Những căn nhà đổ nát thê thảm ở Cái Mòi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) vẫn đang được người dân dùng để… ở.

Trốn chạy khỏi cực nam

Gần chục lần đi Cà Mau, lần nào tôi cũng cuồn cuộn rẽ nước về xóm Mũi – nơi tận cùng cực nam tổ quốc, để… nhảng một chân xuống biển Tây trong lúc chân kia còn thò thụt ở bùn lầy biển Đông giữa hoàng hôn đỏ ối.

Lần này ra Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), tôi nói với ông Lý Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã – rằng, cho em đi ấp nào đó xa xôi nhé. Ông Tiến thở dài: Ở Cái Mòi, bà con giờ vẫn khổ lắm, họ còn sống kiểu săn bắt hái lượm, ông ạ.

Hết đất sống thì “chạy lên Bình Dương”

Chiếc tàu cao tốc thuê trọn gói 2,3 triệu đồng vượt 60km đường nước từ thị trấn Năm Căn về Đất Mũi lại lao đi như điên. Cán bộ xã tháp tùng, cả đời sông nước mà hôm nay anh ta cũng phát sợ. Tàu xé nước lao đi, mưa hạt lớn như roi quất vào mặt. Tàu mỏng manh như cái lá tre, chao lượn hơn cả con cá nô đùa ngoài vịnh Thái Lan kia. Ấp Cái Mòi hiện ra qua vài ngã ba sông.

Vài người dân bỏ chạy khi chúng tôi dũi mãi mũi tàu về phía cái ấp xa diệu vợi. Ông cán bộ MTTQ của ấp thở dài: Bà con ở đây toàn ra bãi bồi bắt tôm cua cá, có người còn lên rừng chặt đước hầm than, săn bắt hái lượm mỗi ngày được chút “của trời đất”, đem bán cho người ta, kiếm vài chục nghìn sống qua ngày. Tàu của kiểm ngư, của cán bộ bảo tồn họ lượn ghê lắm. Có trời mà chạy. Họ lái canô ở tư thế đứng, tàu của họ vọt một cái lên tốc độ của ôtô đi hàng trăm cây số một giờ. Họ mà bắt được thì thu lưới, thu ngư cụ, thu tàu.

Trẻ em ở Cái Mòi, xóm nghèo tận cùng cực nam tổ quốc.

Mưa não nề. Cá mặt quỷ từ rọ tre “bơi” vào nồi hấp bia trong rừng đước lấp lóa mưa dai. Loài cá kỳ thú vừa sống trên cây vừa bơi dưới nước được các nhà bảo tồn coi là hiếm hoi nhất nhì thế giới – “kệ xác họ, ở Đất Mũi chúng tôi cứ thả thẳng cẳng cả lũ lĩ nhà nó vào nồi lẩu mà nhâm nhi”. Người Cái Mòi bảo, cấy cày gặt hái thì không có ruộng, nuôi thủy – hải sản thì không có vuông (ao, đầm). Họ chỉ có tay để làm, mồm để ăn, con đàn cháu lũ để nuôi…, nên đem tay chân đi bắt ốc mò cua, vắt mũi bỏ miệng sống qua ngày thôi, ngày nào ăn ngày đó, “bấp bênh” lắm.

Lúc không còn “đất” sống ở Cái Mòi nữa thì ai ai cũng buột ra câu cửa miệng “đi Bình Dương”. Ý là đi cái tỉnh Bình Dương, vào các khu công nghiệp làm thuê hoặc làm gì đó. Toàn những việc cực kỳ dễ tiếp nhận “nhân sự”, cứ có chân có tay, có sức lao động, chả cần biết chữ… Tất nhiên, thì buổi người khôn của khó, phố thị đầy cạm bẫy ấy, rất nhiều khi, làm “công nhân khu công nghiệp” đói khát bệ rạc, còn nhục gấp chục lần săn bắt hái lượm ở ấp Cái Mòi nơi sơn cùng thủy tận…

Anh Lý Hùng, với thu nhập 50 nghìn đồng/ngày, phải nuôi 6 miệng ăn, bên căn nhà dột nát. Vì không có tiền cho cháu Minh Phụng đi đò đến trường, nên năm nay, cậu bé “học cao” nhất Cái Mòi bị bố mẹ ép nghỉ học khi mùa khai giảng đang đến gần.

Giọng cải lương ỉ eo, tiếng nhạc vàng, cả đủ loại chát xình chát chát bùm tràn ngập khắp từ đầu đến cuối ấp. Đầu bến sông là một quán càphê võng. Đường ướt mưa, quán lầy thụt ven ì oạp sóng vỗ. Nhiều cô gái trang điểm sặc sỡ, áo quần gợi cảm, móng tay chân sơn đỏ xanh vẽ hoa văn vằn vện… như trên sàn diễn. Vài bác đàn ông đứng bên các lu nước ven đường, cứ thế thọc tay vào quần đùi lục sục tắm táp kỳ cọ, giội nước ào ào. Tất cả thấy tôi đều trố mắt nhìn. Trưởng ấp thở dài, nhà báo còn ở đây, thì trẻ con còn rồng rắn đi theo, tối nó cũng theo. Mà người lớn, cả đám nhầng nhầng nó cũng đi theo. Ở đây, người ta nhàn rỗi lắm.

Người dân Cái Mòi thân thiện tiễn khách ở bến sông.

Ấp có 202 hộ gia đình, trong đó 42 hộ là người Khmer. Hầu hết họ lang bạt từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, các huyện khác của Cà Mau về đây đã chừng hai chục năm, trong những chuyến dong thuyền ra đi tìm miền đất mới. Đến đây thấy chằng chịt sông nước, tôm cá bấy giờ dồi dào, họ neo đậu lại, cắm cọc, chặt cây, cắt lá lợp một túp lều ven kênh rạch mà sống. Lắm người đến thì thành một cái ấp, chắc là lắm cá hay mặn mòi sông nước, nhân thế đặt tên là Cái Mòi. Nam nữ thanh niên phiêu dạt về đây, nên vợ nên chồng từng cặp từng cặp, hầu hết cả vợ lẫn chồng đều mù chữ.

Ngày xưa tôm cá còn nhiều, khu vực bà con sống chưa được coi là Vườn quốc gia Đất Mũi Cà Mau, chưa được coi là khu dự trữ sinh quyển thế giới, rồi khu vực đất ngập nước có tầm quan trọng toàn cầu theo công ước RAMSA. Nay danh hiệu cao quý tới tấp dồn về, lễ công bố mỗi danh hiệu là cán bộ nô nức về, công an bảo vệ giăng kín các mé sông, bà con lại thở dài khe khẽ. Không có đất sản xuất, lại bị cấm đoán đủ đường vì mục đích bảo tồn cao cả, thế nên cái mục đích lấp đầy cái dạ dày của bà con bị… quên lãng.

Thế mới có chuyện một ngư dân cùng 2 con đi hầm than đước bị kiểm lâm bắn chết hồi giữa năm 2013; thế nên mới có chuyện nhiều người nghèo đến tột cùng, đẵn củi, đốt than bị bỏ tù đằng đẵng. Chả trách, bà con thấy cái tàu của chúng tôi rẽ nước lao đi, họ cũng giật mình bỏ chạy. Tưởng là tàu kiểm ngư, tưởng là tàu kiểm lâm. Sợ lắm. Trưởng ấp Nguyễn Văn Hiền dẫn tôi đến nhà Thạch Cai, anh này đang cáu giận túi bụi, rằng mượn thuyền của bạn ra bãi bồi bắt cua bắt ốc nuôi 5 đứa con, ra đến nơi thì trời đổ mưa, quay thuyền về, thế là lỗ toi tiền xăng. Đói rạc. Bao nhiêu người bị thu thuyền, trắng tay lại càng trắng tay, đành bỏ nhà cho mục sập xuống kênh, “đi Bình Dương” hết.

Những căn nhà đổ nát thê thảm ở Cái Mòi, vẫn đang được người dân dùng để… ở.

Bi kịch của người bị buộc ra khỏi danh sách hộ nghèo

Trưởng ấp Hiền da đen, nụ cười đen, cái khăn ngồi vuốt lên mặt lau mồ hôi cũng đen kịt. Không ngờ chỗ đò giang cách trở, đói nghèo biệt lập này mà có anh trưởng ấp lại “thông thái” và chí tình đến vậy. Anh phân tích những sai lầm từ dự án hỗ trợ người nghèo mang tên Quyết định 74, cho mỗi nhà được 7 triệu đồng để giúp họ “dựng một nếp nhà”. Gọi là nhà nhưng khổ sở lắm: Có mỗi cái mái phibrôximăng là kiên cố, còn lại là cây gỗ xếp trên mặt kênh mương, vách liếp cột kèo rui mè là “cây gỗ địa phương” tự làm hết. Vài năm trôi qua, chừng bốn chục cái nhà được hỗ trợ thì ngần ấy cái đổ sập, cái nào chưa đổ toang hoác như một bộ xương cá khổng lồ bị kền kền lóc thịt, thì cũng chỉ còn một tẹo che chắn cho bà con chằng đụp tá túc thôi.

Tôi chưa bao giờ gặp một cái xóm ấp nào bẩn thỉu như thế. Rác rưởi tràn lan, phủ kín kênh rạch, phủ kín toàn bộ những chỗ đất trống mà người ta có thể nhìn thấy, kể cả dưới sàn các ngôi nhà đang “kiễng chân” trên kênh rạch. Vẫn biết, Ngọc Hiển là huyện tận cùng cực nam tổ quốc, nghèo khó là dễ hiểu. Lãnh đạo huyện, từ Bí thư đến Chủ tịch, không ai được đi ôtô trên địa bàn huyện nhà hết, lãnh thổ cả huyện không có cái ôtô nào, trừ vài cái máy công trình khục khoặc mở đường. Lãnh đạo cao nhất huyện cũng phải quẳng ôtô ở bến nước chỗ Năm Căn, đi mấy chục cây xuồng máy về lỵ sở. Nhưng lời ông Hiền mới làm tôi thảng thốt: “Tôi vẫn thường được họp ở huyện Ngọc Hiển, thì thấy ấp tôi là ấp nghèo nhất huyện. Huyện tôi, ấp nào nhiều thì 5-7 hộ nghèo thôi, còn chỗ tôi là 70 hộ nghèo! Chúng tôi nghèo nhất nước Việt Nam này, chắc thế”.

Giấy khen của cháu Minh Phụng và cảnh trưởng ấp Nguyễn Văn Hiền đến vận động anh Hùng không để cháu Phụng bỏ học.

Ông Hiền thở dài, không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp gì, ra rừng, ra biển bắt ốc cào cua thì bị bắt nhốt, bị thu phương tiện – chúng tôi phải sống bằng cái gì? Từ trong căn nhà tối tăm, ông Hiền và vợ cùng đi lục cả xấp sổ hộ nghèo của mình, các năm từ 2009 đến năm 2012, họ liên tục là hộ nghèo, thế nhưng đến lúc được bầu làm ấp trưởng thì họ bị yêu cầu viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Trong khi họ vẫn nghèo như thế. Ông cán bộ MTTQ xã, níu tay nhà báo nói chuyện, cũng bảo “tôi với thằng Hiền cùng cảnh ngộ”, bị buộc phải “ra khỏi danh sách”, bởi “trưởng ấp, đảng viên dự bị thì không thể là hộ nghèo được”. Ông Hiền dắt cô con gái lớn vổng Nguyễn Cẩm Tú ra chào khách. Mặt cháu Tú buồn thiu đưa ra một chồng giấy khen, năm nào cháu đi học cũng được tiên tiến, cháu thích đi học lắm, nhưng rồi bố mẹ cháu bắt cháu phải nghỉ học.

– Trưởng ấp sao lại ép con gái nghỉ học thế?

Giọng anh Hiền buồn:

– Tôi vắt tay lên trán đau khổ nhiều đêm. Mình là cha mẹ sao ác với con thế. Nhưng, chúng tôi từ Bạc Liêu lang bạt ra đây, không có gì trong tay để kiếm sống, nghèo lắm. Không có tiền cho cháu trả tiền đò để đi học mỗi ngày. Trường Khai Long thì cách sông cách đò, lúc đi 10 nghìn, lúc về 10 nghìn, một tháng là bao nhiêu tiền? Nhà tôi đến ăn không đủ, huống hồ nuôi con đi học, ngày nào cũng mất toi hai chục nghìn tiền đò.

Cháu Cẩm Tú lẽ ra sắp lên cấp 3 rồi, lớn rồi, nó hiểu nên khóc miết rồi cũng bỏ học. Ở nhà không biết làm gì, nó đem dán các loại giấy khen lên bờ tường, “cháu nhớ trường, nhớ lớp lắm”. Bà hàng xóm bảo, “gả chồng cho nó xong”, bà hàng xóm khác chua chát “chỉ có gả cho Đài Loan thì bố mẹ may ra bớt nghèo”. Chợt lại nhớ lời ông lãnh đạo xã Đất Mũi thở dài: “Vừa rồi có người bà con nhờ tôi can thiệp với Sở Tư pháp để sửa tuổi cho đứa con út của họ, nâng tuổi lên 19 – để có thể lấy chồng Hàn Quốc. Tôi nghe mà buồn tê tái mặt mày”.

Trẻ em ở Cái Mòi, xóm nghèo tận cùng cực nam tổ quốc.

Các cuộc “giải cứu” còn nhiều tuyệt vọng

Ấp Cái Mòi không có thu gom rác, kênh rạch cũng tù đọng từng hố, từng hẻm trong ấp thôi. Rác cứ vứt ra khỏi sàn nhà, vứt xuống chân, xuống chính cái ao đầm mà căn nhà dựng cọc của chính mình treo trên đó… Tứ bề rác, xú uế sủi bong bóng, mưa xuống thì thối kinh thiên. Nền nhà không có rác, nhưng mặt nước dưới nền nhà là bãi rác lưu cữu. Và cái nghèo đói, thất học, sự bế tắc tột cùng tọa lạc trên đống rác rưởi đó.

“Xóm này phần đông trẻ con bỏ học sớm, người lớn không biết chữ. Lúc cần “ ký” văn bản gì, thì họ nhất tề đánh dấu ích (x) hoặc lăn tay. Có một cậu bé học cao nhất, duy nhất, học lớp 7. Nó 16 tuổi mà mới học lớp 7. Nhưng, cả tuần nay, ngày nào tôi cũng đến gặp thằng Lý Hùng – bố nó – để vận động đừng cho con nghỉ học, tội nghiệp nó. Nói vậy, chứ con tôi cũng ở tuổi ấy, tôi có đủ tiền cho nó tiếp tục đến trường đâu mà nói được người khác. Nhục lắm” – anh Hiền vuốt mồ hôi trên gương mặt đen sạm mà tôi cứ ngỡ anh vuốt nước mắt. Cuối buổi chiều rồi mà Thạch Cai vẫn ngủ khì. Cô vợ Trần Thị Điếu tàn tật và 5 đứa con ngơ ngẩn nhìn tàu thuyền phành phạch lướt qua khe hở giữa hai cái nhà lá trước mặt.

Người vợ tàn tật và đàn con thất học của Thạch Cai.

Cai năm nay 37 tuổi, vợ cũng 37, đàn con thì lít nhít. Nhà hổng hoác nhìn lên giời, các cây gỗ địa phương mục ruỗng, trời mưa phải căng nylon tứ phía. Chỉ có một trong số 5 đứa con của Cai được đến trường, sau khi lãnh đạo ấp mòn lưỡi đến vận động. Bé gái Thạch Thị Nhang, đi học chậm 6 năm, tức là 12 tuổi mới học lớp 1. Tôi hỏi cháu, “chú xem sách nào”. Nhang gãi đầu: “Các em cháu nó xé hết rồi, 4 đứa cùng xé thì làm gì còn sách vở”. Tóc dài xõa, đi bắt cua vừa về, Cai hay rượu và đánh vợ đến mức xã định bắt cho đi “cải tạo”, nhưng như anh Hiền nói “nó nghèo quá, giờ cho đi cải tạo thì ai nuôi 5 đứa con nó, ai nuôi vợ tật nguyền của nó, thế là hăm he dọa bao nhiêu lần rồi… thôi”.

Nhìn sự gấu biển của Cai, tôi càng bất ngờ khi anh ta khóc đỏ đòng đọc cả mắt, nước mắt chảy ướt cả ngực áo. “Không có tiền trả cho chủ đò đưa con của em đi học, em phải cho cháu nghỉ thôi. Huhu, cả lũ con không được học hành. Đời vợ chồng em đã không biết chữ rồi, mỗi ngày mò cua bắt ốc được 50 nghìn đồng. Chạy đói từ Giá Rai, Bạc Liêu xuống xứ này vẫn đói rạc đói rày. Em làm bố, em nhục lắm. Có ai muốn thế đâu, em mù chữ nhưng có phải là loại không biết nghĩ đâu anh”. Cai khóc đến mức, tôi chỉ muốn chạy trốn sang nhà khác…

Đám trẻ nhếch nhác và không gian lụp sụp ô nhiễm ở Cái Mòi.
Cháu Nguyễn Cẩm Tú, con gái của trưởng ấp Cái Mòi, cũng phải bỏ học giữa chừng vì cha mẹ không có tiền cho Tú đi đò đến trường mỗi ngày.

Nhiều nhà sập mà không có tiền xây, nên mới có bi kịch, ngay trước cửa nhà anh Hiền, là một căn nhà tan tác rách rưới, một túp nhà “chính sách” của ông Nguyễn Văn Bổn (SN 1958) mà hiện đang có 3 gia đình (mỗi gia đình đều có sổ hộ nghèo!) cùng tá túc: Hộ của bố mẹ (ông Bổn và vợ có 7 đứa con); hộ của con gái Nguyễn Thùy Dung cùng con rể và đàn cháu lít nhít; hộ của con trai Nguyễn Văn Phận và con dâu cùng đàn cháu lốc nhốc… Đám trẻ chui ra rúc vào quanh các lỗ hổng của vách nhà. Đêm, ngày, gần hai chục con người nằm theo lối xếp cá trên khoang thuyền thì mới vừa chỗ.

Chạy tiếp sang nhà Lý Hùng, Hùng năm nay 35 tuổi mà già vêu, cũng mò cua bắt ốc. Con cái không biết có hư lắm không, nhưng khi vợ Hùng nhờ thằng bé đi tìm đứa học cao nhất ấp về cho nhà báo gặp, thì cu con đòi bằng được 2 nghìn đồng “tiền tươi thóc thật” thì mới chịu đi. “Cu này 9 tuổi đến trường, còn con bé này 14 tuổi mới học lớp 3. Giờ chúng nó sắp không được đi học nữa rồi” – Lý Hùng ngồi mặt buồn tím tái và tuyệt vọng. Hùng còn cho tôi cảm giác bế tắc, muốn chạy trốn khỏi cái không gian chưa biết lối thoát đó hơn cả những giọt nước mắt của Thạch Cai… Hùng lại nói về cái việc “cấp trên cắt mất tiền đò” của các cháu đến trường. Cả ấp đều buồn vì sự kiện mỗi tháng các cháu đang đi học bị mất 140 nghìn kia.

Tóm lại là cơ quan chức năng lâu nay vẫn kêu gọi các nguồn tài trợ, giúp các cháu học cấp 2, con nhà hộ nghèo tiền để đi đò vượt sông đến trường, hai năm nay không có nữa. Thế là cả loạt trẻ phải nghỉ học, Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau cũng đã có con số báo cáo về tình trạng bỏ học này (chúng ta sẽ nói vào một dịp khác). Số tiền kia có thể là nhỏ với người chưa quá nghèo, nhưng với những gia đình mà các trụ cột lăn lộn bạc mặt ngoài bãi bồi cả ngày ròng mới kiếm được 50 ngàn ở ấp Cái Mòi xa xôi sông nước này, thì 140 nghìn là lớn. Lớn đến mức, nó có thể vặt cụt tương lai hoặc xây đắp tương lai cho trẻ em đến trường.

Đám trẻ ở ấp Cái Mòi vừa hiếu kỳ vừa hiếu khách, chúng chạy theo tôi cả buổi, chụp ảnh chung, ôm vai bá cổ nhau, rồi tiễn nhau ra tận bến sông bịn rịn. Lòng lưu luyến bước chân xuống thuyền. Chạng vạng rồi, tôi có cảm giác mình đã chạy trốn khỏi tâm trạng nào đó của chính mình ở ấp Cái Mòi – cực nam tổ quốc. Mũi Cà Mau còn ngổn ngang bao nhiêu là tuyệt vọng. Không lẽ, cứ săn bắt hái lượm như thuở hồng hoang mãi thế ư?

************************

Triều Tiên bác tin Kim Jong-un đòi tiền trả lời phỏng vấn

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Đảng lao động Triều Tiên (DPRK) lên tiếng phủ nhận thông tin lãnh đạo tối cao nước này “đòi” khoản phí lên đến 1 triệu USD để trả lời phỏng vấn báo chí Phương tây.

Một phát ngôn viên giấu tên đại diện cho Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên đã thẳng thừng bác bỏ thông tin trên do tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa ra mới đây. Ngoài việc phủ nhận chuyện Kim Jong-un yêu cầu phí phỏng vấn, người này còn cho rằng Chosun Ilbo đã “làm tổn thương phẩm giá của lãnh đạo tối cao” nước họ.

Triều Tiên bác tin Kim Jong-un nhận tiền mới trả lời phỏng vấn.

“Để làm cho thông tin nghe có vẻ hợp lý, tờ báo trên đã tạo nên cái cớ vụng về khi cho rằng thông tin dựa vào một nguồn tin nắm rõ tình hình bên trong Triều Tiên” – người phát ngôn trên cho biết.

Ngoài ra, người phát ngôn còn khẳng định Triều Tiên sẽ xử lý kẻ bôi nhọ phẩm giá lãnh đạo tối cao. Những kẻ lừa gạt với mục đích chống lại Triều Tiên sẽ phải trả giá thích đáng cho tội ác của chúng.

Triều Tiên cho rằng lời dối trá trên đã bôi nhọ nhân phẩm lãnh đạo họ.

Trước đó, theo nguồn tin của Chosun Ilbo, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unyêu cầu khoản phí lên tới 1 triệu USD đối với các cơ quan báo chí nước ngoài muốn phỏng vấn ông nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên vào ngày 27/7. Lời mời phỏng vấn đã được gửi đến các hãng truyền thông hàng đầu ở phương Tây và Nhật như AP, BBC  Kyodo News.

Theo Người Lao Động

**************************

 

Những quốc gia khó xin visa nhất thế giới

Triều Tiên, Nga hay Ả Rập Xê Út… là những quốc gia khó xin cấp thị thực nhập cảnh (visa) nhất thế giới.

Triều Tiên

Triều Tiên là một trong những quốc gia khó xin visa nhất trên thế giới. Khách du lịch Hàn Quốc đã không được phép tới Triều Tiên. Những du khách tiềm năng tới từ Israel, Mỹ và Nhật có lẽ cũng gặp nhiều khó khăn. Thậm chí nếu những người này có thể được cấp visa, họ cũng sẽ bị theo sát bởi các hướng dẫn viên người Triều Tiêntrong suốt quá trình ở đây.

Nga

Visa du lịch không linh hoạt và chỉ cho phép bạn ở lại Nga trong 30 ngày. Bạn cần một “lời mời” trước khi có thể nhập cảnh và nếu bị mất visa (hoặc ở lại quá thời gian), bạn có thể gặp rắc rối trong việc xuất cảnh hơn nhập cảnh rất nhiều.

Cộng hòa Dân chủ Congo

Mặc dù đất nước này không còn nguy hiểm như trước đây, nhưng quá trình xin visa vẫn bị cản trở bởi các thủ tục hành chính. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với khả năng trả các “chi phí không chính thức”.

Angola

Thời gian làm thủ tục visa kéo dài là vấn đề lớn nhất tại quốc gia Tây Phi xinh đẹp này. Ngoài ra, bạn cũng mất thêm các lệ phí lãnh sự, các yêu cầu về thư mời và hỗ trợ tài chính ít nhất 100 USD/ngày, cùng với các giấy tờ về tiêm chủng.

Iran

Tất cả các visa cần được Bộ Ngoại giao Iran tại Tehran phê chuẩn, và xin visa có thể là một quá trình lâu dài mà trong thời gian chờ đợi, bạn sẽ nhận được rất ít phản hồi. Những người mang hộ chiếu Anh và Mỹ phải đối mặt với việc lăn vân tay khi nhập cảnh vào quốc gia Hồi giáo này.

Syria

Đơn xin visa tới Syria không được nhận tại Anh do hoàn cảnh quốc tế, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, thủ tục xin cấp visa rất tốn thời gian và bạn sẽ thường xuyên cần thư giới thiệu từ đại sứ quán của nước mình đang sinh sống.

Ả Rập Xê Út

Việc xin visa du lịch vào quốc gia này nổi tiếng là vô cùng khó khăn. Các cặp uyên ương chưa cưới không thể đi du lịch riêng, trừ khi là thành viên của một nhóm. Phụ nữ dưới 30 tuổi phải có chồng hoặc anh trai đi kèm.

Mỹ

Đối với những khách du lịch bình thường, xin visa tới Mỹ là một quá trình không phức tạp nhưng nếu bạn đã từng có tiền án, tiền sự thì nên nghĩ lại. Nếu bạn từng dính líu tới các loại thuốc bất hợp pháp thì hãy coi như cánh cửa tới Mỹ đã khép lại.

Theo Vietnamnet

*************************

10 kiểu xin visa hài hước nhất thế giới

Tổ chức tư vấn Global Visas đã cung cấp 10 trường hợp xin cấp thị thực nhập cảnh kỳ quặc nhất thế giới.

10. Thợ xén lông cừu

Một người đàn ông Peru đã xin thị thực vào châu Âu để làm việc với tư cách là thợ xén lông cừu, trong mùa cừu cho lông làm len.

 

9. Thây ma

Không xin vào làm thợ xén lông cừu, một phụ nữ khác lại nộp đơn xin thị thực nhập cảnh vào nước Anh làm “thây ma” (zombie).

8. Người mẫu chân

Một phụ nữ Pháp đã bày tỏ hy vọng được chuyển tới Mỹ để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho nghề “người mẫu chân”.

7. Trốn tránh nhà chức trách

Một người đàn ông Philippines đã viết trong đơn xin cấp thị thực vào Australia là ông ta “đang trốn tránh nhà chức trách địa phương”.

6. Nếm thức ăn cho chó

Trong đơn xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ, một người đàn ông Anh quốc viết, chuyên môn của anh ta là “nếm thức ăn cho chó”.

5. Người chèo thuyền

Một người đàn ông từ Mali đã viết trong đơn xin cấp thị thực vào châu Âu, rằng anh ta có kỹ năng về thuyền độc mộc, nên muốn làm nghề chèo thuyền ở Venice, Áo.

4. Người ướp xác

Một chuyên gia ướp xác người Mexico muốn vào Tây Ban Nha để hành nghề, nhưng do kỷ lục phạm tội của anh này quá dài nên nhà chức trách đã từ chối.

3. Gái mại dâm

Trong khi nhiều người tìm cách che giấu nghề nghiệp “nhạy cảm” thì một phụ nữ Nga không ngại ngần viết trong đơn xin thị thực vào châu Âu rằng, cô muốn làm gái mại dâm ở Hà Lan.

2. Vũ điệu đam mê

Một người đàn ông Brazil đã viết trong đơn xin thị thực vào Anh quốc lý do là ông hy vọng được đưa vũ điệu flamenco tới đường phố của Norwich, nơi mà điệu nhảy này vẫn còn là “hàng hiếm”.

1. Thợ săn ma cà rồng

Một người đàn ông Nam Phi cho biết trong đơn xin thị thực vào Romania là muốn tới đó để làm công việc của một thợ săn ma cà rồng. Và sự chọn lựa phù hợp nhất là Transylvania, quê hương của Bá tước Dracula.

Theo VietNamNet

***********************

 

Những món ăn ghê rợn nhất thế giới

Thịt chó, lẩu dương vật động vật hay bánh kẹp thịt rắn hổ mang… là những món ăn kinh hãi trên thế giới mà không phải ai cũng dám nếm thử.

 
 Một phụ nữ cho con ếch lột da vào máy xay ở Peru. Một số người Peru tin rằng nước ép từ thịt ếch (có tên extracto de rana) giúp người ăn tăng khả năng tình dục.
 
 Một thợ bán thịt đang róc thịt ở đầu con cừu. Món súp đầu cừu rất phổ biến ở Bolivia.
 
 Người phụ nữ chặt đầu mèo tại một nhà hàng ở Bờ Biển Ngà. Thịt mèo là món ăn truyền thống ở nhiều nước tại châu Phi và châu Á.
 
 Thị rùa được bán tại chợ ở một thị trấn Nicaragua, với giá bán 1,10 USD/0,4 kg.
 
 Một nhà hàng tại Yogyakarta, Indonesia làm món bánh kẹp thịt rắn hổ mang. Khoảng 1.000 con rắn hổ bị bắt ở Yogyakarta, miền Trung Java và Đông Java mỗi tuần. Chúng được bán với giá 1,15 USD mỗi con để lấy thịt.
 
 Người phụ nữ ở Al Jazeera, Sudan đang chế biến món ăn làm từ gan lạc đà. Từ năm 1996 đến 2002, ước tính Sudan sản xuất từ 72.000 đến 81.000 tấn thịt lạc đà mỗi năm.
 
Thịt chó được bày bán ở làng Dương Nội. Đây là món ăn phổ biến ở một số nước Đông Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc.
 
 Thịt chuột được bán ở làng Canh Nậu, Hà Nội. Là động vật phá hoại mùa màng, chuột đồng trở thành món nhậu phổ biến ở nhiều làng quê Việt Nam.
 
 Người phụ nữ chế biến món ăn từ thịt chuột lang ở Langui, Peru. Chuột lang là món ăn truyền thống ở nhiều nước Nam Mỹ.
 
 Bát canh chứa thịt rắn, món ăn được tin là bổ dưỡng cho sức khỏe ở Trung Quốc.
 
 Ở Đài Loan, trứng và phôi thai rắn là món ăn phổ biến được tin rất bổ dưỡng.
 
 Một phụ nữ Trung Quốc thưởng thức nồi lẩu chứa các loại dương vật động vật như pín bò tại Bắc Kinh.
 
 Vượn cáo bị giết thịt để bán cho các nhà hàng ở Madagascar. Tại quốc gia châu Phi này, số lượng loài động vật này đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn săn bắt trái phép để lấy thịt.
 
 Trứng luộc bằng nước tiểu bé trai là một món ăn nhanh ở Đông Dương, Chiết Giang, Trung Quốc.
 
 Người người phụ nữ bán nhện cho một khách hàng ở tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Tại đây, nhện đã được phơi khô ngâm với tỏi được bán với giá 2 USD/10 con.
Ở Lahore, Pakistan, những người đàn ông xếp hàng mua món ăn sáng truyền thống làm từ đầu và chân dê.
 
 Món nước sốt chứa loài kiến lớn có tên  “Culonas” ở một nhà hàng tại Barichara, Colombia.
 
 Người đàn ông Ả-rập Xê-út gặm chân của con thằn lằn Uromastyx. Máu của loài vật này được cho là giúp chữa bệnh và tăng cường sức khỏe ở các nước Trung Đông.

 

 

Bình An

Theo Infone

 

************************

Tam ca của Hiền Thục ‘cứu’ đêm cuối vòng Đối đầu The Voice Kids

Tập phát sóng tối qua tẻ nhạt với quá nhiều ca khúc tiếng Anh, phần trình diễn của thí sinh không ấn tượng. Chỉ đến phút cuối, với liên khúc của 3 giọng ca đội Hiền Thục mới kéo người xem trở lại bằng sự xúc động.

Khán giả không còn xa lạ với những giọt nước mắt khi xem chương trình Giọng hát Việt nhí. Đó có thể là giọt lệ vui mừng của người chiến thắng nhưng đôi khi cũng là nước mắt của kẻ chiến bại. Và tất nhiên, nếu các quý ông như Hồ Hoài Anh hay Thanh Bùi cũng có lần sụt sùi bật khóc thì Hiền Thục và Lưu Hương Giang càng khó kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng chắc chắn chưa lần nào cả bốn vị HLV lẫn MC và thí sinh khóc nhiều như đêm thi cuối cùng của vòng Đối đầu.

Nghe các học trò cưng thể hiện liên khúc ba miền trong tập cuối của vòng Đối đầu, phát sóng tối 20/7, Hiền Thục không giấu được niềm tự hào: “Tụi con đã làm được điều mà tất cả những nghệ sĩ Việt Nam đều muốn làm được như vậy”.

Vốn là các thí sinh mê nhạc dân ca hoặc dân gian đương đại, ngay từ vòng Giấu mặt, Phương Mỹ Chi, Quang Nhật và Phương Duyên đã thể hiện bản thân là những thí sinh có tố chất khác biệt so với những ca sĩ nhí khác của cuộc thi này. Bản thân Hiền Thục cũng gặp khó khăn trong việc chọn một bài hát phù hợp với quãng giọng của cả ba thí sinh. Cuối cùng, cô quyết định cho các cô cậu bé hát liên khúc ba miền gồm Bài ca đất phương Nam, Chuồn chuồn ớt  Về ăn cơm.

Như cá gặp nước, các thí sinh nhí đã thể hiện rất cảm xúc từng bài hát ruột của mình, đặc biệt là Phương Mỹ Chi. Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, cô đưa người nghe đến với vùng sông nước êm đềm của vùng đất phương Nam. Quang Nhật cũng thể hiện rất tốt đoạn nhạc Về ăn cơm. Tuy vậy, ở phần hát chung 3 ca khúc, sự thiếu kinh nghiệm đã khiến các bé hát lộn xộn, không tạo được sự mượt mà như mong muốn của Hiền Thục và Nguyễn Hải Phong.

Cả huấn luyện viên và thí sinh đều rơi nước mắt trên sân khấu.

Dù vậy, với phần biểu diễn mang lại nhiều cảm xúc, bộ ba thí sinh đã lấy được nước mắt người xem, đặc biệt là với Trấn Thành. Anh chàng MC vui tính phải liên tục lấy tay lau nước mắt và cố giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. Trong khi đó, là người nhận xét đầu tiên, Lưu Hương Giang cũng thú nhận cô sởn da gà khi nghe 3 em hát: “Cô bị chững lại bởi vì tụi con làm cho cô nhận ra rằng mình rất tự hào về âm nhạc dân gian của Việt Nam. Tự hào hơn nữa vì những bài hát dân gian ấy lại xuất phát từ tiếng hát của những người quá bé nhỏ như các con. Chúng ta tất cả đều tự hào vì là người Việt Nam”.

Chính Thanh Bùi – một người mà ai cũng tưởng chỉ đam mê nhạc ngoại – cũng không giấu được sự xúc động trước các ca khúc thuần Việt. Anh thẳng thắn đề nghị các học trò của Hiền Thục dạy mình hát những khúc dân ca bởi một lý do rất đơn giản: “Nghe những bài như thế này thì chú thấy được tầm quan trọng của thế hệ trẻ, mình phải giữ được văn hóa của mình và những bài truyền thống của mình”.

Phần trình diễn liên khúc ba miền của các thí sinh trong team Hiền Thục không chỉ “cứu” cả đêm nhạc tưởng như không có gì quá ấn tượng mà còn để lại trong lòng khán giả xem truyền hình nhiều xúc cảm khác nhau.

Nguyễn Miccah – Tú Uyên – Khánh Hà (đội Hồ Hoài Anh) thể hiện ca khúc Give your heart a break.

Trước đó, phần trình diễn của các thí sinh còn lại trong đêm cuối của vòng Đối đầu đã diễn ra không quá đặc sắc hay ấn tượng. Người xem còn ngán ngẩm với phần giới thiệu của từng đội trước mỗi tiết mục vì quá lê thê dài dòng, nhiều chi tiết không cần thiết, trong khi giờ phát sóng rất trễ. Điều này chứng tỏ khâu biên tập còn yếu của nhà sản xuất hoặc có thể vì lý do “tham chi tiết” để đủ giờ phát sóng.

2/5 tiết mục trong đêm thi này là những bài hát quốc tế đình đám đang được giới trẻ yêu thích và được phối khí khá mới mẻ. Tuy nhiên, A thousands years và Give your heart a break của các thí sinh The Voice Kids đều chưa thực sự chinh phục được khán giả. Tam ca Thùy Mai – Kiều Vy – Quỳnh Anh xinh lung linh như những nàng công chúa nhỏ trên sân khấu nhưng ca khúc các em trình bày A thousands years (nhạc phim Hừng đông) thiếu cao trào nên khó có thể phô diễn cá tính riêng của mình người. Trong khi đó, cô bé lai Miccah đã không may mắn dính phải sự cố quên lời khi đang say sưa thể hiện bản hit của Demi Lovato – Give your heart a break.

Kết quả chiến thắng của phần lớn các đội thi trong đêm cuối gần như không gây bất ngờ khi những thí sinh từng gây sốt ở vòng loại như Mỹ Chi, Khánh Hà, Thùy Mai tiếp tục được bước tiếp vào vòng trong. Trường hợp bất ngờ duy nhất là thí sinh Nguyễn Lê Nguyên đã vượt qua đối thủ sừng sỏ là cô bé lai Thảo My cũng là thành viên của đội Hiền Thục.

Văn Phong – Tùng Hiếu và Hoàng Dương (đội Hồ Hoài Anh) sôi động cùng ca khúc Radio của Hồ Hoài Anh. Trước khi hướng dẫn các thí sinh, nhạc sĩ cũng bông đùa: “Đây là ca khúc của chú nên mong các con hát hay một chút”.

Vòng Đối đầu đã chính thức khép lại, các HLV sau thời gian đắn đo và cân nhắc cũng đã quyết định giữ lại những chiến binh xuất sắc nhất trong đội để tiếp tục cuộc hành trình. Kết thúc vòng thi này, Thanh Bùi sở hữu trong tay các “gà chiến” là Vũ Song Vũ, Bùi Duy Lan Hương, Huỳnh Hữu Đại, Trần Ngọc Duy, Lương Thùy Mai.

Trong khi đó, vợ chồng Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh cũng có những gương mặt đầy tiềm năng như Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Anh, Tôn Chí Long, Hồ Văn Phong, Nguyễn Khánh Hà. Đội của Hiền Thục cũng khá đáng gờm khi quy tụ nhiều cá tính mới lạ như Phạm Nguyễn Linh Lan, Nguyễn Cao Khánh, Cao Ngọc Thùy Anh, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Lê Nguyên.

Gia an

Ảnh: LVP.Hưng – PT.Danh

Theo Infonet

***************************

Cuộc đời chìm nổi của ‘Tú bà’ trẻ trung xinh đẹp

 

Thiếu sự quan tâm của cha mẹ từ nhỏ, mới 21 tuổi, nhưng Thủy đã có ‘thâm niên’ 4 năm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

 

 

Nguyễn Thị Thủy (21 tuổi, ở Phú Thọ) từ nhỏ đã không biết mặt mẹ, được bố nuôi nấng. Người bố dính án ma túy phải trả giá bằng 8 năm tù, Thủy bơ vơ không ai chăm sóc. Như ngọn cỏ dại, Thủy không được đến trường như chúng bạn. Có nhan sắc, cuộc đời của cô gái miền trung du này rẽ sang một bước ngoặt khác khi bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm lúc mới 15 tuổi.

Hơn một năm dạt qua nhiều ổ chứa, Thủy được một người đàn ông lớn tuổi cứu khỏi động mại dâm, đưa về làm vợ. Từ thiếu nữ ngây thơ, cuộc đời xô đẩy khiến Thủy trở nên ma mãnh. Cũng từ lúc làm vợ người đàn ông bản địa, Thủy có cơ hội về nước.

Bốn năm trước, lúc 17 tuổi, trong một lần về thăm quê, Thủy gặp lại người bạn cũ Nguyễn Thị Hoài (19 tuổi, quê Hưng Yên). Vốn có ý định tìm những thiếu nữ nhẹ dạ bán cho chủ chứa ở đất Trung Quốc nên Thủy và Hoài bàn nhau cách kiếm tiền phi pháp này.

Lần cùng nhau đi ăn cưới, Thủy và Hoài lân la làm quen và để lại thiện cảm với hai thiếu nữ, trong đó có cô bé mới 13 tuổi. Chiếm được lòng tin của họ, hai “má mì” rủ lên Móng Cái (Quảng Ninh) chơi. Hai thiếu nữ chưa một lần ra khỏi lũy tre làng hào hứng với chuyến đi xa mà không hay biết đã rơi vào bẫy.

“Tú bà” Nguyễn Thị Thủy tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Yến Chi.

Tới biên giới, Thủy và Hoài liên hệ với đầu mối, bán hai thiếu nữ lấy 34 triệu đồng, để mặc họ bị chủ chứa hành hạ, bắt ép bán dâm thu hồi vốn. Một trong hai nạn nhân sau đó đã trốn được về Việt Nam, ra công an tố cáo hành vi của kẻ buôn người. Hoài bị bắt giữ, còn Thủy nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Thủy không quay về với người chồng trung niên mà lang bạt khắp nơi. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát lệnh truy nã toàn quốc với nữ quái Nguyễn Thị Thủy về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em.

Hơn một tháng trước, Thủy xuất hiện tại khu vực phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Thủy thuê trọ và mở quán trà đá ven hồ Láng để mưu sinh, trốn truy nã. Vốn bản tính chơi bời, không ngại kết giao với những “tay chơi”, quán nước của Thủy luôn đông khách, hầu hết là những thanh niên “tóc xanh đỏ”.

Việc một cô gái chân ướt, chân ráo mà quán luôn nườm nượp khách đã khiến các trinh sát công an phường Láng Thượng để ý. Quán của Thủy thường vi phạm trật tự đô thị và cô ta nhiều lần lên công an phường nộp phạt. Thời điểm này, các trinh sát đã đặt nghi ngờ về thân phận của nữ quái dưới vỏ bọc chủ quán trà đá nhưng cô ta khai man tên, tuổi.

“Thủy nói dối tên Thúy, sống ở ngoại thành Hà Nội”, trung tá Lê Tiến Dũng, trưởng công an phường Láng Thượng cho biết. Qua xác minh, các trinh sát được cung cấp có người tên Thúy nhưng đã rời địa phương từ lâu. Hành tung bất minh của Thủy vẫn nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng.

Sợ bị đánh động, Thủy dọn quán nước vào con ngõ hẹp, tránh bị kiểm tra. Hàng ngày, Thủy vẫn bán hàng, nhưng tối đến, cô ta ăn mặc chải chuốt, đi vũ trường, quán bar, gặp gỡ nhóm thanh niên ăn chơi, rồi tụ tập sử dụng ma túy đá. Khoảng giữa tháng 7 vừa qua, các trinh sát nắm được, cô chủ quán trà đá nằm trong danh sách truy nã toàn quốc.

Ngày 17/7, Thủy bị đưa lên trụ sở. Ban đầu, cô ta không thừa nhận tên Thủy. Tuy nhiên, với những chứng cứ, nữ quái buôn người phải khai nhận hành vi bán hai thiếu nữ qua biên giới Trung Quốc cùng với Hoài. “Thủy vẫn giữ thái độ lạnh khi hành vi bị vạch trần”, trung tá Lê Tiến Dũng cho hay. Ngay cả khi chụp hình lưu hồ sơ, Thủy vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

Chiều 19/7, theo trung tá Dũng, Thủy đã được bàn giao cho công an tỉnh Phú Thọ.

YC (TTVN)

********************

Bi hài hai tay hai súng cướp ngân hàng… được 200.000 đồng

 

Quang Văn Thao (1989, trú bản Đòn Chám, xã Mường Nọc, H. Quế Phong, Nghệ An) là đối tượng nghiện ma túy có thâm niên. Để có tiền thỏa mãn những lần “lên tiên”, Thao đã làm cái việc chẳng giống ai là tự chế 4 khẩu súng rồi đi cướp ngân hàng.

 

 

Tuy nhiên, tên cướp này lại có gan của… thỏ đế nên khi nạn nhân hù dọa có CA tới thì run bắn cả người, chỉ dám lấy 200 ngàn đồng rồi nhanh chân tháo chạy.

Vốn là thợ săn thú rừng nhiều năm nên Thao học được cách chế tạo các loại súng thô sơ và đạn ghém. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, sáng 20-12-2012, Thao xuống xã Tiền Phong (H. Quế Phong) mua một đoạn ống tuýp sắt rồi đem đến một cửa hàng đồ sắt ở TT Kim Sơn thuê cắt và hàn làm 4 khẩu súng. Có súng, Thao tìm mua diêm sinh đem về trộn với than củi, bột sình và các loại chất khác tạo thành thuốc nổ, trộn với hàng trăm viên bi sắt làm đạn ghém.

Chuẩn bị hung khí xong, sáng 22-12, Thao mang súng đi bộ đến Ngân hàng CSXH H. Quế Phong ở khối 8, TT Kim Sơn rồi đi thẳng vào Phòng kế toán – Ngân quỹ ở tầng 1. Tại đây, Thao bất ngờ rút 2 khẩu súng cầm 2 tay chĩa vào chị Ngô Thị Chương – kế toán viên, hô to: “Tất cả giơ tay lên! Đưa đây cho tao 20 triệu đồng, không tao bắn chết. Tao bị sida rồi, không sợ chết mô!”. Bị tên cướp dùng súng khống chế, chị Chương bình tĩnh rút tờ 200.000 đồng đưa cho y và nói: “Chị có từng này thôi, CA đang đến kìa!”. Nghe nhắc đến CA, Thao vội cầm lấy 200.000 đồng rồi chạy ra ngoài trốn thoát.

Quang Văn Thao

Nhận được tin báo, lực lượng CAH Quế Phong phối hợp với CATT Kim Sơn nhanh chóng đến hiện trường truy bắt đối tượng. Bị truy đuổi ráo riết, Thao vừa chạy vừa dùng súng bắn trả hòng chạy thoát thân nhưng đạn không nổ. Khi chạy đến khu vực rừng núi ở bản Na Phí, xã Mường Nọc thì Thao bị lực lượng truy đuổi tóm gọn, thu giữ trên người 4 khẩu súng, một gói thuốc nổ, 110 viên đạn ghém tự chế, 20 kíp nổ và 200.000 đồng.

Ngày 26- 6-2013, TAND H. Quế Phong đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động, xét xử công khai và tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Quang Văn Thao về hành vi cướp tài sản. Mặc dù số tiền cướp được chỉ 200.000 đồng, nhưng đây là vụ án nghiêm trọng gây xôn xao dư luận, bởi đối tượng là người nghiện ma túy có thâm niên, lại dùng vũ khí nóng để gây án hết sức liều lĩnh và manh động. Bản án 8 năm tù chắc chắn không chỉ là bài học đắt giá cho Thao mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai có hành vi coi thường kỷ cương phép nước, cố tình vi phạm pháp luật.

(BCA)

*******************

Thiếu nữ bị bắt làm con tin, hiếp dâm tập thể

 

Một vụ án gây chấn động Lâm Đồng được thực hiện bởi nhóm côn đồ cực kỳ táo tợn. Đòi tiền bảo kê 26 triệu mỗi tháng bất thành, chúng đã bắt cóc nữ nhân viên mát-xa chưa đủ 16 tuổi làm con tin rồi hiếp dâm tập thể.

 

 

Bắt nhân viên mát-xa đòi 26 triệu đồng

Thời gian qua, dư luận tại Lâm Đồng chưa hết bàng hoàng bởi một vụ bắt cóc thiếu nữ làm con tin, hiếp dâm tập thể, đòi tiền bảo kê từ một cơ sở mát-xa với giá 26 triệu đồng/tháng của một nhóm côn đồ cực kỳ manh động. Cầm đầu đường dây phạm tội nguy hiểm này là đối tượng “đàn anh” Đàm Thanh Hòa (33 tuổi), ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

 Nạn nhân được giải cứu trong tình trạng mệt mỏi.Nạn nhân được giải cứu trong tình trạng mệt mỏi.

Thượng tá Lê Tấn Nhân, Phó trưởng công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vào khoảng 0h20 ngày 26/6 vừa qua, trực ban Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo, tại cơ sở mát-xa Thiên Long, giáp ranh giữa thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà và thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng vừa xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật. Thực hiện hành vi này là một nhóm côn đồ cực kỳ manh động, trước khi bắt người đem đi làm con tin uy hiếp đòi 26 triệu đồng tiền bảo kê mỗi tháng, bọn chúng đã đập phá gây hư hỏng nhiều đồ đạc của cơ sở này.

Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thượng tá Phan Văn Thông, Trưởng công an huyện Đức Trọng đã huy động toàn bộ lực lượng trong ngành, bao gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy, cảnh sát kinh tế, kể cả lực lượng văn phòng, giao cho Trung tá Trần Quốc Toản – Phó đội cảnh sát điều tra – trực tiếp chỉ huy phối hợp với công an xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng lần theo tung tích, bằng mọi cách phải truy bắt bằng được nhóm côn đồ, gấp rút giải cứu cho nạn nhân.

Nhận lệnh, Trung tá Trần Quốc Toản lập tức huy động xe chuyên dụng chở toàn bộ lực lượng tới cơ sở mát-xa Thiên Long, chia thành hai tổ. Tổ một ở lại khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và những người có liên quan. Tổ hai tỏa đi nhiều hướng lần theo dấu vết nhằm khẩn trương truy bắt hung thủ, đặt nhiệm vụ giải cứu cho nạn nhân để bảo toàn tính mạng lên hàng đầu.

Thượng tá Lê Tấn Nhân, Phó trưởng công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Thượng tá Lê Tấn Nhân, Phó trưởng công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng của cơ sở mát-xa Thiên Long bị đập phá gây hư hỏng nặng, phòng ngủ của hai cô nhân viên đồ đạc bị xáo trộn. Qua kiểm tra, cơ sở mát-xa này do anh Hoàng Hải (48 tuổi), ngụ tại thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng làm chủ. Anh Hải cho biết, gây ra vụ đập phá đồ đạc tại cơ sở và bắt người làm con tin đòi tiền bảo kê với giá 26 triệu đồng mỗi tháng là đối tượng Đàm Thanh Hòa cùng 7 tên đàn em. Bọn chúng đến cơ sở mát-xa Thiên Long yêu cầu anh Hải giao 26 triệu. Lúc này anh Hải không có mặt tại cơ sở Thiên Long, nhân viên mát-xa hỏi đây (26 triệu) là tiền gì?. Hòa nói đòi số tiền này là đòi cho “bác cả”.

Sẳn máu côn đồ trong người, Đàm Thanh Hòa cùng đàn em ra sức đập phá đồ đạc rồi ngang ngược thách thức những người có mặt tại hiện trường. Trước thái độ liều lĩnh, cực kỳ manh động sẳn sàng gây án của nhóm côn đồ, những người chứng kiến chỉ biết đứng nhìn mà không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Sau khi đập phá gây hư hỏng nhiều đồ đạc, tên Hòa đạp tung cửa xông vào phòng ngủ của nhân viên Đinh Thùy Linh (chưa đủ 16 tuổi), hộ khẩu thôn Hồ Lương, xã Bảo Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Lúc này, Thùy Linh đang trong phòng cùng một nữ nhân viên khác, Hòa khống chế, tát liên tiếp vào mặt Linh nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân rồi bắt kéo lê ra bên ngoài, cùng Nguyễn Phi Long (22 tuổi), ngụ tại xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà), Nguyễn Văn Cảnh (19 tuổi), ngụ tại xã Đạ Đờn, khống chế đưa lên xe gắn máy chở ra quốc lộ 27, xuôi về hướng huyện Lâm Hà.

Trước khi đi, Hòa lớn tiếng đe dọa, yêu cầu chủ cơ sở mát-xa là anh Hoàng Hải phải đến đưa cho chúng 26 triệu đồng tiền bảo kê thì mới thả nữ nhân viên này.

Kịch tính đêm phá án

Qua nắm bắt những thông tin sơ bộ bước đầu, công an huyện Đức Trọng xác định đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, các đối tượng rất manh động, mang tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác. Mục đích bắt cóc nữ nhân viên làm con tin nhằm yêu cầu chủ cơ sở mát-xa ra mặt để đòi tiền trong khi cơ sở Thiên Long không nợ nần gì những đối tượng này.

Công an huyện Đức Trọng lập tức phối hợp với công an huyện Lâm Hà tiến hành kiểm tra toàn bộ những nơi trước đó đối tượng Đàm Thanh Hòa đã ở. Tất cả nhà nghỉ, quán karaoke và những gia đình, bạn bè Hòa vẫn thương lui tới đều bị lật tung nhưng không phát hiện manh mối gì của đối tượng này.

 Đối tượng Đàm Thanh Hòa, kể cầm đầu nhóm côn đồ.Đối tượng Đàm Thanh Hòa, kể cầm đầu nhóm côn đồ.

Khoảng 4h sáng ngày 27/6, sau một đêm thức trắng truy bắt Đàm Thanh Hòa và đồng bọn, lực lượng chức năng phát hiện một xe gắn máy chở 3 tại một địa điểm gần nơi xảy ra án. Vừa trông thấy lực lượng công an, hai đối tượng ngồi sau nhảy xuống đi bộ, người điều khiển rú ra chạy bạt mạng. Trước con mắt lành nghề của một điều tra lão làng, những vết bẩn mờ còn bám lại trên hai người đối tượng này đã không thể qua được Trung tá Trần Quốc Toản.

Trung tá Toản yêu cầu hai đối tượng này lên thùng xe chuyên dụng để kiểm tra hành chính. Trước sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan điều tra cùng những chứng cứ không thể chối cãi, một trong hai đối tượng là Đào Vũ Lâm (27 tuổi), ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà khai nhận, vào khoảng 22h ngày 26/6, Lâm có mặt mát-xa tại cơ sở Thiên Long để xông hơi, y cùng nhóm với Đàm Thanh Hòa và đồng bọn. Trước thời điểm vừa bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, Đào Vũ Lâm đi từ trong căn chòi thuộc thôn Gia Thạnh (Lâm Hà), nơi đang nhốt nạn nhân Đinh Thùy Linh.

Công an huyện Đức Trọng đã gấp rút triển khai lực lượng bao vây toàn bộ hiện trường trước sự dẫn đường của Đào Vũ Lâm. Khu vực các đối tượng dùng để khống chế nạn nhân là một căn chòi canh cà phê, nằm rất xa khu dân cư, việc đi lại cực kỳ khó khăn. Toàn bộ những đối tượng có mặt tại đã đã bị bắt nhưng không có Đàm Thanh Hòa và nạn nhân. Những đối tượng bị bắt gồm Lê Đình Thanh (29 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi), Vũ Hoàng Viễn (17 tuổi), Lê Công Thành (13 tuổi). Các đối tượng khai nhận, trước đó ít phút, Đàm Thanh Hòa và Nguyễn Văn Cảnh đã dùng xe gắn máy chở nạn nhân Đinh Thùy Linh vào khu vực xã Phi Tô, cách trung tâm thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà khoảng 20km, cụ thể địa điểm chỗ nào cả nhóm không ai rõ.

 Căn nhà nơi Đàm Thanh Hòa đưa con tin tới ẩn náu tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.Căn nhà nơi Đàm Thanh Hòa đưa con tin tới ẩn náu tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

Lực lượng công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với công an huyện Lâm Hà lập tức chia thành nhiều mũi tiến vào xã Phi Tô. Đây là xã có diện tích rất rộng, thưa dân, bạt ngàn là cà phê nên việc tìm kiếm dấu tích của Đàm Thanh Hòa cực kỳ khó khăn. Khi trời đã sáng rõ, lực lượng công an phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy có nhiều biểu hiệu khả nghi, đối tượng này lập tức bị bắt giữ, đã khai nhận là Nguyễn Văn Cảnh, vừa chở Đàm Thanh Hòa và nữ nhân viên mát-xa vào bên trong ẩn náu.

Nguyễn Văn Cảnh dẫn lực lượng công an tới vị trí trước đó đã bỏ Đàm Thanh Hòa cùng nạn nhân xuống để hai người đi bộ đến chỗ ẩn nấp thì mất phương hướng. Một lần nữa, cơ quan điều tra lại gặp khó khăn, trước bốn bề bát ngát là cà phê nên không thể xác định được Đàm Thanh Hòa đang khống chế nạn nhân ở vị trí nào.

Khoảng 7h35 ngày 27/6, lực lượng công an tiếp cận được một người dân đang làm cà phê. Người này cho biết vừa gặp một thanh niên cùng cô gái trẻ cách đây ít phút. Do người chỉ điểm vị trí không được chính xác nên khi lực lượng công an ập đến đã bị đối tượng ma mãnh Đàm Thanh Hòa phát hiện. Y đã nhanh chân lẻn ra cửa sau chạy mất hút ra vườn cà phê.

Hiếp dâm tập thể

Hiện trường nơi Đàm Thanh Hòa đưa Đinh Thùy Linh tới ẩn náu là căn nhà canh cà phê được xác định là của người quen của đối tượng Hòa. Lúc này, nạn nhân Đinh Thùy Linh đã trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi sau một đêm bị các đối tượng thay nhau hãm hiếp.

Thùy Linh khai báo, sau khi bị nhóm côn đồ bắt cóc tại cơ sở Thiên Long, chúng đã đưa cô tới một chòi canh cà phê ở Gia Thạnh thay nhau hiếp dâm tập thể.

Khi Đàm Thanh Hòa đưa cô tới đây, 8 đối tượng lạ mặt cùng lúc xuất hiện cùng một con gà. Trong khi làm mồi nhậu, Đàm Thanh Hòa đã tổ chức cho đàn em hiếp dâm Đinh Thùy Linh. Đầu tiên là Đào Vũ Lâm, y đem nạn nhân cách vị trí đồng bọn đang làm đồ nhậu cưỡng hiếp Linh. Lâm thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Đàm Thanh Hòa lại bắt Thùy Linh ra ngoài để “phục vụ” y. Tiếp đó, Hòa lớn tiếng tuyên bố: “Mấy chú em, đứa nào thích thì ra đây chị dạy cho!…”.

Lê Công Thành tuy chưa tròn 13 tuổi nhưng đã sớm đã bị đầu độc bởi những kẻ hư hỏng. Nghe đàn anh tuyên bố “thả cửa” Thành liền xông tới làm người thứ 4 liên tiếp hiếp dâm nạn nhân.

Khi các đối tượng khác tiếp tục chuẩn bị hiếp dâm nạn nhân thì trời sắp sáng. Sợ bị cơ quan công an phát hiện, Đàm Thanh Hòa đã chỉ đạo cho Nguyễn Văn Cảnh chở y và nạn nhân tới xã Phi Tô lẩn trốn.

Địa bàn nhóm côn đồ gây án thuộc hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà nên ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc họp khẩn cấp đánh giá tính chất nguy hiểm của vụ án, đồng thời biểu dương, khen thưởng lực lượng công an đã nhanh chóng phá án, giải cứu được nạn nhân sau 7 giờ gây án trong tình trạng gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, công an tỉnh Lâm Đồng giao cho công an huyện Đức Trọng khởi tố nhóm tối tượng này về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự. Công an huyện Lâm Hà khởi tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo Điều 112 Bộ luật Hình sự. Riêng Lê Công Thành, lúc phạm tội chưa đủ 13 tuổi nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã được lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng.

Đối tượng Đàm Thanh Hòa hiện đã bị cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc với hai tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “hiếp dâm trẻ em”.

* Tên nữ nhân viên mát-xa đã được thay đổi

(KHKTVN)

****************

Người yêu cũ của Đan Trường nhận lỗi với chồng và gia đình

(Soha.vn) – Những chuyện vừa qua khiến Dung cảm thấy có lỗi với người đàn ông luôn ở bên cạnh, yêu thương và giúp đỡ cô.

Sau khi Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn công khai trên báo chí rằng mình bị “tống tiền”, dư luận đã chia ra hai luồng dư luận. Ban đầu, phần lớn đều đứng về phía Đan Trường bởi từ xưa đến nay, chàng ca sĩ Đi về nơi xa vẫn luôn giữ hình ảnh trong sạch, không scandal và không điều tiếng.

Cũng chẳng ai nghĩ đến việc Đan Trường bày trò tạo scandal vì trong 17 năm đi hát, Đan Trường nổi tiếng là người hiền lành, nếu không muốn nói là vụng về. Ấy vậy mà luồng dư luận đó đã bắt đầu đổi chiều từ khi họ thấy được những bằng chứng cô gái tên Dung đưa ra.

	Đan Trường và Dung ngày còn mặn nồng.

Đan Trường và Dung ngày còn mặn nồng.

Căn cứ theo nội dung tin nhắn và email, ai cũng thấy được việc Dung cho Đan Trường tiền không hoàn toàn tự nguyện. Một phần của hành động phóng khoáng đó là vì tình yêu và phần còn lại là do Đan Trường quá nhiều lần “ôn nghèo kể khổ”.

Theo lời Dung, số tiền cô gửi cho Đan Trường lên đến con số 60.000 USD trong khi phía Đan Trường lại cho biết, anh chỉ nhận được từ cô khoảng 18.000 USD. Dư luận ồn ào, người trong cuộc phải chịu rất nhiều sức ép. Nếu Đan Trường khổ sở vì danh tiếng 17 năm đi hát có nguy cơ đổ vỡ thì Dung phải chịu đựng sự sỉ vả từ những người hâm mộ của anh.

May mắn cho cô gái trẻ, cô không phải chịu đựng điều đó một mình. Cô chia sẻ, ở bên luôn có gia đình, chồng và những người bạn luôn bênh vực và chở che. Khi cô yếu lòng nhất cũng là lúc họ sẵn sàng chia sẻ và trò chuyện.

Biết được tình cảm của mọi người dành cho mình, Dung đã viết những lời tự sự lên blog. Đây là lần đầu tiên sau scandal, cô gái trẻ mới nói lên những cảm xúc của mình về người thân hiện tại. Trong những lời nhắn gửi cho gia đình, cô viết: “Năm nay con đã 25 tuổi rồi, chưa bao giờ con sống bám vào một ai, kể cả người yêu của mình. Suốt gần 6 năm qua Úc, con đã tự làm bằng mồ hôi công sức của mình, đi làm bảy ngày một tuần để lo cho cuộc sống của mình. Còn ít tuổi nhưng con đã biết tự lập, sống bằng đồng tiền sạch do con làm ra, chứ không phải lợi dụng đồng tiền của một ai để sống. Trong ba chị em, con là người không chính chắn, luôn sống vì mọi người nhưng không nghĩ cho bản thân mình. Sau vụ việc này, con đã nhận ra nhiều bài học cho mình, đúng như người ta nói: Làm ra đã khó nhưng giữ được tiền còn khó hơn.

Nếu đặt mọi người trong hoàn cảnh của con, mọi người sẽ hiểu. Ai là người cạn tình trước nên mình phải lên tiếng. Nếu họ không vu khống cho con tống tiền, Hoàng Tuấn không nói con chỉ là một fan bình thường, không nói số số tiền con gửi về là hoàn toàn tự nguyện và ủng hộ, thì có lẽ con không phải đưa ra nhữnh bằng chứng như vậy để bảo vệ mình, để xác minh sự thật.

Con là một người hay khóc, nhưng rất bản lĩnh khi không sợ một ai để nói lên sự thật. Dù con có sai hay đúng, con bị thiệt hay mất gì trong chuyện này nhưng con thấy vui và thoải mái khi nói lên sự thật về một con người.

Nếu họ không đi trước một bước, tố cáo vợ chồng con tống tiền, giải quyết trong nội bộ thì sự việc không ảnh hưởng tới rất nhiều người như thế này”.

	Tình cũ Đan Trường và người chồng hiện tại.

Dung và người chồng hiện tại.

Rơi vào scandal là điều không không ai mong muốn. Cuộc sống của gia đình cô bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn, chính vì thế Dung cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình: “Con cảm thấy có lỗi với ba mẹ, chồng và gia đình nhưng có vấp ngã thì ta mới trưởng thành hơn, biết tránh những gì trong cuộc sống này. Con sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Với con không có gì là vất vả, chỉ cần nói em mua cho anh cái áo hay bất cứ thứ gì, đàn ông phải sống sao cho đúng. Đúng mình sống bằng tiền mình làm ra, mình tự hào hơn và không hổ thẹn với bất cứ ai.

Cám ơn ba mẹ, hai chị, bạn bè, báo chí và mọi người đến từ khắp nơi đã gửi tin nhắn facebook, tin nhắn vào điện thoại, gửi những email rất dài ủng hộ và động viên em. Và cám ơn nhất là chồng iu, người đã bên em tiếp thêm sức mạnh để vượt qua chuyện này. Từ khi gặp anh,em mới thấy anh là một người đàn ông mạnh mẽ, sống đúng là một người đàn ông. Anh biết khuyên em nhiều điều trong cuộc sống, không nên chi tiêu lãng phí. Chưa bao giờ anh biết là một tình yêu thật sự thì không bao giờ lợi dụng nhau, tiền thì có sức khỏe là sẽ làm ra nhưng tình cảm thì nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời”.

*************************

Chế – Vui – Độc: Bụi đời bóng đá

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker
Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Nhìn mặt anh ấy biểu cảm chưa kìa!

 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Cùng nhà tài trợ có khác

 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Pepe dẫn đầu đội thể dục nhịp điệu Real Madrid

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Bức cover facebook quá “bá đạo”

 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Đố bạn biết đây là ai?

 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Ôi cái ánh mắt 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Này trọng tài, họ sắp hôn nhau kìa!

 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Có khi nào điều này xảy ra?


Ghế dự bị của Arsenal - rất Việt Nam

Ghế dự bị của Arsenal – rất Việt Nam

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Bạn có hiểu anh ấy làm gì không?

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Ryan Giggs đã từng muốn gia nhập Man City nhưng bị từ chối. Sau đó, anh trở thành huyền thoại sống tại Old Trafford

 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Vậy thì đi ôm cái TV đi anh ơi!

 

Chế - Vui - Độc: Lời biện hộ cho Per Mertesacker

Những kiệt tác từ khoai tây

 

*******************

 

Đúng dự đoán: Bà Tụt xuất hiện kế tiếp Bà Tưng

 

Đúng một tháng sau “hiện tượng” Bà Tưng, trên mạng đã xuất hiện một cô gái còn nóng bỏng và khiêu gợi hơn nhiều lần.

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng nhanh tay truyền nhau một đoạn clip chỉ dài hơn 1 phút với tên gọi “Bà Tưng 2”. Đoạn clip này do một cô gái tự quay, ghi lại cảnh cô đang cover bản hit của nữ ca sĩ Mỹ Tâm – “Tình lỡ cách xa”.

Giọng hát rất bình thường, cô gái này chẳng có tài năng gì đáng bàn cả. Tuy nhiên bộ trang phục thì hở đến cả Bà Tưng cũng phải… “ngả mũ”.

“Bà Tưng 2” ngồi trên giường, mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, hoàn toàn không mặc áo lót ngực và đặt camera ở góc hở hang. Phần dưới của cơ thể cũng được cô gái này cố tình đưa ra trước camera ở một góc quay vô cùng gợi cảm, để có thể “khoe” tối đa.

Clip này của cô gái nhanh chóng bị ném đá như hồi bà Tưng tung clip không mặc áo ngực nhảy Gentlemen lên mạng. Vô số những chỉ trích nặng nề đã được dân mạng sử dụng với trường hợp “Bà Tưng 2” này. Nhẹ nhàng nhất cũng cho rằng đây là hành động “khoe thân núp bóng khoe giọng”, hay bắt chước kiểu Bà Tưng cởi nội y để câu kéo sự chú ý.

	Sau hiện tượng Bà Tưng đình đám, rất nhiều cô gái thản nhiên 'khoe thân'

Sau chuyện Bà Tưng đình đám, cô gái này thản nhiên ‘khoe thân’

Cũng hay vừa tròn một tháng ngày Bà Tưng xuất hiện và làm xôn xao cộng đồng mạng và giới showbiz. Chỉ trong vòng 1 tháng, từ một cô gái chẳng ai biết là ai, một số 0 tròn trĩnh, Bà Tưng vụt chốc chạy lên đứng ở vị trí ai ai cũng biết, khiến nhiều người trong làng giải trí mơ cũng chưa chắc có được.

Tất cả cũng chỉ nhờ “đôc chiêu” nhắm mắt + bịt tai + hở! Cái điều đó đã được người quản lý của Bà Tưng, Đào Trọng Thịnh đã nôm na gọi là tố chất “không biết xỉ nhục”.

Khi sự kiện “Bà Tưng” trở thành tâm điểm, Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam – ông Vũ Tuấn Anh khi trả lời Soha.vn đã cho rằng: “Sự kiện bà Tưng chỉ là một trong rất nhiều những tai tiếng đã, sẽ và sắp xẩy ra. Bà Tưng ngày hôm nay nổi tiếng nhanh nhưng có thể ngày mai sẽ lại lép vế vì một Bà Tụt 17 tuổi.  Các cá nhân trẻ tuổi đều hãnh tiến và muốn nổi tiếng“.

Từ đó có thể thấy, cô gái được gọi là “Bà Tưng 2” đích thị là một mẫu hình “Bà Tụt” đúng như dự đoán của ông Vũ Tuấn Anh. Hoàn toàn có cơ sở để đoán rằng, sau màn cởi hết cúc áo không nội y hát “Tình lỡ cách xa”, cô gái này sẽ tiếp tục “quăng bom” cho đến khi nổi như Bà Tưng mới chịu!

Nhưng khi cư dân mạng đã quá ngấy chiêu bài của Bà Tưng rồi thì e là Bà Tụt sẽ như Bà Tưng của thời điểm bây giờ, chìm dần… chìm nghỉm!

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: