Nhà đẹp như thiên đường của chồng Tây Đoan Trang

Nữ ca sĩ vừa có gần một tháng để sang châu Âu thăm gia đình chồng tại Thụy Điển và vòng quanh các nước Bắc Âu cùng chị gái đang sống tại Na Uy.

Theo tâm sự trước đó của nữ ca sĩ, đây là chuyến đi rất ý nghĩa với cô, bởi ngoài việc nghỉ ngơi, cô đã có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa bản địa, đặc biệt là phong cách sống của gia đình chồng cô ở Thụy Điển. Vì vậy, chuyến đi càng làm cho cô thấy yêu quý và gắn bó hơn với các thành viên trong gia đình.

Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Đoan Trang rất thích ra vườn tưới cây, sau đó ngồi đọc sách, báo vào buổi sáng.
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Ở Thụy Điển rất lạnh nên trong nhà thường có những bộ bàn ghế dày. Đoan Trang hay ngồi trên ghế ở phòng khách vì rất ấm.
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Phòng ăn với phong cách trang trí xinh xắn nhìn ra vườn, tạo cảm giác sảng khoái và khỏe khắn.
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Nữ ca sĩ cùng những quả cà chua chín mọng hái trong vườn.
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Đoan Trang dậy sớm làm thức ăn sáng cho cả nhà.
Đoan Trang, âm nhạc, cuộc sống
Đoan Trang và những khoảnh khắc bình yên bên ông xã.

 (Theo Ngôi sao, Công lý)

*******************

Lời cuối cùng của Mr Đàm về chuyện nợ nần của Siu Black

Ông Hoàng nhạc Việt đã nêu rõ quan điểm của mình về chuyện nợ nần của giọng hát đại ngàn Siu Black và nhấn mạnh, đây là lần cuối cùng anh nói về vấn đề này.

Trong buổi nói chuyện ngắn, Mr Đàm cũng đã nhắn nhủ đến Long Nhật, ca sĩ đã nhiều lần nhắc đến tên anh trong vụ việc lời qua tiếng lại giữa ca sĩ này và Phương Thanh: “Anh Long Nhật không được kéo Hưng vào những câu chuyện của anh để gây hiểu lầm phe phái này kia nữa”.

Mr Đàm nói: “Chị Siu Black cần được yên. Tôi có rất nhiều việc để làm. Anh Long Nhật không được kéo Hưng vào những câu chuyện của anh để gây hiểu lầm phe phái này kia nữa. Việc của Siu phải có bài tính rất kỹ lưỡng. Giá như việc của Siu vẫn được nằm ở vị trí tin đồn thì rất dễ giải quyết, ít nhất là về mặt khán giả và cái nhìn dành cho giới nghệ sĩ. Đây là lời phát biểu sau chót của tôi về việc của chị Siu. Ai cũng có phần số của riêng mình”.

Mr Đàm, Đàm Vĩnh Hưng, nợ nần, Siu Black
Ông hoàng nhạc Việt hoàn toàn không bàng quan, vô tâm trước khó khăn của Siu Black.

Trước nhiều nghi ngờ Siu Black thiếu nợ mình, Mr Đàm đã chọn giải pháp im lặng, từ chối trả lời. Chỉ một lần duy nhất, trả lời báo chí, Mr Đàm đã nói: “Tôi có giúp hay không, chỉ cần người trong cuộc biết là đủ, không cần phải lên tiếng để ai biết thêm nữa đâu. Tôi e rằng nếu biết được “sự thật”, thì…”. Hai từ “sự thật” được Mr Đàm nhấn mạnh, đã làm cho nhiều người suy nghĩ, hiểu rằng anh đã âm thầm giúp Siu Black trong tình cảnh nợ nần bủa vây, dù trước đó ông hoàng nhạc Việt đã nói một câu rất sòng phẳng với cuộc đời về chuyện nợ nần của Siu Black: Trái ngon hay trái ngọt là do mình trồng nên. Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy”.

Siu Black cũng đã trả lời báo chí, dù không nói thẳng nhưng có lẽ mọi người biết là Siu Black đang nhận lỗi với Mr Đàm, rưng rưng nhắn nhủ Mr Đàm đến với đêm nhạc “Siu Black – Tình nghệ sĩ”: “Nếu Mr Đàm vì tôi mà đến tôi sẽ rất biết ơn”. Rất tình cảm, hoàn toàn khác với cách chị nói về Long Nhật: “Nếu nói là bạn thân thì không phải. Thậm chí tôi còn chưa nói chuyện qua điện thoại với Long Nhật quá 10 phút… Trong sự việc lần này nếu Long Nhật có thương hay nể tình đồng nghiệp thì đừng quậy tôi nữa mà hãy để mọi người giúp đỡ tôi. Nếu được tôi rất cảm ơn vì điều đó”.

Như vậy, qua những phát ngôn mới nhất, rất có tình người của Mr Đàm vào sáng nay (18/8) về chuyện nợ nần của Siu Black, có thể khẳng định rằng: Ông hoàng nhạc Việt hoàn toàn không bàng quan, vô tâm trước khó khăn của Siu Black.

Theo Lê Ngọc Dương Cầm(Báo Công Lý)

***************************

10 clip ‘nóng’: Bé gái bị sư tử cắn nát chân

Cứu em bé bị sư tử vồ, cô gái đứng đường xin tiền nâng ngực, kiểu tắm tập thể chỉ có ở Nga,… là những clip “nóng” nhất tuần qua.

Bé gái bị sư tử vồ

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Cô gái đứng đường xin tiền nâng ngực

 

 

10 clip, bé gái, sư tử 

 

Ông già 80 tuổi bị thiếu nữ đấm gục trên đường

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Người hàng xóm cứu cô gái bị bạn trai hành hung

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Kiểu tắm tập thể chỉ có ở Nga

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Bé gái trộm điện thoại chủ cửa hàng

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Đánh rơi con khi chơi xích đu

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Ô tô “khủng” lật úp khi vượt lũ

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Cô gái được cứu khi rơi từ ban công

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Ghen với nữ cảnh sát sexy

 

 

10 clip, bé gái, sư tử

 

Hải Phong(tổng hợp)

**************************

Khối tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm

Không phô trương hàng hiệu hay khoe trang sức nhưng so về độ giàu có, Mỹ Tâm không thua kém bất cứ ai trong làng giải trí.

Năm 2012, Mỹ Tâm khai trương trụ sở làm việc của riêng cô tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là một vị trí đắc địa, đắt đỏ và sầm uất bậc nhất Sài Gòn. Ở thời điểm đó, tòa nhà được xác định có trị giá xấp xỉ 100 tỷ đồng.
Tại đây, cô cô kinh doanh thương hiệu thời trang Nightingale.
Ở đây, nữ ca sĩ còn mở một quán cà phê phong cách Nhật cũng có tên Nightingale.
Quán cà phê này thiết kế khá tinh tế và lãng mạn, nhưng cũng không kém cầu kỳ và sang trọng. Nó được đánh giá sánh ngang với nội thất của một khách sạn lớn.
Mỹ Tâm đã mạnh tay chi ra hơn 3 tỷ để tậu chiếc Audi Q7 sang trọng với trang thiết bị tối tân.
Mỹ Tâm đã xây dựng Quỹ Từ Thiện MT Foundation và hoạt động được gần 5 năm, nhờ sự đóng góp của các thành viên trong FC của Mỹ Tâm, các khán thính giả trong, ngoài nước và trích từ hoạt động kinh doanh của công ty MT Entertainment.
Hình ảnh thân thiện của Mỹ Tâm trong một chuyến đi từ thiện.

Theo Người Đưa Tin

***********************

Tổ ấm’ trị giá 3 triệu USD của Lee Byung Hun

Sau 10 ngày tận hưởng trăng mật trên hòn đảo thiên đường Maldives, cặp đôi Lee – Lee sẽ dọn về sống trong ngôi nhà có giá trị lên tới 3 triệu USD.

 

 

 

 

Ngày 10/8, Lee Byung Hun và Lee Min Jung đã chính thức làm lễ cưới, viết nên cái kết đẹp cho mối lương duyên 7 năm của mình.

Truyền thông xứ Hàn gọi đây là đám cưới thế kỷ. Dù chỉ mời 900 khách nhưng đó đều là những gương mặt hàng đầu của làng giải trí như Jang Dong Gun, Go So Young, Jung Woo Sung, Lee Jung Jae, Kim Seung Woo, Cha Tae Hyun, Kim Tae Hee, Yoo Ji Tae, Kim Hyo Jin, Han Hyo Joo, Han Ga In, Bae Soo Bin, Jin Goo, Suzy, Kim Bum, Shin Ha Gyun,…

Trong ngày trọng đại, cô dâu xinh đẹp Lee Min Jung đã thay 3 chiếc váy: một cho buổi họp báo ngay trước lễ cưới, một cho phần lễ và một cho phần tiệc.

Nam diễn viên kỳ cựu Shin Young Kyun là người điều hành buổi lễ. Trong khi đó, bạn thân của Lee Byung Hun là Lee Bum Soo và Shin Dong Yup đảm nhiệm vị trí MC. Tại tiệc cưới, khách mời còn được thưởng thức những màn trình diễn ngọt ngào và tươi vui của Park Jung Hyun, Park Sun Joo và Dynamic Duo.

Hôm qua, 12/8, cặp đôi Lee – Lee đã lên đường đến Maldives hưởng tuần trăng mật. Cả hai sẽ có 10 ngày hoàn toàn riêng tư trên hòn đảo được mệnh danh là thiên đường trái đất. Xuất hiện ở sân bay với trang phục giản dị, Lee Byung Hun và Lee Min Jung vui vẻ chào người hâm mộ khi bị nhận ra.

Sau chuyến trăng mật, cặp đôi sẽ dọn về sống chung trong ngôi nhà của Lee Byung Hun ở Gwangju.

Trong buổi họp báo, Lee Byung Hun cho biết: “Nhà của chúng tôi cách Seoul khoảng 40 – 50 phút đi xe. Hiện tại, chỉ có mình mẹ tôi sống ở đó và tôi rất hạnh phúc khi Lee Min Jung đồng ý dọn về sống cùng”.

Đây cũng là nơi từng chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò bí mật của Lee Byung Hun và Lee Min Jung. Đó là một ngôi nhà 3 tầng từng được dùng để làm bảo tàng nghệ thuật, có cả quán cafe và rạp chiếu phim.

Một chuyên gia nhà đất ở Gwangju cho biết: “Ngôi nhà này có giá khoảng 3 triệu USD. Vì ngôi nhà rất lớn nên việc tân trang ngôi nhà cũng mất rất nhiều tiền. Vị trí của ngôi nhà cũng rất tốt, chỉ mất khoảng 30 phút để đến khu trung tâm Gangnam của Seoul”.

Sau tuần trăng mật, cả Lee Byung Hun và Lee Min Jung sẽ trở lại với công việc.

Lee Byung Hun và Lee Min Jung trong lễ cưới ngày 10/8

 

 

Lee Byung Hun và Lee Min Jung giản dị đi trăng mật.

 

Cặp đôi vui vẻ đứng lại chào người hâm mộ

 

Ngôi nhà trị giá 3 triệu USD của Lee Byung Hun và Lee Min Jung.

 

 

Hồng Giang

Theo Tri Thức

 

 

 

 

*****************

Cô bé 6 tuổi xứ Hàn gây sốt vì vẻ xinh xắn

Cộng đồng mạng Trung Quốc mê mệt trước nhan sắc của Wonei.

Thời gian gần đây, cư dân mạng Trung Quốc phát sốt trước loạt ảnh của một cô bé Hàn Quốc có nickname là Wonei. 6 tuổi nhưng cô bé vừa đáng yêu trẻ con, vừa có nét dễ thương như một thiếu nữ làm fan điên đảo.

Báo giới Trung Quốc cho biết, Wonei là người mẫu nhí quen thuộc của một trang bán hàng online của Hàn Quốc. Cô bé cao 1m09 và nặng 18 kg. Sự xuất hiện của Wonei như một bằng chứng cho thấy người dân xứ kim chi cũng có rất nhiều vẻ đẹp tự nhiên chứ không phải chỉ có những mỹ nhân dao kéo như mọi người vẫn nghĩ.

Những hình ảnh đáng yêu của Wonei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hồng Giang

Theo Tri Thức

****************

Justin Bieber khỏa thân hát tặng bà

Trong ảnh, nam ca sĩ 19 tuổi hoàn toàn không mặc quần áo và chỉ dùng một chiếc đàn guitar để che chỗ nhạy cảm.

Theo trang tin TMZ, bức ảnh được chụp vào dịp Lễ Tạ ơn hồi tháng 10 năm ngoái tại nhà bà của Justin ở Toronto (Canada).

Bức ảnh nhạy cảm của Justin Bieber đăng trên trang TMZ.

Cũng theo nguồn tin này tiết lộ, Justin đã ở lại nhà bà trong kỳ nghỉ lễ. Buổi sáng hôm đó, anh thức dậy muộn trong khi các thành viên gia đình đang xôn xao chuẩn bị ăn lễ. Vì thế, Justin đã nghĩ ra trò khỏa thân đứng trước cửa và đánh guitar hát tặng bà một bài với những lời lẽ tình cảm như: “Con yêu bà lắm. Bà có khỏe không? Chào buổi sáng bà thân yêu…”.

Mọi người có mặt trong nhà lúc đó đều phá lên cười vì trò đùa của chàng ca sĩ “lắm tài nhiều tật”, trong khi bà của Justin đề nghị anh chàng vào nhà mặc đồ ngay lập tức.

 

Justin và bà luôn sát cánh bên nhau.

Dù liên tục vướng scandal trong thời gian gần đây, giọng ca Baby vẫn được bà ngoại hết mực yêu thương. Trong một bài phỏng vấn trước đó, bà Diane Dale bày tỏ: “Mọi chuyện thực sự hết sức điên rồ. Tôi thấy tội nghiệp cho Justin bởi lúc nào thợ săn ảnh cũng bám theo nó. Những đứa trẻ khác cũng hành động như Justin nhưng chẳng ai bình luận hay nói gì chúng. Thằng bé mới 19 tuổi thôi”.

Minh Đức

Theo Tri Thức

********

Thành phố Nhật phá biểu tượng sóng thần

Người dân tại một thành phố của Nhật Bản quyết định tháo dỡ chiếc tàu đánh cá dạt vào bờ trong trận sóng thần năm 2011 vì họ muốn quên những ký ức tang thương.

Kyotoku Maru 18, tên của chiếc tàu cá, dạt vào bờ biển thuộc thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi bởi một đợt sóng mạnh trong thảm họa kép vào ngày 11/3/2011. Sau đó nó đã trở thành biểu tượng của trận sóng thần khủng khiếp. Người dân tới vị trí của tàu để cầu nguyện và dâng hoa cho những người đã chết vì sóng thần. Vì thế nhiều người muốn giữ nó mãi mãi để nhắc nhở hậu thế về thảm họa khiến hơn 18.000 người dân Nhật Bản thiệt mạng.

Nhưng tuần trước, chính quyền thành phố thông báo phần lớn người dân đã ủng hộ việc tháo dỡ tàu trong một cuộc bỏ phiếu.

“Gần 70% người dân không muốn giữ con tàu. Vì thế thành phố sẽ tháo dỡ nó”, một quan chức thành phố nói với AFP

Tàu đánh cá Kyotoku Maru 18 có chiều dài khoảng 60 m. Ảnh: Flickr.

Ông Shigeru Sugawara, thị trưởng thành phố, nói rằng ông cảm thấy thất vọng khi đa số người dân muốn tháo phá Kyotoku Maru 18, biểu tượng hữu hình của trận sóng thần tại Kesennuama. Tuy nhiên, ông nói rằng người dân có lý do để loại bỏ nó.

“Sự tồn tại của nó chỉ khơi gợi lại thảm họa kinh hoàng trong ký ức chúng tôi. Mỗi khi tôi bước qua con tàu vào buổi sáng, tôi lại cảm thấy tim nhói đau”, Yoshimi Abe, một người dân, nói với AP.

Giới truyền thông địa phương đưa tin việc tháo dỡ tàu sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Theo hãng thông tấn Kyodo, một công ty tái chế tàu tại tỉnh Fukushima đã ký hợp động tháo dỡ với chính quyền thành phố.

Kesennuma là một trong những thành phố hứng chịu thiệt hại nặng nhất trong thảm họa kép năm 2011

Thái Dương

Theo Tri Thức

*******************

Giường ngủ nửa tỷ của ông trùm Tàng Keangnam

 

Ông trùm ma túy Tàng Keangnam không tiếc tiền trang trí các loại gỗ quý với họa tiết tinh xảo như biệt phủ của vua chúa.

 

Lợi nhuận từ buôn ma túy, ông trùm ma túy Tráng A Tàng được gọi với biệt danh Tàng Keangnam vung tiền sắm các vật dụng đắt tiền. Riêng chiếc giường ngủ của ông trùm này có giá tới nửa tỷ đồng.

Tàng Keangnam, giường ngủ, ông trùm ma túy, gỗ sưa, đắt tiền, tiền tỷ
Chiếc giường bằng gỗ sưa giá nửa tỷ của trùm Tàng.

Chiếc giường ngủ của vợ chồng ông trùm Tàng được cho là đặt tại Trung Quốc. Thân giường được làm bằng gỗ sưa bọc đá quý và nạm bạc với những họa tiết tinh xảo. Giá của chiếc giường này có giá được cho là khoảng 500 triệu đồng.

Tàng Keangnam, giường ngủ, ông trùm ma túy, gỗ sưa, đắt tiền, tiền tỷ
Bể tắm kiểu Ý trong nhà trùm Tàng.

Bên cạnh đó, chiếc bồn tắm có hệ thống sục massage trong nhà của ông trùm tại tiểu khu 70, thị trấn Mộc Châu (Sơn La) là hàng được nhập khẩu từ Italy. Chiếc bồn này cũng có giá lên đến hàng chục nghìn USD.

Tàng Keangnam, giường ngủ, ông trùm ma túy, gỗ sưa, đắt tiền, tiền tỷ
Nội thất bằng gỗ đắt tiền trong nhà của ông trùm.

Ông trùm ma túy “Tàng Keangnam” cũng không tiếc tiền đầu tư cho dinh thự của mình các loại gỗ quý với họa tiết tinh xảo như biệt phủ của vua chúa.

(Theo Gia đình&Xã hội)

*************

Cô gái quê bị giam giữ, ép kích dục cho ‘khách làng chơi’

Xin vào làm việc ở một quán cà phê, cô gái quê bị ông chủ giam giữ, ép kích dục cho “khách làng chơi”. Cố tìm đường bỏ trốn, cô bị bắt lại và bị đánh đập tàn nhẫn…

Ép gái quê kích dục cho khách

Ngày 13/8, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Mạnh Hổ (SN 1974, trú tại Long Biên, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội Giữ người trái pháp luật. Trước đó, TAND huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xử phạt bị cáo mức án 12 tháng tù giam.

Kích dục; Giam giữ người trái pháp luật; Gái quê
Bị cáo tại tòa.

Là ông chủ và điều hành quán cà phê “đèn mờ” ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, để quán hút khách, Hổ tuyển “chân dài” vào làm việc.

Do cần việc làm nên ngày 19/2/2011 chị T. (SN 1986, quê Hà Tĩnh) được Vũ Thị Tuyết là người quen giới thiệu đến gặp Hổ để xin vào làm việc tại quán cà phê của anh ta.

Hổ đã lập sẵn bản hợp đồng lao động rồi đưa cho chị T. ký với nội dung công việc là bưng bê, tư vấn bán hàng cà phê giải khát và mức lương 2 triệu đồng/ tháng.

Khi bắt đầu làm việc tại quán, Hổ quản lý điện thoại di động của chị T. và không cho chị này liên lạc về nhà.

Hổ bắt chị T. phải tẩm quất, mát xa, kích dục cho khách hàng là nam giới khi họ có nhu cầu. Sau 5 ngày làm việc ở quán của Hổ, thấy công việc làm không đúng như hợp đồng, lại không thể tiếp tục công việc nhơ nhuốc, chị T. có ý xin thôi không làm nữa.

Chị sụt sùi trình bầy với Hổ mong muốn được quay về quê nhưng anh ta gạt phắt đi. Hổ đã dùng gậy gỗ, dép… đánh đập, dọa dẫm, ép chị T. phải là việc cho anh ta.

Đến ngày 27/2/2011, Hổ thuê Hà Văn Ngọ (tức Ất) đến trông coi quản lý quán. Công việc hằng ngày của Ngọ là dắt, trông giữ xe cho khách.

Khi có “khách làng chơi” đến để “mua vui”, Ngọ sẽ khóa cửa quán lại để tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Hổ còn thông báo cho Ngọ biết việc chị T. có ý định bỏ trốn và giao thêm cho Ngọ nhiệm vụ trông giữ chị T., không để cho nạn nhân trốn thoát. Theo lệnh của Hổ, nếu Ngọ để chị T. trốn, anh ta sẽ phải có trách nhiệm tìm đưa nạn nhân về.

Về phần chị T., bị giam ở quán cà phê của Hổ, chị chỉ được phép đi lại, vẫy, đón khách trong phạm vi quán và vỉa hè trước cửa quán. Nhất cử nhất động của chị đều dưới sự giám sát của Ngọ.

Đến khoảng 17 giờ ngày 22/8/2011, khi Ngọ đang trông coi quản lý quán, còn chị T. đứng vẫy khách ngoài cửa quán, nhận thấy Ngọ sơ hở, chị T. đã nảy sinh ý định bỏ trốn. Chị vẫy đi nhờ xe của một người đi xe máy qua đường.

Khi chị T. vừa ngồi lên sau xe máy đi được một đoạn thì bị Ngọ phát hiện. Anh ta chạy theo bắt lại chị T. đưa về quán, dùng gậy gỗ đánh vào đầu gối, dùng dép đánh vào mặt chị.

Sau nhiều ngày cơ cực phải làm công việc kích dục cho khách ở quán của Hổ, đến ngày 25/2/2011, mượn được điện thoại của một người phụ nữ, chị T. đã gọi điện liên lạc với anh Võ Công Quốc, là chồng của chị Tuyết, người đã giới thiệu cho T. đến quán của Hổ làm việc, nhờ anh Quốc trình báo với cơ quan công an.

Ngày 1/3/2011, anh Quốc đã có đơn trình báo với công an huyện Gia Lâm và chị T. được “giải cứu”.

Chân dung ông chủ

Vốn là kẻ đã từng vào tù ra tội, sau khi cưới một cô gái hiền lành cùng quê Nghệ An, Hổ để vợ con ở quê, lên Hà Nội “lập nghiệp”.

Anh ta mở quán cà phê thư giãn ở Gia Lâm. Để hút khách, Hổ đào tạo “chân dài” kích dục cho khách. Thấy chị T. gái quê, thân cô thế cô, anh ta đã giam giữ chị, ép chị làm những việc nhơ nhuốc.

Sau khi biết chị T. bỏ trốn, Hổ dùng gậy gỗ và dép đánh chị T. khiến nạn nhân bị thương tích. Tuy nhiên, chị này đã từ chối giám định và không có yêu cầu gì đối với Hổ nên Tòa án cấp sơ thẩm không có căn cứ xem xét.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Hổ mức án 12 tháng tù giam. Không đồng ý với bản án, Hổ đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, không còn vẻ hùng hổ của một ông chủ quán cà phê “đèn mờ”, ép gái quê kích dục cho khách, Hổ rũ như tàu lá. Anh ta cúi gục đầu, lí nhí khai nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ tội cho mình.

Ngồi ở hàng ghế dưới, vợ của Hổ đến dự tòa, chú ý nghe chồng khai tội. Không giống như vợ của nhiều “ông trùm” khác, chị mang vẻ quê mùa với nước da rám nắng, bộ quần áo nhàu nhĩ. Chị cho biết đã quen Hổ trong một lần anh ta về quê Nghệ An thăm nhà.

Cảm mến bởi vẻ bề ngoài điển trai, nam tính của Hổ, chị nhận lời lấy anh ta làm vợ, chấp nhận sinh con cho anh ta, sống ở quê và chỉ chú tâm vào việc chăm sóc con nhỏ và mẹ chồng già yếu.

Tôi không hề biết công việc của anh ấy trên Hà Nội, cho đến ngày nhận tin chồng bị bắt“, người vợ ngân ngấn nước mắt chia sẻ.

Từ ngày chồng dính án, người vợ quê vốn quen dựa dẫm vào chồng đã phải bươn chải đủ thứ nghề làm thuê để nuôi con nhỏ, mẹ già. Ra đến tòa, chị rụt rè xin HĐXX giảm nhẹ tội cho chồng.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên Hổ mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

  • T.Nhung

******************

Hãi hùng showbiz Việt buông lời…chat sex

Nghi án chat sex giữa một nam ca sĩ showbiz Việt với một đối tượng lạ bùng phát. Hàng loạt trang mạng truyền tin rồi thẩm định tính xác thực, làm dấy lên lo ngại cho chính người trong cuộc.

Những nghệ sĩ, thường biện minh cho sự cố bởi lập luận quen thuộc: Đó không phải nội dung chat của tôi, là sản phẩm công nghệ giả mạo. Hay: trang blog cá nhân là nhà riêng của tôi, sao không lên án người phát tán…. Thế nhưng, dù lớn tiếng thế nào, người nghệ sĩ dính nghi án chat sex cũng khó thuyết phục dư luận bởi tất cả những gì đang diễn ra. Một lần nữa, thế giới mạng nhanh nhảu bước ra đời thực, phơi bày nhiều câu chuyện riêng tư của những người được xem là nghệ sĩ, người của công chúng.

Từ “hihi, đẹp quá”…

Trong một dịp chú S bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và đến nhà chơi, siêu mẫu nam C được bố giới thiệu với chú S, một diễn viên gạo cội của sân khấu phía Nam. Trước khi vào nam lập nghiệp, chú là người bạn thời học trò của bố, nay đang sinh sống và rất thành đạt ở đất Sài Gòn. Sau buổi trò chuyện, C xin số điện thoại của ông chú cùng trang facebook cá nhân. Vào Sài Gòn, tuần đầu tiên, C ở nhà chú. Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ chú, C rất cảm động. Anh chàng siêu mẫu điển trai này lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, là vì bạn bố mình nên chú chăm sóc mình như con.

Đến một hôm, trên tài khoản facebook của mình, C nhận được tin nhắn kết bạn từ người bạn của chú, một anh chàng điển trai, thân hình vạm vỡ. Vừa vào tài khoản của người này, anh nhận ra ngay hàng loạt tin nhắn qua lại của ông chú với người này: “hihi, đẹp quá”, “hihi, trưa nay cho tớ mượn cậu đê”, “lần đầu tớ ngất đấy”, “tớ lai kịt (tức là thích) con hàng của cậu rồi”.. Tò mò trước câu tán gẫu sặc mùi ái tình của ông chú, anh vào thêm một trang cá nhân khác trên mạng lưới bạn bè, mới tá hoả nhận ra hàng tá ảnh nuy của chủ nhân, còn bên dưới đầy rẫy lời khen của ông chú. Lúc này, C mới lờ mờ nhận ra giới tính thật của ông chú nổi tiếng.

Hãi hùng, showbiz Việt, buông lời, chat sex
  Những người mẫu trẻ đẹp luôn là đối tượng ưa thích của người thích chat sex.

“Hi hi đẹp quá” luôn là câu mở đầu của “ông chú nghệ sĩ” với những anh chàng cao to, trẻ đẹp mà ổng chấm khi họ muốn kết bạn với người nổi tiếng”, C tiết lộ. Tiếp theo sau là những cuộc hẹn nếu đối tác gật đầu. Thần tượng trong anh gần như sụp đổ khi nhìn ngôn ngữ chat với thuật ngữ điêu luyện, đầy tính dung tục lẫn gợi dục. Anh chàng liền gọi điện cho bố, để nhờ bố tìm cách cho chuyển ra ngoài sinh sống trở lại.

Câu chuyện trên cho thấy một mặt nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt bị fan tìm đến, buông lời gạ tình. Nhưng mặt khác, chính nhiều người trong số họ cũng chủ động nhảy vào kết bạn với những chàng trai, cô gái xinh xắn khỏe mạnh để buông lời ong bướm với đầy đủ ngôn từ gợi dục. Chat sex, từ lâu đã trở thành một trào lưu trong giới nghệ sĩ. Mà như nhiều người xác nhận, họ xem chuyện đó rất bình thường, là chuyện cá nhân cùng lập luận “chỉ chat sex chứ đã làm gì đâu mà la lên ghê thế”. Mà ít nhận ra, chính sự nổi tiếng giúp họ dễ dàng gạ gẫm, làm bạn với nhiều bạn trẻ.

Đến “xin nghe một tiếng…”

Vốn là một học sinh trung học, lại trưởng thành trước tuổi bởi sự dịch chuyển của gia đình. K, một nam sinh Hà Nội luôn xem giọng hát ca sĩ V là thần tượng. Nam sinh này cập nhật tất tần tật thông tin lưu diễn, trạng thái buồn vui, dự án âm nhạc mới của nữ ca sĩ này. K cho biết thời gian đầu em không được nữ ca sĩ chú ý, thậm chí những tin nhắn mà cậu chia sẻ cũng không được ca sĩ hồi âm. “Thế nhưng, sau khi mình post hình mặc quần tắm ở hồ bơi tại khu resort Mũi Né cùng gia đình, thì thái độ của cô khác hẳn”, K nhớ lại. Gương mặt điển trai, cơ thể chuẩn với phong thái trẻ con, K hớp hồn nữ ca sĩ mà cậu thần tượng. Cô nàng bắt đầu tấn công bằng cách cho trợ lý gởi vé xem show mỗi khi cô bay ra Hà Nội diễn. Rồi những đoạn chat tình cảm giữa cả hai bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Sau đó, V chủ động hẹn hò K chat mỗi đêm. Cô nàng không quên tạo giới hạn bằng xưng hô chị em rạch ròi. Thế nhưng, đó chỉ là cái cớ, để sau đó giọng ca này nhanh chóng hướng dẫn K vào chat đô nặng hơn, theo kiểu “em có bạn gái chưa? Em thích quen bạn gái còn trinh hay đã mất..”. Sau đó, tung cú quyết định “hihi chị cũng còn trinh đó em. Lưu diễn miết nên không có thời gian để yêu ai..”. K bắt đầu thấy sợ bà chị, bởi chuyện phòng the tăng dần theo thời gian, sau mỗi cuộc chat, nhưng do quá ái mộ đàn chị, nên cu cậu vẫn tiếp tục. Đôi khi mặt đỏ gay khi nữ ca sĩ bật khuy áo “thị phạm” cho cu cậu xem…nốt ruồi ở vùng nhạy cảm, sau câu hỏi “em có nốt ruồi tài ở đâu không nè”.

Trong một lần đang say sưa chat, bà mẹ K nhẹ nhàng đứng sau lưng con, người mẹ tá hoả khi đọc được đoạn chat nữ ca sĩ yêu cầu “em không thích làm tình với chị, thần tượng của em sao? dạ không, em còn nhỏ. Hihi, nhỏ gì nữa, chị thấy em cái gì cũng lớn và hấp dẫn đó nha, hí hí. Dạ.” Rồi bà chị đổi giọng, hôm nay chị cũng có chuyện buồn. Thèm một ai đó bên cạnh, lúc này. Em có thể cho chị xin nghe được tiếng em ..rên được không em”.

Đọc đến đây, bà mẹ K không thể kiềm được cơn tức giận, lao vào cầm headphone, rên một tràng theo đúng “yêu cầu” rồi bắt cu cậu bấm thoát, trước khi hăm doạ cô ả nghệ sĩ sẽ tung hê đoạn chat bẩn thỉu, nếu còn gạ tình con trai vừa bước qua tuổi 15 của bà. Ông chồng cũng bắt đầu những ngày tháng huấn luyện công phu cho cu cậu câu chuyện về giới tính cùng khả năng tự vệ trước trò chat bệnh hoạn trên trang cá nhân của một số người của công chúng.

Kỳ tiếp: Những giọng ca mắc kẹt trong chat sex

Đinh Quý Anh

*******************

NÓI XẤU ĐÀN ÔNG

Đàn ông tôi ghét nhất là
Đã lười còn lại  ra điều trưởng gia
Ra đường gặp gái thì là…
Mắt la mày lém muốn sà vào ôm

Đàn ông có tính lôm côm
Không ôm công việc chỉ ôm đàn bà
Hết giờ chẳng chịu về nhà
Lang thang nhậu nhẹt,la cà quán bia

Đàn ông mà có cái ria
Tán gái như chớp ,dối vợ già cũng kinh
Thường nói đi họp linh tinh
Hóa ra hò hẹn xập xình bia ôm

Đàn ông mê cả” chat rom”
Suốt ngày lướt nét tán em láng giềng
Hôm nào giở thói rất siêng
Ấy là nịnh vợ xin tiền nhậu chơi

Lương xài nửa tháng hết rồi
Vợ kêu vội dạ thưa bà em đây

Đàn ông cao dáng gầy gầy
Lưng dài là tướng ngủ ngày cày đêm
Tương tư ủy mị yếu mềm
Ai dọa một cái đã mềm chi chi…

Đàn ông mà cứ ngủ khì
Hễ vợ có gọi tức thì đấm ngay
Suốt ngày bia rượu say say
Nằm đâu là đã ngủ ngay tức thì

Trai khôn hơn vợ mấy khi ?
Giang sơn tồn tại …nhờ vì vợ thôi
Hai mươi tháng mười qua rồi
Đàn ông đáng ghét…
Ghét rồi lại thương !

ThaiAnh

Chồng là ….gì ?

Chồng là một đấng anh hào
Là duyên, là nợ Trời trao cho mình
Chồng là trụ cột gia đình
“Ba đồng một mớ” Ta rinh về nhà

Chồng là Bố của Con Ta
“To đầu mà dại” đến già chưa khôn
Chồng là loài sống bằng cơm
Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè

Chồng là một gã lái xe
Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm
Chồng là Anh của nhiều Em
Ga lăng nên hễ có Tiền là vung

Chồng là cái thế Anh Hùng
Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi
Chồng là Hào Kiệt trên Đời
Vợ Mình thì Sợ, Vợ Người thì Yêu

Chồng là Quân Tử hạng siêu
Cứ Ai phái yếu là Chiều, là Thương
Chồng là một gã Ương Ương
Bỏ đi thì Tội, phải vương cả Đời

Phung Tran chuyển

*************************

Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org

*****************

Thức ăn còn ngon lành trên tàu đắm 2.000 năm

Đối với những người hâm mộ ẩm thực Ý, thức ăn trên con tàu thời La Mã cổ đại bị chìm vẫn còn có khả năng được thưởng thức ngon lành.

Thợ lặn của cảnh sát ý khảo sát con tàu chìm - Ảnh Live Science
Thợ lặn của cảnh sát ý khảo sát con tàu chìm – Ảnh Live Science.

 

Con tàu bị chìm và vùi xuống bùn dưới đáy biển ngoài khơi thị trấn Varazze của Ý. Lớp bùn cách mặt nước 50 m đã bảo vệ xác con tàu cũng như bảo quản hàng hóa, trong đó, có thức ăn chứa trong lọ đất nung hai quai cổ, được gọi là amphorae.

Chỉ huy trưởng đội thợ lặn của cảnh sát đã phát hiện ra xác con tàu, trung tá Francisco Schilardi, tiết lộ: “Có một số lọ bị vỡ nhưng chúng tôi tin rằng hầu hết những lọ đựng thức ăn đã được đậy kín và còn nguyên vẹn”.

Những chiếc lọ được tìm thấy có nắp đậy được hàn kính bằng nhựa thông và hắc ín, khiến các nhà khảo cổ tin rằng trong điều kiện như vậy, vật chứa trong đó vẫn được bảo quản tốt. Với công nghệ xe tự hành điều khiến từ xa (ROV) giới khảo cổ đại dương đã đạt những thành công quan trọng trong việc bảo quản tốt hiện vật trong tàu chìm.

Phát hiện này giúp các nhà khảo cổ hiểu biết cụ thể hơn về đời sống hàng ngày của cư dân vùng Địa Trung Hải và giao thương trong khu vực này thời La Mã cổ đại. Hiện khu vực này đã được phong tỏa để phòng tránh nạn trộm cổ vật.

Hồi năm 2006, một xác tàu cổ cách nay 2.400 năm được phát hiện tại Hy Lạp và những phân tích về gien cho thấy món salad trên tàu vẫn còn hương vị dầu olive và lá rau mùi oregano.

Theo L. Nguyễn
Live Science, Người Lao Động

**********************

Cùng ngắm nữ sinh được bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất châu Á năm 2012.

Mirei Kiritani, nữ sinh đến từ thành phố Chiba của Nhật Bản sở hữu một khuôn mặt sáng và đôi mắt to tròn.
Mirei Kiritani, nữ sinh đến từ thành phố Chiba của Nhật Bản sở hữu một khuôn mặt sáng và đôi mắt to tròn..
Nữ sinh sinh năm 1989 này cũng được biết đến là cô gái có gương mặt đẹp nhất xứ sở hoa Anh đào.
Nữ sinh sinh năm 1989 này cũng được biết đến là cô gái có gương mặt đẹp nhất xứ sở hoa Anh đào..
Xét về phạm vi thế giới, cô được một tạp chí danh tiếng bầu chọn là 1 trong 15 gương mặt đẹp nhất hành tinh.
Xét về phạm vi thế giới, cô được một tạp chí danh tiếng bầu chọn là 1 trong 15 gương mặt đẹp nhất hành tinh..
Gương mặt của cô đẹp tựa thiên thần, hoàn hảo không tỳ vết.
Gương mặt của cô đẹp tựa thiên thần, hoàn hảo không tỳ vết..
Hiện nay, danh tiếng và sự nghiệp của nữ sinh này như 'diều gặp gió'.
Hiện nay, danh tiếng và sự nghiệp của nữ sinh này như ‘diều gặp gió’..
Không giống như nhiều chân dài khác, cô ít khi xuất hiện với những tấm hình 'sexy', thay vào đó là những hình ảnh kín đạo. Nhiều hình ảnh khá ngộ nghĩnh
Không giống như nhiều chân dài khác, cô ít khi xuất hiện với những tấm hình ‘sexy’, thay vào đó là những hình ảnh kín đạo. Nhiều hình ảnh khá ngộ nghĩnh.
Cô hiện được biết đến với vai trò một người mẫu, ca sĩ và diễn viên.
Cô hiện được biết đến với vai trò một người mẫu, ca sĩ và diễn viên..
Trước đó, cô đã từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình tại Nhật Bản.
Trước đó, cô đã từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình tại Nhật Bản. .
Một số bộ phim nổi bật như: Arakawa Under the Bridge, 13 Sai No Hello Work.
Một số bộ phim nổi bật như: Arakawa Under the Bridge, 13 Sai No Hello Work..
Kiritani sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1,63m cùng cân nặng 39kg.
Kiritani sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1,63m cùng cân nặng 39kg..
Các số đo 3 vòng cơ thể của cô nàng cũng không được đánh giá cao, 76/56/84 cm.
Các số đo 3 vòng cơ thể của cô nàng cũng không được đánh giá cao, 76/56/84 cm. .
Tuy nhiên, nữ sinh này lại sở hữu khuôn mặt khá biểu cảm của cô nàng.
Tuy nhiên, nữ sinh này lại sở hữu khuôn mặt khá biểu cảm của cô nàng..
Hình ảnh của cô xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội tại Nhật Bản và trên khắp thế giới
Hình ảnh của cô xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội tại Nhật Bản và trên khắp thế giới.
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: