Nổ súng cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Trưa nay (9/6), đã xảy ra một vụ dùng súng cướp tiệm vàng tại mỏ sắt Trại Cau (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Vụ cướp đã được camera trong tiệm vàng ghi lại.

Chiều nay (9/6), video ghi lại hình ảnh vụ cướp đã được đưa lên mạng Internet.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h, một người đàn ông đi xe máy tới dựng trước tiệm vàng Hạnh Thúy. Rồi người này đội nguyên mũ bảo hiểm, rút súng từ trong túi xách đeo bên hông. Gã đe dọa chủ tiệm vàng để cướp.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, vợ chồng chủ tiệm vàng đã vác ghế và gạch đá chống trả quyết liệt và hô hoán người xung quanh. Chủ tiệm vàng còn cầm cả búa ra đập phá xe máy của tên cướp.

Tên cướp ở lại phía trong, đập tủ kính, vơ vàng bỏ vào túi. Lúc này, vợ chồng chủ tiệm vàng cùng người dân đứng bên ngoài ném gạch đá, ngăn cản tên cướp. Khi tên cướp bỏ chạy ra ngoài, người dân hò nhau đuổi đánh quyết liệt. Tên cướp đã quay súng bắn vào cánh tay một người hòng tẩu thoát.

Hình ảnh ghi lại từ clip

Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã xuất hiện và cùng người dân nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên) xác nhận, đối tượng đã bị bắt giữ.

Danh tính tên cướp đã được xác định là Bùi Văn An (SN 1982, quê ở xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Bước đầu làm rõ, An là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Một mình An cầm súng đi cướp, không có đồng bọn. Trong vụ cướp này, An đã mang hai khẩu súng, một khẩu là súng thể thao và một khẩu tự chế. An đã bắn 4 phát súng vào trưa nay.

Cơ quan điều tra cũng xác định, số vàng An đã lấy cho vào túi tương đương 130 chỉ vàng.

********************************

Ông Barack Obama tặng ông Tập Cận Bình ghế “làm từ gỗ Mỹ”

(TNO) Sau khi cuộc gặp gỡ kéo dài 2 ngày giữa hai nguyên thủ kết thúc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tặng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một món quà kỷ niệm mà không phải nguyên thủ nào cũng có được: Đó chính là băng ghế lớn bằng gỗ đặt ngoài trời mà hai người đã ngồi để trò chuyện.

“Món quà mà Tổng thống Obama gửi đến cho Chủ tịch Tập chính là một băng ghế gỗ. Mặt trước của băng ghế này được khắc ngày hai vị trò chuyện với nhau kèm theo đoạn miêu tả viết bằng chữ Trung Quốc rằng chiếc ghế được làm từ gỗ đỏ California”, AFP ngày 9.6 dẫn thông báo của Nhà Trắng cho hay.

Trong lúc đi dạo ngoài trời tại một khu nghỉ mát ở California (Mỹ), nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ, ông Tập và ông Obama đã cùng ngồi lại một lúc trên chính băng ghế này, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết.

Được biết, lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu thế giới đã dành tám tiếng đồng hồ trong cuộc gặp gỡ kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nguyên thủ và thảo luận về các chính sách, bao gồm Triều Tiên, biến đổi khí hậu và an ninh mạng.

Hoàng Uy

 

****************************

(TNO) Vì cảm thấy “bất mãn với thế giới”, một người đàn ông 59 tuổi đã đốt một chiếc xe buýt ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, thiêu sống chính mình cùng 46 người khác.

Cảnh sát đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh tại nhà của Chen Shuizong, trong đó người này thú nhận vai trò của mình trong vụ đốt xe, Tân Hoa xã ngày 8.6 đưa tin cho biết.


Hiện trường vụ cháy xe buýt làm thiệt mạng 47 người – Ảnh: AFP

“Chen Shuizong cảm thấy cuộc đời mình không như mong muốn và ông ta bị trầm cảmnặng, vì vậy ông đã trút giận bằng cách lên kế hoạch phóng hỏa xe buýt”, tờ The Times of India (Ấn Độ) dẫn bản tin một kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, chiếc xe buýt đang chở theo 90 hành khách và chạy trên đường cao tốc.

Jiang Xiatong, một trong 34 hành khách phải nhập viện vì bỏng, kể lại rằng bà đang ngồi gần hàng ghế sau cùng của chiếc xe thì ngọn lửa bùng lên.

Bà này cũng ngửi thấy một “mùi khác lạ” trước khi chiếc xe bốc cháy.

Một nhân chứng may mắn sống sót khác thì cho biết các hành khách có nghe tiếng người hỏi về mùi xăng trong xe buýt trước khi vụ việc diễn ra.

Chiếc xe buýt đã bị thiêu hủy trong vòng có vài phút và một loạt tiếng nổ đã được nghe thấy tại hiện trường, Tân Hoa xã cho hay.

Cảnh sát nói vẫn chưa tìm ra 8 sinh viên được cho là có mặt trên chiếc xe.

Hoàng Uy

**************************

Ảnh động hài hước trong ngày

Bị tụt quần khi đang dẫn chương trình truyền hình, chó say rượu, cưỡi rùa đi chơi…

Khủng long xì tin.
Khủng long xì tin.
Chó say rượu.
Chó say rượu.
Định ăn trộm mà ai ngờ điện thoại đã được buộc dây.
Định ăn trộm mà ai ngờ điện thoại đã được buộc dây.
Bị đạp trúng chỗ hiểm.
Bị đạp trúng chỗ hiểm.
Nhảy hoài mà không tới.
Nhảy hoài mà không tới.
Hụt mất rồi.
Hụt mất rồi.
Cưỡi rùa đi chơi.
Cưỡi rùa đi chơi.
Iron man ra tay.
Iron man ra tay.
Bị tụt quần khi đang dẫn chương trình.
Bị tụt quần khi đang dẫn chương trình.
Ăn thế này nhanh nhất.
Ăn thế này nhanh nhất.
Phản xạ tự nhiên.
Phản xạ tự nhiên.
Siêu nhân bay nhờ băng chuyền.
Siêu nhân bay nhờ băng chuyền.
Tưởng ỷ lớn bắt nạt bé mà ngon à.
Tưởng ỷ lớn bắt nạt bé mà ngon à.

Diệp Chi sưu tầm

*************************

Cảnh sát nhầm đồng nghiệp là gái mại dâm

Cảnh sát ở miền trung Trung Quốc vừa phải lên tiếng xin lỗi sau khi tấn công một nữ đồng nghiệp vì tưởng nhầm cô này là gái mại dâm.

Cảnh sát bắt giữ gái mại dâm ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: AP

Trong vụ việc cho thấy cách hành xử bạo lực với gái mại dâm ở Trung Quốc, một nữ sĩ quan cảnh sát 53 tuổi đã bị các đồng nghiệp nam đấm vào mặt và lôi ra khỏi phòng khách sạn trong một chiến dịch chống tệ nạn xã hội.

Theo Telegraph, nữ cảnh sát tên Wang kể với một tờ báo địa phương rằng bà đang thăm con gái ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, thì cảnh sát bất ngờ xuất hiện trước phòng khách sạn của bà.

“Tôi nhìn qua khe cửa và thấy có một số người mặc đồng phục cảnh sát. Sau đó, tôi mở cửa và 7,8 người xông vào”, bà Wang kể. Những người này không nói gì mà đánh vào đầu bà.

Bà Wang vội vàng giải thích bà cũng là cảnh sát nhưng các đồng nghiệp vẫn để ngoài tai. Bà bị họ giam giữ tại trụ sở cảnh sát và chỉ được trả tự do lúc hai giờ sáng.

“Nữ cảnh sát đã bị đối xử một cách bạo lực”, Henan Business Daily cho biết.

Hôm qua, cảnh sát địa phương đã đưa ra một lời xin lỗi trực tuyến. “Chúng tôi một lần nữa muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến người phụ nữ trên và con gái”, một thông báo chính thức trên trang Weibo của họ nói.

Một báo cáo được công bố hồi tháng trước bởi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc khoảng 6 triệu gái mại dâm ở Trung Quốc thường xuyên là đối tượng bị cảnh sát “tra tấn, đánh đập, tấn công và giam giữ tùy tiện”.

Báo cáo dẫn lời một gái mại dâm ở Bắc Kinh kể rằng “một lần, khi tôi đang chào khách trên phố thì cảnh sát ập đến và đánh tôi. Họ có 5, 6 người và đánh tôi đến nhừ tử”.

Anh Ngọc

******************

Những hình ảnh cực độc chỉ có ở VN

Quán cá với các món “bóp cu lồi đuối”, lời cảnh báo tới người vất rác, một cách nói không với thuốc lá…

Tên quán gây tò mò.
Quán cá: “Bóp cu lồi đuối”.
Một cách nói không với thuốc lá.
Đi máy bay cũng cần đội mũ bảo hiểm cho an toàn.
Thế này ai dám vất.
Tranh thủ dưỡng sức.
Sai chính tả mọi nơi.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

**************************

Khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của vợ chồng Hà Tăng

Tranh thủ ngày nghỉ, không vướng bận công việc, cặp vợ chồng son rủ diễn viên Lương Mạnh Hải đến thưởng thức các món ăn truyền thống Việt ở quán mới của Linh Nga.

Kể từ sau khi lấy chồng, Hà Tăng ít khi xuất hiện cùng chồng trong những khoảnh khắc đời thường. Họ chỉ thường cùng xuất hiện ở những buổi event của gia đình và ít khi nào thấy họ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng như nhiều cặp vợ chồng khác.

Chính vì thế, nữ diễn viên Mỹ nhân kế thu hút mọi ánh nhìn khi cùng chồng xuất hiện tại nhà hàng Gạo của Linh Nga. Hai vợ chồng cô đến ủng hộ diễn viên múa vì ngoài đời họ là những người bạn rất thân. Hà Tăng ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa hai vai, trông cô rất trẻ trung và nữ tính như thời son rỗi. Kết hôn được gần một năm nhưng cặp “trai tài gái sắc” vẫn chưa có ý định sinh con. Tăng Thanh Hà cho biết, họ lên kế hoạch sinh con trong 2 năm nữa vì hiện tại cả hai đều tập trung thời gian cho việc kinh doanh của gia đình. Ngoài ra, nữ diễn viên quan niệm, con cái là lộc trời cho nên khó có thể tính toán trước được.

Bữa ăn cuối tuần của vợ chồng Hà Tăng còn có nam diễn viên Lương Mạnh Hải – một người bạn rất thân của cô. Do lâu ngày không gặp nên họ khá hồ hởi khi hội ngộ. Hiện tại, nam diễn viên đang bận rộn với lịch quay của bộ phim Vừa đi vừa khóc cùng với Minh Hằng.

 Tăng Thanh Hà ăn mặc trẻ trung, giản dị. Cô để mái tóc xõa ngang vai đầy nữ tính.
Nữ diễn viên vui mừng khi tái ngộ bạn thân trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Cả hai nói chuyện sôi nổi suốt bữa ăn.
Người đẹp Mỹ nhân kế càng ngày càng đẹp mặn mà, quyến rũ.
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi đời thường của đôi vợ chồng nổi tiếng vì rất ít khi họ xuất hiện cùng nhau trừ sự kiện của gia đình.
Lương Mạnh Hải vui vẻ khi đi ăn cùng vợ chồng Hà Tăng – Louis Nguyễn.
Diễn viên múa Linh Nga cũng có mặt tại nhà hàng. Vì quán mới khai trương nên cô dành nhiều thời gian để quản lý.

Xuân Thu

Ảnh: Perfume Trần

Theo Infone

*************************

 

Nhạc sĩ khiến người đẹp kém ba chục tuổi phải “theo chồng bỏ cuộc chơi” Nhạc sĩ Hồng Đăng và vợ.

Nhạc sĩ khiến người đẹp kém ba chục tuổi phải “theo chồng bỏ cuộc chơi”

Từng có những văn nghệ sĩ tài hoa không khó khăn để “cưa đổ” những người đẹp kém mình vài ba chục tuổi, thậm chí hơn thế. Nhưng dù có cả đời nguyện “nâng khăn sửa túi” cho chồng thì họ cũng không dễ dàng từ bỏ công việc, nghề nghiệp. Song, “bà xã” của người nhạc sĩ này thì đã rất nhẹ nhàng, không một chút đắn đo để “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Vâng. Người nhạc sĩ đã “phá hỏng” sự nghiệp của vợ mình đó là Hồng Đăng – một gương mặt khá độc đáo trong giới

sáng tác âm nhạc ở nước ta. Nàng Lê Anh Thúy – phu nhân ông, đang là một kỹ sư xây dựng, khi làm vợ chàng nhạc sĩ lãng tử đồng nghĩa với việc tình nguyện rời bỏ công việc khá thú vị của mình để chuyên tâm “một ngày hai bữa cơm đèn” cho đức lang quân chỉ biết đến sáng tác.

Tầm cỡ tuổi 20

Trong đời sống văn nghệ thường vẫn bắt gặp hiện tượng: Có những “nhà” sáng tác với tên tuổi rất quen biết, có khi còn “tầm cỡ”. Danh họ lừng lững giữa xã hội, tồn tại suốt một chặng lịch sử cho đến khi qua đời. Nhưng “bói” mãi cũng chẳng thể nhắc được tên một tác phẩm nào thực sự đáng giá khiến công chúng ưa thích. Hoá ra họ không có thực tài hoặc tài mỏng nhưng cái chỗ đứng, ghế ngồi tự nhiên khiến họ phình to hơn. Rồi báo chí thích nhắc đến họ, nhiều nơi thích mời mọc họ đăng đàn, trả lời phỏng vấn…
Cứ thế lâu dần, tên họ cũng nổi được lên, nhưng không phải là nội lực tự nhiên mà do nhiều người khác xúm vào cùng nhau tung hứng. Lại có trường hợp khác, gần như ngược lại: Bàn dân thiên hạ từ lâu đã biết hoặc thuộc lòng nhiều tác phẩm, vậy mà một thời gian đầu chẳng biết của ai, mãi về sau mới rõ tác giả. Cũng là do không phải công chúng nào cũng để ý đến tác giả, thường thì họ chẳng mấy lưu tâm người sáng tác, chỉ biết tác phẩm. Nếu là âm nhạc, có khi người biểu diễn lại được họ biết, nhớ đến hơn. Hồng Đăng là nhạc sĩ ở vào trường hợp này.

Tôi nhớ rất rõ là vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khi ấy tôi còn là một cậu thiếu nhi, đã thuộc và thích hát mấy bài: “Tổ quốc ta trên 10 năm đã lớn”, “Đường ta đi có nắng mặt trời”, “Quà tháng Năm dâng Bác”. Những bài đó khi ấy rất nổi tiếng, hầu như ai yêu âm nhạc cũng biết. Mãi về sau tôi mới biết tác giả là Hồng Đăng. Và khi tôi biết ông sinh năm 1936 thì mới vô cùng sửng sốt, bái phục: Mới ngoài 20 tuổi mà sao ông có thể sáng tác được những bài có “tầm cỡ” lớn về nghệ thuật và tư tưởng như vậy (một bài về Tổ quốc, một bài về Đảng, một bài về Bác Hồ – 3 chủ đề lớn nhất được ông tạo nên những giai điệu vô cùng ngọt ngào, thiết tha, nghe thật mê hồn).

Hồng Đăng là người mà nếu tiếp xúc với ông chỉ ít phút sẽ khó quên bởi cái dáng vẻ, nét mặt luôn vui tươi, tếu táo, với nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ. Lúc tôi đặt bút viết những dòng này, ông đã gần… bát thập. Vậy mà lúc nào cũng có thể bông phèng, luôn lùa sự hài hước, cười cợt vào bất cứ một không khí nghiêm trang nào. Những năm Hồng Đăng còn làm Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, sinh hoạt hội mà không có ông thì kém vui hẳn, nhất là những cuộc gặp mặt cuối năm.

Ông có duyên, rất đáng yêu, luôn có khả năng sà được vào và gây náo nhiệt ở bất cứ một… bầy “thiên nga” nào. Có các “nàng tiên” xung quanh, mắt ông luôn tít lại, miệng nở tươi như hoa, “phun châu nhả ngọc” liên hồi cứ như là nói cười gấp, kẻo thời gian, số mệnh đang đuổi riết sau lưng. Hồng Đăng chỉ “phát sáng” khi có các “đào liễu” xung quanh, bởi khi ấy ông mới huy động hết công suất của mọi giác quan, và thế là người ta – quan trọng là các người đẹp – sẽ quên bẵng chi tiết có khi ông phải ngước lên mới nhìn ngang được vào mắt họ do có chiều cao quá khiêm tốn.

Có thời giờ mà ngồi đàm đạo cùng Hồng Đăng thì cả ngày không hết chuyện. Giữa cái bề ngoài mới tiếp xúc với những gì ông đang có, từng nếm trải quả là khác nhau đến… một trời một vực. Ông quê ở Nghệ An, trong một gia đình cộng sản nòi (bác ruột là Phan Đăng Lưu – một cán bộ trung kiên nổi tiếng của Đảng ta, bố cũng là một người hoạt động cách mạng lâu năm), bản thân từng có nhiều năm làm nghề giảng dạy âm nhạc, lại có 3 bài hát nổi tiếng về 3 chủ đề lớn như đã nói, vậy mà không phải là đảng viên. Cách đây chừng gần ba chục năm, có một thời gian, nghe đâu ông chán nản buồn phiền gì đó, bỏ vào Sài Gòn chơi dài, vừa sáng tác vừa xem tử vi, ở cơ quan hội rất phàn nàn, suýt nữa cắt lương ông.

Vậy mà chẳng hiểu thế nào, sau đó, ông lại là Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc kiêm Phó Tổng thư ký hội những 2 nhiệm kỳ. Người đời vẫn nói “lắm tài nhiều tật” và họ cho rằng Hồng Đăng ở vào trường hợp này. Tôi xin “đính chính”: “Tật” của người có tài là chỉ qua cái nhìn của những kẻ bị họ khinh thường nên bất phục tùng. Còn sự thực cái “tật” đó thường là: Trung thực, khảng khái, sống đàng hoàng, ngay thẳng, không chịu quỵ luỵ bất cứ ai. Người tài thường có niềm kiêu hãnh mà thiên hạ dễ cho là tự phụ, ngạo mạn. Lẽ nào đó lại là “tật”?

Không nói chuyện năng lực. Cái này thì ông có thừa: Thừa sự thông minh, thừa khả năng nhanh nhẹn giải quyết mọi việc. Cái đáng nói là khi mà ai cũng nghĩ Hồng Đăng là một nhạc sĩ chỉ có tài sáng tác, tài xem tướng số tử vi, tài tiếp cận, tập hợp đội quân tóc dài, nhưng lại lắm tật: Tự do, coi trời bằng vung, kém ý thức tổ chức; thế mà đùng một cái, tại Đại hội Nhạc sĩ toàn thể lần thứ 5, ông trúng chức Phó Tổng thư ký, lại trúng tiếp nhiệm kỳ 6. Qua “sự kiện” làm Phó Tổng thư ký kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc nhiều năm của Hồng Đăng, thiết nghĩ, cần nắn chỉnh lại quan niệm về người quản lý: Chớ thành kiến, định kiến với ai, chớ nghĩ chỉ những người trông bề ngoài có vẻ chân phương, mô phạm, “nghiêm túc” mới làm được quản lý. Hãy mạnh dạn trao cờ vào những người thông minh tài giỏi, miễn là có tâm, họ sẽ biết cách phất. Và thực sự là Hồng Đăng phất cờ rất được, chẳng kém ai cùng cương vị trong quá khứ.

“Xin lỗi, rất bận”

Gần gũi, tiếp xúc nhiều với Hồng Đăng, ta dễ có cảm giác ông luôn dư thừa sức khoẻ, sinh lực, kể cả hiện tại ông luôn phải ra vào bệnh viện. Cánh mày râu lúc vui tếu thì cho rằng ông “khủng hoảng”… đầu ra (phu nhân kém ông ba chục tuổi nói trên là người vợ cuối cùng của ông, có nghĩa có những thời gian ông buộc phải “nghỉ giải lao”). Nghĩ đến Hồng Đăng, bên cạnh việc nhớ đến những bài hát, những bộ phim do ông làm nhạc khá nổi tiếng, không hiểu sao ngay lập tức tôi lại nhớ đến ông bác sĩ người Áo có tên Freude. Tôi không phải là người nghiên cứu các loại chủ nghĩa, nhưng cũng ít nhiều biết về ông bác sĩ này. Vận vào Hồng Đăng, hình như đúng. Mọi trăn trở, khát vọng mãnh liệt nhất của người đàn ông, ông trút hết vào những nốt nhạc. Cho nên không khó hiểu khi ta biết ông có khả năng làm việc thật… phi thường: Hoàn thành tác phẩm cực nhanh, nhưng không ẩu đoảng mà vẫn chất lượng.

Trong đời viết tới 6-7 trăm ca khúc, làm nhạc hàng trăm phim, viết hàng chục cuốn sách liên quan đến âm nhạc, làm nhiều như vậy nhưng chơi cũng lắm, chẳng bao giờ có cảm giác ông bận bịu, tất bật gì. Hồi chưa về hưu, mặc dù trong phòng ông treo tấm biển: “Xin lỗi! Rất bận” nhưng hình như chẳng có mấy tác dụng.

Hằng ngày, ông đi vắng thì thôi, chứ về phòng làm việc ở hội thì luôn có hàng chục người vào chơi. Có người ngồi cả buổi, thấy tấm biển sờ sờ, nhưng họ đâu có đứng lên, ra về. Hồng Đăng có duyên hút khách là thế. Cái duyên ấy làm khổ ông. Nhưng nếu tinh thì sẽ thấy ông kiên trì tiếp khách cùng giới chỉ vì lịch sự, vì nể chứ không mấy hứng thú. Chỉ phụ nữ mới khiến ông quên rằng trên đời này có một vật dụng là… đồng hồ. Thời gian ông hào hứng tiếp họ luôn tỉ lệ thuận với nhan sắc và tuổi trẻ của đối tượng. Tôi nhớ một lần đến hội tìm ông có việc gì đó. Tôi đi cùng một cô học trò xinh đẹp. Ông đang dự họp với Trung tâm Bản quyền âm nhạc và đang thao thao bất tuyệt. Thấy tôi có ý tìm, ông ra hiệu hãy chờ ít phút nữa. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh tôi là cô gái mặc áo đỏ, mới 20 tuổi, ông lao ra cửa như một mũi tên:

– Xin chào! Tìm mình có việc gì không?

Tôi giới thiệu cô gái với nhạc sĩ:

– Đây là nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả nhiều bài hát nổi tiếng, trong đó có hai bài “Hoa sữa” và “Biển hát chiều nay” mà em vẫn thích. Còn đây…

Hồng Đăng không chờ tôi nói hết câu, tiếp liền:

– Một nàng tiên!

Và ông nói luôn:

– Tiếc quá nhỉ, lại đang phải họp. Sao không hẹn trước? Thôi, sáng mai đến nhé, mình không bận gì.

Nhìn cô học trò mặc áo đỏ của tôi, ông rất thông minh để nhắc lại:

– Đến nhé, mai nhé.

Nhưng việc đó không xảy ra vì hôm sau cô học trò mắc bận, còn tôi thì chắc không đến mức để ông phải hẹn ngay như thế.

Hồng Đăng là như vậy. Rất dễ hiểu khi thấy rõ ca khúc của ông những năm về sau chủ yếu là tình ca. Ngoài đời, ông tếu táo, bông phèng, nhưng tình ca cuả ông lại chải chuốt, tinh tế và sang trọng. Ông có cách nói dịu nhẹ, nhưng không kém phần sâu sắc. Đó là đặc điểm tính cách mà người đàn ông nào có được sẽ đánh rất trúng “gu” của các người đẹp, đặc biệt là những người hiểu biết (vậy nên chẳng khó hiểu với “phi vụ” lôi kéo nàng Thúy “bỏ cuộc chơi”). Hồng Đăng không chủ trương tìm đến những làn điệu dân ca cụ thể ở vùng nào. Ngôn ngữ âm nhạc của ông hoàn toàn mới mẻ, hiện đại, nhưng rất Việt Nam. Tình ca của Hồng Đăng rất hợp với thị hiếu của những bạn trẻ có học, có văn hoá.

Lúc này, sức khoẻ của vị nhạc sĩ có tỉ lệ nghịch giữa tài năng và chiều cao cơ thể xem ra đã có lắm “vấn đề”. Nhưng bên trong cái thể lực đã có phần ọp ẹp ấy là cả một tâm hồn cháy bỏng, khát khao tình yêu và sáng tạo, dường như không muốn có giới hạn.

****************************

Philippines: người hùng chó trở về sau khi chữa bệnh ở Mỹ

RFA
000_Hkg8671557-305.jpg

Cô chó lai “Kabang” tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 08 tháng 6 năm 2013, sau khi giải phẫu ở Mỹ để tái tạo lại khuôn mặt.

AFP PHOTO / TED Aljibe

Kabang, chị chó có quốc tịch Philippines vừa từ Mỹ quay trở lại quê hương Philippines của chị trong tư thế của một người hùng sau khi chị được phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt vốn rất dễ thương đã trở thành tàn phế sau khi chị cố cứu hai người chủ của mình và đã gặp tại nạn khủng khiếp làm mất gần nửa khuôn mặt.

Câu chuyện xảy ra vào năm 2011 khi chị Kabang lúc ấy đựơc hai năm tuổi và đang có thai đã chạy chắn trước một chiếc mô tô để che cho hai đứa trẻ sắp gặp nguy hiểm. Chị bị tông mạnh làm gãy xương mặt và các khu vực khác. Sau đó Kabang được nhiều người tổ chức gây quỹ trên trang mạng xã hội Facebook, Twitter để có số tiền 27 ngàn đô la mang chị sang Mỹ điều trị.

Bệnh viện Thú y của đại học Davis tại California đã phẫu thuật và lắp ghép xương cho chị để sau đó chị có thể ăn và thậm chí có thể sủa sau một thời gian dài điều trị.

Kabang được vận chuyển đến Zamboanga một cảng phía nam của Philippines để được đoàn tụ với chủ và con chó nhỏ của mình.

Ed Unson, một bác sĩ phẫu thuật thú y Philippines người đã góp phần vào việc chăm sóc cho Kabang nói rằng “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Philippines người ta đã nhìn thấy sự hỗ trợ đó cho một con chó”.

********************************

Bữa trưa với tỷ phú Buffett “rớt giá” mạnh

(Dân trí) – Cuộc đấu giá bữa trưa thường niên với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa kết thúc, với mức giá thắng cuộc là hơn 1 triệu USD. Đây là mức giá thấp nhất của bữa trưa đặc biệt này trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tỷ phú Warren Buffett

 

Tỷ phú Warren Buffett

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, như thường lệ, toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá này sẽ dành cho hoạt động từ thiện.

Cuộc đấu giá bữa trưa với Buffett đã được tổ chức trên mạng đấu giá eBay, kết thúc vào đêm ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ, tức trưa nay (8/6) theo giờ Việt Nam. Cuộc đấu giá đã thu hút được 106 lượt giá từ 8 người đấu giá khác nhau, trong đó mức giá cao nhất cuối cùng được đưa ra là 1.000.100  USD.

So với mức giá kỷ lục 3,46 triệu USD mà bữa trưa năm ngoái đạt được, số tiền mà bữa trưa năm nay thu về bằng chưa đầy 1/3. Cuộc đấu giá bữa trưa với Buffett vào năm 2012 cũng chính là vụ đấu giá từ thiện đạt mức giá cao chưa từng có trên mạng eBay.

Hiện danh tính của người thắng cuộc chưa được công bố. Người thắng cuộc sẽ được quyền đưa theo 7 người khác tham dự một bữa trưa với tỷ phú Buffett tại nhà hàng Smith & Wollensky ở thành phố New York.

Từ năm 2000 tới nay, Buffett năm nào cũng tổ chức đấu giá bữa trưa với ông và dành số tiền thu được cho quỹ từ thiện Glide Foundation. Lúc còn sống, người vợ đã quá cố của Buffett đã giới thiệu ông với quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư ở San Francisco này.

Tỷ phú Buffett, 82 tuổi, là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Berkshire Hathaway có trụ sở ở bang Nebraska, Mỹ. Ông hiện là người giàu thứ tư thế giới với tài sản 51,7 tỷ USD theo xếp hạng của hãng tin Bloomberg.

Buffett đã xây dựng được uy tín và tài sản khổng lồ bằng con đường đầu tư cổ phiếu, biến công ty của mình từ một nhà máy dệt bên bờ phá sản thành một doanh nghiệp hàng đầu thế giới với hoạt động trải rộng ở nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, năng lượng, hàng tiêu dùng, vận tải…

Giàu có hàng đầu thế giới nhưng Buffett nổi tiếng là tỷ phú có lối sống giản dị, khiêm nhường và đã hứa dành hầu hết tài sản cho sự nghiệp từ thiện. Ngoài ra, ông còn tích cực kêu gọi các tỷ phú khác trên thế giới hiến tặng tài sản cho từ thiện theo sáng kiến Giving Pledge do ông và tỷ phú Bill Gates dẫn đầu. Tính đến nay, ông đã huy động được khoảng 15 triệu USD cho quỹ Glide Foundation từ việc đấu giá bữa trưa mỗi năm 1 lần.

Gặp gỡ và trò chuyện với Buffett, nhà đầu tư nổi tiếng bậc nhất thế giới, là điều mà rất nhiều người mong muốn có được dù phải bỏ ra những số tiền lớn. Trong các cuộc đấu giá của năm 2010 và 2011, người thắng cuộc đều là Ted Weschler, người sau đó đã được Buffett giao nhiệm vụ giúp giám sát các khoản đầu tư của tập đoàn Berkshire.

Buffett cho biết, ông sẽ dành vài giờ đồng hồ trong bữa trưa với người thắng cuộc để những vị khách có thể hỏi ông bất kỳ điều gì họ muốn, trừ những khoản đầu tư tiềm năng trong tương lai của tập đoàn Berkshire Hathaway.

Dưới đây là kết quả đấu giá bữa trưa với tỷ phú Buffett từ năm 2000-2013:

Năm 2000: Người thắng cuộc (khuyết danh), mức giá (25.000 USD)
Năm 2001: Người thắng cuộc (khuyết danh), mức giá (18.000 USD)
Năm 2002: Người thắng cuộc (khuyết danh), mức giá (25.000 USD)
Năm 2003: Người thắng cuộc (David Einhorn), mức giá (250.000 USD)
Năm 2004: Người thắng cuộc (Jason Choo), mức giá (202.100 USD)
Năm 2005: Người thắng cuộc (khuyết danh), mức giá (351.100 USD)
Năm 2006: Người thắng cuộc (Yongping Duan), mức giá (620.100 USD)
Năm 2007: Người thắng cuộc (Mohnish Pabrai, Guy Spier, Harina Kapoor), mức giá (650.100 USD)
Năm 2008: Người thắng cuộc (Zhao Danyang), mức giá (2.110.100 USD)
Năm 2009: Người thắng cuộc (Salida Capital), mức giá (1.680.300 USD)
Năm 2010: Người thắng cuộc (Ted Weschler), mức giá (2.626.311 USD)
Năm 2011: Người thắng cuộc (Ted Weschler), mức giá (2.626.411 USD)
Năm 2012: Người thắng cuộc (khuyết danh), mức giá (3.456.789 USD)
Năm 2013: Người thắng cuộc (khuyết danh), mức giá (1.000.100 USD)

 

Phương Anh
Theo Bloomberg

*******************

“Người thứ ba” len lỏi vào gia đình Putin?

(Kienthuc.net.vn) – Người ta đồn đoán rằng cuộc hôn nhân của Tổng thống Putin tan vỡ là tại nữ vận động viên thể dục dụng cụ Alina Kabaeva.

 Có tin nói nữ VĐV thể dục dụng cụ từng đoạt Huy chương vàng Olympic Alina Kabaeva  có “quan hệ ngoài luồng” với Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin, 60 tuổi, đã liên tục bác bỏ những tin đồn rằng hôn nhân của ông đang gặp rắc rối. Tuy nhiên, khi thông tin vợ chồng ông ly dị được tuyên bố trên truyền hình nhà nước Nga, thì người ta cũng không hề cảm thấy bất ngờ.
Việc bà Putina, 55 tuổi, hiếm khi xuất hiện cùng Tổng thống Putin trước công chúng trong những năm gần đây đã khiến nhiều người suy đoán rằng cặp đôi này đang sống ly thân.
Bà Putina chỉ chụp ảnh với chồng trước công chúng có 2 lần trong năm ngoái. Trong khi đó, ảnh 2 cô con gái của họ là Katya, 27 tuổi, và Masha, 28 tuổi, cũng chưa bao giờ được công bố.

Tổng thống Putin cùng phu nhân Lyudmila (trái) xuất hiện trên truyền hình tuyên bố ly hôn.

Trước khi ly hôn với bà Lyudmila, đã có nhiều đồn đoán về việc ông Putin từng “cặp kè” với những người phụ nữ khác.
Có nhiều đồn đoán rằng “Người hùng nước Nga” Vladimir Putin đã không vượt qua được “ải mỹ nhân” là nhà vô địch Olympic về thể dục dụng cụ Alina Kabaeva, hiện 30 tuổi.

 Người phụ nữ quyến rũ này là một trong những nữ vận động viên nổi tiếng nhất ở Nga.

Người phụ nữ quyến rũ này là một trong những nữ vận động viên nổi tiếng nhất ở Nga. Cô từng  giành được 2 huy chương Olympic (trong đó có Huy chương vàng tại Thế vận hội Athens) và 14 huy chương tại các giải đấu vô địch thế giới.

Năm 2012, có một số tin đồn rằng Tổng thống Putin cũng thích cựu nữ điệp viên có thân hình siêu  mẫu Anna Chapman. Tuy nhiên, tin đồn này đã bị bác bỏ.

 Anna Chapman: Nữ điệp viên Nga bị Mỹ trục xuất có thân hình siêu mẫu.

Anna Chapman là một trong 10 điệp viên Nga bị Mỹ bắt giữ và trục xuất hồi mùa hè năm 2010. Sở hữu một sắc đẹp đầy quyến rũ và thân hình nóng bỏng, Anna đã nhanh chóng trở thành “siêu mẫu” được báo giới khai thác triệt để. Câu chuyện về đời tư, cũng như nhất cử nhất động của cô đều bị đăng tải trên nhiều tờ báo ăn khách trên thế giới.

******************

Vẻ đẹp nóng bỏng của “kẻ chen ngang” Alina Kabaeva

(Kienthuc.net.vn) – Cựu vận động viên xinh đẹp Alina Kabaeva được cho là nguyên nhân làm tan vỡ hôn nhân 30 năm của vợ chồng Tổng thống Putin.
  • Sau khi vợ chồng Tổng thống Nga ly hôn, nhiều tin đồn dấy lên rằng ông đang có quan hệ thân thiết với người phụ nữ trẻ hơn 30 tuổi. Putin đã phủ nhận tin đồn này.
  •  Alina Kabaeva: “Kẻ chen ngang” đáng sợ của mọi bà vợ.
  •  Tiếp đó, cô giành được 2 huy chương Olympic (trong đó có Huy chương vàng tại Thế vận hội Athens) và 14 huy chương tại các giải vô địch thế giới.
  •  Sau khi về nước, cô trở thành vận động viên thể dục nhịp điệu trẻ tuổi nhất ở Nga.
  • Đến năm 1998, Alina tham gia giải đấu vô địch châu Âu, được tổ chức tại Bồ Đào Nha và cô đã giành chiến thắng bất ngờ.
  •  Năm 1994, Alina chuyển đến Nga và được mẹ giới thiệu với nữ huấn luyện viên Irina Viner, người đã cảm thấy mến Alina ngay từ cái nhìn đầu tiên.  Sau đó, cô được nhận học tại trường dự bị Olympic, Moscow, Nga dưới sự dẫn dắt của Irina.
  •  Năm 1987, cô theo học thể dục nhịp điệu khi chỉ mới 4 tuổi. Tuy nhiên, đa số các huấn luyện viên khi gặp Alina đều đưa ra những cái lắc đầu bởi cô bé trông có vẻ khá nặng và xấu xí, không thích hợp với bộ môn này.
  •   Alina Kabaeva, sinh ngày 12/5/1983, tại Tashkent, Uzbekistan.
  •  Nhiều tin đồn trên giới báo chí nước ngoài cho rằng ông Putin đang sống cùng Alina và 2 con nhỏ ở Sochi trên biển Đen.

 

Sau khi vợ chồng Tổng thống Nga ly hôn, nhiều tin đồn dấy lên rằng ông đang có quan hệ thân thiết với người phụ

 

***********************

Vụ tai nạn 7 người chết: Gom góp 3 năm mới được đi du lịch

 

(NLĐO) – Hằng tháng, mỗi giáo viên trích lại 100.000 đồng tiền lương để 3 năm, trường tổ chức đi du lịch một lần

Chiều 7-6, chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Hòa Phước 2 (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nơi giảng dạy của những giáo viên bị tai nạn giao thông ở đèo Khánh Lê – Đà Lạt, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) vào sáng cùng ngày.
Cửa trường đóng, bên trong vắng vẻ. Chị Đặng Thị Thu Minh (bảo vệ trường) cho biết cách đây 3 năm, chị cùng nhiều giáo viên đã đi tham quan rồi nên năm nay ở nhà. Chuyến tham quan đợt này do cô hiệu phó Võ Thị Kim Anh làm trưởng đoàn. Riêng thầy hiệu trưởng Trần Sơn không đi tham quan đợt này do mẹ bị bệnh.
Theo chị Minh, kinh phí cho đợt tham quan này lấy từ nguồn trích lại 100.000 đồng/tháng trong lương của mỗi giáo viên trong 3 năm qua.
Trường Tiểu học Hòa Phước 2, nơi có 15 giáo viên gặp nạn sáng 7-6
Trao đổi với PV Báo Người Lao Động qua điện thoại, thầy Trần Sơn cho biết ông cùng với Trưởng Phòng GD – ĐT huyện Hòa Vang Lê Văn Phước đã tới Khánh Hòa để nắm tình hình. Thầy Sơn xác nhận trong đợt tham quan này có 16 giáo viên và nhân viên nhà trường, số còn lại là người thân của các thầy cô.
Theo ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, trên xe bị nạn có cả thảy 28 người. Sau khi nghe tin vụ tai nạn, chiều cùng ngày, UBND xã Hòa Phước đã cấp tốc cử một đoàn gồm 7 người đến Khánh Hòa hỗ trợ các nạn nhân.
Theo thông tin từ UBND xã Hòa Phước, trong đoàn tham quan có gia đình cô Trần Thị Kim Lành gồm 4 người nhưng sau khi rời Đà Lạt, họ đã tách riêng đi TP Vũng Tàu.
Như NLĐO đã thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng nêu trên xảy ra lúc 9 giờ 15 phút sáng 7-6 tại Km 44+700 tuyến đường đèo Khánh Lê – Đà Lạt. Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết theo thông tin ban đầu, xe khách 30 chỗ ngồi BKS 43S – 6420 do ông Nguyễn Hải (46 tuổi, ngụ Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Đà Lạt – Nha Trang. Khi đến địa điểm trên, xe đổ đèo thì bất ngờ tông vào vách núi bên trái đường làm 7 người thiệt mạng.

Mẹ con cô giáo trẻ chết thảm

Mới nhận công tác ở Trường Tiểu học Hòa Phước 2 được hơn 1 năm, cô Phạm Thị Thủy đã tử nạn trong chuyến du lịch với tập thể nhà trường. Đau đớn hơn khi đứa con trai mới lên 10 tuổi của cô Thủy cũng thiệt mạng.
Chiều 7-6, người dân sống ở khu vực ngã tư Phước Tường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, bàng hoàng và xót thương khi nghe tin mẹ con cô Thủy tử nạn. Gia đình cô Thủy gồm 4 thành viên sống trong khu chung cư tập thể. Sau khi nghe hung tin, anh Ma Văn Tính (chồng cô Thủy, là công nhân ở Đà Nẵng) tức tốc bắt xe vào Khánh Hòa.
Theo anh Phạm Xuân Hải (em trai cô Thủy), ban đầu cô Thủy muốn đưa mẹ đi cùng nhưng do mẹ bị say xe nên không đi. Thấy đứa con trai mới học hết lớp 4 vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi, cô Thủy quyết định đưa con đi để động viên, làm quà cuối năm học. “Ai dè du lịch đầu tiên cũng là lần cuối cùng của mẹ con chị ấy” – anh Hải rưng rưng nước mắt.
Bà con hàng xóm và người thân kéo đến nhà mẹ cô Thủy để chia buồn nhưng chỉ dám đứng ngoài sân. Anh Hải cho biết do mẹ mắc bệnh cao huyết áp nên người nhà phải giấu. Tuy nhiên, khi đứng ở ngoài, chúng tôi vẫn nghe được tiếng khóc xé lòng của mẹ cô Thủy. Một người hàng xóm cho hay: “Bà biết tin chiếc xe chở cô Thủy gặp nạn nhưng chưa hay biết con gái cùng cháu ngoại đã qua đời”.
Theo lời kể của anh Hải, lúc 9 giờ, cô Thủy có gọi điện về nhà nói chuyện với đứa con gái út mới 4 tuổi. “Chị kể rằng chuyến đi chơi này vui lắm. Chị còn cười vui vẻ với con gái trong điện thoại”. Đến trưa, khi anh Hải gọi lại, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Linh tính cả gia đình biết gặp chuyện không lành thì đầu giờ chiều có người gọi điện báo cô Thủy và con trai đã mất.

B.Vân

H. Dũng – B. Vân

************************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: