Nể trọng cách hành xử của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

VOV.VN – Nhiều độc giả ủng hộ ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, đồng thời bày tỏ sự nể trọng cách hành xử của ông với ca sĩ bậc con, cháu.
Sau khi đăng tải bài viết “Nỗi buồn mang tên Nguyễn Ánh 9”, nhiều độc giả đã gửi ý kiến về VOV online chia sẻ. Phần lớn đều ủng hộ, đồng tình với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và cho rằng, nền giải trí Việt Nam thiếu những lời nói thẳng nói thật và bị những chiêu trò làm mất đi giá trị thực. Đồng thời, phản đối cách ứng xử thiếu lễ phép của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lại đơn thuần cho rằng, không phải vô cớ mà những Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà… lại được yêu thích. Họ tạo ra được yếu tố giải trí hài hước mà nghệ thuật chính thống không tạo ra được.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (Ảnh: VTC)

Độc giả Nguyễn Đức Hiếu bức xúc: “Tôi cũng như nhiều người hết sức bức xúc trước những hành xử mang tính trẻ con của Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sỹ trẻ hiện nay. Vẫn biết họ có những đóng góp nhất định cho âm nhạc đương đại, cũng không thể phủ nhận những thành công mà họ đạt được, song dường như họ đang quá hiếu thắng và mắc bệnh ngôi sao. Nguyễn Ánh 9 có quyền nói những cảm nhận riêng của ông. Đó là những ý kiến nhận xét cá nhân chứ không hề xúc phạm ai. Thế mới thấy sự háo danh, không chịu học hỏi, không chịu tiếp thu ý kiến nhận xét, đóng góp chân thành của các ca sỹ trẻ ngày nay”.

Độc giả Nguyễn Hoàng Thuyên góp ý về cách ứng xử của Đàm Vĩnh Hưng: “Hưng và anh chị em ca sỹ có quyền “phản pháo” nhưng phải giữ phép tắc với bậc tiền bối, và nên đi thẳng vào chuyên môn chứ đừng nhắc đến từ “ghét, thương” ở đây. Từ góc độ bản thân, tôi thấy nhạc sỹ nếu đã chuẩn bị kỹ lời nói thì đừng bao giờ xin lỗi vì mình nói hoàn toàn đóng góp cho chuyên môn của âm nhạc”.

Độc giả Hiu bày tỏ sự phân vân: “Liệu Đàm Vĩnh Hưng có lời xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không khi cộng đồng mạng nhất loạt chỉ trích thái độ bất kính của anh? Có người còn gọi đó là “lời hàng tôm hàng cá”. Sau vụ này anh học được bài học gì không? Thuốc đắng giã tật anh Hưng ạ. Người mê anh hát không phải là tất cả. Anh phải cảm ơn những ai đã “ném đá” anh vài ngày qua. Nhạc sĩ ơi, hãy bình tâm, mọi ngưởi tử tế sẽ đứng về phía bác, về cái đúng. Mọi chuyện rồi sẽ qua!”.

“Tâm thư” của Đàm Vĩnh Hưng đăng trên facebook

Xét về khía cạnh chuyên môn, độc giả Xuân Chính đưa ra quan điểm cá nhân: “Tôi thấy nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói không có gì sai cả, thậm chí còn hơi khiêm nhường và tế nhị. Về giọng ca của Đàm, thực ra là không có tố chất về thanh nhạc. Hầu hết các bài hát vào tay Đàm đều được xử lí theo một kiểu giống nhau”.

Đồng tình với suy nghĩ của Nguyễn Ánh 9, độc giả Nguyễn Hoàng Nguyên Huy còn thẳng thẳn chỉ ra sự bênh vực “mù quáng” của những người hâm mộ: “Hiện nay, âm nhạc Việt Nam đang trên đà đi xuống và gây ra rất nhiều hệ lụy cho văn hóa Việt Nam. Nguyễn Ánh 9 là một nhạc sĩ kỳ cựu trong nền âm nhạc Việt, ông nói như vậy là để cho các ca sĩ thấy được cái sai của mình mà sửa. Nếu các ca sĩ có đam mê với nghệ thuật thì hãy thể hiện chính niềm đam mê thật sự đó một cách bài bản, đúng bản sắc văn hóa nước ta. Muốn được khán giả nhìn nhận thì phải có cái tâm hành nghề. Tôi cũng mong người hâm mộ của các ca sĩ cần phải nhìn nhận sự thật, chứ không vì mến mộ và hòa theo cái sai, cái không đúng”.

Độc giả Châu Hạnh Phúc trân trọng sự dũng cảm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vì đã dám nói thật: “Tôi ngưỡng mộ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từ rất lâu rồi, nói đúng hơn là từ khi tôi mới biết nghe nhạc… Nhưng hôm nay tôi càng ngưỡng mộ và trân trọng hơn đối với chú 9 khi chú đã nói thật, một sự thật mà chưa ai dám nói sâu sắc đến như vậy. Những ca sĩ hát không rõ lời, nhả không rõ chữ này, cần phải phê phán thực sự như thế mới xây dựng được nét âm nhạc Việt, mới sống lâu và ổn định”.

Độc giả Mai Anh chia sẻ: “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói đúng quá và cũng dại dột quá, một mình ông “trong” sao được khi mà cả dòng sông “đục ngầu” đang phăng phăng cuộn chảy? Trò đời là thế, nghề vui là thế, đâu phải ai cũng là Đặng Thái Sơn, Trịnh Công Sơn, Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Lam, Mỹ Linh, Anh Thơ, Trọng Tấn… Cũng cần phải có những người như Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà… Đừng phủ nhận họ, họ cũng có giá trị và cũng đóng góp nhất định cho làng giải trí nước nhà”.

Dù phản đối hay đồng tình với những suy nghĩ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, qua vụ việc này, nhiều ý kiến độc giả cũng hy vọng, những nhà quản lý âm nhạc sẽ vào cuộc để xem xét lại những bài hát hiện nay. Độc giả Nguyễn Hoàng Nguyên Huy viết: “Qua đây, tôi cũng mong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xử lý nghiêm hơn nữa những ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác những bài hát không phù hợp với phong tục, văn hóa của Việt Nam. Những ca sĩ nào hát đạt thì cấp phép, còn không đạt, ăn mặc hở hang thì cấm diễn toàn quốc. Nếu phát hiện diễn lén lút thì người tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Ngoài ra, đây cũng là lúc để những nhà quản lý âm nhạc, những học giả chân chính về văn hóa nghệ thuật, nhất là lĩnh vực âm nhạc cần phải đưa định hướng để cho mọi người hướng đến thụ hưởng một nền âm nhạc đích thực trong sáng. Đừng để vàng thau lẫn lộn mà làm mất đi giá trị của cả một nền nghệ thuật Việt Nam – như độc giả Sarau mong muốn./.

*******************

‘Soi’ vi phạm trong hầm vượt sông Sài Gòn

bentrongtrungtam_1377589928.jpg
Trung tâm Quản lý hầm vượt sông Sài Gòn
theodoi_1377589938.jpg
Nhiều cán bộ theo dõi qua màn hình camera những sự cố và vi phạm giao thông.
thongtinmaychu_1377589952.jpg
Dữ liệu được truyền về máy chủ.
thongbaorangoai_1377589966.jpg
CSGT phối hợp thông báo qua bộ đàm ra ngoài.
rahieudungxe_1377589981.jpg
CSGT phía ngoài ra hiệu dừng xe vi phạm.
xuphatlapbienban_1377590015.jpg
Tiến hành lập biên bản.

Quốc Thắng

************************

Madonna là ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất

VOV.VN – Bà hoàng nhạc Pop đã vượt qua nhiều ngôi sao tên tuổi khác ở lĩnh vực giải trí, và có thu nhập cao nhất trong nửa đầu năm nay.

Mới đây, theo danh sách xếp hạng của Forbes được công bố vào 26/8, bà hoàng nhạc Pop Madonna đứng đầu trong số những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất thế giới, tính từ đầu năm 2013 cho tới tháng 6 vừa qua.

Thu nhập trong năm 2012 của Madonna đã là 125 triệu USD. Nhưng sau đó, nữ ca sỹ 55 tuổi này vẫn đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc và “kiếm bộn” nhờ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, giúp doanh thu của cô tăng lên 305 triệu USD. Ngoài ra, còn chưa kể thu nhập từ việc kinh doanh của Madonna ở lĩnh vực thời trang và một số nguồn đầu tư khác.

Ca sỹ Madonna (ảnh: Wire Image)


Đứng thứ hai trong danh sách những ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất trong nửa đầu năm nay là đạo diễn Steven Spielberg với thu nhập 100 triệu USD, chủ yếu nhờ thành công  lớn với bộ
phim bom tấn “Lincoln” trong năm 2012. Không những thế, bộ phim “E.T” và “Công viên kỷ Jura” tái xuất với phiên bản 3D cũng giúp vị đạo diễn lừng danh này thu về lợi nhuận khổng lồ.

Nhà văn E.L. James, tác giả của cuốn sách đình đám “50 sắc thái màu xám” đứng thứ 3 trong danh sách với thu nhập 95 triệu USD.

Trong khi đó, Lady Gaga, ca sỹ thường được coi là tiếp nối với sự nghiệp âm nhạc độc đáo của Madonna, cũng mới đứng thứ 10 trong danh sách với thu nhập 80 triệu USD.

Ngoài ra, các ngôi sao tiêu biểu nằm trong top 10 này còn có nhà sản xuất truyền hình Simon Cowell, Glenn Beck, cùng Michael Bay – giám đốc truyền thông của bộ phim “Transformer”, và tiểu thuyết gia James Patterson.

Thậm chí, con số kỷ lục mới của Madonna còn “vượt mặt” cả Oprah Winfrey. Tính đến thời điểm này, Winfrey chỉ đứng thứ 13 với thu nhập là 77 triệu USD. Trong khi vào năm 2009, “bà hoàng truyền thông” của Mỹ từng dẫn đầu trong số những ngôi sao nhiều tiền nhất với 165 triệu USD, còn Madonna khi đó có thu nhập 110 triệu USD./.

************************

Phóng viên thả ngực trần khi phỏng vấn

Thị trưởng một thành phố ở Canada được phen sửng sốt khi nữ phóng viên đang phỏng vấn ông về vấn đề nữ quyền bất ngờ cởi phăng áo, thả rông bộ ngực trần. 

Theo Telegraph, trong cuộc phỏng vấn ông Walter Gray, thị trưởng thành phố Kelowna, bang  British Columbia, nữ phóng viên Lori Welbourne bất ngờ yêu cầu ông này cầm hộ mic, rồi cởi chiếc áo yếm buộc cổ và hỏi ông nghĩ gì về việc phụ nữ thả ngực trần ở nơi công cộng. 

Ông Gray sửng sốt hỏi lại nữ phóng viên “Cô đang làm gì thế?”. 

Welbourne, dẫn chương trình đối thoại On the Rocks, bắt đầu câu chuyện về bình đẳng bằng việc kể lại trường hợp một phụ nữ ở New York cởi áo trong nhà hàng. Chủ nhà hàng nói rằng hành động của cô ta là phạm pháp, ngoại trừ trường hợp cô cởi áo trên đường phố.

Thị trưởng Gray cho rằng nếu một phụ nữ ở Kelowna có hành động tương tự, có thể một vài người sẽ điện cho cảnh sát để trình báo vụ việc là bất hợp pháp, dù luật cấm phụ nữ thả ngực trần đã bị bãi bỏ.

Dù hành động trên không vi phạm điều luật nào, theo ông Gray, việc khoe ngực nơi công cộng vẫn là không nên bởi điều này có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Cuộc phỏng vấn kết thúc với việc thị trưởng Gray từ chối lời mời uống rượu của nữ phóng viên Welbourne. 

Nhân Mã

***********************

Đệ tử tỏ tình với vợ của Bạc Hy Lai

Trong phiên tòa hôm nay, cựu chính trị gia Trung Quốc kể lại cảnh tượng lâm ly khi ông phát hiện ra việc đệ tử Vương Lập Quân tỏ tình vợ ông là bà Cốc Khai Lai, khi ‘Vương đã tự tát vào mặt 8 cái’.

[Caption]
Ông Bạc Hy Lai tại tòa sáng hôm qua. Ảnh: CCTV

Khi nói về lý do cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân đào tẩu sau khi tiết lộ việc bà Cốc giết người, Bạc Hy Lai nói nói lý do thực sự khiến Vương quyết định đào tẩu là vì mối quan hệ giữa ông Vương và bà Cốc Khai Lai đã bị phát giác.

Bạc Hy Lai mô tả một cảnh tượng lâm ly khi ông phát hiện ra mối tình của Vương Lập Quân và bà Cốc, khi Vương đã bày tỏ tình cảm với bà Cốc.

“Lý do thực sự, như Vương Lập Quân đã tự nhận, là ông ấy có tình cảm thầm kín dành cho Cốc Khai Lai. Ông ấy đã héo mòn vì những cảm xúc và không thể khống chế được bản thân mình. Ông ấy tỏ tình với Cốc Khai Lai, ông ấy nói như vậy trong thư gửi bà ấy.

“Ông ấy tự tát vào mặt 8 lần vào thời điểm đó, và Cốc Khai Lai nói ông ấy có một chút bất thường. Vương trả lời rằng đúng là ông ấy từng không bình thường, nhưng bây giờ đã trấn tĩnh trở lại.

“Nhưng sau đó tôi bất ngờ xuất hiện. Tôi lấy những lá thư đi.

“Ông ấy biết tính tôi. Ông ấy xâm phạm gia đình tôi, xâm phạm đến cảm xúc của tôi. Đó là lý do thực sự khiến ông ta phải đào tẩu”, Bạc Hy Lai nói, bác bỏ lời chứng của thuộc cấp về việc ông ta lạm quyền trong việc cách chức cảnh sát trưởng của Vương Lập Quân.

Trong lời nói trước tòa, Bạc thỉnh thoảng lại nhắc lại về tình cảm giữa Vương và Cốc, “gắn bó keo sơn”. “Thực sự là họ có một tình cảm rất đặc biệt. Tôi đã rất buồn về chuyện đó”. Ông cũng nói rằng bà Cốc luôn muốn chia rẽ ông và Bạc Vọng Tri, ông nhắc đến con trai đầu – anh này lấy họ mẹ Lý Vọng Tri – bằng họ của mình.

bo-gu_1377507286_1377507321.jpg
Vợ chồng Bạc – Cốc lúc còn hạnh phúc.

Lý giải về các bản khai mà mình rút lại trước tòa, lần đầu tiên Bạc Hy Lai thừa nhận trước tòa: “Tôi đã luôn nuôi một hy vọng trong tim rằng tôi có thể giữ được vị trí trong đảng và giữ được sự nghiệp chính trị của mình”.

Tòa án Trung cấp Tế Nam trưa nay tuyên bố bế mạc phiên tòa xét xử cựu chính trị gia Bạc Hy Lai, bản án sẽ được công bố sau.

Bạc Hy Lai: ‘Công tố đê hèn’

Diễn biến 5 ngày xét xử

Ngày 22/8: Bạc Hy Lai ra tòa, lần đầu xuất hiện sau khi bị đình chỉ mọi chức vụ trong đảng và chính quyền và bị điều tra từ tháng 3 năm ngoái.
Bạc Hy Lai phản cung với lý do “chịu sức ép lớn” trong quá trình điều tra. Bạc bác bỏ lời khai của nhân chứng nói ông nhận hối lộ và gọi nhân chứng này là “chó điên”.

23/8: Bạc phủ nhận lời khai của vợ ông, bà Cốc Khai Lai, nói rằng ông không hề biết về số tiền và ngôi nhà tại Pháp mà giám đốc Từ tặng. Bạc nói bà Cốc “bị điên” và thường hay nói lung tung.

24/8: Bạc đối chất với cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân và nhận trách nhiệm về việc Vương tới Lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn, tuy nhiên bác bỏ việc lạm quyền để bao che cho vụ án giết Neil Heywood.

25/8: Bạc không công nhận tư cách làm chứng của Vương. Bạc thừa nhận “chịu một phần trách nhiệm” trong việc thất thoát công quỹ vào tài khoản ngân hàng của Cốc Khai Lai.

26/8: Bạc Hy Lai tự nói lời biện hộ, khẳng định không phạm tội tham ô, nhận hối lộ và lạm quyền. Công tố viên nói Bạc đã phạm tội nghiêm trọng mà còn không nhận, nên phải trị nghiêm.

Bạc đáp lại, nói công tố là “hèn hạ”. Bạc tiết lộ chuyện Vương Lập Quân bày tỏ tình yêu với vợ mình là Cốc Khai Lai, và nói rất buồn vì chuyện đó.

Phiên tòa xét xử Bạc đến đây dừng lại. Bản án sẽ được tuyên sau.

Buổi sáng nay, trong lời nói cuối cùng trước tòa, Bạc Hy Lai chỉ trích việc công tố viên không công nhận ông phản cung là cách làm “hèn hạ”, và rằng những lời chứng của một tỷ phú trước tòa là thứ “không thể có ngay cả trong những bộ phim rẻ tiền nhất”.

Bạc Hy Lai gọi những lời buộc tội mình của công tố viên là những “giọng điệu cũ”. “Tôi nghĩ, các nhân viên cơ quan điều tra đã bỏ rất nhiều công vào việc tìm bằng chứng, họ biên soạn 90 tập tài liệu, tôi tôn trọng công việc của họ, việc này rất nặng nề và phức tạp, nhưng 90 tập tài liệu đó có liên quan gì đến tôi?”

Ông Bạc nói các công tố viên bác bỏ việc ông rút lại lời khai tại tòa là “hành động đê hèn”. Bạc nói ông thực sự rút lại lời khai của mình trong quá trình điều tra, nhưng việc rút lại lời khai, phản cung là quyền của ông, theo đúng luật pháp.

“Quyền này được thiết lập để bảo vệ công lý”, Bạc nói.

Chủ tọa phiên tòa ngắt lời Bạc và nói không cần phải sa đà vào các chi tiết ngoài vụ án.

Ông Bạc tiếp tục bác bỏ lời buộc tội ông nhận hối lộ của Đường Tiêu Lâm ba lần. Ông chỉ ra chi tiết mâu thuẫn trong lời khai của bà Cốc Khai Lai về vấn đề này. Có hàng trăm nghìn nhân dân tệ trong két sắt của họ, vậy thì làm sao bà Cốc biết được lúc nào Đường đưa tiền, lúc nào ông lại lấy ra, Bạc Hy Lai nói.

Bạc cũng bác bỏ các lời chứng trước tòa của tỷ phú Từ Minh, người được cho là đã đưa tiền để mua vé máy bay, tiền sinh hoạt cho mẹ con bà Cốc Khai Lai, đưa tiền cho bà Cốc mua biệt thự trị giá 3,5 triệu USD ở Pháp. Từ khai đã nói với Bạc về việc này khi hai người gặp nhau ở lối vào của Bộ Thương mại.

“Vị thế của tôi thế nào? Bộ trưởng Thương mại. Vị thế của anh ta thế nào? Anh ta có cơ hội nào mà nói với tôi, cho dù anh ta có là bạn tôi đi nữa cũng không thể nào có cơ hội. Thật vô lý”, Bạc nói. “Tôi có thể kể ra đây hàng trăm người có phẩm cách tốt hơn ở xung quanh tôi”.

Ông Bạc khẳng định không hề biết tí gì về việc Từ Minh trả tiền cho gia đình ông. “Tôi thực sự, thực sự không biết. Tưởng tượng thế này, anh ta nói ‘Bộ trưởng ơi, tôi trả tiền vé cho nhà ông nhé? Bộ trưởng ơi, tôi trả tiền ăn học cho con ông nhé? Làm sao anh ta có thể nói thế, những thứ như thế thậm chí  không thể có trong những bộ phim rẻ tiền nhất”.

Cựu bộ trưởng thương mại Trung Quốc còn nói thêm rằng nếu ông chỉ chăm chú vào máy thứ như vé máy bay với tiền ăn ở, thì làm sao có được những thành công cho thành phố Đại Liên hay trong đàm phán thương mại quốc tế. 

Công tố: ‘Phải nghiêm trị Bạc’

Trong phần cuối của phiên tòa xử Bạc Hy Lai, sáng nay công tố viên kết luận rằng cựu chính trị gia đã phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng mà lại không nhận tội, cần bị trừng phạt nghiêm không khoan hồng.

Trước đó, vào lúc 8h36 sáng, tòa án Trung Cấp Tế Nam bắt đầu ngày xét xử với nội dung tranh tụng, các công tố viên, các luật sư của bị cáo và bản thân ông Bạc lần lượt phát ngôn. Ông Bạc tự biện hộ nhưng không giải thích vì sao ông phản cung, thông báo trên trang mạng xã hội của tòa án cho hay. Thông báo này sau đó được rút lại, thay bằng một loạt lời của bên công tố.

Công tố viên nói rằng các chứng cứ chứng minh rằng Bạc Hy Lai biết những giao dịch giữa Cốc Khai Lai và tỷ phú Từ Minh và đồng tình với việc làm của vợ. Bạc Hy Lai cũng biết về biệt thự của bà Cốc ở Cannes, Pháp, khi bà thông báo đã mua nó nhưng ông không phản ứng gì về việc này. Vì vậy, ông cần phải được coi là phạm tội nhận hối lộ, công tố viên nói.

Về tội tham ô, công tố viên nói Bạc Hy Lai “không nghiêm khắc phê bình” Vương Chính Cương, một quan chức ở Đại Liên, khi thảo luận về khoản tiền 5 triệu nhân dân tệ thừa ra trong quỹ của các dự án ở Đại Liên. Bạc cũng không yêu cầu Vương nộp lại tiền cho chính quyền thành phố.

Công tố viên trực tiếp truy cứu Bạc Hy Lai: “Chúng tôi lặp lại với bị cáo Bạc Hy Lai rằng sự thật phạm tội là khách quan, những sự thật này không thể thay đổi như mong muốn chủ quan của bị cáo”.

“Bị cáo đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và không nhận tội, vì thế không có yếu tố khoan hồng nào cả, bị cáo cần bị trừng phạt nghiêm khắc”, công tố viên nói.

Tòa án cung cấp các thông tin về diễn biến phiên tòa khá sớm. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV không đưa hình ảnh của ông Bạc ngày hôm nay nhưng nói rằng trông ông khá mệt mỏi.

bo-xilai-day-5-1377485538.jpg
Chiếc minivan màu đen được cho là chở Bạc Hy Lai tới tòa Tế Nam sáng nay. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trong phiên xử sáng hôm qua ông Bạc Hy Lai chỉ trích gay gắt Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, người cũng có sự nghiệp chính trị đang lên phơi phới và là cánh tay phải của ông trước khi xảy ra vụ bê bối. Vương làm chứng chống lại Bạc Hy Lai trước tòa, nhưng Bạc nói những lời khai của Vương “toàn bộ là dối trá và gian xảo” và không đủ tư cách làm nhân chứng.

Trong những ngày xét xử trước, Bạc Hy Lai cũng nói vợ mình, bà Cốc Khai Lai, “bị điên”, và một nhân chứng khác là “chó điên”.

Các diễn biến trong phiên tòa gây bất ngờ so với những vụ xét xử các tội phạm chính trị trước đó, khi các bị cáo thường nhanh chóng nhận tội trong phiên tòa ngắn gọn. Những tiết lộ về những chuyến bao trọn máy bay, các biệt thự đắt tiền và thịt thú rừng quý hiếm, làm người dân Trung Quốc thích thú, trong khi Bạc Hy Lai tỏ ra khinh miệt những nhân chứng, kể cả vợ mình. Ông Bạc thú nhận có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân khiến quan hệ vợ chồng căng thẳng.

Ông Bạc thừa nhận có những sai sót trong quá trình điều tra cái chết của Neil Heywood và “chịu một phần trách nhiệm” trong việc tiền công quỹ chảy vào một trong những tài khoản ngân hàng của Cốc Khai Lai. Tuy nhiên, ông Bạc phủ nhận tội lạm quyền, nhận hối lộ và tham ô, “mà đổ hết trách nhiệm lên đầu Cốc Khai Lai và những người khác”, bản tin trưa qua của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV nói.

Quá trình xét xử của tòa án Tế Nam lần này được đánh giá là cởi mở khi cập nhật thông báo thường xuyên trên tài khoản mạng xã hội Sina Weibo song song với quá trình xét xử, dù rằng không có cơ quan theo dõi độc lập.

Phiên tòa được dự đoán chỉ kéo dài hai ngày nhưng đã kéo dài hơn nhiều so với dự kiến. Các nhà phân tích vẫn giữ quan điểm rằng kết quả sẽ là bản án có tội và án tù dài hạn dành cho Bạc Hy Lai.

*******************

Tâm sự của những người Trung Quốc lấy vợ Việt

Nhiều ông chồng tại làng cô dâu Việt ở Trung Quốc nhận thấy phụ nữ Việt Nam đa số yêu chồng, thương con và không thực dụng.

Phụ nữ Việt được đánh giá cao

Thị trấn Lâm Kỳ, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đón 23 cô dâu Việt kể từ năm 2008. Đàn ông ở Lâm Kỳ thường theo công trình tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, khi việc đồng áng ít. Các cô dâu đa số gặp chồng tại Việt Nam, sau đó theo chồng sang Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Liu Weihua, 35 tuổi, kết hôn với chị Ho Thi Huan năm ngoái. Liu cho hay, hầu hết đàn ông ở Lâm Kỳ đến Việt Nam để làm việc, không đến để tìm vợ. Anh Liu chia sẻ: “Chúng tôi đến đó làm việc, tuy nhiên, tình cảm đến một cách tự nhiên”.

Liu từng ly hôn trước khi đến Việt Nam. Anh chưa sẵn sàng cho tình yêu mới. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh gặp người phụ nữ ưng ý tại Việt Nam. Theo anh, phụ nữ Việt Nam thường yêu chồng, thương con. Những đức tính này rất lý tưởng với đàn ông Trung Quốc.

Có người cho rằng, con gái Việt lấy chồng Trung Quốc vì tiền. Người khác nghĩ, các cô gái Việt bị bán sang Trung Quốc. Thực tế cuộc hôn nhân của Liu hoàn toàn khác với 2 giả thiết trên. Anh không phải trả bất kỳ khoản tiền nào ngoài 4.800 USD cho đám cưới. Anh Liu kể: “Gia đình nhà gái không đòi hỏi bất kỳ khoản tiền nào trong lễ cưới. Gia đình vợ ở Việt Nam khá giả. Công việc của vợ tôi tại Việt Nam cũng ổn định”.

Một chàng rể Việt Nam khác tại Lâm Kỳ, anh Liu Jianhua, cũng đánh giá rất cao phụ nữ Việt ở chỗ, hầu hết chị em người Việt đều không thực dụng. Liu kể: “Tôi nói thật với vợ khi chúng tôi chuẩn bị trở về Trung Quốc rằng tôi chỉ có một căn nhà cũ và có em trai. Cô ấy nói chỉ cần tôi đối tốt với cô ấy là ổn”.

Người dân địa phương nhận định, các cô dâu Việt ở Lâm Kỳ sống hài hòa với làng xóm. Chị em người Việt lịch sự, chăm chỉ và trung thực.

Hài lòng với cuộc sống hiện tại

Chị Tuan Thi Hong Thai trông không khác gì phụ nữ nông thôn Trung Quốc. Người phụ nữ Việt 26 tuổi này theo chồng về thị trấn Lâm Kỳ, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) từ tháng 11/2011.

Sống ở quê chồng gần 2 năm, chị Thai hiện có thể nói tiếng địa phương trôi chảy. Gặp làng xóm, chị chào mọi người bằng nụ cười tươi rói.

Chị Thai chia sẻ với Tân Hoa Xã, chị gặp chồng, anh Zhang Weijiang, năm 2010 tại thành phố Ninh Bình, nơi anh Zhang làm công nhân xây dựng. Chị Thai và anh Zhang quen nhau qua một người bạn chung. Theo chị Thai, Zhang có nhiều đức tính tốt và luôn quan tâm đến chị.

Sau một thời gian hẹn hò, chị Thai giới thiệu anh Zhang với gia đình. Tuy nhiên, bố mẹ chị Thai phản đối kịch liệt. Họ không muốn con gái lấy chồng xa. Hơn thế, ông bà lo ngại, rào cản ngôn ngữ và văn hóa sẽ khiến con gái họ vất vả. Tuy nhiên, chị Thai nhất quyết đòi lấy anh Zhang và cuối cùng, gia đình chị cũng đồng ý.

Sau lễ cưới đơn giản ở Việt Nam, cặp đôi về thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Không lâu sau đó, con trai kháu khỉnh của vợ chồng chị Thai chào đời.

Tháng 5, chồng chị theo dự án xây dựng ở Indonesia. Chị Thai chia sẻ, chị rất nhớ chồng và không ân hận vì lấy anh.

Đỗ Quyên

Theo Tri Thức

**********************

Tìm thấy thi thể thanh niên bị cá sấu ăn thịt

Cảnh sát Australia tìm thấy thi thể của nam thanh niên bị cá sấu ăn thịt ở phía bắc nước này hôm 24/8.

Quan chức Wade Rodgers ở sở cảnh sát Northern Territory cho hay, giới chức tìm thấy thi thể của Sean Cole (26 tuổi) sáng nay ở sông Mary, một trong những khu vực có cá sấu nước mặn sống dày đặc nhất thế giới. Các nhân chứng trước đó nói rằng, họ nhìn thấy con cá sấu dài gần 5 m ngoạm thi thể nạn nhân và đi về phía thượng lưu.

Cole đã tham dự lễ sinh nhật của một người bạn hôm thứ bảy ở sông Mary, cách thành phố Darwin khoảng 110 km. Không hiểu vì nguyên nhân gì, chàng trai lại liều mình nhảy xuống dòng sông đầy rẫy cá sấu với bạn. Cole thiệt mạng, trong khi người bạn may mắn sống sót.

Giới chức vừa tìm thấy thi thể Sean Cole.

Hãng tin Northern Territory News cho hay, một cuộc khảo sát 3 tuần trước ghi nhận có 4 con cá sấu dài khoảng 4m và khoảng 10 đến 12 con dài hơn 3 m trong khu vực sông Mary. Theo nhân viên kiểm lâm Tom Nichols, giới chức vừa bắn chết 4 con, trong đó có một con được cho là gây ra cái chết cho Cole.

Cá sấu nước mặn có thể phát triển dài 7m và nặng hơn một tấn. Chúng thường sinh sống trong khu vực nhiệt đới phía bắc Australia. Cá sấu nước mặn được bảo vệ từ năm 1970 và đã sinh sôi nhanh chóng.

Cá sấu nước mặn tấn công người không phải là tai nạn hiếm gặp ở Australia. Tháng 12 năm ngoái, một con cá sấu 4m cũng tấn công một cậu bé 9 tuổi khi đứa trẻ bơi ở Northern Territory. Một tháng trước đó, một bé gái 7 tuổi cũng mất tích ở khu vực trên.

Song Phương chuyển


**************************

3 nghệ sĩ bị Mr Đàm tuyên bố ‘từ mặt’

Phương Thanh, Thanh Lam và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là những nghệ sĩ bị “quý ông nhạc Việt” tỏ rõ thái độ không yêu thích.

Phương Thanh
Từng là những người bạn rất thân trong giới ca sĩ, nhưng vì một số mâu thuẫn cá nhân, Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đã không còn giữ được mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Câu chuyện liên quan đến một loạt các tin nhắn “khủng bố” lăng mạ Phương Thanh và sau đó, con nuôi của nữ ca sĩ là một phóng viên đã bị đánh ngoài đường. Những xác minh liên quan đến những tin nhắn Phương Thanh cho biết, thủ phạm là Đàm Vĩnh Hưng – dù nam ca sĩ dùng hết lý lẽ để giải thích anh không liên quan đến vụ việc. Đây có thể là một lý do khiến khán giả từ đó rất hiếm khi nhìn thấy Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh diễn cùng nhau trong một chương trình.

Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đã mất đi tình bạn đẹp trong showbiz.

Cách đây ít lâu, khi trả lời câu hỏi: “Phương Thanh có sợ bị người ta nói mình đang ‘cưa sừng làm nghé’ không?”, cô chia sẻ: “Tôi không sợ vì từ xưa đến giờ lúc nào tôi cũng tưng tưng như vậy. Tôi tưng theo kiểu nghịch ngợm, không phải kiểu giả làm con nít nên không sợ bị nói là ‘cưa sừng làm nghé”.

Sự việc nóng lên khi Đàm Vĩnh Hưng phát biểu với báo chí: “Được bao lâu? Sừng sẽ mọc tiếp thôi! Cưa nữa à? Không biết đau á! Tôi chỉ thấy được 2 chữ lố bịch”.

Gần đây, khi sự việc nợ nần của Siu Black bị vỡ lở, ca sĩ Phương Thanh trực tiếp đứng lên lo liệu giúp đồng nghiệp thoát khỏi vòng xoáy nợ nần, lần nữa sự đụng độ của Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng lại xuất hiện

Thanh Lam

Cách đây hơn 1 năm, khi Đàm Vĩnh Hưng tham gia chương trình Giọng hát ViệtThe Voice mùa giải đầu tiên với vai trò là huấn luyện viên, diva Thanh Lam đã phát biểu thẳng thắn trong một bài phỏng vấn: “Hà Hồ, Mr Đàm có gì để dạy người khác”, đồng thời đưa ra nhận định “Khi tôi xem chương trình The Voice, tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì nhỉ?”.

Ngay lập tức, phát ngôn của Thanh Lam khiến “quý ông nhạc Việt” nổi giận phản pháo bằng những phát ngôn đanh thép không hề thua kém.

Diva Thanh Lam cũng đã từng bị Mr.Đàm tuyên bố không nhìn mặt.

“Nếu chị Lam cho rằng tôi là kẻ bất tài, vô tướng, không có năng lực, không có nền tảng gì đó… vậy thì ở tôi có điều gì hấp dẫn đặc biệt khiến chị ấy phải nhận lời xuất hiện trong những chương trình của tôi và ngược lại? Chị ấy đã mời tôi khá nhiều lần trong những đêm diễn riêng của chị ấy, cũng như những đêm nhạc của bố chị, nhạc sĩ Thuận Yến?

Theo chị thì tôi đã dùng công nghệ gì? Với người nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, cũng như là người có nền tảng như chị, có thể cho tôi biết được cái tên gọi của công nghệ đó không? Vì người ngu như tôi lúc nào cũng cần được sự chỉ dạy của những người đi trước như chị.

Nếu chị Lam muốn biết tôi sẽ dạy gì cho các thí sinh của tôi, cho phép tôi được trân trọng mời chị vào ngồi xem tôi dạy những điều chị muốn biết. Tôi chắc chắn một điều, những điều đó diva Thanh Lam mãi mãi không bao giờ có được”.

Không chỉ dừng lại ở những suy nghĩ rất thẳng thắn về nữ diva Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng còn gay gắt tuyên bố sẽ châm dứt quan hệ ngay lập tức, không nhìn mặt nữ ca sĩ: “Tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao, người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh”.


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
Dư luận đang nóng lên trước những lời những lời nhận xét thẳng thắn về giọng hát của những ngôi sao nổi tiếng nhất của giới showbiz Việt của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, trong đó có cả Đàm Vĩnh Hưng.

Về giọng hát của Mr Đàm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận xét: “Thật ra, giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng đi hát chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót, không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà”.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang chịu cơn giận dữ của Đàm Vĩnh Hưng.

Ngay lập tức, “ông hoàng nhạc Việt” đã liên tiếp phản pháo trên trên cá nhân. Đặc biệt trong bức tâm thư gửi “bố” Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng đã không ngần ngại gửi những lời sâu cay đến vị nhạc sĩ này: “Nếu đó là những lời chú phát biểu thì thật tiếc cho chú với hình ảnh đẹp dễ thương, hiền lành trong suốt bao nhiêu năm qua chú mải công giữ gìn nay tan biến và Đàm Vĩnh Hưng cho đó là hình ảnh của ngụy quân tử, thưa chú. Nếu đúng, cũng đến lúc chiếc mặt nạ đó phải được tháo xuống bởi chính chú!”.

 

Sau tuyên bố thẳng thừng, anh nói thêm: “Con hứa với chú 9, từ nay trở đi con sẽ không bao giờ hát bài nào của chú mặc dù con chưa bao giờ nhận được một lời nói nào của chú kiểu như chú đã trả lời phỏng vấn ‘năn nỉ con đừng hát nhạc của bố'”.

T

 

***********************

Vụ Việt kiều giúp Siu Black trả tiền: Những điều khoản lạ

Vị Việt kiều này yêu cầu không tiết lộ số tiền giúp đỡ và thời hạn trả nợ.

Chỉ giúp âm thầm

Đây là chia sẻ mới nhất của ca sĩ Phương Thanh, sau khi có cuộc bàn bạc với doanh nhân này. Theo ca sĩ Phương Thanh, sở dĩ có “điều khoản” lạ lùng bởi: “Họ là người đàng hoàng nên không muốn bị dư luận chú ý rồi dẫn đến soi mói hành động của họ. Bởi như công chúng đã thấy, dù cái tâm của nghệ sĩ rất nhiều nhưng không phải muốn giúp là giúp ngay được. Chị Siu Black là người của công chúng nên chỉ hành động nhỏ cũng sẽ bị soi xét. Bản thân tôi là người “vác tù và hàng tổng”, ra tay chỉ vì một chữ tình mà còn mang về không biết bao nhiêu thị phi. Vì thế mà nhiều người có thành ý họ cũng tránh ra mặt, chỉ giúp đỡ âm thầm thôi”.

Không chỉ giúp đỡ về tài chính, vị doanh nhân này còn tư vấn cho Siu Black và Phương Thanh về cách thức trả nợ làm sao để an toàn và hiệu quả nhất.

“Giờ đây, điều quan trọng nhất không còn là việc có bao nhiêu tiền để trả, mà là trả như thế nào. Tới đây, khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ hẹn trả vào cùng một ngày để không ai phải so kè thắc mắc. Do phải tính toán để ai cũng được trả một số tiền nhất định nên tạm thời sẽ không có chủ nợ nào được trả hết một lần. Trong cuộc gặp với các chủ nợ tới đây, chị Siu cũng sẽ kêu gọi các chủ nợ cảm thông để chị có thời gian trả dần…”, giọng ca Trống vắng chia sẻ.

Nói về chuyện chủ nợ tên Thụy Vy tố cáo ca sĩ Siu Black không có thiện chí trả nợ, sau nhiều lần nhắn tin cho Phương Thanh cũng không thấy hồi âm… Ca sĩ Phương Thanh cho rằng: “Sở dĩ tôi không trả lời là bởi họ coi tôi như “con nợ” chứ không phải người đứng ra giải quyết nợ nần của chị Siu. Trong khi đó, những chủ nợ khác từ chỗ rất căng thẳng với Siu thì nay đã hiểu chuyện và đồng ý hạ lãi suất, cho Siu thêm thời gian trả nợ. Không những thế, từ chỗ đe dọa để đòi tiền, họ còn mời Phương Thanh đi café, “tám” chuyện để cảm thông với sự vất vả của tôi. Tôi đã nhiều lần nói với Thụy Vy rằng, tôi chỉ là người đứng ra làm trung gian, ai cho vay thì thông báo số tiền, sau đó tôi sẽ chuyển lại cho chị Siu để đối chứng chứ không phải họ nói bao nhiêu là tôi phải nghe. Thụy Vy không hiểu chuyện, lại quá sốt sắng trong việc đòi nợ mà không nghĩ cho người gặp nạn là họ cần sự bình tâm và thời gian thì mọi chuyện đâu sẽ có đó”.

Tuy nhiên, không vì rắc rối này mà ca sĩ Phương Thanh thấy tự ái, trả nhiệm vụ cho Siu Black. Vốn là người nghĩa hiệp, Phương Thanh tự nhủ rằng, chỉ đến khi chị Siu trả được 2/3 số nợ thì chị mới yên tâm rút lui.

Siu Black và Phương Thanh chia sẻ trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ.

Siu Black đã bình tâm trở lại

Sau đêm nhạc đầu tiên ở phòng trà Nam Quang, do tình hình an ninh bất ổn, các nghệ sĩ đã không thể tổ chức thêm được show thứ 2 như dự định. Tuy nhiên, vào ngày 1/9 tới đây, “họa mi núi rừng” sẽ trở lại với khán giả Hà Nội trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 9 như một lời tri ân với người hâm mộ.

Nói thêm về show diễn này, ca sĩ Phương Thanh cho biết, lẽ ra chị Siu sẽ biểu diễn 2 show ở Hà Nội, nhưng vì Bài hát yêu thích trùng với show diễn kia nên chị đã quyết định lựa chọn chương trình để gần với khán giả hơn. Đây là chương trình được phát trực tiếp nên hát ở đây sẽ là cơ hội để chị được biểu diễn trở lại cho đông đảo khán giả cả nước. Còn những show khác, chị sẽ có nhiều cơ hội để trở lại. Lúc này, sự yêu mến của khán giả dành cho chị là quan trọng nhất. Còn với khán giả, sự bình tâm của chị cũng là điều họ chờ đợi và muốn được thấy nhất ở chị, chứ không phải là những lỗi lầm đã qua. Âm nhạc sẽ kéo nghệ sĩ và khán giả đến gần nhau hơn.

Bà Vương Bích Thu – đại diện BTC Bài hát yêu thích cho biết: Sau khi bài hát được đề cử, Ban tổ chức đã liên hệ với ca sĩ Siu Black để xác nhận có tham gia biểu diễn trong đêm trực tiếp hay không. Nếu đồng ý thì Hội đồng nghệ thuật sẽ tiến hành bình chọn. Kết quả, bài hát Kbing ơi của Siu Black đã được Hội đồng bình chọn vào 12 ca khúc được biểu diễn trong đêm liveshow tháng 9″.

Bà Thu cũng cho biết: “Chương trình được tổng duyệt trước khi lên sóng nên không lo ngại chuyện tâm trạng không ổn định của ca sĩ Siu Black (nếu có). Dù ai cũng biết hoàn cảnh hiện tại của chị Siu vừa vỡ nợ nhưng đây không phải là liveshow riêng nên chị Siu sẽ chỉ hát ca khúc đề cử chứ không chia sẻ gì với khán giả về sự cố vừa qua. Khi nghệ sĩ cất tiếng hát thì tự thân nó đã là sự chia sẻ tuyệt vời”.

Siu Black đã bình tâm trở lại

T

************

Những hình ảnh cực độc chỉ có ở VN

Đo thời gian hoàn thành việc nấu cơm, phiên âm tai hại từ Chu Chỉ Nhược thành Cu Chỉ Ngược, món “Vịt kho rừng”…

ap-dung-cong-nghe-1377253689.jpg
Công ngệ được ứng dụng mọi nơi.
cam-ket-1377253689.jpg
Cam kết hấp dẫn.
cho-hang-1-1377253689.jpg
cho-hang-2-1377253690.jpg
Cũng xe 4 bánh như ai.
ga-con-1377253691.jpg
Gà con nào có nhu cầu thịt gà ta.
phien-am-1377253691.jpg
Phiên âm hài hước.
qua-tao-1377253692.jpg
Tông hàng hiệu.
sai-chinh-ta-1377253692.jpg
Kho cả rừng thì đúng là chịu thua rồi.
sai-chinh-ta-1-1377253692.jpg
Việt hóa trên truyền hình…
viet-hoa-1377253692.jpg
… đến cả trên biển của cửa hàng tạp hóa.

*********************

‘Người rừng’ khiêng cột nhà dựng chỗ ở mới

Ghé vai khiêng cột nhà, tay thoăn thoắt tháo đinh, dỡ ngói… “người rừng” Hồ Văn Lang đang cùng dân làng xây ngôi nhà gạch 3 phòng cho cha con anh.

25-8-Anh-1-Lam-nha-1377403468.jpg
Sau khi điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Tây Trà, cha con ông Thanh trở về nhà con trai Hồ Văn Tri (thôn Trà Nga, xã Trà Phong) và được nhiều người dân trong làng đến thăm hỏi sức khỏe.
25-8-Anh-2-Lam-nha-1377403468.jpg
Ông Thanh lặng lẽ nhìn dân làng tháo dỡ nhà anh Tri để xây dựng lại nhà mới cho ba cha con ở chung sau 40 năm xa cách.
25-8-Anh-3-Lam-nha-1377403468.jpg
Ngay từ tờ mờ sáng, dân làng đã tập trung giúp đỡ gia đình anh Tri tháo nhà cũ.
25-8-Anh-4-Lam-nha-1377403468.jpg
Sau 15 phút ngần ngại, anh Lang cũng cùng dân làng làm việc.
25-8-Anh-5-Lam-nha-1377403468.jpg
Anh vui vẻ cùng mọi người khiêng những trụ gỗ cột nhà cũ ra ngoài để lấy mặt bằng xây nhà mới.
25-8-Anh-6-Lam-nha-1377403468.jpg
Những công việc này có vẻ khá quen thuộc với anh Lang. 
25-8-Anh-7-Lam-nha-1377403469.jpg
Ông Trương Ngọc Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Phong cho biết, ban đầu xã dự tính xây nhà riêng cho hai cha con ông Thanh nhưng sau khi bàn tính đã quyết định hỗ trợ xây nhà ở với anh Tri để thuận lợi cho người thân chăm sóc. Với gần 100 triệu đồng do Quân khu 5, tỉnh, huyện hỗ trợ, xã dự tính xây cho cha con ông căn nhà gạch lợp ngói gồm ba phòng, một gian bếp. Xã sẽ cấp thêm đất rẫy tạo điều kiện cho cha con ông Thanh sản xuất, làm ăn sinh sống, sớm hòa nhập cộng đồng. Cha con ông cũng được nhập hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm người nghèo.

 

**********************

Cô gái rơi vào một vòng xoáy mà chính cô cũng không ngờ.

Nghiện sex sau khi bị chiếm đoạt
Nghiện sex sau khi bị chiếm đoạt
Đậu đại học cùng với gia đình vốn khá giả Hà Minh không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Điều đó khiến cô trở nên kiêu kỳ, dù nhận được rất nhiều lời làm quen bởi nam sinh cùng trường nhưng cô chẳng để ý ai.

Với Hà Minh những người bạn đồng trang lứa phát sinh nhiều tình cảm bạn bè hơn là một bờ vai mà cô cần để tựa và che chở khi cần. Rồi người đàn ông mà cô hằng ao ước xuất hiện trong một triễn lãm giáo dục, nơi cô đăng ký làm người giới thiệu tại quầy khoa mình đang theo học.

Vẻ ngoài lịch lãm, cách ăn nói khéo, thu hút là những điều có thể nhận thấy gần như ngay lập tức ở anh. Để minh chứng cho cảm giác ấy Hà Minh nhận được câu hỏi từ anh: “Em dễ thương quá! Cho anh số điện thoại để mời em đi ăn có được không?”

Những buổi đi chơi, hẹn hò vui vẻ đến nhanh chóng sau đó. Anh chưa bao giờ tỏ ra tiếc với Hà Minh bất cứ thứ gì dù đôi khi nó rất vô lý. Đi xem phim với anh Hà Minh thích nhân vật Minion trong phim hoạt hình “Kẻ Cắp Mặt Trăng”.

Dù biết đó là con thú bông để chưng ở rạp nhằm quảng cáo nhưng cô cũng cố đòi cho được cốt chỉ muốn thử người yêu. Để rồi Hà Minh chợt thấy vui khi anh chạy đôn chạy đáo để hỏi nơi mua một con giống như vậy nhằm lấy lòng mình.

Chính vì những tình cảm tốt đẹp đó mà trong một lần đi chơi, cô nhận lời về nhà anh ăn tối. Sau bữa ăn, anh đòi quan hệ nhưng cô lập tức từ chối, rồi đi về. Lúc này, anh chợt lao vào cô và chiếm đoạt một cách không thương xót dù cô kêu gào, khóc lóc.
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: