Những bước ‘thăng trầm’ của “hoa hậu quý bà” Trương Thị Tuyết Nga

(GDVN) – Thành công trên con đường sự nghiệp nhưng “người đẹp” Trương Thị Tuyết Nga cũng dính vào không ít vụ lùm xùm và gần đây nhất, bà đã bị bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sinh năm 1961, là một cựu sinh viên đẹp người, đẹp nết của trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Tuyết Nga (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh), Giám đốc công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan, hiện đang ngụ tại P3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, người đạt danh hiệu “Quý bà thành đạt” trong cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt năm 2009… đã có những bước tiến dài trên con đường thành danh của mình.

Đoạt giải “Hoa hậu Quý bà thành đạt nhất năm 2009”, bà Nga đã xem đó là phần thưởng to nhất của cuộc đời dành cho mình.

Tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 (Mrs. Vietnam Global 2012), bà Trương Thị Tuyết Nga đã giành ngôi vị á hậu cùng giải thưởng phụ Hoa hậu Phu nhân Việt Nam thành đạt 2012.

Quý bà Trương Thị Tuyết Nga đã từng cho biết, từ khi có thông tin từ nhà tổ chức là Công ty MFC Media (Media Film Company), trụ sở tại Mỹ, tổ chức cuộc thi tài sắc này, thực sự rất ngại tham gia. Tuy nhiên từ sự động viên của bạn bè và người thân, đặc biệt là sự chấp thuận bằng văn bản công số 482/QĐ-NTBD, ngày 13-11-2012, ký bởi ông Ngô Hoàng Quân – Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), nên chị mới có tinh thần lên đường.

 

Quý bà Trương Thị Tuyết Nga đã đạt danh hiệu Á hậu và giải thưởng phụ Hoa hậu Phu nhân Việt Nam thành đạt 2012.

Tính đến thời điểm năm 2002 khi có quyết định xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, bác sỹ Trương Thị Tuyết Nga đã có hơn 20 năm trong nghề. Bà Nga luôn thấm nhuần y đức cao cả của các thầy như cố GS-TS-BS Nguyễn Quang Quyền, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, GS-TS-BS Phạm Gia Khánh cùng rất nhiều bậc thầy trong ngành đáng kính khác. Chính vì vậy, khoảng thời gian làm nghề cũng là khoảng thời gian bà miệt mài học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân. Bà ấp ủ trong mình một dự định, một kế hoạch và tin rằng khi nó hiện hữu, những khát khao của bà sẽ trở hành hiện thực.

Ngay từ những ngày đầu khởi công xây dựng Bệnh viện Vũ Anh, Bác sĩ Tuyết Nga đã có tham vọng được hoà mình vào nền y học thế giới. Do đó, bà mạnh dạn đầu tư: máy MSCT 64 lát cắt, máy MRI 1,5T, trang bị phòng hồi sức cấp cứu theo mô hình của Nhật Bản, hệ thống mổ nội soi OR1, hệ hống lọc máu nhân tạo của Đức, phòng xét nghiệm tự động, máy X – quang di động số hoá 3D Arcadis Orbic, máy siêu âm 4 màu…

Công ty TNHH Đào tạo Quốc tế Vũ Anh (Công ty Vũ Anh) do bà Trương Thị Tuyết Nga làm giám đốc liên doanh với NZIC thành lập Công ty TNHH Quốc tế ACG, trong đó NZIC góp 80% và Công ty Vũ Anh góp 20% vốn điều lệ.

Thời gian qua, bà Trương Thị Tuyết Nga cùng Bệnh viện Vũ Anh đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa trên toàn quốc; mổ tim từ thiện; khám chữa bệnh cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ neo đơn; tặng quà cho trẻ em khuyết tật; ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ học bổng Vừ A Dính… Với những hành động thiết thực này, Giám đốc Trương Thị Tuyết Nga đã được Hội Chữ thập đỏ TPHCM tặng danh hiệu “Hoa việc tốt”. Năm 2009, bà đạt danh hiệu Cúp vàng Doanh nhân Tâm – Tài.

Nhưng cuộc đời của bà Nga cũng có nhiều ngã rẽ. Khi đang xảy ra vụ kiện tụng với bà Dương Mỹ Linh (SN 1957, ngụ P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh) thì chồng bà là ông V.V.H đệ đơn lên TAND quận Gò Vấp xin ly hôn. Được biết, vợ chồng họ chung sống với nhau từ năm 1984, đã ly thân từ lâu và không thể hàn gắn.

Bà Trương Thị Tuyết Nga bị cơ quan công an bắt giữ ngày 27/4.

Tại buổi hòa giải, ông H. yêu cầu chia phần tài sản chung gồm bảy lô đất tại phường Bình Khánh (quận 2), Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, hai căn nhà và chiếc ôtô hiệu Lexus. Về phần bà Nga, yêu cầu tòa án quận Gò Vấp chuyển hồ sơ sang quận Bình Thạnh giải quyết vì bà đang tạm trú nơi này…

Ngày 27/4, bà Nga đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) phối hợp với Cục điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt vì cáo buộc lừa đảo, bà Trương Thị Tuyết Nga từng là bị đơn trong nhiều vụ kiện triệu đô, từng bị cấm xuất cảnh dưới mọi hình thức…

N. H (Tổng hợp)

***************************

Xe hơi của Thủ tướng Nhật Bản và 5 ô tô hộ tống tông nhau liên hoàn

(GDVN) – Hai chiếc xe hộ tống đi trước đã đột ngột dừng lại khi đi qua một trạm thu phí khiến chiếc chuyên xa của ông Shinzo Abe từ phía sau đã tông thẳng vào chúngtrong khi 2 xe hộ tống phía sau cũng tông vào xe của Thủ tướng Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thời báo Hoàn Cầu ngày 27/4 dẫn nguồn tin tờ Sankei Nhật Bản cho hay, lúc 1 giờ 50 phút chiều nay giờ Tokyo chiếc chuyên xa chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bất ngờ tông mạnh vào chiếc xe cảnh sát hộ tống ở phía trước.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe không bị thương, nhưng 2 vệ sĩ trên chiếc xe cảnh sát hộ tống ông bị thương nhẹ trên vùng mặt.

Hai chiếc xe hộ tống đi trước đã đột ngột dừng lại khi đi qua một trạm thu phí khiến chiếc chuyên xa của ông Shinzo Abe từ phía sau đã tông thẳng vào chúng trong khi 2 xe hộ tống phía sau cũng tông vào xe của Thủ tướng Shinzo Abe.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết thêm, chuyên xa chở Thủ tướng Shinzo Abe đang trên đường tới một công viên ở trung tâm Tokyo nơi đang diễn ra một cuộc biểu tình kêu gọi Bắc Triều Tiên trao trả các công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)

********************

Một phụ nữ Bangladesh sinh con khi bị kẹt trong tòa nhà 8 tầng bị sập

(GDVN) – Một phụ nữ trẻ đã may mắn sinh hạ an toàn một bé trai trong lúc đang mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng bị sập ở thủ đô Dhaka tuần trước giết chết hơn 340 người.
Hiện trường vụ sập nhà kinh hoàng giết chết hơn 340 người tại Bangladesh.
Một người cứu hộ tên là Didar Hossain nói với tờ Telegraph rằng, đội của ông đã tìm thấy người phụ nữ và đứa trẻ mới sinh bên dưới một mớ cột bê tông. Họ đã được cứu sống vào hôm 24/4 sau 6 giờ mắc kẹt. Cô gái khoảng 26-27 tuổi đã sinh con khi bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Ông kể rằng khi tìm thấy người phụ nữ trên, cô đã cầu xin mọi người cứu lấy đứa con đầu của cô. Còn đứa trẻ đang khóc với dây rốn vẫn còn nguyên vẹn.
Ông Hossain cho biết, hai mẹ con người phụ nữ trên có vẻ không bị chấn thương nghiêm trọng và đã được đưa ra ngoài an toàn để đoàn tụ với gia đình.
Một nhóm gồm 40 người khác cũng đã sống sót một cách diệu kỳ và không hề bị chấn thương nặng nào dù kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà trong hoàn cảnh không có nước và thực phẩm, nhiệt độ ở mức 35 độ C sau 72 giờ xảy ra sự cố.
Hiện chính phủ Bangladesh dự định ngừng hoạt động cứu hộ vì tin rằng không ai có thể sống sót sau 72 giờ mắc kẹt. Tuy nhiên, ý định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương, những người tin rằng nhiều người mắc kẹt vẫn có khả năng còn sống sót.
“Tôi nghĩ rằng vẫn còn có hơn 100 người còn sống bên trong tòa nhà” – một nhân viên cứu hộ nói với Telegraph.
Tòa nhà 8 tầng gồm một xưởng may và nhiều cửa hàng khác đột ngột đổ sập trong hôm 24/4. Theo kết quả điều tra sợ bộ, nguyên nhân dẫn tới sự cố là do chất lượng xây dựng kém.

Nguyễn Hường (nguồn Telegraph

**********************

Một giảng viên bị hiếp dâm trước mặt chồng

Một giảng viên đại học người Mỹ mới đây đã bị một nhóm 9 người mang vũ khí cưỡng bức tại Papua New Guinea trong khi người chồng bịtrói vào một gốc cây trong tình trạng khỏa thân.

giảng viên, hiếp dâm
Giảng viên đại học người Mỹ bị cưỡng hiếp tập thể trong chuyến đi khám phá cùng chồng tại Papua New Guinea.

Một người phụ nữ 32 tuổi cùng chồng và một hướng dẫn viên đã đến đảo Karkar để nghiên cứu về các loài chim hoang dã. Họ đã bị một nhóm 9 người mang theo súng và dao tấn công. Người phụ nữ nói, nhóm người lạ mặt đầu tiên đã yêu cầu chồng cô và người hướng dẫn viên phải cởi hết quần áo trước khi trói họ vào gốc cây.

Rồi những kẻ lạ mặt bắt đầu hành hạ cô. Họ xé quần áo, trói tay và cắt tóc của cô. Sau đó, từng gã một thay nhau cưỡng hiếp cô trong khoảng 20 phút. Chúng chỉ chịu bỏ đi khi nghe thấy tiếng động lạ trong khu rừng.

Người hướng dẫn viên sau đó đã tự cởi dây trói và cố giúp cặp đôi người Mỹ thoát nạn. Họ đã chạy khỏi khu rừng trong tình trạng không quần áo hàng giờ đồng hồ. Họ đã phải cố chạy càng xa càng tốt vì lo sợ nhóm tội phạm quay trở lại.

Cuối cùng, họ cũng đến được một ngôi làng hẻo lánh. Người dân trong làng đã cho quần áo và thu xếp chỗ tạm trú cho 3 nạn nhân.

Trở về thủ đô của Papua New Guinea, người phụ nữ bị cưỡng hiếp đã lấy hết can đảm để kể lại sự việc. Cô cũng đã cho đăng ảnh của mình trên báo nhưng không tiết lộ danh tính. Cô cùng chồng của mình đã đặt vé máy bay để trở về nhà. Nếu không có sự việc xảy ra, cô sẽ ở lại Karkar 2 tháng để nghiên cứu về các loài chim lạ và tác động thay đổi môi trường lên khu rừng.

Cô cũng nói thêm: “Tôi kể lại câu chuyện của mình với mong muốn rằng phụ nữ Papua New Guinea sẽ vùng lên và chống lại bạo lực đang hoành hành khắp đất nước. Tôi hy vọng câu chuyện của chúng tôi có thể tạo nên sự thay đổi.”

Thông tin về sự việc đã được gửi lên Đại Sứ Quán Mỹ tại Papua New Guinea. Tuy nhiên, các quan chức đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Người phát ngôn sở cảnh sát tại Port Moreseby cho biết đã tiếp nhận báo cáo của nạn nhân nhưng cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra lệnh truy bắt tội phạm.

Các quan chức cảnh sát cấp cao cũng thừa nhận rằng họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi báo cáo về vụ việc tương tự kể trên từ những người phụ nữ dân tộc. Tình trạng bạo lực đối với phụ nữ ngày càng trầm trọng tại Papua New Guinea. Hành động của những kẻ phạm tội được ví như là “hành động của thú vật”.

Tình trạng tội phạm và tệ nạn hiếp dâm còn trở thành mối đe dọa mới đối với các khách lữ hành. Tuần trước, giới cảnh sát nước này cũng vừa ra thông báo về việc một người đàn ông Úc bị nhóm người lạ mặt đột nhập và bắn chết tại nhà riêng trong khi bạn gái của anh cũng bị nhóm người trên cưỡng hiếp tập thể.

(Theo Megafun)

*****************************

Mỹ Nữ Khoe Thân Hình Nuột Nà

**********************

Ai giàu nhất làng giải trí?

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng sinh năm 1981 dẫn đầu danh sách 100 ngôi sao giàu nhất 2013 của Forbes Trung Quốc.

diễn viên, phim

 

Danh sách được đưa ra dựa trên thống kê về các khoản thu nhập cũng như tần suất xuất hiện trên các báo, tạp chí, các chương trình truyền hình, trang báo mạng… của các ngôi sao thuộc Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài

Loan.

Thu nhập của Phạm Băng Băng phần lớn đến từ những khoản thù lao kếch xù khi làm đại diện cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ tại thị trường rộng lớn này. Theo thống kê, thu nhập của cô trong năm qua vào khoảng 110 triệu NDT. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên 32 tuổi dẫn đầu danh sách.

Ngôi sao Châu Kiệt Luân giành ngôi á quân với thu nhập lớn từ album “Opus 12” ra mắt hồi tháng 12 năm ngoái cùng thù lao từ vai diễn trong “The Rooftop”, bộ phim anh đóng vai chính cũng như đạo diễn. Theo thống kê của Forbes, thu nhập của Châu Kiệt Luân là 104 triệu NDT.

Ngôi sao gạo cội Lưu Đức Hoa dù ở độ tuổi 50 nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm khi năm nay anh giành vị trí thứ 3 trong top những ngôi sao giàu nhất. Có tên trong top 10 còn có các gương mặt quen thuộc khác như: Thành Long, Chương Tử Di, Lâm Chí Linh, Huỳnh Hiểu Minh…

Ở lĩnh vực điện ảnh, không thể vắng mặt đạo diễn Lý An với siêu phẩm giành 4 giải Oscar Cuộc đời của Pi, đạo diễn – diễn viên Châu Tĩnh Trì, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan…. Đáng chú ý là nhà văn Mạc Ngôn, người giành giải Nobel Văn học năm ngoái cũng lần đầu góp mặt trong danh sách với vị trí 16.

Linh Anh – Theo Beijing Time, Sina

************************

Bộ mặt thật ghê tởm của lão thông gia đồi bại

Không hề nhận được lời mời, nhưng ông Đào Xuân Lỉnh (SN 1952, trú tại thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) vẫn đến nhà thông gia ăn cơm, uống rượu.

Bộ mặt, lão thông gia, đồi bại, Hải Phòng
Anh Nguyễn Đức Bình chỉ lại hiện trường vụ việc.

Chẳng ai ngờ, sau khi được thiết đãi no say, ông Lủi không trở về mà bí mật cho cháu gái nhà ông bà thông gia 6.000 đồng, rồi dụ ra ngoài nghĩa trang thôn làm “chuyện người lớn”.

Sự việc tày trời được phát hiện và ngăn cản kịp thời nhưng nó đã tạo ra một quả bom dư luận về hành vi xuống cấp đạo đức khiến người người phẫn nộ.

“Dê già” bị bắt quả tang vẫn trâng tráo

Gia đình đối tượng cũng “rũ” trách nhiệm

Gia đình anh Thà cho biết không chỉ một mình ông này tỏ thái độthách thức pháp luật, mà ngay cả thân nhân của ông ta cũng phủi tay toàn bộ trách nhiệm với sự việc xẩy ra.

Mặc dù cháu Hiền may mắn chưa bị xâm hại nhưng sau hành vi đồi bại nói trên, người nhà ông Lỉnh chưa hề “lai vãng” để có một lời xin lỗi hay hỏi thăm về tình hình sức khỏe cháu.

Gia đình anh Thà rất bức xúc vàmong muốn cá nhân ông Lỉnh cũng như người nhà của lão thông gia đồi trụy này phải có “thái độ đúng mực” trước sự việc tày trời vừa rồi.

Câu chuyện làm náo loạn cả miền quê thuần nông tĩnh lặng xảy ra vào tối 13/4 vừa qua.

Hôm đó, trời vừa xẩm tối, chị Nguyễn Thị Bình (thôn 3, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đang đi làm ruộng thì chợt thấy một người đàn ông dắt cháu Hiền đi một mạch vào nghĩa trang thôn rồi mất hút sau các khu mộ.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Bình vội chạy lên xem có chuyện gì thì hoảng hốt phát hiện ông Lủi đang ép cháu Hiền làm chuyện xằng bậy. Tức tốc, chị Bình hô hoán gọi bà Phạm Thị Nhàn (là người cùng thôn) cùng đến tận nơi chứng kiến.

Trao đổi cùng PV, bà Phạm Thị Nhàn cho biết: “Sau khi phát hiện hành vi mất nhân tính của ông Lỉnh, tôi lập tức chạy về báo cho anh Nguyễn Đức Bình (người cùng thôn) và cả gia đình cháu Hiền biết chuyện”.

Không một chút chần chừ, anh Bình chạy bổ về hướng nghĩa trang, trèo lên một ngôi mộ cao nhất để quan sát. Vì trời đã nhá nhem tối  nên phải mất một lúc anh Bình mới phát hiện được ông Lủi đang bắt cháu Hiền ngồi co ro trong khuôn viên ngôi mộ của một gia đình phía cuối nghĩa trang. Khi anh Bình chạy đến nơi, tiếng động phát ra khiến ông Lủi biết mình bị lộ vội vàng kéo khóa quần, xốc cháu Hiền lên đi vòng ra phía sau khuôn viên ngôi mộ định về nhà.

Theo anh Bình, vụ việc được phát hiện kịp thời nên hành động đồi bại của ông Lủi đã bị ngăn chặn, nếu không chưa biết hậu quả sẽ nặng nề đến thế nào. Thêm vào đó, tại thời điểm bị anh Bình phát hiện, do biết mọi chuyện chưa đi quá xa và sợ ảnh hưởng đến danh dự cháu Hiền cũng như mối quan hệ gia đình, anh mới để yên cho ông Lỉnh dẫn cháu rời nghĩa trang.

Nhưng ngay sau đó, người dân trong thôn, xã biết chuyện nên bức xúc kéo đến rất đông. Nhiều người thậm chí đã bao vây, đòi “xử” kẻ bạc đầu có hành vi đồi bại, mất hết nhân tính này.

Được biết, khi cùng theo cháu Hiền trên đường về, một người làng tình cờ móc vào túi cháu thấy có 6.000 đồng lẻ bèn hỏi “tiền đâu ra”, cháu Hiền bảo của ông Lỉnh đưa cho. Nghe cháu Hiền nói thế, nỗi bức xúc dâng lên khiến anh Bình không thể kìm được nữa. “Đưa cháu Hiền về đến nhà, tôi bảo ngay ông Lỉnh nếu không về ngay tôi sẽ cho một đấm vỡ mặt”, anh Bình kể lại.

Cùng tuyên bố đó, anh Bình cấp tốc gọi điện báo toàn bộ vụ việc đến cho công an xã Du Lễ. Không lâu sau, cơ quan công an cũng đã có mặt kịp thời, yêu cầu ông Lỉnh tường trình lại toàn bộ sự việc, đồng thời lập biên bản gửi công an huyện Kiến Thụy đề nghị điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, khi công an xã đến làm việc thì ông Lỉnh vẫn trâng tráo, phủi sạch mọi tội lỗi khiến hàng trăm người dân có mặt chứng kiến phẫn nộ.

Bộ mặt, lão thông gia, đồi bại, Hải Phòng
Người dân xã Du Lê xôn xao bàn tán về vụ việc.

Chân dung yêu râu xanh tóc bạc

Lão thông gia đồi bại đã bị tạm giữ

Theo nguồn tin riêng của PV, cơ quan Công an huyện Kiến Thụy cũng đã ra quyết định tạm giữ hành chính để làm rõ hành vi của ông Lủi.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an huyện Kiến Thụy cho biết: “Công an huyện đang tích cực điều tra, xem xét vụ việc, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố hành vi dâm ô của ông Lủi trước pháp luật”.

Chiều 15/4, tiếp PV tại nhà riêng ở thôn 3, xã Du Lễ, anh Phạm Văn Thà (bố cháu Hiền) mệt mỏi bảo: “Cả gia đình tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện xảy ra với con gái mình. Từ sau cái buổi tối diễn ra sự cố tày trời ấy, đã hai ngày rồi mà vợ chồng tôi vẫn không thể nói chuyện cùng ai, phần vì suy nhược cơ thể nặng, phần vì nỗi phẫn uất dâng đầy”.

Nhìn vào cô con gái bé bỏng suýt chút nữa đã bị lão thông gia 61 tuổi làm hại, anh Thà rưng rưng không cầm được nước mắt. Đang là học sinh lớp 1, trường tiểu học Du Lễ, Hiền nhìn rất tinh nghịch và khá thông minh.

Nhưng từ khi xảy ra chuyện, cháu thậm chí không dám đi ra ngoài một mình. “Tất cả chỉ vì lão dê già đồi bại đó, khiến cả gia đình tôi phải gánh chịu nỗi bất hạnh”, anh Thà bức xúc.

Rồi như không chịu nổi sự phẫn uất, anh Thà đứng bật dậy kể tội lão thông gia đồi trụy: “Quan hệ của gia đình với đối tượng Đào Xuân Lỉnh có thể tạm gọi là thông gia nhưng không ngờ lão lại làm cái việc đê hèn như vậy”.

Theo lời kể đầy xúc động của anh Thà thì trước đây chị gái của anh từng là con dâu của đối tượng. Nhưng vài năm gần đây, cả chị gái anh Thà và con trai ông Lỉnh đều không thể chịu được cách đối xử cay nghiệt của người đàn ông này nên quan hệ giữa họ rạn nứt không thể hàn gắn.

“Tôi và những người cùng thôn ở đây còn nhớ như in những lần ông Lỉnh sang tận nhà riêng, mạt sát con dâu và cháu nội như “hàng tôm hàng cá”, anh Thà bức xúc kể.

Bẵng đi nhiều năm, những mâu thuẫn âm ỉ từ mối quan hệ xung đột giữa ông Lỉnh và con dâu khiến hai gia đình hầu như không qua lại, dù nhà chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn. Thế rồi bỗng dưng, chính vào cái ngày định mệnh ấy, ông Lủi lại bất ngờ đi xe đến thăm và dùng bữa tại nhà thông gia mấy năm rồi chưa hề chạm mặt.

Ông nội cháu Hiền thấy ông thông gia  tuyệt giao bao lâu nay bỗng tìm đến, dù chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vẫn vui vẻ đi mua bia và thức ăn về làm cơm mời khách. “Gia đình chúng tôi đâu ngờ, đó chỉ là lí do để ông ta thực hiện một âm mưu xấu xa đã chuẩn bị sẵn từ trước”, anh Thà nhận định.

Đang ngồi buồn rũ rượi bên hiên nhà, chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Thà) cũng lên tiếng trần tình: “Hôm đó, vợ chồng tôi đi vắng nên chỉ có cháu Hiền và ông nội ở nhà. Sau khi “chuốc” cho ông nội cháu Hiền chuếnh choáng, lão dê già đó đã lấy 6.000 đồng ra mua chuộc con tôi đi cùng hắn ra khu nghĩa trang xã rồi giở trò đồi bại”.

Điều khiến gia đình cháu Hiền cũng như người dân nơi đây bức xúc là sau khi sự việc tày trời bị bắt quả tang, ông Lỉnh chẳng hề mảy may tỏ ra ăn năn. Ngay khi bị người dân áp tải từ ngoài nghĩa trang về nhà cháu Hiền, ông Lỉnh vẫn đường hoàng chào hỏi anh Thà rồi quay lưng định rời đi.

Mẹ cháu Hiền vừa biết chuyện từ bà con lối xóm tức giận la lối ầm ĩ, nhưng ông Lỉnh vẫn phủi hết mọi chuyện. Anh Thà kể lại: “Khi người dân thuật lại câu chuyện, ông Lỉnh tỉnh bơ bảo với tôi rằng “Cháu cứ nghe người ngoài dựng chuyện rồi về đây nói oan cho chú””.

Đáng nói hơn, từ hôm xảy ra chuyện, ông Lỉnh không một lần trở lại gia đình, dù chỉ để thăm hỏi hay nói lời xin lỗi. Một người hàng xóm của gia đình anh Thà bảo: “Chúng tôi biết chẳng trông mong gì được cái ngữ ấy biết ăn năn hối lỗi đâu.

Từ khi chưa xảy ra chuyện tày trời này, ông Lỉnh vốn đã đủ tai tiếng bởi dù đang sống với vợ nhưng vẫn đi lại với một người phụ nữ khác như vợ bé. Cái dáng người to béo nhưng cách nói chuyện thì nhả nhớt, “thoải mái quá thanh niên” của lão ta chẳng ai có cảm tình”.

Chuyện hai vợ của ông Lỉnh chúng tôi chưa có điều kiện kiểm chúng nên xin miễn bình luận. Nhưng rõ ràng, hành vi (dù cấu thành hay chưa cấu thành tội phạm) của của người đàn ông này với cháu Hiền là không thể chấp nhận.

Sự việc bị người dân bắt quả tang, nhân chứng vật chứng đều có nhưng lão thông gia đồi bại này vẫn trâng tráo càng khiến nhiều người dân ở địa phương  và đông đảo những người quan tâm đến sự việc bất bình.

Có lẽ chẳng phải vô lý, khi hàng trăm người dân chứng kiến và có mặt ngay khi hành vi của ông Lỉnh ở nghĩa trang hôm đó bị bại lộ đã lớn tiếng đòi đánh, thậm chí dọa giết lão thông gia đồi bại. Giờ đây gia đình nạn nhân  và nhiều người dân địa phương cũng như dư luận mong chờ vào sự điều tra làm rõ của cơ quan chức năng để trừng trị đối tượng này trước pháp luật.

Nạn nhân vẫn bị hoảng loạn tinh thần

Ngày 15/4, công an huyện Kiến Thụy đã đến lấy lời khai của nạn nhân về sự việc. Trong thời gian này, gia đình và cán bộ điều tra công an phải mời người lạ ra ngoài, chỉ còn mẹ cháu Hiền và bác ruột của cháu ngồi động viên, cháu mới dám kể lại sự việc. Mất gần 3 giờ đồng hồ, cán bộ điều tra mới lấy xong lời khai từ cháu Hiền.

Khi cơ quan công an kết thúc buổi làm việc với gia đình, PV đã tế nhị tiếp cận nhưng cháu chỉ nép chặt vào lòng mẹ, không nói một lời. Chị Nguyễn Thị Liên (mẹ cháu Hiền – PV) động viên thế nào, cháu cũng không chịu cất lời. Chị Liên cho biết, từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cháu thường mất ngủ, hoảng sợ và có dấu hiệu bị trầm cảm.

Chị Liên cũng cho biết thêm, do cả hai vợ chồng đi làm xa nhà nên đến tối về mới biết chuyện. Nghe xong toàn bộ sự việc, anh Phạm Văn Thà (bố cháu Hiền) cùng một số người đưa cháu Hiền ra bệnh viện Kiến An, TP. Hải Phòng khám, nhưng không hiểu sao, bệnh viện này chỉ trả lời bằng miệng là cháu Hiền không sao, chứ không cho kết quả bằng giấy.

Từ yêu cầu của gia đình, chiều ngày 15/4, cơ quan công an huyện Kiến Thụy đã đưa cháu Hiền đi giám định sức khỏe để có kết luận cuối cùng về vụ việc. “Không có chyện gì xảy ra với cháu tôi chỉ mong mọi việc sớm kết thúc để cháu lấy lại tinh thần tiếp tục học tập”, chị Nguyễn Thị Liên ngấn nước mắt nói.

Khắp xã Du Lễ sau những ngày xảy ra vụ việc này có nhiều chỗ vẫn tập trung đông người bàn tán. Hỏi vụ việc xảy ra đối với cháu Hiền, ai nấy đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước trước hành vi đồi bại của ông Lỉnh. “Cháu Hiền còn nhỏ thế, không hiểu sao lão mất tính người đến đến vậy. Công an cứ bắt đi để làm gương cho những kẻ khác”, một người dân nói.

Ngay tại thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, biết thông tin ông Lỉnh làm cái chuyện mất nhân tính ấy, người dân cũng tụ tập bàn tán không ngớt. Nhiều người cho rằng không có gì là lạ vì ông Lủi có biểu hiện rất trăng hoa, có đến hai vợ. Mặc dù không ai chấp nhận cái kiếp chồng chung thời nay nhưng không hiểu sao ông Lỉnh làm được cho cả hai bà chấp nhận, sống cách nhau có vài trăm mét mà không bà nào dám mở lời cạnh khóe.

*Tên nạn nhân và một số nhân vật đã được thay đổi

(Theo Gia đình & Xã hội Cuối tuần)

**************************

Nhà đẹp 10 năm tích góp của Nhật Kim Anh

Nhà đã có, nên điều cô mong ước nhất bây giờ là… có chồng và có con.

Sau một thời gian miệt mài với những vai diễn và tích cực đi lưu diễn, Nhật Kim Anh đã tích cóp mua cho mình căn hộ tiện nghi và sang trọng tại một chung cư cao cấp quận 5. Với Nhật Kim Anh, ngôi nhà

riêng bày trí theo không gian của mình đó là mơ ước từ lâu của cô đến giờ sau hơn 10 năm sống trong nghệ thuật mới có được. Nhà cửa đàng hoàng, công việc suôn sẻ và tất bật. Nhật Kim Anh tâm sự, điều cô mong ước nhất bây giờ là một gia đình với người chồng yêu thương và những đứa trẻ.
Ngôi nhà được Nhật Kim Anh ứng dụng màu sơn trắng sang trọng nên những đồ nội thất trong nhà sẽ có ánh kim để phù hợp với tuổi của cô diễn viên – ca sĩ khả ái này. Phong cách Châu Âu là điều dễ nhận diện trong cách trang trí nhà của Nhật Kim Anh. Nếu như phòng khách sang trọng với các chỉ viền tường màu vàng nhũ, bộ salon màu đen xám và hình ảnh Nhật Kim Anh rất lớn màu xám đen thì phòng ngủ sẽ có trang trí mái vòm tao nhã.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Góc phòng khách nhỏ với bộ ghế sofa màu xám, trên tường treo bức tranh vẽ hình chính chủ nhân ngôi nhà.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Tivi đặt ngay sát cửa sổ.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Góc trưng bày các giải thưởng của Nhật Kim Anh.

Phòng khách nối với gian bếp được Nhật Kim Anh thiết kế sang trọng không kém. Có một quầy bar nhỏ là nơi cô ca sĩ đón tiếp bạn bè. Khi rảnh rỗi hiếm hoi, Nhật Kim Anh sẽ tự tay đi chợ nấu ăn và mời mẹ, gia đình anh chị qua cùng dùng cơm cho đông vui, hâm nóng tình cảm gia đình.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Góc bếp xinh xắn, sạch sẽ của cô nàng diễn viên kiêm ca sĩ xinh đẹp.

Phòng ngủ với kiến trúc mái vòm hợp với sắc màu nội thất. Chiếc giường gần cửa số là nơi Nhật Kim Anh ngắm phố xá khi đêm về. Trong phòng ngủ là tủ kiếng bày nhiều chai nước hoa danh tiếng mà Nhật Kim Anh ưa thích, đan xen vào đó là các chú gấu bông nhỏ xinh là quà của fan tặng.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Phòng ngủ ấm cúng và sang trọng.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Bên phải giường là góc trưng đồ mỹ phẩm, nước hoa.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Bên trái giường có tủ trưng bày đồ lưu niệm các fan tặng.

Một góc phòng được thiết kế riêng làm nơi để trang phục biểu diễn, trang phục đóng phim, dạo phố của Kim Anh. Tủ giày là chiếc tủ kệ với phân nửa trên được đựng các chai rượu, phân nửa tủ dưới là các tầng để giày đi diễn của Nhật Kim Anh. Phòng tắm cũng có không gian cửa sổ thoáng đãng.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
Tủ quần áo.

Nhật Kim Anh, nhà đẹp, tiện nghi, sang trọng
 

Phòng tắm đẹp có góc nhìn ra thành phố.

Theo Thế giới điện ảnh

************************

Hoành tráng, sôi động Carnival Hạ Long 2013

Với chủ đề “Sắc màu Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa”, Carnival Hạ Long 2013 vừa diễn ra tối nay (27/4) cùng những màn trình diễn đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam và bản sắc Quảng Ninh.


Khai màn lễ hội là những giai điệu mang đậm chất “biển” được thể hiện qua các giọng ca quen thuộc và thành danh từ Quảng Ninh như NSND Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, nàng dâu “đất mỏ” Tân Nhàn, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hoàng Tùng, Hà Hoài Thu, Hoàng Thái và Tô Minh Thắng

Đặc biệt, màn biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc được xây dựng như một bức tranh nhiều sắc màu văn hoá đã cuốn hút hơn 1 vạn du khách có mặt tại lễ khai mạc.

Các điệu múa thể hiện văn hóa đặc sắc cũng khắc họa được bản sắc riêng của 22 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như màn đua chải giáp Văn-giáp Võ của ngư dân Quan Lạn (huyện đảo Vân Đồn), nhảy Phùn Voong và múa chuông của người Dao, múa xúc tép của người Sán Chay hay múa và hát Then của người Tày…

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Màn biểu diễn của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Ảnh: P. Hải

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Ảnh: P. Hải

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Ảnh: P. Hải

Điểm nhấn của đêm hội chính là xe rước Rồng thiêng khai màn phần Lễ hội đường phố – chương trình được các du khách mong đợi nhất trong lễ hội năm nay.

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Màn múa rồng khai màn Lễ hội đường phố Carnival Hạ Long 2013. Ảnh: P. Hải

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
  Ảnh: P. Hải

Gần 5.000 diễn viên chuyên nghiệp và nghiệp dư cùng nhau tạo nên một cuộc đại trình diễn trên một “sân khấu” lớn có chiều dài trên 2km dọc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng,TP.Hạ Long.

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Rộn ràng trong không gian Lễ hội. Ảnh: P. Hải

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Ảnh: P. Hải

Trên nền âm nhạc dân gian phối hòa cùng chất liệu âm nhạc hiện đại, Carnival Hạ Long 2013 thực sự là một lễ hội của sắc màu và âm nhạc. Màn diễu hành của 6 xe hoa mô hình, 26 khối diễn chính là những câu chuyện thú vị về tài nguyên du lịch của tỉnh Quảng Ninh gắn liền 8 mảng chủ đề “Sắc màu văn hóa”: Huyền thoại kỳ quan, Sắc màu lễ hội và “Đá cháy”, Du lịch biển đảo, Khám phá sắc màu, Yên Tử non thiêng, Hội tụ và lan toả.

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Mỗi màn biểu diễn là một câu chuyện về tiềm năng du lịch Quảng Ninh. Ảnh: P. Hải

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Đêm hội rực rỡ sắc màu. Ảnh: P. Hải

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Ảnh: P. Hải

 

Carnaval hạ long, lễ hội, du lịch
Ảnh: P. Hải

Carnaval Hạ Long 2013 là một trong chuỗi hoạt động lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2013). Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Carnaval Hạ Long được tổ chức hoàn toàn dựa vào nội lực của tỉnh Quảng Ninh, từ kịch bản, tổng đạo diễn cũng như lực lượng diễn viên tham gia.

Bên lề chương trình Lễ hội Carnaval, Quảng Ninh còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như cuộc thi người dẫn chương trình về Hạ Long hay nhất, giải bóng chuyền bãi biển, trình chiếu ánh sáng

 

laze

Nhiều hoạt động được tổ chức trong tháng 4 như: hội chợ thương mại du lịch và ẩm thực, lễ hội hoa Anh đào; lễ đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt và kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng; giải đua thuyền chải vượt sông Bạch Đằng và nhiều cuộc thi khác…

Hải An

 

******************

Người Triều Tiên ly dị như thế nào?

Số vụ ly hôn ở Triều Tiên tăng dần trong những năm gần đây do một số phụ nữ không còn quá rụt rè trong việc giải phóng bản thân khi hôn nhân không còn phù hợp nữa.

Bài viết trên Dailynk chỉ ra trường hợp tại Shinuiju, thành phố nằm giáp biên giới Trung Quốc với số dân 220.000. Bài báo đưa ra dẫn chứng cho thấy năm 1993-1994 đến 2007-2008, số vụ ly hôn đã tăng lên 5 lần. Cụ thể trong năm 1993-1994 là 10 trường hợp ly hôn, còn năm 2007-2008, số vụ ly hôn là 50.

Theo ông Choi, người Triều Tiên gốc Nhật từng sống ở Triều Tiên, bày tỏ quan điểm, nếu phụ nữ không phụ thuộc kinh tế, họ không hề lưỡng lự trong việc ly hôn. Ông cũng đưa ra trường hợp khác, đó là các phụ nữ xuất thân giàu có hoặc kiếm được nhiều tiền, việc ly hôn không quá khó khăn với họ.

Tuy vậy, không phải người phụ nữ nào cũng dám ly hôn bởi còn nhiều thứ ràng buộc. Chuyện ly hôn có thể ảnh hưởng đến những người thân đang làm công chức. Người thân đó có thể không được thăng chức nếu có anh em bà con ly hôn.

Anh Kim (36 tuổi), người cũng từng sống ở Triều Tiên trước năm 2006, cho hay, nhiều phụ nữ Triều Tiên sợ mất mặt khi ly hôn. Họ sợ trở về quê cha mẹ bị làng xóm dị nghị, rồi sợ bố mẹ bị điều tiếng. Vậy nên chuyện ly hôn khiến họ phải cân nhắc rất nhiều.

Một lý do khác khiến phụ nữ Triều Tiên ngại ly dị vì tình hình kinh tế không khá giả. Không phải gia đình nào cũng có khoản tiền đủ cho cô con gái ly hôn. Vì vậy, nhiều người chịu đựng hôn nhân bất hạnh, không chịu ly dị.

đỗ quyên

Theo Infonet

****************************

Top 10 nghề ‘sung sướng’ nhất thế giới

Cai quản hòn đảo nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, nếm kẹo, thử bao cao su, thử giường, kiểm tra “kỹ năng” của gái mại dâm…được cho là những nghề “sung sướng” nhất thế giới.

1. Người cai quản hòn đảo Thiên đường

Ben Southall, 34 tuổi đến từ Petersfield đã vượt qua khoảng gần 35.000 “đối thủ” đến từ khắp nơi trên thế giới để trở thành người cai quản hòn đảo Hamilton Island ở bãi đá ngầm Great Barrier Reef sau khi viết một blog để quảng bá cho hòn đảo này. Anh đã được lựa chọn một chiếc xuống máy trị giá 111.000 USD cho riêng mình cùng với một hợp đồng 6 tháng cho công việc cai quản hòn đảo nhiệt đới ở Australia này. Hiện anh đang được sống miễn phí trong một căn biệt thự 3 phòng ngủ cùng với một bể bơi nối ra biển.

2. Nghề thử giường hạng sang

Một sinh viên đến từ Đại học Thành phố Birmingham đã nhận được một công việc như trong mơ: Ngủ cũng ra tiền, mà lại được ngủ trên những chiếc giường vô cùng sang trọng.

Roisin Madigan, sinh viên 22 tuổi kiếm được khoảng 2000 USD trong vòng 1 tháng để hàng ngày được ngủ trên những chiếc giường mới được thiết kế.Sinh viên này nhận được công việc trên sau khi trải qua một cuộc khảo sát về giấc ngủ do Công ty TNHH Simon Horn chuyên sản xuất các loại giường hạng sang tiến hành. Công ty này chuyên bán loại gường Savoir Beds loại sang, chủ yếu cung cấp cho Khách san Savoy.

Theo đó, từ 10h sáng đến 6h tối hàng ngày, cô sẽ nằm trên những chiếc giường trong phòng trưng bày của công ty ở Edgbaston và sau đó sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của mình.

3. Nghề thử ống trượt nước trong khu nghỉ dưỡng

Tommy Lynch có một nghề tuyệt vời đó là thử ống trượt nước trong các khu nghỉ dưỡng. Với công việc này, Lynch mỗi năm được đi đến rất nhiều khu nghỉ dưỡng ở khắp nơi trên thế giới để thử nghiệm độ cao, tốc độ, lượng nước và hạ cánh xuống các cầu trượt và độ an toàn cho du khách.

Riêng trong năm 2008, anh được đến những khu du lịch ở Lanzarote, Majorca, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Costa Del Sol, Cyprus, Algarve, Cộng hòa Dominican và Mexico để làm công việc của mình. Năm 2009, anh tiếp tục được đến Hy Lạp, Florida, Jamaica và Ibiza.

4. Nghề kiểm tra “kỹ năng” của gái mại dâm

 

Anh Jaime Rascon, một người mẫu nam kiêm DJ nghiệp dư tình cờ nhận được công việc này sau khi gặp “Tú bà” Fiorella, ở Santiago, Chile. Cô Fiorella khi đó cần một người để tiến hành “sát hạch” các ứng cử viên có thể trở thành “gái mại dâm” cho nhà thổ của bà trong quá trình thuê tuyển.

Theo đó, anh sẽ tiến hành phỏng vấn, thử tâm lý và chụp ảnh mẫu cho các cô gái tham gia ứng tuyển. Sau đó, 6 người được lựa chọn cuối cùng sẽ phải “làm tình” lần lượt với anh Jaime để Jaime nhận xét về các kỹ năng “làm tình” của họ. Mỗi tháng anh sẽ làm công việc này một lần và theo đó, mỗi năm anh sẽ “thử nghiệm” với 70 cô gái.

6. Nếm thử kẹo

 

Một công việc tuyệt với khác trên thế giới đã đến với cậu học sinh Harry Willsher, 12 tuổi: nếm kẹo trong một nhà máy kẹo. Công việc của Harry là nếm thử những công thức chế biến kẹo được cho là “bí kíp” của nhà máy. Cậu bé nhận được công việc trên sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi tuyển của Hãng kẹo Swizzell’s Matlow.

7. Thử bao cao su

 

Tập đoàn sản xuất bao cao su hàng đầu thế giới Durex đã tuyển dụng những thanh niên ở độ tuổi 18 trở lên để thử nghiệm các loại bao cao su mới của hãng này.

Tuy nhiên, những ứng cử viên trúng tuyển sẽ không được trả lương mà thay vào đó, họ sẽ được tự chọn và sử dụng miễn phí các sản phẩm của Durex trị giá 60 USD. Sau khi dùng thử bao cao su của hãng, họ sẽ phải có những phản hồi chân thật nhất về chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, một người may mắn trong số 200 ứng cử viên trúng tuyển sẽ có cơ hội trúng thưởng số tiền lên tới 1000 USD.

8. Nghề đạp xe chụp ảnh cho Google Maps

 

Bạn thích đạp xe và yêu mến thành phố ánh sáng? Bạn chắc chắn sẽ mê công việc này. Google đã thuê hai thanh niên trẻ tuổi đi vòng quanh thủ đô nước Pháp trên chiếc xe đạp 3 bánh được gắn các thiết bị hiện đại, vào mùa hè năm 2009. Chiếc xe được trang bị 9 camera, một thiết bị định vị GPS, một máy tính và một máy phát điện để họ có thể ghi lại hàng nghìn bức ảnh kỹ thuật số phục vụ cho chương trình GoogleMaps.

9. Nghề đóng vai xác chết

 

Nếu nghề yêu thích của bạn là không phải làm gì trong suốt cả ngày thì hãy nghĩ đến việc đóng giả xác chết trên TV. Bạn sẽ được dạo chơi ở phim trường, ăn trưa miễn phí và có thể được trả tới 200 USD mỗi ngày. Đó không phải là một thù lao thấp cho việc chỉ phải nằm bất động trong một khoảng thời gian.

10. Ghi nhật ký du lịch

Những cặp uyên ương thích đi du lịch và viết lách sẽ mê công việc này. Các quan chức ngành du lịch Thái Lan mới quảng bá về một chương trình dành cho những đôi tình nhân muốn khám phá Thái Lan và ghi lại những cảm nhận về đất nước này. “5 cặp giành chiến thắng sẽ được trả mọi chi phí du lịch. Đôi nào thực hiện công việc quảng bá Thái Lan tốt nhất sẽ được giải thưởng 10.000 USD, một máy quay video và một điện thoại BlackBerry”, MSNBC cho biết.

Theo Vnmedia

*********************

Toàn cảnh vụ bắt hoa hậu quý bà Tuyết Nga

Ngày 27/4, Hoa hậu quý bà thành đạt 2009 Trương Thị Tuyết Nga, Tổng giám đốc bệnh viện quốc tế Vũ Anh, đã bị bắt giam để điều tra hành vi lừa đảo cả trăm tỷ đồng.

Bà Nga bị Cục điều tra hình sự thuộc Viện KSND tối cao phối hợp Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an phía Nam tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định bắt tạm giam bà Nga.

Bà Nga hiện là Tổng giám đốc của công ty TNHH bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh (số 15 đường Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Vào năm 2009, bà này đạt danh hiệu Hoa hậu quý bà thành đạt Việt Nam.

Theo đó, lúc 10h30 ngày 27/4, lực lượng cơ quan chức năng có mặt tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh để tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam. Sau đó cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Nga, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu.

14h cùng ngày bà Nga tiếp tục được đưa về nhà riêng tại tòa nhà Ruby 2, khu đô thị Sài Gòn Pearl ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, để khám xét tiếp dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. 16h30 công an đã đưa bà Nga ra xe, áp giải về nhà tạm giam.

Bà Nga đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng của một số cá nhân, tổ chức thông qua hoạt động mua bán bất động sản tại TP HCM. Những người từng là đối tác bị bà Nga chiếm đoạt tiền trước đây đã có đơn tố cáo gửi Bộ công an phía Nam.

Đơn kiện từ đối tác nước ngoài

Thời gian qua, một số báo đăng tải thông tin về vụ lùm xùm giữa chủ nhân của danh hiệu Quý bà thành đạt 2009, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga và đối tác làm ăn đến từNew Zealand, là công ty NZIC.

Theo đó, công ty TNHH Đào tạo Quốc tế Vũ Anh (công ty Vũ Anh) do bà Trương Thị Tuyết Nga làm giám đốc liên doanh với NZIC thành lập công ty TNHH Quốc tế ACG. Sau khi 2 bên hợp tác thành công dự án trường ACG (ACG1, Q.2, TP.HCM), công ty TNHH Quốc tế ACG muốn tiếp tục mở rộng hoạt động nên đã giao cho công ty Vũ Anh 6 triệu USD mua đất để xây dựng ngôi trường tương tự tại Q.9 (ACG2).

Bà Nga là “Hoa hậu quý bà thành đạt 2009”.

Theo hợp đồng, nếu đến ngày 28/11/2009, bà Nga chưa mua xong toàn bộ khu đất thì phải hoàn trả cho NZIC toàn bộ số tiền đã vay. Đến nay, bà Nga mới mua được khoảng 1,5 ha và cũng không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất như đã hứa. Thông tin khẳng định đã hơn một năm qua, bà Nga không thực hiện được hợp đồng giữa 2 bên nhưng vẫn không hoàn trả tiền cho NZIC mặc dù đã bị đòi nợ nhiều lần.

Cũng vì vụ việc này mà bà Nga đã bị TAND TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh vào ngày 6/12/2012.

Phản ứng trước những thông tin được đăng tải, bà Nga cho rằng mình đã bị bôi nhọ danh dự một cách nặng nề. Nữ doanh nhân cho hay trong quá trình thực hiện dự án ACG 2, bà đã và đang thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng liên doanh, như đền bù được hơn 17.000 m2 đất, được sự chấp thuận của các cơ quan UBND TP.HCM, Sở TNMT, Quy hoạch Kiến trúc, KHĐT, GD-ĐT… Tuy nhiên, khi đến giai đoạn duyệt bản vẽ quy hoạch 1/500 thì ACG lại gây khó khăn, không chịu giao thiết kế (là phần công việc bên ACG phải thực hiện) nhằm kéo dài thời gian.

Về số tiền 6 triệu USD, đây là số tiền mà ACG giao trước cho bà Nga để thực hiện hợp đồng dịch vụ thực hiện dự án ACG2, bà đã sử dụng để đền bù đất.

Theo “Quý bà thành đạt”, ACG muốn mua lại số cổ phẩn của bà tại ACG1 theo giá áp đặt nhằm mục đích đẩy đối tác Việt Nam ra ngoài, khi mà công ty đang ngày càng phát triển và có giá trị gấp vài chục lần giá trị đầu tư ban đầu, biến công ty trở thành 100% vốn đầu tư nước ngoài. Khi bà Nga không đồng ý thì ACG bắt đầu gây khó khăn và tìm mọi lý do để gây khó dễ.

Bà Nga còn cho rằng việc ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà là không thoả đáng bởi bà đã có văn bản uỷ quyền tham gia tố tụng tại toà cho người khác (có công chứng) và đã nộp tại toà án, nên việc bà có mặt hay không có mặt tại tòa là không cần thiết. Hơn thế nữa, vị bác sĩ này cũng khẳng định rằng giá trị tài sản mà bà đang sở hữu còn lớn hơn số tiền đang tranh chấp nhiều lần nên chẳng có lý do gì để bà phải ra nước ngoài “trốn nợ”.

Ngày 13/12/2012, TAND TP.HCM đã quyết định huỷ bỏ quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trương Thị Tuyết Nga.

 

 

PV

Theo Infone

 

***********************

 

Ca sĩ Nguyên Lê : Một phiên bản khác của tâm hồn Huế

 

 

 
Hai anh em ca sĩ Quang Lê và Nguyên Lê (DR)

Hai anh em ca sĩ Quang Lê và Nguyên Lê (DR)

Thời gian gần đây, người ta thấy trong làng nhạc Việt tại hải ngoại xuất hiện một chàng ca sĩ vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, khuôn mặt khôi ngô với nụ cười bẽn lẽn mỗi khi tiếp xúc trả lời phỏng vấn truyền thông báo chí. Đó là nam ca sĩ Nguyên Lê, vốn là anh trai của nghệ sĩ Quang Lê.

Mặc dù số lượng ca khúc phát hành của Nguyên Lê vẫn còn khiêm tốn, nhưng với chất giọng trầm ấm, êm đềm, biểu cảm, chọn dòng nhạc quê hương là “bến đỗ”, chàng ca sĩ này dường như đang từng bước chiếm lĩnh được cảm tình của đông đảo công chúng yêu nhạc, bằng giọng hát truyền cảm, đầy nội lực và rất triển vọng.

Thực ra, ai đã nghe và trót yêu mến nam ca sĩ Quang Lê, một trong những giọng hát trữ tình hàng đầu của làng âm nhạc Việt Nam hiện nay, thì chắc hẳn không thể không biết tới Nguyên Lê, bởi cả hai ca sĩ này chính là anh em một nhà.

Cũng như biết bao các gia đình nghệ sĩ khác, khi có nhiều người hoạt động nghệ thuật trong cùng một lĩnh vực, thì ngoài yếu tố thuận lợi, nhìn chung bao giờ cũng ít nhiều đồng hành với một vài rủi ro …

Thuận lợi, bởi đó sẽ luôn là môi trường lý tưởng để anh chị em một nhà có thể sẻ chianhững kinh nghiệm nghề nghiệp, trau dồi học hỏi thêm kiến thức âm nhạc. Tuy nhiên, rủi ro cũng là điều khó tránh khỏi, bởi họ luôn là mục tiêu so sánh đôi khi mang tính chủ quan áp đặt của một vài bộ phận công chúng, thậm chí, nhiều khi thành công của người này, lại là sự cản trở của người kia, đó là về mặt lý thuyêt.

Ấy vậy, trên thực tế, nếu quan sát, chúng ta thấy phần đông các gia đình có nhiều thành viên hoạt động trong cùng một lĩnh vực nghệ thuật, những yếu tố thuận lợi thường đóng vai trò chủ đạo. Ở những gia đình nghệ sĩ này, dường như họ đã biết phát huy triệt để các thế mạnh giá trị văn hóa nghệ thuật, để rồi không bỏ lỡ cơ hội khẳng định tên tuổi của mình trong lòng công chúng, mỗi người một cá tính, một phong cách.

Có thể viện dẫn ra đây rất nhiều ví dụ điển hình mà những thành viên của gia đình đó, mỗi người hướng đến tìm được cho mình một vị trí riêng trong lòng người yêu nhạc, như gia đình của hai chị em ca sĩ Nhã Phương, Bảo Yến, gia đình của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích, hay gia đình của ba chị em ca sĩ Hà Phương, Cẩm Ly, Minh Tuyết… vv

Có lẽ trường hợp của Nguyên Lê và Quang Lê cũng sẽ không là ngoại lệ. Điều khác biệt nếu có chắc là ở chỗ Quang Lê thì đã khởi nghiệp âm nhạc từ khá sớm, và dường như đã đạt đến đỉnh điểm thành công của nghề nghiệp, còn Nguyên Lê thì mới bắt đầu trên con đường tìm tòi khẳng định mình trong âm nhạc, mặc dù đó là chặng đường dài còn nhiều chông gai. Tuy nhiên, bước đầu đã thấy xuất hiện nhiều tín hiệu đáng khích lệ, có nhiều phản ứng tích cực cho rằng, Nguyên Lê thể hiện các ca khúc càng ngày càng thuyết phục hơn.

Thực ra, Nguyên Lê chính thức đi hát từ năm 2007, nhưng sự khởi đầu dường như không suôn sẻ, nên anh đã ngừng hát và quay sang tập trung vào công việc quản lý trợ giúp cho em trai của mình là nam ca sĩ Quang Lê. Thế rồi như một định mệnh, duyên nợ trong âm nhạc dường như không thể dứt bỏ, một số người tổ chức các chương trình ca nhạc cũng đã tìm đến Nguyên Lê để mời anh tham gia hát trong các show diễn khắp các tiểu bang trên đất Mỹ.

Song song với việc đi diễn các show nhạc, Nguyên Lê bắt đầu chú trọng chăm chút hơn cho nghề nghiệp, bằng cách ghi tên theo học các lớp thanh nhạc và thường xuyên tập dượt trong các vũ trường ngay tại quận Cam (California) nơi anh cư ngụ. Từ những show diễn cho cộng đồng người Việt trên đất Mỹ, dần dần Nguyên Lê cũng được các bầu show biết đến và mời đi diễn ở những nơi xa hơn, như bên Châu Âu, Úc hay Canada …

Việc Nguyên Lê xuất hiện trong cuốn DVD Thúy Nga số 104, qua nhạc phẩm “Phút Ban Đầu” của Hoàng Thi Thơ, hát song ca cùng nữ ca sĩ Quỳnh Dung cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận trong hoạt động âm nhạc của anh.

Rồi kế đến, trong show diễn tri ân khán giả quê nhà của em trai mình vào tháng 10/2011, Nguyên Lê cũng tham gia hát song ca cùng Quang Lê một liên khúc của nhạc sĩ Trúc Phương : “Mưa Nửa Đêm – Ai Cho Tôi Tình Yêu”, thể hiện tâm trạng cảm xúc ngọt ngào đến nỗi vừa chỉ cất tiếng hát lên, là khán giả quê nhà đã dành cho hai anh em ca sĩ những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Từ ý tưởng đó, bộ đôi anh em “nhà Lê” đã tiến hành cho ra đời CD nhạc chung mang chủ đề “Ai cho tôi tình yêu”, Album do trung tâm Thúy Nga phát hành, bao gồm 10 ca khúc trữ tình, qua dòng nhạc Bolero, được chọn lọc và biên tập với những bản phối công phu kỹ lưỡng, phát huy chất giọng trầm ấm, giàu xúc cảm của cả hai, kết hợp với cách luyến láy nhả chữ nhuần nhuyễn, mềm mại, rất đặc trưng của những giọng ca xuất thân từ Huế.

Chúng ta đã từng có nhiều dịp nghe các nhạc phẩm mang âm hưởng Huế qua tiếng hát của Quang Lê. Xét đến thời điểm hiện tại, có lẽ Quang Lê vẫn là nam ca sĩ thế hiện những khúc tình ca Huế thành công nhất, thế nhưng khi nghe phần trình diễn của Nguyên Lê, vẫn bản tình ca Huế ấy, chúng ta lại có dịp được khám phá một phiên bản khác, có thể xem như “mười phân vẹn mười” so với Quang Lê.

Thế mới biết chỉ có những giọng ca gốc Huế mới đủ chiều sâu để lột tả tâm hồn Huế. Để minh chứng cho điều đó, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhạc phẩm “Thương Về Cố Đô”, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, qua phần thể hiện của Nguyên Lê, và đó cũng là ca khúc khép lại chuyên mục âm nhạc tuần này.

RFI

************************

Điểm mặt những giang hồ có “bằng điên”

Câu nói “bị điên à!” hay “thần kinh à!” vốn mang tính chất miệt thị với một người nào đó. Chẳng ai muốn bị điên, bị thần kinh. Ấy vậy mà có những kẻ phải bằng mọi cách để có được hồ sơ bệnh án bị bệnh tâm thần.

Trong giới giang hồ cộm cán, ngoài “chó lửa” (súng), “ong ve” (đàn em) thì nay chúng luôn cố gắng để có một thứ bảo bối phòng thân là hồ sơ bệnh án bị bệnh tâm thần – “bằng điên”.

Điểm mặt những giang hồ có “bằng điên”

Trong giới giang hồ Hải Phòng, Mai Đức Vượng tức Tộ “tích”, SN 1981, trú tại phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền không hẳn là kẻ có “số má” cao, nhưng lại có sự liều lĩnh, manh động theo kiểu đàn anh Cu Nên – một giang hồ cộm cán một thời ở Hải Phòng. “Khởi nghiệp” từ khi mới 16 tuổi, Tộ “tích” tụ tập một đám đàn em lau nhau bày trò đi cướp. Sau khoảng 2 – 3 năm bươn trải với công việc của những kẻ “giang hồ cấp thấp”, Tộ bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh cầm đồ, cá độ bóng đá và đòi nợ thuê.

Từ sử dụng dao, kiếm Tộ “tích” và đám đàn em dần mua sắm “chó lửa” (súng) để tăng sức mạnh. Đàn em dưới trướng Tộ cũng dần dày dạn qua các cuộc thanh trừng. Uy danh Tộ “tích” ngày càng vươn xa, thu nạp thêm hàng chục “ong ve” (đàn em) mới.

Những năm sau đó, băng nhóm Tộ “tích” ghi tên mình vào “bản đồ” giang hồ đất Cảng bằng một loạt vụ đòi nợ thuê đình đám và bắn, chém dằn mặt đối thủ. Băng nhóm này manh động đến độ sẵn sàng nhả đạn vào đối thủ ngay giữa ban ngày, thậm chí ở ngay khu vực đông người, gần trụ sở công an. Bị lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng “để mắt”, Tộ cùng đám đàn em “Nam tiến” vào các tỉnh Tây Nguyên rồi vào TPHCM gây thêm nhiều vụ cướp, đâm thuê, chém mướn.

Bị truy bắt gắt gao, Tộ “tích” trốn sang Trung Quốc nhưng từ nước ngoài gã vẫn chỉ đạo đàn em ở VN gây án. Điển hình là vụ bắn anh Nguyễn Chí Kiên, tức Kiên “lợn” ở phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Điểm mặt những giang hồ có “bằng điên”, An ninh Xã hội, gia dien tron an, gia dien, tam than thoat toi, giang ho gia tam than, con do gia tam than, gia dien thoat toi, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

Dư Kim Dũng

Ngày 7/8/2011, Kiên “lợn” đang cùng cả gia đình đang ăn sáng ở đầu ngõ thì xuất hiện mấy thanh niên lạ mặt. Đến cách anh Kiên khoảng 1m, một gã lạnh lùng rút súng nã liên tiếp vào người anh Kiên 5 viên đạn. Anh Kiên bị 4 viên đạn găm vào người nhưng rất may không chết mà chỉ bị giảm 67% sức khỏe.

Sau vụ bắn Kiên “lợn”, vòng vây của lực lượng CA đối với Tộ “tích” ngày càng khép chặt, dù gã đã trốn sang Trung Quốc. Đầu tháng 10.2011, Tộ “tích” bị Interpol Việt Nam phối hợp với Công an Trung Quốc bắt, di lý về Hải Phòng.

Người viết bài này vẫn nhớ tới cuộc đối thoại giữa vị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Hải Phòng với Tộ “tích” tại phòng hỏi cung của PC45 Hải Phòng. Vị này nói: “Với những tội danh mà cậu đã gây ra, mức án cao nhất đang chờ cậu. Tuy nhiên, pháp luật luôn có sự khoan hồng đối với người hồi tâm, chuyển ý. Nếu cậu tích cực hợp tác, chúng tôi sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cậu có cơ hội cải tạo, làm lại cuộc đời”. Ngồi trơ như đá, Tộ “tích” chỉ cúi đầu “dạ, vâng”.

Có lẽ vị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT nọ đã lầm về khả năng của Tộ “tích”. Hắn cùng một loạt đàn em bị Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) khởi tố về tội giết người theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Tuy vậy, sau khi Tộ “tích” bị bắt không lâu, gia đình y đã đến cơ quan công an trưng ra một “lá bùa” đó là hồ sơ bệnh án có tiền sử bệnh động kinh, đã điều trị tại bệnh viện tâm thần 3 lần. Cơ quan CSĐT phải tiến hành trưng cầu giám định và kết quả là Tộ “tích” bị bệnh động kinh di chứng có rối loạn tâm thần, cần phải điều trị lâu dài.

Với kết quả này, ngày 27.7.2012 Tộ “tích” được bàn giao từ trại giam sang Viện pháp y tâm thần Trung ương theo quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hải Phòng. Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) phải tạm đình chỉ điều tra vụ việc và Tộ “tích” trút bỏ áo tù đi điều trị bệnh tâm thần.

Điểm mặt những giang hồ có “bằng điên”, An ninh Xã hội, gia dien tron an, gia dien, tam than thoat toi, giang ho gia tam than, con do gia tam than, gia dien thoat toi, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

Thắng “quán toan”

Cùng thời điểm với Tộ “tích”, băng nhóm của Đào Duy Tuấn (Tuấn “tượng”), SN 1978 ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cũng tung hoành ngang dọc ở khu vực nội thành Hải Phòng. Một ngày đầu tháng 2.2012, băng nhóm của Tuấn “tượng” mâu thuẫn với băng nhóm của Nguyễn Quốc Huy (tức Hiếu “nhom”) xung quanh việc tranh giành đòi nợ thuê. Khi Hiếu “nhom” cùng gần 10 đàn em đang ngồi ở hiệu cầm đồ của Hiếu, Tuấn “tượng” cùng đám đệ tử xuất hiện tay lăm lăm súng quân dụng, súng hoa cải, dao, kiếm. Quyết tâm dằn mặt đối thủ, cả băng Tuấn “tượng” ào vào truy sát băng Hiếu “nhom”. Những tiếng nổ chát chúa vang lên kèm theo tiếng dao, kiếm loảng xoảng. Hậu quả, băng nhóm Hiếu “nhom” bị đánh tan tác, bản thân Hiếu bị chém nhiều nhát khắp cơ thể, giảm 42% sức lao động.

Sau vụ này, Hiếu “nhom” dùng “văn” báo công an tố cáo Tuấn “tượng” vô cớ hành hung mình, cướp tài sản. Biết thông tin, Tuấn “tượng” chỉ cười khẩy và lệnh bắt Tuấn “tượng” nhanh chóng được CA Hải Phòng triển khai.

Tuy vậy, vào trại tạm giam chẳng được mấy bữa, gia đình Tuấn “tượng” đã viết đơn xin cho Tuấn đi… chữa bệnh kèm theo hồ sơ bệnh án gã này bị bệnh tâm thần. Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho biết Đào Duy Tuấn bị bệnh tâm thần, điều trị tại đây từ ngày 9.12.2012. Kết quả giám định pháp y tâm thần của Sở Y tế Hải Phòng cho thấy Tuấn bị bệnh động kinh có rối loạn tâm thần. Bệnh làm giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Với kết quả này Tuấn “tượng” cũng được đưa từ trại giam sang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cùng thời điểm với Tộ “tích”, Tuấn “tượng” thì Thắng “quán toan” – một trùm giang hồ ở khu vực ngoại thành Hải Phòng cũng gây ra một loạt vụ bắn, chém kinh hoàng. Sau khi dùng súng, dao, kiếm “xử” một băng nhóm đối thủ, Thắng “quán toan” bị công an bắt để rồi lại với tấm “bằng điên”, y đã vào điều trị tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Điểm mặt những giang hồ có “bằng điên”, An ninh Xã hội, gia dien tron an, gia dien, tam than thoat toi, giang ho gia tam than, con do gia tam than, gia dien thoat toi, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

Các tang vật thu được.

Đi điều trị tâm thần, “tranh thủ” về chỉ đạo gây án

Trùm giang hồ Tộ “tích” được đi điều trị tâm thần từ ngày 27/7/2012 và phải điều trị lâu dài, tới khi khỏi sẽ đưa ra xét xử. Tuy vậy, đầu tháng 12.2012 giới giang hồ đất Cảng lại xôn xao thông tin Tộ “tích” đang hiên ngang xuất hiện ở Hải Phòng. Mọi việc được sáng tỏ khi ngày 13.12.2012 Phòng Cảnh sát hình sự (CA Hải Phòng) khi kiểm tra khách sạn Monte – Carlo ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phát hiện Tộ “tích” cùng một số đàn em đang trú tại đây, thu 1 súng K54 và 5 viên đạn.

Tộ “tích” về Hải Phòng ngay trước thời điểm TAND Hải Phòng xử vụ án gã chỉ đạo đàn em bắn anh Nguyễn Chí Kiên (Kiên “lợn”). Cùng thời điểm này, các cơ quan chức năng nhận được một loạt đơn của gia đình anh Nguyễn Chí Kiên tố cáo Tộ “tích” giả điên và thường xuyên đe dọa gia đình anh này.

Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) cho biết: “Có nhiều chứng cứ khẳng định Tộ “tích” xuất hiện ở Hải Phòng là để đe dọa, dằn mặt Kiên “lợn” ngay trước ngày xử án vụ anh bị nhóm Tộ “tích” bắn”. Không những thế, về Hải Phòng lần này, Tộ “tích” còn tranh thủ “giải quyết” nhiều công việc. Điển hình như cùng thời điểm trên, tại sàn nhảy Mos Club, Tộ đã hẹn anh Nguyễn Văn Chiến ở phường Trần Nguyên Hãn đến để trả nợ số tiền vay gốc 50 triệu và số tiền lãi là… 100 triệu. Anh Chiến quá sợ nên không dám đến mà nhờ một người tên Lê Đình Dự đến nói chuyện xin được trả phần gốc. Tuy nhiên, Tộ “tích” tuyên bố phải trả cả nếu không sớm muộn anh Chiến cũng bị bắn.

Đối với tên giang hồ Tuấn “tượng”, trong quá trình gã này đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương cũng có nhiều tin đồn về việc gã này trốn viện về Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo gây án. Thượng tá Lê Hồng Thắng cho biết: Ngày 29.3.2013, Phòng PC45 Hải Phòng nhận được đơn của bà Đỗ Thị Thu Hương là mẹ đẻ của Nguyễn Quốc Huy (Hiếu “nhom”) tố cáo Tuấn “tượng” về việc Tuấn giả điên để trốn tránh pháp luật. Trong thời gian chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Tuấn thường xuyên trốn viện về Hải Phòng đe dọa giết bà Hương. CA Hải Phòng đã tiến hành giám sát chặt chẽ hành vi của Tuấn “tượng” tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Không khó để nhận thấy “lá bùa hộ mệnh” – bằng điên hữu hiệu như thế nào đối với những tên giang hồ cộm cán. Những trùm giang hồ gây ra hàng chục vụ bắn, chém kinh hoàng, bị cơ quan CSĐT bắt, khởi tố về các tội như giết người, cố ý gây thương tích… Tuy nhiên, chỉ với một hồ sơ bị bệnh tâm thần đã giúp chúng đàng hoàng trở thành bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện thay vì phải ngồi sau song sắt nhà tù. Từ trong bệnh viện, được chăm sóc, bồi dưỡng với chế độ đặc biệt, chúng thỉnh thoảng lại “xuất viện” ra ngoài điều hành mạng lưới tội phạm. Một kẽ hở pháp luật đã tạo điều kiện cho tội phạm lộng hành.

10 công an giám sát 1 tên giang hồ trong bệnh viện

Ngày 17/4, buồng bệnh của Mai Đức Vượng (Tộ “tích”) tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương sôi động hẳn bởi Tộ “tích” có người nhà đến thăm. Hải sản, thịt gà bày ê hề, 26 “bệnh nhân” vốn là những tên giang hồ cộm cán đang thỏa sức đánh chén. Bên ngoài buồng bệnh, hơn 10 trinh sát hình sự thuộc Phòng PC45 Hải Phòng vừa chia nhau túi cơm hộp vừa căng mắt giám sát hành động của “bệnh nhân” Mai Đức Vượng. Cùng cảnh ngộ với các trinh sát CA Hải Phòng còn một số cảnh sát hình sự của công an các địa phương khác cũng đang chăm chú theo dõi các mục tiêu của mình là một trong số “bệnh nhân”.

Trong khi Tộ “tích” đang liên hoan thì lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiến hành hội chẩn và ra thông báo kết luận tình trạng bệnh tâm thần của hắn đã ổn định. Cùng trong ngày 17.4, Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) ra quyết định phục hồi điều tra, ra lệnh tạm giam đối với Mai Đức Vượng về hành vi giết người, cố ý gây thương tích. Ngay sau khi có lệnh tạm giam, 10 trinh sát của Phòng PC45 Hải Phòng lập tức áp tải Mai Đức Vượng về trại tạm giam CA Hải Phòng, chấm dứt chuỗi ngày thảnh thơi ở viện tâm thần của gã giang hồ Tộ “tích”.

Nói tới việc trùm giang hồ Tộ “tích” bị bắt đi bắt lại nhiều lần, thượng tá Lê Hồng Thắng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) tâm sự: “Việc tên Tộ “tích” có giấy chứng nhận bị tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật khiến dư luận bức xúc, nhưng bản thân chúng tôi (lực lượng cảnh sát hình sự – PV) là những người khổ nhất. Rất khó khăn để bắt, di lý được hắn từ Trung Quốc về để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, khi có quyết định của Viện kiểm sát, chúng tôi phải tạm đình chỉ điều tra để hắn đi chữa bệnh.

Điểm mặt những giang hồ có “bằng điên”, An ninh Xã hội, gia dien tron an, gia dien, tam than thoat toi, giang ho gia tam than, con do gia tam than, gia dien thoat toi, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

Tuấn “tượng”

Trong thời gian hắn chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương lại có thông tin hắn trốn về Hải Phòng tiếp tục gây án, chúng tôi phải cử hàng chục trinh sát truy tìm. Khi bắt được hắn ở khách sạn Monte-Carlo cùng đàn em tàng trữ súng quân dụng, chúng tôi không quản hiểm nguy xông vào bắt. Bắt xong lại phải bàn giao lại cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương vì bệnh viện xác định hắn vẫn bị bệnh tâm thần. Lần này bắt Mai Đức Vượng, chúng tôi quyết tâm sẽ đưa hắn ra ánh sáng, chịu trách nhiệm trước những tội ác đã gây ra”.

Với 3 tên tội phạm có “bằng điên” đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, lực lượng cảnh sát hình sự (CA Hải Phòng) phải cử trinh sát túc trực tại bệnh viện từ mấy tháng nay. Việc phục hồi điều tra, bắt lại Tộ “tích”, Tuấn “tượng” diễn ra thuận lợi, nhưng với Thắng “quán toan” thì ngay trước khi có lệnh bắt lại gã đã trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Lệnh truy nã Thắng “quán toan” lập tức được triển khai và tới ngày 15.4, các trinh sát CA Hải Phòng đã tóm gọn tên này khi hắn đang trốn ở Hà Nội.

Kẽ hở luật “con voi chui lọt lỗ kim”

Những tên tội phạm khét tiếng như Tộ “tích”, Thắng “quán toan”, Tuấn “tượng” trong hồ sơ đã rõ như ban ngày. Tuy nhiên, việc bắt bọn chúng đền tội không phải dễ chỉ vì chúng có “bằng điên”. Thượng tá Lê Hồng Thắng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) cho biết: Để ra được lệnh phục hồi điều tra, bắt giam chúng, các ngành nội chính (công an, viện kiểm sát, tòa án) Hải Phòng đã phải họp đi họp lại rồi tham vấn ý kiến của Trung ương. Cả 3 tên này (cũng như hàng trăm tên giang hồ cộm cán cả nước) đang điều trị bệnh tâm thần. Nếu bệnh viện khẳng định chúng vẫn bị bệnh và cần điều trị thì rất khó bắt.

Giở lại Bộ luật Hình sự áp dụng vào trường hợp cụ thể này, tại Điều 13, Chương 3 nêu: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”. Tới nay cách hiểu về điều khoản này trong luật vẫn còn quá nhiều điểm khác nhau. Theo một chuyên gia về bệnh tâm thần thì bệnh này có rất nhiều dạng khác nhau. Người bình thường cũng có thể mắc bệnh tâm thần khi lo nghĩ về một vấn đề nào đó, thậm chí chỉ cần mất ngủ 2 đêm liên tiếp là có thể mắc bệnh tâm thần.

Sở dĩ những tên giang hồ cộm cán sử dụng “bằng điên” như một công cụ phòng thân hữu hiệu bởi khi đã có tấm “bằng” này thì dù gây tội ác tàn độc nhất, bằng những cách khác nhau chúng đều có thể thoát tội hoặc giảm tội đến mức thấp nhất. Điển hình của những cú thoát hiểm “ngoạn mục” từ “lá bùa bằng điên” tới nay vẫn thuộc về trùm ma túy khét tiếng Dư Kim Dũng (Dũng “tình”), SN 1969 tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, ĐKHKTT tại 329 Ngô Gia Tự, quận Hải An (Hải Phòng). Dũng “tình” vào thời điểm trước khi bị bắt (năm 2008) giữ vị trí độc tôn là trùm ma túy lớn nhất cả nước. Tên này cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ 88 bánh heroin (tương đương hơn 29kg) cùng hàng loạt tiền án, tiền sự như tàng trữ súng quân dụng, cố ý gây thương tích… Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND Hải Phòng xử đã tuyên Dũng “tình” tội tử hình. Tuy vậy, tại phiên phúc thẩm, Dũng “tình” đã thoát chết ngoạn mục khi TAND Tối cao xử hắn tội chung thân.

Phiên tòa này xôn xao dư luận trước quyết định của TANDTC, giảm hình phạt từ tử hình xuống chung thân đối với Dũng “tình”, bởi tình tiết mắc bệnh tâm thần là tình tiết mới chưa được đề cập ở phiên toà sơ thẩm… Tới nay, Dũng “tình” đang yên tâm cải tạo tại trại giam và dư luận đang đặt câu hỏi “biết đâu với sự “cải tạo tốt”, một ngày không xa Dũng “tình” sẽ được đặc xá trở về?

Trở lại vụ bắt 3 trùm giang hồ Tộ “tích”, Tuấn “tượng” và Thắng “quán toan”, thượng tá Lê Hồng Thắng cho rằng tới đây các cơ quan chuyên môn thuộc khối nội chính Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể bị bệnh tâm thần như thế nào thì mới không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội ác của mình. Nếu tội phạm mắc bệnh tâm thần thì quy trình, quá trình điều trị bao lâu để chúng không lợi dụng việc này để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Cách làm của Hải Phòng chỉ là biện pháp tình thế, về lâu dài cần có quy định cụ thể, rõ ràng để ngăn chặn tình trạng tội phạm trong cả nước lợi dụng “bằng điên” để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT(CA Hải Phòng) tâm sự: “Việc tên Tộ “tích” có giấy chứng nhận bị tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật khiến dư luận bức xúc nhưng bản thân chúng tôi là những người khổ nhất. Rất khó khăn để bắt, di lý được hắn từ Trung Quốc về để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, khi có quyết định của Viện kiểm sát chúng tôi phải tạm đình chỉ điều tra để hắn đi chữa bệnh. Trong thời gian hắn chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương lại có thông tin hắn trốn về Hải Phòng tiếp tục gây án, chúng tôi phải cử hàng chục trinh sát truy tìm. Khi bắt được hắn ở khách sạn Monte-Carlo cùng đàn em tàng trữ súng quân dụng, chúng tôi không quản hiểm nguy xông vào bắt. Bắt xong lại phải bàn giao lại cho Viện pháp y tâm thần Trung ương vì bệnh viện xác định hắn vẫn bị bệnh tâm thần.

Có hay không sự tiếp tay của ngành y tế?

Có hay không sự tiếp tay của các cán bộ ngành y tế mà cụ thể là bệnh viện tâm thần, các trung tâm giám định pháp y tâm thần đối với các “bằng điên” của những tên giang hồ như Dũng “tình”, Tộ “tích”, Tuấn “tượng”, Thắng “quán toan”…? Công an Hải Phòng từ chối đưa ra bình luận vì họ chỉ đưa ra kết luận khi có kết quả điều tra cụ thể. Tuy vậy, dư luận xã hội có quyền đặt câu hỏi nghi ngờ về việc này. Tộ “tích” có hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng điều trị 3 lần và kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Hải Phòng cũng khẳng định y bị bệnh động kinh di chứng có rối loạn tâm thần. Người viết bài này không dưới 1 lần gặp Tộ “tích” từ khi gã chưa bị bắt và cả khi hắn bị di lý về VN từ Trung Quốc. Kết luận hắn có bị tâm thần hay không là do cơ quan chuyên môn, nhưng đánh giá của một người bình thường thì hắn quá tỉnh táo.

Một kẻ tâm thần mà điều hành được cả mạng lưới buôn ma túy xuyên quốc gia như Dư Kim Dũng. Bị động kinh mà dẫn dắt hàng chục đàn em thanh trừng đối thủ, biết ủ mưu, tính kế thoát thân như Tộ “tích”, Tuấn “tượng”, Thắng “quán toan” thì nhiều người phải ngả mũ cúi chào. Nếu những tên tội phạm trên không vừa khoác áo bệnh nhân, vừa tung hoành bên ngoài gây thêm tội ác thì có lẽ chúng vẫn điều trị lâu dài ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Những kẽ hở luật cần sớm được bịt lại để tấm “bằng điên” không còn là lá bùa hộ mệnh của tội phạm.

Theo Lao Động

***********************

Bị xe tải kéo nát 2 đùi, bà vẫn ôm chặt cháu

(NLĐO) – Bị bánh xe tải kéo lê đến nỗi dập nát hai đùi nhưng bà Trần Thị Hương vẫn ôm chặt đứa cháu mới 20 tháng tuổi trong lòng, nhờ vậy mà đầu cháu bé không bị đập xuống đường chấn thương.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 27-4, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút – Đắk Nông).
Chị Hoàng Thị Tâm Đoan (SN 1987, trú huyện Đắk Mil – Đắk Nông) điều khiển xe máy mang BKS 48B1 – 11112 chở mẹ là bà Trần Thị Hương (SN 1961, trú huyện Krông Bông – Đắk Lắk) và con là Nguyễn Huy Dũng (20 tháng tuổi) lưu thông hướng Đắk Nông – Đắk Lắk.
Khi đi đến địa điểm trên đã va chạm với phần hông bên phải của xe tải mang BKS 47K-6602 chạy cùng chiều, do tài xế Hồ Viết Trường (SN 1988, trú huyện Krông Bông – Đắk Lắk) điều khiển.

Chiếc xe tải va chạm với xe máy khiến 3 người nhà chị Đoan té xuống đường

Tai nạn xảy ra sát lề đường
Cú va chạm làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Chị Hương ngã vào lề đường nên chỉ bị thương nhẹ, còn bà Hương và cháu Dũng bị bánh sau xe tải kéo lê hơn 6 m. Chị Đoạn kể lại: “Phần đùi của mẹ tôi mắc kẹt trong bánh xe. Tôi hét lên và tài xế đã cho lùi xe để mọi người kéo mẹ và con tôi ra”.
Theo lời chị Đoan, chị đang chạy xe chạy sát lề đường bên phải thì xe tải mang BKS 47K-6602 vượt lên từ phía sau. Cùng lúc, một xe tải khác chạy ngược chiều tiến lại nên tài xế xe 47K-6602 lạng sang phải né và phần hông của xe tải đập vào đuôi xe của chị.
Bác sĩ Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết bà Trần Thị Hương bị đa chấn thương, dập nát 2 đùi, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Còn cháu Dũng bị nát 2 bàn chân.
Theo một số nhân chứng, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng bà Hương vẫn ôm chặt đứa cháu vào lòng nên khi té xuống và bị xe tải kéo lê, phần đầu của cháu Dũng không đập xuống đường.

Bà Hương bị bánh xe kéo lê hơn 6 m, 2 đùi bị dập nát

Cháu Nguyễn Huy Dũng bị dập nát 2 bàn chân nhưng nhờ được bà ôm chặt nên đầu không bị chấn thương
Tin – ảnh: C. Nguyên

*************************

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

‘Phụ nữ luôn muốn mình hiểu họ, nhưng họ lại ít khi hiểu những điều mà mình muốn họ hiểu!’, MC Trấn Thành.

Status số 1

“Cảm ơn mẹ đã sinh ra cho con khuôn mặt cùng ‘chiếc cằm’ này ạ… Con yêu nó nhất khuôn mặt để rồi hôm nay dính vào nghi án gọt cằm này nọ mặc dù tuần nào hình như cũng may mắn xuất hiện trên báo. Giờ thiết nghĩ, công cuộc thẩm mỹ nếu lên đến trình độ làm vài ngày khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường thì phải đi gọt mặt thật quá. Thôi thì cho họ nói đi ạ, để mai sau có làm gì đỡ bị ném đá. Ha ha…” – Hương Tràm (ca sĩ)

(Hương Tràm lên tiếng sau khi bị nghi ngờ đã dùng đến “dao kéo” để chiếc cằm nhọn hơn).

Status số 2

 

“Phụ nữ luôn muốn mình hiểu họ, nhưng họ lại ít khi hiểu những điều mà mình muốn họ hiểu!
Mà mình cũng không hiểu vì sao họ cứ hiểu theo kiểu mình không hiểu họ, mà không chịu hiểu theo kiểu mà mình muốn họ hiểu?” – Trấn Thành (MC truyền hình)

 

MC Trấn Thành.

MC Trấn Thành.

 

 

Status số 3

“Một tháng qua ăn chay. Hôm nay bắt đầu ăn mặn lại vì mọi người khuyên ăn chay mà bay nhiều, làm việc nhiều sợ bị mất sức. Nghe nói mãi, sáng nay đành ăn thử lại một tô phở bò cho có protein thì thấy… ngon quá là ngon! He he, thì ra mình vẫn chưa thoát khỏi lòng trần”. – Kỳ Duyên (MC)

Status số 4

“Mất ví… Không buồn vì mất tiền nhưng mất nhiều kỷ niệm trong đó. Xui không để đâu cho hết… Cả tháng nay gặp rất nhiều chuyện xui, mất mát rất nhiều thứ. Kể cả đêm qua đi dự giải Cống hiến, dù mình đã không để ý đến giải thưởng gì rồi vì thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn để được đề cử như vậy, nhưng đêm về đọc báo lại buồn phiền vì khán giả ơi, sao khắt khe với mình quá. Dẫu biết người của công chúng sẽ phải đánh đổi, sẽ bị soi xét kỹ hơn, nhưng thật sự là mình bị tổn thương hay do mình quá nhạy cảm?” – Thái Trinh (ca sĩ)

Status số 5

“Bông: Mẹ Hằng mua game trên iPad cho con chơi.
Mẹ: Bông mua nhiều game thế, mẹ làm gì có tiền.
(Bông đi thẳng ra túi mẹ, lấy ví đưa mẹ): Tiền của mẹ Hằng đây còn gì?
Mẹ: …” – Thúy Hằng (cựu người mẫu)

Status số 6

“Là nghệ sĩ làm việc trong showbiz thì trước khi quyết định làm một điều gì đó đều phải cân nhắc kỹ. Nghệ sĩ cũng là người, cũng có cảm xúc, có lúc vui lúc buồn và cũng muốn được quan tâm chia sẻ vui buồn. Tuy nhiên, đôi khi thực tế không phải vậy! Có thể khi vui, họ cập nhật cảm xúc của mình rất nhiều, nhưng khi buồn, họ sẽ giữ nó cho riêng mình, thâm chí không muốn chia sẻ với ngay cả những người thân. Họ muốn giấu đi sự yếu lòng và chỉ muốn cả thế giới nhìn vào hình ảnh mạnh mẽ, tươi vui của mình mà thôi.

 

 

Trong cuộc sống, đôi khi công việc và chuyện đời tư áp lực đan xen lẫn nhau. Mỗi người chọn cho mình cách giải toả khác nhau. Nhưng hơn ai hết, họ vẫn muốn cống hiến và làm việc hết mình! Hãy nhìn vào những điều họ đang cố gắng làm tốt lên từng ngày, đừng vội vàng phủ nhận cố gắng của họ”. – Quỳnh Nga (diễn viên)

 

Diễn viên Quỳnh Nga.

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga.

 

 

Status số 7

“Mình nghĩ là các bạn đã treo avatar cờ Tổ quốc thì cũng nên có trách nhiệm với hình ảnh thiêng liêng ấy một chút. Ví dụ các bạn có đi đâu đó ‘gây chiến’, điểm danh lấy điểm với trai đẹp Ả Rập hoặc tổ chức ném đá tập thể một cá nhân nào đó vừa mới hot trên cộng đồng Facebook, chửi thề nói tục ì xèo ở nơi công cộng thì các bạn nên để avatar của mình, vì cái mặt của các bạn đại diện cho hành động đó của các bạn. Còn lá cờ đỏ sao vàng ấy không phải được sinh ra để minh chứng cho quốc tịch của cái người đang làm những chuyện ‘dở hơi’ ở chốn công cộng như vậy!

Và rằng từ trước đến giờ thì chỉ có hai loại cờ được chính thức công nhận và sử dụng, đó là cờ nền xanh đỏ sao vàng (1960 – 1975) ở miền Nam Việt Nam, và cờ nền đỏ sao vàng (được sử dụng ở miền Bắc từ 1955 – 1976 và trên cả nước từ sau 1976 đến bây giờ). Mọi sự biến tấu, cách điệu hay thêm họa tiết, hoa văn, màu sắc, hiệu ứng 3D… đều cần được công nhận và Chính phủ cho phép trước khi sử dụng. Do đó, khi muốn treo avatar cờ Tổ quốc, mong các bạn nên suy nghĩ về hai điều: cần phải đúng và phải chừng mực.

Có những điều không cố ý vượt qua lằn ranh, nhưng trong vấn đề pháp lý, vượt qua lằn ranh do chủ ý hay vô tình đều phải chịu trách nhiệm!” – Lương Võ Thành Luân (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Status số 8

“Thật là đau khổ nếu bạn thương người khác nhưng không được đáp lại. Nhưng sẽ càng đau khổ hơn khi bạn thương người khác mà không đủ dũng cảm để nói lên rằng bạn thương họ”. – Nguyễn Hữu Hiếu (sinh viên)

Status số 9

“Tại sao chúng ta cứ phải thắc mắc người ta thuộc giới tính nào nhỉ? Nếu câu hỏi khiến ba mẹ mình, ông bà mình khỏe hơn thì hãy hỏi thật nhiều vào. Hãy biết điều khiển miệng mồm, chân tay làm những việc có ý nghĩa đi, nhất là trách nhiệm bản thân và trách nhiệm gia đình của mình ấy!” – Jay Sim (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Status số 10

“Một số điều muốn nói:
– Thứ nhất: Đẳng cấp của bạn không toát ra từ vẻ bề ngoài hay sự sang trọng mà bạn cố gắng thể hiện. Nó xuất phát từ nhân cách và tấm lòng của bạn. Con người giả dối thì nhân cách thối tha, đẳng cấp vì thế mà cũng dẫu có dát vàng trải bạc cũng chẳng ra gì.

– Thứ hai: Vấn đề liên quan đến công việc. Bạn có quan điểm của mình thì hãy luôn nhớ rằng người khác cũng có quan điểm của họ. Bạn có thể từ bỏ một thứ không có nghĩa là bạn bắt người khác cũng phải từ bỏ thứ đó giống như bạn. Ở góc nhìn của bạn, bạn thấy họ bị lợi dụng. Ở vị trí của họ, họ cảm thấy được giá trị của mình trong việc họ làm. Không phải do ai đúng ai sai, mà là do vị trí khác nhau, góc nhìn khác nhau”. –Gào (nhà văn)

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: