được đào ao trên diện tích đất đã được UBND huyện Chư Sê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình đào ao, máy đụng phải cục đá lớn. Bà Sắc thuê người cẩu hòn đá lên và thấy nó có màu sắc, hình dáng độc đáo nên chở về nhà.

Ngày 28/3/2012, huyện Chư Sê lập tức thành lập đoàn cán bộ liên ngành đến lập biên bản tịch thu cục đá mà không nêu rõ lý do, đồng thời mang về trụ sở UBND huyện rồi làm một cái lồng sắt lớn “nhốt” hòn đá lại.

Tiếp đó, ngày 18/4/2012, Phòng TN-MT huyện Chư Sê mời bà Sắc đến trụ sở để lập biên bản về việc vi phạm hành chính vì hành vi “vận chuyển khoáng sản trái phép”.

Ngày 30/5/2012, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê ông Nguyễn Hồng Linh ký QĐ số 17/QĐ-UBND về việc “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà Trần Thị Sắc” với 2 hình thức: phạt tiền 2 triệu đồng và tịch thu hòn đá.

Lý giải cho quyết định của UBND huyện, ông Lê Đình Huấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, khẳng định: “Dù là cành cây, que củi, gạch, đá hay gỗ cũng đều là tài sản quốc gia, đều bị thu hồi”.

“Hòn đá bị giam” trong lồng sắt tại UBND H.Chư Sê.

Bức xúc trước các quyết định xử phạt của chính quyền, bà Sắc đã nhiều lần khiếu nại lên các cấp nhưng đều không được giải quyết.

Ngày 5/6/2012, bà gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính đến TAND huyện Chư Sê đề nghị tuyên huỷ QĐ số 17 của UBND huyện và trả lại cục đá cho bà. Sau nhiều lần gia hạn, ngày 21/8/2013, TAND huyện Chư Sê mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Đình Viên – Trưởng phòng TN-MT huyện Chư Sê, người được ông Nguyễn Hồng Linh ủy quyền, cho rằng việc bà Sắc đào hồ lấy nước tưới tiêu trong mảnh đất dù đã được cấp giấy chứng nhận là sai luật vì làm đất biến dạng. Ông Viên cũng khẳng định: “Cho dù là đá gì cũng là khoáng sản, mà như thế thì đây là tài sản của nhà nước”.

Tuy nhiên, nhiều người dân thắc mắc là các hộ trồng tiêu, cà phê ở đây đều đào ao, giếng để phục vụ tưới tiêu, vậy họ có vi phạm pháp luật?

Luật sư Võ Thị Tiết, người bảo vệ cho nguyên đơn, đã đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh hàng loạt sai sót pháp lý xung quanh quyết định hành chính của chủ tịch huyện và khẳng định: “Toàn bộ các văn bản liên quan mà các cấp huyện Chư Sê ban hành để tịch thu cục đá của bà Sắc đều trái quy định của pháp luật”.

Đến ngày 22/8/2013, TAND huyện Chư Sê) đã tuyên không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Sắc.

Tang vật “bị” mang ra công viên

Theo quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê thì cục đá mà bà Sắc đào được là khoáng sản. Tuy nhiên có đúng cục đá này là khoáng sản thì ngay những người thu hồi cũng không biết được, bởi trong biên bản bàn giao tang vật giữa UBND xã H’Bông với phòng TN-MT huyện cũng chỉ xác định là một cục đá chưa xác định chủng loại.

Ngày 4/5/2012, Sở TN-MT tỉnh Gia Lai tiến hành lấy mẫu đá gửi giám định tại Trung tâm phân tích thí nghiệm (TTPTTN) – Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam. Kết quả xác định đây là loại đá silic chalcedon (đá bán quý) và trong bản kết luận này không có câu từ nào xác định hòn đá trên là đá quý thuộc loại khoáng sản.

Nếu căn cứ theo kết luận này thì quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Chư Sê đối với bà Sắc là không đúng.

Trong khi vụ kiện vẫn chưa kết thúc, hòn đá đã được “trả tự do” và trưng bày tại công viên Đại Đoàn Kết TP.Pleiku, Gia Lai.

Điều đáng nói là hiện nay, cục đá này lại đang được trưng bày tại quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku (Gia Lai) trong khi nó đang là “vật chứng” của vụ kiện chưa có hồi kết.

Kiện đến cùng

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Thị Sắc khẳng định: “Tôi sẽ theo vụ kiện này đến cùng để đòi cho bằng được công lý”. Đến chiều 5/9, TAND huyện Chư Sê đã chấp thuận đơn kháng cáo của bà Sắc đối với bản án số 01/2013/HC-ST, ngày 22/8/2013.

Bà Sắc khẳng định cục đá trên là của mình vì nó không phải là khoáng sản và do trong quá trình đào ao mà có được. “Tuy nhiên bản án số 01/2013/HC-ST của TAND huyện Chư Sê đã không chấp nhận điều này, rất thiếu khách quan. Bên cạnh đó, các thủ tục xử phạt của UBND huyện không đúng với quy định của Pháp luật về xử phạt hành chính như thành phần, chức năng và thẩm quyền xử phạt đều trái luật”, bà Sắc cho biết.

Nam Trung-Trường Nguyên

Theo Tri Thức

*****************

LEO ĐÈO
 

Leo mãi đèo quen thấy chán phèo
Cỏ cây hang động đã mốc meo
Nhìn sang đèo lạ xanh tươi tốt
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo

Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo
Trên đèo hai quả núi cheo leo
Lưng đèo cỏ mướt xanh lún phún
Dưới khe rồng lộn nước trong veo

Lần vô hang động bé tẻo teo
Lòng thấy nôn nao muốn đá bèo
   Bâng khuâng tự hỏi leo đèo đứng
Đèo đứng mà sao cứ muốn trèo.

Gái tơ mơn mỡn mặc đồ nghèo
Lòng già cũng nỗi máu  con heo
Nhìn em tươi mát “à la mode”
Trên bảo mà sao dưới chẳng theo

Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
Bảy mươi sao vẫn muốn leo đèo
Tam tinh hải cẩu ngày hai lọ
Cứ test hoài mà sao vẫn fail !

Cứ test hoài mà sao vẫn fail
Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
Ðồng hồ sáu rưởi, kim buông thỏng
Gân cốt còn đâu để đá bèo !

Gân cốt còn đâu để đá bèo.
Cố bảo rằng lên, nó vẫn teo
Thôi thế, thế thôi già là thế
Vào hội NATO (*) thật chán phèo !

Quang Nguyen chuyển

*****************

Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh

Không chỉ tặng nhẫn kim cương, phu quân 71 tuổi còn mua cho ‘Võ Tắc Thiên’ hai biệt thự ở Hong Kong và Mỹ.

Đám cưới cuối tháng 8 của ‘Võ Tắc Thiên’ 63 tuổi với đại gia Vương Hiểu Ngọc gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù là lần thứ 4 lên xe hoa nhưng Lưu Hiểu Khánh vẫn có một đám cưới rất hoành tráng tại Mỹ, khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Theo một nguồn tin, ông chồng tỷ phú của Hiểu Khánh không chỉ tặng vợ những nữ trang đắt giá, mà còn hai biệt thự ở Hong Kong và Mỹ.

Mới đây, hình ảnh biệt thự sang trọng mà ông Vương làm quà cưới cho Hiểu Khánh được hé lộ. Hai ngôi nhà hiện đều đứng tên của Hiểu Khánh.

Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh 1
Ngôi nhà quà cưới mà ông Vương tặng Lưu Hiểu Khánh.
Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh 2

Lưu Hiểu Khánh và chồng trong ngày cưới.
Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh 3

Chiếc nhẫn cưới kim cương của Lưu Hiểu Khánh.
Theo Nguyễn Hương
Ngôi Sao

 ********************************

Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh

Không chỉ tặng nhẫn kim cương, phu quân 71 tuổi còn mua cho ‘Võ Tắc Thiên’ hai biệt thự ở Hong Kong và Mỹ.

Đám cưới cuối tháng 8 của ‘Võ Tắc Thiên’ 63 tuổi với đại gia Vương Hiểu Ngọc gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù là lần thứ 4 lên xe hoa nhưng Lưu Hiểu Khánh vẫn có một đám cưới rất hoành tráng tại Mỹ, khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Theo một nguồn tin, ông chồng tỷ phú của Hiểu Khánh không chỉ tặng vợ những nữ trang đắt giá, mà còn hai biệt thự ở Hong Kong và Mỹ.

Mới đây, hình ảnh biệt thự sang trọng mà ông Vương làm quà cưới cho Hiểu Khánh được hé lộ. Hai ngôi nhà hiện đều đứng tên của Hiểu Khánh.

Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh 1
Ngôi nhà quà cưới mà ông Vương tặng Lưu Hiểu Khánh.
Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh 2

Lưu Hiểu Khánh và chồng trong ngày cưới.
Biệt thự triệu đô là quà cưới của Lưu Hiểu Khánh 3

Chiếc nhẫn cưới kim cương của Lưu Hiểu Khánh.
Theo Nguyễn Hương
Ngôi Sao

**************************

2 tỷ đồng để Ngọc Trinh ‘cởi’?

15.000 đô-la để chụp hình nội y quảng cáo, tiền tỷ mỗi tháng khi làm giám đốc thương hiệu…

Ngọc Trinh, cởi, 2 tỷ

Với sức nóng của danh hiệu Nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh thu về không dưới một tỷ đồng mỗi tháng khi ngồi vào ghế Giám đốc thương hiệu của một game. Theo tiết lộ của một nhà sản xuất game, với doanh thu hàng tỷ đồng trong một tháng, mức độ ăn chia 3/7 thì Ngọc Trinh nắm trong tay tiển tỷ là chuyện hết sức bình thường

Ngoài ra, ông bầu Khắc Tiệp từng chia sẻ mức cát xê chụp hình quảng cáo game của Nữ hoàng nội y hiện tại thuộc hàng cao nhất và dao động không dưới 15.000 đô.Vì vậy, có thể thấy trong thương vụ lần này đơn vị sản xuất phải bỏ ra không dưới 2 tỷ đồng để Ngọc Trinh gật đầu, “cởi đồ” làm người mẫu đại diện.

Ngọc Trinh, cởi, 2 tỷ

 

Ngọc Trinh, cởi, 2 tỷ

Ngọc Trinh, cởi, 2 tỷ

Theo Đất Việt

*************************

5 cô vợ cưỡng bức chồng đến chết

Doanh nhân giàu có thiệt mạng sau khi bị chính 5 cô vợ cưỡng hiếp là một trong nhiều vụ án tấn công tình dục kỳ lạ nhất hành tinh.

Chồng bị 5 vợ hiếp dâm đến chết

Theo tài liệu cảnh sát thu thập được thì 5 cô vợ đã thay nhau “hãm hiếp” doanh nhân này khiến cho ông kiệt sức mà chết. Tại tòa án, để lý giải cho lý do giết chồng 5 cô vợ này cho biết do chồng mình quá sủng nịnh cô vợ trẻ thứ 6 nên những cô vợ này quyết định nổi máu “hoạn thư”.

Ông Onoja được cho là đã ngừng thở và không thể cứu được sau khi liên tục quan hệ với bốn người vợ và bà thứ năm chuẩn bị bước lên giường.Người vợ trẻ nhất kể lại rằng năm bà vợ kia đã chạy trốn vào rừng sau khi nhận ra rằng chồng mình đã chết. Vụ việc được thông báo lên trưởng làng, và trưởng làng gọi cho cảnh sát. Năm người vợ đã bị xét xử với tội danh “hãm hiếp đến chết”.

Trung Quốc: Đòi hàng xóm bồi thường vì “chó hiếp dâm chó”

Mới đây cảnh sát Trung Quốc phải nhận một vụ kiện khá hài hước khi một phụ nữ kiện người hàng xóm là chủ nhân một con chó đực đã “cưỡng hiếp” con chó cái của bà.

Theo người phụ nữ này chủ nhân của con chó đực kia phải bồi thường khoảng 16 ngàn USD vì hãm hiếp con chó cái nhà bà. Theo bà, giống chó nhà bà là chó tây nên chắc chắn nó sẽ không yêu thích chú cho ta của nhà hàng xóm.
Tuy có nhiều lý do biện bạch nhưng cảnh sát không có căn cứ pháp lý nào để thụ lý vụ ấn này.

Bị cắn tơi tả “của quý” vì hiếp dâm gấu mèo

Một người đàn ông bệnh hoạn có lẽ sẽ phải hối hận cả đời vì quyết định hiếp dâm chú gầu mèo. Người đàn ông 44 tuổi người Nga này đã định tìm cách được vui vẻ với chú gấu mèo khi vô tình thấy xuất hiện một chú gấu mèo gần nhà. Cả ông và bạn bè của mình đều cảm thấy rất phấn kích vì điều này.

Tuy nhiên, một điều mà ông ta không ngờ tới là trong lúc đang nỗ lực để “vui vẻ” với chú gấu mèo này thì nó đã vùng vẫy và cắn đứt “của quý” của ông.

Được biết, ngay sau đó ông đã được bạn bè mình tới bệnh viện với hi vọng làm lành được “của quý” bị cắn tới tả.

Thoát tội cưỡng dâm nhờ “hiếp nhầm” đàn ông

Vừa qua, một vụ án hy hữu đã xảy ra khi một người đàn ông 61 tuổi bị tố cáo về tội hiếp dâm. Tuy nhiên, ông đã may mắn thoát phải án phạt vì các bằng chứng cho thấy người bị ông hãm hiếp là một người đàn ông.

Theo hồ sơ cho biết, người đàn ông 61 tuổi này đã theo dõi một phụ nữ ăn mặc điệu đà và tấn công cô khi cô rời khỏi nhà bạn trai. Khi đang thực hiện hành vi xé quần áo của người phụ nữ này thì bạn trai cô ấy đã xuất hiện và bắt người đàn ông này trình cho cảnh sát.

 

 

Nếu không có vấn đề gì thì chắc chắn người đàn ông này phải hầu tòa vì tội hiếp dâm. Thế nhưng, cô gái mà ông ta hãm hiếp lại là một người chuyển giới. Người này đã sử dụng hoóc môn để chuyển đổi giới tính nhưng vẫn còn cơ quan sinh dục ngoài của đàn ông.

Theo Trí thức tr

 

*************

Mục sư “mây mưa” với teen để chữa bệnh đồng tính

ANTĐ – Cảnh sát Hoa Kỳ vừa bắt giam một mục sư ở bang Iowa bị tình nghi đã lạm dụng tình dục một số nạn nhân tuổi teen.

Brent Girouex (31 tuổi) hiện đang phải đối mặt với 60 cáo buộc về tội lạm dụng tình dục.


Ảnh minh họa

Girouex đã thú nhận với cảnh sát rằng anh ta có quan hệ tình dục với 4 thanh niên trẻ bắt đầu từ năm 2007  để giúp họ tìm lại “sự trong sạch giới tính trong mắt Chúa”. Tuy nhiên, có ít nhất 8 thanh niên đã tố cáo Girouex quấy rối họ.

Girouex cho biết mối quan hệ lâu nhất với một trong số các nạn nhân kéo dài 4 năm, từ khi nạn nhân mới 14 tuổi.

3 trong số các nạn nhân cho biết các lần quan hệ đều diễn ra tại nhà của Girouex. Các nạn nhân nói rằng họ tìm đến Girouex vì nghĩ anh ta có thể giúp họ tìm lại “sự trong sạch giới tính”. 

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc. Girouex hiện đang được tại ngoại với khoản bảo lãnh là 30.000 đôla.

L.Linh
Theo UP

******************************

Ảnh Khỏa Thân Đẹp
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org

**************************

Khổ luyện để trở thành vệ sĩ cho nhà giàu

Để trở thành vệ sĩ cho tầng lớp giàu có ở Trung Quốc, nhiều người phải trải quả những khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Mức lương khá cao của nghề vệ sĩ đã thu hút nhiều phái yếu tham gia

Mỗi khóa đào tạo vệ sĩ của công ty Tianjiao ở Trung Quốc thường kéo dài 13 ngày. Chương trình huấn luyện bao gồm võ thuật, bắn súng, chiến đấu, lái xe an toàn… Không chỉ có nam giới, phái yếu cũng chọn nghề vệ sĩ như một “cần câu cơm” mới.

Hiện tại, Trung Quốc có hơn 5.000 trung tâm, công ty huấn luyện vệ sĩ. Tại những thành phố phát triển, một vệ sĩ chuyên nghiệp có thể kiếm được 1.300-1.600 USD/tháng (tương đương với 27-34 triệu đồng). Tuy nhiên, mức lương này không cố định bởi còn phụ thuộc nhiều vào mức độ nguy hiểm của công việc và độ hào phóng của ông chủ.

Không phân biệt nam nữ, mọi học viên phải đủ tiêu chí thì mới có thể hành nghề chuyên nghiệp.
Các học viên phải bò trườn trên bùn đất.
Họ không thể tránh khỏi những thương tích trong khi tập luyện.
Tinh thần đồng đội được đề cao trong quá trình khổ luyện.
Họ được huấn luyện phải chiến đấu hết mình để bảo vệ người thuê.
Nghề vệ sĩ đòi hỏi tính gan dạ, trung thành, hết mình vì người chủ.

Theo Báo Tin Tức

******************************

 

 

 

 

 

 

 

Teen Ams ‘vây’ cô giáo 9X xinh đẹp tại khai giảng

Trong tà áo dài giản dị, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cô giáo 9X nổi tiếng trường Ams – Phan Hồng Anh – luôn rạng rỡ và nhận được sự quan tâm của rất nhiều học trò.

 

 

 

 

 

Với tà áo dài, khuôn mặt dễ thương, cô giáo 9x Phan Hồng Anh là gương mặt nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn trong buổi lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam diễn ra vào sáng nay (5/9).
Đây là năm thứ hai Hồng Anh dự lễ khai giảng tại trường THPT Amsterdam – nơi cô đang là giáo viên dạy Toán.
Chia sẻ cảm xúc trong ngày hôm nay, Hồng Anh tâm sự: “Dù trời mưa nên buổi lễ không thể diễn ra sôi nổi như mọi năm nhưng mình vẫn cảm thấy háo hức và vui cùng các em học sinh”.
Năm nay, Hồng Anh còn đảm nhận thêm vai trò mới đó là chủ nhiệm lớp 10 Toán 2.
Cô giáo Hồng Anh và nữ sinh chuyên Văn – Đỗ Hà Anh. Cô bạn là cái tên không còn xa lạ đối với học sinh của trường khi dành được danh hiệu quán quân cuộc thi Duyên dáng Hà Thành 2013.
Hai cô trò rất “xì-tin” khi cùng chụp ảnh.


Các học sinh cấp 2 cũng tranh thủ chụp ảnh và cùng thả bóng với cô giáo xinh đẹp.
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: