Đám tang không người viếng của tướng cướp có 5 lệnh truy nã

Sau khi Võ Hoàng Điệp bị lực lượng cảnh sát bất ngờ hạ thủ tại nhà vợ bé vào đêm 29/5, tiểu sử của Điệp bị phanh phui với 5 lệnh truy nã đặc biệt nghiêm trọng.

Cánh cổng nhà Điệp luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. (Ảnh: Dương Thanh)

Lấy nơi nguy hiểm làm chốn an toàn

Theo thông tin từ cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai thì cái tên Võ Hoàng Điệp được liệt vào “danh sách đen” từ lâu. Tuy nhiên, việc tìm ra manh mối của y rất khó khăn, bởi sau khi tiến hành các vụ “ăn hàng” chóng vánh và phân chia tài sản thì y tức tốc giải thể ngay băng nhóm, xóa hết dấu vết và cuối cùng “lặn êm” để ẩn mình.

Vì vậy, không chỉ 1 mà đến lệnh truy nã lần thứ 5, hắn mới bị các trinh sát hạ thủ ngay tại nhà chỉ vì giây phút bất cẩn. Sau khi khám xét tư gia, người ta mới cảm nhận hết độ lọc lõi của Điệp, khi hắn quyết định chọn mảnh đất mặt đường chỉ cách UBND xã Phú Ngọc chưa đầy 1 km, xen lẫn trường học và khu dân cư đông đúc để đặt “đại bản doanh”. Tiếp đó, hóa mình thành một chủ thầu xây dựng thành đạt để che mắt mọi người.

Trở lại “đại bản doanh” của tên tướng cướp khét tiếng, cổng sắt và những bức tường cao hút tầm người che chắn nơi này. Con khỉ “thám báo” được Võ Hoàng Điệp xích đầu ngõ để báo hiệu người lạ đã bị ai đó đã dắt đi, chiếc xe hơi của y hiện cơ quan công an cũng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Khung cảnh vắng vẻ, thi thoảng mới có những người hiếu kỳ tạt vào rướn đầu nhòm xem bên trong có, gì rồi tức tốc đi vội. Những hàng xóm lân cận bảo chưa từng biết bên trong lớp bờ bao ấy có gì và cũng hiếm khi thấy gia chủ mặt mũi tròn méo thế nào xuất hiện.

Trong con hẻm vắng người, ông Trương Ngọc T. (người xe ôm – từng được Điệp thuê chở giàn giáo xây nhà) dè dặt cho biết Điệp rất kiệm lời, tuy nhiên hắn cũng kể rằng nhà cha mẹ dưới Suối Nho (huyện Định Quán), mở trang trại chăn nuôi rất lớn. Do không muốn dựa dẫm vào cha mẹ nên hắn mới dắt vợ lên đây làm nhà ở riêng.

Ông N.N.Q (nhân viên vệ một trường THPT cách nhà Điệp khoảng 20m) trước đây cũng là công an viên của xã nên nắm khá rõ chuyện liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ông bảo, dù làm bảo vệ trường cách đó chỉ một tầm mắt, nhưng rất ít khi ông thấy gia chủ xuất hiện. Ban ngày, ông chỉ thấy cánh cửa cổng luôn đóng, thi thoảng mới thấy Điệp chạy xe hơi về lúc nửa đêm, sau đó thì vội vã đi ngay.

Có lần, ông Q. vô tình thấy Điệp cởi trần, trên người vằn vện đủ hình xăm trổ trông rất ghê rợn. Ông cũng cho biết hồi làm công an xã, việc đăng kí tạm trú, tạm vắng tại địa phương, vợ chồng Điệp lấy lý do bận, nhờ người khác đi đăng ký dùm.

Bên trong ngôi nhà của Điệp là những “dụng cụ” để y ngụy trang lúc ra đường. (Ảnh: Dương Thanh)

Đám tang không người viếng

Cho đến khi vụ đột kích căn “lô cốt” trên thành công, hành tung gia chủ bị vạch trần thì nhiều thông tin về tướng cướp ma mãnh mới được hé mở. Rằng, con đường trở thành tướng cướp của Võ Hoàng Điệp là một vết trượt dài.

Sinh ra trong một gia đình nền tảng, có điều kiện kinh tế khá giả với nghề kinh doanh dịch vụ vận tải, anh em Võ Hoàng Điệp được sống trong sung túc. Anh chị của Điệp ai cũng ngoan ngoãn học giỏi, không đua đòi. Thuở nhỏ y cũng nổi tiếng học giỏi. Tuy nhiên, không được học cao như các anh chị, theo hết lớp 12 thi đại học không đậu Điệp nghỉ hẳn rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ lái xe. Năm 21 tuổi (2006) y lấy vợ, người vợ cũng thuộc gia đình khá giả ở TP. Biên Hòa.

Sau khi cưới vợ, Võ Hoàng Điệp về đằng ngoại ở và thành lập công ty xây dựng, thế nhưng chỉ không lâu sau đó gặp buổi kinh tế khó khăn, làm ăn thua lỗ, công ty phải phá sản. Từ đó, Võ Hoàng Điệp bước vào con đường tội lỗi lừa đảo, cướp giật, chiếm đoạt tài sản… bị công an phát lệnh truy nã, y trốn biền biệt, thấy vậy người vợ đầu cũng bỏ về bên cha mẹ ở.

Liên tục những năm sau đó là các vụ án do Điệp gây ra ở Đồng Nai, Vũng Tàu, TP. HCM… Cho đến trước ngày bị hạ thủ, Võ Hoàng Điệp đã “khoác” trên mình đến 5 lệnh truy nã với những tội danh đặc biệt nguy hiểm liên quan đến cướp giật và lừa đảo tài sản lớn. Y nắm trong tay hàng chục băng nhóm với những đối tượng vô cùng liều lĩnh rải rác khắp miền Đông Nam Bộ.

Ngày 31/5, đám tang tướng cướp Võ Hoàng Điệp lặng lẽ diễn ra tại nhà mẹ ruột y ở P. Tam Hiệp (TP. Biên Hòa). Ngoài cổng một vài cờ phướn treo rủ, không tiếng khóc, vài ba tiếng nhạc sanh tiền len lỏi. Ngày về đất, tướng cướp Võ Hoàng Điệp cũng chỉ mấy người nhàn nhạt đến đưa tiễn.

Những người lân cận có kháo nhau rằng, hôm mới mang xác Võ Hoàng Điệp về có đám người bặm trợn cả gái lẫn trai lảng vảng quanh đó nhưng không dám vào viếng. Cơ quan công an vẫn còn ráo riết truy quét bằng hết những tên nằm trong băng nhóm của tên tướng cướp để đưa ra ánh sáng pháp luật. Có lẽ thế, nên dù có tiếc nuối vị “giáo chủ” thì cũng chẳng tên nào dại gì chui đầu vào nộp mạng.

Cũng nghe đâu ngày tang lễ, cô vợ bé có đến đưa tiễn và khóc thảm thiết, còn người vợ đầu dù biết tin “cố nhân” về đất cũng chẳng màng quan tâm chi kẻ bội tình. Một đám tang nhìn vào mà sự dè bỉu lấn át niềm tiếc thương, bởi thay vì thương tiếc người quá cố mà chỉ cần nói đến người chết là ai ai cũng dè chừng xa lánh. Luật nhân quả ở đời là vậy, gieo gió ắt gặt bão, những gì Võ Hoàng Điệp gây ra cho xã hội là quá kinh hoàng. Một kết cục tất yếu với tên cướp từng “xưng hùng xưng bá” một thời.

Cơ quan CSĐT Đồng Nai hé lộ “sê-ri” vụ án của Võ Hoàng Điệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục cung cấp thêm những vụ án mà tướng cướp Võ Hoàng Điệp gây ra từ nhiều năm trước. Theo đó, từ năm 2008 đến năm 2013, Điệp cùng đồng bọn đã thực hiện một vụ cướp xe taxi, một vụ lừa vay chiếm đoạt tài sản ngân hàng, một vụ cướp tài sản và một vụ bắt cóc tống tiền. Tổng số tiền mà y cùng băng nhóm cướp đoạt được lên đến hàng tỷ đồng.

Trong đó, vụ lừa đảo thế chấp nhà cửa, đất đai giả mạo vay ngân hàng số tiền 1,8 tỷ đồng bị phanh phui gây thiệt hại nặng nề nhất. Đáng lưu ý, những vụ y và băng nhóm thực hiện trong quãng thời gian đã có lệnh truy nã. Tuy nhiên, bằng cánh ẩn mình tinh vi hắn vẫn lọt lưới pháp luật nhiều lần và nhởn nhơ gây án cho đến ngày bị bắt.

Theo Gia đình và Xã hộ

***********************************

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký

Là vợ cả, người lãnh đạo đồng thời cũng là người võ nghệ cao cường, bản lĩnh nhất trong số 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo, người đẹp Tô Thuyên còn sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân, chỉ sau nàng A Kha.

Tô Thuyên vốn là vợ của giáo chủ Thần Long giáo – Hồng An Thông, nhưng vì trong lòng Tô Thuyên luôn tìm cách phản lại chồng, ngày ngày mong ngóng đến đứa con chung với Vi Tiểu Bảo. Để rồi sau khi Thần Long giáo bị hủy hoại, Tô Thuyên mới chính thức trở thành một trong 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo.

Trong số những người vợ của Tiểu Bảo, Tô Thuyên là người đẹp lớn tuổi nhất, không những thế cô cũng là người tài sắc vẹn toàn, thông minh xinh đẹp. Về sau, Tô Thuyên cùng Vi Tiểu Bảo ẩn cư tại Đại Lý của Vân Nam.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Tạo hình nàng Tô Thuyên với nhan sắc đáy nước in trời.

Mặc dù về tuổi tác, Tô Thuyên được coi là lớn tuổi nhất trong số 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo, thế nhưng không vì vậy mà nhan sắc của cô lại tỏ ra kém phần. Thay vào đó là một vẻ đẹp mà như trong nguyên tác Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung miêu tả: “Xem về hình dáng thì không quá 23 tuổi, nụ cười nhỏ nhặt, quyến rũ xinh đẹp không ai sánh bì”, hay “khi lớp bụi trôi đi làm lộ ra gương mặt kiều diễm lạ kỳ. Tuổi đời hơn Phương Di 5 – 6 tuổi, so về dung mạo còn đẹp hơn gấp bội, lại vốn là vợ của chủ giáo Hồng. Sau khi uống đã ngấm rượu, đôi má đẹp tựa cánh hoa đào, làn da tựa như dòng nước. Trước giờ Vi Tiểu Bảo từng động lòng trước nhan sắc của vợ giáo chủ Hồng, nhưng luôn dè chừng còn không dám dù chỉ liếc nhìn.

Lúc này đây khi người đẹp đã say mềm như bún, cũng là khi thời cơ đã tới, y thò tay phải ra, véo lên má nàng một cái, mắt nàng vẫn nhắm nghiền, không cảm giác. Tim hắn đập choi choi trong lồng ngực, vẫn dùng tay véo thêm một cái bên má còn lại”.

Hoặc có đoạn nói về suy nghĩ của Vi Tiểu Bảo khi bắt gặp Hồng phu nhân thời gian đầu: “Vi Tiểu Bảo nhìn xa xăm, trông thấy người con gái tựa được đúc từ ngọc trắng mà ra, trong lòng hắn ngay lập tức dấy lên suy nghĩ: Người phụ nữ này mà lấy về làm vợ thì còn gì bằng. Nếu cô nàng đến Lệ Xuân Viện buôn bán, khách khứa Dương Châu đến đây ắt sẽ tăng ầm ầm”.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Tô Thuyên qua tạo hình của nữ diễn viên kiêm MC xinh đẹp Hồ Khả trong Lộc đỉnh ký 2008.

 

 

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Tô Thuyên (ngoài cùng bên trái) trong 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo (Trần Tiểu Xuân – chính giữa).

Đó là những dòng mô tả về nhan sắc tuyệt thế giai nhân của vợ cũ giáo chú Thần Long giáo. Trong số 7 bà vợ, xét về nhan sắc thì Tô Thuyên chỉ dưới A Kha. Ngoài ra, nàng còn có nhiều cái nhất so với 6 người đẹp còn lại: nhiều tuổi nhất, bản lĩnh nhất, võ công cao cường nhất. Do đó, khi về với già Vi gia, Tô Thuyên nghiễm nhiên trở thành dâu cả, là người lãnh đạo trong số 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo.

Vốn lẽ Tô Thuyên bị Hồng An Thông – giáo chủ Thần Long giáo, một kẻ tàn độc, giết người không gớm tay bắt cóc về làm vợ, sau này trở thành vợ của Vi Tiểu Bảo. Về tuổi đời, Tô Thuyên lớn tuổi nhất và đồng thời cũng là chị cả trong số các bà vợ của Tiểu Bảo. Lý do Tô Thuyên về làm vợ Vi Tiểu Bảo cũng tương tự như trường hợp của A Kha là đều bị y làm cho có bầu và gả hôn như chuyện đã rồi. Về nơi sinh, quê quán của Tô Thuyên không hề được Kim Dung nhắc đến.

Tô Thuyên là hóa thân của Vạn Thánh công chúa trong Tây Du Ký

Hình tượng nàng Tô Thuyên dung mạo tựa tiên giáng trần, võ nghệ cao cường vốn được coi là lấy hình tượng từ Long Nữ Vạn Thánh công chúa ở chốn Long cung tại đầm Bích Ba (hay còn gọi là công chúa động Bích Ba) trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Hình tượng nàng Tô Thuyên được phát triển từ tạo hình Vạn Thánh công chúa trong Tây Du Ký.

Như vậy, việc Tô Thuyên hoàn toàn có thể là hóa thân của Vạn Thánh công chúa bởi, thứ nhất Tô Thuyên sau khi được gả cho Vi Tiểu Bảo xuất phát từ chuyện Vạn Thánh công chúa chọn phò mã Cửu Đầu Trùng (hay Cửu Đầu Điểu – chim chín đầu) mà ra; thứ hai là việc người của Tô Thuyên ăn cắp kinh Phật cũng xuất phát từ việc Vạn Thánh công chúa ăn cắp cỏ Cửu Diệp Linh Chi.

Vì lẽ đó có thể so sánh giữa cặp Long nữ Vạn Thánh công chúa  – phu nhân giáo chủ Thần Long giáo với phò mã Cửu Đầu Trùng – ông xã Vi Tiểu Bảo.

Cụ thể hơn, trong Tây Du Ký có kể về Long Vương Vạn Thánh ở long cung động Bích Ba núi Loạn Thạch có một cô con gái là Vạn Thánh công chúa, dung mạo tuyệt sắc mỹ miều, có 20 tài phép. Vạn Thánh công chúa đến tuổi kén phò mã đã chọn Cửu Đầu Điểu thần thông quảng đại làm chồng. Về sau Cửu Đầu Điểu và Vạn Thánh công chúa hiệp sức cùng nhau đánh cắp xã lợi bảo phật trên bảo tháp tại chùa Kim Quang của đất nước Sái Trại.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Vạn Thánh công chúa động Bích Ba trong Tây Du Ký (Trương Thanh thể hiện).

Còn trong Lộc đỉnh ký, Tô Thuyên và giáo chủ Thần Long giáo Hồng An Thông thực ra chỉ có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa mà không hề có hạnh phúc. Bởi lẽ Hồng An Thông vừa già lại vừa xấu, hơn nữa hôn nhân giữa hai người là ép buộc (Hồng An Thông bắt cóc Tô Thuyên về ép làm vợ). Ngoài ra, để tu luyện võ công, Hồng An Thông cũng phải kiêng chuyện giường chiếu.

Cuối cùng trải qua bao biến cố, Tô Thuyên trở thành vợ của Vi Tiểu Bảo (được coi như hóa thân của Cửu Đầu Điểu). Vi Tiểu Bảo cũng “thần thông quảng đại”. Trong khi Thần Long giáo chủ lấy được quốc bảo Tứ thập nhị chương kinh của nhà Thanh. Ngoài ra, việc đánh cắp xá lợi bảo phật – cỏ Cửu Diệp Linh Chi – Tứ thập nhị chương kinh đều được thực hiện một cách hết sức liều mình, dũng cảm.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Vạn Thánh công chúa và Cửu Đầu Điểu (giữa) đối mặt với Bạch Tiểu Long trong phim Tây Du Ký (1986).

Có thể nhận thấy trong nguyên tác Tây Du Ký, sau khi có được xá lợi bảo phật mang về long cung động Bích Ba, Vạn Thánh công chúa còn không ngại hiểm nguy khi lên tận Đại La Thiên, đến trước điện Lăng Tiêu và ăn cắp cỏ Cửu Diệp Linh Chi của Vương mẫu nương nương có tác dụng giữ ấm cho xá lợi phật bảo. Điều này cho thấy việc Vạn Thánh công chúa đánh cặp xá lợi phật bảo đã hết sức liều mạng và chuyên tâm.

Còn trong Lộc đỉnh ký, phu nhân Thần Long giáo chủ là Tô Thuyên cũng hết sức liều lĩnh và chuyên tâm khi đánh cắp Tứ thập nhị chương kinh. Những hành động như ép buộc thuộc hạ phải giao nộp kinh thư trong khoảng thời gian đã định đều vốn dĩ do chủ đích của Tô Thuyên và không hề liên quan đến giáo chủ Hồng.

Nàng Tô Thuyên qua các phiên bản

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Vai diễn Tô Thuyên qua sự thể hiện của các người đẹp trong những phiên bản Lộc Đỉnh Ký qua nhiều thơi kỳ.

Tựu chung đã có 6 phiên bản của Lộc đỉnh ký đã được dựng thành phim, cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Đài Hoa Sách của Trung Quốc đại lục chuẩn bị cho ra mắt phiên bản mới vào năm 2014 do đạo diễn Lại Thủy Thanh dàn dựng, tuy nhiên vẫn chưa công bố danh tính diễn viên thể hiện nhân vật Tô Thuyên.

Vai diễn Tô Thuyên trong phiên bản Lộc đỉnh ký đời đầu được chuyển thể do nữ diễn viên Mã Hải Luân của đài Giai Thị (Television Commercial) sản xuất năm 1977. Năm 1984, đài TVB sản xuất Lộc đỉnh ký phiên bản do Mã Đức Hoa, Lương Triều Vỹ thủ vai chính, nàng Tô Thuyên lúc này do nữ diễn viên Hoàng Khải Hân đảm nhiệm.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Tạo hình Tô Thuyên của Mã Hải Luân phiên bản 1977.

 

 

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Tô Thuyên của Hoàng Khải Hân.

Trong cùng năm 1984, phiên bản Lộc Đỉnh Ký phiên bản Lý Phi Nhi, Châu Thiệu Đống do Đài Loan sản xuất với vai Tô Thuyên do Lâm Tú Quân thể hiện. Năm 1992, mỹ nhân Lâm Thanh Hà nhận vai diễn này trong phiên bản phim điện ảnh Lộc đỉnh ký 2 của Châu Tinh Trì thủ vai chính.

Sáu năm sau, Lộc đỉnh ký phiên bản Trần Tiểu Xuân, Mã Tuấn Vỹ của đài TVB ra đời với vai Tô Thuyên do Phùng Hiểu Văn đóng.

Năm 2001, đài TVB dựng lại bản Tân Lộc đỉnh ký phiên bản Trương Vệ Kiện, vai Tô Thuyên giao cho nữ diễn viên Trần Pháp Dung. Tuy nhiên trong phiên bản lần này, nhân vật Tô Thuyên lại bị đổi nên thành Long Nhi.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Tô Thuyên qua sự thể hiện của Lâm Tú Quân (1984).

 

 

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Một Tô Thuyên hoàn toàn mới lạ và độc đáo qua sự thể hiện của mỹ nhân Lâm Thanh Hà phiên bản 1992.

 

 

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Tô Thuyên của Phùng Hiểu Văn phiên bản của Trần Tiểu Xuân (1998).

 

 

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Phiên bản Lộc đỉnh ký của Trương Vệ Kiện (2000) lại đổi tên của Tô Thuyên thành Long Nhi qua vai diễn của Trần Pháp Dung.

Bản mới nhất của đạo diễn Trương Kỷ Chung do đài CCTV sản xuất năm 2008 với vai nam chính do Huỳnh Hiểu Minh và Chung Hán Lương thủ vai, nhân vật nàng Tô Thuyên do nữ diễn viên, kiêm MC xinh đẹp Hồ Khả đóng.

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

Tuyệt sắc giai nhân trong Lộc đỉnh ký, Phim, to thuyen, loc dinh ky, my nhan kim dung, my nhan kiem hiep, vi tieu bao, nang to thuyen, kiem hiep kim dung, phim trung quoc

 

 

Đạo diễn Trương Kỷ Trung đã chọn Hồ Khả cho vai nàng Tô Thuyên phiên bản 2008

Nói về vai diễn này, đạo diễn Trương Kỷ Trung tỏ ra tâm đắc khi đưa ra lý do ông chọn Hồ Khả cho vai Tô Thuyên: “Tôi chọn nhân vật Tô Thuyên phải là một người đẹp kiều diễm tuyệt sắc, quyến rũ. Hồ Khả về tuổi tác khá phù hợp, rất gần với hình tượng nhân vật tôi đã định trước đó, hơn nữa cũng hết sức phù hợp với nhân vật Tô Thuyên theo cách tưởng tượng của tôi.

 

 

 

Nàng Tô Thuyên do Hồ Khả trong Lộc Đỉnh Ký phiên bản Huỳnh Hiểu Minh (2008).

Long Hy
 

******************************

Suối thần chảy ngược dòng ở miền gái đẹp

Những ai làm điều ác đều bị dân làng ‘mách’ suối thần để trừng trị. Dù trời nắng cháy nhưng các cô gái bên dòng suối cô nào cũng trắng trẻo, xinh đẹp.

Người dân địa phương cho rằng dòng suối đã xuất hiện cùng với non nước, cây rừng xứ này từ thuở xa xưa. Nó bắt nguồn từ trên đỉnh Bồ Bồ, đỉnh núi lớn nằm trên địa phận xóm 11 (xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Dòng suối dài hơn 3 km, nước trong văn vắt và mát lạnh, đặc biệt chưa bao giờ cạn, cho dù trời xứ Nghệ có khô hạn đến đâu.

Ông Lương Quang Vinh (73 tuổi), một cao niên trong làng, cho biết trước đây suối có tên là Khe Dọc. Được gọi như vậy vì thông thường tất cả các dòng suối ở đây đều chảy theo hướng Tây sang Đông, nhưng riêng con suối này lại chảy ngược lại. Đến khoảng năm 1945, suối mới có tên Khe Thần, không phải dân làng nơi đây đặt mà do những người ở miền xuôi đi ngang thấy con suối quá kỳ lạ và truyền tụng một câu chuyện cũng không kém thần bí.

Ông Vinh kể lại, ngày đó có một tốp người ở dưới miền xuôi lên rừng để chặt cây đay về đan lưới, khi đi qua suối thì dừng chân nghỉ ngơi uống nước. Lúc ăn cơm, những người này vô tình làm rơi cơm xuống suối, một chú vịt gần đó bơi đến ăn cơm rơi. Một người đàn ông trong đoàn liền với tay bắt vịt mang về làm thịt, ăn xong bỗng phát điên, chạy chữa khắp nơi không khỏi.

Gia đình đi xem bói được “phán” nguyên nhân bệnh do anh ta đã ăn trộm vịt ở suối Khe Dọc nên bị trách tội. Cả nhà lạnh sống lưng, cuống quýt đi mua một con vịt khác để đền cho người dân bị mất và ra suối tạ tội. Không ngờ sau đó người đàn ông hết bệnh thật, nên dòng suối có tên mới là suối Khe Thần.

Đền Khe Thần được dân làng dựng lên để “tạ ơn” suối

Đền Khe Thần được dân làng dựng lên để “tạ ơn” suối.

Cũng từ đó người dân truyền tai nhau lời đồn, kẻ nào trong bản dám trộm cắp và làm điều xấu sẽ phát điên nếu cả làng phát hiện ra “mách” suối thần. Tuy nhiên, nếu biết ăn năn đem trả lại đồ ăn cắp và ra suối tạ tội thì sẽ bình thường trở lại.

Ông Vinh còn kể chuyện suối có tài chặn… hổ mà chính ông đã được tận mắt chứng kiến. Trước đây khu rừng này có nhiều hổ dữ. Hàng đêm chúng kéo đến bản làng để bắt lợn, trâu bò, dân bản vô cùng sợ hãi, chập tối nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít.

Thấy không thể kéo dài tình trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, những cao niên trong làng bàn nhau sắm lễ vật đến cúng tế tại suối Khe Thần xin cứu giúp. Quả nhiên sau đó không thấy hổ về làng, mỗi lần chúng lao xuống núi cũng chỉ đứng bên kia bờ suối gào rống rồi bỏ đi, không dám lội qua để vào bản như trước.

Theo truyền thuyết, trên đỉnh núi Bồ Bồ nơi con suối bắt nguồn có một giếng thần, ở dưới toàn cá vàng. Tuy nhiên, chưa có ai tận mắt chứng kiến hoặc kiểm chứng được điều này bởi cho tới nay vẫn chưa có ai đặt chân được lên đỉnh Bồ Bồ.

Từng có nhiều người tò mò quyết tâm leo núi để khám phá và chứng thực truyền thuyết, nhưng không hiểu sao cứ leo gần đến đỉnh lại cảm thấy buồn ngủ, mắt díp lại, cả người bải hoải không thể leo tiếp được. Do đó việc con suối có phải bắt nguồn từ “mạch thánh” hay không vẫn là điều bí ẩn.

Đã bao đời nay dân làng dùng nước suối để ăn uống sinh hoạt, nguồn nước tinh khiết ngọt lịm, người dân rất ít khi đau ốm, bệnh tật, lao động quần quật quanh năm suốt tháng cũng vẫn “khỏe như vâm”. Người làng lúc “gần đất xa trời” đều có nguyện vọng cuối cùng được uống một ngụm nước Khe Thần, uống xong sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và ra đi thanh thản.

Hàng năm các đồng bào dân tộc ở đây luôn tổ chức lễ cúng tế ở suối thiêng để cầu mong ấm no, yên bình. Người dân lập đền Khe Thần ven suối để tiện đến thắp hương và chưa năm nào dám lơ là việc tế lễ cầu an.

Bao năm nay, con gái làng Khe Thần nổi tiếng nhan sắc, đặc biệt nước da đẹp mọng, mịn màng, rất ít khi phải sử dụng mỹ phẩm. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, con gái ở gần suối Khe Thần vẫn trắng trẻo, “mặt hoa da phấn”, mái tóc óng ả đen dài, mắt sáng trong và nụ cười rạng ngời.

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, con gái ở gần suối Khe Thần vẫn trắng trẻo, “mặt hoa da phấn”, mái tóc óng ả đen dài, mắt sáng trong và nụ cười rạng ngời.

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, con gái ở gần suối Khe Thần vẫn trắng trẻo, “mặt hoa da phấn”, mái tóc óng ả đen dài, mắt sáng trong và nụ cười rạng ngời. Ảnh minh họa

Người nơi khác cho rằng nhờ uống nước suối, tắm suối từ nhỏ mà các cô có được nước da trắng hồng, đặc biệt chỉ có các cô gái sinh ra lớn lên ở đây mới được “ưu ái” như vậy, con gái các làng xung quanh thì không.

Nghe tiếng dòng suối kỳ lạ, một đoàn nhà khoa học đi ngang đã lấy nước suối về nghiên cứu. Sau khi xét nghiệm, họ cho biết nước suối không hề có vi khuẩn, lại có tác dụng diệt một số loại nấm bệnh. Điều này giải thích vì sao từ trước đến nay, người dân lấy nước về sinh hoạt thường rất khỏe mạnh, ít đau ốm.
Tuy nhiên, vấn đề nhiều người quan tâm thắc mắc lý do vì sao các cô gái ở làng đều có làn da trắng đẹp như đánh phấn, có phải nhờ nước suối hay không, đến nay vẫn chưa có lời giải thích.

Có truyền thuyết suối Khe Thần từ xưa đã rất linh thiêng, một năm ngày mùa giáp hạt, dân đói quá không có gì ăn liền ra suối làm lễ, cầu mong thần linh phù hộ cho qua được mùa đói. Điều kỳ lạ, khi lời khẩn cầu mới vừa dứt, dưới lòng suối bỗng xuất hiện hàng đàn cá từ đâu kéo đến. Người dân nhảy lên reo hò vì đã có cái ăn, cứ lần lượt thay nhau xuống bắt cá đem về chiên nướng các kiểu. Năm đó cả làng vượt qua mùa giáp hạt nhờ cá ở suối thần, trong khi những làng khác người chết đói nhiều vô kể thì dân Khe Thần vẫn cầm cự không có ai thiệt mạng.

Dòng suối dạt dào trong mát và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống sinh hoạt của người dân. Nhưng giờ đây người dân phải đối diện với nỗi lo nguồn nước Khe Thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng do rừng đầu nguồn bị chặt phá. Nước bị ô nhiễm nặng không còn được trong lành như ngày trước, nhiều năm nay cũng không thấy những đàn cá kéo về sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, xóm trưởng xóm 11, xã Nghĩa Bình cho biết, dòng suối có vị trí rất quan trọng trong đời sống của dân làng nơi đây. Ngày xưa mọi sinh hoạt của người dân đều dựa vào suối nước nên họ đặc biệt quý nguồn nước Khe Thần. Nỗi trăn trở với người làng là làm sao có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ dòng suối trước nguy cơ ô nhiễm do nạn phá rừng.

Theo Xa Lộ Pháp Luật

*****************************

Giải mật nguyên nhân cái chết của Gagarin

Sau hơn 40 năm giữ bí mật, nguyên nhân thực sự về cái chết của nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin, người đầu tiên vào vũ trụ, đã được công khai.

Gagarin, giải mật, nguyên nhân, cái chết, phi hành gia

Nhà du hành vũ trụ nổi tiếng của Nga Aleksey Leonov tiết lộ sự thật đằng sau những sự kiện diễn ra vào ngày bi kịch.

Trong suốt hơn 20 năm, Aleksey Leonov, người đầu tiên bước đi trong không gian vào năm 1965, đã đấu tranh để được phép tiết lộ chi tiết những gì xảy ra với huyền thoại Yuri Gagarin vào tháng 3/1968.

Quay lại thời điểm đó một hội đồng nhà nước đã được thành lập để điều tra tai nạn (Leonov có một phần trong đó) đã kết luận rằng, một tổ lái MiG-15UTI, Yuri Gagarin và hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm Vladimir Seryogin đã cố gắng tránh một vật thể bên ngoài – như ngỗng hoặc khinh khí cầu, bằng cách lượn và dẫn tới một cú bổ nhào rồi lao xuống đất. Cả hai phi công đều chết trong vụ bay thử.

“Với dân thường, kết luận như vậy có thể chấp nhận được nhưng với chuyên gia thì không thể”, Leonov nói. Ông này luôn giữ lập trường kiên định về những bí ẩn quanh cái chết của Gagarin và muốn ít nhất gia đình phi hành gia này biết được sự thật.

“Trên thực tế, mọi thứ khác hẳn”, Leonov nói.

Theo một tài liệu được giải mật, có lỗi con người đằng sau tai nạn thảm khốc đó, một chiến đấu cơ SU-15 chưa được cấp phép bay rất gần với máy bay của Gagarin.

“Trong trường hợp này, phi công không tuân thủ chỉ dẫn, lao xuống độ cao 450m. Tôi biết điều này vì tôi đã có mặt ở đó, tôi nghe thấy tiếng và nói với nhân chứng. Máy bay chiến đấu đã lượn sát với máy bay của Gagarin, làm đổi hướng máy bay của phi hành gia này và khiến nó bổ nhào với tốc độ 750km/h”.

Tuy nhiên, tên người chịu trách nhiệm về cái chết của Gagarin không được tiết lộ. Giữ kín tên người này là điều kiện mà Leonov được phép lên tiếng về cái chết của Gagarin. Theo đó, chỉ có thể biết, phi công chiếc chiến đấu cơ đó hiện đã 80 tuổi và không còn khỏe mạnh.

“Tôi hứa không tiết lộ tên ông ấy”, Leonov cho hay.

Có hàng loạt học thuyết âm mưu bao trùm lên vụ Gagarin gặp nạn, nó gồm cả tự tử và thậm chí là đâm phải đĩa bay.

  • Hoài Linh(Theo RT)

***********************

Bốn hoa hậu đồng loạt khỏa thân

4 Hoa hậu Mỹ đồng ý cởi đồ chụp hình nhằm ủng hộ cho tổ chức bảo vệ động vật PETA nói không với việc dùng lông thú.

diễn viên, phim, hollywood

Bức ảnh đen trắng đầy ấn tượng với sự góp mặt của 4 người đẹp từng đăng quang Miss USA là Shandi Finnessey (2004), Susie Castillo (2003), Shanna Moakler (1995) và Alyssa Campanella (2011) có thông điệp rất rõ ràng: “Hãy cảm nhận vẻ đẹp của chính làn da bạn và hãy để cho động vật giữ lại bộ lông của chúng”.

Chiến dịch mới của PETA với sự tham gia của 4 cựu hoa hậu nhằm kêu gọi các cuộc thi sắc đẹp hãy ngừng trao thưởng là những chiếc áo lông thú cho người chiến thắng. Đây là chiến dịch cực nổi tiếng của PETA đã từng thu hút được rất nhiều người nổi tiếng tham gia với khẩu hiệu: Tôi thà không mặc gì còn hơn mặc lông thú.

Hoa hậu Castillo nói cô vô cùng tự hào khi trở thành một phần của chiến dịch và sẵn sàng kêu gọi nhiều người cùng đứng lên kêu gọi ngành công nghiệp sắc đẹp ngừng ủng hộ cho ngành sản xuất thời trang từ lông thú.

Còn Shanna Moakler thì cho biết với tư cách là giám đốc của cuộc thi HH bang Nevada, cô sẽ không bao giờ dùng các trang phục từ lông thú làm giải thưởng cũng như kêu gọi giám đốc của các cuộc thi sắc đẹp khác có cam kết tương tự.

Linh Anh – Theo usmagazine

**********************

Ảnh anh chàng “bị trục xuất vì quá đẹp trai” thứ hai

Cư dân mạng tiếp tục truy tìm dấu tích của các chàng trai Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) bị trục xuất tại hội chợ văn hóa ở Ả Rập Xê Út vì ‘quá đẹp trai’.

đẹp trai, hoàn hảo, Tiểu Vương quốc Ả Rập, hoàng tử
Imran Abbas Naqvi

Theo đó, người thứ hai  trong số ba người bị trục xuất được cho là Imran Abbas Naqvi
.

đẹp trai, hoàn hảo, Tiểu Vương quốc Ả Rập, hoàng tử

Nhiều người đồng tình rằng chàng trai này có khuôn mặt đẹp với tỉ lệ hoàn hảo như tạc tượng.

đẹp trai, hoàn hảo, Tiểu Vương quốc Ả Rập, hoàng tử

Về vụ việc trục xuất và áp giải 3 chàng trai quá đẹp này tại lễ hội Di sản Văn hóa Jenadriyah, một quan chức thuộc Ủy ban Khuyến khích Đạo đức và Ngăn ngừa Đồi bại giải thích rằng vẻ đẹp của ba người này sẽ khiến cho các nữ du khách có thể sẽ ngã lòng và say mê họ.

đẹp trai, hoàn hảo, Tiểu Vương quốc Ả Rập, hoàng tử

Trên thực tế, thông tin về vụ trục xuất vì tội… quá đẹp trai này lại khiến cư dân mạng trên khắp thế giới đổ xô đi tìm tung tích “hoàng tử”.

đẹp trai, hoàn hảo, Tiểu Vương quốc Ả Rập, hoàng tử
đẹp trai, hoàn hảo, Tiểu Vương quốc Ả Rập, hoàng tử
đẹp trai, hoàn hảo, Tiểu Vương quốc Ả Rập, hoàng tử

Người đầu tiên được phát hiện ‘tung tích’ có tên Omar Borkan Al Gala, hiện làm công việc người mẫu ảnh tự do, nhiếp ảnh gia, diễn viên, nhà thơ.

Lê Thu (tổng hợp)

******************

 

Cận cảnh kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới

 

 

Trải rộng trên khu vực có diện tích 18.000 m2, Metropol Parasol được xem là kiệt tác kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới.

 

 

Chiêm ngưỡng kiệt tác kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới

 

 

Metropol Parasol là quần thể kiến trúc bằng gỗ nằm ở Quảng trường La Encarnación – quảng trường cổ ở Seville, Tây Ban Nha. Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức Jürgen Mayer Hermann, công trình này nằm trong dự án khôi phục Quảng trường Plaza de la Encarnacion vào năm 2004

 

 

 

 

 

Mọc lên giữa những tòa nhà từ thời trung cổ, Metropol Parasol là biểu tượng mới của Seville, một trong những thành phố xinh đẹp và cổ kính nhất Tây Ban Nha.

 

 

 

 

 

Không gian rộng lớn cộng với thiết kế độc đáo đã biến nơi đây trở thành một trung tâm đô thị lý tưởng cho mọi hoạt động văn hóa, bao gồm cả quán bar và nhà hàng.

 

 

 

 

Quần thể kiến trúc này bao gồm 4 tầng với diện tích toàn bộ mặt sàn là 12.670 m2 và chiều cao lên đến 28,5 m cùng một tòa nhà trung tâm diện tích 5.000 m2.

 

 

Metropol Parasol được hoàn thành năm 2011, sau 7 năm thiết kế và thi công, tiêu tốn khoảng 90 triệu Euro (tương đương 115 triệu USD).

 

 

 

 

 

 

 

Tầng thượng của Metropol Parasol là một không gian mở, thoáng mát, thường được sử dụng là nơi để tổ chức các sự kiện công cộng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho bạn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Phung Tran chuyển

************************

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC

Việt Nam trên trang tin nước ngoài BBC mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng vô cùng quyến rũ với sông nước, quán cóc vỉa hè, gánh hàng rong và cả những dòng xe máy hối hả.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 1
Những thửa ruộng bậc thang và đỉnh núi phủ đầy sương ở Sapa, Tây bắc Việt Nam luôn khiến người xem choáng ngợp bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ. Những người đến Sapa có thể đi bộ trên những con đường mòn để khám phá cuộc sống đời thường và cảm nhận sự thay đổi khó đoán của thời tiết nơi đây.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 2
Hệ thống kênh rạch và sông ngòi chằng chịt ở Đồng bằng sông Cửu Long mang đậm văn hóa sông nước ở miền Nam Việt Nam. 
Trong nhiều thế kỷ, người dân ở đây sống chủ yếu nhờ những dòng sông. Họ giặt giũ, tắm táp, đi lại bằng đường thủy, rửa bát, giao lưu và kiếm ăn giữa sông nước.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 3
Những chợ nổi khá yên bình 
vào lúc bình minh sớm trên bờ sông Cái Răng. Người tung, người đỡ, những tiểu thương nhanh chóng chuyển dưa hấu, dứa và củ cải xuống thuyền nhỏ để mang đi bán.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 4
Thành phố Hội An luôn được xem là trung tâm ẩm thực của Việt Nam và ẩmm thực đường phố thực sự là một nghề kinh doanh phát đạt. Những người bán hàng chế biến cùng một món ăn ngày này qua ngày khác trong nhiều năm trời đã trở nên lành nghề và tạo được thương hiệu cho riêng mình.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 5
Hà Nội là thủ đô ngàn năm tuổi, hội tụ tất cả nét đẹp tinh túy nhất của cả nước với nhiều ngôi chùa cổ kính và các con phố nhỏ chằng chịt như mê cung. Trên từng con phố cổ, những gánh hàng rong bán đủ mọi mặt hàng từ hoa quả cho tới ảnh lưu niệm cho khách du lịch và cả người dân địa phương.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 6
Hơn 2000 đảo đá vôi đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt không thể trộn lẫn giúp vịnh Hạ Long trở thành một trong những bờ biển đẹp nhất Châu Á.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 7
Hà Nội hối hả hiện lên đẹp lạ kỳ khi bạn ngồi sau xe máy, phương tiện di chuyển chính của người dân nơi đây, để lượn lờ và ngắm nghía. Nhìn từ trên cao, dòng xe máy, xích lô và xe ô tô lưu thông trên đoạn giao giữa phố Đinh Tiên Hoàng và Hàng Đào tạo nên những dòng sông ánh sáng đẹp mê mẩn. 
Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 8
Lăng Chủ tịch Hồ Tặc là nơi đặt thi hài vị lãnh tụ cách mạng Đỏ đáng khinh bỉ Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm Hà Nội. 

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 9
Hà Nội là một trong số những thành phố phát triển nhanh nhất thế giới với dân số hơn 2.6 triệu. Theo dự đoán của Liên hiệp quốc, thành phố sẽ đạt mức 4.5 triệu người vào năm 2025. Hiện tại, tổng số xe máy mà người dân sở hữu lên tới hơn 3.5 triệu, khiến giao thông khá đông đúc và dễ ách tắc vào giờ cao điểm.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 10
Nhà hát lớn được xây dựng trong khoảng từ năm 1901 đến 1911, là một tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc Pháp từ thời đô hộ. Hiện tại, đây vẫn là địa điểm tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn của Hà Nội.

Hình ảnh Việt Nam đẹp mộc mạc trên trên trang BBC 11
Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt nam, đóng góp hơn 20% GDP. Những người nông dân từ các khu vực ven đô thường chở rau quả lên thành phố và bán rong trên những con phố đông đúc.

Nguyễn Nguyệt (Theo BBC)

***************************

Kate mang bụng bầu đi khai trương tàu du lịch

Vợ của hoàng tử Anh William hôm qua có lần xuất hiện cuối cùng trước lúc lâm bồn, khi tham dự lễ khai trương và đặt tên cho một trong những con tàu du lịch lớn nhất thế giới.

Công nương Anh tại lễ khai trương và đặt tên cho tàu Royal Princess. Ảnh: USA Today

“Tôi đặt tên cho con tàu này là Royal Princess, Chúa phù hộ cho con tàu và tất cả những người chèo lái nó”, công nương xứ Cambridge tuyên bố trong sự kiện diễn ra tại Southampton.

Sau đó, Kate cắt dải băng để đưa một chai champagne Moet and Chandon 15 lít đập vào thân tàu. Chai rượu vỡ ra trong không gian ngập tràn pháo giấy và tiếng vỗ tay chúc mừng của các quan khách.

Kate chính thức trở thành “mẹ đỡ đầu” cho con tàu Royal Princess, một chức danh mang tính tượng trưng có từ lâu đời. Công nương Diana, mẹ của hoàng tử William, cũng từng đặt tên cho một con tàu du lịch tương tự tại chính địa điểm này cách đây 30 năm.

Lễ khai trương tàu Royal Princess còn bao gồm một lễ cầu nguyện chính thức, phần trình diễn của ngôi sao ca nhạc Natasha Bedingfield và một chuyến đi ngắn dành cho công nương.

Con tàu du lịch với sức chứa 3.600 khách dự kiến sẽ bắt đầu hành trình đến Địa Trung Hải trong mùa hè này.

Kate trông rất khỏe mạnh và tươi tắn. Dù đã mang thai tháng thứ 8, cô vẫn giữ vững phong độ thời trang sành điệu của mình khi diện một chiếc váy ngắn, dáng suông với họa tiết da báo, đầu đội mũ lệch và đi giày cao gót đen.

Cô và William dự kiến đón đứa con đầu lòng vào giữa tháng 7. Đứa bé sẽ trở thành người thứ ba trong danh sách chờ lên ngôi, nối tiếp cha và ông nội, Thái tử Charles.

Đây dự kiến là lần cuối cùng Kate xuất hiện một mình trước khi lâm bồn, dù có khả năng cô cũng sẽ cùng các thành viên cấp cao khác của hoàng gia tham dự một sự kiện của quân đội sắp diễn ra.

*******************

“Cơn sốt” Massage ở Triều Tiên

 

Ở Triều Tiên, chỉ phụ nữ đã có chồng mới được phép làm nhân viên massage dù nghề này đang “hot” ở Bình Nhưỡng.

Massage đang gây sốt ở Bình Nhưỡng khi ngay cả phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) cũng thừa nhận điều này. Theo KCNA, các cơ sở massage được mở ở khách sạn Ryugyong và tổ hợp dịch vụ Haedanghwa. Các cơ sở này cho phép dân Bình Nhưỡng tiếp cận với các dịch vụ liên quan như chăm sóc, dưỡng da mặt.

Jae-Chul, một người đào ngũ khỏi Triều Tiên năm 2008, cho biết: “Vào thời điểm tôi rời khỏi Bình Nhưỡng, các cơ sở massage đã mọc khắp nơi tại thủ đô như khách sạn Changgwang và tổ hợp Daedong”.

“Nếu người nào đó có khả năng tới các phòng massage, có nghĩa là địa vị chính trị – xã hội của anh ta tương đối cao và anh ta có ngoại tệ để chi trả cho dịch vụ này”, Jae-Chul cho biết thêm.

 Một cơ sở massage ở Bình Nhưỡng.Một cơ sở massage ở Bình Nhưỡng.

Theo Jae-Chul, giá của một lần massage trung bình khoảng 20 USD Mỹ trong khi thu nhập bình quân hàng tháng của công dân Triều Tiên chỉ là khoảng 2 USD. Đây là lý do, dân thường ở Bình Nhưỡng không bao giờ có khả năng “bén mảng” vào các phòng massage. Dù chỉ có các doanh nhân hàng đầu của Triều Tiên, quan chức, người nước ngoài mới đủ tiền để tới các phòng massage tìm kiếm giây phút thư giãn, ông Jae-Chul khẳng định, các cơ sở này vẫn rất “ăn nên làm ra” vì có nhiều khách hàng thường xuyên lui tới.

Đây là một phần lý do tại sao nhiều phụ nữ Triều Tiên coi massage là một công việc trong mơ để làm – những khách hàng cao cấp, giàu có sẽ có khả năng bo rất nhiều, nếu họ cảm thấy hài lòng.

Tuy nhiên, ở Triều Tiên, không phải ai cũng có khả năng làm nghề massage. Công việc trong mơ này chỉ dành cho những phụ nữ đã kết hôn. Ông Han-byul, một công dân Bình Nhưỡng chính gốc cho biết, “Các cô gái chưa kết hôn không được phép làm việc trong các phòng massage, đấm bóp vì đây là nghề nghiệp phải tiếp xúc trực tiếp với da và cơ thể của đàn ông”.

Han-byul cho biết, ông quen thân với một nhân viên massage trung niên có tiếng ở Bình Nhưỡng. Theo ông Han-byul, thời chưa kết hôn, nhân viên massage nói trên dù có tay nghề khá vẫn không thể tìm được việc làm. Bà đã phải tìm việc ở một phòng massage tư nhân hoạt động chui.

Eun-ha cũng là một công dân gốc Bình Nhưỡng khác. Bà rời bỏ quê hương năm 2006. Eun-ha cho biết, khi còn ở Bình Nhưỡng, bà làm nhân viên massage tại khách sạn Yanggak và khẳng định, đây là “một nghề hot mà ai cũng muốn làm”. Cựu nhân viên massage còn cho hay, do rất có lợi cho sức khỏe nên ngay cả các quan chức Đảng Lao động cũng rất thích và thường xuyên đặt chỗ tại các cơ sở massage”.

Chưa hết, bà Eun-ha còn chia sẻ một câu chuyện thú vị rằng, sau khi rời bỏ Triều Tiên để tới Hàn Quốc, bà Eun-ha ngay lập tức tới tìm việc ở một phòng massage. Tuy nhiên, dù có nghề, cựu nhân viên massage vẫn không được nhận. Thay vào đó, người ta tuyển một thiếu nữ ở tuổi 20 trước sự ngỡ ngàng của bà Eun-ha.

“Tôi thực sự ngạc nhiên. Ban đầu, tôi cho rằng cô gái ấy chắc hẳn đã kết hôn sớm nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng, các nhân viên massage ở Hàn Quốc phần lớn đều là gái chưa chồng”.

(BKT)

*********************

Bé gái khóc thét vì bố mẹ bị cảnh sát hình sự bắt

 

Đang háo hức vì ngỡ được chở đi dạo phố, hai bé gái khóc thét vì bố, mẹ chúng bị CSHS khống chế bắt giữ. Khoảng 18h20 ngày 13/6, người dân buôn bán tại khu vực chợ Cầu Ông Lãnh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1-TP.HCM) vô cùng bất ngờ và xót xa khi chứng kiến hình ảnh 2 cháu gái (khoảng từ 2 đến 4 tuổi) khóc thét khi bố, mẹ chúng bị lực lượng Công an còng tay bắt giữ.

 

 

 Người thanh niên (đội mũ bảo hiểm xanh) bị CSHS khống chế bắt giữ khi đang chở 2 con gái (2 cháu bé đang được người dân bế).Người thanh niên (đội mũ bảo hiểm xanh) bị CSHS khống chế bắt giữ khi đang chở 2 con gái (2 cháu bé đang được người dân bế).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển xe Honda SH chở vợ và 2 con gái nhỏ lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Khi đến ngã 3 giao với đường Nguyễn Thái Học (đoạn dưới cầu Ông Lãnh), bất ngờ xuất hiện nhiều cảnh sát hình sự ép sát và khống chế còng tay cả 2 vợ chồng đưa về trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh.

  Thấy ba mẹ bị bắt, cả 2 cháu khóc thét vì sợ hãi...Thấy ba mẹ bị bắt, cả 2 cháu khóc thét vì sợ hãi…

Thấy ba mẹ bị bắt, 2 cháu bé hoảng sợ khóc thét dù được các chiến sĩ Công an ra sức dỗ dành. Lúc này nhiều người dân cũng có mặt chăm sóc 2 cháu bé và đưa các cháu về Công an phường để liên lạc với người thân tiếp nhận.

 Người phụ nữ là mẹ 2 cháu bé cũng bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an phườngNgười phụ nữ là mẹ 2 cháu bé cũng bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường

Hiện lực lượng Công an chưa cung cấp thông tin về 2 nghi can này. Bước đầu xác định cả 2 bị bắt giữ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy..

(KHKTVN)

***************************

Ngư dân bắt được cá “lạ” hình vuông, không đuôi

Ngư dân ở khu vực Kayankeni, huyện Batticaloa (Sri Lanka) mới bắt được một con cá kỳ lạ có thân hình vuông và không có đuôi.

Theo thông tin từ trang Tamil, ngư dân Kayankeni bắt được con cá lạ hình vuông và không có đuôi nặng 6,5 kg. Sau khi đánh bắt được con vật kỳ lạ đó, họ mang nó ra chợ cá Ottamavadi để bán. Ngay lập tức, con cá kỳ dị này thu hút đông đảo người dân đổ xô đến xem.

 Cận cảnh chú cá lạ hình vuông và không có đuôi.Cận cảnh chú cá lạ hình vuông và không có đuôi.

 Những ngư dân chụp ảnh cùng con cá lạ mới bắt được.Những ngư dân chụp ảnh cùng con cá lạ mới bắt được.

Chuyên gia trong lĩnh vực cá biển SIM Imthiyaz cho biết rằng, ông và những người dân ở đây chưa từng nhìn thấy con cá có hình dáng kỳ lạ nào như thế này từ trước đến nay.

(Emirates)

****************

Gái sàn và những chuyến “bay” đêm sặc mùi tiền đổi tình

 

 

Hằng đêm, sau khi rời ánh đèn, tiếng nhạc inh tai trong bar, sàn nhảy vũ trường, từ 0 đến 4h là “giờ vàng” để những kiều nữ “săn” trai cho những chuyến “bay” xuyên đêm kiếm tiền.

 

21h, khi ánh “chớp” đủ gam màu hắt ra từ cánh cửa hé mở của bar N., từng chiếc Lexus, Camry bóng loáng, những “đại gia” nắm tay những cô gái được gọi là “hotgirl” chân dài tình tứ bước vào.

Gái sàn và những chuyến "bay" đêm sặc mùi tiền đổi tìnhGái sàn và những chuyến “bay” đêm sặc mùi tiền đổi tình

T. – anh bạn có tiếng ăn chơi tại đất Đà thành vỗ nhẹ vai tôi cười nửa miệng: “Toàn cậu ấm, cô chiêu cả đấy. Đứa tóc tai lởm chởm, đứa thì xăm trổ đầy mình, trông chẳng khác giang hồ. Được cái là “trai non” nhưng ăn chơi hết cỡ nên hotgirl bu đầy. Chúng bu để kiếm tiền tiêu, ngồi xế hộp ấy mà. Thôi, vào trong mình kiếm cho cô em chuyện trò xả hơi, thích thì tối rủ đi lang thang luôn” – T. đi trước, tôi theo sau.

Đúng là dân chơi thứ thiệt, T. được khá nhiều “đào” trong bar săn đón. “Anh yêu, bữa nay để em phục vụ nha, hay lại thích nhỏ “Thương baby”? – Yến, sau này được T. giới thiệu là “Yến chân vịt”, quê Trà Vinh.

“Được, em bảo cả nhỏ Thương và em cùng vui, chút về thức đêm luôn nhé”. “Yến chân vịt” cười vui vẻ, lượn người đi tìm “Thương baby” về tập kết. Sao lại gọi “Yến chân vịt”? – tôi thắc mắc, T. nói cô bé này khuôn mặt rất sáng, 3 vòng đo đều đỉnh cả, chỉ mỗi điều đôi chân hơi ngắn nên tụi mình hay gọi thế cho dễ gần.

Càng về khuya, người đến bar càng đông, đa phần là thiếu gia “8X”. Hầu như đêm nào cũng ôm cọc tiền, “gắp” vài em hotgirl bên hông tìm đến đây dậm giật, quay cuồng với tiếng nhạc, say lâng bên những chai rượu đắt tiền.

Chốc lát, họ hùa nhau vỗ tay rào rào, hô lớn như cháy nhà mỗi khi xuất hiện vài PR nhảy bồi xấn đến bên bộ xiêm áo mỏng tang. Từ mọi góc nhìn, những gã trai hau háu, mắt nhìn đắm đuối như đàn sói thấy bóng cừu non. Có nơi, những đôi trai gái ngả người cuốn vào nhau như rắn.

“Chuyện thường ngày thôi chú em. Trước đây, khi mới vào mình cũng bảo chắc tụi này đứt dây thần kinh hết rồi, nhưng giờ thì mình cũng thế” – dứt lời, T. ôm lấy “Thương baby” cắn yêu rồi cho “ăn” tờ tiền xanh lè.

“Đừng chán em đấy nhé. Thi thoảng cho em đáp ơn anh, giờ nào cũng được, chứ anh mà chán là em buồn chết. Hay khuya nay mình đi chơi anh nha!” – “Thương baby” nhõng nhẽo, mời mọc. T. gật gù rồi quay qua tôi nói lớn: Vũ trường, bar bây giờ không còn thô lỗ với những hình ảnh ăn chơi bầy đàn của những hotgirl, hay hotboy như những năm trước nữa, mà những tour tình tứ ở khách sạn, biệt thự ven biển mới là đỉnh, đẳng cấp. Nơi ấy ma không biết, quỷ chẳng hay cuộc vui vô bờ bến của trai sành điệu, gái làng chơi.

Ánh đèn vũ trường dần tắt, từng cặp trai gái chếnh choáng dìu nhau trở ra. Tôi xuýt xoa với tờ hóa đơn T. tính tiền: 5,2 triệu đồng. Phần thối lui 800 ngàn đồng, T. “bo” luôn 2 nàng và cậu nhân viên quẹt lửa mồi thuốc cả đêm cho bàn tiệc của mình.

Không chỉ riêng tôi, mà ánh mắt của những cô nàng bàn kế cũng tỏ ra nể phục cái vẻ ga-lăng của T. Chính sự chịu chơi mà không chơi chịu ấy nên lúc nào T. cũng lấy lòng được các em và hotgirl tới sàn.

Có vẻ đoán được sự xót ruột của tôi, “Yến chân vịt” ghé tai cười: “Chừng đó anh đã choáng à! Tí nữa anh T. còn đi nữa đấy, anh cũng phượt theo chứ. Đi chơi cho vui, sáng mai ngủ bù”. T. hất cằm ra hiệu với tôi ra đường chờ “Thương baby” và “Yến chân vịt” đi thay đồ.

Cậu bảo, hai nhỏ này biết chiều khách lắm, qua đêm là biết liền. Tụi nó được cái rất rạch ròi, chỉ lấy tiền theo “hợp đồng” – 2 triệu đồng một em từ khi tan bar đến sáng, nhất quyết không lấy thêm. Giữ mối mà, chứ không phải kiếm tiền kiểu chụp giật đâu.

Nhanh nhẹn, hai “bóng hồng” trong trang phục khác rời sàn bước lên chiếc Hyundai SantaFe láng cóng của T. lướt về hướng biển Mỹ Khê. T. bảo cũng nơi này, đã không dưới 5 chân dài ở bar theo T. đến rồi giận hờn khi T. không mặn mà nữa.

“Yến chân vịt” (1) và “Thương baby” (2) đến khách sạn sau những giây phút thác loạn ở sàn.“Yến chân vịt” (1) và “Thương baby” (2) đến khách sạn sau những giây phút thác loạn ở sàn.

Lại rượu, các cô nàng múa lưỡi, tung hô T. như “thần tượng” sàn bar, thi thoảng nhoài người qua ôm chặt, tặng những nụ hôn cháy bỏng, xuýt xoa: Anh uống rô đa đi, gần sáng em tắm sạch mùi thuốc lá sàn rồi “yêu” nhé. Không như những “bóng hồng” ăn xổi như tiệm hớt tóc, karaoke, các nàng “chiều” khách tới bờ tới bến.

Từ tắm rửa, massage cho người chọn mình đến cả “chuyện ấy”. Từ lần “xuyên đêm với gái sàn”, tôi biết thêm đời sống của các “hoa” sàn nhảy, bar. Họ ngủ ngày “cày” đêm, mặc cho “thượng đế” của mình thức dậy, rời khách sạn, nhà nghỉ về từ lúc nào. “Yến chân vịt” bảo, thường thì các em gửi lại CMND, các anh giao tiền phòng, ngủ dậy các em thanh toán.

Có khi gặp cả nhóm “cậu ấm” nhà giàu thích đi “ngủ tập thể”, các cô đều tìm được “mối” phục vụ miễn sao họ chi đẹp. “Mối” phần lớn là “đồng nghiệp” của các cô làm ở những bar, sàn nhảy khác.
Rời Trà Vinh đến Đà Nẵng 5 năm nay, như các “đồng nghiệp” khác, “Yến chân vịt” không nhớ nổi có bao nhiêu người đàn ông chán “cơm”, thèm “phở” đến với cô. Cô chỉ nhớ mỗi năm gửi về cho mẹ ở quê ít thì 3 lần, nhiều lắm 5 lần với khoảng 20-30 triệu đồng.

Cứ thế, mỗi ngày mới, cô lại thức dậy tắm rửa, đi tìm đồ ăn bồi bổ sức rồi kiếm chỗ làm đẹp, mua sắm để tối vào sàn đợi “săn” khách. Không “săn” được anh nào qua đêm thì cũng kiếm vài trăm ngàn tiền “bo” hoặc dụ đi “tàu nhanh” rồi trở về nơi thuê trọ đánh giấc.

Thế mới hiểu vì sao gái ngự trị đêm đêm ở sàn có tiền đi xe máy xịn, sài Ipad, Iphone đời mới. Như lời “Yến chân vịt” và “Thương baby” thì có những tháng đắt xô họ “cày” được 40-50 triệu đồng là thường.

( HK chuyển)

***********************

Kính Mời thử tài đoán…Những câu đố “Mẹo” cực kì hấp dẫn 
(CÁC BẠN NÊN CỐ GẮNG SUY NGHĨ CHÚT… ĐỪNG VỘI NHÌN ĐÁP ÁN… )

Câu 1: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?

Câu 2: 1 người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật ko may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao , ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?

Câu 3: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

Câu 4: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ?

Câu 5: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

Câu 6: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

Câu 7: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

Câu 8: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

Câu 9: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?

Câu 10: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi ?

Câu 11: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta lại làm như vậy ?

Câu 12: Lịch nào dài nhất?

Câu 13: Xã đông nhất là xã nào?

Câu 14: Con đường dài nhất là đường nào?

Câu 15: Quần rộng nhất là quần gì?

Câu 16: Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất (không nghĩ lung tung)?

Câu 17: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

Câu 18: Câu này nghĩa là gì: 1′ => 4 = 1505

Câu 19: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

Câu 20: Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

Câu 21: Môn gì càng thắng càng thua ?

Câu 22: Con gì đầu dê mình ốc ?

Câu 23: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Câu 24: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

Câu 25: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

Câu 26: Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?

Câu 27: Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?

Câu 28: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

Câu 29: Con trai có gì quí nhất?

Câu 30: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ?

Câu 31: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Câu 32: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

Câu 33: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

Câu 34: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

Câu 35: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

Câu 36 Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?

Câu 37: Tìm điểm sai trong câu: “dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”

Câu 38: Chứng minh: 4 = 5

Câu 39: Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

Câu 40 & TL:Hôn con heo trong nhà gọi là -> Hôn thú Mong được hôn gọi là -> Cầu hônVừa mới hôn gọi là -> Tân hônHôn thêm cái nữa gọi là -> Tái hônĐang hôn mà bị đẩy ra gọi là -> Từ hônKhông cho mà cứ hôn gọi là -> Ép hônHẹn sẽ hôn gọi là -> Hứa hônVua hôn gọi là -> Hoàng hônHôn chia tay gọi là -> Ly hônVừa hôn vừa ngửi gọi là -> Vị hônHôn vào không trung gọi là -> Hôn gióHôn trong mơ gọi là -> Hôn ướcHôn mà mà quá sớm thì gọi là -> Tảo hônRất thích hôn gọi là -> Kết hônHôn mà bị hôn lại gọi là -> Đính hôn

Câu 41: Trận chung kết của 1 cuộc thi vắt sữa bò (ai vắt được nhiêu thì thắng): người đàn bà vắt được 15 lít, người đàn ông vắt được 5 lít. Hỏi sao người đàn ông thắng?

Câu 42: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn?

Câu 43: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

Câu 44: Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

Câu 45: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?

Câu 46: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?

Câu 47: Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ h?

Câu 48: Hãy chứng minh 4 : 3 = 2

Câu 49: Lại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?

Câu 50: Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm.Con nào về đích trước?

Câu 51: Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

Câu 52: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?

Câu 53: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

Câu 54: Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?

Câu 55: Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra?

Câu 56: Càng chơi càng ra nuớc?

Câu 57: Làm sao để cái cân tự cân chính nó?

Câu 58: Những loài thú nào sau đây ăn cơm:
a) sư tử
b) cọp
c) hà mã
d) voi

Câu 59: Chứng minh: con gái = con dê.

Câu 60: Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.

Câu 61: Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?

Câu 62: Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?

Câu 63: Tại sao con ch ó không cắn được đuôi của mình?

CÂU TRẢ LỜI:

TL Câu 1: Đừng tưởng tượng nữa.

TL Câu 2: Nó cầm dao và đấm vào ngực nó (đười ươi hay làm thế).

TL Câu 3: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.

TL Câu 4: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!

TL Câu 5: Que diêm.

TL Câu 6: Phòng 3 vì sư tử chết hết rồi

TL Câu 7: 4.

TL Câu 8: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.

TL Câu 9: Bà ấy đi tàu ngầm.

TL Câu 10: Than.

TL Câu 11: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50.

TL Câu 12: Lịch sử.

TL Câu 13: Xã hội.

TL Câu 14: Đường đời.

TL Câu 15: Quần đảo.

TL Câu 16: Tiền!

TL Câu 17: Bàn chân.

TL Câu 18: 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ.

TL Câu 19: Thái Sơn.

TL Câu 20: Hôm qua, hôm nay và ngày mai.

TL Câu 21: Môn đua xe đạp.

TL Câu 22: Con dốc.

TL Câu 23: Con tim.

TL Câu 24: điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).

TL Câu 25: Bắp ngô.

TL Câu 26: Thứ 2.

TL Câu 27: Gà con và gà mái.

TL Câu 28: Chỉ xuống đất.

TL Câu 29: Ngọc trai.

TL Câu 30: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.

TL Câu 31: Con người.

TL Câu 32: Trái banh.

TL Câu 33: 1 chữ C, ở chữ “Cơm”.

TL Câu 34: Tay phải.

TL Câu 35: Mẹ.

TL Câu 36: Từ “sai”.

TL Câu 37: Khoe sắc khoé!

TL Câu 38: Ta có:-20 = -20<=> 25 – 45 = 16 – 36=> 5^2 – 2.5.9/ 2 = 4^2 – 2.4.9/2Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :5^2 – 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 – 2.4.9/2 + (9/2)^2<=> (5 – 9/2)^2 = (4 – 9/2 )^2=> 5 – 9/2 = 4 – 9/2=> 5 = 4

TL Câu 39: Everest.

TL Câu 41: Người đàn bà vắt sữa con bò cái, còn người đàn ông vắt sữa con bò đực.

TL Câu 42: Cái bóng.

TL Câu 43: Dùng ống hút.

TL Câu 44:: 1 chữ C.

TL Câu 45: Quan tài.

TL Câu 46: Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn.

TL Câu 47: Chính (chín h).

TL Câu 48: 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 =2.

TL Câu 49: Cafe (ca: canxi, Fe: sắt).

TL Câu 50: Con cua xanh, vì con cua đỏ đã bị luộc chín.

TL Câu 51: Đang chơi cờ vua.

TL Câu 52: Bàn chải đánh răng.

TL Câu 53: Chữ a.

TL Câu 54: Cái lưỡi.

TL Câu 55: Que kem.

TL Câu 56: Chơi cờ.

TL Câu 57: Lật ngược cái cân lại.

TL Câu 58: Sư tử (con gái)

TL Câu 59: Con gái = thần tiên = tiền thân = trước khỉ = con dê.

TL Câu 60: Điều đó rồi cũng qua đi.

TL Câu 61: 1 cái hố (nhỏ hơn).

TL Câu 62: Ở Mỹ.

TL Câu 63: Vì đuôi nó không đủ dài.

Mai Luông chuyển

**********************

Hình ảnh khó tin giữa chốn công đường

 – Đông đảo người dân, phóng viên báo chí đã hết sức ngỡ ngàng khi tiếng băm thịt nấu ăn, tiếng trẻ con khóc réo vang lên giữa lúc HĐXX TAND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang xử án…

Những hình ảnh tưởng chừng không tin nổi ở chốn công đường.

Chúng tôi đã nghe nhiều phản ánh của người dân về sự việc lạ tại TAND huyện Kỳ Anh, những âm thanh.

TAND; Kỳ Anh

Toàn cảnh trụ sở TAND huyện Kỳ Anh.

TAND; Kỳ Anh

Nhưng ít ai ngờ, hình ảnh tưởng chừng chỉ có ở các phòng trọ tập thể lại xuất hiện ngay cạnh điểm đang xét xử.

Ngày 10/6, chúng tôi có mặt tại TAND huyện Kỳ Anh, chứng kiến phiên xét xử một vụ án TNGT gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh tượng đầu tiên khi mới bước vào trụ sở là cảnh sinh hoạt của hai gia đình đang sinh sống tại hai phòng đầu tiên của trụ sở.

TAND; Kỳ Anh
TAND; Kỳ Anh
Ngay phía ngoài đã có 2 gia đình ở, xe cộ, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đập vào mắt những người đến với chốn công đường.

Xe máy để lộn xộn, trẻ con khóc í éo. Nhiều người cứ ngỡ đang bước vào khu trọ.

Quần áo, dây rợ, chổi…. cứ đập vào mắt những người có mặt.

Đang trong lúc xét xử, những người tham dự phiên tòa lại được phen trố mắt khi chứng kiến cảnh trẻ con chơi đồ chơi, một phụ nữ đưa thịt ra băm ngay cạnh cửa hội trường xét xử.

Do quá gần nên tiếng xả nước, tiếng băm thịt át cả tiếng chủ tọa phiên tòa. Đã có người ra hiệu báo chị này thôi công việc nhà để HĐXX tiếp tục làm việc, nhưng dường như chị không nghe.

TAND; Kỳ Anh

TAND; Kỳ Anh

TAND; Kỳ Anh

Hình ảnh người phụ nữ băm thịt nhìn từ phòng xét xử.

Kể cả công an bảo vệ phiên tòa cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Một cán bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh có mặt tại phiên tòa nhận xét: Khó tin nổi những hình ảnh vừa rồi lại xuất hiện ở tòa án. Chúng tôi đi nhiều nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này.

Theo thông tin PV có được, tại trụ sở TAND huyện Kỳ Anh đang cho 4 hộ gia đình thuê. Một khu vực cho Phòng khai thác bảo hiểm Kỳ Anh thuê.

Duy Tuấn – Ngân Phạm

**************************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: