Bộ tộc Zulu ở Nam Phi múa để giữ trinh tiết
Chưa có một quốc gia nào trên thế giới lại có điệu múa vừa thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc vừa giúp phụ nữ nhận thức về giá trị trinh tiết như bộ tộc Zulu ở Nam Phi.
 Điệu múa sexy trong các bữa tiệc hoàng gia

Có lẽ trong số chúng ta ít ai biết đến bộ tộc Zulu. Đó là một nhóm người dân tộc thiểu số với hơn 10 triệu dân thuộc phía Đông Nam châu Phi. Bộ tộc Zulu có nhiều nghi lễ mang màu sắc của người nguyên thủy đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như điệu Zulu là một ví dụ điển hình nhất. Múa là một trong những loại nghi lễ phổ biến nhất thể hiện văn hóa cộng đồng, với cuộc sống của người Zulu họ luôn coi trọng lối sống tập thể và chỉ có ca hát nhảy múa mới thể hiện hết những nét đẹp của họ.

Bài kiểm tra trinh tiết của các cô gái Zulu

Mỗi khi người Zulu nhảy múa đó không chỉ là thể hiện sự hạnh phúc mà để thể hiện giá trí nhân văn trong chính con người họ. Theo văn hóa của người Zulu, vào mỗi tháng Chín tại Cung điện Hoàng gia Zulu Enyokeni sẽ tổ chức lễ hội Reed Dance (những điệu múa truyền thống), nơi mà các cô gái ngực trần sẽ thực hiện những điệu múa độc đáo của mình với nhà vua.

Truyền thống này bắt đầu từ những người trinh nữ, người mà đến bờ sông hái những ngọn cỏ lau cầm trên tay nhảy múa mang đến cho nhà vua. Với mục đích chọn ra cô gái không chỉ còn trinh tiết, đẹp và hấp dẫn để làm vợ vua thì điều lạ thường của điệu là tất cả các cô gái này phải cởi trần khoe ngực, việc để ngực trần cũng thể hiện rằng họ là những cô gái chưa chồng và vẫn còn con gái.

Theo như các nền văn hóa của các quốc gia phương Tây và Đông nếu một người phụ nữ ăn mặc không kín đáo có thể coi là người phụ nữ hư hỏng, nhưng với nhưng phụ nữ trong bộ tộc Zulu họ có những quan điểm hoàn toàn khác: Ngực là một phần trong cơ thể hơn nữa người nam được phép cởi trần để thể hiện sức hấp dẫn của họ vậy nên tại sao phụå nữ lại không được thể hiện những điểm hấp dẫn của mình trước mọi người.

Có thể nói với lập luận đầy thuyết phục và công bằng này thì hành động của họ không thể coi là không trong sáng, mà ngược lại họ nghĩ đó thể hiện tính công bằng trong bộ tộc.

Mỗi năm lại có hàng trăm cô gái ngực trần tay cầm những cây sậy với độ tuổi từ 16 đến 20 diễu hành trên con đường 2km đến cung điện nhà vua . Tất cả họ đều với mục đích chung là trở thành hoàng hậu do đó họ phải trình diễn một điệu múa để thu hút ánh mắt của nhà vua.

Kiểm tra trinh tiết trước khi múa

Lễ hội truyền thống Reed Dance là một trong những lễ hội mang đậm tính truyền thống văn hóa của người châu Phi nói riêng và còn giúp thế giới lưu giữ những nét đẹp truyền thống của người nguyên thủy với văn hóa săn bắn hái lượm. Múa sậy không chỉ gây tiếng vang lớn trong khắp châu Phi mà còn giúp những thiếu nữ nhận thức đúng đắn về giá trị trinh tiết của người phụ nữ, cái mà họ phải giữ cho đến khi tìm được một người chồng như ý. Ban đầu lễ hội này chỉ dành cho nhà vua chọn vợ nhưng sau này nó mở rộng hơn cho tất cả nam thanh niên ai có nhu cầu chọn vợ thì đây chính là cơ hội cho họ.

Theo truyền thống cổ xưa, mỗi năm nhà vua sẽ chọn một cô gái trinh tiết trong lễ hội này nếu cô gái nào thu hút được ánh mắt nhà vua thì cô gái đó có cơ hội trở thành một thành viên trong gia đình hoàng gia. Với bố mẹ các cô gái, những người luôn thúc dục con gái họ tham gia vào lễ hộ trọng đại này không chỉ tôn vinh nét đẹp của con gái họ, khẳng định sự trinh tiết cao quý của người con gái khi được vua chọn mà họ còn nhận được một khoản tiền từ nhà vua cho việc mua cô dâu với mỗi cô dâu sẽ có giá từ 4 đến 20 con gia súc. Với người Zulu họ không tính theo tiền mà họ coi gia súc là một món hàng trao đổi trong kinh doanh và đặc biệt trong các lễ hội.

Màn đặc biệt và lạ nhất trong lễ hội này là bài kiểm tra trinh tiết của các cô gái. Có rất nhiều nhà văn hóa cho rằng bài kiểm tra này giúp bảo vệ giá trị đạo đức của những thiếu nữ và ngăn ngừa lây nhiễm HIV, tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng nên cấm bài kiểm tra này vì xúc phạm đến danh dự và quyền con người, nhưng với nạn HIV ngày càng tràn lan khắp châu lục thì văn hóa này lại được hồi sinh.

Với bài kiểm tra thú vị này được thực hiện bởi một người đàn bà có chồng sẽ kiểm tra trinh tiết của từng cô gái. Sau khi kiểm tra xong các cô gái sẽ tự tin khẳng định tài năng biểu diễn của mình trước cung điện nhà vua, với sự tham gia đầy nhiệt tình và trang trọng của tất cả các thành viên trong hoàng gia để chào đón cô dâu mới. Và, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà các cô gái mong muốn được sự tôn trọng và yêu mến trong gia đình hoàng gia.

Với những người phụ nữ ở bộ tộc Zulu, nếu một cô gái kết hôn mà không có của hồi môn thì bị coi là sự sỉ nhục. Do đó nếu nhà chú rể lấy cô dâu về mà không cho nhà vợ gia súc thì mọi người sẽ đánh giá đức hạnh của cô gái này. Nói đúng ra là, người đàn ông Zulu không mua vợ nhưng họ phải bồi thường cho gia đình cô dâu vì sự mất mát, sự vất vả lao động và giáo dục của họ với con, quan trọng là cô dâu này phải sinh sản được nếu không họ phải chịu một kết cục đau đớn không chỉ với bản thân mà còn với cả gia đình.

Theo truyền thống của người Zulu, nếu phá vỡ sậy của một cô gái, đó là một dấu hiệu cho thấy cô ấy không trinh bạch. Điệu nhảy truyền thống này được cho là để thúc đẩy hôn nhân, lòng trung thành và trong trắng của người phụ nữ này đã bị bỏ rơi nhiều năm cho đến khi vua Zulu hiện nay đã mang nó trở lại để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh AIDS.

 

PV/ Theo Squidoo

**********************

Cô thợ máy siêu gợi cảm bên xe
(GĐVN) Sắm vai cô nàng thợ sửa xe, người đẹp có dịp khoe những đường cong gợi cảm của mình bên chiếc xế yêu.

Quang Anh (St)

**************************

Ghen cuồng, đốt chết mẹ vợ

Ghen tuông vô cớ, Nguyễn Văn Thuẩn Em đã nhẫn tâm dùng liềm chém vợ và mẹ vợ nhiều nhát rồi phóng hỏa.

Ngày 25/4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Thuẩn Em (tự Tèo, SN 1979, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người”.

Nguyễn Văn Thuẩn Em và chị Võ Thị Diễm (SN 1980) có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng tháng 2/2012, Thuẩn Em đến nhà và chung sống như vợ chồng với chị Diễm.

Không lâu sau, Thuẩn Em nghi ngờ vợ có người khác nên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Thuẩn Em ấp ủ ý định dùng xăng đốt chết vợ và mẹ vợ. Ngày 10/7/2012, y mua 15.000 đồng xăng đem về cất giấu phía sau nhà.

Ngày 11/7/2012, Thuẩn Em kêu cửa phòng chị Diễm để vào ngủ cùng nhưng bị từ chối nên hai bên cự cãi. Tức giận, Thuẩn Em lấy ly thủy tinh ném vào cửa phòng.

Ghen cuồng, đốt chết mẹ vợ, An ninh Xã hội, con re giet me vo, giet me vo, cuong ghen giet me vo, giet me, con re, giet nguoi, trong an, an mang, dot chet me vo, ghen tuong giet nguoi, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

 

Chân dung gã con rể tàn ác

Nghe tiếng động, bà Võ Thị Nữ (SN 1948, mẹ chị Diễm) đang ngủ bên nhà hàng xóm chạy về. Lúc này, Thuẩn Em chạy ra sau nhà lấy lưỡi liềm và bình xăng đã mua mang vào phòng chị Diễm. Thấy con rể chém con gái, bà Nữ can ngăn liền bị Thuẩn Em chém trúng.

Chưa hả giận, Thuẩn Em lấy xăng đổ lên giường rồi châm lửa đốt khiến bà Nữ và chị Diễm bị bỏng nặng. Riêng Thuẩn Em bị bỏng hai tay và hai chân.

 

 

Ngày 18/7/2012, bà Nữ chết do bỏng 45% diện tích cơ thể, độ II, III, nhiễm trùng vết bỏng nặng, viêm phổi, tràn dịch đa màng; chị Diễm mang tỷ lệ thương tật tạm thời là 33%.

Theo Kha Miên (Người Lao Động)

 

*********************

Săn “vua chim” tại Sài Gòn

Gần đây giới chơi chim trên địa bàn TP.HCM đang “náo loạn” vì thú chơi chim “vua” đại bàng. Mặc dù đây là loại động vật quý hiếm nhưng việc săn lùng chúng diễn ra khá dễ dàng tại Tp.HCM.

Nuôi đại bàng lấy oai

Có mặt tại nhà anh Tư một dân chơi chim “vua” đại bàng nổi tiếng tại Sài Gòn,chúng tôi hoa mắt trước hai chú đại bàng hùng dũng có đôi mắt rực sáng, móng vuốt và chiếc mỏ sắc như dao nhọn. Giới đại gia cũng tham gia vào cuộc săn lùng đại bàng để thể hiện “đẳng cấp” dân chơi.

Việc nuôi loại “chim vua” này cũng không hề đơn giản và khá tốn kém. Anh Tư cho biết mỗi chú đại bàng mỗi ngày ăn hết 40.000 đồng thịt mà phải là loại thịt nạc tươi không mỡ, không được cho đại bàng ăn đồ lạnh vì chúng sẽ bị tiêu chảy. Con đại bàng trưởng thành có thể đạt từ 4 – 5 kg. Mỗi chú đại bàng con trên dưới 1 năm tuổi có giá bán từ 9 – 10 triệu. Thực chất việc nuôi đại bàng như một thú vui xa xỉ để “lấy oai” với thiên hạ.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Chú Tư nhà Gò Vấp – TPHCM đang sở hữu hai chú đại bàng hơn một năm tuổi.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Một chú đại bàng hơn một năm tuổi, nặng hơn 1kg có tầm sải cánh 1m.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Những chú đại bàng được chủ nhà vô tư nuôi tại nhà.

Thú vui của việc nuôi đại bàng chính là huấn luyện để săn mồi. Theo một dân săn lùng đại bàng cho biết việc huấn luyện đại bàng săn mồi cũng kỳ công không kém. Nhiều đại gia còn thuê cả người huấn luyện. Thậm chí người huấn luyện còn cho đại bàng săn bắt những con chim khác.

Chứng kiến một buổi huấn luyện đại bàng săn mồi: Một người thanh niên quăng một con chim chích còn sống vào tầm ngắm của con đại bàng, nhanh như cắt con đại bàng vồ lấy, dùng móng vuốt và chiếc mỏ sắc nhọn mổ từng nhát vào con chim chích trong tiếng kêu thảm thiết của con chim nhỏ.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Một thanh niên đang cho đại bàng ăn thịt sống.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Mặc cho con chim chích kêu thảm thiết, đại bàng mổ từng nhát xé thịt. Đây là một bài tập săn mồi khi huấn luyện “vua” chim.

Mua đại bàng như đi chợ mua mớ rau

Theo thông tin một dân buôn chim cho biết lúc trước việc mua bán đại bàng diễn ra khá công khai trên đường 3/2, quận 10. Cứ tầm 11h – 13h hàng ngày là dân buôn đại bàng lại ra đây chào hàng. Những con đại bàng được bỏ trong những lồng chim cho khách hàng xem tận mắt, nhưng thời gian gần đây lực lượng chức năng đã bắt đầu vào cuộc khiến nhiều cò chim không dám buôn bán công khai mà chỉ cung cấp cho các mối quen.

Lần theo một đường dây buôn bán các loại chim quý hiếm trong đó có đại bàng, chúng tôi tìm đến một sạp bán chim bên hông Thuận Kiều Plaza, Quận 5. Nhìn qua các sạp bán chim ở đây khá đơn sơ.

Tiếp cận với một sạp bán chim sau một hồi dè chừng khi được hỏi mua đại bàng, người bán là một phụ nữ ngoài 40 tuổi mới dẫn chúng tôi đến một sạp chim khác. Tại đây nhìn kỹ mới thấy một chú đại bàng con được nhốt trong một chiếc lồng được xếp lẫn với nhiều lồng chim khác. Chủ sạp này ra giá chắc nịch là 7 triệu đồng cho 1 chú đại bàng 9 tháng tuổi.

Cũng tại đây những con đại bàng mới được 1 đến 2 tuần tuổi nhỏ chỉ bằng con gà con cũng được chào bán, giá của những con này cũng khác nhau giao động từ 750 nghìn – 1 triệu phụ thuộc vào sức khỏe của chúng. Bà T một người buôn chim ở đây còn có cả một catalogue hình ảnh các chú chim đại bàng cho khách lựa chọn và đặt hàng, sau khi đặt cọc trong vòng 15 ngày “vua” đại bàng sẽ được giao đến tận nhà. Cũng theo bà này cho biết: nguồn chim đại bàng của bà khá “chất” vì được bắt từ các tỉnh Tây Nguyên.

Ngoài việc bán đại bàng tại chợ, trên mạng internet hiện nay cũng đang tràn lan các mẩu quảng cáo bán chim đại bàng kèm theo đó là những hình ảnh các chú chim đại bàng hùng dũng “tạo dáng”.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Những sạp bán chim bên hông Thuận Kiều Plaza luôn tấp nạp dân chơi chim đến để tìm kiếm những giống chim quý hiếm.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Chim đại bàng được nhốt lồng chờ người mua.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Đại bàng 3 tháng tuổi có giá 5 triệu đồng.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Một con khác chỉ mới 20 ngày tuổi, được chủ hàng giới thiệu mới  bắt được.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Ông “vua” bầu trời giờ cũng phải chịu cảnh tù túng trong lồng như những con chim khác.

Người bán chim còn cam kết hướng dẫn cho người mua cách nuôi  và huấn luyện đại bàng. Một địa điểm khác trên đường Nguyễn Xí, Phú Nhuận cũng chuyên cung cấp chim đại bàng nhưng tại đây việc buôn bán diễn ra khá kín đáo muốn mua phải đặt hàng trước từ 1 tuần đến 15 ngày. Đây cũng là đầu mối cung cấp các loại dụng cụ dùng để huấn luyện đại bàng như đây xích đeo chân,găng tay chống móng vuốt,còi huấn luyện… giá của những món đồ này cũng tốn của người chơi từ 3 -7 triệu tùy vào chất lượng từng loại.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Những con đại bàng mới bắt từ rừng sâu về nên vẫn còn hung hăng.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Người bán phải dùng dây cột chân “vua” chim.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Con đại bàng sẵn sàng tấn công bất kỳ ai chạm đến nó bằng móng vuốt.

Săn "vua chim" tại Sài Gòn, Tin tức trong ngày, chim dai bang, thu choi chim dai bang, thu nuoi chim dai bang, nuoi chim dai bang, dong vat hoang da, chim dai bang san moi, thuan kieu, vua chim, bao moi, tin tuc, vn

Những chú đại bàng con 1, 2 tuần tuổi cũng được  chào bán tại đây với giá 1,2 – 1,5 triệu / 1 con.

Phớt lờ đi các qui định của pháp luật những người buôn bán chim “vua” đại bàng tại Tp.HCM hằng ngày vẫn ngang nhiên rao bán ngoài đường như một mớ rau.

Theo luật Bảo vệ và Phát triển Rừng 2004: những hành vi săn, bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng trái phép bị nghiêm cấm. Đồng thời Luật cũng quy định việc khai thác, động vật rừng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã. Việc kinh doanh, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh thực vật rừng, động vật rừng phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 dành Điều 190 quy định về Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Theo đó, các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó có thể bị phạt tiền tối đa đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 3 năm.

Thế Yên (Khampha.vn)

*********************

Ảnh hài hước trong tuần

Chó trèo rào, tự làm ghế từ khúc gỗ, cưỡi chổi đua tốc độ với xe máy…

Chém đứt tung cả áo.
Làm quen nào.
Vệ sinh xe.
Vượt rào.
Cho ngồi nhờ chút nhé.
Khả năng cân bằng tải trọng quá giỏi.
Tự làm ghế.
Sao y bản chính.
Cưỡi chổi còn nhanh hơn.
Cột vào để ngủ cho ngon.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

*********************

Mỹ Tâm vắng mặt nhận giải Cống Hiến ‘Ca sĩ của năm’

Vì bận việc riêng, ‘Họa mi tóc nâu’ không có mặt trong buổi vinh danh tên tuổi các nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho âm nhạc năm 2012.

Lễ trao Giải Cống Hiến lần 8 diễn ra tối 24/4, tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ Việt.

Hạng mục Ca sĩ của năm được công bố cuối cùng do nghệ sĩ Trần Hiếu xướng danh. Giữa các tên tuổi ca sĩ có nhiều đóng góp như: Tùng Dương, Uyên Linh, Mỹ Linh thì Mỹ Tâm là người được các nhà báo bình chọn nhiều nhất, bất chấp những ồn ào xung quanh chuyện cát-xê.

Cô là người ghi dấu trong năm 2012 với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, vai trò giám khảo của Vietnam Idol và danh hiệu “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc” tại Mnet Asian Music Awards. Do Mỹ Tâm vắng mặt tại buổi lễ nên nhạc sĩ Hoàng Nhã là người thay cô nhận giải thưởng này.

1-jpg-1354278448-1354278815-500x0-jpg-13
Mỹ Tâm vắng mặt tại Lễ trao giải Cống Hiến 2013.

Ngay sau khi biết mình được vinh danh, Mỹ Tâm lập tức chia sẻ với truyền thông cảm giác vui mừng và hạnh phúc. Cô tiếc không thể tham dự vì bận việc riêng và cảm ơn nhà báo cả nước đã ủng hộ và bình chọn cho mình. Nữ ca sĩ cũng cám ơn nhạc sĩ Hoàng Nhã đã thay mặt cô lên nhận giải.

“Trong cuộc sống cũng như trong suốt chặng đường ca hát của mình, tôi luôn tự nhủ sẽ làm được gì chứ không nghĩ mình sẽ nhận được gì. Vì thế càng nhận được sự tin yêu của mọi người, tôi càng cố gắng cống hiến nhiều hơn để mang lại những sản phẩm âm nhạc chất lượng và sáng tạo để góp phần xây dựng và phát triển nền âm nhạc nước nhà”, Mỹ Tâm bộc bạch.

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, Quốc Trung vượt qua 3 “đàn em” Lưu Thiên Hương, Tạ Quang Thắng và Nguyễn Văn Chung để giành giải. Nam nhạc sĩ tự nhận bản thân không có duyên với những giải thưởng cá nhân. Anh cho rằng chính phong trào “Nghe có ý thức” được anh và Huy Tuấn khởi xướng đã để lại trong lòng công chúng ấn tượng đáng nhớ và có đóng góp lớn cho âm nhạc của Việt Nam trong năm 2012. Vì thế, anh muốn chia sẻ giải thưởng với nam nhạc sĩ “Cảm ơn tình yêu”.

Hạng mục Chương trình của năm do đạo diễn Việt Tú công bố. Chương trình “In the Spotlight” giành chiến thắng. Nhạc sĩ Hồng Kiên cùng đại diện êkíp thực hiện chương trình lên nhận giải trong niềm vui sướng. Trước khi lễ trao giải diễn ra, phần đông giới chuyên môn đã dự đoán đây là cuộc đua giữa “In the spotlight” và “Luala concert”. Nếu “Luala concert” mang nhạc giao hưởng ra đường phố thì “In the spotlight” là chương trình được đầu tư về chuyên môn âm nhạc.

1-jpg-1366832168-1366832273_500x0.jpg
Hương Tràm khóc khi nhận giải “Nghệ sĩ mới của năm”.

Bài hát của năm được trao cho ca khúc Chiếc khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho. Phát biểu khi nhận giải, nhạc sĩ tỏ ra vô cùng cảm kích. Ông cho rằng sự bầu chọn của các nhà báo đã kết nối thế hệ thời Điện Biên Phủ năm xưa và thế hệ trẻ hôm nay. Ca sĩ Thu Minh, người công bố giải thưởng khẳng định một bài hát ngoài thành công về tư duy, cảm xúc của người nhạc sĩ thì ca sĩ cũng là người quan trọng đem lại hơi thở, làn gió mới cho bài hát. Cô và Tùng Dương – người thể hiện thành công ca khúc – dành cho nam nhạc sĩ nụ hôn chúc mừng.

Giải Cống Hiến lần thứ tám ghi nhận sự đóng góp của các gương mặt mới.

Hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”  lần đầu tiên có mặt trong giải thưởng được trao cho Hương Tràm. Quán quân Giọng hát Việt 2012 vượt qua ba ứng viên Thái Trinh, Phạm Thu Hà, Nguyễn Đình Thanh Tâm để giành chiến thắng. Cô đón nhận giải thưởng trong những tràng pháo tay hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt cho thấy sự xúc động mạnh mẽ của nữ ca sĩ trẻ. “Em từng nghĩ nếu đậu đại học ở thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP HCM thì em sẽ tìm kiếm vé để đi xem show của cô Mỹ Linh, anh Tùng Dương, chị Hà Hồ. Không ngờ một tháng sau đó, em được đứng trên cùng một sân khấu với nhiều nghệ sĩ. Em cảm ơn chương trình Giọng hát Việt, chị Thu Minh đã giúp cho em được vinh danh ngày hôm nay”, Hương Tràm nói.

Giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm được 4 nghệ sĩ gồm Mỹ Linh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Anh Quân cùng trao giải, cho thấy sự đánh giá rất cao gương mặt sẽ đoạt được giải thưởng này. Họ cùng kỳ vọng vào một thế hệ mới có sức trẻ, sức sáng tạo để làm nên một diện mạo âm nhạc mới. “Người nghệ sĩ đó vừa ‘hot’, vừa hấp dẫn (hút) và chinh phục được trái tim của khán giả (hốt)” như lời MC Trấn Thành chia sẻ.

Ở hạng mục Album của năm, nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là những người công bố. Album “Classic meets chillout” của Phạm Thu Hà được vinh danh. Nữ ca sĩ cũng là gương mặt mới trong số các nghệ sĩ của làng nhạc Việt. Cô lựa dòng nhạc classic crossover ở thể loại cổ điển giao thoa khá kén người nghe và còn mới mẻ với nhiều khán giả Việt Nam để hát. Thu Hà cho rằng giải thưởng là một động lực có ý nghĩa với cô trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp ca hát.

2-jpg-1366832182-1366832273_500x0.jpg
Hồ Ngọc Hà (trái) và Trấn Thành làm MC của Lễ trao giải Cống Hiến lần tám.

Lễ trao giải năm nay khá mờ nhạt. Các nghệ sĩ được mời lên xướng danh tên các ứng cử viên chiến thắng không tạo được nét hài hước và sự đối đáp thú vị như mọi năm.

Trên một kịch bản được viết khá chặt chẽ, hai MC Hồ Ngọc Hà và Trấn Thành có màn tung hứng về những câu chuyện ầm ĩ trong giới âm nhạc vừa qua. Chuyện cát-xê 6.000 USD của Mỹ Tâm, vé bán 1.000 USD trong đêm diễn của Bằng Kiều, việc cháy vé của các chương trình ca nhạc trong năm hay giải thưởng 1 tỷ đồng cho ca khúc thắng giải “Bài hát yêu thích”, chương trình truyền hình thực tế nở rộ… được đan cài trong mỗi phần đối thoại của hai MC khiến khán giả cười thấm thía. Tuy nhiên, cả hai đối đáp chưa thật nhuyễn nên không tạo được nhiều hưởng ứng trên sân khấu.

Các hạng mục giải thưởng của Cống hiến 2011 được 100 phóng viên mảng văn hóa – nghệ thuật trong cả nước bình chọn. Số phiếu bầu được kiểm tra công khai tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 24/4, tại TP HCM vài giờ trước khi buổi lễ bắt đầu. Ngày 25/4, toàn bộ 100 lá phiếu của nhà báo được công bố trên website của giải.

 

Khoảnh khắc nghệ sĩ nhận Giải Cống Hiến

7-jpg_1366848930[1420086075].jpg
Quốc Trung (trái) nhận giải “Nhạc sĩ của năm” trong niềm vui mừng. Anh cho rằng đây là một giải thưởng mà các nghệ sĩ đều mơ ước khi được giới truyền thông công nhận.
Nhạc sĩ Doãn Nho (phải) bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của báo giới dành cho một bài hát của thế hệ chiến sĩ thời Điện Biên Phủ cách đây 50 năm.
Nhạc sĩ Doãn Nho (phải) bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của báo giới dành cho bài hát của ông khi nói về thế hệ chiến sĩ thời Điện Biên Phủ cách đây 50 năm.
2-jpg_1366848930[1420086075].jpg
Hương Tràm không kìm được nước mắt khi tên cô được xướng ở hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”.
5-jpg_1366848930[1420086075].jpg
Êkíp của chương trình “In the sportlight” vui mừng nhận giải “Chương trình của năm”.
Hồ Quỳnh Hương (giữa) và nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn trao giải "Album của năm" cho Phạm Thu Hà.
Hồ Quỳnh Hương (giữa) và nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn trao giải “Album của năm” cho Phạm Thu Hà.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

Tâm Giao

**********************

 

Hãi hùng ‘chiêu’ biến đu đủ xanh thành chín vàng chỉ sau 24 giờ

 Chỉ cần nhỏ một giọt dung dịch hóa chất của Trung Quốc vào phần cuống của quả đu đủ vừa thu hoạch, thì sau 24 tiếng quả đu đủ đang xanh bỗng chín vàng, trông rất bắt  mắt.
Hiện tại,nhiều lái buôn đi các tỉnh mua cả vườn đu đủ vừa đến dịp thu hoạch, sau đó họ mang về rồi dùng hóa chất nhỏ vào cuống của quả đu đủ. Và chỉ sau gần 24 tiếng được nhỏ hóa chất, từng quả đu đủ đó chuyển nhanh sang mầu vàng, rồi chúng được bọc báo và mang đi tiêu thụ.

Những thùng đu đủ tẩm hóa chất chín vàng bán tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội.

Nơi tiêu thụ chính của loại đu đủ chín vàng do hóa chất này là khu vực chợ đầu mối hoa quả Long Biên, Hà Nội, hoặc các chợ đầu mối khác của TP Hà Nội.

Hàng ngày, từ 3- 4h sáng có hàng chục xe tải chở đu đủ đến các chợ đầu mối để bán. Chỉ đến khoảng 6h là hàng tấn đu đủ đó đã được đưa đi các chợ lẻ trong TP .
Bà Nguyễn Thị Lan, một chủ chuyên buôn đu đủ ở chợ Long Biên cho biết, càng ngày mã (hình thức) của những lô hàng đu đủ càng chín vàng đẹp hơn, quả đu đủ trông bóng mỡ và đặc biệt nó không bị dập nát như đu đủ chín cây thực sự, bởi nó được tẩm hóa chất của Trung Quốc.
Hóa chất của Trung Quốc để biến đu đủ xanh thành chín vàng đẹp mắt chỉ có giá 5.000 đồng/1 lọ 5ml. Trên bao bì ghi hạn dùng 2 năm, nhưng không ghi ngày sản xuất. Mỗi một lọ hóa chất như vậy có thể biến hàng chục kg đu đủ xanh thành chín vàng chỉ trong 24 giờ.
Đây là loại hóa chất vốn được dùng để làm chuối xanh chín vàng trông đẹp mắt, giờ nó được sử dụng cho đu đủ. Loại hóa chất này rất độc hại, tìm mua không dễ, chỉ những lái buôn hoa quả lớn mới có mối mua, hoặc phải quen biết mới mua được…
Vĩnh Yên

Chuối, đu đủ chín vàng nhờ… cồn công nghiệp

Cục ATVSTP, Bộ Y tế vừa lấy mẫu chuối và đu đủ chín bán trên thị trường để kiểm nghiệm. Kết quả bước đầu đã phát hiện cồn công nghiệp 40% được sử dụng để dấm chuối và đu đủ chín vàng…

Sau khi nhiều cơ quan thông tin đại chúng đưa tin về chuối và đu đủ xanh được dấm hóa chất đã chín vàng sau 24 giờ, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ Y tế đã vào cuộc để làm rõ loại hóa chất này.

Chuối xanh sau khi dấm hóa chất chín vàng, bắt mắt.
Theo ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục ATVSTP, Bộ Y tế, Cục vừa lấy một số mẫu chuối và đu đủ chín bán trên thị trường để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm đã phát hiện có tình trạng sử dụng cồn công nghiệp 40% để dấm chuối và đu đủ.

Ngoài ra còn một số loại hóa chất khác cũng được sử dụng trong quá trình làm đu đủ và chuối xanh chín nhanh, nhưng chưa phát hiện được tên, thành phần và mức độ nguy hại.
Vĩnh Hà

“Hóa phép” rượu vang nội thành vang Pháp, Chile chỉ trong ít phút

Căn biệt thự rộng hơn 200m2 bỏ hoang nhiều năm ở khu Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội trở thành địa điểm lý tưởng của Công ty TNHH Nam Thành (TP HCM) để san chiết rượu lậu. 

Chiều ngày 21/12, Đội quản lý thị trường số 11 phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ, Công an phường Xuân La bất ngờ đột kích vào ngôi biệt thự bỏ hoang. Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, trong nhà có năm công nhân đang “hóa phép” rượu vang nội thành vang ngoại mang nhãn hiệu rượu vang Pháp và Chile.

Rất nhiều thùng rượu được xếp ngay ngắn tại tầng 1.
Thời điểm kiểm tra, ngoài thủ kho là Bùi Công Định (ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) còn có Nguyễn Xuân Thành là nhân viên phụ trách kinh doanh.

Theo ghi nhận, dưới tầng một của ngôi biệt thự có hàng chục nghìn chai rượu đã đóng nhãn và chưa đóng nhãn. Các bịch rượu trong túi nilon, với dung tích 3 lít và 5 lít, cùng hàng trăm chiếc tem nhập khẩu. Con dấu của công ty cũng được tìm thấy tại đây.

Thùng các-tông đựng rượu vang.
Bên ngoài thùng các-tông chứa các bịch rượu vang Đà Lạt ghi rõ nhãn sản xuất tại Công ty Cổ phần Rượu Đà Lạt. Cơ quan chức năng xác định, tất cả số rượu vang này đều gắn nhãn mác giả và không có xuất xứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

Tiến hành kiểm tra tầng hai và ba của căn biệt thự, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều hộp kem đánh răng và bánh trung thu. Khi mở các hộp bánh trung thu này, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vỏ bề ngoài của hộp bánh trông rất sang trọng. Tất cả đều ghi chữ Hàn Quốc và Malaysia bên ngoài vỏ hộp. Theo nhận định của Đội quản lý thị trường số 11, llô hàng này không có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.

Rất nhiều kem đánh răng và bánh trung thu ngoại đã hư hỏng.
Theo ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng quản lý thị trường số 11, toàn bộ số rượu trên được xác định của một công ty đóng tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi vận chuyển tập kết hàng ra Bắc, công nhân bóc nhãn mác hàng nội để dán mác hàng của Bordeaux, Moonlight, Vallee damour – Metisse.

Từ rượu vang Đà Lạt biến thành vang Pháp và Chile
Thiếu tá Lê Thành Văn, Phó trưởng công an phường Xuân La cho biết thêm, cùng ngày vẫn chưa xác định được danh tính chủ ngôi biệt thự. Tuy nhiên, qua xác minh, tháng 9/2012, các thùng rượu vang nội được vận chuyển về đây để biến thành rượu ngoại.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, qua lời khai ban đầu từ các đối tượng cho thấy, hàng hóa được chuyển từ các khu vực khác về tập kết tại căn biệt thự, từ đó đem đi phân phối cho các nơi khác. Cơ quan chức năng sẽ mang các sản phẩm này đi giám định để xem chất độc hại của hàng giả này với sức khỏe người tiêu dùng ra sao.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Xuân La mở rộng điều tra làm rõ.
Thiên Minh
Song Phương chuyển

 

************

Chuyện lạ: “một ông năm bà” nổi danh đất lúa Thái Bình

(Kienthuc.net.vn) – Câu chuyện ông lão và 5 bà vợ sống chan hòa, yêu thương dưới một mái nhà khiến nhiều người ngạc nhiên.
Cưới vợ cho chồng
Người đàn ông mà tôi nhắc tới có tên là Phùng Văn Thuần, năm nay đã 72 tuổi. Nhưng có lẽ người dân thôn Khả, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã quen với cái tên ông Thuần “đa thê”.
Đến nhà ông chúng tôi thấy ngạc nhiên trước căn nhà 3 tầng khang trang được gia đình ông cất lên hơn 20 năm nay. Nếu không phải người trong thôn ngoài xã có lẽ sẽ không ai biết tới những điều kỳ thú bên trong ngôi nhà này.
Ở cái tuổi thất thập, mái tóc bạc trắng nhưng da dẻ ông hồng hào, cử chỉ nhanh nhẹn và rất niềm nở với khách. Có tiếp xúc với ông mới biết ông là người rất dễ gần và vui tính. Có lẽ vì những đức tính đó mà ông cưới và sống trong hạnh phúc với 5 bà vợ hiền thục.

Chân dung ông lão đa thê quê lúa. (ảnh Tất Đạt)

Ngồi ngoài ban công tầng 3, ông kể cho tôi nghe giai thoại những cuộc tình một thời của đời mình. Chàng trai trẻ Phùng Văn Thuần hơn 50 năm về trước tuổi vừa đôi mươi, vẻ ngoài phong nhã, có đôi bàn tay tài hoa của người thợ mộc giỏi kế tục nghề từ ông cha. Xưởng mộc của ông ngày đó nổi tiếng không chỉ trong huyện Hưng Hà mà các huyện lân cận cũng biết tới, thường xuyên đặt hàng.
Năm 22 tuổi, ông Thuần nên duyên với bà Lê Thị Len là người cùng thôn, tuổi vừa 18. Ông đến với bà là do tìm hiểu chứ không phải do gia đình gán ghép.
Ông Thuần tâm sự: “Ngày ấy tôi với bà ấy cùng trong đội văn nghệ. Tôi thì hiền lành, khéo léo, có tài lẻ văn nghệ văn gừng nên nhiều cô gái theo lắm, nhưng tôi yêu bà Len và một thời gian sau hai bên gia đình tổ chức trầu cau cho hai đứa. Năm tôi 22 thì bố mẹ thúc cưới vì gia đình neo người…”.
Sau bốn năm, bà Len sinh cho ông hai người con, một trai một gái kháu khỉnh. Thời gian này, xưởng mộc của ông Thuần làm ăn khá giả, ông ký hợp đồng đóng bàn ghế cho các trường mầm non huyện Quỳnh Phụ… Số phận kéo bà hai về với ông cũng trong hoàn cảnh đó.
Bà Nguyễn Thị Nguyên làm nghề buôn bán ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ. Ông Thuần kể: “Tôi hay làm bàn ghế bên đó, gặp bà ấy mấy bận rồi hỏi han gia đình. Dần dà yêu nhau lúc nào chẳng biết. Cứ không sang bên ấy là thấy nhớ. Dù biết tôi có gia đình nhưng bà ấy cứ quấn lấy tôi”.
Tính ông Thuần thẳng thắn, đem chuyện “phải lòng” về nói với vợ. Tưởng nghe xong vợ ông sẽ nổi máu ghen tuông nhưng ông đã lầm. Nhiều lần bà Len gặng hỏi thăm về gia đình cô gái đã làm chồng bà “mất ăn mất ngủ” vì bệnh tương tư. Khi đã biết rõ về gia đình bên đó, một hôm bà gọi ông vào nhà rồi thưa chuyện muốn tự tay mình soạn lễ trầu cau mang sang thưa chuyện cưới vợ cho chồng. Mới đầu ông cũng từ chối và hứa với vợ cắt đứt quan hệ với cô giáo Nguyên nhưng bà Len không đồng ý. Năm ấy bà Len một tay vun vén, chuẩn bị ngày cưới vợ cho chồng.
Tin bà lấy vợ cho chồng loan khắp trong làng ngoài xóm làm thiên hạ một phen cười nghiêng ngả. Có người bảo bà là gàn, là khùng, người ta giữ chồng đã khó nay lại muốn vướng vào cảnh chung chồng nhưng bà bỏ ngoài tai tất cả.
Bà Nguyên tâm sự: “Hôm chị mang lễ vật sang nhà thưa chuyện tôi cũng sợ lắm. Mấy hôm trước đó, nhà tôi (ông Thuần) có nhờ người sang báo trước nhưng mấy đêm không sao ngủ được. Cứ sợ chị dựng màn kịch để dằn mặt tôi cho bàn dân thiên hạ biết gái cướp chồng. Khi nhà trai sang thưa chuyện, tôi mới biết chị là người phúc hậu, không phải đến hại tôi”.
Ngày cưới bà Nguyên, bà Len mừng lắm, bà ấy lo cỗ cưới chu đáo hai bên bốn họ đến chung vui. Bà Len còn đích thân dọn phòng cưới cho tôi và bà hai. Hai bà ấy yêu thương nhau như chị em ruột vậy. Sống mấy chục năm mà không một lời ganh tỵ”, ông Thuần cười nói.
Cái tên ông Thuần “đa thê” được người ta gọi từ khi ông cưới bà thứ ba. Bà Tùng năm nay 62 tuổi người thôn Khả cũng tự nguyện đến với ông bởi cái tính tình hiền nhã, chí thú làm ăn, yêu thương vợ con của ông.
Năm 1983, khi đó bà 32 tuổi. Chính hai bà trước đã vun vén cho ông với bà Tùng. Ngày đám cưới bà Tùng về, ba chị em lại xúm xít với nhau cùng ông gánh vác công việc gia đình.
Dân làng Khả cứ vậy được phen đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vài năm cả làng lại rộ lên chuyện ông Thuần “nạp thiếp”. Nhiều người còn nói ông dùng bùa yêu để các bà ấy tự nguyện theo như sam vậy.
Không chỉ dừng lại ở bà ba, sau vài năm ông lấy thêm bà tư, bà năm. Bà Tư cùng bên Quỳnh Phụ với bà hai, là giáo viên mầm non xã Quỳnh Châu. Bà năm kém ông 22 tuổi, làm nghề bún ở xã bên cũng cắp nón theo ông sau mấy đận gặp nhau ngoài chợ.
Cuộc sống của năm bà chung một ông chồng cũng chìm vào quá khứ. Mấy chục năm người làng đã quen với điều đó. Họ vừa ca ngợi ông, vừa kính nể ông như một vị tướng chỉ huy tài tình một “tiểu đội” vợ trong ngôi nhà hạnh phúc.
Ông Thuần thổ lộ: “Ở đời xưa nay gái tham tài, trai tham sắc là lẽ thường. Ví như Lưu Gù trong phim “Tể tướng Lưu Gù” còn cưới được con tể tướng. Ông ấy xấu xí nhưng là người ngay thẳng lại có tài. Tôi không đem mình so sánh với ông ấy nhưng đó là cái tài tình của mình. Có thế nào các bà ấy mới ưng tôi chứ…

 

 

 

 

 

 

Những điều bí mật trong nhà

 

 

 

 

 

Chung sống với 5 bà vợ, ông có cả thảy 9 người con, 18 đứa cháu nội ngoại. Riêng bà cả sinh cho ông 5 người con (3 trai, 2 gái); bà hai sinh cho ông một trai, một gái; bà ba sinh một người con trai, bà tư sinh một người con trai.
Có lẽ ông và các bà vợ của mình đều tự hào khi các con của ông bà đều học hành thành đạt, nhiều người con theo nghề giáo, là kỹ sư xây dựng… và một đại gia đình sống hòa thuận trên dưới mấy chục năm nay chưa một lời to tiếng.
Trong gia đình ông Thuần, mỗi người một công việc tùy theo khả năng của mình. Công việc này do chính ông Thuần là người phân công: bà lo nội trợ, bà lo buôn bán…  Xưởng mộc gia truyền được ông giao cho người con cả. Một nhà máy nước khoáng nằm sát khu xưởng mộc giao cho bà tư và bà năm trông coi.
Bà Vân, người vợ thứ năm chia sẻ: “Ông ấy là người tổng chỉ huy trong gia đình tôi. Cả gia đình làm việc rất khoa học nên từ khi về đây chung sống cùng ông, chưa ai ganh tỵ nhau. Các con rất hòa thuận, làm việc gì cũng hỏi ý kiến của bố và các mẹ. Tôi thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc”.
Về bí quyết để giữ được hòa khí trong gia đình, ông Thuần thẳng thắn cho biết, đó chính là sự tôn trọng nhau. Các bà vợ luôn coi trọng gia đình, sống với nhau bằng tình yêu của người vợ, người mẹ.
Con cái là con chung, không có chuyện phân biệt trong gia đình tôi. Gia đình mình như vậy cần phải sống chan hòa chứ nay cãi nhau, mai chửi nhau thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi”, ông Thuần nói.
Ngoài ra, ông còn kể về một bí mật mà chỉ người trong gia đình mới biết. Mấy chục năm cưới vợ sinh con, ông vẫn giữ cho mình một không gian riêng. Cả năm người vợ, mỗi người một phòng không chung đụng với ai.
Ông Thuần cười: “Dù có đến 5 bà vợ nhưng tôi vẫn ngủ riêng. Muốn gần gũi với bà nào chỉ cần bảo bà ấy tối lên phòng xoa lưng bấm huyệt cho tôi. Kể cũng lạ, các bà ấy nghe lời tôi không ai trách cả. Mình là người ở giữa, bà nào cũng muốn được chiều chuộng hơn nhưng mình phải cân bằng trong cuộc sống, không sống thiên vị. Có vậy mới hạnh phúc được chứ!

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bền lâu cũng phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông. Với ông Thuần, việc đó không làm ông phải bận tâm một điều gì. Ông cảm thấy tự hào về hạnh phúc viên mãn của gia đình, về vợ, về con. Đó chính là chất keo bền bỉ gắn kết yêu thương gia đình mà xã hội ngày nay đang mờ nhạt dần.
Song Phương chuyển

*********************

Cậu bé 8 tuổi đào bới đất đá suốt 2 giờ để cứu em gái

Người dân Trung Quốc đang vô cùng cảm động trước hành động cứu người của cậu bé 8 tuổi trong trận động đất mạnh 7,0 độ richter vừa qua.

Ngày 24/4, tờ China News cho hay Zhou Ziyun, một cậu nhóc mới có 8 tuổi, đã dùng tay không đào bới suốt 2 giờ đồng hồ để cứu em gái 2 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất 7,0 độ Richter ở huyện Lô Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa qua.
Cậu bé 8 tuổi đào bới đất đá suốt 2 giờ để cứu em gái 1

Chính hành động trên đã khiến móng tay ở ngón tay giữa và ngón tay trỏ của cậu bé bật ra rồi nhiễm trùng. Trong khi đó, bàn tay trái của em cũng bị thương nặng do cánh cửa gỗ rơi trúng.
Cậu bé đau đớn không thốt nên lời trong suốt quá trình các bác sĩ làm sạch vết thương. “Nếu như cũng phải trải qua sự đau đớn này, người lớn đôi khi còn không chịu đựng nổi. Huống chi đây mới chỉ là 1 cậu bé” – một bác sĩ điều trị cho cậu bé nói.
Nằm trên giường bệnh, bé Zhou cho biết chỉ cảm thấy thương và nhớ em gái bởi em gái của cậu cũng đang bị thương và  phải nằm điều trị tại một bệnh viện khác. Cậu bé cho biết “Cháu sẽ đi thăm em ngay khi tay cháu hết đau.”

****************************

“Mang thai hộ” và “đẻ thuê”

 

Khát con, đoạn trường “ai có qua cầu mới hay”. Đủ chuyện, tiền bạc, thuê mướn, trông chờ kỹ thuật, trần ai các công đoạn… Hạnh phúc giống nhau, chỉ có bất hạnh khác nhau, cắn răng tự mà cố.

 

 

Nhưng mang thai hộ chưa có luật, chỉ mới xới lên câu hỏi tại sao không? Còn nhiều tranh luận và còn đợi.

Minh họa: Hồng Trang

“Cho” thì khối chị em “khuyết tật” có cơ được “làm nhân tạo” đàng hoàng. Người đồng tính vừa được “nới”, mà chuyện sống chung “như vợ chồng” cũng có thêm nẻo hạnh phúc.

Không “cho” vì sợ hệ luỵ, nên thực tiễn vẫn như thực tại, làm chui. Vì tình nhân đạo và cả những lý do khác, cửa luật vẫn có thể lách trơn tru.

Chợ con giống vẫn nhộn, giá vẫn hét, như sơn ăn từng mặt ma bắt từng người. Tại Sài Gòn, giá mang thai hộ được định 150 triệu đồng, cộng thêm lương 3,5 triệu đồng/tháng.

Như hợp đồng, ứng trước 1/3, trả hết khi nhận con… Thuận mua, vừa đẻ, không thì vác tiền ra nước ngoài mà làm. Ở “bển”, quy ra “có 400 triệu đồng việc này mới xong”.

Chưa có luật, “phạm” chẳng sao, lại còn công khai khoe. Em đẻ hộ chị, bà ngoại sinh cháu… khi chị, con… không thể “mang vác”.

“Mang thai hộ” có nơi có lúc bị “thương mại hoá”, thậm chí thành nghề “đẻ thuê”, có cả “yếu tố nước ngoài”, nên việc thảo luật đang tính “thêm quy định mở nhưng chặt chẽ”.

Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi lần này đứng trước thực tiễn và nhu cầu luật hóa việc mang thai hộ. “Cho phép mang thai hộ” đang được nghiên cứu và có vẻ chưa chấp nhận thương mại hóa kiểu “đẻ thuê”.

Thuận lúc này, nhưng rất có thể sẽ mau lạc hậu. Mới hơn chục năm, Luật HNGĐ năm 2000 chưa có “mang thai hộ” và Nghị định 12/2003/NĐ-CP cấm, nay đã phải xem xét thêm…

Thế nên, chả sợ mang tiếng “đẻ thuê”, miễn quản lý, tổ chức tốt ngay từ đầu. Nhiều nước cho đẻ thuê, có hẳn nghề chuyên, “làng nghề”, thu hút nhiều “máy đẻ” ngoại từ các nước, trong đó có cả phụ nữ Việt… Cũng là một biểu hiện “thị trường”, có cung có cầu, có kiểm soát.

Hiếm muộn, vô sinh không còn lạ, tỷ lệ cao và tăng nhanh. Cứ 10 đôi Việt, có một đôi phiền muộn việc này.

Đi khám, chữa… phải “viện phí”, thậm chí cao, huống hồ thuê một “nhà trọ” tốt chuẩn bị cho đứa trẻ chào đời.

Hệ luỵ, có khả năng, nhưng “được” nhiều, giải quyết được nhiều nhu cầu và làm an vui xã hội. “Mang thai hộ” nên “cho”, chỉ cần tính sao cho khỏi “rối hậu cần” nếu “đẻ thuê”.

Trần Giang Phương

******************************

“Đột nhập” thiên đường gấu tại Việt Nam

Tại thiên đường dành cho gấu ở Việt Nam, hàng trăm con gấu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi như con người. Chúng còn được trả lương lên đến 300 USD mỗi tháng.

Thiên đường giữa thung lũng

Ở Việt Nam hiện nay, hơn 4.000 con gấu vẫn đang bị nuôi nhốt trong các chuồng cũi, lồng sắt tại nhiều trang trại. Những chú gấu tội nghiệp chịu cảnh bị cầm tù trong thời gian dài. Trên danh nghĩa, những cá thể gấu bị nuôi nhốt là để cho khách tham quan, nhưng thực tế chúng bị hút mật một cách dã man để phục vụ cho lợi ích kinh tế của con người, mặc dù hành vi nuôi gấu lấy mật đã bị cấm tại Việt Nam.

Vì thế, Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo ra đời với mục đích giải thoát những con gấu không may mắn, đưa chúng trở lại thiên nhiên, nhằm bảo tồn loài gấu đã được liệt vào Sách đỏ trước nguy cơ bị săn bắt, nuôi nhốt và tận diệt.

Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam nằm cách Hà Nội khoảng 70km, thuộc địa bàn huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc). Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo nằm trong một thung lũng xinh đẹp có tên Chắt Dậu, thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo, có suối Bạc trong vắt chảy ngang qua.

Trung tâm cứu hộ gấu ở đây nằm giữa thiên nhiên nhưng có trang thiết bị dành cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc gấu vào loại hiện đại nhất châu Á. Dự án xây dựng trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam do Tổ chức Động vật châu Á (AAF) đầu tư gần 3,4 triệu USD, khởi công xây dựng năm 2006, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

“Đột nhập” thiên đường gấu tại Việt Nam 1
Một khu nuôi dưỡng bán hoang dã tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, nằm giữa núi rừng tươi đẹp. Ảnh: Ngọc Phương.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động tháng 4/2008, trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trở thành chốn nương thân của những cá thể gấu do Cục kiểm lâm tịch thu từ những trại nuôi gấu để hút mật, hoặc là nạn nhân của hoạt động buôn bán động vật trái phép. Vào những năm 2005 – 2006, “phong trào” nuôi nhốt gấu phát triển rầm rộ ở nước ta, sự ra đời của trung tâm này đã nhắc người ta nhớ rằng gấu sinh ra không phải để con người chọc kim vào lồng ngực hút mật.

Lúc mới đi vào hoạt động, trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo có tổng diện tích 1,2 ha, có thể nuôi dưỡng 200 cá thể gấu cùng một lúc. Khu cứu hộ bao gồm 3 nhà cách ly, cứu hộ, nuôi nhốt gấu, khu chế biến thức ăn cho gấu, hệ thống xử lý nước thải hiện đại… Cuối năm 2013, khi giai đoạn 2 hoàn thành, toàn bộ trung tâm cứu hộ gấu sẽ rộng tới 12 ha với 10 khu nuôi gấu bán tự nhiên và 2 khu chăm sóc gấu đặc biệt. Khi đó, trung tâm đủ khả năng tiếp nhận và chăm sóc 250 cá thể gấu cùng lúc.

Về cơ bản, hiện nay trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam được chia 2 khu riêng biệt gắn với hoạt động cứu hộ gấu: Khu thứ nhất bao gồm một trạm cách ly và các cơ sở phẫu thuật, có sức chứa tới 100 cá thể gấu trong chuồng và trong các lồng lớn. Toàn bộ ngôi nhà có hàng rào lưới thép và bảo vệ trực canh nghiêm ngặt như một doanh trại. Khu thứ hai rộng rãi hơn, được chia thành các khu nhỏ gồm: chuồng, khu phục hồi chức năng cho gấu, khu bán tự nhiên ngoài trời và khu chăm sóc đặc biệt cho những cá thể gấu tàn tật.

Hiện tại trung tâm đang bảo vệ và nuôi dưỡng 103 con gấu, trong đó có 96 con gấu ngựa và 7 gấu chó. Gấu đến với trung tâm có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Gấu được lực lượng chức năng bắt giữ từ những người buôn bán trái phép hoặc do người dân tự nguyện giao nộp. Hầu hết các con gấu được đưa về đây đã ở trong tình trạng bị hút hết mật nên sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, nhiều con bị thương, bệnh tật.

“Đột nhập” thiên đường gấu tại Việt Nam 2
Một chú gấu thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi tại “thiên đường gấu” Tam Đảo. Ảnh: Ngọc Phương.

Không phải tất cả các con gấu khi về trung tâm đều đã bị hút mật, nhưng chúng đều là nạn nhân của nạn buôn bán động vật trái phép. Thông thường, những chú gấu con về đây đều đã bị tách khỏi gấu mẹ không lâu sau khi chúng chào đời. Gấu mẹ bị giết, gấu con bị buôn bán tới các trại nuôi gấu hút mật. Gấu mẹ không còn, cũng có nghĩa là chẳng ai có thể dạy gấu con lớn lên, chúng ngay lập tức hoặc dần dần mất hết khả năng tự vệ, sinh tồn tự nhiên. Chúng như những đứa trẻ thơ mồ côi đáng thương.

Nhiều cá thể gấu khi được đưa về trung tâm đã ở trong tình trạng thương tật đầy mình, tưởng như không sống nổi. Nhưng nhờ sự cứu chữa, chăm sóc tận tâm như dành cho con người của nhân viên trung tâm, những con gấu này đã hồi phục một cách kỳ diệu, kéo dài tuổi thọ thêm nhiều năm.

Những con gấu đến đây như từ địa ngục được tới thiên đường khi có bác sỹ và chuyên gia nước ngoài chữa bệnh, chăm sóc, được sống trong môi trường gần với tự nhiên nhất và có cả đồ chơi. Ở đây, gấu còn được “trả lương” với chi phí nuôi dưỡng 300 USD/tháng/ cá thể gấu.

Vượt qua bão tố

Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và cho phép hoạt động trong vòng 20 năm. Kể từ khi ra đời, trung tâm này đã trở thành “thiên đường”, là ngôi nhà thực sự dành cho những con gấu bị nuôi nhốt, được giải cứu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ năm 2011, trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đối mặt với hàng loạt vướng mắc khi triển khai, thậm chí có nguy cơ bị di dời. Ngôi nhà bình yên của hơn 100 con gấu bị đe dọa, hàng chục lao động là người dân địa phương đang làm việc trong trung tâm có nguy cơ thất nghiệp bởi những quyết định khó hiểu.

Tháng 9/2011, dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam bất ngờ bị Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo là ông Đỗ Đình Tiến ra quyết định đình chỉ với lý do xây dựng khi chưa có quy hoạch. Lý do này gây bất ngờ vì trong bản Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đã được phê duyệt, sơ đồ mặt bằng tổng thể đã được mô tả chi tiết. Điểm bất ngờ thứ hai đó là ông Đỗ Đình Tiến, với vai trò là đồng Giám đốc Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, lại gây khó dễ cho chính dự án của mình.

Bất ngờ hơn nữa, tháng 7/2012, Bộ Quốc phòng gửi công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không mở rộng Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, dùng khu đất này cho mục đích an ninh quốc phòng.

Cam kết đã có, quy hoạch đã có và hơn hết, có sự ủng hộ và trực tiếp chỉ đạo thực hiện từ đầu của Chính phủ, vậy mà một dự án có tính chất nhân đạo cho loài gấu Việt Nam vẫn gặp quá nhiều vướng mắc.

“Đột nhập” thiên đường gấu tại Việt Nam 3
Sơ đồ toàn cảnh Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam rộng 12ha khi hoàn thành giai đoạn 2 của dự án. Ảnh: Ngọc Phương.

Ông Tuấn Bendixen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam, Thành viên Ban giám đốc Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, người được gọi là “hiệp sỹ cứu hộ gấu” nhiều lúc đã tỏ ra bất lực. Toàn bộ nhân viên trung tâm cứu hộ gấu đã tính tới phương án xấu nhất là phải di dời.

Trước tình hình đó, một làn sóng phản đối việc di dời Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đã dấy lên mạnh mẽ. Trên 31.000 người đã tham gia ký tên ủng hộ giữ lại nhà cho gấu tại Vườn quốc gia Tam Đảo. 140 tổ chức quốc tế đã cùng kí vào lá thư chung gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại Giao Việt Nam. 11 Đại sứ tại Việt Nam đại diện cho các Đại sứ quán Anh, Australia, Mỹ, Phần Lan, Italia, Canada, Thụy Điển, Slovakia, Bỉ, Ailen, và phái đoàn Liên minh Châu Âu cũng đã gửi thư chung với mong muốn Thủ tướng bãi bỏ lệnh di dời Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.

Và ngày 15/1/2013, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc trên, theo đó cho phép duy trì hoạt động và tiếp tục triển khai Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc). Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ trách nhiệm của giám đốc vườn quốc gia Tam Đảo về những lình xình cấp phép dự án tại đây.

Như vậy, thiên đường dành cho gấu tại Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động để cứu giúp thêm nhiều cá thể gấu đang bị nuôi nhốt, hành hạ dã man, đưa chúng trở lại cuộc sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên.

***************************

Giải Cống hiến 2013: Mỹ Tâm giành ‘Ca sĩ của năm’

Tối 24/4, tại Nhà hát Hòa Bình TP.Hồ Chí Minh, lễ công bố và trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 8 năm 2013 đã diễn ra trong bầu không khí đầy ấm cúng. Giải Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, vinh danh những đóng góp và thành quả của những người làm nghệ thuật trong suốt một năm qua.

Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Người Đẹp

Trong đó, giải Ca sĩ của năm thuộc về “họa my tóc nâu” Mỹ Tâm. Giải Nhạc sĩ của nămthuộc về Quốc Trung. Bài hát Chiếc khăn Piêu được bình chọn là Bài hát của năm. GiảiAlbum của năm thuộc về Classic meets Chillout của ca sĩ Phạm Thu Hà. Chương trình của năm thuộc về In the Spotlight. Ca sĩ trẻ Hương Tràm được bình chọn là Nghệ sĩ mới của năm.
Tại lễ trao giải, “Nhạc sĩ của năm” Quốc Trung đã xúc động chia sẻ: Giải thưởng này là sự đóng góp của những người bạn, đồng nghiệp đã hợp tác, giúp đỡ anh trong suốt một năm qua. Đây là minh chứng, tình cảm, và giải thưởng vô hình không phải giới nghệ sĩ nào cũng có thể có được nhất là tình cảm đến từ các nhà báo, phóng viên của cả nước.
Lần đầu tiên 2 hạng mục Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới của năm được đưa vào hệ thống giải thưởng bên cạnh 4 hạng mục: Chương trình của năm; Album của năm; Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Giải Cống hiến đã được bầu chọn thông qua lá phiếu của hơn 100 nhà báo, phóng viên các báo đài cả nước.

Gia Thuận

*************************

Người Mỹ xả stress tình dục cho quân nhân như thế nào?

Nỗi buồn bực và sự ức chế về tình dục của quân nhân luôn là vấn đề làm đau đầu giới chức lãnh đạo Lầu Năm góc. Bởi đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều lính Mỹ phải ra trước vành móng ngựa ở những nước cho quân Mỹ đồn trú vì bị cáo buộc liên quan tới tình dục như cưỡng dâm trẻ vị thành niên, hiếp dâm tập thể.

Con số thống kê của Lầu Năm góc mới công bố gần đây cho thấy, từ 10/2006-10/2007, quân đội Mỹ đã để xảy ra 2.688 trường hợp có hành vi quấy rối tình dục, trong đó 60% là cưỡng dâm và 574 trường hợp bị người địa phương cáo buộc. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quân đội Mỹ. Do đó làm thế nào để xả stress tình dục cho quân nhân là một vấn đề rất được giới chức Lầu Năm góc quan tâm chú ý.

Một trong những cách thức mà quân đội Mỹ vẫn làm lâu nay là sử dụng những ấn phẩm, băng đĩa mát mẻ để giúp binh lính hạ hỏa. Trong lực lượng quân sự Mỹ đóng ở nước ngoài thường có một bộ phận gọi là phòng phục vụ đặc biệt mà nhiệm vụ của nó không gì khác ngoài việc cung cấp các loại sách báo, băng đĩa sex cho quân nhân như Playboy, “Penthouse (sau chiến tranh Ápganixtan năm 2003 bổ sung thêm tạp chí Drill).

Nếu có dịp tới thư viện nội bộ trong các căn cứ quân sự của Mỹ, người ta không khỏi ngạc nhiên bởi thể loại văn hóa phẩm này được đặt ở những vị trí dễ nhìn nhất. Đương nhiên, nó thường nằm trong tầm ngắm của các quân nhân Mỹ để sau đó những chi tiết đặc tả và cảnh nóng trong phim trở thành chủ đề bàn luận túm năm tụm ba. Để bổ sung những hiểu biết cần thiết về tình dục cho quân nhân, gần đây, người Mỹ còn cho ra đời một loại tú lơ khơ đặc biệt – tú lơ khơ kiến thức tình dục. Tại mặt sau của mỗi quân túlơkhơ, người Mỹ cho in sẵn những kiến thức liên quan đến tình dục như sức khỏe tình dục là gì, cuộc sống tình dục sau hôn nhân ra sao…

Biết rõ việc thiếu bạn tình là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới những hành vi tình dục thiếu lành mạnh, nên mấy năm lại đây, người Mỹ cho thực thi một chính sách mới, chưa từng có trong lịch sử: cho phép những quân nhân đã kết hôn đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Irắc được sống chung với vợ (chồng) của mình. Đây thực sự là một bước đột phá lớn bởi trước đó quân đội Mỹ tỏ ra rất nghiêm ngặt trong việc quản lý quân nhân khác giới. Nữ quân nhân và nam quân nhân đang làm nhiệm vụ ở tiền tuyến phải sống ở hai khu khác nhau cho dù đó là vợ chồng.

Cũng nhằm giúp binh lính “thả lỏng” một chút sau những ngày chiến đấu căng thẳng, trong thời gian Chiến tranh vùng Vịnh, người Mỹ đã thuê hẳn một chiếc tầu du lịch cải tạo thành “tầu tình yêu”, tới đậu ở một cảng lớn bên bờ biển Baranh. Tất cả những binh sĩ tham chiến nếu có nhu cầu đều có thể lên “tầu tình yêu” “thư giãn”. Đối với những tầu chiến Mỹ hoạt động lâu ngày trên biển, khi cập cảng nào đó ở Thái Lan, Xingapo hoặc Nhật Bản, sĩ quan chỉ huy cũng sẽ cùng với các binh sĩ dưới quyền tìm đến “khu đèn đỏ” tìm trò tiêu khiển. Chris Tucker, cựu binh sĩ từng phục vụ trong lực lượng Mỹ đóng ở Thái Lan và Nhật Bản thậm chí còn cho biết, khi binh lính dưới quyền có nhu cầu và được phép ra khỏi doanh trại, sĩ quan chỉ huy sẽ phát cho anh ta vài chiếc bao cao su.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn cho thành lập những “đội Thiên Nga” với sự tham gia của những diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình nổi tiếng, hoa hậu bang đến tận chiến trường trò chuyện, biểu diễn nghệ thuật nhằm động viên tinh thần binh sĩ. Có thể kể ra đây một số ví dụ: tháng 2/1954, ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe thực hiện chuyến đi tới Hàn Quốc cổ vũ tinh thần những binh sĩ Mỹ đang đóng tại đây và đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Phóng viên Robert Jennings của tờ Pacific Star and Stripes nhớ lại: tin Marilyn Monroe sẽ sang Hàn Quốc biểu diễn như một luồng điện gây xúc cảm lớn đối với toàn thể binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Một số binh sĩ khi nghe tin này thậm chí đã bật khóc. Tháng 6/2003, một số ngôi sao của kinh đô điện ảnh Hollywood, trong đó có Brittany Murphy, Alyssa Milano đã tới Vịnh Pécxích, lên tầu sân bay Nimitz biểu diễn cho binh sĩ Mỹ xem.

Minh Thành (Tổng hợp)

*********************

“Đẳng cấp” qua thú cưng

Rắn roi, đuông dừa, nhím, nhện độc Tarantula, sóc bông Chinchilas, ếch Pacman, bò cạp… đang được nhiều bạn trẻ tìm mua làm thú cưng để… khẳng định đẳng cấp

Theo lời giới thiệu trên một trang web chuyên về thú cưng, chúng tôi điện thoại gặp Quân (sinh viên Trường Đại học GTVT III) để hỏi mua một chú nhím.

Chơi cho bằng bạn bè

Trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Trương Phước Phan (quận 6 – TPHCM), 16 chú nhím kiểng nhỏ xíu nằm trong chiếc chuồng bằng nhựa mica. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua nhím làm quà sinh nhật cho em trai, Quân niềm nở: “Quà sinh nhật này bảo đảm đúng ý mấy nhóc teen. Nhím lớn (vài tháng tuổi) màu muối tiêu 270.000 đồng/con, màu sữa 300.000 đồng/con. Nếu khách muốn mua nhím “baby” (bằng 3 ngón tay, độ tuổi nhỏ hơn), giá 160.000 – 170.000 đồng/con, mua một cặp thì giá 260.000 đồng”.

Quân cho biết cách đây 1 năm, trong 1 lần lên mạng, chàng sinh viên năm 3 thấy bạn bè đua nhau nuôi nhím nên tò mò, hỏi tìm khắp nơi để mua về nuôi thử. “Hồi đó, tôi mua một lúc 10 con nhím, hết 3,5 triệu đồng về nuôi chơi cho bằng bạn bè. Sau thời gian nuôi, nhím đẻ con nên nhiều lên, tôi đem bán bớt”.
Nhím (ảnh lớn), nhện độc (ảnh nhỏ) đang được nhiều bạn trẻ tìm mua làm thú cưng. Ảnh: KHA MIÊN

Quân dặn chúng tôi  muốn bắt nhím phải thật nhẹ nhàng, nương theo chiều lông rồi nhanh chóng tóm lấy. Những lần đầu không quen, có thể bị lông nhím đâm trúng nhưng sau vài lần sẽ quen. Nhím trong thời gian mang bầu rất khó chịu, không muốn ai lại gần. Sau khi sinh, nếu nhím mẹ “tức giận”, có thể cắn con đến chết. Một năm chăm sóc nhím, Quân đã 2 lần gặp trường hợp như trên.

Cũng theo lời Quân, 2 năm trước, giới trẻ đổ xô nuôi chuột Hamster. Tuy nhiên, 1 năm trở lại đây, nhím bắt đầu lên ngôi, chuột Hamster nhanh chóng rớt giá (trước đây 1 con chuột Hamster có giá từ 100.000 đồng đến gần 800.000 đồng, nay chỉ còn 40.000 – 50.000 đồng).

“Chuột Hamster dễ lây bệnh cho động vật khác hoặc người nuôi. Nuôi chuột Hamster phải thường xuyên chăm sóc, chơi với chúng, nếu không chúng rất dễ nổi cáu, cắn người. Trong khi đó, nhím dễ nuôi, không độc hại. Chỉ cần mua một bịch thức ăn dành cho mèo với giá 30.000 đồng là có thể cho nhím ăn cả tháng” – Quân nói.

Để chứng tỏ sành điệu (!)

Ngoài nhím, giới trẻ còn thích nuôi rắn roi, nhện độc Tarantula, kỳ nhông Nam Mỹ, bò cạp… Theo số điện thoại được đăng trên 1 trang mạng, chúng tôi liên hệ với Phong (ngụ quận Gò Vấp – TPHCM), một người chuyên bán rắn roi. Sau một hồi dò xét, Phong giới thiệu: “Tôi bán rắn nhiều năm nay rồi, rắn này không độc, không có răng. Hàng lấy từ Bình Thuận, có nhiều màu: trắng, xanh lá, vàng, nâu… Đồng giá 250.000 đồng/con, miễn trả giá”.

Theo Phong, năm nay là năm rắn, nhiều bạn trẻ nuôi rắn roi để “lấy hên”. Rắn roi dễ nuôi, chỉ cần bỏ trong hộp kín có nắp đậy, kèm theo thau nhỏ đựng nước để chúng tắm và uống. Thức ăn chủ yếu của rắn roi là dế, mua 2.000 đồng đủ để mỗi con ăn 1 tuần.

Những con thú khác có giá cao ngất ngưởng cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn.  Một người tên Linh (ngụ quận Bình Tân – TPHCM) chuyên bán nhện độc cho biết tùy màu sắc, độ mau lớn mà nhện có giá khác nhau. Nhện độc Tarantula 500.000 đồng – 2,5 triệu đồng/con. Nhện cảnh mới mua về nhỏ như cây tăm, nếu nuôi 3 năm có thể bán được 3 – 4 triệu đồng/con. Thức ăn chủ yếu của nhện là sâu, dế.

“Nhện dù độc nhưng nếu biết cách bắt từ phía sau đỡ lên thì không sao. Người nuôi cho ăn thường xuyên,  nhện quen mùi, không cắn. Nếu không may bị nhện cắn, chỉ cần đến bác sĩ mua thuốc về uống là không sao. Muốn chứng tỏ sự sành điệu thì nên nuôi loại này” – Linh thuyết phục.

Ngoài ra, rất nhiều thú độc, lạ khác cũng được rao bán tràn lan trên mạng với đủ các chủng loại và giá cả: sóc con (120.000 – 250.000 đồng/con), bò cạp (80.000 đồng/cặp), kiến kiểng (50.000 – 500.000/ổ), khỉ mini Marmosets (6.000 – 10.000 USD/con), rồng Úc Bearded (2 – 5 triệu đồng/con), sóc bông Chinchilas (500 USD/con), rắn sữa (3 – 6 triệu đồng/con)… Nhiều trang web còn nhận tìm những thú quý hiếm theo yêu cầu của khách hàng.

Chơi ngông, khoe của

Dạo trên các diễn đàn tuổi teen, Facebook, rất dễ tìm thấy những bức  ảnh gây phản cảm của giới trẻ. Không chỉ là những bức ảnh được chụp trong tư thế hở hang, uốn éo, nhiều bạn trẻ  còn liên tục chụp ảnh với điện thoại xịn, túi xách, quần áo… hàng hiệu để khoe của. Cá biệt, có bạn trẻ khoe ảnh trong tư thế đang “phê” chất kích thích; một cô gái dùng những tờ tiền có mệnh giá lớn và điện thoại xịn đắp lên người cho thiên hạ “lác mắt” …

Thời gian qua, dư luận phẫn nộ trước việc một nam sinh tung lên Facebook hình ảnh anh ta mặc áo ba lỗ giẫm cả hai chân lên đầu cụ rùa ở Văn Miếu, sau đó ngồi luôn xuống đầu rùa; hay một nữ sinh viên ở Hà Nội tạo hình Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng cách tự đội chiếc rổ trên đầu thay mũ, chổi quét nhà thay quyền trượng, khăn tắm quấn quanh người làm áo cà sa, mâm đồ lễ trước mặt đầy những tờ tiền mệnh giá cao…

Chơi ngông, khoe của với những hành vi phản cảm, thiếu ý thức, thậm chí vi phạm pháp luật để rồi sau những phút giây “tự sướng”, một số bạn trẻ đã phải trả giá.
H.Nhung
KHA MIÊN – HUỲNH GIANG

*************************

Án tình tàn khốc: Cái ác từ đâu?

Liên tục những vụ án tình hết sức tàn độc xảy ra mà cả nạn nhân lẫn hung thủ đều là những người có học thức, bản tính vốn hiền lành, hiếu thảo

Về xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, hỏi về vụ việc Đặng Văn Khuyến giết người yêu, hầu như người trong làng ai cũng tỏ ra bất ngờ và cảm thấy tiếc nuối cho một chàng trai biết vượt lên hoàn cảnh để ăn học.

Tội ác được báo trước

Ông Nguyễn Tấn Bình (43 tuổi, ngụ thôn 4, xã Điền Hòa) nói: “Thằng Khuyến hiền lắm, ở quê chưa khi nào nghe ai nói nó quậy phá, rượu chè”. Theo ông Đặng Văn Lập, Phó trưởng Công an xã Điền Hòa, gia đình Khuyến có tiếng là êm ấm, con cái biết vâng lời cha mẹ, Khuyến chưa từng gây gổ, đánh nhau. Rồi khi vào TPHCM học, trong kỳ nghỉ hè, Khuyến cũng về quê làm ruộng với cha mẹ, sống hòa đồng cùng bà con hàng xóm.
Từ một cô gái xinh đẹp, tương lai rộng mở phía trước, chị Phan Thị Hải Yến đã chết
thảm trong tay một kẻ cuồng yêu. Ảnh: QUANG VINH

Học chung một lớp và khá thân với Khuyến, Nguyễn Hoàng Kỳ (ngụ thôn 5, xã Điền Hòa) kể về người bạn của mình: “Lúc học phổ thông, nó ngoan hiền lắm, chơi với bạn bè rất thân và nhiệt tình. Cha mẹ tôi cũng biết Khuyến và cảm thấy tiếc nuối khi nó có hành động dại dột như vậy”.

61 tuổi, mang trong mình căn bệnh thoát vị bẹn hơn 20 năm nay, ông Đặng Văn Dung (cha Khuyến) giờ đây vẫn không muốn tin vào hành vi giết người của con trai. Ông Dung nghẹn ngào cho biết: Từ nhỏ đến lớn, Khuyến sống hiền hòa, lễ phép. Điều đáng nói là trước khi gây tội ác, đã nhiều lần Khuyến tuyên bố với cha mẹ là sẽ giết chết người yêu, sau đó tự vẫn. Cha mẹ Khuyến hết sức đau lòng khuyên răn nhưng đã không có biện pháp ngăn cản tội ác của con.

Cơ quan công an, gia đình, người thân, bạn bè đều biết được Lê Thị Thúy Hằng (người yêu cũ, nạn nhân của Khuyến) có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều bất lực. Ngay cả Hằng, một cô gái tốt nghiệp Trường ĐH Luật TPHCM, hiểu biết về pháp luật, cũng không có lối thoát trong cuộc tình, để rồi phải chết thảm vì những nhát chém của người yêu.

Chết oan bởi kẻ cuồng yêu

Cái chết tức tưởi của Phan Thị Hải Yến (SN 1990) do bị một kẻ thất tình thiêu sống ở phòng trà Dòng Thời Gian (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đêm 20-4 làm dư luận bàng hoàng. Cô gái này chết trong đau đớn với 95% diện tích cơ thể bị phỏng lúc cô và người yêu sắp làm đám cưới.
Người thân và hàng xóm ngỡ ngàng trước hành vi tàn ác của Đặng Văn Khuyến, kẻ giết người tình cũ.
Ảnh: QUANG NHẬT

Khi chúng tôi bước vào nhà Yến, tiếng kinh cầu nguyện phát ra từ chiếc radio vang lên ai oán. Bà Đẹp, mẹ của Yến, sau mấy ngày thức trắng ở bệnh viện rồi sau đó lo tang lễ cho con gái, đã không còn nước mắt. Bà gào khóc không ra tiếng: “Con ơi! Yến ơi! Sao bỏ mẹ ra đi như vậy?”. Ngay cả người chồng sắp cưới của Yến – anh Trần Phước Thịnh – dù biết về mối quan hệ giữa cô với một thanh niên nhưng cũng không lường hết hậu quả và cái chết đã đến với Yến quá đau đớn.

Kẻ thủ ác, Nguyễn Phước Thành (SN 1974) hành nghề sửa xe, học hết cấp 2. Cả xóm nơi Thành ở ai cũng khen anh ta sống rất tình cảm, hiền, làm được bao nhiêu tiền đều đưa về cho gia đình chứ không hề la cà nhậu nhẹt. Vậy mà Thành đã không vượt qua “tiếng sét ái tình”.

Liều chết với người yêu

Ngày 23-4, chúng tôi tìm đến nhà Vũ Thị Thúy (SN 1987, ngụ xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức – Hà Nội), nạn nhân đồng thời là nghi phạm trong vụ nổ bom vào ngày cưới của người yêu cũ – anh Nguyễn Văn Chung ở huyện Kinh Môn – Hải Dương. Ba ngày sau cái chết của Thúy, mọi người trong gia đình vẫn còn thất thần, đau buồn khôn xiết.

Bà Đoàn Thị Thanh, mẹ Thúy, mấy ngày liền không ăn vì thương con, đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng chực trào nước mắt. Bà ngồi im lặng hồi lâu, không muốn khơi lại nỗi đau quá lớn vì mất đứa con gái hiếu thảo.

Trong khi đó, người dân xã Hợp Tiến vẫn chưa hết kinh hoàng vì hành động quá liều lĩnh của cô gái dễ thương, hiếu thảo ấy. Hàng xóm, láng giềng đều quý mến Thúy nên khi biết cô chết thảm, nhiều người không cầm được nước mắt nhưng đều cho đó là hành động dại dột.

Những thanh niên hiếu thảo, được nhiều người yêu mến, lại có tương lai rộng mở đã kết thúc cuộc đời bằng việc hạ sát người mình yêu thương nhất hoặc tự hủy hoại đời mình. Cái ác có nguồn gốc từ tình yêu, từ cú sốc đầu đời? Lý giải về tính thiện – ác trong con người, các nhà tâm lý học, triết học lẫn tôn giáo đều cho rằng mỗi con người luôn đan xen giữa thiện và ác. Khi cái ác lấn át cái thiện, cái ác bùng lên và ngược lại. “Nhân chi sơ tính bổn thiện” nhưng con người vốn chịu tác động của khách quan như môi trường sống, giáo dục… Cái ác, cái thiện nảy mầm từ đó.

Thiếu bản lĩnh

TS tâm lý Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục TPHCM, cho rằng trong những vụ án tình chấn động vừa qua, không ít thủ phạm và nạn nhân là những người có học thức, môi trường gia đình rất tốt nhưng lại hành xử quá tàn độc. Nguyên nhân do giới trẻ hiện nay quá yếu kỹ năng nhận thức bản thân, kỹ năng làm chủ và điều khiển cảm xúc.

Theo TS Duy, có thể trong một phút bốc đồng cùng với tâm lý bất ổn, họ đã gây ra tội ác mà không lường trước được hậu quả, chỉ cho rằng đó là hành động minh chứng tình yêu. Cuộc sống và xã hội vốn rất phức tạp nên giới trẻ hiện nay cần được giáo dục thật kỹ về khả năng tự bảo vệ, bản lĩnh trong cuộc sống và nhận thức xã hội. Muốn vậy, trước khi chờ thay đổi trong chương trình giáo dục, các trường phổ thông cần tăng cường những chương trình giáo dục kỹ năng, đạo đức cho học sinh như ứng phó với stress, ứng phó với hụt hẫng, kể cả việc học yêu và yêu có trách nhiệm…

Đ.Trinh

 

NGUYỄN QUYẾT -QUANG VINH – QUANG NHẬT

***********************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Người mẫu Vũ Hoàng Việt khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào cùng ‘máy bay’ tỷ phú đến khách sạn 5 sao ăn tối rồi hát karaoke cùng bạn bè.

Hiệp "Gà" khoe ảnh hôn tay bạn gái tình cảm và gọi cô là "vợ yêu".

Trên trang cá nhân, Hiệp “Gà” liên tục khoe những hình ảnh tình cảm của mình và bạn gái mới, gọi cô là “vợ yêu” và dành cho cô nhiều lời lẽ mùi mẫn.

Người mẫu Vũ Hoàng Việt chia sẻ những hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào của mình cùng người yêu tỷ phú khi cả hai tham gia bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Cặp "phi công và máy bay" đến một khách sạn 5 sao sang trọng để ăn tối rồi hát karaoke cùng bạn bè. Vũ Hoàng Việt luôn dành cho người yêu những cử chỉ tình tứ, âu yếm.

Người mẫu Vũ Hoàng Việt chia sẻ những hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào của mình cùng người yêu tỷ phú khi cả hai tham gia bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Cặp “phi công và máy bay” đến một khách sạn 5 sao sang trọng để ăn tối rồi hát karaoke cùng bạn bè. Vũ Hoàng Việt luôn dành cho người yêu những cử chỉ tình tứ, âu yếm.

Hình ảnh nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol mặc chiếc váy làm từ 2.000 bao cao su do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện được đăng tải trên trang web đồng tính nổi tiếng của nước Anh Gaystarnews. Bài báo cũng chia sẻ thông tin Hương Giang trở thành đại diện phát ngôn cho chiến dịch kêu gọi sử dụng bao cao su.

Hình ảnh nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol mặc chiếc váy làm từ 2.000 bao cao su do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện được đăng tải trên trang web đồng tính nổi tiếng của nước AnhGaystarnews. Bài báo cũng chia sẻ thông tin Hương Giang trở thành đại diện phát ngôn cho chiến dịch kêu gọi sử dụng bao cao su.

Hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của Ngô Thanh Vân được nhiều fan yêu thích.

Hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của Ngô Thanh Vân được nhiều fan yêu thích. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh.

Được đánh giá cao về trí tuệ và sức ảnh hưởng, nam ca sĩ người Đài Loan nổi tiếng Vương Lực Hoành được mời tới trường đại học lâu đời nhất nước Anh Oxford để tham dự buổi thuyết giảng liên quan đến các vấn đề xã hội. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý từ đông đảo sinh viên và cả giới truyền thông. Ảnh: China Daily.

Được đánh giá cao về trí tuệ và sức ảnh hưởng, nam ca sĩ người Đài Loan nổi tiếng Vương Lực Hoành được mời tới trường đại học lâu đời nhất nước Anh Oxford để tham dự buổi thuyết giảng liên quan đến các vấn đề xã hội. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý từ đông đảo sinh viên và cả giới truyền thông. Ảnh: China Daily.

Nghi vấn về việc Kristen Stewart

Nghi vấn về việc Kristen Stewart tiếp tục hẹn hò gặp gỡ đạo diễn Rupert Sanders sau scandal ngoại tình của hai người cách đây vài tháng khiến dư luận chú ý. Rạng sáng ngày 22/4 (giờ địa phương), Kristen tụ tập với bạn bè ở Los Angeles, khi ra về, có một người đàn ông điều khiển xe Acura đang chờ cô ở bên ngoài. Người này rất giống với đạo diễn Rupert Sanders, và thực tế là Rupert cũng sở hữu một chiếc Acura màu tối tương tự. Ngay sau khi phát hiện phóng viên, người đàn ông này đã cúi thấp đầu và điều khiển xe đi nhanh khỏi đó. Tuy nhiên, đại diện của Kristen cho biết nữ diễn viên không hề hẹn hò với Rupert như tin đồn.

Người đàn ông thứ 2 bị trục xuất khỏi lãnh thổ Ả Rập vì quá... đẹp trai đã lộ diện.

Danh tính của người đàn ông thứ 2 bị trục xuất khỏi lãnh thổ Ả Rập vì quá… đẹp trai đã được cộng đồng mạng tìm ra. Đó là Imran Abbas Naqvi, một diễn viên, người mẫu từ Pakistan. Nhiều Facebooker cho rằng Imran còn đẹp trai hơn cả Omar Borkan Al Gala – người đàn ông đầu tiên lộ diện trong số ba người bị trục xuất. Ảnh: Facebook Imran Abbas Naqvi.

Một đám cưới tại Nghệ An diễn ra vào ngày

Một đám cưới tại Nghệ An diễn ra vào ngày 19/4 vừa qua khiến nhiều người chú ý bởi sự xuất hiện của 12 chiếc xe công nông trong lễ rước dâu. Ảnh do độc giả Chơi blog ở địa chỉ email huynhkt@… chia sẻ.

kid crying Đừng khóc nữa em Ảnh Hà Sa Pa.

Đừng khóc nữa em Ảnh: Hà Sa Pa.

Phái nam thì thich nhìn còn phái nữ thì thích nghe. Nhưng hãy cẩn thận khi nghe những kẻ khéo ăn nói và ngọt ngào nhé. Đừng bao giời chê chồng mình khô khan hoặc trầm lặng và cũng đừng chê vợ mình là nóng tính. Chia sẻ nhiều lên nhe các bạn

“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà chia sẻ bức hình với nội dung về sự thật tính cách con người và chú thích: “Phái nam thì thich nhìn, còn phái nữ thì thích nghe. Nhưng hãy cẩn thận khi nghe những kẻ khéo ăn nói và ngọt ngào nhé. Đừng bao giờ chê chồng mình khô khan hoặc trầm lặng và cũng đừng chê vợ mình là nóng tính”.

Studs tổng hợp

*********************

Máy Bay Xấu , Tiếp Viên Phi Sexy

Qua xá rồi , VNXHCN trên đà suy đồi quá đáng , hết thuốc chữa . Phụ nữ VNXHCN bây giờ mất hết nhân phẩm , chỉ có đồng tiền là trên hết . Nhin mà buồn và ớn lạnh xương sống .
Hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam giá rẻ VietJet Air vừa bắt đầu hoạt động vài tháng qua tại Việt Nam . Để câu khách và tạo sự chú ý cho hãng máy bay ( cũ ) của mình , VietJet cho các tiếp viên trên đường bay từ Sài Gòn ra Cam Ranh , Nha Trang mang trang phục Hawaii rất mát mẻ , vừa phục vụ hành khách vừa múa hula . Nghe bảo viên giám đốc hãng này đã từng « du học » tại cà-phê « Lú » bên California nên nảy ra « sáng kiến » này .

Internet 2013/04/20

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: