Những hình ảnh cực độc chỉ có ở VN

Thịt Ngọc Trinh hầm, cửa tự động nhưng hoạt động lại bằng “cơm”, heo con mới đẻ kinh doanh dịch vụ rửa xe…

Bằng chứng cho phong trào thi đua “Cổng trường em sạch đẹp, văn minh”.

cua-tu-dong-1378466079.jpg
Cửa tự động nhưng hoạt động lại bằng “cơm”.
dang-cap-cho-hang-1378466080.jpg
Chở hàng là cả một nghệ thuật.
giu-thang-bang-1378466080.jpg
Giữ thăng bằng quá đỉnh.
heo-con-moi-de-1378466080.jpg
Heo con mới đẻ kinh doanh dịch vụ rửa xe.
khuyen-mai-1378466080.jpg
Khuyến mãi quá khủng.
mat-chu-1378466080.jpg
Mất chữ hợp lý.
sach-thieu-nhi-1378466080.jpg
Sách thiếu nhi thời hiện đại.
thit-ngoc-trinh-1378466080.jpg
Đến Ngọc Trinh cũng được đưa vào món ăn?
troll-1378466081.jpg
Tiếng Việt và Toán là một?
xep-hinh-1378466081.jpg
Nghệ thuật xếp hình.

(Nhóm độc giả sưu tầm

**********************

Nghệ sĩ Kim Tử Long bị đề nghị khởi tố tội đánh bạc

Cho rằng Kim Tử Long vi phạm pháp luật vì tham gia sát phạt tại sòng bạc khi đi hát đám cưới, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã khởi tố nghệ sĩ này.

Chiều 8/9, VKSND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đã nhận được quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Hoàng Kim Long (tức nghệ sĩ Kim Tử Long, ngụ TP HCM) về hành vi Đánh bạc. Viện đang nghiên cứu hồ sơ, dự kiến sáng 9/9 sẽ xem xét phê chuẩn quyết định này.

Trao đổi với VnExpress.net, nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết, chưa nhận được tống đạt khởi tố bị can. Nghệ sĩ 47 tuổi cho biết đang biểu diễn bình thường và sẽ “có ý kiến gửi cơ quan điều tra nếu nhận được quyết định khởi tố”.

Kim-Tu-Long-1378652519.jpg

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long

Trước đó, tối 25/6, Kim Tử Long đến nhà ông Nguyễn Văn Khôi (thường gọi là ông Chín) ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện để hát đám cưới. Sau khi ăn cháo khuya với đồng nghiệp, nghệ sĩ này xuống sà lan trước nhà chủ hôn, nơi có hàng chục người vây quanh sòng bạc. Rạng sáng 26/6, khi công an xuất hiện, trong 27 người bị đưa về cơ quan điều tra có Kim Tử Long và 2 nữ nghệ sĩ ở TP Cần Thơ.

Lúc bị vây ráp, nhiều người ném tiền xuống sông. Trên chiếu bạc, nhà chức trách thu gần 70 triệu đồng, 2 bộ bài tây, 22 hột xí ngầu. Qua khám xét, cảnh sát tạm giữ thêm hơn 370 triệu đồng, 1.300 USD, 28 điện thoại di động và 4 xe môtô.

Trong đó, số ngoại tệ được cho là của Kim Tử Long và nghệ sĩ này bỏ trong túi quần hơn 78 triệu đồng, trong túi xách 257 triệu đồng. Theo nghệ sĩ, anh chỉ góp vui 3 ván theo yêu cầu của người hâm mộ để “lấy hên” chứ không có ý định sát phạt. Trong đó 2 ván anh cược 200.000 đồng, ván còn lại 500.000 đồng.

Đối với số tiền mặt mang theo, Kim Tử Long khai do nhận cát-xê ở nhà ông Khôi và hát đêm trước ở An Giang. Còn tiền trong túi xách là để để đóng tiền mua nhà chung cư khi quay về TP HCM.

Liên quan trong vụ án này, trước đó, Công an huyện Trà Ôn đã tạm giam Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng 6 người ở Trà Vinh và Sóc Trăng về hành vi Đánh bạc.

Trà Giang

********************

Những ông Tây ‘siêu quậy’ ở ngã tư quốc tế Sài Gòn

Vị trung tá 51 tuổi nói ông không bao giờ quên câu chuyện xử lý vụ một du khách người Phần Lan, khoảng 40 tuổi, 3 lần “ăn quỵt” các nhà hàng trong khu phố Tây ở Sài Gòn.

Trong hơn một năm đảm nhiệm vị trí trưởng Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM), trung tá Huỳnh Trọng Nghĩa chứng kiến không ít câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến các vị khách Tây ở “ngã tư quốc tế của Sài thành”.

Ông nhớ lại: “Vào những ngày đầu công tác tại đây, tôi không ngờ phải đối mặt với những tình huống vô cùng khó xử như chuyện một chủ nhà hàng vác đơn đi kiện một ông Tây ăn quỵt. Nhưng oái oăm ở chỗ ông Tây này không trình hộ chiếu và cũng không chịu mở lời. Vậy tôi phải xử như thế nào đây?”.

Anh Michael Arvin (người Mỹ) và bạn gái người Việt, nạn nhân của một vụ cướp giật, đến Công an P.Phạm Ngũ Lão trình báo ngày 7/9 .

Khỏa thân, quỵt tiền và… choảng nhau

Theo trung tá Nghĩa, mỗi ngày các khách sạn trong khu vực báo cáo về phường trung bình 400 – 500 du khách đến lưu trú, không tính những dịp như tết Tây, Noel. Ông bảo những du khách này đủ thành phần, đủ quốc tịch và do đó sinh ra đủ thứ chuyện bi hài. Vị trung tá 51 tuổi nói ông sẽ không bao giờ quên câu chuyện xử lý vụ một du khách người Phần Lan, khoảng 40 tuổi, 3 lần “ăn quỵt” các nhà hàng trong khu phố.

Lần thứ nhất ông ấy đi ngoài công viên 23/9 mà không mảnh vải che thân. Lực lượng công an phường buộc phải đưa ông vào đồn xử lý vì hành vi này làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của VN. Lúc đầu ông Tây la hét đủ thứ và tỏ thái độ bất hợp tác. Ông chỉ dịu lại đôi chút sau khi phiên dịch đến và đưa cho ông một bộ quần áo.

“Ông ấy bảo thích đi bộ trong trạng thái khỏa thân – trung Tá nghĩa kể lại mà không nhịn được cười – Sau khi xác minh, chúng tôi được biết một công ty du lịch bảo lãnh ông qua VN rồi bỏ mặc luôn. Sau đó ông Tây này đi đến một nhà hàng ăn uống thỏa thuê các món sơn hào hải vị như yến sào và tôm hùm, ăn xong lăn ra ngủ, ngủ xong đứng dậy đi về mà không trả tiền”.

Theo ông Nghĩa, những trường hợp như vậy công an chỉ có thể lập biên bản vi phạm hành chính rồi cho về. Nhưng hai tuần sau, ông Tây này tiếp tục đến một quán ăn ở Bùi Viện và bổn cũ soạn lại. Khi chủ quán đòi tiền, ông ấy khăng khăng nói không có tiền trả và cho rằng chủ quán đãi miễn phí. Chủ quán sau đó nhờ chính quyền giải quyết và công an phường tiếp tục lập biên bản xử lý hành chính lần hai.

Đến lần ăn quỵt cuối cùng thì công an phường không thể chịu đựng được nữa. Công ty du lịch bảo lãnh buộc phải tiếp nhận ông ấy trong thời gian công an làm công văn đề nghị trục xuất khỏi VN vì vi phạm nhiều lần luật pháp VN. Nói thêm về điều này, ông Nghĩa chia sẻ chân tình: “VN mình luôn xây dựng hình ảnh một đất nước mến khách, một điểm đến an toàn, nhưng cũng không thể vì một hai cá nhân làm hoen ố hình ảnh tốt đẹp đó, do đó chúng tôi buộc lòng phải sử dụng biện pháp mạnh như thế”.

Những phút thư giãn về đêm ở phố Tây.

Trung tá Nghĩa kể tiếp mới cách đây vài tuần, có hai thanh niên người Nigeria cãi nhau kịch liệt từ sáng đến chiều vì chuyện tiền bạc rồi đưa nhau đến Công an P.Phạm Ngũ Lão để giải quyết. “Nhưng sau khi chúng tôi giảng hòa xong, hai người không biết vì lý do gì mà tiếp tục cãi nhau và thậm chí đánh nhau trước trụ sở công an phường” – ông Nghĩa lắc đầu ngao ngán.

Ông Nghĩa cho biết công an khu vực cũng thường xuyên đau đầu với những ông Tây say xỉn. “Nhiều ông Tây nhậu nhẹt buổi khuya trở về, do quá say, họ té ngay trên đường phố, vỉa hè, trên lề công viên, trước cửa nhà dân và ngủ luôn tại đó hoặc bị kẻ gian móc túi và lấy mất đồ đạc… Những trường hợp như thế chúng tôi cũng phải tiếp nhận, đưa xe đến chở đi bệnh viện, xem xét tình trạng họ như thế nào, rồi chúng tôi phải chi trả cho cả chi phí bệnh viện, thuốc men…”, ông tiếp tục thở dài.

Tình người trong hoạn nạn

Đối với các du khách không may gặp nạn ở một đất nước xa lạ, bất kỳ sự giúp đỡ nào từ cư dân hay chính quyền địa phương đều vô cùng quý giá. Đó cũng là chuyện mà một phụ nữ bán nước mía ở góc ngã tư Đề Thám – Bùi Viện kể cho tôi nghe: một thanh niên nghèo giúp việc nhà cho một nhà dân gần đó đãi một cô gái nước ngoài ăn trưa rồi còn đưa cô gái này 100.000 đồng làm lộ phí về nhà, sau khi chứng kiến cô bị kẻ gian cướp mất túi xách cách đây vài ngày. “Sáng nay cậu ấy qua tươi cười kể cho tôi rằng cô gái cùng chồng vừa đến gửi lời cảm ơn cậu ấy và hậu tạ 200.000 đồng”, cô bán hàng cười nói.

Còn trung tá Nghĩa cảm thấy vô cùng xúc động khi chứng kiến một nữ du khách trẻ người Anh mừng phát khóc lúc nhận lại được tài sản gồm 240 EUR, máy ảnh và hộ chiếu. Ông cho biết nữ du khách bị giật túi xách vào trưa 4/9 và may mắn nhận lại tài sản vì người dân phát hiện kịp thời và phối hợp với công an khu vực truy bắt hai đối tượng. Nói xong, ông chỉ cho tôi xem nghi phạm chính bị giam sau song sắt qua màn hình camera đặt trong phòng trực.

Trung tá Nghĩa nói cách đây chừng một tháng, người dân và chính quyền địa phương phát hiện kịp thời và cùng đưa một ông Tây trong trạng thái say rượu nồng nặc nằm vật vờ ở công viên với hành lý lỉnh kỉnh và nhiều tài sản giá trị đi bệnh viện, sau đó thông báo cho lãnh sự quán. Tuy vậy, cư dân địa phương tâm sự rằng khi thấy du khách nước ngoài đứng mếu máo khóc vì bị cướp giật hay móc túi, họ thấy rất tội nghiệp nhưng không dám truy đuổi kẻ gian vì sợ bị trả thù. Họ chỉ có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo sự việc hoặc trực tiếp đưa các nạn nhân đến công an khu vực. Một số người dân biết ngoại ngữ thì tình nguyện làm phiên dịch cho các nạn nhân.

“Tối 4/9 tôi tận mắt chứng kiến một du khách nam Hàn Quốc bị một cô gái trẻ vờ ôm rồi móc túi sau đó chuyền cho đồng bọn. Họ chuyền tay nhau cái bóp tiền trước đôi mắt ngơ ngác của nạn nhân rồi nhanh chóng biến mất trên xe máy”, một bạn trẻ làm việc ở khu phố Tây kể.

Các tình nguyện viên tại khu phố Tây hỗ trợ thông tin cho du khách.

Ông Jon Hyman, du khách đến từ Úc, bảo trong hơn chín tháng lưu trú ở khu phố Tây, ông bị cướp ba lần và liệt kê tài sản mất gồm hai hộ chiếu, bốn thẻ tín dụng và một số giấy tờ cá nhân. Nhưng ông nói nạn trộm cướp ở đâu cũng có nên lần sau sẽ cẩn trọng hơn. Cùng quan điểm, nữ du khách người Mỹ Vanessa Butler nói: “Tôi đã đi du lịch nhiều nơi và từng là nạn nhân của nạn trộm cắp, cướp giật. Tất nhiên bị như thế không vui chút nào nhưng điều đó giúp bạn cẩn trọng hơn. Kẻ cướp có mặt ở mọi nơi và thậm chí trên những con đường mà bạn cảm thấy an toàn nhất”.

Đội sinh viên hướng dẫn khách du lịch tại phố Tây

Nhận thấy tầm quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh thân thiện với khách du lịch tại Q.1, đặc biệt là khu phố Tây, vừa qua UBND Q.1 (TP.HCM) đã tổ chức lễ ra mắt đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ khách du lịch (Volunteer tourist guide team). Đội gồm 78 bạn trẻ giỏi ngoại ngữ, làm nhiệm vụ giới thiệu các điểm du lịch, hỗ trợ dịch vụ lưu trú cho khách nước ngoài, dẫn khách đến địa chỉ cụ thể trên địa bàn TP, phối hợp công an phường phát hiện các hành vi gây mất an toàn cho du khách… Q.1 triển khai thí điểm đội tình nguyện từ ngày 8/6 đến 29/12, tại ba chốt: ngã ba Phạm Ngũ Lão – Đề Thám, ngã tư Đề Thám – Bùi Viện, trước số 262 Đề Thám (P.Phạm Ngũ Lão); mỗi chốt có 2-4 thanh niên trực từ 8g-11g và 14g-17g các ngày trong tuần.

Theo Tuổi Trẻ

**************

Ðọc sách… 

Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. 
Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp. 

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: 
Sách mới cho nên phải đắt tiền 

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: 
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên 

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: 
Anh còn tái bản nhiều lần nữa 

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: 
Em để cho anh giữ bản quyền   
…………

 
Vài năm sau, cô vợ đọc: 
Sách đã cũ rồi phải không anh 
Sao nay em thấy anh đọc nhanh 
Không còn đọc kỹ như trước nữa 
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành 

Anh chồng ngâm: 
Sách mới người ta thấy phát thèm 
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem 
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm 

Cô vợ thanh minh: 
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay 
Ðọc hoài vẫn thấy được bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay 

Anh chồng làu bàu: 
Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi 
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi 

Ông hàng xóm hắng giọng sang: 
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem 
Nhìn anh đọc miết thấy phát thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?   

Vợ ông hàng xóm xía vào:
Sách hay người ta đọc ngược xuôi
Lật ngang đã vậy còn lật ngửa
Còn ông mù chữ… ngó mà thôi !!!

Ông hàng xóm ngắt lời vợ: 
Ơ hay, bà lắm chuyện lôi thôi,
Tài cán của tôi bà thấy rồi!
Ðọc sách tôi đâu cần đèn lửa
Mù, sáng tôi đây đọc vẫn trôi 

Cô vợ trẻ bên kia thấy ông hàng xóm hiếu học nên khuyến khích

Mù chữ mà Bác cũng bon chen 
Mượn sách ê a học cho quen
Qua đây em dạy cho tập đọc
Ðánh vần chữ Xem … Xờ Em Xem 

Tuy rằng sách cũ nhưng “rất quý”

Quang Nguyen chuyển

**********************

Nữ sinh tố người yêu ‘bố trí’ cho 3 bạn hiếp mình

Không chấp nhận lời trần tình của “người yêu”, nữ sinh Mai Thị T. (SN 1996, trú thôn 1, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho rằng mình bị 3 thanh niên hiếp dâm vào ngày 31/8 là do bạn trai ‘bố trí’.

Những mâu thuẫn

Từ khi T. bị 3 thanh niên cùng uống rượu với Nguyễn Đình Hùng (bạn trai T.) hiếp dâm thì Hùng liên tục xuống nhà T. để trần tình việc “vô can” của mình.

Thậm chí Hùng và ông Nguyễn Đình Dương (bố Hùng) còn xuống tận nhà em T. để “xin” được… yêu và mong gia đình T. chấp nhận cho hai người qua lại với nhau.

nữ sinh; hiếp dâm
Nữ sinh T. “tố” người yêu là thủ phạm

Tuy nhiên, đã nhiều lần Hùng xuống nhà T. nhưng không lần nào T. muốn gặp vì lý do Hùng làm như vậy là để nhằm che mắt cơ quan chức năng và thoát tội của mình.

Theo T., Hùng không phải thực lòng muốn yêu. T đã “vạch tội” Hùng bằng một loạt chứng cứ liên quan tới việc Hùng “vô cảm” khi T. bị 3 thanh niên đồi bại hiếp dâm ngay trước mặt Hùng.

“Mặc dù bọn em chỉ mới quen nhau khoảng một tuần, nhưng em chỉ coi Hùng như bạn bè. Và Hùng cũng chưa bao giờ thổ lộ hay nói một lời yêu đương gì đối với em cả. Thậm chí hai đứa có đi chơi với nhau thì Hùng cũng chỉ nói chuyện tào lao”, T. cho biết.

Cho đến tối ngày 31/8, Hùng có rủ T. đi chơi, sau đó đưa lên thị trấn Hà Trung uống nước mía. Sau đó Hùng gọi thêm 3 người bạn cùng làm với mình gồm: Viện, Khải và Tuấn đến uống rượu ốc cùng.

Ngồi uống rượu được khoảng 30 phút thì T. thấy muộn bảo Hùng đưa về. Hùng chở về, nhưng lại đưa lên một chỗ kín đáo ở ven rừng để thổ lộ “yêu đương”.

“Lúc này anh Hùng cứ đòi ôm và hôn em, nhưng em không cho. Anh Hùng liên tục đòi như vậy nhiều lần”, T. kể lại.

Cho đến khi 3 người bạn của Hùng đi uống rượu về, thấy Hùng và T. đang đứng nói chuyện liền lao vào đẩy Hùng ra chỗ khác và xô đẩy T. đòi chở T. về.

“Thấy vậy anh Hùng chẳng nói gì, rồi 3 người đè em xuống đất. Anh Hùng cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn, mặc dù em đã kêu “anh Hùng ơi cứu em với”. Tiếp đó, người giữ tay, người giữ chân và lột quần em ra để hiếp. Lúc em bị như vậy anh Hùng vẫn ở đây và không có phản ứng gì cả”, T. kể lại.

Không hiểu vì lý do gì mà Hùng không vào can ngăn, cũng không hề hô hào người đến cứu. Để mặc T. cho 3 tên đồi bại “hành hạ” rồi Hùng lặng lẽ rời khỏi hiện trường như không có chuyện gì xảy ra.

Gia đình đề nghị làm rõ

Tại công an xã, Hùng khai báo lúc đó chạy lên lán kêu bố và anh họ xuống giúp đỡ?

Tuy nhiên, sáng hôm sau T. có gọi điện cho anh họ của Hùng là Nguyễn Đình Son để hỏi, thì được anh Son cho biết: “Tối qua nó không nói gì cả. Thấy nó về một mình, quanh quẩn một lúc rồi bảo anh nằm xịch vào cho nó nằm. Anh hỏi thế T. đâu thì Hùng bảo đang ở dưới dốc, anh quát nó sao lại để T. ở dưới đó, rồi Hùng mới chạy xuống”.

nữ sinh; hiếp dâm
Ông L., bố nữ sinh (áo trắng) mong công an điều tra làm rõ

Gặp chúng tôi, anh Son thừa nhận việc T. nói là có thật.

Những ngày qua, người nhà em T. tỏ ra vô cùng bức xúc. Cho rằng chính Hùng là người chủ mưu trong việc này.

Bố T., ông Mai Văn L. cho biết: “Nếu nó yêu con tôi thật thì không có lý nào nó để cho mọi người vào hiếp dâm cháu cả. Hơn nữa, trong lúc đó, mặc dù Hùng không làm được gì cũng có thể chạy xuống báo tin cho mọi người giúp đỡ. Nhưng đường này Hùng không làm như thế. Tôi nghi có sự “trao đổi” ngầm giữa Hùng và nhóm thanh niên trên”.

“Gia đình chúng tôi rất mong công an điều tra rõ vụ việc để bắt đúng người, đúng tội đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Có như vậy thì những người con gái khác như cháu T. mới không bị lừa đảo và làm con “mồi” cho những kẻ bất nhân này nữa”, ông L. cho biết.

Lê Anh

**********************

 

10 clip ‘nóng’: Nữ sinh bị ôm, sàm sỡ trên đường vắng

Nữ sinh bị ôm, sàm sỡ trên đường vắng, tài xế vừa ngủ gật vừa lái ô tô, cô gái dũng cảm “ru ngủ” bò tót điên,… là những clip “nóng” nhất tuần qua.

Nữ sinh bị ôm, sàm sỡ trên đường vắng

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Tài xế vừa ngủ gật vừa lái ô tô gây sốc

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Cá “khủng” ở nơi thảm hoạ hạt nhân Chernobyl

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Cô gái dũng cảm “ru ngủ” bò tót điên

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Màn leo vách đá ‘tự sát’ của ô tô địa hình

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Bắt cướp rúng động đường phố Cam-pu-chia

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Xế hộp bất ngờ bốc cháy đùng đùng trên phố

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Cô gái gây hoả hoạn vì nhảy nhót quá khích

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Kỳ tài “trồng cây chuối” uống bia

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Treo mình trên đỉnh cột điện cao thế rồi tự tử

10 clip nóng, sàm sỡ, nữ sinh

Hải Phong

***********************

Trang thú tội của teen Lương Thế Vinh bị đóng

Quyết định này của thầy Văn Như Cương – hiệu trưởng nhà trường – lập tức gây tranh cãi trên trang mạng xã hội với rất nhiều ý kiến trái chiều.

Confession – trào lưu “thú tội” – từng khiến cộng đồng mạng rất thích thú bởi sự thẳng thắn, không ngại nói thật của các thành viên. Sau khi xuất hiện, trào lưu này nhanh chóng được học sinh, sinh viên các trường lập ra để thoải mái chia sẻ, suy nghĩ cũng như những bức xúc của bản thân về thầy cô, môi trường học…

Vừa qua, PGS Văn Như Cương – Hiệu trưởng THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã đề nghị đóng của trang thú tộicủa học sinh trong trường, với lý do “nội dung các confessions đuợc đưa lên chưa đuợc kiểm duyệt và rất thiếu tinh thần xây dựng”.

Quyết định được đăng tải công khai trên website của trường.

Sau khi quyết đinhh này được đưa ra, nhiều bạn trẻ đã lên tiếng phản đối trên trang mạng xã hội của trường.

Bạn Mạnh Quân cho rằng: “Confessions tức là nghĩ gì nói nấy. Những gì thiếu tinh thần xây dựng thì mọi người vào góp ý. Không có cái đó thì đâu phải ai cũng dám nói lên suy nghĩ của mình. Mình thấy, đề nghị đóng cửa này của thầy có lẽ không hợp lý”.

Cùng quan điểm, một cựu học sinh của trường lên tiếng: “Em xin phép không đồng tình với qyết định này. Confession là nơi để mọi người nói ra những suy nghĩ của mình. Vì tính chất của nó là ẩn danh nên đó mới là những ý kiến chân thật nhất. Có thể ngôn ngữ của các bạn khi viết confession chưa hợp lý.

Em nghĩ một xã hội, một cộng đồng thực sự tốt thì hiển nhiên sẽ không có những lời phàn nàn của những thành viên trong đó. Còn nếu chỉ tốt ở bề nổi thì việc phàn nàn là không tránh khỏi cho dù có những biện pháp cấm đoán thế nào đi chăng nữa. Một ngôi trường chắc cũng vậy. Vì thế, em mong đây ko phải là quyết định của thầy Cương”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn lại thể hiện quan điểm đồng tình với quyết định này của thầy Văn Như Cương và cho rằng chỉ vì confession mà một số học sinh không biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

“Mặc dù confession cũng có lợi, nhưng nếu nhà trường yêu cầu xóa thì đừng kêu ca mà các bạn cần xem lại mình đi” – thành viên Miu Hàn chia sẻ.

Bạn Diệu An cũng bày tỏ “Confession chỉ là cái “quyền tự do ngôn luận” ảo. Thầy Cương khuyến khích các bạn “không ngại phát biểu, nói lên ý kiến cá nhân” là đối thoại vấn đề với người có thể giải quyết, chứ không phải nói cho sướng, cho đỡ “ngứa” với cộng đồng. Như thế sẽ chỉ làm cho các vấn đề trầm trọng hơn và còn chẳng giải quyết được gì.

Trường mình có hơi nghiêm thật, nhưng không thiếu văn minh đâu, có gì cứ nói. Lớp chị từng hơn một lần xin đổi giáo viên mà còn được. Vì vậy, các bạn hãy đối thoại thẳng thắn với thầy cô”.

Đây không phải quyết định đầu tiên gây tranh cãi của hiệu trưởng trường THPT dân lập Lương Thế Vinh. Trước đó, quy định những điều cấm kỵ khi lên mạng xã hội của trường cũng từng gây xôn xao dư luận với rất nhiều ý kiến trái chiều.

An Hoàng

Theo Tri Thức

**********************************

Phó công an xã nhốt vợ bằng lồng gà
Ông này đánh vợ ngất xỉu rồi lấy giỏ nhốt gà ụp lên gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Ngày 6-9, ông Nguyễn Văn Khương, Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết xã vừa tiến hành thu gom, bàn giao cho Công an thị xã Sông Cầu hàng chục tờ rơi do người dân địa phương phát tán tố cáo ông Lê Văn Nhã, Phó Công an xã này, hành hung vợ.

Trên các tờ rơi thể hiện sự việc ông Nhã đánh vợ là bà G., đang là cán bộ tư pháp xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu đến ngất xỉu, phải nhập viện. Theo nhiều người dân địa phương, những tờ rơi này xuất hiện rất nhiều trên các đường liên thôn ở xã Xuân Bình, chợ Xuân Lộc, thôn Thọ Lộc – nơi vợ chồng ông Nhã cư ngụ và người dân chuyền tay nhau phát tán rộng rãi.

Sau khi thu gom các tờ rơi, Đảng ủy, UBND xã Xuân Bình đi xác minh sự việc và kết luận: Sau khi ăn nhậu, ông Nhã về nhà gây sự với vợ, cãi vã rồi đánh vợ đến bất tỉnh. Khi thấy vợ ngã quỵ tại chỗ, ông Nhã đã lấy giỏ nhốt gà chụp lên người bà này.

 

 

 

Vợ phó công an xã kể lại chuyện mình bị chồng đánh. Ảnh: TẤN LỘC

Khi biết bà G. bị đánh ngất xỉu, bị nhốt bằng giỏ nhốt gà, nhiều người trong gia đình bà G. kéo đến đánh ông Nhã nhưng không gặp ông gây náo loạn cả địa phương. Sau đó người nhà đưa bà G. đi cấp cứu, điều trị mất ba ngày tại BV Đa khoa thị xã Sông Cầu.

Theo bà G.: “Sau khi uống rượu, anh Nhã sấn lại nói chuyện nhưng tôi bận điện thoại không nói, thế là anh ấy bực tức, đánh tôi…”.

Nhiều người dân xã Xuân Bình cho rằng ông Nhã không xứng đáng làm công an đi giữ gìn an ninh trật tự vì bản thân ông không chấp hành luật pháp. Ông BVT (ngụ thôn Thọ Lộc) bức xúc: “Việc ông Nhã đánh đập vợ dã man gây náo loạn ở địa phương, người dân ở đây ai cũng biết nhưng ông này vẫn làm phó công an xã, làm sao dân còn nghe theo ông!”.

Theo bí thư xã Xuân Bình, sau khi xảy ra sự việc, Đảng ủy, UBND xã đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông này nhưng người dân chưa hài lòng. “Việc làm của ông Nhã đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín người đảng viên và ngành công an nhưng ông vi phạm lần đầu, chúng tôi chỉ xử lý ông Nhã ở mức như vậy và người dân có bức xúc việc xử lý này. Xã cũng nhận định nếu để ông Nhã còn làm công an thì sẽ rất mất uy tín nhưng không biết chuyển ông sang công việc nào vì ông này không có trình độ chuyên môn. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa ông Nhã ra kiểm điểm trước dân để giải tỏa bức xúc cho người dân”.

Về việc phó công an xã đánh vợ, ông Bùi Ngọc Minh, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, nói: “Ông Nhã là cán bộ công an không chính quy nên thuộc thẩm quyền xử lý của chính quyền địa phương. Theo tôi, sai phạm đến đâu xử lý đến đó đừng để ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an địa phương”.

TẤN LỘ

*************************

Chiêu ‘tung ảnh nóng’ bán dâm thời khủng hoảng

– Thời gian gần đây, công an Hà Nội liên tục phá những vụ mại dâm mà các gái bán dâm có cùng một chiêu thức hoạt động mới.

Tung ảnh nóng câu khách mua dâm

Đã xa rồi cái thời gán bán dâm chỉ biết “đứng đường” chờ khách, hoặc ngồi nhà chờ những “tú ông”, “tú bà” môi giới mại dâm.

Thời gian gần đây, công an Hà Nội liên tục bóc gỡ các ổ mại dâm mà các cô gái bán dâm hoặc chụp ảnh “tự sướng” hoặc thuê hẳn “phó nháy” chụp ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng để “câu” khách.

gái bán dâm, chiêu mới, khủng hoảng, Hà Nội
Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, ở Tân Sơn, Phú Thọ) bị bắt để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Khách làng chơi chỉ cần lên các trang mạng để chọn “hàng” rồi ngã giá, nếu đồng ý sẽ được “chiều” tới bến.

Ngày 5/9, Đội 12, Phòng CSHS, Công an Hà Nội cho biết, đã bắt Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, ở Tân Sơn, Phú Thọ) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan điều tra, Phượng thuê người chụp ảnh khỏa thân của mình và hai cô gái bán dâm khác rồi tung lên mạng để “câu” khách.

Khách mua dâm gọi điện sẽ được Phượng ra giá 400.000 đồng/lượt. Nhà nghỉ Vân Long, trên phố Trần Duy Hưng là bến đáp cho những cuộc mua bán xác thịt.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 22/8, Đội chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS, Công an Hà Nội, phối hợp với Công an Mỹ Đình ập vào nhà nghỉ Sao Mai, ở số 2, ngõ 97, thôn Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, phát hiện 6 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Trong số gái bán dâm bị đưa về trụ sở công an, có V., 18 tuổi, quê Phú Thọ. Vóc dáng mảnh mai, với nước da trắng, gương mặt ưa nhìn, cô gái này lên mạng trưng hình khỏa thân của mình để “câu” khách mua dâm.

Với cách thức này, V. không tốn tiền hoa hồng cho những kẻ môi giới, cũng không phải mất công “đứng đường” bắt khách. Cô ta chỉ việc ngồi nhà chờ điện thoại của khách làng chơi gọi đến.

Mỗi ngày V. tiếp từ 4-5 lượt khách, mỗi tháng thu vài chục triệu đồng. Rủng rỉnh tiền, P. lại “đầu tư” vào quần áo, phấn son và phẫu thuật thẩm mỹ.

Chủ nhà nghỉ bắt tay gái bán dâm để hút khách

Thời buổi kinh tế khó khăn, nhà hàng, khách sạn ế ẩm, không ít chủ nhà nghỉ, khách sạn đã “bắt tay làm ăn” với các cô gái bán dâm.

Trong nhiều vụ bắt mại dâm gần đây, ngoài gái bán dâm, một số chủ nhà nghỉ, khách sạn cùng lễ tân cũng bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

gái bán dâm, chiêu mới, khủng hoảng, Hà Nội
Ngọc, Hào và số gái bán dâm bị tạm giữ.

Theo lời khai của Phượng, từ đầu năm cô ta đã thuê 1 phòng cố định tại nhà nghỉ Vân Long với giá 100.000 đồng/ngày.

Phượng thỏa thuận với Lê Huy Diễn (31 tuổi, ở Bình Giang, Hải Dương), là chủ nhà nghỉ và nhân viên lễ tân cho mình và 2 – 3 gái bán dâm tới thuê phòng ở nhà nghỉ này để “kinh doanh vốn tự có”.

Đổi lại, mỗi khi có khách muốn mua dâm, Phượng sẽ yêu cầu khách đến nhà nghỉ Vân Long để bán dâm. Muốn nhà nghỉ có đông khách, Diễn đã đồng ý với lời đề nghị của Phượng.

Hàng ngày, khách mua dâm gọi điện sẽ được tú bà này ra giá 400.000 đồng/lượt và hẹn tới nhà nghỉ Long Vân thuê phòng.

Sau khi môi giới cho gái, Phượng thu lại 100.000 đồng, trả cho gái bán dâm 300.000 đồng/lượt. Mỗi ngày, tú bà này môi giới cho 5 – 7 khách mua dâm.

Cũng giống như Phượng, V. thuê phòng tại nhà nghỉ Sao Mai, ở số 2, ngõ 97, thôn Đình Thôn, Mỹ Đình để ở.

Cô ta cũng “chiều” khách ngay tại nhà nghỉ này. Vậy nên lợi cả đôi đường. V. được nhà nghỉ cho thuê phòng giá rẻ, không phải tốn công di chuyển, còn nhà nghỉ thì tha hồ “hút khách”.

Thấy việc môi giới mại dâm không mất sức lại dễ kiếm tiền, lễ tân của nhà nghỉ Sao Mai là Đoàn Trọng Hào (21 tuổi, ở Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái) đã tích cực tham gia vào việc môi giới cho khách để kiếm thêm thu nhập.

Quản lý nhà nghỉ Sao Mai là Vũ Quang Ngọc (49 tuổi, ở xã Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương) cũng xin số điện thoại của gái mại dâm với mục đích nếu gặp khách có nhu cầu mua dâm sẽ gọi điện thoại môi giới để kiếm hoa hồng.

Theo thỏa thuận, mỗi lần bán dâm, các “chân dài” trực tiếp thu của khách từ 300- 350.000 đồng và trả 70.000 đồng tiền phòng “tàu nhanh” và “bo” riêng cho Ngọc 50.000 đồng.

Tại nhà nghỉ, Ngọc và Hào còn cho hai gái bán dâm thuê phòng ở hàng tháng với giá 230.000 đồng/ngày để tiện phục vụ khi khách có nhu cầu.

T.Nhung

**********************

Đại gia Lê Ân than thở những bất hạnh đường con cháu

Nhiều người trách đại gia Lê Ân ăn ở bạc bẽo với những người vợ cũ, không chăm lo cho các con. Nhưng thực tế, vị đại gia này khá bất hạnh về đường con cái.

Bề mặt, ông rất nghiêm khắc với 6 đứa con của mình, nhưng sau lưng, ông âm thầm lo cho từng đứa. Vị đại gia này từng nói: “Tui không muốn các con tui ỷ lại vào ông bố giàu có. Từng đứa phải tự vươn lên bằng sức lực của mình. Thương con, không phải cứ cho tiền chúng nó là đủ, mà phải dạy chúng nó biết kiếm tiền, biết cách sử dụng đồng tiền và làm cho đồng tiền sinh sôi nẩy nở…”Chính vì quan niệm đó, ông đã bỏ ra số tiền 1.500 tỷ đồng, lập Quỹ Từ thiện Lê Ân, dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Gần như chưa bao giờ nghe ông nói đến việc sau này phân chia tài sản cho các con của mình.

Bất hạnh đường con cái

Tui có cả thảy 6 đứa con với người vợ cả Lê Ngọc Lan. Nhưng số của tui không có phước được gần con cái và được chúng nó báo hiếu.Thằng con trai thứ 5 của tui ở Canađa, nhưng lần nào về nước, nó với thằng trưởng nam cũng đánh lộn, chửi lộn… toàn tranh giành tài sản, với lý do: “Nhà này của ông già để lại, là của tao”.

Tui nản lắm, kêu nó xuống nhà tui ở Vũng Tàu, nói: “Thôi, tụi bây đừng ẩu đả nhau nữa. Con muốn gì thì cứ nói, ba lo cho…”. Nó nói với tui cuộc sống ở Canađa đang khó khăn, chưa có nhà cửa, xe cộ. Tui dẫn nó ra ngân hàng, rút 2 tỷ tiền mặt cho nó mang về Canađa. Tui nói với nó: “Ba cho tiền con, tùy nghi con sử dụng. Con khôn thì nhờ, dại thì chịu, coi như ba đã sống trọn vẹn nghĩa tình với con”.

Thằng con thứ 5 này ít hỗn với tui, chứ cũng không gọi là thương tui đâu. Lúc tui ở tù, bị kết án chung thân, rồi tử hình… nhưng cuối cùng tui may mắn chỉ ngồi tù 5 năm 6 tháng, 17 ngày, chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó đến trại giam thăm nuôi tui.

lê ân, đại gia, kinh doanh, gia đình

Chính tui là người lo cho nó cưới vợ đàng hoàng, trong lúc đang thụ án tù. Nghe tin nó sắp cưới vợ, tui đã nhờ một người bạn tù nhưng được thả tự do trước tui, mang 2000 đôla về đưa nó làm đám cưới. Trước đêm chia tay ông bạn tù, tui đã nói với ông bạn này: “Tui thương con nhưng không về được để lo cho ngày trọng đại của nó. Anh may mắn hơn tui, được hưởng tự do sớm. Tui muốn nhờ anh chuyện này, anh giúp được thì tui rất mang ơn. Ngoài việc mang 2000 đôla về đưa cho con trai tui, mong anh đứng ra làm chủ hôn cho nó”. Ông bạn tù xúc động, gật đầu đồng ý. Đêm đó, tui không sao ngủ được, ngồi cặm cụi viết lời chúc mừng hôn lễ, nhờ người bạn tù này mang về đọc trong đám cưới.

Đám cưới xong, đứa con trai này sang Canađa sống, còn vợ nó vẫn ở Việt Nam, làm ở khách sạn New World. Tuy vẫn ở Việt Nam nhưng con dâu tui cũng chưa bao giờ vác mặt đến trại giam thăm nuôi tui lần nào.

Ngày 31 tháng 8 năm 2005, có rất nhiều bạn bè đến đón tui ra tù, trở thành người tự do. Báo chí đăng tin rất nhiều, nhưng tui không thấy bóng dáng một đứa con nào, nhứt là vợ, con của thằng con thứ 5. Chỉ một người thân duy nhất mà lát nữa tui sẽ nói.

Đến năm 2009, tui mua chiếc Rolls Royce trị giá hơn 25 tỷ, báo chí đăng tin thì đột ngột vợ, con, ba mẹ vợ của thằng con thứ 5 mới từ TP.HCM xuống Vũng Tàu thăm tui. Tui thấy ngộ quá. Họ khoe là họ đã được con trai tui bảo lãnh sang định cư ở Canađa hết. Tui bắt tay ông, bà thông gia, tui nói rõ hoàn cảnh mình bị tù tội, không về dự đám cưới của con trai được.

Tui nói nhẹ nhàng: “Cám ơn anh chị sui. Đến bây giờ mới đến thăm tui”. Tui cho nhân viên sắp xếp cho ông bà một phòng, đứa con dâu một phòng trong khu du lịch để nghỉ ngơi, nhưng có lẽ họ thấy xấu hổ nên về ngay buổi trưa.

Còn một đứa con trai nữa, tui đã mua nhà, cho tiền nó làm ăn sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó vừa bỏ vợ, lấy thêm một cô vợ khác.

Đứa cháu gái cưng bị lâm nạn trong lúc ông ngoại Lê Ân bị kết án tử hình

Ngoài 3 đứa con trai, tui cũng có 3 đứa con gái: Một đứa hiện đang ở Nha Trang, tui cho tiền mở một tiệm vàng ngoài đó. Một đứa đang ở Canađa như tui đã kể trong bài trước. Một đứa con gái nữa, mất sớm để lại cho tui một đứa cháu ngoại gái.

Tui xin nói kỹ về đứa cháu ngoại gái này, tội nghiệp nó lắm. Mẹ nó mất, trong lúc tui đang sống với người vợ thứ 3, bà Lê Đỗ Hạnh Kiều. Sợ cháu ngoại của mình côi cút, tui đưa cháu về sống chung. Thời đó, tui dám mua chiếc xe hơi trị giá 500 triệu, dành riêng để đưa, rước cháu đi học đàng hoàng. Con nhỏ đang sống trong nhung lụa, bất ngờ vận rủi giáng xuống đầu tui, tui phải sống trong cảnh tù tội, cuộc sống của cháu bị đảo lộn. Đó là vào năm 1999…

Cháu gái của tui là người thân duy nhất rơi nước mắt khi hay tin ông ngoại bị rơi vào vòng lao lý. Lúc tui ở tù, nó bị bà Kiều hắt hủi, đuổi về quê ở Buôn Mê Thuột sống, đường học vấn dở dang. Một phần vì chán nản cảnh bị bà Kiều đối xử tệ bạc, chửi bới, một phần vì thương nhớ ông ngoại, đứa cháu gái của tui đã uống thuốc độc, thắt cổ tự tử đến 3 lần nhưng bất thành. Sau đó, không còn tiền để ăn cơm, cháu tự thân một mình đi vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh.

Lang thang chốn đầu đường, xó chợ, đói khát giữa Sài Gòn phồn hoa nhưng thiếu tình người, con nhỏ gặp một người đàn ông tốt bụng. Biết nó là cháu tui, đã giang tay giúp đỡ mấy triệu bạc. Thời đó mấy triệu bạc lớn lắm, chứ không rẻ rúng như bây giờ. Tới giờ này, tui cũng không biết vị ân nhân đó là ai, chỉ biết đó là một người bạn trước đây của tui…

May mắn, cháu lại gặp một người bạn thân khác của tui nữa, biết hoàn cảnh khó khăn của nó trong lúc ông ngoại đang bị tù tội, ông này vì tình nghĩa với tui trước đây, đã thay mặt tui, rộng lòng giúp cho nó chỗ ăn ở, đóng tiền cho đi học lại.Nhờ thông minh, sáng dạ, cháu học rất giỏi, sau đó được cấp học bổng đi du học ở nước ngoài.

Ngày tui ra tù, trời xui đất khiến sao, cháu tui cũng vừa hoàn thành khoá học, được về Việt Nam. Nó đến trai giam đón tui, hai ông cháu khóc như chưa từng khóc. Nó chính là người có máu mủ duy nhất đến đón tui tại trại giam, ngoài ra không có ai nữa hết.

Sau này, cháu gái tui về làm ở một khách sạn 5 sao. Một thời gian, nó quen một thanh niên ngoại quốc, là người sống tử tế, làm bên ngành ngân hàng. Cháu đã dẫn người yêu của mình đến gặp tui, xin phép tui được làm đám cưới. Tui đồng ý, bỏ tiền ra tui tổ cho nó một đám cưới rất lớn…

Theo thông tin mới nhất, người vợ cả Lê Ngọc Lan (đã ly dị) và con trai đầu Lê Đa Ni Ên của đại gia Lê Ân vừa gửi đơn kiện lên toà án Quận Tân Bình, TP.HCM về việc ra quyết định số 32/QĐUBND vào ngày 5/2/2013, buộc hai người này trả lại căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Tân Bình cho ông, sau gần 25 kiện cáo.

Theo Trí thức trẻ

*******************

Anh Thơ dốc hết tâm can để hát chia ly

“Nghệ sĩ hay nhạy cảm. Với những ca khúc buồn, họ hay tự đặt mình vào đó. Họ dễ cảm, hòa mình vào bài hát chứ không phải trong giai đoạn buồn thì mình mới hát được bài buồn” – ca sĩ Anh Thơ trải lòng.

Nghệ sĩ thì hay nhạy cảm…

Tại sao chị lại chọn một số bài hát đã đóng đinh với các ca sĩ như Tuấn Ngọc (Riêng một góc trời), Mỹ Linh (Hơi thở mùa xuân) trong sản phẩm âm nhạc mới? Một sự thay đổi từ chị hay đơn giản là bởi đã “cạn vốn” với dòng nhạc dân gian vốn đã quá quen thuộc với chị?

– Thực ra những ca khúc như bạn nói thủa sinh viên tôi hát ở các quán bar nhiều lắm. Nhưng kể từ sau khi tôi đoạt giải Tiếng hát truyền hình và định hướng dòng nhạc dân gian mình theo đuổi thì không hát các ca khúc ấy nữa.

Tôi cũng không thể hiện “cái tôi” gì ghê gớm đâu, đơn giản là muốn làm cho các ca khúc cũ mới, muốn nó sống lại. Tuy nhiên, có một điều tôi tâm niệm từ xưa đến giờ là quan trọng vào việc thể hiện bài hát. Hát thế nào cho thật hay.

Những ca khúc như Riêng một góc trời rất tâm trạng, nó đau khổ lắm. Chia ly tình yêu thì không thể hát nhẹ được. Cái này phụ thuộc vào cảm xúc. Nói đúng ra là tôi đã dốc hết tâm can mình.

Điều còn mãi, Trọng Tấn, Anh Thơ

Có ý kiến cho rằng người ca sĩ khi họ có những chuyện buồn trong cuộc sống hay đổ vỡ trong tình yêu thì thể hiện những bài buồn, tâm trạng sẽ hay hơn. Thực hư điều này có đúng không thưa chị?

– Người nghệ sĩ thì hay nhạy cảm. Với những ca khúc buồn họ hay tự đặt mình vào đó, ở cái cảm xúc ấy. Họ dễ cảm, hòa mình vào bài hát chứ không phải trong giai đoạn buồn thì mình mới hát được bài buồn.

Chị đã từng hát cặp ăn ý với Việt Hoàn, Trọng Tấn và lần này lại mời ca sĩ Quang Hào. Vì cậu ấy trẻ, vì cậu ấy đẹp hay vì điều gì khác?

Giọng hát Quang Hào tôi rất là thích bởi có quãng trầm rất hay và lên cao cũng vừa phải. Quang Hào hát cũng rất tình cảm. Nhưng điều quan trọng là hai bài song ca trong đĩa này của tôi có “chất Nam” nhiều (tức là hơi hướng Nam Bộ nhiều).

Tôi phải thú nhận là mình hát ca khúc có “chất Nam Bộ” không được hay lắm nên cần một người hát tốt hơn để họ kéo mình lên. Hào hát trước thì tôi sẽ bắt được e giọng hát cùng. Nếu tôi chọn một ca sĩ người Bắc hát cùng thì “đớ” ngay.

Anh Thơ với “Nghe em hát câu văn chiều nay”

Rất tiếc vì bỏ lỡ chương trình “Điều còn mãi”

Ở sản phẩm âm nhạc trước, chị táo bạo khi mời một đạo diễn 8x còn lần này lại quay về một ê kíp cũ quen thuộc và “già” hơn. Chị không tiếp tục đặt niềm tin cho những người trẻ là bởi vì nhận ra có đôi chút thất vọng về họ?

Không. Nói chung là các đạo diễn trẻ có nhiều sự sáng tạo, chẳng qua là tôi làm ít đĩa quá không có nhiều điều kiện mời các đạo diễn trẻ chứ không phải vì điều bạn nêu ra.

Lần này tôi hợp tác cùng đạo diễn Phạm Đông Hồng. Anh Hồng làm đạo diễn xuyên suốt cho cả đĩa và dành nhiều tâm huyết nên tôi rất hài lòng. Tất cả các cảnh quay trong đĩa đều thật 100% không có lồng ghép cảnh.

Điều còn mãi, Trọng Tấn, Anh Thơ

Tình lúa duyên trăng” do Quang Hào – Anh Thơ trình bày.

Chị nhận lời tham gia hòa nhạc Điều còn mãi 2013 rồi đến phút chót lại vắng mặt. Vì sao vậy?

– Tôi có theo dõi chương trình Điều còn mãi thấy những bài hát được chọn lựa, phối khí chuyên nghiệp. Tôi rất vui khi nhận lời mời tham gia của nhạc sĩ Dương Thụ và chẳng chần chừ nhận lời ngay.

Nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra là ngày 31 phải chấm cuộc thi Sao Mai và mùng 2/9 có chút việc gia đình nên không có thời gian tập với dàn nhạc. Tôi nghĩ nếu mình tập ẩu mà vẫn hát trước quần chúng thì không tốt vì vậy đã từ chối. Tôi hi vọng năm sau còn cơ hội mà chú Dương Thụ vẫn mời thì sẽ thu xếp tham gia.

– Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà

*********************

Ngôi làng cứ làm ‘quan’ là chết vì lời nguyền

Nhiều người khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo đã chết đầy bí hiểm khiến dân làng nhớ về lời nguyền có từ hàng trăm năm trước.

Từ bao đời nay, người dân thôn Vĩnh Truyền, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vẫn lưu truyền câu chuyện đầy ly kỳ về một lời nguyền làm cả làng bao phen khiếp sợ.

Thôn Vĩnh Truyền mà người dân trong xã, tổng xưa nay vẫn quen gọi nôm na là làng Chuộn. Cho dù hơn hai trăm năm đã trôi qua nhưng dường như bao thế hệ trong làng vẫn tin nếu làm sai sẽ bị lời nguyền ám tới chết…

Ông Vũ Văn Nhuế có lẽ trong số ít người còn biết về lời nguyền này. Năm nay đã ở cái tuổi ngoại bát thập nhưng ông vẫn còn minh mẫn. Những câu chuyện lịch sử làng xã, ông nhớ như in. Thời gian trôi đi từ thế hệ này đến thế hệ khác. Những câu chuyện tưởng như vô chủ ấy chỉ có dịp khuấy động lên khi có ai vô tình nhắc lại hay một ai đó chết vì “lời nguyền”.

Theo ông, lời nguyền đó bắt đầu chính từ một người khoa bảng trong làng. Cụ tên húy là Đinh Khắc Tú Bật, sinh ra vốn dòng khoa bảng. Chẳng ai còn nhớ rõ câu chuyện đó bắt đầu từ đâu nhưng ai cũng biết đích danh người ấy chính là cụ tổ dòng họ Đinh Khắc ở làng Ngận (Thượng Ngạn) vốn trước đây bản quán tại làng Chuộn này. 

Ông Nhuế cho biết: “Thời phong kiến có lệ, khi làng có người đỗ đạt đến quan nghè, tú tài thì làng phải thiết cỗ, dong cờ trống lên huyện đón kiệu quan về. Các cụ trong làng kể lại, ngày đó dân làng nghèo khổ thiếu ăn liên miên do mất mùa, hạn hán. Người vợ bận con mọn nên không có tiền thiết cỗ rước ông về. Cụ đi về tới ngã ba Giá không thấy người làng Chuộn lên đón. Cụ ấy rút con dao nhọn trong người ném xuống giếng mà nói: làng Chuộn bạc tình lắm, từ nay không về làng Chuộn nữa. Nếu về đất này chết một đời cha, bảy ba đời con…”.

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt suốt vài thế kỷ bỗng một ngày trở thành lời nguyền ám ảnh dân làng Chuộn. Thời gian trôi đi, câu chuyện về lời nguyền cứ lan truyền như gió. Mỗi một giai đoạn, một hoàn cảnh nó lại được thêm thắt, tam sao thất bản đi một chút để tới bây giờ, hơn 200 năm nhưng vẫn có người tin vào lời nguyền ấy.

Theo trí nhớ của ông Vũ Văn Nhuế, người cuối cùng của lớp tuổi bát niên ở làng Chuộn thì lời nguyền truyền kiếp này còn nhiều dị bản nữa. “Có người nói cụ Tú Bật đỗ quan về tới đầu làng không ai ra đón, cụ nghĩ người làng khinh mình ngày ấy nghèo khó, nay đỗ tú tài vẫn chỉ là dân đen nên tức mình vứt bút nghiên xuống giếng làng mà thề. Do là câu nói cửa miệng, dân gian truyền khẩu mà không ai ghi chép lại nên mỗi nơi một khác”, ông Nhuế cho biết thêm. 

Ông Đinh Khắc Mấm, trưởng tộc họ Đinh Khắc làng Ngận, thôn Thượng Ngạn, xã Văn Lang, là cháu đời thứ 6 của cụ Tú Bật. Dòng họ Đinh Khắc sang lập nghiệp tại đây đã hơn 10 đời. Dòng họ được đánh giá là nhiều người đỗ đạt nhất thời bấy giờ. Nhiều cụ đỗ quan nghè, tú tài, đồ khóa về làng mở lớp dạy nho. 

Ông Mấm cho biết: “Từ bé tôi đã được mọi người trong họ, nhất là các cụ cao niên mỗi lần thanh minh, họp họ là các cụ lại kể cho nghe. Ngôi mộ cụ Tú Bật, người đã đặt ra lời nguyền, vẫn nằm ở khu mộ Đồng Quán tại làng Ngận. Nhờ ngôi mộ cụ mà con cháu phát đường học hành khoa cử. Chúng tôi là bậc hậu bối lại khác làng nên chuyện về lời nguyền báo ứng là chuyện có thật. Nhưng không ai dám chắc đó là do lời nguyền”.

nguyen2-1377922720.jpg
Ông Vũ Văn Nhuế kể lại sự việc.

Bao đời nay, người dân làng Chuộn vẫn rỉ tai nhau về những cái chết bất thường mà họ cho là liên quan tới lời nguyền. Nhiều người dân tin vào chuyện thần thánh quả quyết là có sự ứng báo khi trong làng có người phạm phải lời nguyền. Người ta đồn đoán nhau về những người làm quan, làm tướng. Cứ leo lên đến chức lãnh đạo là chết, những cái chết trùng lặp đến lạ lùng về thời gian được bổ nhiệm chức vụ. 

Như trường hợp cái chết của ông Đinh Văn Cừ cũng bất thường. Ông chết do bị cảm trong thời gian ông vừa được bổ nhiệm chức chủ tịch xã Văn Lang. Trời tháng 6 nắng như đổ lửa, ông Cừ có việc lên huyện. Khi về qua ao đình thấy lũ trẻ đang tắm, ông xuống tắm cùng để giải tỏa cái nóng nực. Đêm đó ông kêu đau đầu, khó thở. Người nhà đưa lên viện được một ngày thì ông vĩnh viễn ra đi. Cái chết của ông Cừ ngày ấy là câu chuyện bàn tán từ đầu làng đến cuối xóm. Người ta bảo ông chết vì lên làm lãnh đạo, phạm vào lời nguyền truyền kiếp.

Ông Nhuế kể về cái chết của ông Truyền, cùng là người làng Chuộn thoát ly lên Hà Nội. Ông Truyền chết khi đang giữ chức phó tổng giám đốc một công ty đóng tàu lớn ở Hải Phòng. Đang chờ quyết định bổ nhiệm làm tổng giám đốc thì ông ngã bệnh, vài tháng sau ông qua đời. Những cái chết trẻ đương độ thăng tiến làm xôn xao làng quê bao phen.

Người thứ ba “dính” phải lời nguyền là ông Vũ Văn Hóa, giám đốc một công ty xây dựng. Cái chết cũng tương tự như vậy. Lần này từ người mê tín cho tới người coi đó là sự “vớ vẩn” cũng rùng mình. Còn một người may mắn “thoát chết” khi từ chối làm Bí thư tỉnh ủy…

Ông Phạm Văn Hương, gốc người làng Chuộn khi đó đang giữ chức Phó bí thư một tỉnh miền núi, được mọi người tín nhiệm lên giữ chức bí thư nhưng ông đã “từ chối khéo” bởi bệnh tật. Câu chuyện của ông từ Lai Châu cũng được người dân nơi quê nhà bàn tán đình đám. Người bảo ông sợ bị lời nguyền ám, người bảo ông khôn khéo biết lượng sức mình để an toàn tính mạng.

Theo ông Nhuế, các cụ ngày xưa kể lại, làng Chuộn có thế đất đẹp, bốn phương có long, ly, quy, phụng chầu, là đất học nhưng do con đường 223 chạy cắt ngang địa thế làng Chuộn nên đường công danh của con cháu bị cản trở. “Cứ có người đỗ đạt cao là y như rằng không chết non thì cũng tụt dốc. Truyền thuyết là thế, các cụ bảo thế chứ còn lớp trẻ bây giờ chúng không tin vào điều ấy nữa”, ông Nhuế tâm sự.

Ông Đinh Văn Phức, Phó chủ tịch UBND xã Văn Lang khẳng định: “Chuyện cụ Tú Bật được bổ nhiệm làm quan ở làng Chuộn là có thật. Thế nhưng chỉ dựa vào những lời nói nóng giận của cụ khi ấy mà dân làng Chuộn xem đó là một lời nguyền thì thật hoang tưởng, mộng mị.

Đến nay những cái chết của người làng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và nguyên nhân về cái chết đó cũng đã được sáng tỏ. Người chết do ung thư, người do bị cảm… những cái chết đều do bệnh tật mang đến chứ không phải do lời nguyền gì cả. Lời nguyền kia chỉ là những lời thêu dệt từ câu nói nhất thời mà thôi. Chính sự cả tin của người dân đã tạo cơ hội cho những kẻ mê tín, buôn thần bán thánh có cơ hội kiếm tiền nhờ vào bói toán”.

Theo Dân Việt

*************************

Làng trắng khăn tang vì miếu cổ nổi giận

Sau khi phá miếu, nhiều thảm án liên tiếp xảy ra ở làng Đại Trạch. Dân làng cho rằng tai ương ập đến do ‘phạm thượng’ đến người âm.

Ông Cai Vàng (quê tỉnh Bắc Giang ngày nay) tên thật là Nguyễn Văn Thịnh. Năm 1862, lấy danh nghĩa “phù Lê”, ông khởi binh chống lại triều đình Tự Đức ở vùng Bắc Ninh. Trúng đạn của quân triều đình, ông bị thương nặng rồi mất. Sau đó, người vợ thứ 3 của ông tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đến năm 1864. Bà Ba Cai Vàng tên thật là Lê Thị Miên (người làng Đại Trạch, Thuận Thành, Bắc Ninh) tục gọi là Yến Phi. Bà là người tài sắc vẹn toàn. Sau khi bãi binh, bà xây miếu Âm Hồn ở quê nhà rồi đi tu tại chùa làng với pháp danh Đàm Giác Linh. Hiện trong chùa vẫn còn phần mộ của bà, được người dân ngày đêm hương khói.

Miếu Âm Hồn được bà Cai Vàng xây dựng vào năm 1864 để thờ chồng là thủ lĩnh Cai Vàng cùng các nghĩa sĩ tử trận trong cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn. Ngay từ lúc khánh thành, ngôi miếu đã gắn với những câu chuyện không may. Tương truyền, bà Ba Cai Vàng đã cho thiêu sống kẻ sát hại chồng bà ngay trước cửa ngôi miếu, lúc hành quyết, kẻ này cháy như một ngọn đuốc, gào thét mà chết trong đau đớn.

Theo các cao niên trong làng, miếu Âm Hồn từ xưa đã nổi tiếng. Luật bất thành văn, người làng có việc đi qua đều phải xuống ngựa dắt bộ. Do ngôi miếu bị tàn phá bởi chiến tranh, đến những năm 1994 – 1995, khu vực nền móng cũ được quy hoạch, bán cho người dân lấy đất làm gạch ngói.

Ông Nguyễn Văn Luận (42 tuổi), người đầu tiên nhận thầu đất làm gạch, cho biết: “Tôi làm nhà cách khu vực miếu Âm Hồn khi xưa một con mương nên tận mắt chứng kiến nhiều câu chuyện kỳ lạ. Đầu tiên, một người bị máy gạch nghiến nát một chân khi vừa nhận thầu đất được mấy bữa. Sau đó vài hôm, lại có một người làng bị sảy chân ngã xuống cái hố vừa đào đất lên để bán, phát hiện muộn nên chết ngạt. Mấy hôm trước ông ta đào được mấy cái hồ lô bằng sứ . Có người khuyên ông ta cúng bái rồi trả lại chỗ cũ nhưng ông ta không nghe”.

Miếu nhỏ xây dựng trên nền miếu Âm Hồn xưa.
Miếu nhỏ xây dựng trên nền miếu Âm Hồn xưa.

Chuyện chỉ có vậy, nhưng những người mê tín thì cho rằng “trần sao thì âm vậy”. Cho nên khi khu đất có ngôi miếu bị quy hoạch, đồng nghĩa các vong hồn không còn nơi trú ngụ, mới vất vưởng làm hại mọi người.Ông Nguyễn Văn Tập, trưởng thôn Đại Trạch, khẳng định khi đào xung quanh khu vực miếu, chính mình đã gặp một chiếc quan tài được chôn theo hướng thẳng đứng. “Được các cụ cho biết ý nghĩa của Miếu Âm Hồn đã lâu, giờ gặp chuyện đó, tôi mới hiểu hóa ra đây còn là mồ mả. Ai dám đi xâm hại nơi an nghỉ người khác, vì thế, tôi không dám khai thác đất ở đó nữa, lại cho máy xúc bồi thêm đất, làm vững chắc lại nền cũ”.

Hàng loạt những vụ việc kinh hoàng liên tiếp xảy ra trong khoảng 7 năm trở lại đây khiến một số người khiếp sợ. Họ luôn tin rằng “phần âm” của làng không hoàn thiện nên dẫn tới những sự việc trái với đạo lý và luân thường.

Mọi chuyện bắt đầu bằng bằng vụ huyết án trong một gia đình. Nạn nhân là mẹ vợ còn hung thủ chính là anh con rể hàng ngày vẫn được tiếng hiền lành. Là người cùng làng, anh con rể luôn sống lễ phép tuy phải cái hơi nóng tính. Có lẽ vì vậy, chỉ một mâu thuẫn nhỏ đã khiến anh ta không kiềm chế được, điên loạn vung dao đâm chết mẹ vợ trước sự sững sờ của các thành viên trong gia đình.

Một người hàng xóm trực tiếp chứng kiến sự việc kể lại: “Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, tôi chạy sang thì thấy bà lão nằm sõng xoài trên sân. Thằng con rể khắp người dính máu, ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn. Tôi vội cùng người nhà hô hoán đưa bà cụ đi cấp cứa nhưng không kịp. Về sau mới biết nguyên nhân chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện vợ chồng cãi vã, mẹ vợ thì bênh con gái. Cả làng không ai hiểu vì sao thằng rể hiền lành lại bỗng độc ác đến thế”.

Sau vụ án không lâu, một câu chuyện kinh hoàng khác xảy ra với hậu quả chết gần hết cả một gia đình. Đau lòng hơn, nguyên nhân lại do sự vô ý của một bà lão đã gần đất xa trời.

Hôm đó đang vào vụ gặt, thương mẹ già yếu, tất cả con cháu trong nhà xúm vào làm giúp. Bà cụ ở nhà nấu cơm chờ các con về ăn, do mắt kém, tưởng lọ thuốc diệt mối là mì chính nên bỏ vào canh. Trưa hôm đó, sau bữa cơm, cả nhà sáu người đều bị ngộ độc. Hàng xóm phát hiện quá muộn, đưa đi bệnh viện chỉ cứu được một người. Chứng kiến sự việc, nhiều người làng bị ám ảnh đến mấy tháng trời. Bởi cứ mỗi lần chợp mắt, lại thấy hình ảnh cả nhà nạn nhân quằn quại, đau đớn, có người khuôn mặt biến dạng sưng phù.

Sau những vụ việc thương tâm, cả làng dậy sóng lời đồn ma ám. Người dân sợ hãi, tin rằng những âm hồn trong ngôi miếu đang báo oán, đặc biệt là sau một lời phán từ tận xứ người. Có một thanh niên sinh ra trong làng, lớn lên đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc rồi định cư luôn bên đó. Sống nơi xứ người hơn chục năm, bỗng một hôm, anh ta gọi điện về nhà, hỏi trong họ hàng có ai bị làm sao không. Gia đình đành thú thật có một người thân vừa bị chết đuối, do xa xôi cách trở nên mới không kịp báo tin.

Bấy giờ, anh ta cho biết bên nước bạn có quen một ông thầy gốc Việt. Vừa rồi anh ta đi xem bói, ông thầy cho hay đất ở quê đang bị động, có người nhà vừa mất mạng, nếu không làm lễ giải hạn thì làng sẽ còn gặp nhiều tai ương nữa. Nghe thế, anh ta vội gọi điện về nhà xem thử thực hư, ai ngờ lời phán lại đúng răm rắp.

Câu chuyện gia đình nọ được kể ra ngoài, cả làng sợ chết khiếp. Không ai bảo ai, nhiều gia đình mời thầy bói, đồng cốt về làm lễ giải hạn, tốn kém khá nhiều tiền của. Vậy mà đen đủi dường như vẫn chưa buông tha mảnh đất này.

Sự hoang mang được đẩy lên tột độ khi tháng 7 vừa qua, cả làng có liên tiếp 8 người chết vì các căn bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, còn mấy trường hợp bị bệnh ung thư, tử thần đang chực chờ trước mắt. Ngồi ngẫm lại, dân làng xì xào bàn tán rằng các gia đình gặp chuyện không may đều sinh sống trong cùng một dong đất, dẫn ra miếu Âm Hồn khi xưa. “Miếu Âm Hồn bị phá đi, đất miếu trở thành nơi sản xuất, nơi sinh sống. Các ngài không có chỗ ở nên mới báo oán những người “chiếm đất” của mình”, một người làng thì thào sợ hãi.

Trao đổi về lời đồn đoán, ông trưởng thôn xác nhận nhiều người làng Đại Trạch đang gặp những chuyện không may. Không chỉ thế, gần đây còn xảy ra cả những chuyện như bố chồng làm bậy với con dâu hoặc thầy giáo dụ dỗ học sinh chơi “trò người lớn”.

Tuy nhiên, theo ông trưởng thôn, những chuyện đảo lộn cương thường ấy là do những kẻ phạm tội có lối sống suy đồi, đều đã bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Trước đó, chuyện bà lão cho nhầm thuốc độc vào thức ăn là bài học đắt giá cho những người bất cẩn, không chu đáo trong việc bảo quản thuốc bảo vệ thực vật. Còn việc 8 người chết vừa qua, phần lớn là những người già và những người mắc bệnh nan y.

“Tôi không tin những chuyện đen đủi có liên quan đến miếu Âm hồn hoặc chuyện hồn ma báo oán. Có điều, cách đây không lâu, khi vị sư trụ trì chùa làng về cõi Phật, trước lúc viên tịch, nhà sư căn dặn người dân chúng tôi nên phục hồi lại miếu Âm Hồn như trước. Theo đó, xây lại miếu để tỏ lòng kính trọng các bậc tiền nhân, hơn nữa còn ổn định được tư tưởng người dân, thiết nghĩ cũng là việc các cấp chính quyền cần lưu tâm”, ông trưởng thôn tâm sự.

Theo Xa Lộ Pháp Luật

******************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Thu Minh khoe thân hình nuột nà trong bộ bikini sexy, đập tan tin đồn cô đang bầu bí.

1-GSX-1378435839.jpg

Giáo sư Xoay chia sẻ hình ảnh ngày nhỏ đi khai giảng và viết: “Gần 30 năm trước, bố đưa mình đi khai giảng rồi về chụp một bức ảnh làm kỷ niệm (hồi đó chụp ảnh khó hơn bây giờ, phải ra hiệu ảnh). Mình vẫn nhớ bộ trang phục ngày đó, cái mũ màu hồng nhé (hic), áo thì trắng, quần bò màu xanh thừa kế từ anh trai, xắn mấy gấu mới vừa, đấy là bộ sang trọng nhất của mình đấy. Dịp quan trọng mới được mặc. 12 năm học nối tiếp nhau, năm nào mẹ cũng may cho mình hai cái quần dài. Năm nào mình cũng ra đúng hiệu vải đó, chọn đúng loại vải xanh công nhân đó, về đúng bác thợ may gần nhà, may đúng kiểu đó. 12 năm, 24 cái quần giống hệt nhau, chỉ khác về kích cỡ, mẹ mình bó tay với mình, chỉ than thở: ‘Con cứ mặc mãi một kiểu thế này có khi người ta nghĩ con có mỗi một cái quần đấy’. Mình vẫn điệp khúc cũ: ‘Kệ mẹ ạ, không sao đâu’. He he”.

2-Chi-Trung-My-Dung-1378435839.jpg

Nghệ sĩ Chí Trung khoe hình ảnh ca sĩ Mỹ Dung trong thời gian sắp lâm bồn: “Cô em Mỹ Dung của tôi đang vật vã trong hạnh phúc. Chúc em tôi mẹ tròn con vuông”.

3-Lynk-1378435839.jpg

Lý Nhã Kỳ diện váy đen và blazer hồng nhạt thanh lịch khi “đi tham quan hệ thống trường đại học đứng đầu ở Dubai”.

thu-minh.jpg

Ca sĩ Thu Minh khoe thân hình nuột nà trên du thuyền, đánh tan tin đồn cô đang bầu bí.

5-Subeo-1378435839.jpg

Hồ Ngọc Hà đăng ảnh bé Subeo chăm chú ngồi học bài: “Can tội hai năm nay đi học toàn các bạn nước ngoài nên về nhà cứ xì xà xì xồ. Thế là anh ấy đang phải ngồi học tiếng Việt mỗi chiều. Ráng lên anh ấy ơi”.

6-NTV-1378435840.jpg

Ngô Thanh Vân cập nhật hình ảnh tươi tắn trước khi đi gặp nam diễn viên Hàn Quốc Lee Ki Woo: “Hành trang đã xong, lên đường đi gặp hot boy đây. Trong vali đã có chiếc áo dài mọi người nhé”.

7-Trang-Tran-2-1378435840.jpg

Hình ảnh người đàn ông vô gia cư ngồi bên thành cầu mà người mẫu Trang Trần chia sẻ khiến nhiều người nhói lòng.

8-father-1378435840.jpg

“Bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể có con, nhưng điều đó không làm hắn trở thành người cha. Chính lòng can đảm nuôi dạy một đứa trẻ mới làm bạn trở thành người cha”.

9-vong-tuan-hoan-tinh-yeu-1378435840.jpg

Vòng tuần hoàn của tình yêu.

10-cua-gai-1378435841.jpg

Facebooker thích thú với “tuyệt chiêu” tấn công các nàng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: