Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C

Trưa nay, Hà Nội cực nóng gần 40 độ C, nhưng vẫn còn nhiều người mướt mồ hôi mưu sinh.

Vì cuộc sống mưu sinh, vì đặc thù công việc, rất nhiều người vẫn đang phải làm việc cực nhọc trong cái nắng gay gắt.

Người công nhân xây dựng miệt mài làm việc dưới ánh nắng mặt trời gay gắt tại khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính (13h)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Làn da cháy sạm vì nắng (13h, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Mồ hôi nhễ nhại

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Nhiệt độ cao khiến làn da của người công nhân này bóng mồ hôi( ngã tư Láng Hạ- Thái Hà 12h trưa)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Treo mình giữa trời nắng gắt (13h đường Hoàng Cầu)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Anh Lê Văn Lam (quê Hưng Yên) cho biết: “Vì công việc cần hoàn thành nên cố gắng mà làm thôi chứ phải làm việc giữa trưa thế này rất nguy hiểm vì nắng nóng làmcho mình chóng mặt”

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, chiếc áo ướt đẫm, anh Nguyễn Công Thành (quê Nam Định) chia sẻ: “Nắng nóng mình đâu có được nghỉ, những ngày bình thường thì không sao nhưng từ 2 hôm nay thực sự mình cảm thấy ngột ngạt vì oi bức” (14h đường Hào Nam)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Phải bốc vác những bao tải gạch, cát lên xe trong thời tiết khắc nghiệt nhưng những người lao động này còn phải làm việc thật nhanh để xe đi trách gây tắc đường (14h đường Đê La Thành)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Dưới cái nóng gần 40 độ C, nữ lao động vẫn miệt mài lao động (13h đường Đê La Thành)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Bụi và nắng trên đôi tay để trần của người lao động (13h đường Đê La Thành)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Mặt đường hầm hập nóng nhưng các công nhân thoát nước thành Phố Hà Nội vẫn khẩn chương làm việc để lưu thông các cống ngầm dưới lòng đất (11h30 đường Hoàng Cầu)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Người đàn ông này đã trên 50 tuổi quê ở Bắc Giang vẫn phải kéo xe phế liệu giữa 12h  trưa trên phố Hoàng Cầu. Anh cho biết: “Thu nhập không được bao nhiêu nhưng vì cuộc sống nên mình có thể làm việc bất chấp thời tiết”. ( 11h30 đường Hoàng Cầu)

Vật vã mưu sinh trong nắng gắt 40 độ C, Tin tức trong ngày, muu sinh giua thu do, muu sinh, lao dong ngheo, tin tuc, nang gan 40 do c, vat va muu sinh trong nang nong, muu sinh trong nang nong dinh diem, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

 

 

Những công nhân trẻ vật vã trở về lán nghỉ sau một ngày lao động vất vả, oi bức, ngột ngạt nơi công trường ( 12h khu đô thị Trung Kính)

Hồng Phú (Khampha.vn)

 

*****************

 

Phạm Băng Băng là nghệ sĩ quốc tế của năm

Phạm Băng Băng – Ảnh: Reuters

 Tạp chí The Hollywood Reporter (THR) ngày 10.5 cho biết tạp chí này sẽ trao danh hiệu nghệ sĩ quốc tế của năm cho nữ diễn viên người Trung Quốc Phạm Băng Băng vào ngày 18.5 này.

Nữ diễn viên phim X-Men: Days of Future Past sẽ nhận giải thưởng danh giá này tại một buổi tiệc cocktail, một trong những hoạt động của Liên hoan phim Cannes 2013.

Janice Min, Giám đốc biên tập của tạp chí, cho biết: “Danh tiếng và phong cách thời trang của Phạm Băng Băng lan rộng khắp Trung Quốc và mọi nơi trên thế giới. Cô góp mặt trong những bộ phim quan trọng của Hollywood, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả quốc tế. Cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Nghệ sĩ quốc tế của năm của THR”.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự và hồi hộp nhận được giải thưởng này tại Cannes. Ngày càng có nhiều người xem thời trang là lối sống và phong cách của mình. Trung Quốc đang bắt kịp xu hướng này”, Phạm Băng Băng chia sẻ.

Cô vừa được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 100 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nữ diễn viên này còn là đại sứ hình ảnh của hãng mỹ phẩm L’Oreal và Hãng đồng hồ – trang sức cao cấp Chopard.

 

 

Về nghệ thuật, Phạm Băng Băng nổi tiếng và thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới qua các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc và phong cách thời trang của mình. Các phim bom tấn có sự tham gia của cô bao gồm: Skiptrace, X Men: Days of Future Past, Iron Man 3

Hoàng Khánh

 

 

**************

 

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân và nước mắt người mẹ

(TNO) Thông tin Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân bán dâm, kiêm “tú bà” trong đường dây gái gọi của một số hotgirl, diễn viên… bị bắt vào năm 2012 từng gây nhiều ồn ào trong giới chân dài và dư luận. Nay thì vụ án sắp được xét xử…

Mới đây nhất, cô hoa hậu này được “soi” thêm khi người em trai ruột của Mỹ Xuân lên báo “tố” chị nói dối về tuổi thơ cơ cực cũng như phủ nhận tình thương của cha ruột mình. Dường như, đang trong vòng lao lý, Mỹ Xuân càng đơn độc với dư luận. May mắn, bên cạnh cô giờ đây vẫn còn mẹ. “Con dại cái mang”, tình mẫu tử bao giờ cũng thiêng liêng. Không ngại dư luận, người mẹ đang làm cô giáo này này vẫn lên tiếng để bảo vệ, che chở cho người con gái lầm lỡ của bà.

10 năm tù thì nhiều quá!

Mới vào thăm Mỹ Xuân trong trại tạm giam ngày 13.5, người mẹ này chia sẻ: “Làm mẹ khi con gái mình vướng vào pháp luật vì những việc làm như vậy tôi tủi thân và cũng tự trách mình lắm. Lúc nó mới bị bắt, tôi không dám ra đường nhiều, không dám nhìn ai, đến trường dạy học gặp đồng nghiệp cũng ngại lắm”.

Trong mắt của người mẹ này, Mỹ Xuân là đứa con gái ngoan và quan tâm đến gia đình. Khi hay tin Mỹ Xuân bị bắt, bà bảo mình rất sốc: “Tôi không biết con gái mình làm cái nghề… như vậy. Tôi chỉ biết nó làm người mẫu, chụp hình. Mỗi khi tôi gọi điện hỏi thăm hay nó gọi về đều bảo công việc rất bận. Mỗi tháng nó về thăm tôi ít nhất là một lần và mọi thứ trong gia đình nó đều lo chu tất”.

 

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân và nước mắt người mẹ
Chân dung hoa hậu Mỹ Xuân tại nhà mẹ của cô – Ảnh: Thanh Khang

Bà con kể thêm, Mỹ Xuân từng nói muốn sửa sang lại cái nhà tươm tất cho mẹ, dành dụm ít tiền cho mẹ dưỡng già khi về hưu. “Tôi thấy thương thân con gái mình chứ không giận, bởi tôi biết nó muốn gia đình thoát khỏi nghèo khổ, muốn lo cho mẹ cuộc sống tốt”, mẹ Mỹ Xuân cho biết.

Khi nói cho bà biết về cáo trạng truy tố tội danh của Mỹ Xuân với khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù, người mẹ này như nghẹn lời, nước mắt chực chảy thành hàng.

Mẹ của Mỹ Xuân rơm rớm nước mắt bảo: “10 năm thì nhiều quá, hãy để cho con gái tôi có đường tìm lại cuộc sống và tương lai của mình. Tôi mong con được giảm nhẹ án phạt. Nó là một đứa có hiếu với mẹ và rất lo cho gia đình. Vì muốn cho mẹ, bà ngoại và đứa em gái (cùng mẹ khác cha) có cuộc sống tốt hơn mà nó lầm đường lạc lối”.

Bà kể thêm, hôm vào thăm Mỹ Xuân, bản thân cô cũng rất lo lắng không biết sẽ bị xử mấy năm.

 

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân và nước mắt người mẹ
Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân – Ảnh: CQĐT cung cấp

Người đẹp với tuổi thơ không yên ả

Là một nhà giáo nên ít nhiều mẹ của Mỹ Xuân cũng hiểu được rằng, con đường sai lầm ấy xuất phát từ cuộc sống với tuổi thơ không êm ả: cha mẹ ly hôn khi Xuân vào lớp 1. Hai chị em sống cùng với người cha ở quê Cần Thơ, còn mẹ đi thêm bước nữa và sống ởSài Gòn.

Mãi đến khi Xuân học hết trung học phổ thông thì mới lên ở cùng mẹ và bà ngoại.

“Hồi lên Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm Xuân và gởi tiền cho chị em nó. Nhưng tôi biết sâu trong lòng con bé vẫn buồn vì ba mẹ không sống với nhau. Khi Xuân lên Sài Gòn sống với tôi, ba nó đã rất giận”, bà cho biết.

Khi đề cập đến chuyện đứa em trai lên báo “tố” chị nói dối… gần đây, mẹ của Mỹ Xuân buồn bã: “Tôi không biết chuyện đó cho đến khi có người bạn gọi điện báo và tôi vào mạng đọc mới biết. Tôi đã gọi điện cho đứa con trai và bảo nó sao lại nói chị đến mức như vậy. Con trai tôi bảo nó không nói quá như thế, chẳng qua do nhà báo kia viết quá tay… thôi. Tôi đã rầy la nó. Bản thân tôi biết con Xuân không tệ như thế”.

Cuộc sống của Mỹ Xuân lúc nhỏ đúng là cơ cực. Nó vừa đi học vừa đi hái rau, bán trái cây phụ ba. Lúc chưa thi hoa hậu, Xuân sống cùng tôi và đi làm công nhân cũng rất chịu khó.

Giờ thì mọi thứ đã không còn nữa. Ngồi nghĩ về ngày ra tòa của con gái, người mẹ này chỉ thầm mong: “Chỉ hi vọng con tôi có cơ hội làm lại cuộc đời và sống tốt hơn sau này”.

 

Hoa hậu Mỹ Xuân vừa bán dâm vừa kiêm tú bà

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 6 bị can trong đường dây mua bán dâm quy mô, bị triệt phá vào đầu tháng 6.2012, ra TAND TP.HCM để xét xử về tội “môi giới mại dâm”.

Các bị can bị truy tố gồm Võ Thị Mỹ Xuân (28 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, hành nghề người mẫu tự do), Trần Quang Mai (42 tuổi, ngụ Q.3, thợ trang điểm), Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, lái xe cho một công ty truyền thông), Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, tạm trú Q.Phú Nhuận, thợ trang điểm) và Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim, 27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, hành nghề người mẫu tự do), Lương Quốc Huy (26 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Theo cáo trạng, Trần Quang Mai nhiều lần cùng những người khác tổ chức môi giới mại dâm cho một số người mẫu và người đẹp để hưởng tiền công môi giới. Trong đó, Mai thông qua Lê Quang Tuấn Anh để móc nối với người mẫu Mỹ Xuân, Thiên Kim… bán dâm tại khách sạn ở TP.HCM, đi tour, thậm chí tại căn hộ của những người này với giá… 2.500 – 7.000 USD. Trong số đó, Mỹ Xuân và Thiên Kim vừa là tú bà, vừa là gái bán dâm.

 

 

 

Ngày 2.6.2012, Mỹ Xuân gọi điện thoại cho L.T.Y.D (hoa khôi thời trang một tỉnh Nam bộ) và N.T.M.N (người mẫu) đến bán dâm cho Đỗ Văn M. và Trần Văn T. với giá tổng cộng 3.000 USD. Trong đó, Y.D và M.N mỗi người nhận 1.000 USD, phí môi giới của Xuân là 1.000 USD. Cả hai vụ mua bán dâm này đều bị bắt quả tang. (T.T)

 

 

Bài và ảnh: Thanh Khang

**********************

 

Một Bài Thơ Nịnh Vợ Cực Kỳ….Hèn nhát &Lá Cải
Bồ và Vợ
Bồ là cô gái qua đường
Vợ mới trân quí nhớ thương vô vàn
Bồ thì nũng nịu than van
Vợ lo nhà cửa lầm than vô cùng
Bồ hay mơ mộng mông lung
Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu
Bồ luôn đòi hỏi đủ điều
Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm
Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm
Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài
Bồ nào nghĩ đến tương lai
Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau
Bồ thì chưng diện muôn màu
Vợ chỉ quanh quẩn trước sau trong ngoài
Bồ luôn đòi hỏi, ăn xài
Vợ thì vun xén một hai ba đồng …
Bồ như chim hót trong lồng
Vợ làm vất vả cho chồng cho con
Bồ là con gái còn son
Vợ đâu có thể ỷ on suốt ngày
Bồ như có chút men say
Vợ đầy thương nhớ ngất ngây tình nồng
Bồ như một đoá hoa hồng
Vợ đẹp như cả vườn hồng ngát hương
Bồ thường giả dối yêu thương
Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau
Bồ đâu chịu đựợc âu sầu
Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng
Bồ là chỗ tựa đêm đông
Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm
Bồ không một chút ân cần
Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai
Bồ không cần biết đến ai
Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành
Bồ như trái chín trên cành
Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm
Bồ là những đứa moi tiền
Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!!

(Không biết tên tác giả. Có lẽ chàng là hội viên hội “SOVO”

Bác Luông trai chuyển

***************

Thời trang không giống ai, đãng trí, tự sướng không hợp hoàn cảnh…

Làm điệu mọi nơi, mọi lúc.
Thảm họa thời trang.

Thời trang không giống ai, đãng trí, tự sướng không hợp hoàn cảnh…

Nhầm tai hại.
Bộc lộ thái độ rõ nét.
Trang điểm bằng dao.
Tư thế cầm không giống ai.
Trèo lên bệ rửa để soi gương.
Uốn nhờ tóc.
Quên cả chìa khóa ở ngoài.
Tác dụng của vòng một.
Những tư thế “tự sướng” khó hiểu.
Tập thể dục còn điệu đà.
Luôn đi đường vòng.

 

Diệp Chi sưu tầm

***************************

Kiểu nhậu ‘lạ’ của công chức Tây Bắc

 Người viết bài này đã nhiều lần được thưởng thức cách uống vô tiền khoáng hậu này ở bản Ten, bản Mển (Điện Biên). Họ có kiểu uống nhiệt tình, “cho vào hết” nhưng đáng yêu nhất là cách uống “khát vọng”. 

Khát vọng 1, 2

Phải thừa nhận rằng, người vùng cao sống khẳng khái, chân thành, hiếu khách. Và chén rượu là ‘phương tiện’ để họ thể hiện sự nhiệt tình, hiếu khách của mình.

Bữa cơm đầu tiên khi du khách đặt chân lên đến vùng cao diễn ra đầm ấm, nhẹ nhàng.Sau khi nâng chén đi hết “hai chân” (2 chén) hỏi thăm sức khoẻ thì cuộc chiến với rượu mới thực sự bắt đầu.

Đầu tiên là bác “chủ xị” đứng lên giới thiệu và chúc sức khoẻ khách bằng một chén rượu. Uống cạn đến đáy đang định giơ tay ra bắt (vì được nhắc nhở trước ở vùng cao sau khi uống rượu xong phải “hết nước sờ tí” – tức là phải bắt tay thật chặt) thì bất ngờ ông chủ xị lại rót chén thứ hai bảo phải đi “2 chân” mới vững.

nhậu; Tây Bắc; sếpPhải thừa nhận rằng, người vùng cao sống khẳng khái, chân thành, hiếu khách. Và chén rượu là ‘phương tiện’ để họ thể hiện sự nhiệt tình, hiếu khách của mình.

Khi thực khách ngồi xuống chưa kịp gắp được miếng nào thì lần lượt 4 người còn lại trong mâm cứ đứng lên với những lời chúc sức khoẻ hết sức trang trọng và chân thành đến mức không thể không uống.

Sau khi “giã” hết 12 chén rượu, bắt đầu chuếnh choáng thì các mâm bên cạnh cứ như lần lượt xếp hàng cầm chén sang chúc. Và vẫn những lời nói trang trọng, lời mời chân thành khiến chúng ta không thể không uống cạn!

Và họ (cán bộ người vùng cao) luôn có câu cửa miệng rằng “phải cho vào hết không chị em không hài lòng”…

Nhưng đó cũng chưa phải là kịch tính bởi nếu chúng ta say và ngã ngựa ngay tại mâm rượu thì họ có thể xí xoá và… “nhẹ tay”, nếu vẫn còn “chiến đấu” được thì tiếp tục có cả 1001 lý do đáng yêu khác để khiến người được mời không thể từ chối!

Nào là anh có vợ con chưa, chén rượu này xin gửi chúc sức khoẻ cho vợ con ở quê; bố mẹ còn khoẻ hả, chén này xin chúc sức khoẻ các cụ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.

“Thôi chết, các cụ mất cả rồi sao, sơ suất quá, thành tâm chia sẻ nỗi buồn này với anh”… có nghĩa là lý do nào đưa ra cũng thuyết phục và đều không thể từ chối!

Nếu lên Tây Bắc, chúng ta sẽ thực sự ấn tượng với màn chào hỏi và cách uống của các sơn nữ.

Người viết bài này đã nhiều lần được thưởng thức cách uống vô tiền khoáng hậu này ở bản Ten, bản Mển (Điện Biên). Họ có kiểu uống nhiệt tình, “cho vào hết” nhưng đáng yêu nhất là cách uống “khát vọng”.

“Khát vọng 1” là hình thức uống đan chéo tay nhau giữa 2 người uống nhưng “khát vọng 2” mới thực sự… phê và chỉ có ở Tây Bắc (phổ biến ở Điện Biên, Lai Châu).

nhậu; Tây Bắc; sếp
Màn “khát vọng 2” ở Tây Bắc

Tức là, người nam và người nữ ôm eo lấy nhau (thường là các cô gái mời rượu sẽ chủ động ôm bạn), một tay vòng qua cổ, tay kia ôm chặt eo của “đối tác” và người này uống cạn chén rượu của người kia.

Cũng bởi kiểu uống lãng mạn này mà nhiều nam nhi uống rượu ‘như thần’ ở dưới đồng bằng chết như ngả rạ khi gặp các cô gái Tây Bắc.

Nhậu kém, không thể là “cánh hẩu” của sếp 

Đi công tác ở tỉnh lỵ vùng cao giờ đây văn hoá uống cũng nhẹ nhàng dần đi, nhất là bữa trưa ít phải “thượng đài chiến đấu”.

Nhưng nếu có dịp xuống huyện, xuống xã thì cường độ hầu như không giảm đi chút nào. Có thể muốn thể hiện lòng hiếu khách nên cả 3 bữa ăn đều chuyển sang 3 bữa rượu.

nhậu; Tây Bắc; sếp
Nhậu ở vùng cao không thể thiếu phần văn nghệ

Tôi nhiều lần xuống huyện, được mời đi ăn sáng, trước khi gọi phở hay cháo “chủ nhà” hay gọi trước 1 – 2 chai rượu kèm theo đĩa lòng lợn hay những món nhậu miền rừng. Tất nhiên vẫn phải nâng chén và uống cạn để “hồi” cuộc đêm hôm trước.

Nhưng bi kịch nhất là cảnh ở các địa phương miền núi này, thị trấn huyện hay xã nhỏ bé nên hầu như ai cũng biết ai. Quán ăn ngon thì chắc chỉ có … 1 nên biết có khách, các mâm bên cạnh lại cầm chai, cầm chén sang hỏi thăm và … chúc sức khoẻ.

Nhiều khi kết thúc bữa sáng, khách đã đỏ gay mặt, chuếnh choáng, về hầu như không thể tiếp tục công việc…

Có một thực tế và gần như quy ước bất thành văn đám bạn bè vẫn nói với chúng tôi khi trà dư tửu hậu là không biết nhậu thì rất khó làm việc và tửu lượng kém đừng hy vọng được vào danh sách cánh hẩu với sếp.

Bởi, ở vùng cao, hầu hết các sếp đều có tửu lượng khá và nếu không khá thì cũng cần có đám đệ tử uống khoẻ để còn gánh vác trách nhiệm nặng nề khi sếp yêu cầu.

Sếp là phải đối ngoại, phải biết nhậu nên đám quân cán tửu lượng kém chẳng bao giờ được sếp gọi đến khi có việc.

Bạn tôi tổng kết những người biết nhậu thường là nhanh mồm nhanh mép, khéo ăn khéo nói, biết gãi đúng chỗ sếp ngứa, biết làm đẹp lòng sếp trước khách quý… Nói chung là biết đón đầu những ý muốn của sếp, nên thường được sếp yêu quý cũng là bình thường! Chính vì vậy nhiều người ban đầu không biết uống nhưng vài năm kinh qua trận mạc cũng trở nên giỏi và lọt vào danh sách phò tá sếp.

Có một chuyện thật 100% mà người viết cũng từng chứng kiến, đó là có một anh giáo viên quèn ở một tỉnh nọ chỉ vì mồm mép giỏi, uống rượu hay mà đặc biệt có biệt tài “tẩm quất” mà đường quan lộ lên như diều gặp gió.

Vài năm trước, trong một lần kinh lý, sếp nọ vô tình nghỉ lại cái trường huyện heo hút miền biên viễn. Sau cuộc nhậu sếp mệt mà ở vùng đó thì lấy đâu ra mát xa hay xông hơi, nên anh giáo viên này có dịp trổ tài tẩm quất cho sếp.

Không biết anh ta đã làm những gì và tỉ tê tâm sự ra sao nhưng vài tuần sau có quyết định điều về sở làm chuyên viên, sau đó lên phó và bây giờ là trưởng phòng một sở bề thế…

Việt Đại

*************************

‘Tâm thư’ phi công bênh vực Lý Nhã Kỳ là mạo danh?

Sáng nay 14/5, Đoàn bay 919 (nơi quản lý phi công của

Vietnam Airlines

 

) họp về việc có hay không việc Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Như Ý gửi tâm thư “đánh bóng” Lý Nhã Kỳ.

Cơ trưởng bác bỏ…

Cơ trưởng bác bỏ tâm thư liên quan đến vụ 2 phi công tạo dáng chụp ảnh cùng Lý Nhã Kỳ trong buồng máy bay (lúc máy bay đang hoạt động) . Được biết, Cơ trưởng Như Ý giải trình là không có chuyện viết thư lo lắng cho việc Lý Nhã Kỳ bị ảnh hưởng hình ảnh.

Viên phi công này cũng nói, lá thư đó là do phía Lý Nhã Kỳ tự soạn rồi gửi cho các báo (?). Bản thân Cơ trưởng Như Ý đã trao đổi lại với Lý Nhã Kỳ về việc này.

Lý Nhã Kỳ không biết

Phóng viên đã liên lạc với Lý Nhã Kỳ và hỏi rõ về chuyện bức tâm thư, nhưng cô tỏ vẻ không biết sự việc và xin số điện thoại Cơ trưởng Như Ý để hỏi cho rõ.

tâm thư, Lý Nhã Kỳ, cơ trưởng, mạo danh, phi công, Vietnam Airlines
Cơ trưởng bị phạt nặng vì đưa Lý Nhã Kỳ lên buồng lái.

Trước đó, có một số tờ báo tung lá thư được cho là của viên phi công gửi cho Lý Nhã Kỳ bày tỏ sự tiếc nuối đã làm hình ảnh của cựu Đại sứ Du lịch, mà không đếm xỉa tới những hành khách khác trên máy bay (đã bị uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không vì Lý Nhã Kỳ được mời ngồi vào ghế lái phụ).

Trong bức thư có đoạn: “Tôi là Nguyễn Ngọc Như Ý, cơ trưởng chuyến bay từ Hồng Kông về Việt Nam có hành khách Lý Nhã Kỳ và sự cố không mong muốn đang ồn ào trên báo chí.

Tôi cảm thấy rất tiếc và rất buồn về sự việc đã xảy ra. Tôi càng buồn hơn khi thấy cô Lý Nhã Kỳ bị ảnh hưởng trong khi cô hoàn toàn không có lỗi. Nếu chúng tôi không cho phép thì cô đã không thể bước vào buồng lái.

Có nhiều điều mà quý anh chị nhà báo chưa rõ nội tình. Thực ra, khi sự việc xảy ra, cô Lý Nhã Kỳ đã rất cố gắng, nỗ lực giúp đỡ chúng tôi hết lòng, cô đã gỡ ngay hình ảnh trên facebook cá nhân, chủ động liên hệ với các báo để lấy hình ảnh của cô xuống khỏi các trang mạng. Cô cũng đã nhiệt tình và chủ động gặp gỡ ban lãnh đạo của ngành để giải thích mọi việc.

Không chỉ vậy, cô cũng đã xin phép để đóng phạt hành chính thay cho chúng tôi. Trong sự việc vừa qua, dù không có lỗi nhưng cô Lý Nhã Kỳ đã hành xử rất tử tế, hết lòng chia sẻ và quan tâm khắc phục hậu quả. Chúng tôi rất cảm kích hành động của cô”.

(Theo Tiền Phong)

************************

Brad Pitt ủng hộ vợ cắt bầu ngực

Anh còn ca ngợi vợ là “anh hùng” và mong cô có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Nam tài tử Hollywood thừa nhận đó là “ngày hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi” và cho rằng Angelina “thực sự là anh hùng”. Những phát ngôn nói trên được đưa ra sau khi Jolie chính thức công bố thông tin cô quyết định cắt bỏ hai bầu ngực để ngăn ngừa căn bệnh ung thư vú.

Brad Pitt ủng hộ vợ cắt bầu ngực, Phim, Angelina jolie,Brad Pitt, Brangelina, Angelina jolie phau thuat cat bau nguc, ung thu vu, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim hay, phim moi, xem phim

Jolie xuất hiện hôm 4/4 sau khi tiến hành ca phẫu thuật

Chia sẻ trên New York Times, Jolie cho hay đó là quyết định vô cùng khó khăn vì thế cô đã hỏi các con của mình và động viên chúng không nên sợ việc có thể sẽ mất cô.

Các kết quả kiểm tra của bác sĩ chỉ ra rằng Jolie có gen BRCA-1 bị lỗi và có nguy cơ 87% để ung thư vú phát triển.

Chia sẻ với tờ Evening Standard của London, Pitt cho hay: “Sau khi chứng kiến quyết định này, tôi tôn trọng quyết định của Angie cũng như những người giống cô và cảm thấy họ thực sự anh hùng. Tôi cảm ơn đến nhóm bác sĩ đã chăm sóc và tập trung hết mình. Tất cả những gì tôi mong muốn là cô ấy có một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh bên tôi cũng như các con. Đó là một ngày hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi”.

Brad Pitt ủng hộ vợ cắt bầu ngực, Phim, Angelina jolie,Brad Pitt, Brangelina, Angelina jolie phau thuat cat bau nguc, ung thu vu, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim hay, phim moi, xem phim

Jolie cùng mẹ và anh trai năm cô 13 tuổi

Một số thành viên khác trong gia đình cũng lên tiếng ủng hộ quyết định của Angelina Jolie.

Chúng tôi rất tự hào về Angie. Điều này thực sự tuyệt vời cho gia đình chúng tôi, đặc biệt là những đứa trẻ. Chúng tôi vô cùng yêu quý con bé” – mẹ của Brad Pitt – bà Jane chia sẻ với tạp chí People.

James Haven – anh trai của Angelina Jolie cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với quyết định mạo hiểm của em gái mình và so sánh cô với bà Marcheline – mẹ của họ.

Brad Pitt ủng hộ vợ cắt bầu ngực, Phim, Angelina jolie,Brad Pitt, Brangelina, Angelina jolie phau thuat cat bau nguc, ung thu vu, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim hay, phim moi, xem phim

Ngày 26/3 cô xuất hiện tại Congo trong chuyến từ thiện

Em gái tôi cũng giống như mẹ của chúng tôi luôn luôn đặt con cái lên hàng đầu. Tôi thực sự biết ơn khi được là anh trai của Angie” – anh chia sẻ với 1 tạp chí.

Mặc dù Angelina đã phải trải qua hàng loạt các ca phẫu thuật khiến cuộc sống của cô thay đổi từ tháng 2 nhưng cô không cho phép bệnh viện công khai bất cứ thông tin nào.

Cô vẫn đến thăm cộng hòa Congo vào ngày 26/3 vì nhiệm vụ nhân đạo cũng như tham dự hội nghị G8 tại London vào ngày 11/4 cùng William Hague.

Trong bài báo có tựa đề “My Medical Choice” viết trên New York Times, Angelina đã giải thích về quyết định của mình. Cô tiết lộ rằng đã tiến hành các thủ tục ban đầu từ ngày 16/2 trước khi tiến hành ca phẫu thuật chính vào ngày 20/4.

Brad Pitt ủng hộ vợ cắt bầu ngực, Phim, Angelina jolie,Brad Pitt, Brangelina, Angelina jolie phau thuat cat bau nguc, ung thu vu, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim hay, phim moi, xem phim

Jolie tại hội nghị thượng đỉnh G8

Cô viết: “Các bác sĩ dự đoán tôi có thể mắc bệnh ung thư vú lên đến 87% và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng mặc dù điều này không hoàn toàn giống nhau với mỗi phụ nữ. Chỉ có một phần nhỏ ung thư vú là kết quả của đột biết gen di truyền. Những người bị khiếm khuyết gen BRCA1 thường có nguy cơ ung thư đến 65% trở lên. Một khi tôi biết được rằng đây chính là thực tế của tôi tôi phải quyết định, chủ động để giảm thiểu rủi ro. Tôi đã quyết định cắt cả hai bầu vú để phòng ngừa”.

Cô viết tiếp: “Ngày 27/4, tôi đã hoàn thành quá trình 3 tháng với rất nhiều các thủ tục về y tế. Trong thời gian đó, tôi luôn giữ kín mọi chuyện và vẫn làm việc bình thường”.

Brad Pitt ủng hộ vợ cắt bầu ngực, Phim, Angelina jolie,Brad Pitt, Brangelina, Angelina jolie phau thuat cat bau nguc, ung thu vu, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim hay, phim moi, xem phim

Cô và Brad đang sống hạnh phúc bên nhau

Ca phẫu thuật của ngôi sao đã thành công và các bác sĩ cho hay cơ hội để ung thư vú phát triển hiện tại dưới 5%.

Tôi muốn viết những điều này để nói với những người phụ nữ khác rằng quyết định này thật không hề dễ dàng. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì mình đã làm được. Cơ hội để ung thư vú phát triển từ 87% xuống chỉ còn 5%. Tôi có thể nói với con mình rằng chúng không cần lo sợ một ngày nào đó chúng sẽ mất tôi vì ung thư vú”.

Angelina cũng không quên dành lời cảm ơn đến Brad Pitt và 6 nhóc tì Maddox, 11 tuổi , Pax, 9 tuổi, Zahara, 8 tuổi, Shiloh, 6 tuổi và cặp sinh đôi 4 tuổi Knox – Vivienne đã luôn động viên và ở bên cô suốt thời gian điều trị.

Brad Pitt ủng hộ vợ cắt bầu ngực, Phim, Angelina jolie,Brad Pitt, Brangelina, Angelina jolie phau thuat cat bau nguc, ung thu vu, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim hay, phim moi, xem phim

Đại gia đình nhà Brangelina

 

Điều đó khiến tôi yên tâm rằng họ hoàn toàn thoải mái. Họ có thể nhìn thấy vết sẹo nhỏ của tôi nhưng tất cả mọi thứ đều vẫn tuyệt vời. Và họ biết rằng tôi yêu họ và sẽ làm mọi thứ để có thể được ở bên gia đình nhiều nhất có thể”.

Thùy Vân (Khampha.vn)

 

***************************

Ảnh nude của Angelina Jolie được chào giá hời

Bức ảnh bà Smith bán nude bên chú ngựa sắp được đem ra đấu giá với kỳ vọng lớn.

Theo kế hoạch bức ảnh này sẽ được đấu giá vào tháng tới tại phiên đấu giá của nhà Christie tại London.

Bức ảnh đẹp mê hồn được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia David LaChapelle được mong đợi sẽ thu về số tiền khoảng 40 đến 56.000 đô la Mỹ. Bức ảnh này chỉ là một phần trong bộ sưu tập mang tên The Wild Side of Photography.

Ảnh nude của Angelina Jolie được chào giá hời, Phim, Angelina jolie, anh nude Angelina jolie, brad pitt, brangelina jolie, dau gia anh Angelina jolie, ngoi sao, phim hay, phim moi

Bức ảnh nude đình đám một thời của Jolie

Được biết, bức ảnh được chụp vào năm 2001 khi đó Jolie 25 tuổi.

Trong ảnh Jolie bán nude buông xõa mái tóc nâu gợi cảm. Trên bắp tay trái của cô còn xăm hình chữ Billy Bob cùng với hình ảnh con rồng và nhiều hình xăm ở các bộ phận khác.

Chú ngựa trong ảnh với ánh mắt hiền hòa khẽ rụi miệng vào vòng 1 của bà Smith.

Được biết, bên cạnh bức ảnh này nhà Brangelina còn có một ảnh khác được đem ra đấu giá đợt này. Đó là hình ảnh Jolie-Pitt cùng với 5 nhóc tì trên bàn ăn tối. Bức ảnh được thực hiện năm 2005 bởi Steven Klein.

Ảnh nude của Angelina Jolie được chào giá hời, Phim, Angelina jolie, anh nude Angelina jolie, brad pitt, brangelina jolie, dau gia anh Angelina jolie, ngoi sao, phim hay, phim moi

Một ảnh gia đình khác của nhà Smith cũng có trong phiên đấu giá tới

Bức ảnh đen trắng từng xuất hiện trên tạp chí W dự kiến sẽ thu về mức giá khoảng 12 đến 20.000 đô la.

Được biết, 2 bức ảnh này là một phần trong cuộc đấu giá 4 tác phẩm nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Mỹ LaChapelle.

Nhiếp ảnh gia từng gây tranh cãi này còn có một tác phẩm vô cùng nhạy cảm được ông thực hiện năm 2009 mang tên Berlin Stories/Những câu chuyện ở Berlin trong đó có một nhóm đàn ông và phụ nữ khỏa thân tham gia bữa tiệc đồi trụy đón năm mới theo phong cách những năm 1930.

Ảnh nude của Angelina Jolie được chào giá hời, Phim, Angelina jolie, anh nude Angelina jolie, brad pitt, brangelina jolie, dau gia anh Angelina jolie, ngoi sao, phim hay, phim moi Ảnh nude của Angelina Jolie được chào giá hời, Phim, Angelina jolie, anh nude Angelina jolie, brad pitt, brangelina jolie, dau gia anh Angelina jolie, ngoi sao, phim hay, phim moi

Hai tác phẩm đầy giá trị khá cũng có trong phiên đấu giá

Christie tuyên bố đây là “cơ hội cho những nhà sưu tập danh tiếng trên toàn thế giới để có được những bức ảnh gây chú ý”.

Được biết, toàn bộ phiên đấu giá có tổng số khoảng 108 món đồ vật khác nhau với mức giá dao động từ 2.000 đô la đến 110.000 đô la.

 

Theo kế hoạch phiên đấu giá sẽ diễn ra ngày 15/5/2013.

Thùy Vân (Theo D.M)

 

**************************

Bắt kẻ ép vợ quan hệ tình dục đến chết

Bị vợ từ chối quan hệ, 1 Bí thư chi đoàn thôn đã dùng chăn lông phủ lên mặt vợ rồi cưỡng ép chị này quan hệ đến khi nạn nhân tử vong.

Ngày 29/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) đã bắt khẩn cấp Lý A Hợp (30 tuổi, Bí thư chi đoàn thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) về hành vi giết vợ.

Nạn nhân là chị Đặng Thị B. (28 tuổi), vợ của đối tượng Hợp. Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 19/9, người dân thôn Bản Trang đã kinh hoàng khi phát hiện xác của chị B. tại một ao cá cách nhà riêng khoảng 120 m. Nạn nhân nằm sấp mặt úp dưới nước, áo vén lên ngực, phần dưới không mảnh vải che thân.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận, nạn nhân bị chết do ngạt, nhưng trong cổ họng không phát hiện có dị vật như bùn đất…Theo lời của Lý A Hợp, tối 18/9, do say rượu nên Lý A Hợp ngủ mê mệt. Khi tỉnh dậy, không thấy vợ nằm bên cạnh nên Hợp vội vã đi tìm.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, Hợp đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, Hợp thú nhận, hắn và chị B. lấy nhau từ năm 2003 và đã có 2 con. Cuộc sống gia đình của 2 vợ chồng khá hòa hợp.

Vụ việc bắt đầu từ khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/9, sau khi đi uống rượu về, Hợp nảy sinh dục vọng và đòi quan hệ với vợ. Tuy nhiên, do mệt nên chị B. đã từ chối nhu cầu của chồng. Tức giận, Hợp vơ lấy chiếc chăn lông màu vàng phủ lên mặt và ngực của vợ rồi tiến hành “quan hệ”.

 

Sau khi thỏa mãn, Hợp lật chăn ra thì phát hiện chị B. đã tử vong từ lúc nào. Sợ hành vi của mình bị phát hiện, Hợp đã kì công dựng hiện trường giả. Chỉ đến khi người dân trong thôn phát hiện ra xác chết của vợ, Lý A Hợp mới xuất hiện tại hiện trường vật vã, khóc than để che mắt cơ quan điều tra.

Theo P.Lan tổng hợp (Vietnamnet)

 

*****************************

Cả triệu đàn ông ‘tắm tiên’ trên sông Hằng

Hàng triệu người đàn ông theo đạo Hindu tại Ấn Độ đã cùng nhau “tắm tiên” trên dòng sông Hằng trong hai ngày qua. Hoạt động này nằm trong lễ hội Kumbh Mela diễn ra hàng năm ở đây.

Hầu hết những người tắm tiên trên sông Hằng là theo đạo Hindu.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, hoạt động đàn ông tắm nude bắt đầu diễn ra vào sáng ngay 14/1. Theo ước tính, trong buổi sáng ngày 14/1 đã có 3 triệu người đàn ông ùa xuống sông Hằng tắm. Dự kiến, trong sáu ngày diễn ra hoạt động này, sẽ có khoảng 11 triệu người tham gia.

Theo quan niệm việc tắm ở sông Hằng là một cách để rửa tội.

Theo quan niệm của những người theo đạo Hindu tại Ấn Độ, việc tắm trên dòng sông Hằng sẽ giúp họ rửa sạch những tội lỗi và giải thoát bản thân khỏi sự chết chóc.

Sau khi tắm xong họ còn nude và hò hét. Đây được xem là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới.

Lễ hội diễn ra còn thu hút được nhiều khách du lịch tham gia. Đây được xem là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới thu hút đông người tham gia.

Theo Tiền Phong

************************

Đòi tiền không được, hiếp dâm mẹ con nợ

Thấy con nợ đi vắng, Trung xông vào vật mẹ của chủ nợ xuống thực hiện hành vi cưỡng hiếp…

Chiều 15/5, HĐXX Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung mức án 18 năm tù giam và tuyên buộc bồi thường thiệt hại 51 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo khai nhận tại tòa, 21h ngày 24/12/2012, sau khi uống rượu say với bạn, Trung nhớ ra anh Đồng Xuân Sang có món nợ chưa trả nên tìm đến nhà anh này (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để đòi.

Đến nơi, Trung không thấy anh Sang ở nhà. Lúc này, ở nhà chỉ có người mẹ anh Sang là bà N.T.T.H.

Trung xông vào nhà đòi nợ và lục tủ tìm tài sản. Thấy vậy, bà H. xông đến ngăn cản và kêu cứu. Sợ bị hàng xóm nhà bà H. nghe thấy, Trung đã vật đè bà H. ra giường và bóp cổ, bịt miệng lại.

Khi đè bà H. xuống giường, Trung nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Khi thấy bà H. nằm yên (do Trung đã bóp cổ) nên đối tượng đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

 

Do sức yếu, sau khi bị Trung giở trò đồi bại, bà H. đã ngất xỉu. Đến 23h cùng ngày, khi anh Sang về nhà thấy mẹ ngất xỉu nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến 31/12/2012, bà H. tử vong.

Theo Vũ Trung (Vietnamnet)

 

***************************

Ảnh động độc đáo trong ngày

Dùng vai hích ngã cô gái vì “ngứa mắt”, phát thanh viên truyền hình chỉnh tóc cho giống siêu nhân, trò chơi đớp kẹo…

Cho chừa cái thói ngồi trên tay vịn cầu thang.
Cho chừa cái thói ngồi trên tay vịn cầu thang.
Khi cả hai cùng nhìn về một hướng.
Khi cả hai cùng nhìn về một hướng.
Vũ công mèo.
Vũ công mèo.
Cậu bé hư.
Cậu bé hư.
Giống superman chưa?
Giống superman chưa?
Chưa kịp thể hiện đã gặp sự cố.
Chưa kịp thể hiện đã gặp sự cố.
Điều khiển mắt tài tình.
Điều khiển mắt tài tình.
Vỡ mặt bàn bếp chỉ vì lười lấy đồ mở.
Vỡ mặt bàn bếp chỉ vì lười lấy đồ mở.
Trở về nguyên dạng.
Trở về nguyên dạng.
Dọa voi.
Dọa voi.
Đớp kẹo thật khó.
Đớp kẹo thật khó.
Mèo làm theo động tác của chủ.
Mèo làm theo động tác của chủ.

Diệp Chi sưu tầm

************************

Thú ẩm thực cầu kỳ của những ngôi sao nổi tiếng

 Khi đi lưu diễn dài ngày, nghệ sĩ thường đưa ra những yêu cầu chi tiết về phòng thay đồ, phương tiện đi lại và cả đồ ăn. Đôi khi những yêu cầu kỳ lạ và chi tiết đến mức… lố bịch.

Nhiếp ảnh gia Henry Hargreaves đã thực hiện một bộ ảnh minh họa về những món ăn khoái khẩu của các nghệ sĩ nổi tiếng – những món ăn mà họ yêu thích tới mức phải đưa vào trong hợp đồng và yêu cầu đơn vị tổ chức biểu diễn phải luôn bày sẵn nơi hậu trường.

Nhiếp ảnh gia Hargreaves chia sẻ: “Tôi có cảm hứng thực hiện bộ ảnh hài hước này sau khi được chứng kiến những yêu cầu nhỏ nhặt, kỳ quái của một số gương mặt giải trí nổi tiếng nhất thế giới.

Điều thú vị hơn nữa là nhìn vào những bức hình này, ta sẽ phần nào hiểu được tính cách của các vị chủ nhân. Hãy thử bước vào thế giới hậu trường của các nghệ sĩ và bạn sẽ thấy những ngôi sao nổi tiếng cũng chỉ là những người rất đỗi bình thường.”

Thú ẩm thực cầu kỳ của những ngôi sao nổi tiếng
Nam ca sĩ Axl Rose của nhóm nhạc rock Guns N’ Roses đòi hỏi phải có bánh mì trắng mới ra lò của hãng Wonder Bread cùng một chai rượu đẳng cấp cỡ Dom Perignon.

Thú ẩm thực cầu kỳ của những ngôi sao nổi tiếng
Nữ ca sĩ Beyonce rất “kết” món gà quay ngũ vị, tẩm ướp nhiều hương liệu. Dường như lo sợ đầu bếp không hiểu rõ, cô nhấn mạnh thêm “phải có tỏi, muối biển, hạt tiêu đen và ớt tươi”.

Thú ẩm thực cầu kỳ của những ngôi sao nổi tiếng
Britney Spears yêu cầu món cá tẩm bột chiên, khoai tây chiên, thịt băm phó mát của hãng McDonald, 100 quả mận và quả vả khô cùng một khung hình đẹp có lồng chân dung của công nương Diana.

Thú ẩm thực cầu kỳ của những ngôi sao nổi tiếng
Rapper Busta Rhymes không thể yên tâm biểu diễn nếu không có 24 miếng gà chiên, một chai vang Guinness và… bao cao su của hãng Rough Rider.

Thú ẩm thực cầu kỳ của những ngôi sao nổi tiếng
Nhóm nhạc rock Foo Fighters chỉ cảm thấy tự tin lên sân khấu nếu có món xúc xích kielbasas phục vụ ở hậu trường.

Thú ẩm thực cầu kỳ của những ngôi sao nổi tiếng
Lady Gaga khá khiêm tốn khi chỉ yêu cầu một đĩa nhỏ phó mát được giữ lạnh. Siêu sao ca nhạc nhấn mạnh đĩa đồ ăn của cô “không được bốc mùi, không được chảy nước”.

Nhóm nhạc rock Nine Inch Nails cần… hai túi bột ngô.
Nhóm nhạc rock Nine Inch Nails cần… hai túi bột ngô.

Nhóm nhạc rock Nine Inch Nails cần… hai túi bột ngô.
Nam ca sĩ Prince cần một bộ đầy đủ các dụng cụ để pha trà và cà phê, bao gồm mật ong, chanh tươi, đường, kem, rễ gừng tươi và định kỳ phải được tiêm những mũi B12 vào cơ thể.

Nhóm nhạc rock Nine Inch Nails cần… hai túi bột ngô.
Rihanna thích trứng luộc kỹ, thịt gà tây xông khói, xúc xích gà tây. Những món này phải luôn sẵn sàng để phục vụ cô mọi thời điểm trong ngày.

Nhóm nhạc rock Nine Inch Nails cần… hai túi bột ngô.
Nhóm nhạc rock Van Halen yêu cầu phải có cá trích trộn kem chua, một bình lớn đựng dầu dưỡng thể KY, hũ lớn đựng kẹo M&M và tuyệt đối không có hột kẹo màu nâu nào được lẫn vào.

Pi Uy
Theo Policy Mic

********************

Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine

Nam diễn viên đã mua căn nhà này với giá 3,1 triệu USD sau khi thành công vang dội với bộ phim ‘Star Trek’ năm 2010.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1948 theo phong cách châu Âu
Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1948 theo phong cách châu Âu, nằm giữa khu vườn um tùm, xanh mướt. Toàn bộ diện tích khu nhà của Chris Pine rộng 0,6 ha.
Sau những giờ đóng phim căng thẳng, ngôi nhà là chốn nghỉ ngơi lý tưởng với tài tử 32 tuổi.
Sau những giờ đóng phim căng thẳng, nơi đây là chốn nghỉ ngơi lý tưởng của tài tử 32 tuổi.
Ngôi nhà được thiết kế chan hòa với nhiên nhiên cây cỏ.
Ngôi nhà vẫn lưu giữ nhiều nét kiến trúc cổ điển, mộc mạc. Các phòng ốc được thiết kế chan hòa với nhiên nhiên cây cỏ.
Một trong 3 phòng ngủ của Chris Pine.
Một trong 3 phòng ngủ của Chris Pine.
Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine
Bể bơi ngoài trời nằm giữa khu vườn tươi xanh.
Bể bơi ngoài trời nằm giữa khu vườn tươi xanh.
Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine
Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine
Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine
Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine
Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine
Biệt thự thơ mộng của tài tử Chris Pine

H.V.

****************************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: