Một đêm ở phố ‘sung sướng’ vùng ven Biên Hòa
Chỉ cần có người đi chầm chậm trên cung đường “sung sướng” là hàng chục cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi 2 bên lao ra mời gọi mua vui. Ngoài “đội quân trực chiến” này, nơi đây còn có vài chục quán cắt tóc không… kéo.
Vài năm trước, con đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nối đường ĐT 768 (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) dân cư còn thưa thớt, hoang vắng. Nhưng những năm gần đây, nhiều khu công nghiệp mọc lên ở địa bàn H.Vĩnh Cửu nên thu hút lao động ngoại tỉnh. Thấy có “ăn”, nhiều cô gái bán dâm ở trung tâm thành phố kéo về đây hành nghề. Những quán cà phê đèn mờ, tiệm cắt tóc không kéo bắt đầu mọc lên như nấm.
Đường này chỉ dài hơn 1km, nhưng có tới 100 quán cà phê, hớt tóc, massage. Vì vậy khu này trở thành phố “đèn đỏ” có tiếng ở Biên Hòa. Người ta không nhớ chính xác gái mại dâm kéo đến đây mưu sinh từ khi nào, nhưng ai cũng chắc chắn ít có con đường nào ở Biên Hòa nhộn nhịp cảnh mua bán sắc dục như ở đây.
Gái bán dâm ngồi bên đường, hễ thấy khách là lao ra để chèo kéo, mời gọi. |
Khi màn đêm buông xuống, các cô gái ăn mặc sexy, thả dáng bên đường vẫy khách; tại những quán cà phê đèn mờ thì gái thản nhiên ngồi “tềnh hềnh” trước cửa; còn trong các tiệm hớt tóc, “thợ” mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn để lộ ra vòng một đầy đặn dưới ánh đèn mập mờ. Những cuộc ngã giá chóng vánh diễn ra ngay trên vệ đường. Nhiều chủ quán giàu lên cũng nhờ dịch vụ “bóc bánh trả tiền” nhanh gọn này.
Vào một buổi tối cuối tuần, vào vai khách làng chơi đi tìm “đào” giải khuây, tôi tấp vào một quán đèn mờ nằm trên con đường “sung sướng” này. Vừa thấy có người, một tiếp viên mặc chiếc áo mỏng tang, quần ngắn nhanh chân ra mời. Khi khách vừa ngồi xuống, cô tiếp viên kéo chiếc ghế bên cạnh rồi tươi cười như “chào” đầu cho một câu chuyện thú vị phía sau đó.
Đang tò mò quan sát “động đèn mờ” thì cô gái đưa bàn tay lên đùi khiến tôi giật thót người, rồi ưỡn ẹo: “Sao anh, thấy em sao?”. Khi chưa kịp nhìn kỹ hơn nhan nhắc thì cô ta đã đưa tay mơn trớn những khu vực “nhạy cảm” của khách và cố tình cúi xuống để lộ vòng một đầy đặn như “mời” ngắm. Bạo hơn, cô gái còn sà vào lòng khách nói giọng ngọt ngào: “Các anh đi thư giãn chút nhé, giá bình dân thôi, 200k một dù (200.000 đồng)”.
Tôi thắc mắc: “Ở đây toàn công nhân, bọn em lấy giá đó là hơi cao, khách còn phải trả tiền thuê khách sạn nữa”. Vừa nghe xong, cô phân trần: “Không có đâu anh, giá đó bọn em bao hết rồi. Các anh đồng ý thì mình ra phía sau “xử” thôi, chứ khách sạn gì đâu cho xa”. Biết tôi có vẻ tò mò về phía sau cái “động” này, cô gái lên tiếng: “Chắc anh không phải là khách hay tới khu vực này. Ở đây quán cà phê nào cũng vậy, phía sau có phòng đầy đủ tiện nghi để các anh cảm thấy thoải mái”.
Muốn “tận mục sở thị”, tôi đồng ý đi…“dù”. Thấy khách chịu đi, vẻ mặt cô gái như dãn ra rồi cười khanh khách. Cô gái đi trước, tôi bước theo vào phía sau quán cà phê. Đi qua căn phòng đầu tiên, liếc mắt ngang tôi thấy có khoảng 4 – 5 cô gái nữa đang ngồi tô phấn son lên mặt dưới ánh đèn mờ. “Anh ơi, đi cẩn thận không vấp té đấy”, tiếng cô gái nhắc nhở.
Khi vào phòng, cô gái bật bóng đèn quả nhót. Ánh sáng yếu ớt nhưng cũng soi đủ căn phòng khoảng 3m2. Căn phòng được ngăn vách bởi tấm bạt nhựa cũ, rách; trong góc phòng là một chiếc ghế salon cũng thủng nhiều chỗ. “Thế giường đâu em?”. “Giường làm gì anh?”. “Không có giường sao làm?”. “Hi, đi “dù” mà phải dùng giường á? Ở đây quán cà phê nào cũng dùng ghế, vừa nhanh gọn, vừa tránh công an kiểm tra”.
Nghe cô gái nói vậy, tôi hiểu rõ hơn “bến đáp” của những gái bán dâm ở các quán cà phê đèn mờ: Họ chỉ cần một chiếc ghế nửa ngồi, nửa nằm để “giao dịch”. Thấy vậy tôi thoái thác: “Anh không quen như thế này. Thôi, hay khi khác mình đi khách sạn cho thoải mái nhé”. “Anh không đi nhưng cũng phải trả đủ đấy”, cô gái khó chịu. “Em yên tâm, anh trả đủ”, tôi nói. Cầm tiền của khách, cô gái tươi tỉnh ra ngoài.
Những quán hớt tóc, cà phê trá hình mọc lên như nấm ở cung đường “sung sướng”. |
Khi ra bên ngoài tôi thấy có 3 thanh niên mặc đồ công nhân bước vào. Thấy có khách, các chân dài từ trong buồng ào ra nắm tay. Rất thuần thục, những vị khách này theo chân các cô gái đi thẳng ra sau, nơi có những chiếc ghế salon đã được đặt sẵn. Tôi và người bạn đi cùng đắt xe rút lui.
Chúng tôi chạy xe máy chầm chậm trên con đường “đèn đỏ” này. Ánh sáng mờ mờ, xanh, đỏ, vàng… yếu ớt hắt ra từ những quán cà phê, gội đầu với các tấm biển bụi bặm, cũ kỹ. Xen lẫn với hàng chục quán cà phê, cắt tóc trá hình còn có nhiều tốp “đào” mặc áo 2 dây mỏng tang, quần ngắn đứng bên đường mời gọi, chèo kéo khách mua dâm.
Khi phát hiện có đàn ông đi xe máy nhìn ngang liếc dọc, thì những cánh tay với ra vẫy chào mời: “Thư giãn đi anh ơi!”, “Anh ơi vào đây vui vẻ tí nào!”, “Anh ơi giá rẻ, chất lượng nào!”, “Anh ơi, ở đây các em trẻ, xinh lắm!”… Nhiều cô gái bạo hơn lao ra giữ đường chặn xe để “chào hàng”. Thấy chúng tôi chê “hàng kém”, thì gái bán dâm giọng ráo hoảnh: “Thế mới có giá rẻ chứ”.
Giá mua dâm ở đây “bèo”, chỉ bằng 2 ngày làm của công nhân bình thường. Còn những tiệm hớt tóc thì “đào” đẹp hơn nên “chát” hơn một chút.
H.Thu
Theo Infonet
*********************
Chồng tủi phận khi bị vợ cắt ‘của quý’ ném xuống ao
Vì nghi ngờ chồng có “vợ bé” bên ngoài, người vợ quyết định “triệt” đường sinh sản của chồng. Sau khi cho chồng uống thuốc mê pha trong ly cà phê, người vợ dùng dao cắt phăng “của quý”.
Chiều 21/7, chúng tôi đã tìm đến gia đình nạn nhân để tìm hiểu về nguyên nhân dẫn tới sự việc làm xôn xao cả vùng quê.
Căn nhà của vợ chồng anh Long nằm cuối con đường đất đỏ lầy lội sau cơn mưa thuộc ấp 3 (xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).
Bà Sinh buồn bã nghĩ về tương lai của đứa con trai mình. |
Kể về việc con dâu Đào Thị Biên (SN 1978, quê Nghệ An) “triệt sản” chồng bằng cách dùng dao cắt phăng “của quý”, bà Phạm Thị Sinh (60 tuổi, Nghệ An) cho biết, khoảng 15 năm trước, Biên và con trai bà là Biện Văn Long (SN 1977) kết duyên vợ chồng.
Thời gian này đôi vợ sống rất hạnh phúc, nhất là khi người vợ trẻ sinh được con 1 gái, 1 trai.
Vì ở quê nghèo, 9 năm về trước cả gia đình anh Long khăn gói xã Châu Pha (huyện Tân Thành) lập nghiệp. Sau một thời gian, anh Long mở vựa thu mua phế liệu và mua được một chiếc xe tải chở thuê, còn vợ ở nhà nội chợ và chăm sóc con cái.
Từ khi có chiếc xe tải, anh Long dần cũng có nhiều mối quan hệ xã hội, khiến người vợ bắt đầu nghi ngờ chuyện “vụng trộm” của chồng.
Những khi chồng đi làm về, chị Biên liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Phát hiện có tin nhắn hay số lạ là vợ liền “chất vấn” chồng.
Gần đây chị Biên nghe phong phanh tin chồng có “bồ nhí” bên ngoài. Máu ghen nổi lên người vợ liên tục yêu cầu anh Long giải thích những lời đồn bên ngoài.
Trưa 17/7, chị Biên ra chợ thấy mọi người lại bàn tán chuyện chồng mình có “vợ bé” nên về nhà to tiếng với chồng.
Thấy vậy anh Long liền giải thích: “Mình là đàn ông ra ngoài cũng có gì đó không thì là pê-đê à, nhưng phải biết giới hạn. Anh làm gì cũng nghĩ đến mẹ già, nghĩ đến vợ, con. Sao em nghe những chuyện tào lao người ta nói vậy?”.
Tuy nhiên, chị Biên vẫn cương quyết bắt chồng ký đơn li dị rồi đuổi ra khỏi nhà.
“Nếu anh không đi sẽ có án mạng xảy ra”, chị này dọa. Thấy vợ cương quyết như vậy, anh Long khóc nói với mẹ: “Làm đàn ông mà bị vợ đuổi khỏi nhà, đòi ly dị nhục lắm. Con sẽ ra Bắc ở nhà ông bà ngoại (tức bố vợ) để nhà con biết con đi đâu”.
Nói xong, anh Long lấy xe máy đi qua nhà một người bạn uống rượu. Tuy nhiên, vì không biết đi đâu và muốn “hàn gắn” với vợ nên anh Long ngồi uống một chút rồi về nhà.
Cắt “của quý” của chồng vứt xuống ao?
Căn nhà xảy ra vụ việc làm xôn xao dư luận địa phương. |
Khi về nhà, thấy vợ đang nằm nghỉ trong buồng, anh Long cũng vào nằm cùng.
Lúc này người vợ tuyên bố: “Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa”. Anh Long liền xin lỗi vợ và mong được tha thứ, hứa sẽ không chơi bời gì nữa.
Nghe chồng nói vậy, chị Biên liền hỏi: “Anh uống cà phê không? Em muốn anh tỉnh táo để chúng mình nói về chuyện này”.
Tưởng vợ đã chịu bỏ qua nên anh Long đồng ý và không hề nghi ngờ gì. Khoảng 5 phút sau, bà Sinh vào phòng gọi vợ chồng con ra ăn cơm thì thấy anh Long đã ngủ say nên quay ra.
3 phút sau, bà Sinh hoảng hốt nghe tiếng kêu cứu của con trai. Đúng lúc này chị Biên từ phòng ngủ lao ra ngoài, chạy mất dạng.
“Tôi vừa nghe nó nói chuyện với vợ, thế mà khi vào phòng đã thấy ngủ say như chết rồi. Quay ra được ít phút, thằng Long đã gào khóc kêu cứu.
Tôi vội chạy vào buồng thì thấy tay nó ôm bộ hạ, máu chảy lênh láng. Dưới nền nhà là con dao Thái Lan. Kinh hãi, tôi lao ra ngoài hô hoán mọi người đưa nó đi cấp cứu”, bà Sinh kể lại.
Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, những người hàng xóm vội đi tìm “của quý” của anh Long để nối lại. Ban đầu mọi người gọi điện hỏi chị Biên về chỗ vứt “của quý” của chồng thì người vợ này cho biết: “Vứt ở trong nhà”.
Lúc này, hàng chục người lục tung, tìm kiếm từ trong nhà ra đến ngoài vườn, nhưng đều bất lực. Tiếp tục gọi điện hỏi người vợ thì chị ta nói: “Vứt xuống ao gần nhà”.
Ao tù, nơi mà người vợ cho rằng, đã vứt “của quý” của chồng ở đó. |
Tất cả những người có mặt tiếp tục nhảy xuống ao mò. Nhưng vì ao nhiều rau, cỏ dại nên dù quần thảo cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy “của quý” của anh Long đâu. Từ lúc này số điện thoại của người vợ cũng tắt máy.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân Long được cấp cứu trong tình trạng bộ phận sinh dục bị thương tổn nặng, chỉ còn hơn 1cm. Vì không có phần bị cắt nên các bác sĩ đành phải băng bó vết thương tạm thời.
Từ khi bị vợ “triệt sản” và biết không còn cơ hội nối lại “của quý” nên anh Long rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.
“Mấy ngày nay nó khóc mãi, chẳng muốn gặp bất kỳ ai cả. Một phần tủi phận một phần đau khổ khi nghĩ đến việc vợ hại mình một cách dã man như vậy. Sau này 2 đứa con nó lớn lên sẽ nghĩ sao về chuyện của cha mẹ”, bà Sinh nghẹn ngào.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin để điều tra. Hiện hung thủ vẫn đang lẩn trốn.
Theo Vietnamnet
**********************
Những câu chuyện cảm động ở đám tang Wanbi Tuấn Anh
Phạm Quỳnh Anh mở lại những ca khúc song ca cùng Wanbi, Tóc Tiên từ Mỹ về, tình nguyện đeo khăn tang, đứng trả lễ mọi người đến viếng như một thành viên trong gia đình.
Phạm Quỳnh Anh luôn ở bên Wanbi trong những giờ phút cuối. |
Khi biết tin Wanbi đang chìm trong hôn mê sâu, nữ ca sĩ Người dưng ngược lối đã cùng Thu Thủy đến thăm anh để hỏi han tình hình, động viên. Lúc hai nữ nghệ sĩ đến, não của Wanbi đã ngừng hoạt động nhưng mạch vẫn chạy. Quỳnh Anh đã rất xúc động khi nắm bàn tay đang lạnh dần của cậu em. Nhưng khi cô về đến nhà cũng là lúc nhận được tin Wanbi không qua khỏi cơn bạo bệnh.
Là người thân thiết với Wanbi Tuấn Anh từ những ngày đầu, nên kể từ lúc bệnh tình của nam ca sĩ trở nặng cho đến lúc gia đình tang gia, Phạm Quỳnh Anh luôn túc trực tại nhà của Wanbi để an ủi cũng như giúp đỡ chuẩn bị hậu sự. Sáng nay, khi trở lại căn nhà của Wanbi trên một con hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Quỳnh Anh đã quyết định mở lại ca khúc cả hai cùng hòa giọng ngày trước. Khi đó, mẹ Wanbi đến nói nhỏ với con trai rằng có chị Quỳnh Anh đến hát cho con nghe, nữ ca sĩ ngồi sụp xuống và bật khóc.
Trong đám tang, mọi người cũng không khỏi xúc động khi nhìn thấy Tóc Tiên sát cánh bên gia đình người bạn thân thiết trong giờ phút đau thương. Đồng hành cùng Wanbi Tuấn Anh trong quãng thời gian đầu cả hai cùng phát triển sự nghiệp, Tóc Tiên có thể được xem là người bạn thân thiết nhất của nam ca sĩ trong nhiều năm qua. Chuyến về lưu diễn vài tuần vừa rồi cũng là lúc cô đón nhận tin dữ về anh. Chiều nay, Tóc Tiên đã cùng ba đến viếng và nhìn mặt người bạn cũ lần cuối. Sau khi chia buồn cùng gia đình, cô đã đeo tang, đứng túc trực bên linh cữu của Wanbi và giúp trả lễ khách đến viếng như một thành viên trong gia đình.
Tóc Tiên và Wanbi thân thiết như người trong gia đình. |
Đặc biệt, trong lễ viếng sáng nay, một số chuyện trùng hợp lạ lùng đã xảy ra, khiến cho gia đình, người thân và bạn bè của Wanbi Tuấn Anh nghĩ rằng anh vẫn chưa nỡ rời xa mọi người. Khi lễ tang của Wanbi đang diễn ra, nhà anh bị mất điện 2 lần trong khi hàng nhà hàng xóm vẫn bình thường. Mỗi lần như vậy, mẹ Wanbi lại đến bên linh cữu con trai để hỏi xem có điều gì khiến anh khó chịu.
Lần đầu, mẹ Wanbi phát hiện trên cổ áo của anh có vết bẩn, nhưng vì đã liệm nên không thể thay đổi trang phục được nữa. Lúc đó, cả gia đình đã thắp nhang và cầu khấn mong anh bỏ qua. Chỉ sau đó vài phút, điện mở trở lại.
Trong lần mất điện thứ 2, người nhà phát hiện lẫn trong giỏ hoa trắng đặt trên nắp quan tài có một món quà nhỏ. Khi vừa nhấc hộp quà lên, đèn lại bật sáng khiến mọi người kinh ngạc. Đây là món quà của một fan nữ muốn âm thầm gửi tặng cho Wanbi, như một lời chia tay với thần tượng.
Phương Giang
Theo Infone
**********************
Minh Hằng mặc áo xanh đến thăm hỏi gia đình Wanbi Tuấn Anh
Vốn thân thiết với nam ca sĩ, nên khi biết nguyện vọng cuối đời của anh, nữ ca sĩ “Sắc môi em hồng” đã mặc bộ trang phục màu xanh để đến chia buồn cùng gia đình Wanbi Tuấn Anh. Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khi quay trở lại nhà Wanbi đã mặc áo màu trắng.
Minh Hằng ăn mặc giản dị khi đến thăm người bạn đồng nghiệp mà cô rất yêu quý. Cô cho biết, khi được người thân của Wanbi báo tin về nguyện vọng của nam ca sĩ là mong mọi người đến viếng mặc trang phục trắng hoặc xanh, 2 màu yêu thích của anh, cô đã chọn cho mình bộ jeans xanh từ trên xuống dưới.
Minh Hằng bằng tuổi với Wanbi và dù không hợp tác song ca hay hiếm khi biểu diễn chung trên sân khấu nhưng cô và chàng nghệ sĩ vừa qua đời cũng rất thân thiết với nhau. Với Minh Hằng, Wanbi không chỉ là người có tài, mà còn là một nghệ sĩ rất đáng mến bởi tính cách hòa nhã, thân thiện và đặc biệt là không thích dính đến tai tiếng.
Minh Hằng hiện đang bận túi bụi cho lịch quay của bộ phim truyền hình Vừa đi vừa khóc, nhưng khi hay tin người đồng nghiệp thân thiết của mình qua đời, cô đã nhanh chóng bỏ hết công việc để đến nhìn anh lần cuối.
Đi cùng với Minh Hằng là Phạm Quỳnh Anh và Mai Phương Thúy. Với Quỳnh Anh, đây là lần thứ hai trong ngày cô đến nhà Wanbi Tuấn Anh. Trước đó, khi biết tin Wanbi đang chìm trong hôn mê sâu, nữ ca sĩ Người dưng ngược lối đã cùng Thu Thủy đến thăm anh để hỏi han tình hình, động viên. Lúc hai nữ nghệ sĩ đến, não của Wanbi đã ngừng hoạt động nhưng mạch vẫn chạy. Quỳnh Anh đã rất xúc động khi được nắm bàn tay đang lạnh dần của cậu em. Khi về đến nhà, hay tin, Wanbi không qua khỏi cơn bạo bệnh sau đó, Phạm Quỳnh Anh đã quay trở lại. Lần này, cô mặc áo trắng, quần xanh như mong ước của người em.
Mai Phương Thúy không biết được nguyện vọng của Wanbi Tuấn Anh nên cô ăn mặc giản dị với màu đen – đỏ. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ niềm thương tiếc dành cho người bạn nghệ sĩ. |
Chia sẻ đầy cảm động của Phạm Quỳnh Anh trên trang cá nhân. |
Lẵng hoa của ca sĩ Phương Linh. |
Cao Thái Sơn cũng mặc trang phục trắng để đến nhà Wanbi Tuấn Anh. |
Anh xuất hiện cùng người mẫu – diễn viên Cao Thùy Dương. |
Đăng Khôi ăn mặc giản dị. Anh chia sẻ rất nhiều về tình cảm quý mến của mình dành cho người em nghệ sĩ vắn số. |
Quang Đăng – giải ba cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy cũng có mặt để chia sẻ cùng người thân của Wanbi Tuấn Anh. |
Vào buổi chiều ngày 21/7, ngay sau khi hay tin Wanbi Tuấn Anh mất vào lúc 16h23, các thành viên của nhóm V.Music và quán quân So you think you can dance Lâm Vinh Hải đã đến nhà để thăm viếng anh cũng như phụ giúp gia đình nam ca sĩ lo phần hậu sự.
Nhóm V.Music. |
Lâm Vinh Hải. |
Buổi trưa cùng ngày, cộng đồng mạng đã rất xôn xao trước thông tin chàng ca sĩ trẻ qua đời vì không vượt qua được cơn bệnh nguy kịch. Tuy nhiên, nguồn tin chính xác sau đó xác nhận, anh đang dần hồi tỉnh, đang cố gắng chống lại cơn bạo bệnh. Thay cho những lời chia buồn không đúng thực tế, cộng đồng mạng đã đăng tải những lời cầu nguyện, lời chúc cho anh sớm bình phục.
Phạm Quỳnh Anh qua thăm Wanbi. |
Khi hay tin Wanbi Tuấn Anh đang nguy kịch, Phạm Quỳnh Anh đã có mặt ở nhà anh. Trước đó, nữ ca sĩ Thu Thủy cũng một mình sang thăm Wanbi. Cô luôn cầu nguyện cho người bạn của mình hồi phục.
Thu Thủy còn tâm sự, cô và Wanbi không chỉ là đồng nghiệp thân thiết mà còn là những người bạn rất hiểu ý nhau. Với cô, Wanbi là một ca sĩ hiền lành, đáng yêu hết mực. Cô mong luôn được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của anh trên sân khấu, ngoài đời thường.
Thu Thủy cũng đến từ sớm. Sau khi thăm Wanbi xong, cô ở lại đợi Phạm Quỳnh Anh. |
Thu Thủy và Wanbi vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè thân thiết. |
Với Phạm Quỳnh Anh, Wanbi là một người em mà cô rất quý mến. Cô rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ và chỉ cầu mong anh sớm qua khỏi cơn nguy kịch.
Từ cuối năm ngoái, Wanbi Tuấn Anh bất ngờ chia sẻ về tình hình bệnh tật của mình. Sau cái chết của bố anh năm 2009, thị lực của anh giảm dần và bác sĩ chuẩn đoán anh bị khối u ở tuyến yên trong não. Rất nhiều đồng nghiệp trong nước đã tổ chức những đêm nhạc từ thiện nhằm quyên góp tiền giúp anh chữa bệnh. Mặc dù sức khỏe ngày càng kém đi nhưng Wanbi Tuấn Anh vẫn rất lạc quan và kiên cường
thành luân
Theo Infonet
*******************
Phát minh chơi khăm “gây điên đảo” đầu thế kỉ 20
“Chơi khăm” ở đây hiểu theo nghĩa có thể biến người khác thành trò cười “vỡ bụng”, gây cảm giác xấu hổ đến tột độ.
****************
Những sở thích “rợn tóc gáy” của người dân thế kỷ 18, 19
Đốt lửa trại bằng… mèo, chụp ảnh chân dung theo phong cách “người không đầu”… là những sở thích đáng sợ của người xưa.
Một “sở người” ở Nhật Bản.
*************************
Ông lão đâm chết tình địch 71 tuổi và người tình rồi tự sát
Đã bước đến độ tuổi 70, ấy thế mà ông Dương Văn Cập (sinh năm 1953) vẫn bỏ vợ, bỏ con để đi theo tiếng gọi của bồ trẻ. Sau nhiều năm sống chung mặn nồng thì ông bị người yêu phản bội cặp kè với một cụ ông khác.
Quá phẫn uất, ông Cập dùng dao để truy sát người yêu và tình địch khiến một người chết, một người nguy kịch. Còn về phần mình, ông trở về nhà dùng dao tự sát những mong kết thúc bi kịch của cuộc đời.
Từ câu chuyện tình “chú cháu”
Ông Dương Văn Cập (ngụ khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên) năm nay đã bước sang tuổi 60. Chừng ấy tuổi có lẽ đã đủ độ chín để phân biệt và hiểu rõ cuộc đời mình, ấy thế mà ông vừa mang tội giết người rồi tự sát và đã chết tại Bệnh viện Đa khoa An Giang sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu.
Trước đây, ông Cập đã có gia đình, vợ con đuề huề như bao người đàn ông khác. Đến năm ông 53 tuổi, con cái đã lớn và lập gia đình, có lẽ ở tuổi này ông sắp được hưởng phước từ con cháu, an hưởng tuổi già. Thế nhưng không vừa lòng với cuộc sống hiện tại, ông Cập lại léng phéng với người phụ nữ gần nhà mà tuổi người phụ nữ ấy chỉ đáng bậc con cháu. Người phụ nữ đó là Đặng Thị Mỹ Ánh (sinh năm 1982) nhỏ hơn ông đúng 30 tuổi. Nhà của Ánh và nhà của ông Cập chỉ cách nhau đúng một căn nhà, Ánh cũng có một đời chồng nhưng không may người chồng chết sớm, bỏ lại Ánh một mình, cô đơn.
Ánh mở một quán cà phê tại nhà để buôn bán qua ngày, ông Cập nhà ở gần bên thường hay qua ngồi tâm sự, uống cà phê cùng cô chủ quán còn trẻ mà chết chồng. Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, chuyện gì tới cũng phải tới. Ông Cập và cô gái trẻ chết chồng có quan hệ với nhau, hậu quả là Ánh mang thai đứa con của ông Cập.
“Thiệt là mất mặt quá thể, ai đời ông Cập vợ con đề huề, ở từng tuổi đó rồi lại đi cặp với đứa đáng tuổi con mình. Mà ê chề hơn khi đứa con gái lại chịu “ăn” ở với một ông già đáng tuổi cha mình như thế. Là hàng xóm lâu năm với nhau giờ lại “dan díu” với nhau thì chỉ có cách bỏ xứ mà đi thôi”, một người dân chia sẻ. Và cuối cùng ông Cập cùng Ánh bỏ đi thiệt, mặc cho vợ của ông Cập là bà Nguyễn Thị Lành (năm nay 59 tuổi) từ nhẹ nhàng khuyên ngăn cho đến làm tình làm tội hai người. Đến khi biết không thể làm người chồng bội bạc hồi tâm chuyển ý, bà Lành ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng hạnh phúc với bồ trẻ.
Đôi tình nhân, một già một trẻ ra đi tìm thuê nhà trọ ở phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên để sinh sống. Ông Cập trước kia vốn làm nghề thu mua phế liệu, sau nhiều năm dành dụm tích cóp, ông cũng dư dả được chút đỉnh. Khi bỏ nhà ra đi, ông cũng không quên lấy đi một phần tài sản để lo cho cuộc sống với gia đình mới của mình. Ngoài ra, thỉnh thoảng hết tiền xài, ông lại trở về nhà vợ cũ để lấy tiền và một phần trông chờ vào tiền viện trợ của người anh trai từ nước ngoài gửi về. Những người sống quanh khu trọ của hai “vợ chồng” ông Cập cho biết, ông Cập rất cưng chiều vợ mình, cô ấy muốn cái gì là được cái đó, chưa bao giờ thấy ông làm phật ý vợ.
Vợ chồng “đũa lệch” sống hạnh phúc được hơn 6 năm qua rồi cũng có chuyện. Ở độ tuổi của ông Cập, rồi cũng sẽ đến ngày không “chiều chuộng” được cô vợ trẻ nữa, và nguồn cung cấp tiền bạc của ông cũng ngày một vơi dần như tình cảm của người vợ trẻ dành cho ông. Vài tháng gần đây, Ánh cũng không muốn mang tiếng ăn bám mãi nên cũng mở một tiệm bán hủ tiếu ở cạnh nhà để kiếm đồng ra đồng vô. Thế nhưng, những đồng tiền vất vả mới kiếm được quá còm cõi, một người phụ nữ vốn “ngồi mát ăn bát vàng” như vậy là chuyện không thể chịu được. Ánh muốn tìm cho mình một chỗ dựa mới, một chỗ dựa tiềm năng hơn.
Trả giá vì thích gặm cỏ non
Bà Nguyễn Thị Lành, vợ trước của ông Cập, cho biết khoảng nữa năm nay, ông Cập về nhà thường hơn và còn ở lại. Vì tình cảm vợ chồng đã hết, bà Lành cũng không muốn tìm hiểu làm gì nữa. Cũng trong thời gian này ông Cập lộ vẻ buồn phiền nhiều hơn và thường xuyên uống rượu than buồn phiền với bạn nhậu. Cũng từ đây, những người bạn của ông Cập mới hiểu hết cuộc sống không hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng của ông Cập và Ánh.
Dù chỉ đáng tuổi con cháu của ông Cập, nhưng Ánh thường xuyên lên mặt và chửi bới ông Cập thậm tệ, coi ông chẳng ra gì. Sau khi tuyên bố chấm dứt với ông, Ánh tìm vui với một cụ ông khác là ông Nguyễn Ngọc Bá (71 tuổi) ngụ tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Vợ ông Bá đã qua đời cũng đã tròn một năm, ông sinh được 6 người con thì đứa nào cũng đi làm ăn xa, ngoài ra ông còn có con gái lấy chồng ở Đài Loan.
Cuộc sống về già của ông Bá có vẻ no đủ và ông cũng muốn tìm một niềm vui mới để an hưởng phần đời còn lại. Qua nhiều mối làm quen giới thiệu, ông Bá và Ánh gặp nhau, từ đây mối quan hệ hai người được bắt đầu, cũng là lúc ông Cập không còn giá trị gì nữa.
Sự mâu thuẫn giữa ông Cập và Ánh lên đến đỉnh điểm khi Ánh đuổi ông Cập về nhà và tuyên bố cắt đứt hoàn toàn với ông. Thậm chí, Ánh còn không cho ông Cập nhìn nhận đứa con gái sắp vào lớp 1 của hai người. Người dân sống quanh khu trọ của Ánh và ông Cập cho biết trước khi xảy ra án mạng không bao lâu, ông Cập có đến tìm thăm con thì bị Ánh cùng bạn bè của mình đánh cho ông một trận chết đi sống lại. Rất may trong trận ẩu đả đó công an kịp thời can thiệp nếu không ông Cập còn phải chịu đòn nặng hơn.
Từ trận đòn hôm đó, Ông Cập càng đâm ra hận Ánh, ở độ tuổi của ông, đã từ bỏ gia đình ra đi là tự xác định không có đường quay lại. Hơn nữa, ông Cập đã đặt nhiều tiền bạc và tâm huyết vào Ánh, những mong có một cuộc sống yên ả cho phần đời còn lại. Nhưng trước sự tráo trở của Ánh, ông Cập ôm hận trong lòng, quyết một ngày nào đó sẽ đòi lại công bằng cho mình.
Sự tức giận, âm ỉ suốt một thời gian dài đã khiến cho ông Cập đi đến một quyết định cuối cùng. Khoảng 20 giờ 30 ngày 27/6, tại một ngôi nhà ở phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, ông Bá cùng với cô Ánh đang ngồi nói chuyện thì ông Cập xuất hiện bất ngờ và tấn công hai người. Ông Bá, tuổi đã cao sức khỏe không còn được bao nhiêu nên không thể chống cự trước sự hung bạo được nung nấu bấy lâu nay của ông Cập.
Còn Ánh cũng quá bất ngờ trước đòn thủ ác của tình cũ nên không kịp chống cự. Hậu quả đau lòng của cuộc tấn công trên là ông Bá chết ngay vì những vết thương quá nặng bởi con dao dài, sắc bén gây ra, còn Ánh cũng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Sau khi “xử” xong người tình và tình địch, ông Cập trở về nhà cũ, trên chiếc giường đặt trước phòng khách, ông hét lên đau đớn rồi tự vung dao kết liễu đời mình. Nhát dao đâm trúng mạng sườn phía bên trái, mất khá nhiều máu, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện ông Cập đã chết tại Bệnh viện Đa khoa An Giang vào sáng 1.7 với nhiều vết thương do mình tự gây ra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bàn giao thi thể ông Cập cho gia đình mang về an táng. Sức khỏe của cô Ánh rất yếu và đang tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Giang.
Hành động của ông Cập là vi phạm pháp luật nhưng đó là hậu quả của những tháng ngày bị dồn nén đến đường cùng. Đó là hành động mù quáng của người đàn ông bị phản bội. Còn ông Bá, những tưởng quãng đời còn lại sẽ được vui vẻ bên người tình trẻ nhưng cái kết dành cho ông quá bi thảm, mất cả mạng sống. Còn Ánh nếu may mắn còn sống sót, cô cũng phải rút ra bài học đắt giá cho mình từ lối sống bất cần, quan hệ với người đàn ông đã có gia đình sau đó lại trở mặt, đó là một hành động trái với luân thường đạo lý.
**********************
Nữ diễn viên chính vô dụng hàng đầu xứ Trung
Viên San San đang bị điểm tên chỉ mặt là nữ chính vô dụng bậc nhất làng phim ảnh Hoa ngữ khi liên tục bị các mỹ nữ vai phụ lấn lướt và qua mặt.
Triệu Lệ Dĩnh
****************************
Chuyện đời người phụ nữ đẹp bị bạo hành gây chấn động
Chị đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt đắng cay thi nhau rơi trên khuôn mặt đẹp nhưng buồn khi nhắc đến chuyện cũ.
Câu “hồng nhan bạc mệnh” dường như ứng vào cuộc đời chị, để rồi những cảm giác đau đớn, hoảng hốt thỉnh thoảng lại tái hiện trong giấc mơ của chị. Giờ đây niềm hạnh phúc, tình yêu còn sót lại trong chị là đứa con bé bỏng K.Ly, nhưng có lẽ trong tiềm thức chị vẫn ao ước có được mái nhà xưa.
Bình yên trong thổn thức
Nhân vật mà trong câu chuyện không ai khác là chị Lê Thị Lý (SN 1981, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội). Người phụ nữ này đã một thời phải hứng chịu những hậu quả đau lòng từ thói vũ phu của chính người chồng đã bao năm đầu gối tay ấp. Ở cái xã Vạn Thắng này, từ thuở nhỏ Lý đã nổi danh là người con gái xinh đẹp có tiếng của vùng. Tuy cuộc sống gia đình Lý thời ấy cũng khó khăn nhưng ba mẹ Lý vẫn cố gắng cho con được học hành tử tế để sau này bằng bạn bằng bè. Vậy mà, trong khi Lý đang ngập tràn trong hạnh phúc vì gia đình đùm bọc yêu thương thì một tai họa bất ngờ ập xuống.
Bố của Lý từ xưa đến nay nổi tiếng là có sức khoẻ, là trụ cột cho mái ấm gia đình bỗng nhiên bị bệnh nặng rồi nằm liệt một chỗ. Gia đình chạy vạy thuốc thang, chữa chị nhiều nơi nhưng bệnh tình của ông vẫn không hề thuyên giảm. 12 năm trời đằng đẵng nhìn cha bệnh tật, Lý đau đớn đến cùng cực. Thời gian bố bị bệnh cũng là giai đoạn Lý đang học lớp 9. Ở cái tuổi đang mộng mơ, hoài bão của lứa tuổi học trò, thấy cha bị bệnh, mẹ làm quần quật để gánh nỗi lo về tài chính, cô gái tuổi trăng tròn này chỉ biết khóc thầm trong đêm vì thương cha mẹ.
Gia đình lúc ấy lâm vào cảnh khó khăn đến bi đát. Nhiều lúc mẹ cô phải tính đến phương án bán nhà để lo cho cuộc sống gia đình. Tuổi thơ của Lý đã không còn êm đềm như những giấc mơ mà cô thường mơ thấy. Nhưng cô bé Lý ngày ấy cũng tự biết nhủ với chính mình rằng phải biến nỗi đau thành động lực để học tập và phấn đấu. Thương mẹ, xót xa khi bố nằm liệt giường, mỗi lần đi học về cô lại sà vào chỗ bố nằm để nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông. Những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má: “Phải làm gì đây để bố mẹ và các em bớt khổ”. Lý tự nhủ. Mỗi lần chứng kiến người bố bệnh tật, Lý dường như được tiếp thêm sức mạnh. Cô đã cố gắng học tập thật giỏi, sống thật nghĩa tình với bạn bè, láng giềng xung quanh.
Quãng thời gian phấn đấu và rèn luyện tại trường PTTH cũng dần trôi qua. Với học lực tương đối tốt, cô thi đỗ vào hệ cao đẳng chuyên ngành kế toán tại một trường ở Hà Nội. Xa nhà, lại không có tiền, Lý xin ở nhờ một người thân trong gia đình với quyết tâm học tập thật giỏi để sau này ra trường kiếm được một công việc phù hợp để có thể giúp đỡ được cha mẹ và các em. Ra trường, cầm tấm bằng đỏ trên tay, Lý dễ dàng xin vào làm kế toán tại một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội với mức thu nhập khá cao. Thời gian đầu đi làm, Lý miệt mài với hàng đống sổ sách, giấy tờ. Lãnh đạo công ty luôn coi cô là một nhân viên mẫu mực.
Công việc ổn định, cuộc sống gia đình cô cũng phần nào gượng dậy sau những sóng gió của thời gian. Những lần đi giao dịch công việc, Lý quen với Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, trú tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc là chồng của Lý sau này – PV). Trong mắt cô, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, Thịnh thực sự là một bạch mã hoàng tử bước ra từ trong những giấc mơ màu hồng. Cô hạnh phúc khi trong cuộc đời có hai đấng trượng phu mà cô yêu mến và trân trọng. Một người là cha cô, người suốt cuộc đời cô mang ơn dưỡng, người còn lại chính là Thịnh, chàng hoàng tử trong trái tim cô. Nhưng nếu như người cha đã cho cô một ý chí phấn đấu, một động lực để cô vươn lên thì Thịnh sau quãng thời gian mặn nồng hạnh phúc với đứa con đẹp như thiên thần đã đẩy cô vào cuộc sống theo đúng nghĩa địa ngục trần gian cũng chỉ vì ghen tuông mù quáng.
Trò đùa số phận
Trong mắt cô kế toán xinh đẹp, giỏi giang Lê Thị Lý thời ấy, Thịnh thực sự là mẫu người đàn ông lý tưởng. Thịnh đẹp trai, ga lăng, lại là người đàn ông lịch lãm, có học thức. Những lần hẹn hò, những buổi đi chơi đầy lãng mạn khiến Lý ngập tràn trong men say tình yêu. Cô nhận lời yêu Thịnh và cùng vun đắp một cuộc sống hạnh phúc với chàng trai mà trái tim cô loạn nhịp sau mỗi lần gặp gỡ. Ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, nhiều người còn tỏ ra ghen tỵ trước hạnh phúc viên mãn của cô. Nhưng niềm vui, hạnh phúc của cô chẳng được bao lâu. Cái câu “hồng nhan bạc mệnh” dường như ứng vào cuộc đời Lý, như trò đùa của số phận vậy!.
Khó khăn một lần nữa lại thách thức Lý. Khi vừa mới bước chân về gia đình nhà chồng thì bố chồng cô bị bệnh phổi. Khoản lương thu nhập của chồng chị cộng với thu nhập của Lý cũng không đủ lo cho bố chồng và sinh hoạt của gia đình.
Giữa lúc ấy cô con dâu hiếu thảo bàn với chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài để mong có tiền trang trải. Giấu vội những giọt nước mắt, tạm biệt chồng và cô con gái chưa tròn một tuổi, Lý xách va li đi lao động tại Angola. Cuộc sống nơi đất khách quê người cực nhọc lắm mới có được đồng tiền gửi về cho gia đình. Suốt ba năm trời xa nhà, chị nhớ chồng, con da diết.
Hàng đêm, mỗi khi đi làm về chị chỉ có thể sẻ chia nỗi nhớ với chồng qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi và ngắm chồng, ôm con qua những tấm hình. Chị bật khóc vì cuộc sống tương lai đã đẩy mình phải xa con gái từ khi nó chưa tròn một tuổi. Lý vui mừng, hạnh phúc khi nghĩ đến việc con gái cất tiếng gọi mẹ. Và, điều chị cảm thấy mãn nguyện là những năm tháng mưu sinh xứ người giúp gia đình chồng không còn vất vả như trước… Dòng ký ức chợt vụt tắt khi trên khuôn mặt của Lý thấm đẫm những giọt nước mắt. Tại sao cuộc đời lại bất công và đùa giỡn với tôi như thế! Lý ngước đôi mắt buồn hỏi tôi và cũng như hỏi chính mình.
Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, chị đã chia sẻ với tôi những thăng trầm của cuộc đời, niềm hạnh phúc, nỗi đau, những bất hạnh mà số phận đã mang đến cho cuộc đời mong manh của chị.
Quãng thời gian chị trở về Việt Nam cũng là lúc giữa chị và Thịnh xảy ra mâu thuẫn. Đó là do lỗi của ai?
Tôi thấy mình không có lỗi, chỉ vì anh ấy quá ghen tuông mà thôi. Sau 3 năm lao động vất vả ở nước ngoài tôi mong chờ giây phút đoàn tụ nhưng Thịnh lại cho rằng tôi có quan hệ mờ ám với một người tên là Minh ở bên Angola. Và cũng từ thời điểm ấy tôi trở thành kẻ tội đồ trong mắt Thịnh và gia đình nhà chồng.
Thời điểm ấy, rộ tin đồn mối quan hệ giữa Thịnh và cô gái tên An, chị chắc cũng biết chuyện ấy?
Tôi có nghe chuyện, có thể đó là lý do để anh ấy ruồng rẫy tôi nhưng bản thân, tôi vẫn luôn tin vào chồng mình vì anh ấy là chỗ dựa tinh thần cho tôi suốt trong 3 năm bôn ba xứ người. Những chuyện buồn, tôi xin phép không nhắc lại nữa, bởi mỗi lần nhắc tới, trái tim tôi thêm tứa máu.
Bây giờ cuộc sống của chị như thế nào?
Tôi mới trở về gia đình từ sau khi ở ngôi nhà bình yên tại Thụy Khuê – Hà Nội. Hiện nay tôi đang theo học thêm lớp nghiệp vụ để chuẩn bị cho công việc sau này. Đối với tôi, quá khứ xin hãy để nó ngủ yên, bởi tôi không dám tin vào sự thật này, nó khủng khiếp quá. Cuộc sống với tôi bây giờ là đứa con K.Ly bé bỏng. Tôi sẽ sống và nuôi nấng nó nên người.
Từ khi Thịnh bị kết án, chị có đến thăm Thịnh và gia đình bên chồng hay không?
Ngay cả tại những phiên toà xét xử, đến lúc tôi trở về từ Ngôi nhà bình yên, tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi và tiếp tế cho anh ấy. Gia đình nhà chồng thì vẫn không muốn chấp nhận tôi. Có lẽ cuộc đời tôi bạc bẽo quá. Chưa bao giờ trong suy nghĩ, tôi hết yêu anh ấy. Tôi chỉ mong được một ngày gia đình đoàn tụ, vang tiếng cười trẻ thơ. Nhưng hình như ước mơ nhỏ nhoi của tôi đã quá xa vời.
(BNDT)
********************
Thực hư về cái gọi là ‘trùng tang’
Trùng tang là một hiện tượng mà từ trước tới nay vẫn luôn được thêu dệt một cách huyền bí, mang màu sắc tâm linh rõ rệt và thể hiện “quyền lực” siêu nhiên không giới hạn của con người ngay cả khi đã… chết. Vậy “trùng tang” có thật hay không và nên hiểu nó như thế nào trên cả hai phương diện khoa học duy tâm và duy vật?
Nguyễn Anh
( Theo Petrotimes )
*************************
Bên trong nhà máy sản xuất ‘cỗ máy tình dục’
Những con búp bê trong nhà máy Abyss Creations ở California (Mỹ) được tạo hình cẩn thận, lắp ráp và bán với giá 7.000 USD/một con.
Nhiếp ảnh gia Zackary Canepari đã ghi lại những hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất búp bê tình dục. Ông đặt tên cho chùm ảnh là “Các cỗ máy làm tình”. |
Giá mỗi con búp bê tình dục bán ra khoảng 7.000 USD. Hình dáng có thể do yêu cầu của khách hàng. |
Matt McMullen là người tạo hình ra những em búp bê tình dục này. Matt thực sự say mê với công việc sáng tạo của mình nhưng gia đình không hề ủng hộ việc anh làm. Có thời điểm, nhà điêu khắc Matt giam mình dưới gara để thỏa sức sáng tạo. Tuy nhiên, tất cả những gì mà anh cho là sáng tạo lại trở nên kỳ quặc với các thành viên trong gia đình. |
Matt chọn cách im lặng trước lối sống của những khách hàng tới đây, anh không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào phong cách sống của khách hàng dù họ có sống thế nào đi chăng nữa. |
Để hoàn thành một tác phẩm của mình, Matt phải trải qua hàng tháng để tạo hình cho búp bê, sau đó đặt tên, cất chúng trong kho. Theo anh mỗi búp bê thể hiện một cá tính khác nhau. |