Cháy lớn tại khu công nghiệp Sóng Thần
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 16h40 chiều nay (18/5) tại công ty sản xuất giày da rộng hàng nghìn m2 trong KCN Sóng Thần 1. Toàn bộ cảnh sát PCCC Bình Dương được huy động tới hiện trường dập lửa.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại trong công ty Shang One Việt Nam (chuyên sản xuất đế giày, số 3 đại lộ Độc Lập, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thông tin tại hiện trường xác định vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho hàng công ty Duy Hưng sau đó lan sang công ty Shang One. Kho hàng của công ty Duy Hưng và công ty Shang One nằm cạnh nhau tại khuôn viên KCN Sóng Thần 1.
Trước đó, nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại kho hàng của công ty Duy Hưng vào lúc 16h40 rồi nhanh chóng trở thành vụ hỏa hoạn lớn. Mặc dù lực lượng tại chỗ đã cố gắng khống chế ngọn lửa nhưng không thể ngăn nổi “bà hỏa” lan sang kho hàng của công ty Shang One.
Hàng ngàn công nhân của 2 công ty cố gắng di chuyển máy móc, sản phẩm ra ngoài trước khi ngọn lửa lan đến, gây nên tình trạng hỗn loạn tại đây.
Ngay sau đó lực lượng PCCC KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, KCN Việt Nam – Singapore (Bình Dương) và Q.9 (TP.HCM) đã điều động hàng chục xe nước và hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.
Toàn bộ khu vực bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy, hàng nghàn công nhân vây kín xung quanhtheo dõi khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt. Đến 18h cùng ngày, đám cháy lan sang khu chứa hoát chất của công ty. Ngọn lửa vẫn bao trùm lên toàn khu vực, công tác chữa cháy đến 20h vẫn đang rất khẩn trương.
Ngọn lửa bùng phát tại công ty Duy Hưng rồi lan sang nhà xưởng công ty Shang One. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng “bà hỏa” vẫn lan nhanh. |
Những cột khói đen bao trùm cả khu vực. |
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương và Q.9 (TP.HCM) huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường. |
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào giờ tan tầm nên giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. |
Máy móc trong 2 nhà xưởng được các công nhân di dời ra ngoài. |
Đến 18h cùng ngày ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, công tác chữa cháy đang rất khẩn trương. |
H.An-T.NGuyên
Theo Infonet
*************************
Xác cô chủ quán trong thùng đá lạnh
Cao chạy xa bay
Khác với mọi hôm, đã hơn 12h trưa mà quán cà phê H & T ở số 1687 Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TPHCM vẫn chưa mở cửa. Ngỡ chủ quán Dương Mộng Thúy (SN 1986, quê Hậu Giang) ngủ quên, bà Đặng Thị Lạc (SN 1958, chủ nhà cho thuê) gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Vì đêm trước thấy Thúy cùng mấy cô bạn ngồi nhậu đến tận khuya, cho rằng Thúy còn say chưa dậy nổi nên bà Lạc cũng chẳng mấy bận tâm.
Mãi đến 22h cùng ngày, anh Dương Văn Mến (SN 1980) đến nhờ mở cửa tìm em gái, bà Lạc mới ngỡ ngàng. Do cửa khóa bên ngoài, cả hai nhờ người dùng búa đập ổ khóa mở cửa. Trong nhà đèn tuýp vẫn sáng, quạt treo tường trên gác chạy vù vù nhưng chẳng thấy ai. Xuống phòng ngủ dưới đất, thấy chiếc thùng xốp lớn đựng nước đá để sát tường, anh Mến tiện tay mở nắp thùng xem thử thì tá hỏa khi phát hiện thi thể em gái mình nằm co quắp bên trong. Hoảng kinh hồn vía, bà Lạc cùng anh Mến vội vàng đến CAP trình báo. Lúc đó là 22h15 ngày 10/9/2010.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Dương Mộng Thúy chết ngạt do bị chẹn đường hô hấp ở vùng cổ.
Theo lời bà Lạc, chị Thúy thuê mặt bằng mở quán cà phê H & T từ năm 2007. Làm cho Thúy còn có tiếp viên Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 1989, HKTT ấp Hưng Hòa, xã Hưng Phú, huyện Phú Tân, An Giang), cô này giúp việc và ăn ngủ luôn tại quán. Ngoài ra, thời gian gần đây chị Thúy đưa anh bà con cô cậu với mình là Đào Văn Còn (tên thường gọi là Cầm, SN 1986, Hậu Giang) giữ xe cho khách. Trong thời gian làm việc tại đây, giữa Còn và tiếp viên Thùy nảy sinh tình cảm. Nghe đâu đôi lần Còn đưa Thùy về quê ở Hậu Giang ra mắt gia đình nhưng cha mẹ không đồng ý, lý do Thùy đã qua một đời chồng, có con riêng 5 tuổi, lại làm tiếp viên quán cà phê. Từ khi yêu nhau, Còn và Thùy thường xuyên đi chơi, bỏ bê công việc nên chị Thúy không hài lòng. Không ít lần giữa Thúy và Còn xảy ra cãi vã. Hôm xảy ra án mạng, chẳng biết Còn và Thùy bỏ đi đâu.
1 lái xe ôm thường đón khách gần quán cà phê H&T cho biết: xẩm tối 9/9/2010, Còn có nhờ anh tìm dùm nhà trọ để Còn và người yêu tá túc vì bị Thúy chửi không cho ở nữa. Qua trưa hôm sau, anh này gặp Còn đi bộ từ hướng cầu Chùa về quán với vẻ mặt tái xanh, hỏi có chuyện gì mà thấy mặt mày tái xanh vậy, Còn không trả lời mà bỏ đi luôn.
Một chi tiết đáng lưu ý là khoảng 5h sáng 10/9, Còn ghé tiệm tạp hóa mua 10.000 đồng nước đá tinh khiết. Do chị chủ quán bận bán đồ cho khách nên Còn tự lấy hai bịch nylon bỏ đầy nước đá rồi đem về quán…
Kết quả khám nghiệm hiện trường cùng lời khai của nhiều nhân chứng đã đủ cơ sở khẳng định chính Đào Văn Còn là hung thủ sát hại chị Thúy. Tuy nhiên, khi điều tra viên về quê của Còn và Nguyễn Thị Bích Thùy xác minh thì cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trả giá
Bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, biết khó lòng thoát tội, sau gần hai tháng trời đào tẩu, ngày 23/11/2010 Còn và Thùy đã đến Phòng Cảnh sát điều tra CATP xin đầu thú.
Theo lời Còn khai, do cuộc sống ở quê làm ruộng khó khăn, giữa năm 2009 gã lên thành phố xin vào làm công nhân ở KCN Tân Tạo với mức lương 2 triệu đồng/tháng. “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, khoản lương còm cõi này chẳng đáng là baođể Còn chi tiêu. Phải dè xẻn lắm gã mới trụ chân được ở thành phố hoa lệ này nhưng chuyện ăn uống mỗi ngày, rồi khoản thuê nhà trọ hàng tháng lúc nào cũng canh cánh trong đầu gã.
Vậy nên đầu tháng 8/2010, khi nghe người em cô cậu kêu về làm giữ xe ở quán cà phê với mức lương 1,7 triệu đồng/ tháng, bao luôn ăn ở, gã mừng húm. Trong thời gian làm việc, gã và cô tiếp viên Thùy phải lòng nhau. Mặc dù cả hai được cha mẹ Thùy rất thương, bằng lòng tác hợp, song mối tình này lại bị cha mẹ Còn và cả chị Thúy ngăn trở nên gã buồn lắm, chưa biết phải tính sao.
Tối 9/9/2010, chị Thúy cùng Bích Thùy và Dung, nhân viên cũ của quán H & T ngồi nhậu trước quán. Còn nằm trong phòng massage của quán xem tivi. Tàn tiệc lúc 1h sáng, Dung về phòng trọ còn Thúy và Thùy dọn dẹp rồi lên gác ngủ. Một mình ở dưới nhà, Còn lấy bia Sài Gòn vào phòng uống và mở phim… sex xem. Khoảng 2h, Còn lò dò lên gác định âu yếm người tình, nào ngờ gã ôm nhầm chị họ và bị Thúy phản ứng dữ dội, đạp trúng vào “chỗ hiểm”. Phần bị đau, phần tức tối vì trước đó bị Thúy chửi nhiều lần, Còn điên tiết lao tới đè chặt người chị họ, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân.
Sờ mũi thấy chị Thúy không còn thở nữa, biết chị đã chết, Còn lay Thùy dậy nói rõ sự tình. Nghe xong chuyện động trời, Thùy vùng chạy xuống phòng massage trùm mền nằm khóc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Còn ngồi nhìn xác chị Thúy trầm ngâm suy tính. Đến 5h, gã lột sạch nữ trang trên người chị Thúy gồm một bộ vòng cimen, lắc tay, nhẫn vàng cùng hai điện thoại di động rồi bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp. Sau đó, gã sang tiệm tạp hóa kế bên mua nước đá trút vào và đậy nắp thùng lại. Hành sự xong, gã rủ Thùy bỏ trốn cùng mình. Nghe Thùy nói không chịu đi và dọa báo công an, Còn trừng mắt đe dọa: “Nếu em không trốn cùng anh, cả hai cùng chết, nhưng trước khi chết, anh sẽ về quê giết luôn con em”. Sợ Còn làm liều, Thùy đành đồng ý theo y.
Khóa cửa quán xong, Còn dắt Thùy đón xe buýt về quận 6. Ghé nhà một người quen, Còn mượn chiếc xe máy chở Thùy chạy một mạch về hướng miền Tây. Đến thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Còn lấy tài sản vừa cướp của chị Thúy đem bán được gần 20 triệu đồng. Tiếp đó, cả hai về nhà Thùy ở Phú Tân, An Giang tá túc.
Hai ngày sau, Còn quay lên thành phố trả xe rồi ngược về nhà Thùy ở thêm hai ngày nữa. Nghĩ ở lại đây không an toàn, Còn dắt Thùy lang thang qua nhiều tỉnh miền Tây. Lang bạt gần nửa tháng trời, Còn suy tính ở đảo Phú Quốc cách xa đất liền sẽ khó bị phát hiện nên gã dắt Thùy ra đấy. Tiêu xài hết tiền, lại bị người dân đọc báo, thấy hình truy nã nên Còn cùng Thùy chạy trốn về TP.Long Xuyên. Được người thân động viên, đồng thời biết không thể cứ mãi lẩn trốn, sáng sớm 23/11/2010 Còn cùng Thùy đón xe đò lên TPHCM đến Phòng CSĐT CATP đầu thú.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 28/2/2012, căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Văn Còn mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Nguyễn Thị Bích Thùy cũng bị tuyên xử 5 năm tù giam về các tội “không tố giác tội phạm” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo Tấn Chính
**********************
Luật lệ gà mờ
LS Ngọc cho rằng, nếu để phân biệt, định nghĩa hành vi quấy rối tình dục là rất khó, không hề đơn giản. Nhưng thực chất mà nói hành vi này trong xã hội cũng ít xảy ra vì vậy quy định thì thế nhưng trên thực tế đã có trường hợp nào bị cơ quan có thẩm quyền phạt đâu. Ngay cả quy định vi phạm chế độ một vợ một chồng cũng vậy. Có chăng chỉ là hình thức phạt hành chính.
Mọi định nghĩa đều không rõ ràng, quy định lại chung chung, nếu vậy thì khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng muốn quy nó về tội nào cũng được, coi tội nào, lên tội đó.
Văn Quang
Báo Mai Gửi Đến HNPD
http://baomai.blogspot.com/2013/05/luat-le-ga-mo.html
**********************
Địa ngục chính là đây!
Cái ngày người ta đến xiết nhà, tôi nhìn mặt Phương mà không còn nhìn ra đó là người vợ đầu gối, tay ấp của mình 10 năm qua. Trong suy nghĩ của tôi, chẳng lẽ hơn 10 năm biết nhau, tôi đã không kịp tìm hiểu rõ những ngóc ngách trong con người mà tôi chọn làm bạn đời? Không biết em còn điều gì giấu giếm mà tôi chưa nhận ra hay không? Từ đó, trong tôi luôn nơm nớp một nỗi lo…
“Em làm gì đến nỗi đổ nợ như vậy? Phải nói thật cho tôi biết, nếu không thì đừng có trách…”. Tôi nhớ hôm đó mình đã gầm lên như vậy khi biết số nợ gần 1tỉ đồng ở thời điểm năm 2004 mà Phương đã gây ra. Vợ tôi khóc lóc, quỳ sụp xuống ôm lấy chân tôi: “Em vay người ta để đưa cho ba má làm ăn… Không ngờ ba má cũng bị lừa”.
Vốn gốc, lãi mẹ, lãi con đã lên đến con số gần 1 tỉ đồng. Thôi thì cha mẹ vợ cũng là cha mẹ. Tôi chỉ còn có nước bán nhà trả nợ. Nhưng cũng không đủ. Tôi phải vay thêm 200 triệu đồng của anh em trong cơ quan để đắp vào khoản nợ do vợ tôi gây ra. Sau này tôi mới biết, cha mẹ vợ tôi cũng vì bài bạc mà đổ nợ chứ chẳng phải bị ai lừa gạt gì! Cũng chính vì điều này mà tôi bị dừng bổ nhiệm, chuyển công tác từ thị xã xuống một huyện vùng sâu.
Điều đó khiến tôi không thể không suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Vợ tôi là người ít học. Rớt đại học, Phương ở nhà buôn bán. 4 năm tôi học ở Cần Thơ, có nhiều bạn gái theo đuổi nhưng tôi đã hứa với Phương nên không thể nuốt lời.
Ra trường 2 năm, chúng tôi cưới nhau. Ai cũng khen tôi là thằng đàn ông chung tình, là hàng hiếm nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản: Tôi và Phương biết nhau từ hồi còn mặc quần xà lỏn, đi học cùng nhau, lớn lên cùng nhau và thề nguyền sẽ lấy nhau làm vợ, làm chồng. Phương đã chờ đợi tôi dù cũng có không ít người dạm hỏi. Bấy nhiêu đó đã đủ cho tôi giữ lời hứa…
Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi đưa vợ con lên thị xã sống chung để được gần gũi. Thằng Tí được 1 tuổi, tôi thuê cho Phương một sạp hàng ở chợ để buôn bán mỹ phẩm theo đề nghị của cô ấy.
Cuộc sống đỡ chật vật hơn kể từ khi Phương có công ăn việc làm. Con đường công danh của tôi cũng hanh thông. Sau 10 năm, tôi đã lên chức trưởng phòng của Sở Địa Chính tỉnh.
Vậy mà đùng một cái, vợ tôi vỡ nợ. Ngôi nhà cơ quan cấp cho, sau đó tôi mua hóa giá rồi xây sửa lại vừa dọn vào 3 tháng đã phải bán đi. Lại tiếp nối những ngày ở nhà thuê, nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ. Tôi thì bị “lưu đày”| đi vùng sâu; nửa tháng, có khi 1 tháng mới về thăm vợ con một lần. Nhiều đêm nằm một mình ở nơi heo hút ấy, tôi thấy vừa thương, vừa giận vợ vô cùng. Tôi ráng làm thật tốt chức trách của mình để sớm được quay về.
Đúng 3 năm, tôi quay về thị xã và được cất nhắc vào vị trí mới. Tôi mừng vì kiếp nạn đã qua và dồn mọi tâm sức cho công việc.
Trời ơi, nếu như vậy thì cũng không đến nỗi. Đằng này vợ tôi tham lam, nhiều hôm ghi rồi không giao cho thầu đề mà ém lại với mong muốn kiếm thêm. Nhưng không có cái rủi nào giống cái rủi nào. Những lô vợ tôi giữ lại, nhiều người đã trúng. Vậy là phải vay, phải mượn để chung cho người ta. Được một thời gian thì vụ việc đổ bể. Công an triệt phá đường dây có dính tới vợ tôi. Lần này, tôi phải muối mặt nhờ anh em quen biết lo dùm vợ tôi mới không bị khởi tố…
Sau này, cháu nói: “Mợ bảo con, có muốn ở yên thì đừng có bép xép; nếu không, mợ tống cổ. Vì vậy mà dù biết cậu vừa ra khỏi nhà, mợ cũng đi luôn, con đâu có dám nói với cậu? Cậu ở nhà, con và 2 đứa nhỏ còn có cơm ăn, chớ mỗi khi cậu đi công tác, tụi con toàn ăn mì gói…”.
Nhưng đó là khi tôi lại vô tình phát hiện, vợ tôi vẫn đàn đúm với một số người để bài bạc. Nhà cửa, con cái cô ấy bỏ mặc. Thằng lớn ở lại lớp sau đó phải cho đi xuất khẩu lao động; còn đứa nhỏ, may mà tôi gởi vào một trường tư trên TPHCM mới học hành đàng hoàng. Đau hơn là khi tôi biết, nhóm “bạn bè” của vợ tôi hầu hết là vợ cán bộ cấp cao trong tỉnh mà không thể nói nên lời!
Giờ đây, tôi thật sự mỏi mệt. Tôi không còn chút tình cảm nào đối với người phụ nữ của mình và chỉ còn biết vùi đầu vào công việc. Tôi bảo Phương: “Coi như tôi không có người vợ này”. Nhưng cô ấy nói: “Anh mà bỏ em là em tự tử chết ngay trước mặt cho anh coi. Lúc đó thử coi người ta có tin tưởng, bổ nhiệm anh nữa hay không!”.
Cả hai điều Phương nói ra đều đáng sợ đối với tôi. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì. Ở cái tuổi xấp xỉ năm mươi, tôi không muốn cuộc sống của mình đảo lộn. Nhưng sống với một người phụ nữ như vợ tôi thì địa ngục chính là đây!
***************************
Không kịp khóc, mẹ phóng xe cứu con bị bắt cóc
Biết tin con gái bị bắt cóc, người mẹ không thể ngồi yên chờ cảnh sát giải cứu. Cô không màng sống chết rượt theo hơn 11 km và phóng thẳng xe mình vào xe kẻ bắt cóc.
Xuân Mai (Theo Fox News
************************
Lộ diện kẻ gây nạn và chiếc xe tông chết công nhân vệ sinh
(NLĐO)- Liên quan đến bài viết “Công nhân vệ sinh bị ô tô tông chết” (Báo Người Lao Động ngày 10-5), chiều 17-5, lãnh đạo Công an quận 1 – TPHCM khẳng định đang củng cố hồ sơ và sẽ khởi tố vụ án.
*******************
Sốc học trò yêu ‘mãnh liệt’ hơn cả người lớn
Mặc đồng phục, hôn nhau giữa phố phường
Thời trước tình yêu cũng có ở tuổi học trò, nhưng đó có thể chỉ là những cảm xúc lãng mạn với những câu thơ tặng nhau, những lá thư nhét vội dưới gầm bàn, những quả ô mai dấm dúi chia cho nhau, những cái nắm tay đã là thân thiết nhất.
Hiếm có nam thanh, nữ tú nào dám vượt rào hôn nhau chứ nói gì đến sự đụng chạm thể xác lại còn công khai giữa chốn thanh thiện bạch nhật. Với teen, chuyện trai gái yêu nhau thì “thụ thụ bất thân” đã đi vào cổ tích.
Gần đây, giới trẻ yêu là phải khác. Cách thể hiện tình yêu của các teen dường như có ở mọi lúc, mọi nơi, công viên, trường học, quán nước… chỗ nào các cặp cũng xem như “thế giới này là của chúng mình”.
Vì vậy, thời gian qua xuất hiện không ít clip học sinh còn khoác áo đồng phục tình tứ trong lớp học hay giữa chốn công cộng mà người xem phải choáng váng vì độ bạo dạn của các em. Có những cảnh bạn trai ôm hôn, sờ khắp người bạn nữ và cũng chẳng hề ngượng mà còn tỏ ra thách thức, tự hào khi thấy bạn bè quay lại cảnh “yêu” của mình.
Rồi cảnh một cậu học sinh đeo bảng tên lớp 9, thản nhiên hôn chụt môi bạn gái rồi vuốt lên má cô bé với vẻ âu yếm trước rất đông các học sinh ngay tại cổng trường một trường phổ thông tại TP.HCM mới đây cũng khiến không ít phụ huynh phát hoảng, lắc đầu ngao ngán về hành động này.
Trên đường phố, hình ảnh các cô gái chừng 15 – 16 tuổi, có mái tóc nhuộm đỏ, ngồi ôm cứng cậu bồ ấm trên chiếc xe PS cũng không còn là hiếm. Thậm chí, suốt quãng đường dài cô gái tuổi trăng rằm còn liên tục đặt môi lên gáy hoặc kéo má hôn chàng trai rồi cả hai cười khúc khích, làm “loạng choạng” cả những người đi đường.
Rồi rất nhanh, anh chàng kéo ghế, nhẹ nhàng nựng bạn gái “ngồi đi cưng” rồi cả hai bắt đầu những màn biểu diễn của đôi lứa như chốn không người.
Thậm chí, chuyện “yêu” của giới trẻ tấn công cả trên blog và các diễn đàn tuổi teen. Hiện nay có rất nhiều câu chuyện chia sẻ về cách tỏ tình, thể hiện tình yêu táo bạo quá mức của các cô cậu choai choai.
Chả thế mà một clip về quan hệ tình dục của học sinh nữ lớp 11 tại một trường PTTH ở Đà Nẵng từng là đề tài bàn tán xôn sao của học sinh, nhưng trong đó có nhiều ý kiến lại cho đó là chuyện bình thường.
Theo Nghiên cứu quốc gia về vị thành niên và thanh niên lần 1 (công bố năm 2005) cho thấy tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở nam nữ thanh niên Việt Nam là hơn 19 tuổi. Đến Điều tra lần 2 (công bố năm 2010), độ tuổi này hạ xuống còn 18.
Tuy nhiên thăm khám lâm sàng thực tế và khảo sát trên các trẻ vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm Sức khỏe sinh sản TP.HCM cho thấy có những trường hợp quan hệ tình dục (tự nguyện) từ 10-12 tuổi.
Cũng trên khảo sát này, tuổi quan hệ tình dục lần đầu của các em là 14 tuổi, sớm hơn rất nhiều so với điều tra quốc gia.
Đáng lo ngại là các em có tư tưởng thoáng hơn trong quan hệ tình dục nhưng lại thiếu trầm trọng những kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản nên đã có rất nhiều bạn trẻ nhận “trái đắng” mang thai ngoài ý muốn.
Cũng vì thế tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên tại Việt Nam hiện đang đứng ở mức cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới.
Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức cũng cho biết, hiện nay tư tưởng của thế hệ trẻ về vấn đề quan hệ tình dục rất cới mở, tuy nhiên nước ta việc giáo dục tình dục vẫn chưa thật sự tốt và chưa đầy đủ nên những hệ lụy của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân xảy ra rất nhiều.
Vì thế, việc các em đang trong độ tuổi học sinh đến khám bệnh về tình dục tại phòng khám cũng đang ngày càng gia tăng.
Theo Thuỳ Minh/Vnmedia
********************
10 phút, vớt 10kg cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè
Hàng ngàn con cá chết sình bụng, phân hủy trôi nổi trên dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM), mùi hôi thối bốc lên giữa trời nắng nóng.
Theo quan sát, cá chết tập trung nhiều nhất là đoạn cầu Hoàng Hoa Thám. Các loại cá như diêu hồng, chép, cá trê, rô phi… nổi trắng bụng, nhiều con bị phân hủy trôi dạt cùng rác, xác chuột. Một số người dùng vợt vớt, chỉ trong vòng chục phút vớt được gần 10kg cá các loại.
Nhiều người không dám đứng bên lan can kênh để hóng mát như ngày thường vì mùi hôi xông lên, nhất là khi trời nắng nóng.
Một số người dân hai bên bờ cho hay, thời gian gần đây nước bắt đầu ô nhiễm trở lại, rác và xác động vật trôi theo dòng nước. Những người thiếu ý thức vứt rác trực tiếp xuống kênh. Cùng với dòng nước bị ô nhiễm, trời nắng nóng bất thường mấy ngày nay cũng là nguyên nhân làm cá chết.
Khi hỏi các “cần thủ” đang thả câu trên kênh thì được biết, do ban đêm một số người dùng kích điện để bắt, nên cá chết nhiều. Một số em nhỏ còn dùng lưỡi câu móc được con rùa nhỏ bị đuối sức đang cố bơi vào bờ kênh.
Sáng 16/5, đoạn kênh từ cầu Thị Nghè đến cầu Nguyễn Hữu Cảnh (P.9, Q.Bình Thạnh) nhiều người ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh hàng ngàn con cá chép nổi trên mặt nước.
Cá chết nổi trắng bụng trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. |
Xác cá, chuột và rác khiến mùi hôi thối xông lên, không ai dám đứng trên bờ kênh để hóng mát như ngày thường. |
Nhiều người cho biết, sau một thời gian sạch sẽ, dòng nước trong xanh, hiện nay kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bắt đầu ô nhiễm trở lại. Đây có thể là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. |
Một con rùa nhỏ được câu lên từ dòng kênh. |
Nhiều người mang vợt ra vớt cá chết. |
Lê Quân
Theo Infonet
*********************
Nắng 40 độ C, hồ Tây biến thành ‘Đồ Sơn’
Dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè oi bức, nhiều người đã tìm đến hồ Tây để đi tắm giải nhiệt, chống lại nắng gắt oi bức.
Mấy ngày nay, người dân tìm đến Hồ Tây để tắm, xua tan đi những ngày hè oi bức. |
Từ 5h chiều nơi đây đã trở nên náo nhiệt. |
Nhiều người còn mang cả động vật yêu quý ra Hồ Tây “giải nhiệt”. |
Đến với Hồ Tây để thả mình vào dòng nước mát lạnh. |
Trẻ em đi tắm có phao và người lớn hỗ trợ… |
… còn những người lớn tuổi, họ chế những tấm xốp hoặc hộp nhựa để làm phao. |
Thời tiết oi bức lên đến 40 độ C khiến cuộc sống nhiều người bị đảo lộn. |
Nhiều nơi xảy ra tình trạng mất điện, mất nước thường xuyên. |
Gần 7h tối, nhiều người bắt đầu lên bờ. |
Và chỉ còn thưa thớt vài người trong bóng chiều tối. |
Dự báo đến hết tuần này, Thủ đô sẽ bớt nóng, nền nhiệt độ chung sẽ giảm xuống. |
thái an
Theo Infonet
************************
Những nhà tù sang trọng nhất thế giới
Những nhà tù này có bãi biển riêng, sân chơi tenis và thậm chí là phòng tắm và nhà bếp nhỏ…
Trên thế giới có vô số nhà tù khét tiếng ở Ghana, Barbados, Nga, Latvia và thậm chí là ở Mỹ. Tuy nhiên Na Uy, Áo hay Indonesia… lại có những nhà tù khiến mọi người phải sửng sốt bởi tại đây, tù nhân được đối xử rất tốt và có điều kiện sống khá “sang trọng”.
1. Bastoy (Na Uy)
Nhà tù này có sức chứa 100 tù nhân sống trong những ngôi nhà gần bãi biển. Tù nhân ở đây được cưỡi ngựa, tắm nắng, câu cá, đi bộ và chơi quần vợt. Ngoài ra, dù vẫn phải làm việc trên các trang trại thuộc nhà tù nhưng họ cũng được ăn các thực phẩm tươi sống trên chính những cánh đồng đó.
2. HMP Addiewell (Scotland)
Nhà tù Addiewell nằm ở phía nam Scotland và được quản lý tư bởi Dịch vụ Tư pháp Sodexo. Addiewell là một nhà tù học tập nơi mà các tù nhân có 40 tiếng mỗi tuần với những hoạt động nhằm mục đích xây dựng kỹ năng việc làm để họ có cơ hội quay lại với cuộc sống sau này.
3. Otago Corrections Facility (New Zealand)
Ngoài việc cung cấp các phòng nghỉ tiện nghi, Otago còn dạy tù nhân các kỹ năng nghề nghiệp về công nghiệp nhẹ, chăn nuôi bò sữa và nấu ăn.
4. Justice Center Leoben (Áo)
Từng phòng tù ở đây chắc chắn đẹp hơn vài kí túc xá của sinh viên ở nhiều trường đại học. Thậm chí, chúng còn đẹp hơn một số căn hộ ở các thành phố đông đúc trên thế giới. Mỗi phòng có một nhà bếp nhỏ, phòng tắm, tủ quần áo và khu đựng đồ.
5. Aranjuez (Tây Ban Nha)
Có không biết bao nhiêu gia đình tan nát khi người cha, người mẹ hoặc cả hai bị vào tù và bỏ lại những đứa trẻ ở bên ngoài. Nhà tù Aranjuez ở Tây Ban Nha đã giải quyết vấn đề này và được coi là nhà tù hàng đầu cho các gia đình. Những đứa trẻ có thể ở với cha mẹ đã bị bắt miễn là chúng có mặt vào buổi sáng và tối để điểm danh.
6. Champ – Dollon (Thụy Sỹ)
Nhà tù Champ-Dollon đã từng có vấn đề do tình trạng quá tải, bệnh tật và bạo loạn. Trong thực tế, nhà tù Champ-Dollon đã bị tố cáo là trung tâm giam giữ đông đúc nhất và nhiều bệnh tật ở châu Âu. Đáp lại đánh giá tiêu cực từ Ủy ban chống tra tấn của Hội đồng châu Âu năm 2008, Thụy Sĩ đã kêu gọi một sự thay đổi.
Trong năm 2011, nhà tù Geneva đã bơm vào việc tái thiết hơn 40 triệu USD. Các phòng ba khoang rộng rãi bao gồm một phòng tắm.
7. Pondok Bambu (Indonesia)
Đây là nhà tù dành cho những tội phạm cổ cồn trắng. Nhà tù này giống một khu nghỉ dưỡng 4 sao hơn là nơi bạn phải thi hành án và trả nợ cho xã hội. Các phòng tù ở đây đều có các nội thất thiết kế, máy hát karaoke, tù lạnh, nhà tắm và điều hòa nhiệt độ.
8. JVA Fuhlsbuettel (Đức)
JVA Fuhlsbuettel là nhà tù xa hoa nhất Hamburg. Được sửa sang và mở lại vào năm 2011, các buồng giam ở đây đều bao gồm giường, ghế và phòng vệ sinh cũng như vòi hoa sen đầy đủ. Tù nhân có máy giặt để tự giặt và phòng họp nhỏ.
9. Sollentuna (Thụy Điển)
Nhà tù hàng đầu Sollentuna bao gồm các phòng với nệm êm ái và nhà tắm riêng. Tù nhân có thể nấu ăn trong nhà bếp nghệ thuật và xem ti vi trên ghế. Mỗi một mét vuông nhà tù đều có thể nhìn thấy từ camera an ninh.
10. Halden (Na Uy)
Nhà tù này dự kiến sẽ trở thành nhà của kẻ giết người hàng loạt Anders Breivik. Y sẽ được tận hưởng phòng đơn rộng rãi với nhà tắm riêng và chia sẻ nhà bếp với 12 tù nhân khác. Y sẽ có thể dành thời gian ở thư viện, leo đá trên tường hoặc ở trong phòng thu.
11. Cebu (Philippines)
Nhà tù Cebu không nằm trong danh sách vì sự sang trọng và xa hoa mà vì tù nhân có thể tiêu khiển bởi việc nhảy nhót và ca hát những ca khúc do cai ngục lựa chọn. Các tù nhân ở Cebu đã từng gây sự chú ý với MV “Thriller”.
Phong Lâm
Theo Therichest/Infone
*******************************
10 tai nạn thương hiệu tức cười nhất thế giới
Chỉ vì đồng âm với các từ nhạy cảm trong ngôn ngữ bản địa mà nhiều ông lớn như Coca Cola hay Honda lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười.
1. Mazda – Laputa
Vào năm 1991, hãng xe hơi Mazda đã tung ra dòng sản phẩm có tên gọi Laputa tại Tây Ban Nha. Vấn đề là “Puta” trong tiếng bản địa có nghĩa là “gái mại dâm”, càng oái oăm hơn khi dòng quảng cáo của nó lại đầy tính hình tượng như “được thiết kế để cung cấp tiện ích tối đa với trong một không gian nhỏ hẹp, với sự di chuyển nhẹ nhàng, thoải mái” và “kích thước gọn nhẹ, có khả năng hấp thụ tác động cơ thể”… Kết quả là hãng đã phải đổi tên mẫu xe này sau khi nhận quá nhiều lời phàn nàn. |
2. Honda – Fitta
“Fitta” là tên ban đầu của “Jazz”, dòng xe được Honda chào bán ở thị trường Bắc Âu. Có điều “Fitta” phát âm rất giống từ chỉ bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ ở Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Phức tạp hơn, Honda còn quảng cáo mẫu xe này là “nhỏ ở bên ngoài, lớn ở bên trong”. |
3. Mc Donald’s Big Mac
Một sai lầm tai hại khi dòng sản phẩm đình đám của Mc Donald’s là Big Mac được mang đến nước Pháp và dịch thành “Gros Mec”. Trong khi nghĩa thực sự của từ này là “Trùm ma cô”. |
4. Hunt-Wesson – Baked Beans
Tương tự như trường hợp của Mc Donald’s, sản phẩm đậu nướng của Hunt-Wesson được giới thiệu ở Canada trong tiếng Pháp như “Gros Jos” – một từ lóng có nghĩa là “ngực to”. Mặc dù vậy, sai lầm này có lẽ còn khiến doanh số bán hàng của hãng tăng cao. |
5. Vicks Vapo-Rub
Khi Vicks đưa sản phẩm của mình đến Đức, họ không ý thức được rằng chữ “V” trong tiếng Đức đọc gần giống như chữ “F”, do đó từ “Vicks” sẽ đọc như “Ficks” – đầy tính gợi ý đến một từ thô tục nổi tiếng trong tiếng Anh (và được biết đến trên toàn thế giới). Thử tưởng tượng ai đó vào cửa hàng và nói “Can I have a Vicks please” (Cho tôi mua một hộp Vicks). |
6. IKEA – Gutvik
Tương tự như Vicks, sản phẩm giường của IKEA có tên Gutvik cũng gây ra những liên tưởng tai hại. Trong tiếng Đức, “Gut” nghĩa là “tốt”, và khi ghép đôi với Vik, nó trở thành một cái tên không thể thô thiển hơn. |
7. Coca Cola – kekoukela
Khi mới tiếp cận thị trường Trung Quốc, Coca Cola đã gọi tên sản phẩm của mình là Kekoukela mà dịch ra có nghĩa “Cắn con nòng nọc nhơ nhớp”. Sau đó, hãng này đã phải nghiên cứu tới 40.000 ký tự khác nhau để tìm ra tên gọi phù hợp – “kokou kole”, mà dịch ra có nghĩa “hạnh phúc trên môi”. |
8. KFC
KFC cũng từng gặp rắc rối tại Trung Quốc khi mới chào bán sản phẩm gà rán tại đây. Đó là khi hãng dịch sai khẩu hiệu nổi tiếng của mình: “Vị ngon trên từng ngón tay” thành “Hãy ăn cả tay của bạn”. |
9. Kinki tourist
Hãng du lịch lớn thứ hai tại Nhật Bản khi đặt chân đến các quốc gia nói tiếng Anh đã liên tục nhận được các yêu cầu đặt tour du lịch mại dâm. Trong khi chờ tìm hiều lý do của chuyện này, ông chủ của Kinki đã quyết định đổi tên dịch vụ thành Knt tại các quốc gia nói trên. |
10. Wang cares
Vào thập niên 70, công ty máy tính Wang tại Mỹ đã yêu cầu đối tác quảng cáo ở Anh giải thích tại sao slogan “Wang Cares” của họ vốn rất thành công tại thị trường trong nước mà lại không được đón nhận ở xứ sở sương mù. Lý do được đưa ra là từ này vốn phát âm rất giống với “Wanker” – nghĩa là “thằng ngu”. |
Truong Kim Anh chuyển
*********************
Những đại gia bị bủa vây bởi… vòng lao lý
Thương trường được ví như chiến trường mà đôi lúc người ra trận vì mải miết chạy theo thắng lợi, lúc ngoảnh lại đã rơi vào vòng lao lý. Sự thật có những đại gia mà chiếc “vòng kim cô” tù tội luôn đeo bám khi nạn này chưa qua đã gặp họa khác.
Đại gia Phạm Hồng Thái vẫn miệt mài đi tìm lại chính mình sau quá nhiều nỗi oan khuất. |
“Đại gia của nỗi oan khuất”
Tôi quyết định tìm lại Phạm Hồng Thái (Gia Viễn – Ninh Bình) sau lần vô tình gặp khi có việc về nơi đây công tác. Lúc đó, nhiều người mách nhỏ, cuộc đời của Phạm Hồng Thái chắc cũng phải in thành sách. Tôi không tin, vì ấn tượng đầu tiên để lại với tôi chỉ là một nụ cười đôn hậu trên khuôn mặt chất đầy bụi trần. Biết tôi là nhà báo, Phạm Hồng Thái bộc bạch: “Đôi lúc người ta vẫn thường gọi tôi là đại gia như ngày nào. Nhưng sau sự khổ nhục của cuộc đời, tôi nhận ra, vinh – nhục cách nhau chỉ gang tấc. Hẳn ai trải qua được điều này mới thấu hiểu: cái danh chỉ là thời khắc, tiền bạc là hư vô, còn lại cái đáng giá nhất trên đời đó là danh dự”.
Sinh năm 1952, học hết lớp 4, cậu bé con nhà nghèo ở xứ lụt (Gia Viễn, Ninh Bình) Phạm Hồng Thái đã phải sớm bỏ học đi làm phụ hồ. Vào thời điểm ấy, ít ai dám nuôi mộng làm giàu từ hai bài tay trắng, đặc biệt ở cái xứ “cơm chưa đưa lên đến miệng, nước đã ngang lưng người” lại càng khó. Nhưng Phạm Hồng Thái lại khác. Được ông trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, anh chàng thợ xây trẻ tuổi luôn được các cao thủ trong nghề truyền thụ bí kíp. 20 tuổi, Thái đã nổi danh là một thợ cả tài hoa. Cái danh cứ dần nổi lên theo mỗi công trình, chẳng vậy mà, ở đâu Thái cũng nhận được hợp đồng xây dựng lớn.
Cả thập kỷ 80 của thế kỷ trước là quãng thời gian hạnh phúc của Phạm Hồng Thái. Lúc đó ông là một đại gia của xứ Đồng Chưa. Năm 1985, trận lụt lớn nhấn chìm toàn vùng Nho Quan, Gia Viễn, Phạm Hồng Thái “khai ân, dán cáo thị” ở cổng làng cứu đói cho dân, danh tiếng càng lẫy lừng. Rồi cũng năm đó, nhà nước phát hành công trái, Thái bỏ ra 60.000 đồng (có giá trị khoảng 15 lượng vàng vào thời đó) để mua. Những gì Thái làm cho dân, đã được Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao bằng khen và người dân trong vùng mến mộ.
Đang trên đà thăng tiến trong sự nghiệp thì ngày 22/12/1988, Công an huyện đến bắt Thái. Ngày 19/9/1989, TAND huyện Gia Viễn tuyên Phạm Hồng Thái 12 tháng tù giam với tội danh: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài xản XHCN”. Sáu tháng sau, (23/3/1990), TAND tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) đưa vụ án ra xét xử lại và tuyên Thái không phạm tội. Nhưng thời gian 6 tháng bị giam giữ, tài sản, danh dự của Thái cũng mất đi.
Đầu những năm 90, Phạm Hồng Thái bỏ quê tìm đến chân trời mới lập nghiệp. Bằng nghị lực và kinh nghiệm bản thân, Thái lại trở thành đại gia của một tỉnh vùng núi phía Bắc (Yên Bái). Nhưng oái oăm, sự đố kỵ, ghen ghét thêm một lần nữa lại đưa ông đến vòng lao lý. Cũng giống lần trước, sau 8 năm tù giam, ông lại được tuyên vô tội khiến mọi người phải công nhận ông là đại gia của nỗi oan khuất.
Vòng lao lý trở thành nỗi ám ảnh
Cùng “vương vấn” cảnh lao lý như Phạm Hồng Thái phải kể đến đại gia cao su Trần Văn Thìn (GĐ công ty TNHH Đông Nam Long, trú tại Lộc Ninh, Bình Phước), người tốn không ít giấy mực của báo giới trong suốt thời gian qua. Sự là, năm 2004, công ty của ông Thìn thực hiện dự án trồng cây cao su tại huyện Lộc Ninh. Để thuận đường làm ăn, sau khi ly hôn với vợ, năm 2008, ông Thìn đã làm thủ tục chuyển trụ sở công ty từ TP. HCM về Bình Phước. Việc di chuyển trụ sở tưởng hết sức đơn giản nhưng đã khiến ông Thìn phải chịu trận hơn 3 tháng trời với cơ quan công an vì lá đơn tố cáo của một thành viên góp vốn. Họ cho rằng ông đã giải thể công ty nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nghĩ lòng ngay thẳng, không mảy may lo lắng, ông Thìn tiếp tục lao đầu vào công việc, thì bất ngờ ngày 4/7/2011, cơ quan công an tỉnh Bình phước ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhưng sau đó, các quyết định khởi tố này đều bị Viện KSND tỉnh Bình Phước và Viện KSND Tối cao không phê chuẩn và hủy bỏ vì đây chỉ là tranh chấp dân sự và việc khởi tố là không đúng với quy định pháp luật.
Những tưởng đã yên chuyện, đến cuối tháng 6/2012, ông đã bị Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau khi nhận được đơn của công nhân, Ban chấp hành Trung ương; Ban dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội);… đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao có nội dung: Đề nghị xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Thìn để tránh oan sai và không ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm lao động đang làm việc tại công ty. Chưa biết hạ hồi đúng sai ra sao, nhưng thực tế vòng lao lý đã trở thành nỗi ám ảnh đối với vị doanh nhân này.
ME CT
**********************
Dân Mỹ nuôi gà kiểng kiếm triệu USD/năm
Đó là gà! Những con gà nuôi cảnh này đã thực sự “đẻ trứng vàng” cho cặp vợ chồng Derek Sasaki và Traci Torres, với công ty liên doanh triệu đô mang tên My Pet Chicken.
Khởi đầu từ năm 2005 với vốn ban đầu 10.000 USD, My Pet Chicken (MPC) đạt doanh thu 2 triệu USD trong năm 2011, với tốc độ tăng trưởng trong 3 năm (2008-2011) là 334%. Công ty bán ra tổng cộng 90 giống gà khác nhau với vô số màu sắc, mẫu lông, hình dạng và kích cỡ. Khách hàng hoàn toàn được chọn mua gà theo ngày tuổi hay gà non mới nở, hoặc thậm chí mua trứng về tự ấp. Giá cả dao động từ 3-5 USD/con và 18 USD/ con giống đặc biệt.
Vợ chồng Derek Sasaki và Traci Torres – chủ thương hiệu My Pet Chicken – Ảnh: Entrepreneur
|
Ý tưởng nuôi gà như thú cưng đã có cách đây vài năm. Sasaki và Torres xây dựng website MyPetChicken.com thành trung tâm thông tin điện tử về chăm sóc gà, chuồng gà, thức ăn cho gà và gà con. MPC làm việc với một trại giống cung cấp gà kiểng có thể đẻ nhiều loại trứng, từ trứng vỏ đốm đến trứng vỏ xanh lá cây… rồi chuyển đến khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi ưu tiên của bưu điện Mỹ.
“Rất đơn giản – Sasaki cho biết – Gà con có thể được vận chuyển ngay sau khi nở vì chúng vẫn còn ăn túi noãn trong vòng 3 ngày. Gà của chúng tôi được ấp, sấy khô, được phân loại theo giống, giới tính, thức ăn, được đóng gói và vận chuyển trong vòng 24 giờ”.
Bước đột phá trong kế hoạch của MPC là Torres đã thương lượng với trại giống để cung cấp gà con theo lô 3 con, phù hợp với tính chất nuôi gia đình. Thông thường gà được mua từ các trang trại ngoại thành hoặc từ nông dân là theo lô 6 con hoặc hơn, dành cho khách hàng nuôi công nghiệp.
Nếu không phải chuyên gia, khách không thể biết được mình đã mua gà trống hay mái cho tới khi chúng lớn lên. MPC đã giải quyết được các vấn đề trên, đồng thời cung cấp quy mô chuồng trại và thiết bị để người dân thành phố có thể nuôi gà cảnh ở góc vườn hay ban công.
Sasaki dự đoán doanh thu năm 2013 sẽ tăng 20%, khá chậm so với hai năm đầu tiên MPC hoạt động với tăng trưởng bùng nổ đến 800%. Nguyên nhân vì nhiều đối thủ đã nhận ra thị trường ngành công nghiệp thú vị lai giữa nông nghiệp và công nghệ này quá béo bở và nhảy vào cạnh tranh.
Rob Ludlow, người sáng lập mạng cộng đồng BackYardChickens.com, giải thích lý do càng ngày càng có nhiều khách hàng là vì muốn tham gia phong trào slow-food bằng cách tự nuôi gà lấy trứng. Đồng thời gà cũng là vật nuôi dễ chịu và “đa năng”, có thể ăn côn trùng, cỏ dại và tạo ra phân bón cho khu vườn.