Phát hiện hơn 1.000 thỏi vàng trên ghế máy bay

Hải quan sân bay quốc tế Shahjalal Hazrat ở Thủ đô Dhaka của Bangladesh đã thu giữ 1065 thỏi vàng có trọng lượng 116 kg.

 

Những thỏi vàng được tìm thấy vẫn chưa biết chủ nhân.

Vụ việc xảy ra ngày 24/7 trong máy bay của hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines, bay tới từ Thủ đô Kathmandu của Nepal. Nhân viên hải quan đã tìm thấy những thoi vàng đựng trong mấy chiếc túi ở khoảng cách giữa các ghế ngồi. Hiện chưa rõ chủ nhân của những túi vàng này là ai.

Cảnh sát cho biết, họ đang rà soát thông tin của những hành khách, tuy nhiên, không loại trừ khả năng một người nào đó thuộc bộ phận quản lý của hãng hàng không Biman có liên quan đến vụ việc này.

Trước đó một ngày, một người đàn ông cũng bị bắt giữ với 146 miếng vàng có trọng lượng 17 kg ở sân bay quốc tế Shah Amanat ở Chittagong.

Năm ngoái, cảnh sát Bangladesh cũng thu giữ 117 thỏi vàng có trọng lượng 13,5 kg và giữ một hành khách trở về từ Dubai. Theo cảnh sát Bangladesh, các băng nhóm tội phạm địa phương với sự hỗ trợ của người nước ngoài thường nhập lậu vào Bangladesh các món hàng cấm như vàng, ma túy, ngoại tệ và thuốc men số lượng lớn.

Theo Dân Việt

*********************

Bạn gái Jimmii Nguyễn quyết định xóa nợ cho Siu Black

Dù từng có thời gian rất bực mình trước chuyện nợ nần của chị Siu, nhưng trước hoàn cảnh khó khăn của đàn chị, nữ ca sĩ Ngọc Phạm cho biết sẽ bỏ qua chuyện nợ nần.

Sau khi thông tin Siu Black dính vào nợ nần bạc tỷ do bài bạc và kinh doanh thua lỗ được đăng tải trên các báo cùng với sự xác nhận của ca sĩ Phương Thanh, dư luận đặc biệt rất quan tâm và chia sẻ nhiều ý kiến trái chiều.

Đặc biệt khi một hot blogger chia sẻ trên mạng xã hội thông tin nữ ca sĩ Ngọc Phạm cũng là một trong số các chủ nợ của “họa mi núi rừng”, mọi người càng quan tâm nhiều hơn về thái độ của nữ ca sĩ này như thế nào khi chị Siu được Phương Thanh thay mình chia sẻ là đang rơi vào đường cùng.

Ngọc Phạm là bạn gái lâu năm của Jimmii Nguyễn.

Chia sẻ về vấn đề này, Ngọc Phạm cho biết, chị Siu từng mượn chị một số tiền để làm liveshow Thần tượng của các thần tượng từ cuối năm 2011. Tuy nhiên, do show diễn thất bại nên chị Siu cũng không có điều kiện để trả lại tiền. “Chuyện tiền bạc rất tế nhị, nhất là giữa các nghệ sĩ. Tôi cũng từng có thời gian rất bực mình chị Siu vì thất hẹn nhiều lần, liên lạc không được, trong khi tôi cũng cần tiền để trả lương cho nhân viên, nên đã tâm sự với một người bạn từ rất lâu rồi. Không ngờ bây giờ câu chuyện ấy lại được đưa lên mạng và bị mọi người chú ý. Tôi thực sự không hề muốn tên mình bị dính vào những câu chuyện như thế này vì sợ bị mang tiếng là lợi dụng người khác khó khăn để PR”.

Ngọc Phạm cho biết thêm, số tiền Siu Black mượn không phải là quá nhiều và chị Siu cũng trả lại được một ít. Sau này, khi hẹn nhiều lần mà vẫn chưa được hoàn trả, chị cũng đã quên. Bây giờ, Ngọc Phạm khẳng định chị xóa nợ hết cho chị Siu.

“Biết chị Siu phải rơi vào cảnh khốn cùng vì nợ nần, tôi cũng thương chị. Số tiền nợ tôi không quá nhiều nên từ lâu tôi đã không còn nghĩ tới. Nhiều lúc tôi biết chị gặp khó khăn, muốn liên lạc để hỏi chuyện mà không được. Cũng là chị em đồng nghiệp thân trong nghề, không giúp được nhiều cho chị, giờ tôi chỉ có thể hỗ trợ chị một ít để trang trải cuộc sống. Tôi mong Siu sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, Ngọc Phạm chia sẻ.

Trước thông tin một người bạn rất thân của Ngọc Phạm cũng đang bấn loạn vì cho Siu Black vay mượn, nữ ca sĩ bảo cô không thể nói thay cho người khác.

“Cô ấy đã dặn tôi không được kể chuyện này ra ngoài. Tôi phải tôn trọng ý kiến của bạn mình. Chuyện tôi cho chị Siu vay mượn nếu không tình cờ bị mọi người nhắc tới, tôi cũng không muốn đưa lên báo để bình luận”, bạn gái Jimmii Nguyễn nói.

Ngọc Phạm là bạn gái lâu năm của nam ca sĩ Jimmii Nguyễn. Cô thường chỉ hát song ca với nam ca sĩ và ban nhạc cùng tên với anh trên sân khấu. Ca hát cũng chỉ là nghề tay trái của Ngọc Phạm, bởi cô còn kinh doanh ở lĩnh vực truyền thông, báo chí. Gần đây, Ngọc Phạm còn mở một cửa hàng thời trang để kinh doanh thêm.

Phương Thanh sát cánh với Siu Black để giúp chị trở lại với công việc.

Về phía Siu Black, hiện tại chị đã ở ẩn vì đã quá kiệt sức trước áp lực nợ nần và đã giao phó cho người bạn thân – ca sĩ Phương Thanh gặp gỡ báo chí cũng như các chủ nợ.

“Hiện tại chị ấy không có khả năng chi trả nên phải tạm xa lánh chứ không trốn. Khi phải đối diện với sự thật, chị Siu thường run rẩy, sợ sệt. Với việc lên tiếng này, tôi mong mọi người hãy mở cho chị ấy một con đường về vì nếu bây giờ chị ấy không thể đi hát thì không có tiền trả nợ, còn cuộc sống gia đình, con cái”, Phương Thanh chia sẻ mong muốn các chủ nợ cho chị Siu một con đường mở để kiếm tiền trả nợ.

Cũng theo Phương Thanh, sau 1-2 tuần nữa, Siu Black sẽ trở lại sân khấu để “cày” để kiếm tiền trả nợ. Hiện tại, đã có nhiều bầu show gọi điện mời “họa mi núi rừng” biểu diễn.

Việt Nguyễn

Theo Infonet

********************

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black

Vào năm 2009, họa mi của núi rừng Tây Nguyên đã mở quán cafe mang tên gọi Siu Black Coffee.

Siu Black Coffee mang hơi hướng Tây Nguyên từ cách bài trí, menu, sân khấu cho tới bàn ghế, bờ vách. Quán cũng trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng của các dân tộc Tây Nguyên như bộ sưu tập Gùi của các dân tộc Kho, Ê Đê, BaNa… Rồi đến Chiêng, Chóe, Lồ ô, tượng nhà mồ…

Ngoài ra, cũng tại quán cafe này, từ thứ 5 đến chủ nhật, Siu Black còn tổ chức những đêm nhạc mang “cái nắng, cái gió” của vùng đất cao nguyên. Chi đã hi vọng, đây sẽ trở thành một điểm hẹn cho những người yêu văn hóa Tây Nguyên.

Tuy nhiên chỉ sau vài năm kinh doanh, Siu Black đã phải nhượng lại quán cho người khác. Việc kinh doanh thua lỗ tại quán cafe này cũng được cho là một trong những nguyên nhân đẩy nữ ca sỹ này vào con đường nợ nần.

Video giới thiệu quán cafe trước đây của Siu Black và một số hình ảnh của quán:

Clip của Thế giới văn hóa online (tháng 3/2012)

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

Siu Black Coffee được Họa mi của núi rừng Tây Nguyên mở vào năm 2009

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

Không gian của quán đậm chất núi rừng Tây Nguyên

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

Những sản vật của Tây Nguyên được trưng bày trong quán

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

Siu Black đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào quán

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black, Ca nhạc - MTV, Siu Black vo no, quan cafe của siu black, siu black, phuong thanh, phuong thanh 2013, ca si, ca nhac, ca nhac viet nam, ngoi sao, bao ngoi sao, ngôi sao, giai tri, sao viet, sao viet 2013, hau truong, scandal, bao, vn

 

 

Siu Black từng tổ chức các đêm nhạc ở đây vào các ngày cuối tuần

Tâm An (Khampha.vn)

 

****************

Vợ chồng Vương tử William khoe con trai

 

 

(TNO) Vợ chồng Vương tử William và Kate đã khoe con trai đầu lòng của họ với thế giới vào hôm 23.7 khi rời bệnh viện với đứa bé kế vị ngai vàng nước Anh ở hàng thứ ba.

Vị vua tương lai của nước Anh được phủ trong một chiếc mền trắng và chỉ có phần mặt trước được để lộ ra khi vợ chồng Công tước xứ Cambridge rời bệnh viện.

Cặp vợ chồng này đã tiếp nối truyền thống để cho thế giới bên ngoài nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của đứa con khi rời bệnh viện, như Thái tử Charles và Vương phi quá cố Diana từng làm khi sinh William.

Vợ chồng Vương tử Wiliam khoe con trai
William và Kate rời bệnh viện hôm 23.7

“Chúng tôi vẫn đang tìm một cái tên, nên chúng tôi sẽ đặt tên ngay khi có thể”, Vương tử William phát biểu với báo giới bên ngoài bệnh viện St Mary’s ở London.

Với vẻ mặt rạng rỡ trong một chiếc đầm chấm bi màu xanh nhạt, Kate đã làm dáng chụp hình trước khi chuyền con trai cho William, người đùa rằng đứa bé có nhiều tóc hơn mình và thừa hưởng được vẻ bề ngoài xinh xắn của mẹ.

“Đó là một thời khắc đặc biệt. Bất kỳ người làm cha mẹ nào… sẽ biết cảm giác đó như thế nào”, Kate phát biểu.

Theo Reuters, những cái tên George, James, Alexander và Louis là những lựa chọn được ưa thích của các nhà cái dành cho thành viên mới nhất của hoàng gia Anh.

Trước đây, người dân Anh phải chờ một tháng để biết tên của Thái tử Charles và một tuần để biết tên của William. Tuy nhiên, tên em trai của William là Harry, người hiện bị đẩy xuống hàng thừa kế thứ tư, được công bố một ngày sau khi sinh.

Cặp vợ chồng hoàng gia sẽ trở về ngôi nhà ở phía bắc xứ Wales, nơi William hiện đóng quân với vai trò là phi công trực thăng của Không quân Hoàng gia Anh. Họ dự kiến sẽ mang con quay trở lại Điện Kensington, nơi William sinh sống thời thơ ấu, sau khi cung điện này được tu bổ với giá 1,5 triệu USD.

Vợ chồng Vương tử Wiliam khoe con trai

Vợ chồng Vương tử Wiliam khoe con trai

Vợ chồng Vương tử Wiliam khoe con trai

Vợ chồng Vương tử Wiliam khoe con trai

Vợ chồng Vương tử Wiliam khoe con trai

Sơn Duân
 Ảnh: Reuter

*****************

Ca sĩ Phương Thanh: Nghệ sĩ thân thiết bàn chuyện hỗ trợ Siu Black

(TNO) Là bạn thân lâu năm cũng là người duy nhất tìm gặp và kề cận bên ca sĩ Siu Black lúc này, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ với Thanh Niên Online nhiều hơn về nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn hiện nay của người bạn mình.

Vừa trở về sau chuyến lưu diễn nước ngoài, hay tin ca sĩ Siu Black lâm vào cảnh khó khăn, ca sĩ Phương Thanh đã chủ động tìm gặp chị Siu để động viên và tìm cách giải quyết khó khăn.

Theo ca sĩ Phương Thanh, khi gặp ca sĩ Siu Black thì người chị run cầm cập và không ăn uống gì.

“Tôi đã động viên Siu nên lên tiếng một lần với báo chí rồi sau đó tôi sẽ thay mặt trả lời hết mọi thắc mắc liên quan, khi đó Siu mới chịu cười”, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

“Người ta không biết rằng cuộc sống của chị ấy buồn lắm. Nhất là chuyện tình cảm của Siu quá buồn chứ không phải buồn thường nữa…”, ca sĩ Phương Thanh ngần ngừ nói thêm.

* Chị tìm gặp ca sĩ Siu Black trong hoàn cảnh như thế nào?

Ca sĩ Phương Thanh: Vừa về nước biết tin chị Siu đang gặp khó khăn, tôi truy tìm mãi mới ra chỗ chị ở. Hôm qua nếu tôi về không kịp thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Chị ấy “đi bụi” từ hôm qua đến giờ. Lúc gặp Siu, người chị run cầm cập, không ăn, không uống, ra đường thì sợ bị chủ nợ nhất là những người cho vay lãi cao đánh.

Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được chị lên báo chia sẻ một lần để khán giả thông cảm và mọi người cho chị con đường quay về.

 

 


Phương Thanh và Siu Black vào tối 23.7. Phương Thanh cho biết thuyết phục mãi Siu Black mới gượng cười – Ảnh: Ca sĩ Phương Thanh cung cấp

* Là người bạn thân thiết lâu năm với ca sĩ Siu Black, chị có thể chia sẻ thêm vì sao chị Siu lại lâm vào hoàn cảnh nợ nần như thế này?

 

– Làm ăn mà, sai một li thì đi một dặm. Sở dĩ Siu lâm vào hoàn cảnh hiện nay là do đầu tư nhiều vào quán cafe mang phong cách Tây nguyên ở Q.Tân Bình (TP.HCM) để giúp đỡ con cháu ở quê có công ăn việc làm. Vốn không nhiều nên phải đi vay mượn. Thời điểm đó, chị Siu lại không có show nhiều. Lại thêm chuyện mở học viện âm nhạc thất bại. Vay nóng mấy trăm triệu nhưng lãi cao nên nợ chồng nợ, giờ thành mấy tỉ đồng.

 


Ca sĩ Siu Black trong liveshow Khát khao môi hồng vào năm 2012 – Ảnh: Duy Minh

* Nhiều ý kiến thắc mắc, trước đây ca sĩ Siu Black cũng đi hát nhiều, làm giám khảo nhiều, sao giờ lại ra đến nông nổi này?

– Theo tôi biết thì Siu làm giám khảo một chương trình hai tháng mà có 10 – 20 triệu/show chứ mấy. Mỗi lần xuất hiện thì phải đầu tư trang phục này nọ, “bèo” lắm cũng hết mấy triệu rồi.

Nghệ sĩ không có giàu đâu, giàu nhất là tình cảm thôi. Làm nhiều như vậy cũng chỉ đủ tiền quay video clip, còn một ít cho gia đình chứ không giàu như đại gia được. Nếu may mắn gặp một người chồng giàu hoặc một người vợ có điều kiện thì may ra mới khá được.

 

Nghệ sĩ không có giàu đâu, giàu nhất là tình cảm thôi. Làm nhiều như vậy cũng chỉ đủ tiền quay video clip, còn một ít cho gia đình chứ không giàu như đại gia được. Nếu may mắn gặp một người chồng giàu hoăc một người vợ có điều kiện thì may ra mới khá được
Ca sĩ Phương Thanh

Trong khi đó, chị Siu lại không phải ca sĩ giải trí. Chị ấy cũng không phải trẻ đẹp, sexy, chân dài nên không đi hát bar, phòng trà nhiều.

* Nhiều người vẫn nghĩ nghệ sĩ rất giàu…

– Với đại gia, làm ăn lỗ 2 hay 4 tỉ thì không là gì nhưng nghệ sĩ thì khác. Nghệ sĩ không giàu như mọi người vẫn tưởng đâu. Người ta chỉ có tiếng hát thôi. Đi ra làm ăn là tiêu luôn. Phải cáng đáng kinh tế gia đình nữa thì rất khổ vì nó sẽ làm cho người nghệ sĩ không bay bổng được. Đây không chỉ là bài học cho chị Siu mà còn cho anh em nghệ sĩ nữa. Làm kinh doanh không khéo, vỡ nợ chỉ có chết.

* Hiện tại, ca sĩ Siu Black dự tính sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

– Những người từng cho vay thực ra cũng là người thân thiết hết. Họ tìm không ra chị Siu nên giận. Cũng có những người kiếm chị Siu không được thì kiếm tôi. Tôi cũng nói mọi người nên cho chị Siu thời gian, ít nhất cũng 6 tháng đến 1 năm để chị ấy đi hát kiếm tiền trả nợ. Nếu không thì chắc chị ấy phải bỏ nghề luôn.

Tôi cũng khuyên chị Siu về quê tịnh dưỡng một thời gian cho thoải mái. Ở trong này, tôi sẽ thay chị ấy nhận show để đi hát trở lại, kiếm tiền trả nợ. Thời gian qua, chị ấy không dám về nhà, thui thủi có một mình ở đây…

 

Chiều 24.7, ca sĩ Phương Thanh cho biết chị và một số nghệ sĩ thân thiết với Siu Black đã gặp gỡ để bước đầu bàn tính chuyện “tìm show, hỗ trợ show” cho Siu. Tuy nhiên, bạn bè của ca sĩ Siu Black đã thống nhất với nhau việc cần làm ngay trong tuần này là đưa ca sĩ Siu Black về quê để Siu có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, trước khi tính đến chuyện trả nợ.

Thiên Hương
(thực hiện

********************

“Dị nhân tóc rồng” chữa bệnh vô sinh… qua đêm

“Có nữ bệnh nhân từng chữa bệnh qua đêm ở nhà ông này, sáng chạy ra khóc thút thít rồi đi về trong những giọt nước mắt”, bà Nguyễn Thị H, người dân thôn Duệ Đông thật thà cho biết.
Muốn chữa khỏi bệnh thì phải xem bói
Do có tính lập dị khác người nên dù có đến năm bà vợ, cuối đời “dị nhân tóc rồng” vẫn sống cô độc trong căn nhà “chị Dậu” thuộc thôn Duệ Đông (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh).
Để có tiền trang trải cho những sinh hoạt thường nhật, “dị nhân” quay đủ nghề để kiếm sống. Từ việc cho người khác chụp ảnh cùng mái tóc rồng siêu dị của mình, “dị nhân” còn “phát lộ” nhiều nghề khác như xem bói, đặc biệt là “dị nhân” còn tự phong mình là “thần y” có khả năng chữa bách bệnh, kể cả đó là bệnh ung thư. Theo “dị nhân tóc rồng”, những khả năng trên chỉ Phật mới có thể làm được, và lão là “Phật sống” đương nhiên có thể làm nhiều việc mà người phàm trần không thể làm được.
Trong vai cặp vợ chồng hiếm muộn cần chữa bệnh vô sinh để có đứa con cầu tự, tôi và người đồng nghiệp nữ đã tìm đến nhà “dị nhân tóc rồng”. Trong căn nhà cũ kỹ, xác xơ như căn nhà bỏ hoang, lão “dị nhân” lập một chiếc điện nhỏ, dán vải đỏ, dưới đó là chiếc sập cũ nát, nơi lão hàng ngày giở sách “kinh Phật” để xem bói toán cho khách. Ở chính diện ngôi nhà, lão trưng bày rất nhiều bức ảnh của chính lão mà lão vẫn tự hào khoe rằng: “Bức ảnh này phải làm rất kỳ công, mình là Phật sống giáng trần, phải có những tấm hình để đời sau ghi nhớ, truyền tụng”.

Lão “dị nhân tóc rồng” xem bói từ những cuốn “kinh Phật”.

Khi biết có khách tìm đến để chữa vô sinh, lão “dị nhân tóc rồng” rất hồ hởi: “Tìm đến tôi là tìm đến đúng địa chỉ, chết đuối vớ được cọc. Bởi trên đời chỉ có tôi mới tu thành chính quả, mới là Phật. “Phật mà chữa thì cứ yên tâm”. Nói rồi, lão mời “vợ chồng” PV ngồi xuống chiếc giường dưới tấm vải màu đỏ, bên cạnh cái bàn nhỏ mà lão thắp bóng điện mờ mờ. Sau khi khách tọa lạc, lão lôi đủ các loại sách chất lên mặt bàn nào là đông y kim cổ, sách thiên văn địa lý, một số quyển kinh Phật.

Lão vừa lật giở từng cuốn sách vừa nói với khách: “Muốn chữa được bệnh thì phải xem mình có duyên không đã. Muốn vậy phải để tôi xem bói toán để thấy kiếp trước có gây nên nghiệp chướng gì không?”. Sau khi hỏi han ngày tháng năm sinh (ngày tháng năm sinh PV khai với lão là đúng với bản gốc giấy khai sinh) “dị nhân tóc rồng” nhìn mặt “cặp vợ chồng hiếm muốn” một lượt rồi cho biết: “Kiếp trước gây nên nhiều nghiệp chướng, khó có duyên với Phật, nên con đường con cái là rất khó. Nếu không đến với tôi, thì chắc chắn anh sẽ vô sinh cả đời, già chết trong cô đơn, không nơi dựa dẫm”.

Phán xong lão quay lại nhìn chúng tôi: “Tôi nói thế là đúng trăm phần trăm, vì tôi nói là “Phật nói”, mà “Phật nói thì cấm có sai”. Tuy nhiên trên thực tế, đến thời điểm trước khi lão “dị nhân” xem bói, PV đã có con tròn 3 tháng tuổi.

Trong thời gian chúng tôi có mặt tại nhà “dị nhân tóc rồng”, không ít người ở các địa phương khác đến xem bói, và ai lão dị nhân cũng giở từng trang sách trong cuốn “kinh Phật” rồi phán đủ các kiểu. Mỗi khi phán xong, lão đều thêm câu giống nhau “Tôi là Phật mà Phật nói thì cấm có sai”. Tuy nhiên, trong số đó không ít người thắc mắc bởi những thông tin lão “dị nhân nói đều sai sự thật”. Có người vì bực tức chuyện lão ba hoa đã thẳng thừng phản bác rồi tức tốc ra về, không thèm quay đầu lại.

Mỗi lúc có người như thế, lão “dị nhân tóc rồng” đều lắc đầu “cãi lại Phật kiểu gì cũng gặp họa cho mà xem” để trấn an, hoặc cảnh cáo những người còn ở lại.

Bóc mẽ chiêu trò chữa bách bệnh của “dị nhân tóc rồng”

Sau khi xem quẻ bói cho chúng tôi, lão “dị nhân tóc rồng” phán: “Hai đứa nghiệp chướng rất nặng, đúng ra là không có con. Tuy nhiên, tôi đã hóa giải hết mọi nghiệp chướng rồi. Bây giờ muốn có con thì phải làm theo điều tôi nói: “Muốn chữa bệnh thì phải thành Phật, phải tu luyện, và hiến mình cho Phật”. Thấy chúng tôi có vẻ thắc mắc, lão “dị nhân” giải thích: “Hai vợ chồng không có con, nghiệp chướng lớn nhất là ở người vợ. Nghiệp chướng nặng dẫn đến đau lưng, kinh nguyệt không đều, vô sinh là đúng. Muốn chữa được bệnh thì phải tháo bỏ nghiệp chướng, có nghĩa là phải trở thành đệ tử của người nhà Phật như tôi”.

Giảng giải “kinh Phật” một thôi một hồi, lão dị nhân nhìn thẳng và nói: “Muốn chữa khỏi bệnh vô sinh nhanh nhất, đơn giản nhất, ngoài việc uống thuốc do tôi cấp, phải hiến thân cho Phật, hiến thân cho Phật nghĩa là phải hiến mình cho tôi, vì tôi là Phật”.

Để thuyết phục chúng tôi, lão “dị nhân tóc rồng” khoe thành tích: “Tôi đã chữa trị cho một số phụ nữ vô sinh cũng bằng phương pháp ấy và có hiệu quả rất tốt. Nói rồi, lão “dị nhân” quay lại cô đồng nghiệp (trong vai người vợ) nói: “Nếu muốn nhanh có con thì về đây mấy hôm, hiến mình cho Phật thì sẽ thành công”.

Nhận thấy phương pháp chữa bệnh có phần kỳ quái của lão “dị nhân tóc rồng”, chúng tôi mượn lý do về suy nghĩ lại rồi sẽ đến nhờ cậy “Phật giúp”, lão “dị nhân” gật đầu đồng ý và không quên giới thiệu một vài bài thuốc chữa vô sinh mà lão coi đó là bí quyết chỉ riêng lão mới có được: “Lấy gừng đập dập, rồi pha vào rượu trắng, cùng lá thuốc mà tôi cung cấp, cứ uống trước đi, khi nào muốn có hiệu quả nhanh thì tìm đến tôi”. Lão còn không quên quảng cáo biệt tài chữa bách bệnh của mình: “Tôi không chỉ chữa vô sinh, mà chữa bách bệnh, trong đó có cả các loại bệnh ung thư”.

“Dị nhân” Nguyễn Văn Long cho biết: “Muốn chữa bệnh vô sinh , phụ nữ phải hiến mình cho Phật”. 

Nói về việc lão “dị nhân tóc rồng” Nguyễn Văn Long có biệt tài chữa bách bệnh, người dân địa phương đều cười ồ lên. Họ cho biết, chỉ có người địa phương khác mới tìm đến lão để chữa bệnh. Chứ “lão dị nhân tóc rồng” tâm lý bất thường, có vấn đề về đầu óc, làm gì có khả năng chữa bách bệnh.
“Thời gian gần đây rất nhiều người bệnh tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Long để nhờ ông này chữa bệnh. Khi họ hỏi người dân chúng tôi, chúng tôi cũng đều nói sự thật. Có người tin chúng tôi nên bỏ về, nhưng cũng có nhiều người không tin nên vẫn tìm đến. Thực chất chiêu trò chữa bệnh của lão Long chủ yếu là để dụ dỗ bệnh nhân nữ qua đêm với ông ấy để thỏa mãn thú tính, chứ ông này làm gì có tài năng gì mà chữa bệnh. Chả thế mà có nữ bệnh nhân từng chữa bệnh qua đêm ở nhà ông này, sáng chạy ra khóc thút thít rồi đi về trong những giọt nước mắt. Có trời mà biết nếu bệnh nhân nữ đồng ý ở lại, ông ấy sẽ làm những trò gì”, bà Nguyễn Thị H, người dân thôn Duệ Đông thật thà cho biết.
Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Trương Phương Lan, Phó trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, ông Nguyễn Văn Long không có kiến thức về y học, mắc bệnh hoang tưởng về khả năng của bản thân, nên đi đâu ông cũng rêu rao là mình chữa bách bệnh. Nhưng không hiểu sao, người ở các địa phương khác tìm đến ngày càng đông do họ bị mắc lừa bởi những lời nói từ ông lão có mái tóc kỳ lạ này.
Năm 2012, một bệnh nhân ở Thị trấn Lim bị ung thư gan, đi tận Trung Quốc chữa không khỏi. Về nhà, gia đình đưa bệnh nhân đến nhà ông Nguyễn Văn Long. Ông Long chữa bệnh bằng phương pháp rất phản y học như bắt cóc, mổ ra rồi để lên người bệnh nhân. Nào ngờ chỗ ông Long để con cóc vài hôm sau nhiễm trùng, lở loét, người nhà lại mang bệnh nhân lên Trạm y tế thị trấn Lim để sơ cứu chỗ nhiễm trùng trên.
“Vì thế các bệnh nhân khi có bệnh nên đến các cơ sở y tế để khám chữa, đừng đến những người mắc bệnh hoang tưởng như ông Long để chữa trị, kẻo rồi rước họa vào thân”, bà Trương Phương Lan cảnh báo.
Hải Ninh
(Kiến thức)

**********************

Gởi Các Bạn trên 60 Tuổi và còn Khỏe mạnh
Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 10 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.
Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.
Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?
Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…
Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”.
Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20  hay 30 năm tràn trề sức khỏe.
Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa..  họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!
Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

( Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi hay nhưng người không bao lâu nữa cũng sẽ trên 60)…
St trên net
( Mai Luong chuyển )

******************

 

Chỉ tại trời nóng…

 

 

Chỉ tại trời nóng... 1

 

***************

 

Những mỹ nhân Hoa ngữ mang tiếng xấu là “kẻ thứ ba”

Dù phủ nhận hay im lặng trước thị phi nhưng những kiều nữ này vẫn không thoát khỏi tiếng xấu “người thứ ba”.

Dương Cung Như
Dương Cung Như là một trong những Hoa hậu nổi bật bước ra từ cuộc thi Hoa Hậu Á châu của đài TVB. Năm 2012, khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cô đã bị các tay săn ảnh chụp được những hình ảnh thân mật với đại gia Thượng Hải, Châu Chính Nghị. Thậm chí lúc đó dư luận còn dấy lên tin đồn căn hộ cao cấp mà Dương Cung Như ở là do vị đại gia có vợ này chu cấp.

Những mỹ nhân Hoa ngữ mang tiếng xấu là "kẻ thứ ba" 1

Dương Cung Như từng mất mặt khi bị vợ Châu Chính Nghị đánh ghen giữa chốn đông người. Cho đến tận năm 2004, khi đang ghi hình cho một bộ phim, người đẹp vẫn bị mắng là “hồ ly tinh” và chỉ biết ngậm ngùi giả bộ như không hề nghe thấy.

Triệu Vy
Những mỹ nhân Hoa ngữ mang tiếng xấu là "kẻ thứ ba" 2
Năm 2009, Triệu Vy bí mật kết hôn với đại gia Huỳnh Hữu Long, người sở hữu khối tài sản kếch xù. Được biết để đưa được Triệu Vy “về dinh”, vị đại gia này đã thẳng thừng chia tay Hoa hậu Hồng Kông 2005 Diệp Thúy Thúy. Thúy Thúy là bạn thân của “Én nhỏ” và cũng chính là người đã giới thiệu Triệu Vy cho Hữu Long. Tuy nhiên, Hoa hậu xứ cảng thơm không lường trước được rằng chính sự vô tư của mình đã khiến cô mất đi bạn thân, đồng thời mất luôn cả vị hôn phu.
Củng Lợi
Những mỹ nhân Hoa ngữ mang tiếng xấu là "kẻ thứ ba" 3
Mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu kéo dài gần chục năm với nhiều thị phi từ dư luận. Trước khi đến với Củng Lợi, đạo diễn họ Trương đã từng kết hôn và có con gái.

Tuy nhiên, sau khi vướng vào vòng tình ái với “người đàn bà đẹp” của màn ảnh Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu đã bỏ mặc gia đình để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cho dù hiện tại cuộc tình “ngang trái” này đã kết thúc song Củng Lợi vẫn luôn mang tiếng là “hồ ly tinh” cướp chồng của người khác.

Phạm Băng Băng
Những mỹ nhân Hoa ngữ mang tiếng xấu là "kẻ thứ ba" 4
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Phạm Băng Băng bị gán mác “nữ hoàng thị phi”. Có thể nói số vai diễn của kiều nữ họ Phạm tỷ lệ thuận với những scacndal mà cô đã từng dính phải. Một trong những tin đồn ồn ào nhất của Phạm Băng Băng phải kể đến nghi án“cặp kè” với Vương Học Kì – nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Trung Quốc.

Ngoài ra trong khoảng thời gian dấy lên tin đồn, Vương Học Kì đã đệ đơn ly hôn với vợ sau gần 40 năm chung sống. Điều này làm dư luận càng tin rằng “nữ hoàng thị phi”  chính là “kẻ thứ ba” ngang nhiên phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Từ Hy Viên

 

Những mỹ nhân Hoa ngữ mang tiếng xấu là "kẻ thứ ba" 5

Hiện giờ, Từ Hy Viên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người chồng đại gia trẻ hơn mình 5 tuổi Uông Tiểu Phi. Trước khi đến với Đại S, Uông Tiểu Phi từng là người tình của nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ. Tuy nhiên, ngay sau khi gặp cô chị cả nhà họ Từ, vị đại gia này đã trúng tiếng sét ái tình. Hai người nhanh chóng làm đám cưới, đẩy Vũ Kỳ sang một bên khiến cô nàng này vô cùng tức tối.

 

Huỳnh Thánh Y
Những mỹ nhân Hoa ngữ mang tiếng xấu là "kẻ thứ ba" 6

Huỳnh Thánh Y và đại gia giàu có Dương Tử luôn một mực phủ nhận nhưng nhìn vào những gì cả hai dành cho nhau, dư luận vẫn không khỏi nghi ngờ mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người. Dù cả hai đã tìm mọi cách để đẩy lùi những tin đồn song Huỳnh Thánh Y vẫn không thể dứt bỏ cái mác “kẻ thứ ba” xấu xa.

( Song Phương chuyển )

********************

Quái vật hồ Loch Ness: Huyền thoại, sự thật, hay là trò câu khách?

 

Gần đây, người ta bắt đầu nghi ngờ về những hình ảnh về “quái vật ” hồ Loch Ness, được cung cấp bởi truyền thông Anh, là một âm mưu thu hút sự chú ý dư luận. Và câu hỏi đặt ra là liệu hồ Loch Ness có thực sự có một con “quái vật” hay đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Trong khi xem xét các mẫu hóa thạch vào khoảng 300 triệu năm trước, các nhà khảo cổ ngày nay đã cố gắng đưa một cái nhìn lịch sử tới quá khứ, tìm hiểu về các loại quái thú dưới biển sâu tại những vùng nước ấm ở những đại dương sâu nhất trên Trái Đất. Mặc dù rất hy hữu nhưng vẫn có những sinh vật từ thời cổ đại vẫn còn tồn tại tới bây giờ và nhờ vào việc nghiên cứu chúng, chúng ta có thể hiểu được tại sao một số loài có thể tồn tại trong suốt một thời gian dài, tại sao chúng lại vô tình có được một môi trường sinh thái phù hợp để sinh trưởng cho đến tận bây giờ.

Gần đây nhất, thực tế này đã được chứng minh và đạt được thành công lớn, với phát hiện về chuỗi ADN của loài cá vây. Loài cá cổ đại, màu xanh trời nhẹ với vẻ ngoài xấu xí này đã có thể tồn tại và hầu như không có thay đổi gì trong hàng trăm ngàn năm tại vùng biển khơi thuộc bờ biển của châu Phi. Điều này làm dấy lên câu hỏi rằng trên thế giới, liệu còn có loài nào khác có khả năng tồn tại giống như vậy không?

Xác một con cá vâyXác một con cá vây

Mặc dù nhiều người cho nó là mơ tưởng hão huyền, nhưng những báo cáo kỳ lạ có từ hàng trăm năm trước liên quan đến hồ Loch Ness ở vùng cao nguyên Scotland, đã cho những người có lòng tin chứng minh rằng loài thủy quái khổng lồ – với hình dạng và kích thước giống hệt thời tiền sử – vẫn còn có thể sống trong môi trường đặc biệt ở góc xa xôi này của thế giới.

Tuy nhiên, gần đây, người ta bắt đầu nghi ngờ về những hình ảnh về “quái vật ” hồ Loch Ness được cung cấp bởi truyền thông Anh có vẻ là một âm mưu thu hút sự chú ý của dư luận của giới truyền thông. Và câu hỏi đặt ra là, liệu hồ Loch Ness có thực sự có một con “quái vật”, hay đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hay hồ Loch Ness thực sự có một “con quái vật” còn được gọi là Nessie hay đó chỉ đơn thuần là kết quả của việc thông đồng giữa các chủ khách sạn đang mong muốn tìm kiếm một thị trường khách du lịch tiềm năng?

Câu truyện của hãng truyền thông BBC đã được lên sóng trên nhiều chương trình truyền hình và tin tức khác nhau, và hiện có một giả thuyết cho rằng có nhiều phát ngôn ám muội liên quan đến câu chuyện nổi tiếng về “loài cá voi” ở hồ Loch. Emma Ailes đã viết cho hãng truyền thông BBC nói rằng, nhà sinh học biển đồng thời là nhà nghiên cứu hồ Loch Ness – ông Adrian Shine hoài nghi về sự tồn tại của thứ được gọi là “Quái vật hồ Loch Ness” và gần đây, ông đã phát biểu rằng: “Có khá nhiều nhân chứng là chủ khách sạn” thế nên người ta nghi ngờ rằng liệu câu chuyện về Nessie có chứa âm mưu đẩy mạnh du lịch?

Một loài quái vật có thậtMột loài quái vật có thật

Vào ngày 14-4-1933 và bà (Aldie) Mackay, bà chủ quản lý của khách sạn Drumnadrochit, lái xe cùng chồng dọc theo con đường để đến Inverness. Khi họ lái xe, bà nhìn ra ngoài mặt nước tĩnh lặng tại hồ Loch Ness hướng Lâu đài Aldouri. Khi đó, bà đã nhìn thấy một thứ xuất hiện trong làn nước. Bà kể lại: “Nó đã đi một vòng tròn và lặn sâu xuống đáy hồ” Khi đó bà đã kêu lên với chồng:”Dừng xe lại đi. Con quái vật kìa.”

Ông Shine phát biểu: “Đó là một tình huống thú vị. Tuy nhiên, ngay lúc đó bà Mackay đã nhận ra luôn đó là con quái vật thì có vẻ như là bà ấy đã biết được có điều gì đó kì lạ dưới hồ”.

Liệu có còn một con Plesiosaur vẫn còn sống trong hồ Loch Ness?

Bài viết của hãng BBC tiếp tục lưu ý rằng câu chuyện nổi tiếng của bà Mackay đã được kể lại những tháng tiếp theo trong ngày 2-5-1933 trong ấn phẩm của Courier Inverness, ở một bài báo của tác giả Alex Campbell – một phóng viên bán thời gian và là nhân viên quản lý mặt nước ở Hồ Loch Ness vào lúc đó. Tuy nhiên, theo báo cáo của BBC, mặc dù bà Mackay được đề cập đến như là người đầu tiên được chứng kiến con quái vật này nhưng trên tiêu đề bài viết của Campbell lại viết rằng: “Hồ Loch Ness đã được ghi nhận qua nhiều thế hệ là căn nhà của loài thủy quái khổng lồ”.

 Plesiosaur (Xà đầu long).  Liệu có còn một con Plesiosaur vẫn còn sống trong hồ Loch Ness?Plesiosaur (Xà đầu long). Liệu có còn một con Plesiosaur vẫn còn sống trong hồ Loch Ness?

Hàm ý của tiêu đề này đã thể hiện rõ quan điểm rằng cuộc chạm trán của bà Mackay đã giúp phổ biến đã giúp phổ biến một truyền thuyết lâu đời về quái vật hồ Loch Ness, và còn có nhiều bằng chứng cổ xưa hơn nữa có liên quan. Thậm chí người ta còn tìm được thông tin đề cập đến một “con quái vật” được viết trong những văn bản cổ xưa có tên “Cuộc đời của Thánh Columba” có ghi rằng, nhà truyền giáo đã cứu một người đàn ông khỏi cơn đói điên cuồng của con quái vật ở hồ Loch Ness.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện đại một lần nữa khẳng định rằng, mặc dù thực sự có một câu chuyện có nguồn gốc lâu đời như vậy liên quan đến con quái vật hồ Loch Ness nhưng rất khó để tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy chứng minh rằng chúng đã tồn trước năm 1933, thời điểm mà vụ chạm trán của ông bà George Spicer trở nên phổ biến và nổi tiếng cùng với vụ việc của bà chủ khách sạn- bà Aldie Mackay.

Tuy nhiên, như bài viết của hãng BBC lưu ý lại rằng, trong khi câu chuyện của bà Mackay xuất hiện hai tháng trước câu chuyện của nhà Spicer nổi tiếng, bà Aldie lại không muốn xuất hiện và lựa chọn giữu kín danh tính để chồng bà chia sẻ câu chuyện với Campell và Shine.

 Hồ Loch nơi ẩn chứa nhiều bí ẩn về con "thủy quái"Hồ Loch nơi ẩn chứa nhiều bí ẩn về con “thủy quái”

“Bà ấy không tự phát ngôn mà chồng bà ấy mới là người nói với nhân viên quản lý hồ nước, và bà ấy luôn chỉ ẩn danh trên các tờ báo. Bà ấy không nói bất cứ điều gì vì hai lý do. Trong lý do đầu tiên, đó là vì bà ấy sẽ bị đánh giá như là đang tự quảng cáo. Tuy nhiên, lý do nữa là bởi vì họ đã từng nói với mọi người là nhìn thấy “có cái gì đó dưới mặt nước” lúc họ say.

Vì vậy, bà Aldie Mackay bị cho là đã tham gia vào “âm mưu” nhằm thu hút khách du lịch tới hồ Loch Ness trở lại trong năm 1933, cùng với các chủ khách sạn và nhà nghỉ địa phương nhằm kiếm lời trên hình ảnh quái vật hồ Loch Ness. Dường như cũng có thể “thứ” mà bà ấy đã bắt gặp thực sự tồn tại, nhưng nhiều khả năng là một cái gì đó hoặc một con thú chứ không hẳn là quái vật hồ Loch. Mô tả ban đầu của bà Mackay cho biết thứ này “trông giống như cá voi”, điều này chứng tỏ bà không nói dối về cuộc chạm trán với sinh vật bí ẩn ở hồ Loch tuy nhiên sinh vật này có thể là cá tầm loại rất lớn hoặc theo lời miêu tả và quan sát từ xa nhìn thấy lúc đó là rất lớn.

Tại thời điểm hiện tại, chúng ta nhận thấy rằng sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness có vẻ như gắn với một “âm mưu” nhằm thu hút sự chú ý của những người hiếu kỳ, đặc biệt là những khách du lịch luôn khao khát tìm kiếm một cảm giác trải nghiệm mới lạ.

( Song Phương chuyển)

******************

“Dị nhân tóc rồng” tự phong “Phật sống” ở Bắc Ninh

Nổi tiếng với mái tóc không giống ai, lão Long Tiên được mọi người gọi bằng biệt danh “dị nhân tóc rồng”. Không dừng lại ở đó, “dị nhân” này còn tự nhận mình là “Phật sống”.

“Phật sống” tự phong

Thời gian gần đây, ông lão “dị nhân tóc rồng” Nguyễn Văn Long (Long Tiên hay Long tóc rồng) ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh lại được nhiều người dân biết đến và truyền tai nhau. Lần này người ta không luận bàn về mái tóc “độc nhất vô nhị” đến dị biệt, mà họ truyền nhau khả năng chữa bách bệnh của lão nông này. Nhiều người có bệnh tìm đến ông như một niềm hi vọng sống còn, kiểu “chết đuối vớ được cọc”, “có bệnh vái tứ phương”…

Để làm rõ có hay không khả năng chữa bệnh của lão “dị nhân tóc rồng”, PV đã tìm về thôn Duệ Đông (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) “diện kiến” ông và tìm hiểu thêm về con người dị biệt này ngoài mái tóc đã được người đời truyền tụng.

"Dị nhân tóc rồng" đang chuyện trò với PV“Dị nhân tóc rồng” đang chuyện trò với PV

Nằm khép mình trong con ngõ nhỏ của thôn Duệ Đông, căn nhà cũ kỹ là nơi “dị nhân tóc rồng” sinh sống. Tuổi thọ của căn nhà đã xấp xỉ tuổi đời ông lão. Trong căn nhà đó, không có vật dụng gì đáng giá. Ngồi trên chiếu điện, nơi đầy ắp những quyển “kinh thư”, lão “dị nhân tóc rồng” hồ hởi tiếp chuyện. Khi biết PV tìm đến lão để chữa bệnh, lão rất vui mừng.

“Các anh tìm đến tôi là đúng đấy. Có mỗi tôi có duyên thành “Phật sống” nên có thể cứu giúp cho mọi người. Không phải ai cũng thành Phật được, phải có quá trình tu luyện tích lũy. Các anh để ý kỹ trong những đặc điểm nhận dạng của Phật, tóc của Phật phải dài, phải xoắn, giữa chặng hai mày có lông trắng mềm nhuyễn như bông. Tôi không chỉ có hình dạng giống Phật mà bản thân tôi đã tu thành chính quả, có nghĩa tôi đã thành Phật”, “dị nhân tóc rồng” khoe về bản thân mình.

 "Dị nhân tóc rồng" tự nhận mình là "Phật sống".“Dị nhân tóc rồng” tự nhận mình là “Phật sống”.

Nói về cái duyên có bộ tóc rồng, lão Long Tiên cho biết, năm 1995, trong một lần đi về Yên Tử, khi leo đến cổng chùa thì cũng là lúc chính ngọ. Lúc này ông nhìn thấy bóng người mờ ảo, mặc bộ áo nâu dẫn đường, sau khi trở về nhà ông bị ốm nặng, khi khỏe lại thì thấy tóc tai bù xù, mang lược ra cũng không chải được, mang kéo cắt cũng không xong. Hơn nữa, mỗi lần cố cắt tóc đều gặp chuyện chẳng lành, khi bị xe máy đâm, khi bị điện giật. Vài năm sau mái tóc kết lại, dính bệt với nhau. “Từ khi đó tôi nghiệm ra một điều, mình là người nhà Phật nên phải tập ăn chay và chuyên tâm niệm Phật để cứu giúp chúng sinh”, ông Long Tiên trải lòng.

Để giúp chúng tôi hiểu hơn về những điều lão nói, ngoài việc giảng giải vài tiếng đồng hồ về “kinh Phật”, “dị nhân tóc rồng” còn khuyên bảo PV, con người hướng Phật sẽ có ngày thành Phật, chỉ cần ngửa mặt lên trời ngày khoảng tiếng đồng hồ, ánh hào quang sẽ tỏa sáng, con người sẽ thành Phật, nhưng muốn thành Phật thì phải tu nhiều kiếp, tùy thuộc người có duyên, kẻ vô duyên…

“Phật sống” kiếm tiền nhờ mái tóc

Để minh chứng về cái sự tu thành chính quả của mình, “dị nhân tóc rồng” cho biết, ông đã từng có 5 bà vợ, nhưng giờ hướng Phật nên mọi thứ đều “vô vị” hết, tất cả không còn quan trọng nữa.

“Thú thực là tôi có đến 5 bà vợ, tuy nhiên, trong số ấy không ít bà lẳng lơ, ngoại tình nên chia đường, chia lối. Có bà vợ cuối cùng không chịu được cảnh tôi thiền, tụng kinh nhà Phật nên cô ấy bỏ đi lấy chồng khác ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Người vợ cuối cùng này chính tôi đứng ra làm đám cưới cho cô ấy với chồng mới”, ông Long cho biết.

Lão "dị nhân tóc rồng" khẳng định chỉ có lão mới tu thành chính quả.Lão “dị nhân tóc rồng” khẳng định chỉ có lão mới tu thành chính quả.

Để làm rõ về con người kỳ lạ này, PV đã tìm hiểu từ những người dân sống xung quanh nhà ông Long Tiên về việc ông tự nhận mình là Thánh nhân, là Phật sống. Đa số người dân cho biết, ông Long đi đâu, ở chỗ nào cũng nhận mình là “Phật sống”, có những đặc điểm giống Phật, không biết người ngoài tin như thế nào, chứ bà con ở đây không ai tin. Người làng không ai muốn tiếp xúc với con người dị lập như ông ấy.

Căn nhà tồi tàn của "dị nhân tóc rồng". Căn nhà tồi tàn của “dị nhân tóc rồng”.

 

Theo nhiều người dân, nhờ mái tóc dị biệt mà thời gian qua ông Long kiếm bội tiền nhờ việc đứng chụp hình với khách. Thế nên ở bất kỳ lễ hội nào cũng có mặt ông. Hôm hội Lim vừa rồi, với việc biến hóa mái tóc thành nhiều hình thù khác nhau, lúc thì hình rống, khi thì hình sư tử, con đại bàng dang cánh, có ngày ông Long kiếm được cả tiền triệu.
“Thực ra mái tóc rối có hình dạng kỳ quặc của ông Long là do ông lười gội đầu và ăn ở bẩn, ao làng bẩn như thế mà ông vẫn tắm gội chứ làm gì có hình dạng gì giống Phật. Ông ấy dở người dở nết thì ai cũng biết, nên chuyện huyễn hoặc ông ấy tự phong là Phật thì chẳng ai tin”, một người dân thôn Duệ Đông cho biết.

 

(KHKTVN)

*****************

Câu chuyện buồn về tài năng và số mệnh của Lê Công Tuấn Anh và Wanbi Tuấn Anh

Trùng tên, cùng có tài và đều ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ, cuộc đời của Lê Công Tuấn Anh và Wanbi Tuấn Anh quả là một câu chuyện buồn về tài năng và số mệnh.

 

 

Hai cuộc đời, một số mệnh!

 

Lê Công Tuấn Anh lớn hơn Wanbi Tuấn Anh tròn 20 tuổi. Dù rất khó để có thể đưa ra một sự so sánh về tài năng của cả hai, bởi tài năng của họ, một bên đang ở độ chín, một bên vẫn còn là quả đang đợi mùa. Thế nhưng, người ta vẫn có cảm nhận rằng, ở hai con người trùng tên này có một sự giống nhau không thể lý giải nổi: cũng đầy tài năng, cũng nhiều thăng trầm và cũng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Lê Công Tuấn Anh – Wanbi Tuấn Anh: Hai cuộc đời, một số mệnh!

Hẳn những ai yêu điện ảnh Việt Nam thập niên 90 không thể không biết đến tên tuổi của Lê Công Tuấn Anh qua một loạt bộ phim nổi tiếng như: “Vị đắng tình yêu”, “Anh chỉ có mình em”, “Em còn nhớ hay em đã quên”… Anh cũng từng được xem là thần tượng của giới trẻ thập niên 90 với vai diễn “Đông ki sốt” trong phim “Vị đắng tình yêu”.

Lê Công Tuấn Anh từng là diễn viên được đánh giá cao của điện ảnh Việt

Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Lê Công Tuấn Anh đã đóng gần 60 bộ phim cho cả điện ảnh miền Nam lẫn miền Bắc. Anh cũng từng đoạt nhiều giải thưởng lớn, được công chúng và giới phê bình thừa nhận là tài năng kiệt xuất của nền điện ảnh Việt. Bởi mỗi bộ phim anh tham gia diễn xuất đều để lại những dấu ấn rất sâu đậm và gây xúc động đối với người xem.

Khán giả bị ám ảnh bởi lối diễn đầy cảm xúc, chân thật của Lê Công Tuấn Anh

Nếu như Lê Công Tuấn Anh có một tuổi thơ sóng gió, cơ cực thì Wanbi Tuấn Anh lại may mắn hơn khi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Tuổi thơ của anh tràn ngập trong tình yêu thương của ông bà và bố mẹ. Ngay từ nhỏ, anh cũng đã sớm tỏ rõ thiên hướng nghệ thuật khi liên tục tham gia vào các cuộc thi ca hát và diễn kịch.

Wanbi Tuấn Anh cũng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé và luôn dành tâm huyết cho đam mê của mình

Năm 2005, sau khi đoạt giải Gương mặt ấn tượng cuộc thi Diễn viên triển vọng của báo Điện ảnh TP.HCM, Wanbi bắt đầu được biết đến với vai trò ca sỹ qua những bài hát tự sáng tác. Trong suốt sự nghiệp ca hát ngắn ngủi của mình, Wanbi Tuấn Anh luôn được đánh giá là một ca sỹ thân thiện và có tài. Sau thành công của album đầu tay, năm 2010, Wanbi Tuấn Anh phát hành album thứ 2 “Thăng (#)”. Album này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả và liên tục đạt thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc. Ngoài ca hát, Wanbi Tuấn Anh còn tham gia đóng phim dù không được đánh giá cao bằng.

Dù không được đánh giá cao ở lĩnh vực điện ảnh nhưng Wanbi Tuấn Anh vẫn được xem là tài năng đầy triển vọng.

Chúng tôi không đang cố gắng đưa ra các dẫn chứng để so sánh tài năng của hai nghệ sỹ bạc mệnh. Bởi mỗi người đều đã viết nên được một câu chuyện riêng của cuộc đời mình với nhiều cung bậc khác nhau. Tuy nhiên, giống như một trò đùa của số mệnh, dù cách nhau đến 20 năm, dù chưa tương ngộ nhưng thêm lần nữa, người hâm mộ lại phải lau đi giọt lệ tiếc thương với những tài năng phải từ bỏ sự cống hiến của mình khi tuổi đời còn quá trẻ.

“Lời thiên thu gọi”

Tháng 10 năm 1996, giới nghệ sỹ và khán giả cả nước bàng hoàng khi hay tin về cái chết của Lê Công Tuấn Anh. Anh ra đi khi mới 29 tuổi và đang trong thời điểm ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đám tang của Lê Công Tuấn Anh là một trong những đám tang lớn nhất ở TP.HCM, đồng thời là đám tang lớn nhất của nghệ sỹ Việt với hàng trăm ngàn người hâm mộ tự nguyện đến và đứng hai bên đường nơi di quan đến nghĩa trang để đưa tiễn.

Lê Công Tuấn Anh đột ngột ra đi ở tuổi 29, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu mến anh.

Cái chết của anh trở thành một sự kiện lớn và thu hút rất nhiều sự quan tâm của các hãng thông tấn, báo chí lớn nhất tại Việt Nam cũng như công chúng trong khắp cả nước. Cho đến bây giờ, dù nhiều ẩn khuất trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh đã được công khai, lý giải, thậm chí, có người còn dằn vặt anh bởi lý do “tự tử vì tình”, nhưng chắc chắn rằng, với nhiều người, cảm giác tiếc thương trước sự ra đi của một tài năng vẫn là cảm giác còn lại sau cùng và là cảm giác đau đớn nhất.

Lê Công Tuấn Anh – nam tài tử tài hoa nhưng bạc mệnh.

Không tự tìm đến cái chết để giải thoát như Lê Công Tuấn Anh, sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh là câu chuyện dài của cuộc đấu tranh giành sự sống. 4 năm bị bạo bệnh, nhưng chàng trai có nụ cười ấm áp này vẫn kiên cường và lạc quan để được ở lại với cuộc đời, nhưng cuối cùng, anh vẫn phải khép lại giấc mơ của mình ở tuổi 26.

Lê Công Tuấn Anh

Có lẽ đã hơn một lần, những người hâm mộ Lê Công Tuấn Anh và Wanbi Tuấn Anh phải thốt lên những lời tiếc nuối trước sự ra đi của hai tài năng bạc mệnh này. Sẽ thế nào nếu Lê Công Tuấn Anh không chọn cái chết đầy bi kịch để giải thoát cuộc đời? Sẽ thế nào nếu Wanbi Tuấn Anh không mắc phải căn bệnh quái ác triệu người có một? Tuy nhiên có một sự thực là, những câu hỏi mang tính giả định này vẫn không thể kéo họ ra khỏi “đường ray” của số mệnh.

Wanbi Tuấn Anh cũng khép lại mọi giấc mơ của mình ở tuổi 26, để lại nỗi tiếc thương vô hạn với những người yêu mến anh.

Hai cuộc đời, hai cái chết với hai lý do hoàn toàn khác nhau nhưng đều để lại một nỗi thương tiếc khôn nguôi cho người hâm mộ về kiếp người ngắn ngủi. Quả thực, khó có sự ra đi nào lại nhẹ nhàng như là “quên”, bởi chí ít trong mỗi con người, “bản năng sống” niềm yêu thương đối với cuộc đời vẫn luôn âm ỉ tồn tại và cũng bởi, họ đã ghi dấu ấn quá nhiều đối với những người ở lại. Nhưng dù muốn hay không, thất vọng hay hy vọng, cười hay là khóc, thì cái chết vẫn “lơ lửng” như là định mệnh chờ sẵn của mỗi người. Chỉ có điều, “Lời thiên thu gọi” đến với Lê Công Tuấn Anh và Wanbi Tuấn Anh quá sớm, khi tương lai, ước mơ và dự định của họ vẫn còn dang dở.

(BXH)

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: