Hậu trận lũ quét ở Lào Cai: Xóm nghèo nghi ngút khói hương

Có mặt tại tại xã Kim Sơn (Bảo Yên, Lào Cai) cuối ngày 12.5, trước mắt chúng tôi là một khung cảnh tang thương đang bao trùm khắp xóm nghèo này sau trận lũ quét khủng khiếp.

 

Đại họa được báo trước

Chúng tôi có mặt tại bản 6AB khi cơn mưa đã ngớt hột, nhưng giọt nước mắt của những người thân có người chết và mất tích vẫn cứ tuôn trào trong vô vọng. Tiếng khóc thét vang vọng khắp núi rừng như muốn khẩn cầu trời đất có thấu hãy trả lại người thân yêu cho họ.

Chỉ mới hôm qua thôi, người thân của họ còn đầu gối, tay ấp bên chồng, con; cùng ăn bữa cơm đạm bạc đầm ấp; những tiếng cười đùa của lũ trẻ tíu tít bên bố mẹ… Ấy thế mà, một tai nạn khủng khiếp giáng xuống đã cướp đi niềm hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản nhưng rất nỗi thân thương ấy. Kể từ nay, người chồng mất vợ, cha mất con, những nụ cười hồn nhiên trong sáng của lũ trẻ sẽ không bao giờ hiện diện.

Vệt lũ cuốn trôi ngôi nhà của vợ chồng anh Hồ Văn Quang, cuốn theo vợ và 2 con anh. Ảnh: Hoàng Chiên

Cuối giờ chiều ngày 12.5, dòng nước suối chảy qua bản 6AB vẫn tuôn chảy xối xả, đục ngầu đất đỏ. Nhiều người dân chứng kiến cảnh này lắc đầu khiếp sợ, bởi một lẽ ngày thường dòng nước chảy rất ít, chỉ đủ cung cấp cho những con đập nước do người dân đắp lên để thả cá, thậm chí không đủ nước tưới cho đồng ruộng của bà con. Thế nhưng, cơn mưa lớn khiến dòng suối như được tiếp thêm sức mạnh gấp ngàn lần đã cuốn theo tất cả những gì trên đường nó đi qua.

Thông tin từ đoàn tìm kiếm cứu hộ – cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, đến cuối giờ chiều 12.5 đoàn tìm kiếm mới phát hiện được thi thể của chị Mê Thị Nhớ trên sông Hồng- cách ga Bảo Hà (Bảo Yên – Lào Cai) khoảng 17km, đoàn đang tích cực tìm kiếm hai thi thể xấu số còn lại.

Trong số đó có nhà của hộ gia đình anh Hồ Xuân Quang ở ngay đầu thác nước cao tới 40m, nhưng lại dưới một con đập với hàng ngàn mét khối nước, nên khi lũ đến vợ và các con anh không thể thoát khỏi “bàn tay” hung dữ của ”thủy thần”. Anh Quang may mắn thoát chết nhờ nhanh tay bám vào một ngọn cây.

Ông Hà Xuân Quang- Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Sơn- rơm rớm nước mắt khi trò chuyện với chúng tôi. “Trước đây nhiều lần mưa bão tôi đi rà soát, đã nhắc nhở những gia đình ở nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét cần di chuyển đến nơi ở mới nhưng một số hộ gia đình như nhà anh Quang, chị Nhớ do nhà nghèo nên không có tiền chuyển đi nơi khác. Giờ thì…”.

Lũ qua, nỗi đau ở lại

Cơn “đại hồng thủy” đã cướp đi sinh mạng của chị Mê Thị Nhớ (vợ anh Hồ Xuân Quang) và hai người con thơ là cháu: Hồ Thị Nguyệt (12 tuổi) và Hồ Văn Long (10 tuổi). Nhiều bà con hàng xóm của anh Quang tiếc thương: “Từ bây giờ sẽ không ai còn được nhìn thấy cảnh cháu Nguyệt cùng cháu Long dắt tay nhau đến trường nữa”. Còn những người bạn chăn trâu với Nguyệt và Long thì sẽ không còn bạn cùng đi kiếm củi, cùng ăn sắn lùi, ngô nướng mỗi khi mùa đông tới…

Có đến 291 ngôi nhà ở Kim Sơn bị hư hỏng nặng như thế này.  Ảnh: Hoàng Chiên

Bên đống đổ nát sau lũ, ánh mắt đỏ hoe như đã cạn nước, anh Quang ngập ngừng nhớ lại giây phút kinh hoàng, “khi nghe tiếng ầm ầm từ trên núi mỗi lúc lại gần, nghi là đập có nguy cơ vỡ nên tôi nói với vợ dắt hai con qua bên kia suối đề phòng. Ai ngờ, lúc tôi ra đến bờ suối nước ào tới tôi ngã xuống dòng nước xiết rồi bám được vào ngọn cây, ngoái nhìn lại thấy bóng vợ và hai con loáng thoáng bên bờ suối rồi mất hút…”.

Ngoài 3 mẹ con là vợ, con anh Hồ Xuân Quang thì trận gió lốc còn cướp đi một sinh linh bé nhỏ nữa là em Triệu Văn Bảo (5 tuổi). Những người thân của Bảo cho biết, tối hôm đó Bảo sang nhà một người họ hàng ăn cơm, ăn xong thì cơn mưa to, gió lốc ầm ào kéo đến. Do là ngôi nhà nhỏ đã siêu vẹo nên rất nguy hiểm khi có gió to, có thể đổ bất cứ lúc nào nên mọi người rủ nhau sang nhà hàng xóm tránh gió. Khi mọi người đang rủ nhau đi thì cơn gió lốc mạnh ập tới khiến nhà rung lắc, mọi người nhanh chân chạy ra ngoài thì ngôi nhà đổ rầm.

Lãnh tỉnh thăm hỏi anh Hồ Văn Quang.  Ảnh: Hoàng Chiên

“Chúng tôi vừa ra khỏi hiên nhà nghe tiếng rầm, nhìn lại không thấy cháu bảo và chị nó đâu. Trong mưa gió bão bùng, chúng tôi gào khóc và tìm kiếm trong đống đổ nát, thấy chị của Bảo người bê bết máu, còn Bảo không may bị nhà đổ ngang người nên đã tắt thở”- chị Mẫn, một người thân của Bảo- nghẹn ngào trong tiếc nấc.

Trong lúc những người thân của Bảo trao đổi với chúng tôi thì cháu Bảo đang được dân làng tiễn đưa về với núi rừng, về nơi mà người thân của Bảo sẽ vĩnh viễn không bao giờ được thấy cháu với những nụ cười ngộ nghĩnh, sự tinh nghịch của đứa trẻ lên 5…

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

May mắn hơn gia đình anh Hồ Xuân Quang, nhưng có tới 291 ngôi nhà ở xã Kim Sơn bị hư hỏng nặng, hơn 20 căn nhà sập hoàn toàn. Khi chúng tôi có mặt nhiều hộ gia đình đang trong cảnh “màn trời, chiếu đất”. Những lán trại dã chiến nhanh chóng được các ngành chức năng tỉnh Lào Cai dựng lên cho bà con có chỗ qua đêm. Nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh tay trắng sau cơn đại họa.

Được biết, bị thiệt hại nặng nề nhất là bản 6AB, thêm nữa là bản Nhai Thẻn 100% nhà ở của các hộ dân nơi đây bị hư hỏng nặng, hàng trăm hécta hoa màu không thể khắc phục được nữa.

Dù các ngành chức năng tỉnh đã phần nào có sự đóng góp tiền của và công sức giúp bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai, nhưng những người dân nghèo không may mắn ở xã Kim Sơn vẫn cần lắm những tấm lòng sẻ chia giúp bà con vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Đặc biệt là hộ gia đình anh Hồ Xuân Quang, khi vợ và hai con nhỏ của anh đã bỏ anh ra đi không một lời từ biệt.***********************

Tổng thống Iran sẽ bị phạt đánh 74 roi?

(Tin Nóng) Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad có khả năng bị phạt 6 tháng tước quyền công dân hoặc phải chịu 74 roi phạt vì đã vi phạm quá trình đăng ký ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Newsru đưa tin hôm nay 13.5.


Ông Esfandiar Rahim-Mashaei (trái) và đương kim tổng thống Mahmoud Ahmadinejad – Ảnh: Telegraph

Trước đó, báo The Telegraph (Anh) dẫn nguồn từ đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, đương kim tổng thống Iran đã vi phạm pháp luật của nước mình.

Cụ thể, ông Ahmadinejad đi cùng ông Esfandiar Rahim-Mashaei – phụ trách văn phòng tổng thống – đến điểm đăng ký ứng viên tổng thống. Trên màn hình tivi có thể thấy ông Ahmadinejad cười rất tươi khi đi cùng ông Mashaei và thì thầm chuyện gì đó với ông này.

Nếu có ai đó hỏi tại sao đương kim tổng thống có mặt ở đây thì có lẽ ông Mashaei sẽ phải trả lời, hôm nay (12.5) là ngày nghỉ của tổng thống, nghĩa là cần xem ông như là một công dân bình thường, báo Newsru đặt ra tình huống.

Trong khi đó Hội đồng giám hộ Iran, nơi tiếp nhận đơn khiếu kiện vì hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của ông Ahmadinejad, đã điều tra và sau đó kết luận ông Ahmadinejad sẽ bị khởi tố.


Rahim-Mashaei (trái) là người thân cận của ông Ahmadinejad – Ảnh: Guardian

Cần nhắc lại là ông Mahmoud Ahmadinejad không thể ra ứng cử vì đã hai nhiệm kỳ liên tiếp làm tổng thống Iran. Còn Hội đồng giám hộ là nơi chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách các ứng viên tổng thống, kể cả ông Esfandiar Rahim-Mashaei.

Sáng hôm qua 12.5, Iran đã kết thúc quá trình đăng ký tranh cử với 686 ứng viên tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Iran sẽ diễn ra vào ngày 14.6 tới.

Bảo Quyên

**********************

Xôn xao cây “chữa bách bệnh” “Cây bách bệnh” được người dân đồn thổi và bày bán khắp các chợ.

Xôn xao cây “chữa bách bệnh”

Những ngày sau Tết Nguyên đán- 2013 đến nay, người dân các xã thuộc huyện Lệ Thủy như Sen Thủy, Hưng Thủy… đổ xô đi tìm mua một loại cây được cho là “chữa bách bệnh”.

Từ những lời đồn truyền tai, khắp các chợ trong vùng đã bày bán la liệt loại cây trên, đồng thời kéo nhau vào rừng để tìm kiếm và đào bới gây nguy hại đến môi trường.

Ngày 12.5, có mặt tại chợ Mai (xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy), chúng tôi vẫn thấy cây được người dân bày bán rất nhiều, bao gồm cả thân cây và rễ. Một chị ngồi bán nhanh nhảu “Mua đi em, không mua là hết đó, cây ni chữa đa bệnh, uống vô bệnh chi cũng khỏi, chữa cả bệnh ung thư đó. Mới vô mùa hè nên họ mua về uống nhiều lắm…”. Theo tìm hiểu của PV, giá của loại cây trên dao động tùy thuộc nhu cầu người mua, có thời điểm giá được bán từ 40-50 ngàn đồng/kg. Bình thường, một kilôgram rễ cây được bán với giá 15 ngàn đồng, nếu đã thái nhỏ thì được bán với giá 20 ngàn đồng/kg.

Theo hướng dẫn, gốc, rễ cây trên sau khi cắt ra thành lát mỏng, phơi khô hoặc để tươi đem nấu rồi lấy nước uống sẽ chữa được “bách bệnh”, nước sau khi nấu có vị đắng. Phần lớn người dân khi được hỏi về hiệu quả sau khi uống, họ đều trả lời là… chưa rõ, nhưng nghe đồn là chữa được bách bệnh nên… cứ uống đã.

Đi tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện tin đồn và “phong trào mua cây bách bệnh”, người dân ở đây cho biết khoảng trước Tết Nguyên đán- 2013, có vài người lạ mặt đến địa phương, đem theo cành, rễ của cây trên rồi hỏi để thu mua số lượng lớn với giá 120 ngàn đồng/kg, vì cây trên “chữa được bách bệnh”. Từ đó đến nay, người dân địa phương đồn tai nhau và tạo nên phong trào uống nước từ cây trên để chữa… bách bệnh.

Lân la hỏi những người dân thường xuyên vào rừng tìm kiếm, chúng tôi được biết, “cây bách bệnh” trên thường mọc giữa các khu rừng thưa trên đồi cát ven biển hoặc trên triền đồi thấp. Là cây thân gỗ nhỏ, rễ cắm thẳng xuống đất sâu hơn 1m. Trước thực trạng người dân đổ xô đi đào bới, UBND các xã ở huyện Lệ Thủy cho biết, phải lập các tổ bảo vệ, cấm người dân đào bới nhằm tránh ảnh hưởng đến việc xói mòn đồi cát, rừng phòng hộ ven biển.

Trước thông tin trên, ngày 12.5, Hội Đông y tỉnh cho biết, đã tiến hành kiểm tra mẫu cây tại các khu vực trên và kết luận đây là cây mật nhân, có tên khoa học là Eurycoma Longifolia. Theo ông Trần Nam Định – Chủ tịch Hội Đông y tỉnh – thì đây là một loài cây được dùng trong các bài thuốc đông y, nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh là cây trên chữa được “bách bệnh” cả. Đồng thời, việc người dân nghe những lời đồn thổi, mua về lạm dụng uống, thiếu khoa học sẽ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

**********************

Chuyện tình anh Hai Lúa

Bạn Trịnh Tuấn Kiệt chia sẻ: Anh thật sự may mắn khi cưới được em, anh mong sau này chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi em nhé!

 

Huỳnh Anh chuyển

***********************

Nhà trung tá công an nổ sập hoàn toàn

Sau tiếng nổ lớn, cửa hàng của trung tá Anh Tuấn cháy rụi rồi đổ sập. Anh kịp thời đưa con chạy thoát ra ngoài.

Trưa 12/5, tiệm phụ tùng Honda Tuấn Thảo (Bình Thuận) phát ra tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên. Hơn một giờ sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng PCCC ở cách đó 20 km mới có mặt. Có đến 4 – 5 xe tiếp nước nhưng phải nhiều giờ sau đám cháy mới dập tắt.

Căn nhà đổ sập hoàn toàn sau vụ nổ.

Căn nhà đổ sập hoàn toàn sau vụ nổ.

Có mặt tại hiện trường, ông Hồ Ba, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, tiệm phụ tùng honda Tuấn Thảo do vợ chồng trung tá Phạm Anh Tuấn (công an huyện Tuy Phong) làm chủ. Khi xảy ra vụ nổ, trung tá Anh Tuấn kịp đưa con chạy thoát, còn vợ bận đi dự đám cưới không có nhà.

Toàn bộ tiệm phụ tùng bị sụp và cháy rụi nhưng không gây thương vong. “Chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, cơ quan chức năng đang điều tra”, ông Hồ Ba cho biết thêm.

Cả nghìn người dân kéo đến xem khiến giao thông khu vực ùn tắc..

Cả nghìn người dân kéo đến xem khiến giao thông khu vực ùn tắc..

Ngay sau đó, cả khu vực bị cúp điện toàn bộ, ít nhất hai nhà kề bên nhà ông Tuấn bị nứt vách, sập mái nhà vệ sinh. Ông Trần Ngọc Hoàng (chủ công ty quảng cáo Huy Hoàng) cho biết, lúc xảy ra vụ nổ, vợ chồng ông cùng hai con nhỏ đang ngủ trong phòng, sát vách tường của tiệm Tuấn Thảo.

“Tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn như bom, khói đen bay sang khiến mọi người suýt ngộp thở, vội chạy ra ngoài. Sau khi dứt tiếng nổ, tôi thấy vách tường nhà ông Tuấn sụp và đè nhà tôi khiến tường nứt, nhà kho, nhà vệ sinh cũng bị nứt và sập mái, một số đồ đạc trong nhà bị đổ…”, ông Hoàng kể.

Theo Người Lao Động

**********************

Những hình ảnh cực độc chỉ có ở VN

Quán lẩu sung sướng, thịt chó ối trời ơi, cầm chai nước mắm và nồi cơm theo phong cách tượng Nữ thần Tự do…

Đội mũ bảo hiểm trên xe buýt cho chắc.
Ăn theo Nữ thần Tự do.
Thấp thế này sao đọc rõ.
Sung sướng ở khâu nào?
Câu cảnh báo khó hiểu.
Trọng Tấn bán kem.
Khóa vào để đỡ phải vác về mà vẫn không sợ bị mất.
Băng rôn sai chính tả.
Sáng tạo tên quán.
Xe đạp có biển số và đồng hồ công tơ mét tự chế.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

*********************

Thanh Thúy – Triệu Vũ thành quán quân Cặp đôi hoàn hảo

Cặp thí sinh trẻ nhất giành điểm số cao nhất sau ba tiết mục trong đêm chung kết tối 12/5, đồng thời có sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2013 diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM). Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ mang về phần thưởng 250 triệu đồng. Cát Phượng – Phan Đinh Tùng giành giải bạc với 200 triệu đồng và giải phụ Cặp biểu diễn ấn tượng nhất. Giải đồng thuộc về Mỹ Lệ – Khương Ngọc, với 150 triệu đồng.

Một tiếng rưỡi trước khi chương trình diễn ra, khán giả đã lấp gần kín khán phòng. Cổ động viên của đôi Khương Ngọc – Mỹ Lệ áp đảo các đội khác về lực lượng lẫn hình thức. Họ mặc đồng phục màu xanh chuối non, khuấy động cả một góc nhà thi đấu. Fan của Dương Triệu Vũ – Thanh Thúy cũng sôi động không kém. Đàm Vĩnh Hưng đến từ sớm cổ vũ cho học trò cưng. Anh chuẩn bị bảng hiệu cổ động với dòng chữ “Ku Tin, bé Thúy cố lên”.

anh7-jpg[1180086080].jpg
Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ trong tiết mục được bốn điểm 10.

Trong đêm chung kết, mỗi cặp thí sinh hát 3 ca khúc, bao gồm: một ca khúc có tiết tấu nhanh, một ca khúc có tiết tấu chậm và một bài ca đi cùng năm tháng. Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ mở màn đêm diễn bằng ca khúc sôi động “The Cup of Life” cùng đội múa thiếu nhi. Kết thúc, cặp thí sinh cùng các vũ công nhí đồng loạt vòng tay ngoan ngoãn quay lại nghe ban giám khảo nhận xét (xem clip). Họ nhận được hai điểm 10, một điểm 9 và một điểm 8, tổng là 37. Khi Lê Hoàng cho điểm 8, khán giả “ồ lên” ngạc nhiên.

Nhưng tiết mục thứ hai mới là cú bứt phá ngoạn mục của Thúy và Vũ. Cùng dàn hợp xướng hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống”, Thanh Thúy có những đoạn có thể khoe giọng, kết hợp với sự ổn định của Dương Triệu Vũ. Họ nhận được bốn điểm 10 trọn vẹn từ giám khảo. Nam ca sĩ nhảy cẫng lên khi Lê Minh Sơn nói: “Tiết mục này không cho điểm 10 thì không được”.

anh9-jpg[1180086080].jpg
Ban giám khảo gồm Lê Hoàng, Lê Minh Sơn, Lưu Thiên Hương, Lê Quang sung sướng “tung” bốn điểm 10 cho Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ.

Đến vòng thi cuối – bài ca đi cùng năm tháng, Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ chọn “Đất nước lời ru” của Văn Thành Nho. Với 39 điểm ở tiết mục này, họ có tổng điểm 116, cao nhất trong đêm. Các màn diễn của họ đều gây ấn tượng ở mức độ đầu tư, đến nỗi Lưu Thiên Hương cho rằng nếu họ có thắng thì vẫn lỗ. Với “Đất nước lời ru”, Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ mang cả dàn trống hội lên sân khấu.

Trong các tiết mục của cặp thí sinh này cũng in đậm dấu ấn người thầy của Dương Triệu Vũ là Đàm Vĩnh Hưng. Lê Minh Sơn nhận ra Triệu Vũ hát có những đoạn rất giống Mr. Đàm. Còn Thanh Thúy trong lời cảm ơn khi nhận giải cũng xúc động nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, “người đã hướng dẫn, động viên kịp thời” cho cô và bạn diễn. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, giọng ca “Số phận” nhiệt tình cổ vũ cho đàn em. Anh ôm mặt xúc động và gửi nụ hôn gió đến màn ảnh đang chiếu hình của Dương Triệu Vũ – Thanh Thuý chia sẻ ở hậu trường, sau khi họ giành điểm tối đa 40 cho tiết mục thứ hai. Phút công bố ngôi vị quán quân, Mr. Đàm nhảy lên sung sướng.

Trong khi đó, cặp đoạt giải nhì Cát Phượng – Phan Đinh Tùng tiếp tục khai thác thế mạnh diễn xuất, với mỗi màn một vẻ. Vòng thi tiết tấu nhanh, nam ca sĩ đầu trọc hóa trang thành cướp biển, còn nữ diễn viên làm một cô nàng Latin đỏng đảnh, hát và bịa lời cho “Ô mê ly” (xem clip). Cả khán phòng dậy sóng khi xem tiết mục của Phan Đình Tùng – Cát Phượng. Họ liên tục reo tên của cặp thí sinh. Ngồi trên ghế nóng, Lê Minh Sơn cười ngặt nghẽo mỗi khi Cát Phượng diễn xuất và hát.

anh10-jpg[1180086080].jpg
Cát Phượng – Phan Đinh Tùng hóa thành hai bệnh nhân tâm thần hát liên khúc phong cách rock.

Tiếp đó, Phan Đinh Tùng – Cát Phượng hát liên khúc “Trống vắng – Chia tay trong mưa” nhưng lại kèm thêm cả một câu hò cùng nhạc phim Tôn Ngộ Không… (xem clip) Khán giả reo tên Cát Phượng liên tục khi tiết mục kết thúc. Nếu ở màn này họ đóng giả hai bệnh nhân tâm thần, thì đến vòng thi cuối họ trở lại nghiêm túc với liên khúc về mẹ. “Đất nước tôi – Huyền thoại mẹ” được chọn hát đúng Ngày của mẹ, khiến giám khảo Lưu Thiên Hương rơm rớm nước mắt vì xúc động. Sau ba vòng, Cát Phượng – Đinh Tùng đạt tổng điểm 115, bám sát cặp Thanh Thúy – Triệu Vũ.

anh5-jpg[1180086080].jpg
Mỹ Lệ – Khương Ngọc mang cả bụi chuối, trai làng, gái làng lên sân khấu hát “Tát nước đầu đình”.

Mỹ Lệ – Khương Ngọc làm khá tốt ở hai tiết mục đầu, nhưng bị kém điểm ở vòng thi cuối (chỉ đạt 36 điểm). Giám khảo chủ yếu khen Mỹ Lệ, mà chê Khương Ngọc ở một số điểm. Họ thu về tổng cộng 111 điểm, cho các màn “Tát nước đầu đình” (xem clip), “Cám ơn anh” (xem clip) và “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”.

Ngoài các phần thi, trong đêm chung kết còn có các tiết mục góp vui của Khánh Ngọc – Lê Trung Cương, Ngọc Oanh – Nathan Lee. 10 cặp thí sinh tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2013 trở lại sân khấu gặp gỡ khán giả, trừ ca sĩ Quang Hào và nữ võ sĩ wushu Thùy Linh bận việc không thể có mặt.

Bảng điểm
Cặp thí sinh Tiết mục 1 Tiết mục 2 Tiết mục 3 Tổng điểm
Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ 37 40 39 116
Cát Phượng – Phan Đinh Tùng 38 38 39 115
Mỹ Lệ – Khương Ngọc 37 38 36 111
Hoàng Dung – Ý Phương

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Sau hai năm có bạn trai, nữ ca sĩ trẻ Anna Trương mới công khai hình ảnh thân mật với ‘nửa kia’ của mình.

Chỉ mới đây, khi đăng tải những hình ảnh thân thiết với một chàng trai, mọi người mới biết rõ chàng người yêu của Anna Trương. Đó là Dũng Anh, sinh năm 1993 và là du học sinh tại Boston, Mỹ. Thời gian này, Dũng Anh đang về Việt Nam thực tập nên cặp đôi này thường xuyên gặp nhau. Trong ảnh, cả hai tỏ ra khá tình cảm và thân thiết.

Ca sĩ trẻ Anna Trương mới công khai những hình ảnh thân mật với bạn trai. Dù đã yêu nhau hai năm nhưng con gái nhạc sĩ Anh Quân luôn kín tiếng về “nửa kia” của mình. Bạn trai Anna tên là Dũng Anh, sinh năm 1993 (hơn cô một tuổi) và là du học sinh tại Boston, Mỹ. Thời gian này, Dũng Anh đang ở Việt Nam thực tập nên hai người thường xuyên gặp nhau.

Thu Minh bên chiếc máy bay riêng, cùng chồng đi công cán. Cô viết:

Thu Minh bên chiếc máy bay riêng, cùng chồng đi công cán. Cô viết: “Mấy hôm nay phải bay tới bay lui với chú phi công thật nhiệt tình và dễ thương. Bám đuôi White Bear (nick thân mật cô gọi chồng) đi họp lòng vòng châu Âu, kết hợp với mua nội thất cho nhà mới”.

Bên trong chiếc máy bay riêng, Thu Minh trông rất hạnh phúc, mãn nguyện.

Bên trong chiếc máy bay riêng, Thu Minh trông rất hạnh phúc, mãn nguyện.

Hình ảnh hậu trường của một buổi chụp ảnh

Hình ảnh hậu trường tại một buổi chụp ảnh của ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý bởi vóc dáng thon gọn của bà mẹ một con.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ một bức ảnh cũ của nghệ sĩ Hoài Linh và chú thích: "Đệ nhất danh hài sân khấu, diễn viên hài điện ảnh ăn khách nhất, giả gái nhiều nhất và siêu nhất, thậm chí than thân trách phận cũng ai oán nhất... là những cái nhất của danh hài sinh năm 1969 này".

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ một bức ảnh cũ của nghệ sĩ Hoài Linh và chú thích: “Đệ nhất danh hài sân khấu, diễn viên hài điện ảnh ăn khách nhất, giả gái nhiều nhất và siêu nhất, thậm chí than thân trách phận cũng ai oán nhất… là những cái ‘nhất’ của danh hài sinh năm 1969 này”.

Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của bố mẹ...leo lên cổ mẹ ngồi...nó biết tui cưng nó mà haizzz.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh tình cảm của cô và công chúa nhỏ Bella: “Kỷ niệm một năm ngày cưới của bố mẹ, leo lên cổ mẹ ngồi… Nó biết tui cưng nó mà, haizz…”

Bé Harper lẫm chẫm đi trước trong khi bố Becks phía sau mải mê chụp ảnh con gái cưng.

Bé Harper lẫm chẫm đi trước trong khi bố Becks phía sau mải mê chụp ảnh con gái cưng. Vẻ mặt phụng phịu vô cùng dễ thương của Harper khiến nhiều người lớn “phát cuồng”.

Chàng sinh viên ê

Bức ảnh “Bão” của chàng sinh viên Nguyễn Hoàng Hiệp sinh năm 1991 đã vượt qua gần 55.000 bài dự thi để vinh dự đoạt giải “Tác phẩm có kỹ thuật xuất sắc” và giải Nhất hạng mục “Ảnh mở rộng” của cuộc thi ảnh quốc tế Sony World Photography Awards 2013.

Vòng đời.

Vòng đời của mẹ và con.

Đôi khi chúng ta quá tập trung vào đích đến

Đôi khi chúng ta quá tập trung vào đích đến mà bỏ qua việc tận hưởng chuyến đi.

Ảnh: tvhlblogspot.

Hình minh họa ngộ nghĩnh cho hành động “đạp bóng” của trẻ em khi đi dưới trời nắng khiến cộng đồng mạng thích thú. Ảnh: tvhlblogspot.

**********************

Người đàn ông có ‘của quý’ khủng nhất thế giới

Người đàn ông 47 tuổi cho rằng ‘của quý’ của mình to bất thường là do một lần tình cờ xoắn chân vào nhau.

Của quý khủng khiến ông Warren khổ sở trong sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Asiaone

Của quý khủng khiến ông Warren khổ sở trong sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Asiaone

Tháng 10 năm ngoái, ông Wesley Warren Jr., đến từ Las Vegas (Mỹ), trở thành cái tên xuất hiện trên nhiều tờ báo quốc tế khi lê “của quý khủng” nặng hơn 45 kg của mình đi khắp nơi để xin tiền chi trả phẫu thuật.

Ông Warren bị mắc một chứng bệnh “chân voi” hiếm gặp khiến cho “vùng kín” của ông cứ to lên khác thường. Thông thường hội chứng này gây nên bởi sự nhiễm trùng do muỗi đốt khiến một phần đường máu trong cơ thể bị tắc nghẽn, dẫn tới tình trạng sưng phù. Tuy nhiên các bác sĩ đã kiểm tra nhưng không phát hiện thấy máu của Warren bị nhiễm trùng.

Người đàn ông 47 tuổi cho rằng mình bị như vậy là do tình cờ xoắn chân vào nhau, khiến chỗ kín bị tổn thương và sưng tấy hồi năm 2008. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên gường, ông Warren hốt hoảng khi thấy vùng kín của ông đã sưng to như quả bóng.

Thấy vậy Warren lập tức đến bệnh viện. Các bác sĩ cho rằng nó bị sưng nên kê thuốc điều trị 2 tuần nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển. Hai “trái bóng” lớn khiến Warren gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, cũng như không thể tiểu tiện như người thường.

Cuối cùng, Warren được một bác sĩ phẫu thuật cho biết có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng khốn khổ này bằng cách cắt bỏ các mô thừa, và phẫu thuật tái tạo các bộ phận sinh dục. Tuy nhiên chi phí phẫu thuật là không hề nhỏ.

Vì thế Warren đi khắp nơi trong bộ dạng kỳ lạ này để quyên tiền ủng hộ. Ông còn lập ra một trang Facebook, thậm chí từng xuất hiện trên chương trình của Howard Stern và kênh hài kịch Tosh.0 nhằm kêu gọi sư giúp đỡ.

Số tiền ủng hộ cho ông đã lên tới 1 triệu USD. Nhưng điều bất ngờ là sau đó, Warren từ chối không nhận số tiền này. Thay vào đó, ông ký hợp đồng với một chương trình truyền hình. Họ đồng ý chi trả số tiền phẫu thuật cho ông, đổi lại, ông sẽ xuất hiện trên kênh truyền hình độc quyền của họ.


Phẫu thuật cho người có ‘của quý khủng’ nhất thế giới

Ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng đã giúp thu nhỏ kích cỡ ‘của quý’ khủng của ông Warren một cách đáng kể.

Ông

ÔngWesley Warren Jr. khổ sở với của quý khủng khác thường. Ảnh:Las Vegas Review Journal

Bác sĩ Joel Gelman, người thực hiện ca phẫu thuật cho ông Wesley Warren Jr., 44 tuổi, nói với Las Vegas Review-Journal rằng: “Có rất nhiều chương trình nói về sự thay đổi, nhưng đây mới là sự thay đổi thực sự. Bây giờ ông ấy về cơ bản đã trở thành một con người mới”.

Ca phẫu thuật thu nhỏ kích cỡ cho “của quý khủng” của ông Warren, người Las Vegas, vừa diễn ra thứ năm tuần trước. Hiện tại Warren đã được bệnh viện cho về nhà và đang dần hồi phục sức khỏe.

Wesley Warren Jr. bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cho “vùng kín” của ông to lên khác thường. Thông thường hội chứng này gây nên bởi sự nhiễm trùng do muỗi đốt khiến một phần đường máu trong cơ thể bị tắc nghẽn, dẫn tới tình trạng sưng phù. Tuy nhiên các bác sĩ đã kiểm tra nhưng không phát hiện thấy máu của Warren bị nhiễm trùng. Nó khiến cho mọi sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống của Warren trở nên khó khăn.

Warren trở thành cái tên xuất hiện trên nhiều tờ báo quốc tế vào tháng 10/2011 sau khi lê “của quý” đi khắp nơi để kêu gọi mọi người quyên tiền phẫu thuật. Số tiền ủng hộ lên đến 1 triệu USD nhưng điều bất ngờ là Warren từ chối nhận số tiền này và thay vào đó là ký hợp đồng với một chương trình truyền hình độc quyền.

Đến tháng 4 vừa rồi, ông Wesley Warren Jr. quyết định sẽ không tiếp tục sống trong tình trạng bất tiện này nữa. “Ai mà muốn sống như thế chứ? Chỉ vì tôi sợ sẽ chết ngay trên bàn mổ mà thôi”, Warren giải thích.

Hiện Warren có thể đứng dậy, đi bộ và bắt đầu vật lý trị liệu trong vòng một tuần sau khi phẫu thuật.

Hướng Dương

**********************

Tự cắt của quý vì tức người yêu

Tỉnh dậy sau ca cấp cứu, người đàn ông không thể tin được những gì mà ông đã làm với bản thân. Ông ta hoảng sợ và la hét ầm ĩ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra tại thành phố Jilong, Đài Loan vào hôm 9/5. Nạn nhân là một người đàn ông 46 tuổi không được tiết lộ danh tính. Theo báo Kwong Wah Yit Poh, của Malaysia thì sau khi cãi nhau với bạn gái trong tình trạng say xỉn, ông này đã tự cầm kéo cắt đứt của quý của mình cho “hả giận”.

Người đàn ông sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, ném của quý của mình xuống bồn cầu rồi xả nước trong khi cô bạn gái chỉ biết đứng nhìn bằng ánh mắt sợ hãi.

Lúc đã định thần lại, cô bạn gái đã nhanh chóng đưa bạn trai đang bê bết máu đi cấp cứu. Theo bệnh viện thì của quý của ông này còn lại khoảng 3 cm và vẫn còn khả năng tiểu tiện.

Tỉnh dậy sau ca cấp cứu, người đàn ông không thể tin được những gì mà ông đã làm với bản thân. Ông ta hoảng sợ và la hét ầm ĩ, trong khi người bạn gái thì chỉ biết ngồi chắp tay cầu nguyện phía bên ngoài phòng bệnh.

Hướng Dương

*******************

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

‘Khi ai đó nói xấu bạn, nếu đúng bạn hãy sửa mình, còn không thì hãy mỉm cười’ – Mỹ Linh viết.

Status số 1

“Cứ lâu lâu anh xuất hiện là một lần sóng gió vây quanh anh! Tôi vẫn nhớ về con người ấy, luôn bất cần, ngạo nghễ, mặc cho những gièm pha, thị phi của miệng lưỡi thế gian… Anh đam mê và đắm chìm trong âm nhạc – cuộc đời anh… Người nghệ sĩ là như vậy đấy, phải điên như thế, phải say như thế mới có những tác phẩm hay cho nhân loại chứ, lẽ dĩ nhiên có ai sáng tác được 10 tác phẩm thì tất cả chúng đều được yêu thích và đón nhận như nhau đâu! Tôi học được ở anh một điều khi tôi có cơ hội cộng tác với anh, đó là phải biết đam mê với những điều mình yêu thích, phải say với những điều mình theo đuổi” – Vương Dung (ca sĩ)

(Ca sĩ Vương Dung chia sẻ suy nghĩ về việc nhiều ca từ nhạy cảm trong CD “Cái nường 8x” của nhạc sĩ Ngọc Đại gây xôn xao dư luận).

Status số 2

 

 

“Khi ai đó nói xấu bạn, nếu đúng bạn hãy sửa mình, còn không thì hãy mỉm cười.
Không ai có thể đem lại cho bạn sự bình yên ngoại trừ chính bạn.
Đố kỵ, ghen ghét, thù hằn chỉ là con dao giết chết hạnh phúc của bản thân” – Mỹ Linh (ca sĩ)

 

Diva Mỹ Linh.

Diva Mỹ Linh.

 

 

Status số 3

“Mẹ vừa gọi về nói chuyện với bạn Bin, bạn ý khoe hôm nay tự tay làm thiếp tặng mẹ nhân ‘Ngày của mẹ’ chủ nhật này. Nhưng lúc đó mẹ chưa được về với Bin mất rồi… Bà bác còn nói tối qua Bin vừa xem ti vi, vừa sờ màn hình và nói: ‘Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ chui ra khỏi ti vi đi…’ Mẹ nghe mà quặn thắt trong lòng… Cố lên nào, cả mẹ và con, con nhé”. – Thanh Vân (MC truyền hình)

Status số 4

“Để mà giàu có thì đó là một cuộc chiến trường kỳ, không có phần kết.
Cứ có nhiều bạn, có tiền tiêu và được đi nhiều là ok rồi, nhỉ” – Trần Lập (ca sĩ)

Status số 5

“Ở nơi nào có con người tồn tại, nơi đó sẽ có những thị phi” – Hương Giang Idol (ca sĩ)

Status số 6

 

 

I come into this world with nothing. I would like to leave this world with nothing, except for what I have done for others” (Tôi đến với thế giới này mà không mang theo gì cả, bởi thế tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới này theo cách tương tự, trừ những điều tôi đã làm cho người khác) – Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007)

 

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan.

 

 

Status số 7

“Mỗi buổi sáng thức dậy là lại quay cuồng với những câu hỏi: hôm nay mặc gì đi làm, sẽ viết gì cho trang báo, sẽ đưa lên Facebook những gì, sẽ ăn cơm bụi ở đâu khi chỗ hôm qua ta ăn thấy một con sâu trong đĩa rau, sẽ ngồi chết gí bên bàn làm việc với cái máy tính trong bao tiếng, cuối tuần sẽ bình luận thế nào…
Cách tốt nhất là không nghĩ nữa và…đi ngủ tiếp”. – Trương Anh Ngọc (bình luận viên bóng đá)

Status số 8

“Đàn ông không bao giờ có thể coi tình yêu là tất cả cuộc sống. Phụ nữ cũng đừng nên coi đàn ông là toàn bộ cuộc đời mình!” – Ớt Điên (nhân viên ngân hàng)

Status số 9

“Ba mẹ đi xa về có con gà ngon là đem ngay qua biếu ông bà nội.
Ngày hôm sau bà nội nấu nồi cháo gà thiệt ngon đem qua cho lại hai đứa con và hai đứa cháu ăn…
Tình cảm gia đình ngẫm lại thấy hay thật, cứ đong đầy và sớt qua sớt lại hoài mà không bao giờ chảy đi đâu hết”. – Huỳnh Vũ Thạch (biên tập viên)

Status số 10

“Đôi lúc mình vẫn hay phân vân về tính chất của sự va chạm văn hóa, có phải điều đó là tốt đẹp? Thực tế mình thấy được, văn hóa ‘cho đi’ của người Mỹ và văn hóa ‘nhận lại’ của người Việt Nam đều có những mặt hạn chế. Chẳng hạn, sự tán dương của người Mỹ mang nhiều sắc thái và cách nhìn nhận khác nhau mà chỉ có những ai đã trải nghiệm và đủ tinh tế mới có thể cảm nhận được hết. Và với mình, cách làm như vậy luôn khiến ‘người được cho’ sống trong tâm lý ngờ vực đối phương.

Còn người Việt Nam, họ bộc lộ một cách rõ ràng, rạch ròi, thậm chí có phần cực đoan và bất chấp cảm giác của đối phương. Thế nên, sẽ rất khó để họ nhận ra đâu là thực, đâu là không. Vì vậy, họ sẽ rất dễ bị rơi vào trạng thái ảo tưởng và tự xoa dịu bản thân trước một thực tế không mấy tốt đẹp nào đó. Hai nền văn hóa khác nhau dẫn đến những tầm nhìn khác nhau, những giá trị khác nhau và đó cũng chính là nguyên nhân gây ra các sự xung đột”. – H.Brilliant (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Thăm dò ý kiến
Bạn thấy đồng cảm nhất với status của:
1. Ca sĩ Vương Dung
2. Diva Mỹ Linh
3. MC Thanh Vân
4. Ca sĩ Trần Lập
5. Hương Giang Idol
6. Hoa hậu Ngô Phương Lan
7. BLV Trương Anh Ngọc
8. Độc giả Ớt Điên
9. BTV Huỳnh Vũ Thạch
10. Độc giả H.Brilliant

Studs tổng hợp

****************

Huyền thoại bóng rổ sắp đi Triều Tiên giải cứu công dân Mỹ

(Dân trí) – Huyền thoại bóng rổ Mỹ Dennis Rodman cho hay ông có kế hoạch thực hiện chuyến đi thứ 2 tới Triều Tiên nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un trả tự do cho một công dân Mỹ bị kết án tù lao động khổ sai.
 

Dennis Rodman và ông Kim Jong-un cùng xem bóng rổ hồi tháng 2.
Dennis Rodman và ông Kim Jong-un cùng xem bóng rổ hồi tháng 2.

Trả lời phỏng vấn trang web TMZ khi đang đi bộ trên đường phố Los Angeles hôm qua, Rodman nói ông sẽ quay lại Bình Nhưỡng vào ngày 1/8 tới để giải cứu Kenneth Bae, một nhà điều hành du lịch người Mỹ gốc Hàn Quốc.

“Tôi sẽ trở lại đó. Tôi sẽ cố gắng giải cứu ông ấy”, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ nói.

“Tôi nghĩ rằng đó là một sứ mệnh khó khăn vì quốc tịch, lai lịch của ông ấy. Đó là một tình huống hoàn toàn khác”, Rodman nói, ám chỉ lai lịch Hàn Quốc của Bae khiến Triều Tiên nghi ngờ.

Rodman cho biết ông không có ý định tham khảo các quan chức Mỹ về sứ mệnh sắp tới và giải thích mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. “Tôi không làm chính trị. Như tôi từng nói, ông ấy là bạn tôi”.

Triều Tiên hôm 2/5 cho biết đã kết án Kenneth Bae, còn được gọi là Pae Jun-ho, 15 năm lao động khổ sai vì “các hành động thù địch” chống lại nước này.

Bae, 44 tuổi, bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái sau khi vào thành phố cảng Rason ở đông bắc Triều Tiên, một đặc khu kinh tế gần biên giới Trung Quốc, với tư cách là một khách du lịch. Bình Nhưỡng nói ông này phạm phải các tội danh chống phá chính phủ Triều Tiên.

Hồi tháng 2, Rodman đã trở thành người Mỹ nổi tiếng đầu tiên gặp gỡ nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên, tự gọi mình là một “người bạn suốt đời” của ông Kim Jong-un. Hai người đã ôm nhau thân mật sau khi xem một trận đấu giao hữu bóng rổ ở Bình Nhưỡng.

Rodman, người đã đối mặt với sự chỉ trích của nhiều quan chức Mỹ vì chuyến thăm, trước đó dùng mạng xã hội Twitter hối thúc Triều Tiên trả tự do cho Bae.

Cựu cầu thủ của đội Chicago Bull đã bảo vệ chuyến thăm tới Bình Nhưỡng và chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama, người mới đây tuyên bố không nhượng bộ cho Triều Tiên trừ khi nước này tuân thủ các thỏa thuận quốc tế nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân.

Chuyến đi sắp tới của Rodman diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2 và đe dọa chiến tranh hạt nhân chống lại Hàn Quốc và Mỹ.

Nhưng Rodman nói: “Ông ấy đã cất tên lửa vào kho rồi phải không nhỉ?”.

 

 

Một quan chức Mỹ hôm 6/5 cho hay Triều Tiên đã dỡ 2 tên lửa tầm trung Musudan khỏi bệ phóng ở bờ đông, sau nhiều tuần Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cảnh báo về một vụ phóng tên lửa.

An Bình
Theo AFP

 

********************

Cho Lý Nhã Kỳ vào buồng lái: Hành vi nghiêm trọng, xử nhẹ tay?

  Xung quanh vụ việc tổ bay VN595 tự ý cho Lý Nhã Kỳ vào buồng lái chụp ảnh, nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt quá nhẹ cho hành vi nghiêm trọng. Dư luận cũng nhìn nhận, để sự việc này xảy ra, Lý Nhã Kỳ không thể không có lỗi.

Để làm rõ vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ bay cho người lạ vào buồng lái khi máy bay đang bay là hành vi nghiêm trọng, đe dọa an ninh an toàn hàng không, nhưng mức xử phạt hành chính và phạt bổ sung sau đó lại quá nhẹ. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Xét ở góc độ cá nhân, tôi đồng ý với những ý kiến này, đúng là mức phạt áp dụng đối với tổ bay khi có hành vi cho người lạ vào khoang lái là nhẹ.

Tuy nhiên, khi Chánh Thanh tra ra quyết định thì phải căn cứ vào Nghị định xử phạt hiện hành (Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng – PV). Mức phạt quy định trong Nghị định như thế nào thì phải thực hiện đúng như vậy.
Phi công đã mắc lỗi sơ đẳng khi cho người lạ vào buồng lái
Phi công đã mắc lỗi sơ đẳng khi cho người lạ vào buồng lái

Cũng phải nói thêm rằng, đối với hàng không, việc xử phạt hành chính là chưa đủ mà còn bị áp dụng thêm các hình thức phạt bổ sung. Trong trường hợp này, phi công bị đình chỉ bay tức là bị thiệt hại rất lớn về kinh tế bởi nó liên quan đến mấy chục triệu tiền lương tháng và chế độ phụ cấp giờ bay; bị tước giấy phép lái máy bay đồng nghĩa với việc các phi công này phải huấn luyện lại, học lại…

Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình rà soát lại Nghị định để bàn thảo đưa vào Nghị định sửa đổi để trình Chính phủ, trong đó sẽ tăng nặng những hành vi của nhân viên hàng không có nguy cơ mất an ninh an toàn, tăng nặng xử phạt lỗi tổ chức, lỗi hệ thống.

Kết luận Lý Nhã Kỳ không có lỗi nên không bị xử phạt trong sự việc này có chính xác không thưa ông?

Theo quy định, việc xử phạt áp dụng đối với hành vi đi vào khu vực bị hạn chế khi chưa được phép, còn ở đây cô Lý Nhã Kỳ đi vào khu vực hạn chế khi đã nhận được sự đồng ý của người có thẩm quyền cao nhất trên máy bay là cơ trưởng, vì thế không thể xử phạt cô này.

Ngay cả đối với tôi (Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam – PV) là người có thẻ giám sát an toàn thì theo luật tôi được đi vào tất cả các khu vực bay, kể cả khu vực hạn chế ở sân bay. Nhưng trên máy bay, nếu không được sự đồng ý của cơ trưởng thì tôi cũng không được phép vào buồng lái.

“Phi công mắc lỗi sơ đẳng, tập huấn bay chưa đến nơi đến chốn”

Có thể thông cảm với hành khách khi vô thức nói đùa có bom, hút thuốc lá hay mở cửa thoát hiểm máy bay nhưng họ đều bị phạt nặng, thậm chí bị đưa ra tòa xét xử. Còn đối với nhân viên hàng không, phải chăng chính họ không nhận thức rõ hành vi của mình?

Đúng như thế. Tôi cho rằng phi công đã mắc lỗi sơ đẳng trong bảo đảm an ninh an toàn hàng không, kể cả là khi máy bay đang bay bằng (chế độ bay ổn định- PV). Nhiệm vụ của phi công là điều khiển máy bay, dù là máy bay đang bay tự động cũng không thể giải thích cho việc cả 2 phi công cùng không giám sát, rồi nhường ghế phi công cho người lạ để chụp ảnh.

Nhìn nhận về sự việc này, tôi cho rằng ở đây còn có cả lỗi hệ thống. Tức là việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chưa đến nơi đến chốn, việc huấn luyện bay nói chung là chưa đạt yêu cầu.
Được biết, Lý Nhã Kỳ đã 3 lần đề nghị cho vào buồng lái
Được biết, Lý Nhã Kỳ đã 3 lần đề nghị cho vào buồng lái
thăm quan và giao lưu với tổ bay

Máy bay được cho là đang bay bằng và ổn định, việc tổ lái sao nhãng một chút thì có ảnh hưởng gì không đến việc điều khiển tàu bay và an toàn chuyến bay thưa ông?

Có chứ. Khi lấy được độ cao ổn định, máy bay được cài đặt chế độ, vận hành tốt thì không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Lúc đó, có thể một người được nghỉ hoàn toàn, nhưng bắt buộc phải có một người giám sát hệ thống thiết bị kỹ thuật và các chỉ số của máy bay, nếu bất chợt có gì đó trục trặc thì phải xử lý ngay.

Dù lúc bay bằng phi công không phải thực hiện thao tác nhưng buộc phải giám sát liên tục, đó là nguyên tắc không thể bỏ được. Vì thế cơ trưởng đã bị xử phạt 2 hành vi vi phạm trong sự việc này.

Rất nhiều người đã có thương cảm và chia sẻ với tổ bay VN595 phải đánh đổi cả sự nghiệp vì nhận thức đơn giản khi cho người lạ vào khoang lái, còn với ông – ông thấy rằng họ đáng thương hay đáng trách?

Tôi nghĩ là đáng trách, họ đã mắc phải cái lỗi sơ đẳng mà ai cũng nhận thức được. Còn với an toàn hàng không thì không có tình cảm, thương cảm mà chỉ có nguyên tắc và quy định.

Trong hàng không không được phép nghĩ cái gì là đơn giản, không có cái gì là nhỏ cả, vì một lỗi rất nhỏ cũng được coi là uy hiếp an toàn chuyến bay, lỗi rất nhỏ cũng có thể gây ra tai họa thảm khốc.
Ở đây sự việc còn có liên quan đến văn hóa an toàn hàng không, là nhận thức bảo đảm an toàn cho số đông. Nhân viên hàng không không thể nói là giống hành khách, vào làm hàng không là đã được đào tạo đầy đủ nên phải nhận thức rõ ràng và chính xác về bảo đảm an toàn bay.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Châu Như Quỳnh (thực hiện)

Studs tổng hợp

******************

Cả xã chen nhau ngâm mình dưới lòng sông

(Dân trí) – Bất chấp mối nguy có thể bị nước cuốn, bệnh tật đeo bám, hàng trăm con người ở xã Kroong, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum vẫn ngày ngày dầm mình dưới chân cầu Kroong, đãi vàng sa khoáng.

Những ngày này, ngược tỉnh lộ 675 nối liền từ Kon Tum – Sa Thầy, đoạn qua cầu Kroong dễ dàng bắt gặp cảnh hàng trăm người trầm mình dưới dòng nước đục ngầu để đãi vàng sa khoáng dưới lòng sông Pô Kô.

Những đứa trẻ cũng theo đi đãi vàng

 

Đứng trên cầu nhìn xuống, đoạn sông nước cạn để lộ ra những ụ đá lởm chởm, dưới lòng sông, hàng trăm con người đủ mọi lứa tuổi, từ những cụ già tóc bạc đến những em nhỏ mới chỉ đứng đến hông người lớn, đều đang hì hục lặn ngụp, đào cát, đãi vàng dưới dòng nước đục ngầu.

 

Tất cả đều làm theo phương pháp thủ công, dụng cụ đãi vàng rất thô sơ, chỉ là một cái xẻng và một chiếc nón sắt. Họ phải lặn xuống dưới lòng sông, xúc lên từng xẻng cát rồi đưa vào nón đãi tới khi chỉ còn lại một lớp cát đen, làm sạch lớp cát đen đó với hy vọng gạn được những vảy vàng.

 

Ông A Nun (64 tuổi, thôn 4 xã Kroong) vừa ngoi từ dưới nước lên, run cầm cập vì lạnh, lau tay châm vội điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa cầm chai rượu mang theo uống một ngụm lớn, cho biết: “Phải mang theo rượu uống cho ấm người không chết lạnh mất. Một ngày cũng chỉ được 50-70 nghìn đồng, đủ tiền uống rượu thôi. Thanh niên khỏe lặn được sâu thì kiếm được tiền hơn”.

 

Cũng theo ông A Nun, toàn bộ những người đãi vàng ở đây đều là người đồng bào dân tộc Rơ Ngao ở xã Kroong, họ đã đãi vàng ở đây được hơn một tuần nay.

 

Vợ chồng anh H’Rin (40 tuổi) và chị Y Chinh (36 tuổi) miệt mài đãi vàng từ sáng tới chiều cũng được 500-700 ngàn đồng. Anh H’Rin cho biết: “Nhà mình có rẫy nhưng đã bị ngập nước do thủy điện Pleikrong rồi, thấy mọi người trong làng đãi vàng nhiều mình cũng theo ra, buổi trưa mang cơm đi ở lại đây ăn rồi tranh thủ làm luôn, có người còn làm cả buổi tối nữa, nhưng mình phải về nhà chăm cho 4 đứa con”.
Những vảy vàng thu được

Một đôi chân ngâm cả ngày dưới nước

 

Một người đàn ông cho biết thêm, chính quyền địa phương đã ngăn cấm nhưng không làm gắt, chỉ cảnh báo khi thủy điện xả nước khỏi bị cuốn trôi.

 

Trong ba ngày 7, 8, 9/5, PV đã nhiều lần tìm gặp lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Kon Tum để làm việc về vấn đề trên nhưng đều không gặp được. Riêng ngày 9/5, PV đã đặt lịch làm việc với ông Đào Duy Hà – trưởng phòng, nhưng khi tới nơi thấy phòng ông này đóng cửa, gọi điện thoại ông không bắt máy.

Hoàng Thanh

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: