Món ăn bài thuốc thừa nhận nguyên tắc dĩ hình bổ hình.  
Bởi vậy nên nhiều người đeo đuổi giấc mộng trăm năm vẫn chạy sung đã tìm đến món ăn được đặt tên rất bạo lực, và ghi hẳn trong thực đơn các nhà hàng: súng đạn.
“Đạn” nằm bãi cỏ…
Anh Huỳnh Phong, một nhà thầu xây dựng ở ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh vừa sưu tầm và phối chế thành công hai món, có thể làm phái mạnh rạo rực, dù mới nghe tên. Đó là đạn nằm bãi cỏ và súng trùm mền.
Phong quyết giữ bí mật đến phút 89. Khi món ăn được dọn ra, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước khả năng sáng tạo cũng như trí tưởng tượng dễ thương của những đầu bếp ẩn danh miệt vườn.
Món pín trâu nghé ở Đức Hòa, Long An rất tươi. Ảnh: T.Tới
“Món đạn gì mà thơm nức mũi vậy?”, anh bạn đi cùng hỏi. “Đạn bò tơ.” “Chà! “cỏ” này ăn nhiều thêm ấm thận, người khác trong bàn bình phẩm.
Ngọc hành bò tươi, được thui vàng rồi cạo, rửa sạch. Xắt miếng vừa gắp. Khử tanh bằng ít rượu mạnh và 5 – 10 lát gừng giã giập (củ gừng trước đó được nướng sơ) ngay trên chảo nóng. Rưới thêm vài muỗng cà phê dầu mè, xào qua lửa nhỏ, gia vị vừa miệng với muối, đường, bột ngọt.
Năm phút sau, cho vào 2 – 5 muỗng canh nước cốt dừa. Ba phút kế, thêm vào ít củ hành tây, hành tím xắt dày và nhiều cọng hành hương. Nêm lại. Rắc nửa nắm đậu phọng rang giã ba.
Món ngon không quá cầu kỳ, thời gian thực hiện không đầy 15 phút, nhưng có thể tạo nguồn cảm hứng tràn trề.
“Cỏ” xanh mướt, hăng nồng – thơm ngọt đan xen chút béo bùi, dai dai của miếng ngọc… bò vừa chín tới. Sẽ trơ trọi nếu thiếu bạn hiền và vài ba ly rượu thuốc!
Mặt khác, nhóm cỏ… hành còn lợi hại về khoản trợ tiêu, hãm độ béo ngấy cũng như gây ợ hơi của nước cốt dừa.
Dứt vòng, Phong lý luận: “Vạn vật đều kết đôi đi cặp mới nẩy nở được. Đạn không theo súng khác nào chim quyên lẻ bạn. Đúng không?” “Thưởng anh một ly!”, người bạn đi cùng tán đồng.
Súng nào mới là súng?
Món sau thơm bội phần món trước. Nhờ có nhiều xác củ: hành tây, tím, gừng tươi xắt sợi đồng hành, bao che cho pín dưới tấm màn (mền) trắng tinh của lượng nước cốt dừa và nước dừa xiêm vừa phải. Thỉnh thoảng, lớp màn này còn kêu lụp bụp nho nhỏ, trên lửa riu riu khoảng 20 phút.
Nêm thêm tí muối ớt hiểm mới giã, nhúng vào mớ đọt lá cách với cải bẹ xanh non càng đúng bài.
Vừa thổi vừa ăn miếng pín giòn ngọt sừn sựt, nghe kể chuyện tiếu lâm thì vui không kể xiết.
Ngọc hành trâu ngọt bùi, dai dai không khác bò. Ảnh: T.Tới
Được biết, không chỉ đám bạn “đực rựa” anh Phong mê các món này, mà còn không ít các bà vấn vương. “Lần đầu, mấy bả ăn khí thế luôn! Sau đó, tôi hỏi biết thịt con gì hôn. Nghe ra, có bà đỏ mặt chửi rủa. Vậy mà, vài bữa sau lại đốc tui nấu tiếp”, anh Phong cười khà khà kể.
Thế nhưng, về phía huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, pín và ngọc bò lại rớt giá so với hàng của trâu. Đơn giản, bởi nhiều người dân ở đây tin rằng, thịt trâu ăn mát và không nhức mình.
Cho nên dọc tỉnh lộ 8, từ Củ Chi đi Long An, đoạn qua xã Đức Lập Hạ, có gần chục quán cơm trâu. Trong đó, nổi trội nhất vẫn là món lẩu “Như ý”. Nguyên liệu gồm ngọc và pín trâu nghé, kèm dĩa rau xanh mướt, chấm nước mắm y với nhiều củ sả bào giầm ớt hiểm.
Tươi nhất, có thể kể quán ăn Trâu Trâu Lò Mổ. Tuy nhiên, khẩu vị chung vùng này thường hảo ngọt. Do vậy, có dịp ghé lại đây, bạn nhớ nhắc nhân viên một câu vô cùng quan trọng: không nêm đường!
Thật ra, nếu người bán cố tình đánh tráo “súng” bò thành trâu hoặc ngược lại thì trong một vạn người ăn, có thể có một thực khách phát hiện ra. Vì vị đó, hẳn từng làm chủ lò mổ trâu hay bò ít nhất hai năm.
Qua quận 12, TP.HCM vài người bạn thân lại rủ đi ăn pín “rồng”, ở nhà hàng Cá Sấu Hoa Cà, gần trường cao đẳng Điện Lực TP.HCM. “Của quý” đám hà bá này rất giòn, nhai hoài không biết ngán. Thường được đầu bếp xào với ớt Đà Lạt, nấm đông cô, dầu hào, điểm xuyết ít mè rang và mấy cọng ngò rí thơm dịu, trông khá thơ mộng.
Tuy vậy, nhiều lão ngư vùng Cần Giờ và Gò Công còn nổi da gà, khi nhớ lại cảnh mấy “ông năm chèo” lớn hơn chiếc xuồng tam bản đánh lộn giành cái hằng tháng trời, nghe đùng đùng tựa như giông bão, máu chảy đỏ một khúc sông Lò Rèn, thuộc xã Lý Nhơn, trước năm 1975.
Pín sấu tuy nhỏ nhưng rất giòn. Ảnh: T.Tới
Còn ông Nguyễn Ngọc Thành, chủ nhiệm HTX nông nghiệp Xuân Lộc, Phường Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM, cho biết nhiều thông tin đáng kinh ngạc về loài thủy quái từng gieo rắc kinh hoàng cho cha ông ta thời mở cõi.
“Người Trung quốc gọi nó là “sư tử giang”. Họ rất thích ăn dạng nguyên con, cỡ từ 10 – 15kg/con. Họ tin rằng thịt nó là thuốc chữa bệnh suy dinh dưỡng, tăng sinh lực, chống lão hóa… rất diệu kỳ. Nó là bạn lâu đời với khủng long, cách nay trên 150 triệu năm. Mặc dù vậy, con đực nặng 3 tạ nhưng “kiếm”của nó chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút thôi.” Hiện HTX Xuân Lộc nuôi khoảng 100 con sấu bố mẹ và trên 1.000 con sấu thịt, nặng từ 5 – 30kg/con.
Theo ông Thành, pín loài cá mau nước mắt này được xếp gọn hình chữ z. Lúc cần, nó “bật ra cái bặt, mạnh như con đội xe container 40 feet đang no hàng”. Mùa giao phối của chúng kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 – 5 năm sau. Mỗi lần “xiết nhau” dài cỡ 5 – 7 phút.
Tuy nhiên ông Thành thừa nhận, đến nay ở Việt Nam, chưa ai nghiên cứu món này bổ dương tới đâu.
Lương y Đinh Công Bảy từng phân trần: “Các món bổ hình hay bổ ngửa trong dân gian, chủ yếu để “thượng đế” vững tin mình sẽ oai phong lẫm liệt hơn. Chuyện phòng the, yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng. Nếu lỡ “khóc ngoài quan ải” hoặc “giương cờ trắng quy hàng”, bạn cứ lạc quan ca bài “Có còn hơn không!” Và đừng quên, đi khám bác sĩ chuyên khoa.”

Trở lại vấn đề cốt lõi: ăn gì có bổ nấy không? Nếu có, người khỏe mạnh cần thiết ăn nhiều món tráng dương? – Dược sĩ Bùi Kim Tùng lý giải: “Dương vật có gân, sụn và da cho nên có khẩu vị đặc biệt. Theo nguyên tắc dĩ hình bổ hình, ăn dương vật làm cho dương vật con người khỏe hơn, cương cứng lâu hơn. Gia tăng ngọc hành để có thêm nội tiết tố nam. Thêm gân để làm mạnh tông gân. Kết hợp ba bộ phận này rất là hợp lý. Tuy nhiên sức mạnh nhất thời này sẽ làm cho con người suy nhược không dung nạp, gây hiện tượng hoạt tinh để rồi mệt mỏi sau đó… Dùng nhiều thuốc tráng dương có thể gây tổn âm. Cho nên việc bồi bổ phải uyển chuyển, tùy thuộc cơ địa của người bệnh.

Song Phương chuyển

************************

Thà chết không chịu... hi sinh

Thà chết không chịu… hi sinh

Bị thổ dân bắt cóc và hăm đọa sẽ làm nhục, nhưng cô gái vẫn thản nhiên như không.

Có ba nhà khoa học nọ đang đi khảo sát tìm kho báu trong rừng, đang đi thì bị một bọn thổ dân ăn thịt người bắt và đưa về bộ lạc của chúng.
Đến nơi, chúng trói ba người vào cột, và hỏi đến đây làm gì? Thấy không ai trả lời, lão đầu đảng bộ tộc tuyên bố:
– Ta sẽ giết chúng mày để lấy thịt ăn dần. Bây giờ, chúng mày có quyền lựa chọn, tự chọn cái chết hay là bọn tao sẽ lột da? Lột da thì hơi bị đau đấy.
Người thứ nhất chọn cái chết bằng dao, rồi cầm dao tự tử. Người thứ hai nói:
– Ta cũng sẽ tự sát, hãy đưa cho tao cái nĩa.
Sau khi cầm cái nĩa trong tay, anh ta đâm tới tấp, đâm túi bụi vào người. Vừa đâm vừa gào lên:
– Chúng mày đừng hòng mà dùng da tao làm thuyền… Đừng hòng dùng da tao làm thuyền…
Người thứ 3 là một cô gái, nét mặt hình như có vẻ hơi sờ sợ. Thấy vậy lão đầu đảng hỏi:
– Khai mau, đến đây làm gì?
Cô gái im lặng, lão ta tức điên lên bèn đưa mắt ra hiệu cho một tên “trâu mộng” đứng sau. Tên kia cởi khố ra, tồng ngồng đứng trước mặt cô gái ra ý sẽ làm nhục cô. Sau khi dọa dẫm một hồi, hắn dạng chân hất hàm hỏi:
– Khai không?
– Hơi… khai khai! – Cô gái nhăn mặt nói.

*
* *

Tay cung giỏi nhất thế giới
Một công tước đang đi săn với những người lính vũ trang và bầy tôi trung thành. Chợt ông đến bên một cây cổ thụ nhất khu rừng.
Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.
– Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?
Bầy tôi đều không biết. Công tước kêu lên:
– Tìm ngay nhà thiện xạ này cho ta.
Tiếp tục xuyên qua rừng một vài dặm, đoàn săn tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Sau khi trò chuyện chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên nằm ngay vào giữa những cái đích, mà công tước đã thấy.
Công tước cười:
– Không phải cháu đã đóng những mũi tên vào giữa đích chứ?
– Không, thưa ngài! Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.
– Đáng kinh ngạc thật sự – công tước nói – Chính vì vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào cháu trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy?
– Dễ thôi ạ! – đứa bé nói – trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu… vẽ đích xung quanh nó!
– Hic, hic!

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

*****************

Giám đốc dâm ô con gái của nữ nhân viên

Thấy bé gái 8 tuổi đến công ty cùng mẹ, gã giám đốc “yêu râu xanh” rủ bé vào phòng rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Chiều 25/2, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Việt (32 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Sen, địa chỉ ở đường 400, phường Tân Phú, quận 9, về hành vi “dâm ô trẻ em”.

Theo điều tra, sáng 23/2, chị T.T.N. (ngụ Đồng Nai), nhân viên Công ty Hoa Sen đưa con ruột là cháu H. (8 tuổi) đến công ty làm việc. Đến khoảng 13h20′ cùng ngày, lợi dụng chị N. đang làm việc, Việt rủ cháu H. vào phòng làm việc của mình chơi. Tại đây, Việt đưa điện thoại của mình cho cháu H. chơi game sau đó có hành vi dâm ô với cháu H. Cháu H. hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài và kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Ngay sau đó, chị N. đã đến Công an phường Tân Phú, quận 9 tố cáo tên Việt.

 

Tại cơ quan điều tra, Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Theo A.Huy (Công An Nhân Dân)***********************

TQ: Bé gái sơ sinh 3 chân suýt bị mẹ bỏ rơi

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã choáng váng khi phát hiện đứa con gái mới sinh của mình có… 3 chân.

Cô bé bất hạnh nói trên có tên là Wang Jiaqian. Trong cơn sốc tột cùng, mẹ của Wang Jiaqian đã bỏ bé ở một trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau bà mẹ này đã quay trở lại đón Wang Jiaqian do cảm giác tội lỗi và cắn rứt lương tâm.

Mẹ cô bé không thể lý giải nổi tại sau con mình lại có thêm phần phụ kỳ dị đến như vậy. “Ngay sau khi sinh, vùng kín của con tôi xuất hiện hiện tượng lạ, đó là một khối thịt sưng to bằng bàn tay. Ngay sau đó nó nhanh chóng phát triển thành một cái chân khác”.

TQ: Bé gái sơ sinh 3 chân suýt bị mẹ bỏ rơi, Tin tức trong ngày, be 3 chan, be thua chan, tre so sinh bi bo me bo roi, di tat thai nhi, tre bi di tat, trung quoc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Cô bé bất hạnh Wang Jiaqian. Ảnh: Huffingtonpost

 

Được biết, hiện bố mẹ Wang Jiaqian đang tìm kiếm các Mạnh Thường Quân với hy vọng sẽ giúp con gái họ loại bỏ được dị tật, trở lại với cuộc sống bình thường.

Theo Mai Thủy (Dân Việt/Huffingtonpost)********************

Đám cưới có 80 phù dâu

Một giáo viên ở Harwich, Essex, Anh khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi cô tổ chức đám cưới với 80 phù dâu.

Cô Katie Dalby (26 tuổi, giáo viên dạy nhảy) vừa tổ chức đám cưới với anh Norman Gooch (37 tuổi, một lính cứu hỏa).

Cô dâu chú rể này đã có 80 phù dâu, mặc váy màu hồng. Toàn bộ trang phục dành cho phù dâu đều được may đo cẩn thận và có kiểu dáng giống hệt nhau.

Đám cưới có 80 phù dâu, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la dam cuoi, 80 phu dau, Chuyen la, chuyen la 2013, video chuyen la, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la viet nam, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin

80 phù dâu trong trang phục váy hồng chúc mừng hạnh phúc đôi uyên ương

Đám cưới có 80 phù dâu, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la dam cuoi, 80 phu dau, Chuyen la, chuyen la 2013, video chuyen la, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la viet nam, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Cô dâu Katie Dalby và chú rể Norman Gooch được “hộ tống” bởi 80 phù dâu

Đám cưới có 80 phù dâu, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la dam cuoi, 80 phu dau, Chuyen la, chuyen la 2013, video chuyen la, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la viet nam, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Trong số 80 phù dâu, nhiều phù dâu “nhí” mới chỉ 5, 6 tuổi

Đám cưới có 80 phù dâu, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la dam cuoi, 80 phu dau, Chuyen la, chuyen la 2013, video chuyen la, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la viet nam, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin

80 phù dâu xếp hàng đón cô dâu chú rể

Đám cưới có 80 phù dâu, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la dam cuoi, 80 phu dau, Chuyen la, chuyen la 2013, video chuyen la, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la viet nam, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Niềm hạnh phúc của cô dâu trong ngày vui trăm năm

 

Đám cưới có 80 phù dâu, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la dam cuoi, 80 phu dau, Chuyen la, chuyen la 2013, video chuyen la, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la viet nam, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Đây là một trong những đám cưới độc đáo nhất ở Anh

Theo Nguyễn Thủy (Tiền Phong)**********************

 

Chỉ vì vài con sâu làm rầu nồi canh. Một số người trong 3 nghề kể đến trong bài viết đang làm cho dư luận bức xúc.

Bác sỹ

Nghề được xã hội tôn kính với tôn chỉ cứu người nhưng gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tắc trách làm sai, xem thường mạng sống của bệnh nhân gây hậu quả nghiêm trọng. Tuyển chọn gắt gao, tốn chi phí đào tạo song tỷ lệ sai sót về chuyên môn và những hành vi trái ngược lương tâm của thầy thuốc lại ngày một nhiều hơn.

Điển hình là vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Đại diện cơ quan điều tra, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – giám đốc Công an TP.Hà Nội – cho biết: Cơ quan Công an xác định, đơn tố giác tội phạm là đúng. Các nhân viên làm xét nghiệm khai họ lấy mẫu máu, nước tiểu… chuyển cho bộ phận làm xét nghiệm, nhưng bộ phận này đã bỏ đi. Các phiếu xét nghiệm huyết học khống nói trên là cho các bệnh nhân ngoại trú có BHYT, mục đích nhằm thanh toán lấy tiền BHYT chuyển về bệnh viện, sau đó được chuyển cho các khoa để sử dụng chung và các mục đích cá nhân.

Lương y xuống cấp nhân bản cả kết quả xét nghiệm

Nhìn cảnh bệnh nhân lếch thếch đến bệnh viện, mòn mỏi ngồi kín dãy hành lang chờ đợi giấy khám xét nghiệm để mong chữa được chữa bệnh nhưng đến khi nhận giấy xét nghiệm chỉ là những kết quả “nhân bản” sai sự thật thì quả là quá chua sót.
Hay mới đây, sau khi đặt vòng tránh thai tại bệnh viện huyện Na Hang (Tuyên Quang), chị Nguyễn Thị Tuyền bị đau bụng dữ dội và chảy máu nhiều. 2 ngày sau đưa vào bệnh viện thì được bác sĩ kết luận chiếc vòng tránh thai đang nằm trong ruột. Chua xót hơn, chồng bệnh nhân này phản ánh các bác sĩ chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ anh dù các cơn đau dữ dội và người lả đi vì kiệt sức. Gia đình anh xin một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân về tuyến tỉnh cũng chẳng được sự giúp đỡ nên đành thuê xe ngoài.

Cảnh sát giao thông

Đây cũng là một nghề khá vất vả. Nắng gió, mưa bão lực lựng cảnh sát giao thông vẫn phải thường trực để điều tiết, bảo đảm giao thông được thông suốt. Thế nhưng, mốt số ít những thành phần sai phạm đã khiến dư luận đã giảm thiện cảm đối với ngành nghề này.

Những đoạn clip tố cáo những sai phạm của cảnh sát giao thông được tung lên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt mà chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra cũng khiến cộng đồng dậy sóng. Bị người tham gia giao thông phát hiện những hành động vi phạm quy trình làm việc, tác nghiệp, các chiến sỹ cảnh sát phải xin lỗi và ngay lập tức bị quay phim. Điển hình như vụ cảnh sát giao thông của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị tài xế bắt lỗi: “Em khỏi cần xin lỗi, em viết biên bản thế này, xin lỗi anh cái gì”, “Em bắn anh quá tốc, lấy anh bảy trăm ngàn, xong em ghi biên bản không thắt dây an toàn”.

Vụ việc cảnh sát giao thông ở Thanh Hóa bắn anh Ngọc điều khiển xe máy vượt đèn đỏ đang được điều tra làm rõ nhưng đã gây xôn xao dư luận. Mặc dù, chiến sĩ CSGT đứng chốt đã đuổi theo để yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, người vi phạm không dừng lại mà rồ ga bỏ chạy khiến vị CSGT đã rút súng (loại sử dụng đạn cao su) bắn chỉ thiên để yêu cầu dừng xe nhưng hai người ngồi trên xe máy vẫn không chấp hành hiệu lệnh và lạng lách trên đường. Sau đó chiến sĩ CSGT đã nổ súng vào người cầm lái, khiến hai đối tượng bị thương.

Cảnh sát giao thông – nghề vất vả nhưng nhiều điều tiếng

Đúng lúc đó có một viên cảnh sát giao thông chạy lại “nhận lỗi” và xin được đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên anh Ngọc và anh Kỷ không chấp nhận lời đề nghị này mà yêu cầu bà con ra làm chứng đồng thời gọi báo công an phường Đông Vệ đến lập biên bản.

Lái xe container

Lái xe đêm hôm, căng thẳng vì điều khiển chiếc xe cồng kềnh, lại phải chịu áp lực về thời gian giao hàng nên công việc ngày rất vất vả và nguy hiểm.Thế nhưng, chỉ cần một chút sơ sẩy, một phút ngủ gật, mất tập trung là họ có thể làm hại đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Đặc biệt là những vụ tai nạn thảm khốc trên xa lộ mà nạn nhân bị nát cả cơ thể vì tài xế lùi xe tới lui vài lần đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Tin đồn thất thiệt về cánh tài xế container một năm được “bao 2 xác”, đã tung thì tung cho chết, đừng để bị thương vì tốn tiền chữa trị,…càng làm cho xã hội nhìn nghề này đầy ác cảm.

Những vụ tai nạn xe container thường rất thảm khốc.

Hẳn nhiều người dân Hải Phòng sẽ không khỏi ám ảnh khi chứng kiến Hoàng (lái xe của công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vũ Châu) điều khiển xe container chuyển hướng sang làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ để vượt đèn đỏ, nên đã đâm vào xe máy làm hai em sinh viên chết thảm tại chỗ khi đang trên đường mua hoa hồng từ chợ hoa Đằng Hải mang về Trường bán kiếm tiền trang trải học tập nhân dịp ngày 8-3-2013.

(BNDT)

*********************

 

Hãng AFP dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc ngày 14/8 cho biết có ít nhất 10 người đã toan tự sát tập thể trên một đường phố thủ đô Bắc Kinh bằng cách uống thuốc trừ sâu.

 

 

Nhiều người trong số này mặc áo thun có in dòng chữ “Văn phòng Hỏa xa Cáp Nhĩ Tân”, nhưng không thể khẳng định được họ có phải là công nhân đường sắt ở thành phố miền Đông Bắc Trung Quốc này hay không.

Những người tự sát tập thể được cứu chữa tại bệnh viện

Những người tự sát tập thể được cứu chữa tại bệnh viện

Tờ “Thanh niên Nhật báo” cho biết nhiều xe công an và xe cứu thương đã đến hiện trường, sau khi các thành viên của nhóm này bất chợt mỗi người uống một lượng thuốc trừ sâu vào ngày 13/8.

Tờ báo không nói cụ thể tình trạng của những người tự sát tập thể, nhưng một phát ngôn viên của bệnh viện nơi họ được cấp cứu cho AFP biết một số đã được ra viện./.

(VNP)

*********************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Thủy Tiên chụp ‘tự sướng’ khoe mặt mộc và hài hước gọi ảnh của mình là ‘hình người như ma’.

1-Thu-Phuong-1376533487_600x0.jpg

Ca sĩ Thu Phương đăng một bức ảnh cũ và tâm sự về ca khúc Chưa bao giờ mà nhạc sĩ Việt Anh sáng tác cho cô: “Đã có rất nhiều bản hoà âm khác nhau, có rất nhiều ca sĩ chọn Chưa bao giờ để thể hiện trong nhiều hoàn cảnh như Hiền Thục, Nguyên Thảo, Phương Linh, Uyên Linh… Tất nhiên, mỗi phần trình diễn, hoà âm, giọng hát đều mang đến một cảm xúc, một đời sống, một tinh thần khác nhau.
Câu chuyện cá nhân “có thật” mà nhạc sĩ Việt Anh viết riêng cho Phương, và Phương kể lại cho mọi nghe một cách đơn giản nhất. Phương luôn băn khoăn và tự hỏi không hiểu các ca sĩ từng hát ca khúc này nghĩ gì về câu chuyện riêng tư của Phương, hay các bạn cũng đồng cảm và chia sẻ với Phương cái khoảnh khắc ‘buồn kia còn trong dáng ngồi” mà giờ đã trở thành cái chung vì ai cũng cũng đã qua cả tỷ lần… Nhiều khi cũng buồn cười, Phương hay ghen tỵ với chị Hồng Nhung rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết cho chị ca khúc Thuở Bống là người. Sao không thấy ai hát lại nhỉ? Ừ thì chắc tại chẳng ai khi không nhận mình là Bống, nên vĩnh viễn là của riêng”.

2-Thuy-Tien-1376533488_600x0.jpg

Thủy Tiên đăng ảnh chụp “tự sướng” mặt mộc và chú thích hài hước: “Nửa đêm đi thu, không make-up, không Photoshop, nhìn mình giống ‘hình người như ma’ ghê hầy”.

3-Luu-Huong-Giang-1376533488_600x0.jpg

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khoe ảnh con gái mình và em gái Lưu Hương Giang cười tươi tắn khi đi thăm vườn chim Singapore.

4-Tung-Duong-1376533488_600x0.jpg

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ khoảnh khắc “phiêu” khi đang hát: “Một khi đã on thì thành điện cao thế, không off được nữa, ha ha”.

5-Duong-Trieu-Vu-1376533488_600x0.jpg

Ca sĩ Dương Triệu Vũ tâm sự về bức ảnh đẹp chụp cùng bà cụ bán chuối: “Mình thích tấm ảnh này quá, thích nụ cười hiền hoà của bà cụ… Thật xót khi thấy bà tuổi này vẫn còn phải ngồi bán, nhưng nghĩ lại bà vẫn còn khoẻ để hoạt động thì vẫn tốt hơn ngồi buồn một mình trong nhà hay viện dưỡng lão… Khi mình lớn tuổi cũng sẽ thích làm việc hơn”.

6-Phuong-Linh-1376533488_600x0.jpg

Ca sĩ Phương Linh hào hứng khoe hình ảnh tươi tắn tại quảng trường Patuxay, Lào.

7-nguoi-Ruc-1376533489_600x0.jpg

Sắn luộc thay cơm của một gia đình người Rục ở huyện Minh Hoá, Quảng Bình. Ảnh: Cu Làng Cát.

8-nu-cuoi-1376533489_600x0.jpg

Đừng bao giờ nuối tiếc một điều gì, nếu nó từng khiến ta mỉm cười.

9-measure-1376533489_600x0.jpg
Ngày 30/6/1922, một cảnh sát thời trang ở Washington, Mỹ đo khoảng cách giữa gấu váy và đầu gối của một cô gái trên bãi biển. Trước đó đã có quy định rằng trang phục không được ngắn trên gối hơn 6 inch (khoảng 15 cm). Ảnh: National Photo Co.
10-giau-ngheo-1376533489_600x0.jpg

Sự khác biệt trong cách tạo thu nhập của người giàu và người nghèo.

Studs tổng hợp

*********************

Angelina Jolie kể chuyện dọa trẻ con “khóc thét”

(NLĐO) – Sau một thời gian tất bật với công việc, di chuyển liên tục nhiều nơi trên thế giới, Angelina Jolie trông gầy ốm khi xuất hiện tại Hội chợ Triễn lãm D 23 của Disney ở Anaheim, California-Mỹ. Cô nhiệt tình kể lại chuyện khiến bọn trẻ hoảng sợ khi trông thấy cô trong tạo hình nhân vật phù thủy Maleficent, phim cùng tên.

Diện bộ đồ giản dị màu đen-màu yêu thích của nữ diễn viên này, Angelina Jolie thoải mái đến dự triển lãm. Cô cười tươi, vẫy tay chào người hâm mộ trước khi bắt đầu buổi giao lưu. Người đẹp này vào vai phù thủy Maleficent trong phim do Disney sản xuất kể lại câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng.

Angelina Jolie nói rằng cô nhận lời tham gia vai phù thủy vì nhớ lại thời thơ ấy của mình: “Ngay từ nhỏ, Maleficent luôn là nhân vật yêu thích của tôi. Tôi sợ phù thủy nhưng cũng tò mò muốn tìm hiểu họ. Tôi muốn biết nhiều hơn về Maleficent. Cô ấy sang trọng, duyên dáng, tuyệt vời nhưng hung ác”.
 

Angelina Jolie kể lại chuyện dọa bọn trẻ
 
“Người đẹp 6 con” cho biết khi cô hóa trang thành Maleficent ở phim trường, tất cả bọn trẻ nhìn đều hoảng sợ, khóc thét, trừ con gái của cô: Vivienne. “Một số phụ huynh dẫn con của họ đến tham quan phim trường. Khi đó, tôi nghĩ: “Mình là nhân vật của Disney!” và tiến tới gặp bọn trẻ, chào chúng. Ngay lập tức, chúng hét hoảng loạn rồi bỏ chạy. Một cậu bé trai còn liên tục nói với mẹ rằng mẹ ơi làm ơn ngăn mụ phù thủy ấy đừng đến nói chuyện với con”-Angelina kể.
 
Tuy nhiên, con gái của cô, Vivienne, người đóng vai công chúa Aurora khi còn nhỏ, lại không hoảng sợ. Đó có lẽ là cô bé 4 tuổi duy nhất không la hét khi thấy phù thủy “Angelina”.

Ngoài Angelina, một số thành viên khác trong đoàn phim cũng đến tham gia giao lưu.
 
Cả nhà nổi danh này liên tục di chuyển trên khắp thế giới

Thời gian qua, Angelina tất bật theo Brad Pitt quảng bá phim World war z ở khắp nơi. Cô còn phải đến Hawaii và Sydney để khảo sát nơi quay dự án phim tiếp theo của mình trong vai trò đạo diễn. Công việc nhiều nên Angelina cùng bọn trẻ suốt ngày ở trên máy bay từ nơi này đến nơi khác.
M.Khuê (Theo Daily Mail)

***********************

Siu Black và đêm diễn kỳ lạ nhất của giới nghệ sĩ VN

Ðêm diễn 11-8 của ở phòng trà Nam Quang (Q.3, TP.HCM) có thể được xem là một trong những sô diễn kỳ lạ nhất của giới nghệ sĩ VN. Ngoài trời mưa tầm tã nhưng khán giả thì chật hết cả phòng trà.

Người hát thì được đợi chờ xuất hiện không phải như tính cách một ngôi sao mà là một người cần được giãi bày. Khán giả thì chen lẫn nhau là người hâm mộ, cũng như chủ nợ.
 
Ai cũng khóc. Khán giả có người nắm tay Siu khóc, nói không nên lời. Siu Black cũng khóc, rồi cười, rồi lại khóc trong nhiều tâm trạng lẫn lộn. Từ Ly cà phê Ban Mê cho đến Và con tim đã vui trở lại, Siu dường như không còn diễn mà hát như trải lòng cùng mọi người. Bạn bè cũng khóc vì thương cũng có, vì giận cũng có.
 

Siu Black hát như trải lòng cùng mọi người, trong sự yểm trợ của bạn bè nghệ sĩ – Ảnh: Ngô Thoại Điền
 
Giữa một thế giới showbiz Việt tràn ngập những điều rất giả, từ hát nhép cho đến ngôi sao giả, thì một đêm diễn của tình nghệ sĩ hoàn toàn gây cảm động bởi chỉ có những điều rất thật của một đời người. Nhưng trớ trêu thay, đó lại không phải là một đêm hoàn toàn chỉ để thưởng thức.
 
Phương Thanh cũng nói trong đêm diễn rằng “tôi thương Siu lắm, nhưng cũng giận Siu lắm”. Giọt nước mắt của Phương Thanh lăn dài chứa đựng những điều mà cô không thể nói, vì tình bạn, vì nghĩa cử đồng nghiệp. Ðể tránh những điều đáng tiếc nhất có thể xảy ra, Phương Thanh đã dàn xếp một kịch bản đưa Siu ra khỏi phòng trà vào cuối buổi diễn, có hộ tống chu đáo và im lặng biến mất vào một nơi đã định trước.
 
Thậm chí người hâm mộ muốn chia tay Siu cũng ngơ ngác vì không biết chị đã biến mất ở đâu. Buổi sáng hôm sau, khi nói về những công việc tiếp theo, Phương Thanh vẫn còn như muốn khóc, vì nghĩ đến mọi thứ cho mình, cho bạn.
 
Những ngày này, dù không biết rõ vì đâu mà Siu Black vỡ nợ, nhưng ngay từ đầu, một nguồn tin không rõ từ đâu cứ lan ra, rằng Siu nợ chỉ vì đánh bạc. Hình ảnh rất đen đúa thường hay áp đặt rằng nghệ sĩ chỉ cờ bạc, ăn chơi, xa hoa… đã gắn vào người ca sĩ hay vui cười này, khiến trở thành một áp lực ngàn cân, vẽ nên Siu Black là một kẻ rất xấu đang trốn chạy.
 
Nhưng những câu chuyện thì thào trong cánh gà, những cái lắc đầu của bạn bè đến trong đêm diễn tối 11-8 đang cho thấy thêm một câu chuyện khác.
 
Khoản nợ, có lẽ lớn hơn cả 2,5 tỉ đồng được công bố, là do D. – một người bạn trai của Siu Black – gây ra. Người này đã đi tù với mức án bảy năm với tội danh lừa đảo, và để lại cho Siu nhiều khúc mắc mà chị không biết phải tỏ cùng ai.
 
Các chủ nợ thì chỉ còn một cánh cửa để gõ, đó là Siu, nên vây lấy chị ngày đêm. Rất nhiều người nói rằng họ biết rõ nội tình của chuyện nợ nần này, thậm chí có cả những ca sĩ đến diễn giúp cho Siu trong đêm 11-8 cũng từng chính là chủ nợ của Siu và biết rằng Siu, ở một góc nhìn nào đó, chỉ là một nạn nhân, nên đành chấp nhận, cùng đứng bên chị.

Đêm nhạc căng thẳng

Ca sĩ Phương Thanh thừa nhận đêm nhạc diễn ra trong bầu không khí rất căng thẳng vào đầu chương trình vì có nhiều chủ nợ kéo đến đòi tiền Siu Black.

Mãi đến 22g Siu Black mới vào bên trong phòng trà Nam Quang, nghĩa là ca sĩ này phải đợi khoảng hai tiếng rưỡi ngoài cửa phòng trà.

TR.N


Khi hỏi những người trong cuộc, ai cũng im lặng, nhưng không ai phủ nhận sự kiện này. Khi được hỏi, Phương Thanh cũng im lặng: “Thanh không thể nói gì hết. Chuyện của chị Siu, nếu chị không nói thì không ai có thể nói thay cho chị”. Siu Black thì không biết nói gì, và nếu có nói, chắc cũng không làm lợi được hơn cho mình, vì vậy chị im lặng.
 
“Sẽ không ai tin mình nói gì lúc này, nên tốt nhất hãy làm bằng hết sức mình có thể. Những khó khăn bất ngờ trên trời rơi xuống như vậy đời người không thể tránh, mình chỉ còn cách cố đứng lên thôi” – Phương Thanh nói, như một cách giãi bày cho Siu.
 
Nhưng cho dù đó là một món nợ từ trên trời rơi xuống, như câu chuyện được nghe từ đêm diễn, thì cuối cùng Siu vẫn phải là người chịu trách nhiệm. Chị phải đối diện và gánh lấy nó, cũng như sẽ phải gồng gánh món nợ ân tình của bạn bè đến suốt đời, bằng tiếng hát của mình để vượt qua và tiếp tục cuộc đời nghệ sĩ như nhiều người đã yêu mến và tin ở chị. Cuộc đời cần những điều kỳ diệu nơi niềm tin bản thân, cũng như bài hát Phép lạ mà chị vừa hát vừa lau nước mắt trong đêm diễn.
 
Siu Black là một người cô đơn, và ngay trong câu chuyện tình cảm riêng của chị, dường như chị cũng là một người rất cô đơn. Chỉ có tình bạn, tình nghệ sĩ đang xoa dịu những khó khăn ập đến trong đời chị lúc này. Ngay cả Phương Thanh, trong việc đứng ra đỡ đần cho đồng nghiệp, cũng hết sức cô đơn vì bị không ít người dị nghị do không hiểu chuyện để chia sẻ, cũng như với những người không muốn chia sẻ.
 
Trên sân khấu đêm 11-8, khi hát, Siu như quên tất cả và cất tiếng cười sảng khoái như lúc nào. Vào trong cánh gà, Phương Thanh nhìn, hỏi “giờ mà vẫn còn cười vậy được sao?”. Im lặng nhìn Thanh, Siu hỏi “nếu chị không cười, chị sẽ làm gì đây?”.
 
Theo Tuấn Khanh (Tuổi Trẻ Online)

***********************

Hương sắc U Minh Thượng

Vườn Quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích 21.107 ha, trong đó vùng lõi là 8.038 ha, vùng đệm hơn 13.000 ha. Ngày 12-8, tại TP Rạch Giá, Ban Quản lý Vườn Quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) đã vinh dự đón nhận chứng chỉ công nhận là Vườn Di sản ASEAN

Vườn Quốc gia (VQG) U Minh Thượng cho đến nay vẫn giữ được nét nguyên sơ như buổi đầu con người đến khai phá. Trong không gian xanh ngát ấy, hương đất, hương rừng tự nhiên hòa với mùi sình non, cỏ cây, hương hoa tràm… làm cho chất hoang dã của rừng càng thêm đậm đà. U Minh Thượng đẹp bí ẩn và uyển chuyển.

Hệ sinh thái hiếm

VQG U Minh Thượng thành lập theo Quyết định 11/QĐ-TTg ngày 14-1-2002 của Thủ tướng Chính phủ. Trong hệ sinh thái rừng úng phèn của ĐBSCL, chỉ còn duy nhất hệ thực vật rừng của vùng lõi thuộc VQG U Minh Thượng có những đặc điểm của rừng cực đỉnh nguyên sinh. Đó là các ưu hợp rừng tràm hỗn giao và rừng tràm trên đất than bùn, với diện tích gần 3.000 ha, được bao bọc bởi hệ thống đê bao khép kín có chiều dài 60 km. U Minh Thượng còn được xem là khu bảo tồn sinh quyển thế giới.
Cảnh vật đặc sắc và hệ thực vật đa dạng ở U Minh Thượng
 
Mức độ đa dạng thành phần loài ở đây khó có khu bảo tồn vùng đất ngập nước nào trong khu vực Đông Nam Á sánh bằng. Người ta ước tính U Minh Thượng có hơn 200 loài chim, trong đó 12 loài có giá trị bảo tồn, 8 loài đang bị đe dọa toàn cầu như: bồ nông chân xám, điên điển, quắm đầu đen, giang sen, gà đẫy, giòng giọc vàng, diều cá đầu xám, đại bàng đen… và 32 loài thú thuộc 7 họ; 7 loài dơi cùng 5 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam như rái cá lông mũi, mèo cá, cầy giông đốm lớn, sóc lửa… Ở đây có đến 10 loài cá, trong đó có 2 loài ghi trong Sách đỏ Việt Nam là cá trê trắng và cá còm. Cá cũng là loài cực kỳ phong phú ở U Minh Thượng với các loại cá lóc, cá sặc bông, cá trê, cá rô, cá thòi lòi…

Cảnh vật thơ mộng

Hồn cốt của U Minh Thượng chính là rừng tràm. Những cây tràm lớn nhỏ tựa vào nhau thành bức tường thành vững chãi. Luồn sâu theo những con rạch nhỏ, những gốc tràm nguyên sinh lộ ra với bộ rễ cắm sâu xuống lớp bùn, nâng cả thân tràm cổ thụ vươn tán lên trời cao. Trên tán tràm sum sê đó là nơi trú ngụ của các loài chim, sóc, khỉ nhưng nhiều nhất vẫn là ong.
 
Mật ong rừng U Minh trở thành thương hiệu bảo đảm cho thứ mật tự nhiên sóng sánh như keo thơm mùi hương tràm là thứ mật quý giá nhất trong tất cả các loại mật ong. Dưới gốc tràm là cả thảm động – thực vật sinh sôi nảy nở vô cùng sinh động, tưởng chừng chỉ thò tay xuống vớt là gặp cá, cua, tôm…

Rừng U Minh Thượng hào phóng, thân thiện như tính cách điển hình của người miền Tây Nam Bộ vậy. Người miệt khác đến với đây không phải ngày một, ngày hai có thể hiểu được U Minh Thượng mà phải ở đủ lâu, phải ăn đủ thấm, phải lặn ngụp dưới dòng nước đỏ au kia, phải biết vừa chèo xuồng xuyên rừng vừa cất cao câu hò cho bớt vẻ u tịch của rừng thì mới thực sự hiểu và thương rừng U Minh Thượng được.

Mỗi khi có chiếc tắc ráng vọt qua, dòng nước tách ra làm đôi, xé thảm xanh kia lộ ra dòng nước đỏ có muôn ngàn lớp thực vật ẩn mình. Chân trời như đang hiện ra trước mắt, như chỉ nhoài người với tay là chạm tới. Tắc ráng xé nước mà đi về phía chân trời ấy, càng đi càng rộng ra. Sắc chân trời như cùng với nắng mà đổi màu nước theo sắc cầu vồng.

Dưới thảm nước xanh, màu nước đỏ có được bởi mỗi mùa lá tràm rụng tích tụ lại từ mùa này sang mùa khác chìm lấp dưới lòng sông ủ mục, phân hủy, ngấm qua lớp than bùn rồi phai ra thứ diệp lục au đỏ như son trong vắt. Bởi vậy có câu nói “không có nước đỏ, không phải là U Minh” để bây giờ câu nói ấy đã thành hình ảnh đặc trưng không thể thiếu được mỗi khi nhắc về vùng đất này. Màu nước đỏ ấy hiền lành, ngọt mát, rất có ích cho đời sống các loài thủy sản nước ngọt. Làn nước đỏ diệu kỳ còn là thứ thuốc kháng sinh tự nhiên làm lành vết côn trùng cắn, xoa dịu những cơn nhức mỏi của các cư dân muôn đời ở U Minh Thượng. 

Có thể bạn lưu luyến bởi hương rừng U Minh huyền thoại, vùng đất thiêng liêng từ những ngày đầu mở cõi thấm đượm trong từng món ăn dân dã; cũng có thể bạn lưu luyến bởi cái tình chơn chất của người miệt rừng đối đãi với người miệt khác thân tình không phân biệt thân sơ, mới gặp hay gặp lâu hoặc bạn xao xuyến bởi đôi mắt thiếu nữ U Minh Thượng lóng lánh, ướt rượt, làn da ửng hồng buổi sớm mai, giọng nói ngọt thoang thoảng như đường mía lau hay chỉ đơn giản bởi sự bao dung của rừng… Tất cả những lý do đó sẽ ẩn hiện trong suy nghĩ của bạn để rồi trước lúc ra về bạn sẽ tự nhắn nhủ mình rằng: Rồi ta sẽ lại về U Minh Thượng như về với người thân!

Giàu giá trị du lịch

Cuối năm 2004, tỉnh Kiên Giang mở tour mới về VQG U Minh Thượng. Du khách đến với U Minh Thượng không chỉ đến với rừng tràm nguyên sinh ngập nước quý hiếm của thế giới mà gần gũi hơn là đến với rừng lịch sử của miền Tây Nam Bộ. Kiên Giang có đảo Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Nghệ, hòn Phụ Tử… nhưng sẽ thiếu “chất” Kiên Giang nếu bạn không một lần về với U Minh Thượng. Nếu bạn lướt xuồng trên những con kênh rạch nho nhỏ hiền lành đan vào nhau trong rừng U Minh Thượng, thả cần câu dưới dòng nước đỏ được bao bọc bởi màu xanh mướt mắt của 2 tán rừng 2 bên sông, lòng sẽ thấy bình yên hơn bao giờ hết khi thấy mình hòa quyện vào thiên nhiên. Với “thành quả” của suốt buổi câu, bạn sẽ tha hồ chế biến những món ăn đậm xứ U Minh Thượng như cá lóc nướng trui quấn rau sống, chấm mắm me; cá rô kho tộ, cá thác lác nấu canh chua; nhâm nhi ly rượu đế miền Tây để nghe hơi thở của mình cũng đượm mùi dân dã của dân miền sông nước, để nghe lưu luyến buổi chia xa rồi muốn quay trở lại.


Bài và ảnh: VIỆT HÀ

*********************

‘Biệt thự trên nóc nhà’ gây phẫn nộ

Người chủ có thể phải phá bỏ căn biệt thự

Chính quyền thành phố Bắc Kinh dọa dỡ bỏ căn biệt thự “núi đá” trên nóc tòa chung cư 26 tầng giữa thủ đô Trung Quốc.

Công trình với núi đá, vườn cây giả được một ông chủ của chuỗi cơ sở y học cổ truyền xây trong sáu năm.

Những người hàng xóm giận dữ nói suốt nhiều năm họ đã than phiền với chính quyền về công trình 800 mét vuông không có giấy phép này.

“Ông ta rất kiêu ngạo, không thèm quan tâm việc tôi không hài lòng,” một người hàng xóm nói.

Các quan chức quản lý khu đô thị quận Haidian nay tuyên bố sẽ dỡ bỏ ngôi nhà sau 15 ngày nếu người chủ không trình ra giấy phép hợp lệ.

Chính quyền chỉ bắt đầu có hành động sau khi các bức hình chụp được truyền thông Trung Quốc đăng tải rộng rãi hôm 12/8.

Có tờ báo chạy dòng tít: “Công trình phi pháp đáng phẫn nộ nhất Bắc Kinh.”

Vụ việc được người dân Trung Quốc quan tâm, xem đây là ví dụ của việc người giàu có và nhiều quan hệ thường được biệt đãi.

Các xe hơi đắt tiền không biển số là cảnh tượng thường thấy. Trong khi đó, nhà cửa sang trọng mọc lên quanh Bắc Kinh và những nơi khác thường được lấy từ đất của người nông dân mà không đền bù thỏa đáng.

Đầu năm nay, thủ đô Bắc Kinh mở chiến dịch phá bỏ những ngôi nhà không phép, mặc dù giới phóng viên nói không rõ kết quả thế nào.

******************

Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org

***********************

Lộ diện người đàn ông bí mật của siêu mẫu Thanh Hằng

Luôn giấu kín chuyện tình cảm, nhưng mới đây, nữ giám khảo “Vietnam’s Next Top Model” bị bắt gặp được một người đàn ông điển trai được xem là người yêu của cô tháp tùng rời khỏi một sự kiện giải trí.

Cùng xuất hiện tại một buổi tiệc cuối tuần qua, nhưng Thanh Hằng và người đàn ông “bí mật” khéo léo đánh lạc hướng mọi người khi hầu như không để bị bắt gặp có một khoảnh khắc ở cạnh hay trò chuyện cùng nhau. Đây cũng là điều dễ hiểu với chân dài số 1 làng thời trang, bởi ngay từ khi vào nghề từ hơn 10 năm trước đến giờ, cô không để mình dính đến scandal, đặc biệt là ồn ào chuyện tình cảm.

Một nguồn tin thân cận với siêu mẫu tiết lộ, bạn trai của cô là một doanh nhân thành đạt tại TP. HCM. Anh chàng cũng sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, rất xứng đôi vừa lứa với người đẹp của showbiz Việt.

Trước sự kiện này, vị doanh nhân cũng đôi lần tháp tùng hoặc đưa đón Thanh Hằng, nhưng cả hai rất giỏi cắt đuôi cánh săn ảnh, luôn tạo ra một khoảng cách an toàn trước khán giả và truyền thông.

Gần đây, Thanh Hằng đã có phần nào thoải mái hơn trong chuyện chia sẻ về tình cảm của mình. Tuy không thừa nhận bạn trai hiện tại là ai, làm nghề gì, nhưng cô vẫn dành những lời ngọt ngào để nói về anh cũng như kế hoạch kết hôn “đang đến rất gần”.

“Rất tình cảm và lỳ. Lỳ để chịu được cái điên của tôi và tình cảm để tôi luôn được ấm áp”, cô chia sẻ về bạn trai.

 

Cô khẳng định “Hôn nhân của tôi đang đến rất gần” khi được phóng viên hỏi đã có dự định cưới hay chưa.


 

Bạn trai của Thanh Hằng xuất hiện và hòa lẫn vào đám đông của sự kiện, không có bóng dáng người đẹp bên cạnh.

 

 

Trong lúc này, Thanh Hằng vẫn đang trên sân khấu cùng Johnny Trí Nguyễn.
Sau khi xong phần giới thiệu trên sân khấu, Thanh Hằng cũng xuống và hòa cùng đám đông đang vui cùng âm nhạc. Cô và bạn trai đứng xen vào những người bạn thân thiết như vợ chồng Bình Minh.
Cả hai không bao giờ đứng cạnh hay chụp ảnh cùng nhau.

 

 

Bạn trai của Thanh Hằng sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ. Anh cũng là một doanh nhân thành đạt.

 

 


Anh chàng tháp tùng người đẹp ra về.
Anh chàng tỏ ra ga lăng khi mở cửa cho người đẹp.


Kiệt HN

Theo Tri Thức

********************

Hương vị Tây Bắc tại quán Thắng Béo

Đặc sản lợn mán bày mẹt 7 món vào thứ 7 hàng tuần chỉ với 500.000 đồng dành cho 6 người.

 

 

 

 

Quán Thắng Béo đặc sản lợn mán Tây Bắc. Mẹt lợn mán 7 món bao gồm tiết canh, lòng dồi, lợn hấp, xào lăn, nướng, rượu mận, canh măng ăn kèm bún (nên gọi điện đặt bàn trước để phục vụ tốt nhất).

Quán Thắng Béo là nơi hội tụ của nhiều món ngon đặc sản Tây Bắc hấp dẫn và đặc sắc đã được đông đảo người dân Hà Thành yêu thích từ trước đến nay.
Không phải ngẫu nhiên mà mọi người lại nói về quán Thắng Béo tại số 33 Phó Đức Chính (Hà Nội) như một địa chỉ ăn uống lý tưởng và đặc sắc.

Nhắc đến phố Phó Đức Chính, người ta thường nhắc đến phố lẩu ếch. Chỉ với giá 190.000/nồi cho 4 người, các bạn có thể thưởng thức no nê món lẩu tuyệt vời này tại quán Thắng Béo.

Ngoài ra còn có nhiều loại lẩu khác như lẩu riêu, gà, bò, lẩu cá sông, thập cẩm giá  cũng chỉ 230.000 cho 1 nồi.

Điểm nổi bật của quán Thắng Béo chính là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ truyền, và còn mang không khí ấm cúng bởi cách trang trí đậm đà bản sắc dân tộc như trang trí tre, trúc.

 

 

 

Không gian ấm cúng, đậm đà, bản sắc dân tộc.

Sự hấp dẫn của Thắng Béo không chỉ đến từ không gian thoáng rộng, lịch sự, mà còn do đồ ăn hấp dẫn và bổ dưỡng. Không cần đi nhiều nơi, bạn đã có thể thưởng thức thật nhiều món ngon của Hà Nội.

Quán phục vụ đến 3h sáng.

Địa chỉ: 33 Phó Đức Chính, Hà Nội). Hotline: 0915538866 (Mr Thắng). Mạng xã hội tại đây.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: