Minh chứng tình yêu của “chồng 30-vợ 60”

Không chỉ giúp cho cậu con riêng tật nguyền bằng tuổi mình của người vợ hờ biết đi, Long còn chạy ngược, chạy xuôi lo cho Ngân được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông 30 tuổi còn lên rừng chặt bạch đàn về làm một ngôi nhà khang trang cho người vợ còn lớn hơn cả tuổi mẹ mình.

Hết lòng lăn lộn vì “con”

Cậu con trai tật nguyền Triệu Tiến Ngân chứng kiến từ đầu câu chuyện của chúng tôi và bà Năm. Nó chỉ cười và thi thoảng nói những câu không ai nghe rõ. Tôi hỏi: “Long có thương em không?”. Nó hồn nhiên trả lời bập bẹ: “Long thương ít thôi, không nhiều đâu”. Bà Năm ngồi ngoài nghe con trai trả lời như thế liền bênh vực Long. Bà hỏi con trai: “Mày muốn người ta thương mày như thế nào nữa? Mày xem anh trai mày, chị gái mày đã bao giờ giúp mày được việc gì chưa? Người ta là người dưng nước lã, người ta bế mày đi tắm, mang cơm cho mày ăn, ăn xong người ra lại dọn cho mày. Mày còn muốn như thế nào nữa?”. Cậu con trai chỉ ngồi cười khi nghe mẹ nói.

Bà Năm bảo: “Thằng Ngân này lì lắm, nó đã từng lấy cục đá rất to ném Long đến chảy cả máu. Nếu là người khác có mà nó chẳng chết với người ta rồi, may mà Long thương tôi nên cũng thương nó, không chấp đâu”. Rồi bà bắt đầu kể lại những ngày đầu tiên Long chính thức về ở với bà, cùng nhau chăm sóc Ngân. Hồi đầu Ngân không đi lại được. Ngân thì nặng, bà thì gầy lại thêm công việc vất vả, đầu tắt mặt tối suốt ngày nên không thể giúp Ngân tập đi. “Từ ngày Long về ở cùng, đi làm thì thôi chứ về nhà, cứ lúc nào rỗi là Long lại dìu nó (Ngân – PV) tập đi. Ban đầu thì đi quanh nhà thôi, nhưng vì hồi ấy chưa làm nhà nên cái sân gồ ghề lắm. Ngân bị ngã triền miên, đau đến mức chán không muốn tập đi nữa. Thương Ngân, Long cõng nó qua con suối cho tập đi trên đường bằng phẳng hơn để nó bớt ngã hoặc có ngã thì cũng không đau như khi tập trên sườn núi”, bà Năm chia sẻ. Nghe mẹ kể chuyện, Ngân chỉ ngồi lắng nghe, thi thoảng lại cúi đầu xuống, cười rất hiền như thể biết lỗi của mình vậy.

Long (phải) và người con riêng của bà Năm. Ảnh: P.K

Bà Năm bảo, Long cho Ngân tập đi được hơn một năm thì nó tự chống gậy đi được. Bây giờ Ngân có thể dùng gậy tự đi qua suối được rồi. Từ ngày biết đi, Ngân la cà khắp thôn xóm. Nhiều hôm đến tối muộn chưa thấy Ngân về nhà, Long lại phải đi tìm. Mà tìm thấy thì Ngân cũng có chịu về ngay đâu, lại phải mắng mỏ, quát tháo một hồi nó mới chịu đứng dậy. Mà Ngân thì cục tính, rất nhiều lần đánh Long chỉ vì bị Long gọi về.

Kể đến đây, bà Năm quay sang nhắc Ngân: “Đến nhà ai chơi phải biết giờ về cho họ đi ngủ. Long đi làm tối ngày mệt mỏi, đến khi muốn ngủ thì lại phải đi khắp thôn tìm mày. Thế mà mày còn đánh người ta. Mày xem đã ai tốt với mày như Long chưa?” – bà Năm nhắc lại câu nói lúc trước. Ngân chỉ mỉm cười, lái đề tài sang chuyện khác: “Nhưng Long cũng thương mẹ ít thôi, có thương nhiều đâu”.

Tôi ngạc nhiên: “Thương ít là thế nào?”. Ngân trả lời: “Thi thoảng vẫn mắng mẹ em. Mà mẹ em thì thương Long nhiều lắm”. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Một người tật nguyền như Ngân sao lại để ý được nhiều chuyện thế, trong khi Long và bà Năm sống ở ngôi nhà bên kia suối. Ngân kể: “Mẹ thương Long lắm! Mỗi lần Long đi rừng về đau chân hay ghẻ lở là mẹ lại tự lên rừng tìm lá về tắm cho Long. Có ngày chiều muộn Long về, chân bị sưng tấy, mẹ bỏ cả bữa cơm, vội vàng vào rừng tìm cây thuốc về bó cho Long”. Ban đầu, nghe con trai kể chuyện thì bà Năm im lặng, sau rồi bà mới thanh minh: “Thế tao không lo cho Long thì ai lo cho Long nữa. Người ta thương mày thế, tao cũng phải thương người ta chứ”.

Hết chuyện tập đi cho Ngân lại đến chuyện Long trèo đèo, vượt suối vào xã, lên huyện để lo chính sách cho con trai của vợ. Bà Năm kể, có ngày không biết Long đi bao nhiêu cây số để đi làm chế độ cho đứa con của bà. Hết đưa Ngân đi khám sức khỏe lại đi tìm hiểu chế độ. Mà đâu chỉ đi một lần, nguyên khám sức khỏe cũng phải đi lại vài lần, lúc thì thiếu chỉ số này, khi thì thiếu kết luận kia. Mà đường đi thì khó khăn lắm. Lo xong mọi thủ tục, Long lại là người trực tiếp đi lấy 300.000 đồng/tháng tiền chế độ cho Ngân. Bà Năm bảo: “Nhiều khi 2 đứa đánh nhau, Long giận không đi lấy nữa đấy. Khi nào Long hết giận lại sẽ đi. Mà cán bộ xã cũng chỉ cho Long nhận tiền hộ Ngân thôi, anh chị ruột của nó đến nhận cũng không được mà”.

Minh chứng tình yêu của "chồng 30-vợ 60", Tin tức trong ngày, chuyen tinh chang 30 nang 60, lay vo gia, vo gia chong tre, tinh yeu lech tuoi, tinh yeu dua lech, chuyen tinh dep, tinh yeu dep, vo tre chong gia, bao, tin hay, tin hot, tin tuc, vn

Anh Long với nụ cười hồn hậu. Ảnh P.K

 

 

Kỳ công làm nhà cho “vợ”

Ông Bàn Văn Đường cho biết: “Trước đây con đường đất chính dẫn vào thôn gập ghềnh, khúc khuỷu, một bên là vực, một bên là rừng, qua 2 con suối mà không có cây cầu nào. Nếu trời nắng thì còn có thể đi lại được, nếu vào ngày mưa thì thôn gần như bị cô lập hoàn toàn”. Rồi ông chia sẻ: “Công nhận chú Long tốt thật đấy, không những lo cho con trai riêng của vợ mà còn góp công, góp của xây được ngôi nhà khang trang cho người vợ không hôn thú của mình. Hiếm có chàng trai nào làm được như vậy lắm”.

Chỉ vào ngôi nhà khang trang mọc sừng sững bên núi, bà Năm bảo: “Để làm được ngôi nhà này, Long là người vất vả nhất. Chúng tôi lấy tiền dành dụm được sau 8 năm cùng nhau làm ăn và bán bớt một phần diện tích keo mới đủ tiền làm đấy. Nhưng nếu Long không nhận công việc trực tiếp đi rừng lấy bạch đàn về dựng nhà thì chắc tôi không đủ dũng cảm để quyết định xây nhà đâu vì con cái không góp được với tôi một đồng nào. Đã thế khi xây nhà xong, có đứa còn bảo tôi có nhiều tiền thì chia cho con cái đi, để đấy chết có mang theo được đâu. Tôi buồn nhiều lắm, may mà có Long chia sẻ cùng”.

Ông Bàn Văn Đường cũng đồng tình: “Thôn xóm vẫn nói, nếu không có chú Long đến ở cùng thì gia đình bà Năm sao được như ngày hôm nay”. Đang nói đến chuyện Long lo lắng cùng bà Năm gánh vác việc nhà, ông Đường đột ngột quay qua bảo với bà Năm (2 người là anh em con chú, con bác): “Cô làm thế nào thì làm, đừng để chú Long thiệt thòi quá, nhỡ sau này cô có xảy ra chuyện gì thì chú ấy tính sao. Hay là sinh cho chú ấy một đứa con đi” – ông Đường dè dặt hỏi. Bà Năm chỉ im lặng, tay mân mê vạt áo như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi ngồi nghe và hiểu ý của ông Đường. Hai người không phải là vợ chồng hợp pháp, nhà xây thì bà Năm đứng tên. Nếu xảy ra chuyện gì thì Long trắng tay. Hỏi bà Năm về ý định của Long khi quyết tâm xây nhà cho bà, bà Năm cho biết: “Thì chúng tôi cũng bàn bạc nhiều chứ. Tôi xác định ở lại đây, sống tuổi già ở đây. Nếu không làm nhà, sau này nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi biết ở đâu? Long ở lại đây thì cứ ở, có ai đuổi Long đi đâu”. Có lẽ bà Năm không hiểu ý của tôi. Tôi diễn giải lại suy nghĩ của mình lần nữa. Như đã hiểu, bà Năm bảo: “Sao tôi để Long thiệt được. Long đã làm cho mẹ con tôi không biết bao nhiêu việc, đã cưu mang, giúp đỡ gia đình tôi suốt 10 năm qua. Tôi cảm ơn Long nhiều lắm. Tôi đang nhờ người vào đo để làm sổ đỏ cái quán trước nhà cho Long. Đất ấy, nhà ấy sẽ toàn quyền Long quyết định. Nếu sau này Long lấy vợ thì ở đấy, hoặc đi đâu là do Long tự quyết”. Tôi trố mắt ngạc nhiên: “Cô cho Long đi lấy vợ ư”. Đến lượt bà Năm tròn mắt: “Sao không? Tôi giục suốt ấy chứ nhưng Long chưa ưng đám nào”.

Theo Mạc Kỳ Phi (Gia đình & Xã hội)

 

***********************

Những động vật màu hồng kỳ lạ

Trên thế giới có nhiều con vật có màu hồng tự nhiên, hoặc do biến đổi gen hoặc do bạch tạng. Cũng có con biến thành màu hồng do tác động của con người.

Cá heo hồng: Năm 2007, một thuyền trưởng người Louisiana (Mỹ) phát hiện ra một con cá heo màu hồng bơi giữa đàn ở hồ Calcasieu, vịnh Mexico. Con cá heo này hồng từ mắt đến da nên được đặt tên là Pinky. Giải thích cho hiện tượng đặc biệt này, nhà sinh vật học Regina Asmutis-Silvia, đang nghiên cứu tại trung tâm bảo tồn cá heo và cá voi có tên Whale and Dolphin Conservation Society nói rằng đây là hiện tượng bạch tạng do đột biến gen gây ra. Chuyên gia Regina Asmutis-Silvia cũng nói thêm rằng, hiện tượng bạch tạng xảy ra ở loài cá heo là cực kỳ hiếm thấy.
Mèo hồng: Chủ nhân Natasha Gregory (người Anh) chia sẻ với The Sun rằng cô muốn con vật cưng của cô cùng màu với màu tóc của chủ nên đã nhuộm cho mèo.
Chó đột biến: Con chó có màu hồng, chấm đốm đen ở Tân Cương (Trung Quốc) này được cho là đột biến gen và trốn thoát từ một phòng thí nghiệm nào đó.
Cự đà đất màu hồng: Trên sườn núi lửa Wolf ở đảo Isabela có loài cự đà đất màu hồng sinh sống. Đảo này thuộc quần đảo Galapagos nằm ở phía nam của Thái Bình Dương.
Khỉ hói mặt hồng Uakari: Loài này sống ở khu vực tách biệt của lưu vực phía tây bắc của Amazon. Mặt loài khỉ này có màu hồng và giống như khung xương. Uakari không có mỡ dưới da mặt. Do cuộc sống của chúng ở sâu trong rừng nên nhiều thông tin về loài này vẫn còn chưa được biết tới.
 Chuồn chuồn hồng ở Colombia.
 
Hồng hạc màu hồng ở hồ Nakuru ở Kenya.
Hà mã hồng ở khu bảo tồn quốc gia Masai Mara thuộc Kenya.

đỗ quyên

Theo Infonet

*******************

Thảm sát cá voi, Đại Tây Dương đỏ ngầu

Thợ săn dồn hàng trăm con cá voi hoa tiêu vào bờ biển đảo Faroe rồi xẻ thịt, biến nước biển chuyển sang màu đỏ ngầu.

 
Quần đảo Faroe nằm ở Đại Tây Dương, ở giữa Scotland và Iceland. Quần đảo này gồm 18 hòn đảo và 17 trong số đó là nhà ở của 48.000 người dân.
 
Đây là quần đảo tự cung tự cấp. Nền kinh tế của Faroe dựa chủ yếu vào nông nghiệp và săn bắt cá. Trong đó, cá heo hoa tiêu đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung cấp thực phẩm để lấy thịt, mỡ với người Faroe.
 
 Nghề săn bắt cá voi ở đây có truyền thống 1.000 năm. Mỗi năm có khoảng 800 con bị giết và chủ yếu diễn ra vào mùa hè, từ tháng 7 đến tháng 8.
 
 Hiện có khoảng 750.000 cá voi hoa tiêu ở bắc Đại Tây Dương, do vậy các cuộc săn bắt hàng năm không đe dọa đến số lượng loài này. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường không ngừng lên án hoạt động dã man này.
 
 Cá heo và cá voi là những động vật thông minh và có tính cộng đồng cao. Chúng được nhiều quốc gia trên thế giới bảo vệ.
 
 Trong khi đó, người dân Faroe xem việc săn bắt cá voi là một truyền thống văn hóa. Cuộc thảm sát diễn ra kể từ khi nước này kiểm soát nguồn cá trong vùng đánh bắt thủy sản, ngay trong lòng Vương quốc Đan Mạch.
 
 Việc đặt bẫy, giết và xẻ thịt cá voi hoa tiêu chỉ được cho phép khi chúng tiến sát bờ biển đảo Faroe.
 
 Khi phát hiện đàn cá voi, các con thuyền có số lượng lớn sẽ bao vây và dồn chúng vào bờ biển hoặc vịnh nhỏ.
 
 Sau khi mắc cạn ở vùng nước nông, đàn cá voi bị các ngư dân dùng dây thừng trói.
 
 Chúng bị giết trong vài giây.
 
 Cuộc thảm sát biến vùng biển có màu đỏ đục ngầu.
 
 Xác cá voi được ngư dân kéo lên bờ.
 
 Ngư dân Faroe dùng xe nâng xếp xác cá voi trên bờ.
Thịt cá voi không được buôn bán thương mại ở Faroe.
 
 Thịt cá voi hoa tiêu được chế biến thành nhiều món ăn. Một số được ướp muối để dùng trong mùa đông, một số khác được cắt thành lát mỏng để phơi khô.

 

 

Bình An

Theo Infone

 

**********************

Ấn tượng trong tuần: Cái chết, bà Tưng & Facebook

Những thang bậc nào, sẽ làm nên giá trị của người Việt trẻ đương đại và hiện đại? Chả lẽ, đó là những giá trị đang được “thả rông”, như cái cách Bà Tưng đã làm?

Trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 đang rộn rịp, vô tình có hai vụ việc đối lập cả tính cách, quan niệm sống, cách ứng xử với bản thân- hoặc quá tàn nhẫn, hoặc phóng túng, đều liên quan đến phái đẹp.

Đó là vụ việc cái chết của một nữ sinh rất thương tâm, xảy ra ở huyện Thạch Thất (Hà Nội). Ngược lại, một vụ việc khác gây “sốc” với rất nhiều tranh luận đa chiều. Cả hai cô gái của hai vụ việc, đều đạt đến “đỉnh điểm” của hai thái cực tâm lý trái ngược nhau, đều liên quan đến mạng ảo facebook- sản phẩm của thời công nghệ IT.

Trái đắng giáo dục thời facebook

Ở vụ việc đầu tiên, bản chất và sự mở đầu của nó rất đơn giản, nhưng cái kết bất ngờ lại hóa ra phức tạp, khiến không chỉ người thân của gia đình nạn nhân đau đớn, day dứt khôn nguôi. Mà còn khiến cho tất thẩy những người lớn chúng ta phải nhận về mình sự thất bại xót xa.

Đơn giản đến nỗi, chỉ là một trò đùa học trò rất con trẻ- em gái N.T.T.L (sinh năm 1995) bị bạn học cùng lớp N.T.H- chụp ảnh chân dung, rồi ghép ảnh em vào ảnh một cô gái ăn mặc hở hang và tung lên mạng, dẫn đến N.T.T.L bị bạn bè trêu trọc.

Bức xúc và uất ức, chỉ vì van nài bạn học kéo ảnh xuống không được, L đã dọa tự tử. Cái kết thật đột ngột: N.T.T.L uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Hệt như trong những câu chuyện cổ, mà những nhi nữ  “thường tình” thường tìm đến cái chết để bảo vệ phẩm hạnh, phẩm giá của mình. Cho dù ở đây, chỉ là nỗi oan về sự ăn mặc hở hang.

Câu chuyện từ trò đùa dại dột của những học trò “nhất quỷ, nhì ma”, dẫn đến vụ việc mang tính “hình sự” khiến tất thảy người lớn chúng ta bàng hoàng. Điều gì đã diễn ra trong tâm hồn non nớt, quá nhạy cảm, dễ tổn thương đến vậy của một cô bé ở huyện Thạch Thất, rất gần với Thủ đô Hà Nội.

Ngược lại, vụ việc thứ hai không hề có cái kết nào, tốt hay xấu, nhưng sự tranh cãi nảy lửa trong xã hội, cũng để lại dư âm không nhỏ. Người ủng hộ, kẻ chê trách. Người khen ngợi, kẻ phỉ nhổ. Người khẳng định “hiệu ứng” truyền thông, kẻ mổ xẻ “hậu quả” giáo dục… đầy lỗi.

Đó là vụ cô gái L.T. H.A có cái nick name mới nghe đã thấy hết được cá tính- Bà Tưng. Bà Tưng quê ở tận Nghệ An gió Lào khắc nghiệt, nơi có những quan niệm đạo lễ, và là đất học có tiếng. Đến độ được gọi là nơi có những ông “đồ Nghệ” (Nghệ Tĩnh), cùng với “đồ Nam” (Nam Định). Bà Tưng theo học ngành thiết kế nội thất tại Trung tâm Thiết kế và Nghệ thuật Quốc tế ADS (t/p HCM).

Sự gây “hot” của Bà Tưng cũng rất đơn giản. Đơn giản như cái hành động đầy bản năng- mặc áo “thả rông vòng một’, kèm theo “khuyến mại” – những phát ngôn gây sốc trên mạng ảo, gây nên cuộc khẩu chiến giữa phái đẹp. Xin hãy thử lắng nghe, theo Infonet, (ngày 17/6):

…. Không mặc áo ngực có gì to tát đâu mà mọi người cứ loạn cả lên thế không biết. Mặc áo ngực nhiều có khả năng gây ung thư vú, chúng ta nên ít mặc.

… Tôi không có bạn trai và tôi cũng không cần có bạn trai. Vậy thì tôi cứ để phí hoài đường cong hình chữ S mũm mĩm này làm gì? Tôi đang làm việc tốt đấy chứ, và tôi nghĩ tôi đang làm ”từ thiện” cho những người đàn ông cô đơn.

Bà Tưng, tự tử vì Facebook, người trẻ Việt, mạng xã hội, giáo dục VN, kỹ năng sống
Sự gây “hot” của Bà Tưng cũng rất đơn giản

Dù bị “ném đá” không thương tiếc, Bà Tưng “không chết” như những câu chuyện thương tâm trong truyền thống khắc nghiệt của những người con gái dám vượt qua những tập tục, lề thói sống của giới đạo. Ngược lại, sau chưa đầy hai tuần, clip của bà Tưng được hơn 30.000 người thích, gần 3.000 người chia sẻ và hơn 8.000 bình luận.

Bằng đoạn clip trên và một vài nội dung câu khách khác, Facebook của Bà Tưng đã có hơn 180.000 người theo dõi (VietNamNet, ngày 30/6)

Và giờ, Bà Tưng đã trở thành một khái niệm độc đáo, riêng biệt và nổi tiếng! Đó cũng có thể coi là một sự … thành công. Cho dù sự thành công chẳng lấy gì làm vẻ vang, cao sang. Ngược lại, chỉ có nhiều hơn là sự đùa cợt, đàm tiếu về một cách nghĩ nông cạn nhân danh “dám sống thật là mình”. Về một cách PR rẻ tiền bị nghi vấn nhằm tiến vào làng giải trí. Bởi cái sự “dám sống thật” đó, nó có phải là các thang bậc giá trị về văn hóa sống không?

Thậm chí, ngay sau khi “nổi tiếng”, không mời mà đến tại cuộc ra mắt album của ca sĩ Lam Trường, Bà Tưng trở thành… “cơn gió không lành” cho ca sĩ, khi chính ca sĩ này tỏ thái độ không hài lòng và nhận xét:

Con đường để thu hút sự chú ý của cô ấy có thể nhanh nhưng đầy nguy hiểm. Cô ấy không nghĩ đến yếu tố đạo đức, không nghĩ công chúng đánh giá thế nào về nhân phẩm của mình. Theo tôi, những người có lòng tự trọng sẽ đi lên bằng chính khả năng của mình. Như thế mới có thể tiến xa. (GDVN, ngày 27/6).

Đó là sự “bán rẻ, mua đắt” đầu tiên của Bà Tưng chăng? Và hành trình kinh doanh tên tuổi trong tương lai của Bà Tưng, liệu có thuận buồm xuôi gió? Khi mạo hiểm bắt chước, học đòi một số ca sĩ nước ngòai, hoặc một số chân dài đàn chị trong nước?

Giá trị người Việt trẻ đương đại

Trước cái chết nông nổi thương tâm của cô bé N.T.T.L, báo chí liên tục có những bài viết mổ xẻ câu chuyện tội nghiệp của em, xoay quanh chuyện nhà trường thiếu GD cho học trò về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, cách đối mặt với những tình huống khắc nghiệt của thực tiễn, với rất nhiều chữ nếu, chữ giá như.

Mà quên mất rằng, người Pháp từng có một châm ngôn sâu sắc: Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai 

Và ngẫu nhiên, vào những ngày này, có một Hội nghị báo cáo kết quả khảo sát công tác GD đạo đức trong nhà trường phổ thông.

Lắng nghe những đánh giá, nhận định của những cán bộ quản lý GD, mới thấy cái sáo mòn và cái lười biếng của tư duy GD. Trước những mất mát, thương tổn của ngành, trước những vấn đề nhãn tiền, là dạy trò kỹ năng như thế nào để người Việt trẻ có thể biết vượt qua muôn vàn những hiểm họa tiềm ẩn của một xã hội nhiều khủng hỏang, đang bị “băng hoại” những giá trị văn hóa, đạo đức: Tệ nạn, tội ác, sự lạm dụng, xâm hại trẻ em…

Thì những nhận định, đánh giá tại hội nghị này, mấy chục năm trước không sai, mấy chục năm sau vẫn cứ… đúng.

Khi mà ngành GD luôn lấy “học để thi” làm mục đích chính, thì cho dù nền GDVN có tuổi đời gần “thất thập” nhưng chuyện dạy người lại vẫn thuộc loại… cổ lai hi.

Không lạ, khi thấy người Việt trẻ trong xã hội hiện nay “bị bỏ rơi“, như câu trả lời của Hoàng Đức Minh (sinh 1990), Giám đốc Chương trình nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu (RAECP), nay là tổ chức Hành động vì tương lai – Action4Future (VietNamNet, ngày 03/7).

Bà Tưng, tự tử vì Facebook, người trẻ Việt, mạng xã hội, giáo dục VN, kỹ năng sống
Di thư của cô bé N.T.T.L

Một “quan chức” trẻ nhìn nhận vị thế của thế hệ mình. Có điều gì buồn hơn thế cho họ- những người sẽ nắm vận mệnh nước Việt trong tương lai?

Họ bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, khi mà người cha, người mẹ chỉ hùng hục kiếm tiền mưu sinh, làm giầu. Họ bị bỏ rơi ngay chính trong nhà trường của họ, khi nhà trường chỉ lo “thành tích”- tỷ lệ thi cử có con số đẹp. Và họ bị bỏ rơi ngay trong chính xã hội mà đồng tiền đi vào “đồng dao” như một bài học nhãn tiền: Tiền là Tiên là Phật/ Là sức bật tuổi trẻ/ Là sức khỏe tuổi già…

Mặt khác, trước những vấn nạn tham nhũng, hối lộ, mua quan bán tước…, đầy rẫy trong thế giới thông tin cực hot, còn người lớn chúng ta botay.com, thì người Việt trẻ, từ “bị bỏ rơi” đến mất niềm tin, là khoảng cách không ranh giới.

Cũng chẳng phải chỉ người Việt trẻ mới có sự mất mát đau xót nhất ấy!

Còn trước cái chết thương tâm của N.T.T.L, cô bé nữ sinh tâm hồn quá mong manh, nhạy cảm, quá dễ tổn thương này, không biết rồi đây, N.T.H cùng các bạn của cậu ta sẽ phải đối mặt với sự xử lý của luật pháp như thế nào? Liệu trò đùa quái ác vô tình thành…tội ác, có đi theo họ, ám ảnh suốt cuộc đời này không? Họ có dám đối diện với chính lương tâm của mình không? Có dám nhìn thẳng vào mắt các bạn đồng học không? Khi bất chợt nghĩ về kỷ niệm cay đắng và đau buồn của tuổi học trò?

Dù vậy, họ và cô bé N.T.T.L nông nổi, đáng thương, vẫn gặp nhau ở điểm chung- đều là “sản phẩm” có những khiếm khuyết của ngành GD. Ở đó, cái sự “dạy người” bị… suy dinh dưỡng, đến mức không lớn nổi, bởi sự chèn ép của căn bệnh béo phì “học để thi”.

Đối lập với sự đối xử quá tàn nhẫn với bản thân của cô bé N.T.T.L, là sự đối xử có phần phóng túng, nhưng lại thành ra … rẻ rúng với bản thân của Bà Tưng.

Ở góc độ xã hội, đã qua rồi, cái thời người phụ nữ VN phải đội trên đầu mình quá nhiều những bổn phận và lề thói sống cổ hủ, đạo đức giả. Họ được giải phóng, được khẳng định bản ngã cá nhân, cả năng lực, trí tuệ, tâm hồn lẫn cách tư duy, tạo nên nhân cách riêng. Nhất là khi xã hội Việt đổi mới, từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Mọi thang bậc giá trị đều thay đổi.

Nhưng sự thay đổi để khẳng định mình ở người Việt trẻ diễn ra với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn. Đặc biệt trong làng giải trí, hoặc chút ít dính líu nghệ thuật, môi trường luôn bộc lộ rõ cá tính, bộc lộ rõ “cái tôi” nhất.

Bà Tưng, tự tử vì Facebook, người trẻ Việt, mạng xã hội, giáo dục VN, kỹ năng sống
Chỉ tiếc, sự thay đổi để khẳng định các thang bậc giá trị trí tuệ, văn hóa hơi ít, còn tạo ra các thang bậc giá trị “phản văn hóa” thì lại hơi nhiều. Cũng tiếc thay, không ít trường hợp, những thang bậc giá trị “phản văn hóa” đó vẫn tạo ra hiệu ứng là sự… nổi tiếng (thực chất là tai tiếng) trong xã hội. Và đó cũng là một kiểu thành công, tùy sự lựa chọn của mỗi người Việt trẻ, phụ thuộc vào nhận thức gắn với “phông” văn hóa, phẩm cách, lòng tự trọng.

Liệu các kiểu tạo ra scandal trong làng giải trí, các kiểu nude bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên của các người mẫu, chân dài, các phát ngôn gây sốc như không có tiền thì cạp đất mà ăn à…, có ảnh hưởng gì đến tham vọng, khát vọng mong muốn nổi tiếng một cách nhanh nhất, ngắn nhất, để tạo nên tên tuổi mình của Bà Tưng- cô bé vùng quê Nghệ An gió Lào cát trắng không?

Trong nhiều bài báo, người viết chú ý đến những trả lời của TSTâm lý Nguyễn Lệ Hằng (GĐ Trung tâm Phát triển trẻ em và kỹ năng sư phạm gia đình), dưới đầu đề: “Con cái nổiloạn- gia đình ở đâu?” (VietNamNet, ngày 2/7).

Xét ở góc độ tâm lý, đây là một hành vi tâm lý bất thường, nếu không nói là một hiện tượng tâm bệnh lý, cho dù nó được tính toán một cách tỉnh táo.

Việc chủ động tung ra nhiều clip liên tiếp như cố tình nhận về mình sự lên án của cộng đồng là một hành động tự gây khoái cảm tổn thương mình. Có lẽ, dù là một kịch bản với bất cứ mục đích gì, cô gái này cũng chưa thấy hết được những hậu quả mà cô có thể phải trả giá trong tương lai.

Đây là một cảnh báo khá cần thiết. Cho tất cả những cô gái muốn chọn con đường ngắn để nổi tiếng, trừ con đường khổ công lao động rèn luyện tài năng. Không phải ngẫu nhiên xã hội vẫn có những khái niệm để phân biệt vị thế, ngay trong giới giải trí: Có “đẳng cấp” hay “rẻ tiền”… Chọn loại nào?

Tuổi trẻ vốn tự tin, nên dễ ngông cuồng. Bà Tưng còn quá trẻ, nên chưa hiểu hết những được mất, những ấm lạnh của cuộc đời. Mà nhiều khi cái mất nhiều hơn cái được. Cái bị khinh khi nhiều hơn cái trân quý

Cũng theo TS Nguyễn Lệ Hằng, để khắc phục những hành vi tâm lý bất thường của con trẻ trong quá trình phát triển trưởng thành, tôi ưu tiện chọn giải pháp về giáo dục gia đình.

… Hãy lắng nghe con để hiểu con hơn, hãy học kĩ năng làm cha làm mẹ theo từng độ tuổi của con một cách nghiêm túc.

Thế nhưng mới đây, trước những thông tin phản bác về hành vi của Bà Tưng cùng những phát ngôn gây sốc, tại xóm 8 Mỹ Thành (Yên Thành, Nghệ An), người mẹ của Bà Tưng vẫn “rất tự hào về con gái”, khi bà khẳng định:

Đó là cách riêng của H. A và tôi không có ý kiến gì. Mà chuyện nó hở hang hay không mặc áo ngực là hoàn toàn bình thường… Dù dư luận có nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai và mặc kệ, tôi biết con mình ngoan hay hư, vẫn luôn tin tưởng và tự hào về con gái mình.

Cá chuối đắm đuối vì con. Trong mắt người mẹ nào, đứa con chả là số một. Mới có câu:Con hát mẹ khen hay. Còn ở đây: Con diễn, mẹ khen hay.

Bỗng nhớ đến ca từ của nhạc sĩ Ngô Càn Chiếu: Đi về đâu hỡi em? Một câu hỏi về sự vô định trên đường đời cho người con gái Việt, cho những người Việt trẻ…

Ngành GD đang tổ chức kỳ thi. Rồi đây, những tỷ lệ đẹp đỗ ĐH, CĐ sẽ xuất hiện. Dù vậy, gia đình- nhà trường- xã hội người lớn chúng ta, vẫn cứ là loại “học trò”… thi rớt, trước những đòi hỏi của dân tộc về sứ mệnh dạy người, cho thời hội nhập văn minh và hiện đại.

Những thang bậc nào, sẽ làm nên giá trị của người Việt trẻ đương đại và hiện đại đây? Chả lẽ, đó là những giá trị đang được “thả rông”, như cái cách Bà Tưng đã làm?

Kỳ Duyên

************************

Người phát tán phim “Bụi đời Chợ Lớn” là ai?

(TNO) Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi tiến hành gửi công văn tố cáo, Công ty cổ phần phim Thiên Ngân đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm ra được người tình nghi là thủ phạm phát tán bộ phim Bụi đời Chợ Lớn lên mạng.

>> Xử lý người phát tán “Bụi đời Chợ Lớn” như thế nào?
>> Bụi đời Chợ Lớn” bị phát tán, Cục Điện ảnh nói gì?
>> Vụ phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị phát tán: Nhà sản xuất gửi đơn tố cáo
>> Đạo diễn Charlie Nguyễn: Sốc và buồn như có ai đang giết con của mình
>> “Bụi đời Chợ Lớn” bị phát tán

Ngay sau khi bộ phim Bụi đời Chợ Lớn bị phát tán rộng rãi trên mạng, chiều 5.7, Công ty cổ phần phim Thiên Ngân – đơn vị đầu tư và phát hành, đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng để tố cáo và đề nghị điều tra tìm ra tổ chức hoặc cá nhân nào thực hiện hành vi này.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, chỉ sau một thời gian ngắn, với sự phối hợp tích cực và chặt chẽ từ hãng sản xuất (Chánh Phương), hãng đầu tư và phát hành (Thiên Ngân) và những cá nhân liên quan, cơ quan chức năng đã tìm được người tình nghi là thủ phạm phát tán bộ phim Bụi đời Chợ Lớn lên mạng.

 
Đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Johnny Trí Nguyễn và các thành viên trong đoàn phim đã bỏ khá nhiều công sức cho Bụi đời Chợ Lớn– Ảnh: Galaxy

Đại diện của hãng phim Chánh Phương cho biết, đây là bản dựng thứ 3 của Bụi đời Chợ Lớn, sau khi các bản phim trước đã được trình lên Cục Điện ảnh và bị yêu cầu chỉnh sửa. Tất cả các đơn vị sản xuất đều đã tuân thủ đúng yêu cầu của cơ quan chức năng về việc tiêu hủy các bản phim nháp chưa hoàn chỉnh.

Được biết, trong quá trình trên, rất ít cá nhân có cơ hội tiếp cận với bản phim thứ 3 này. Vì vậy, ngay khi thông tin bản phim này bị rò rỉ, những người liên quan đến công tác sản xuất phim đã có thể dễ dàng khoanh vùng các cá nhân có khả năng lưu giữ bất hợp pháp bản phim này.

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn – một thành viên của nhà sản xuất cũng cho rằng đây là bản phim rất hiếm, chỉ những cá nhân quan trọng của nhà sản xuất mới có nó trong tay, đồng thời hy vọng sẽ nhanh chóng làm rõ vấn đề này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (tối 6.7), các bên liên quan đều từ chối tiết lộ danh tính người tình nghi phát tán bộ phim và lý do của hành vi này. Được biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Hãng phim chịu thiệt?

Ngay khi Bụi đời Chợ Lớn bị phát tán rộng rãi trên mạng, có ý kiến cho rằng đây là động thái của nhà sản xuất nhằm gỡ gạc “những gì đã mất” sau khi “con cưng” trị giá 16 tỉ của mình nhận quyết định cấm phát hành từ phía Cục Điện ảnh.

Tuy nhiên, đại diện nhà đầu tư – phát hành cho biết, là một đơn vị sản xuất và phát hành phim hàng đầu của Việt Nam hiện nay, với số lượng lớn đầu phim “ra lò” mỗi năm, Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân sẽ không thể nào có những chỉ đạo thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như trên.

Đơn vị này cũng khẳng định hành động phát tán bộ phim dựa trên danh nghĩa của công ty là sự vu khống trắng trợn, gây tổn hại đến uy tín cũng như kinh tế của không chỉ Thiên Ngân mà còn cả các công ty tham gia sản xuất phim.

Còn việc thủ phạm gây phát tán là ai, người của “bên” nào, thực hiện hành vi này với lý do gì… những câu hỏi này vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời từ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng.

 

Chiều 6.7, diễn viên Johnny Trí Nguyễn (diễn viên chính trong phim) chia sẻ với Thanh Niên Online về manh mối truy tìm người có khả năng tung bản phim này lên mạng.Diễn viên Johnny Trí Nguyễn cho biết: Tôi có nghe thông tin cơ quan điều tra đã làm việc với một người nghi ngờ làm rò rỉ Bụi đời Chợ Lớn trên mạng. Tuy nhiên, thông tin này tôi chỉ nghe phong phanh bên ngoài thôi chứ không biết thực hư thế nào.

 
Johnny Trí Nguyễn trong phim Bụi đời Chợ Lớn – Ảnh: Hãng phim cung cấp

Theo diễn viên Johnny Trí Nguyễn, những ngày qua anh và ê kíp làm phim Bụi đời Chợ Lớn rất đau buồn khi bản phim chưa hoàn chỉnh bị rò rỉ trên mạng.

“Người được tiếp xúc với bản phim này rất ít. Ngay cả tôi cũng không được giữ”, diễn viênJohnny Trí Nguyễn.

“Việc tung bản phim chưa hoàn chỉnh lên mạng ảnh hưởng rất lớn đến ê kíp sản xuất phim, trước hết là về mặt tài chính. Ai cũng biết bộ phim này được đầu tư rất lớn. Tung phim lên mạng thì coi như nhà đầu tư mất hết tất cả rồi còn gì. Đây lại là tác phẩm tâm huyết của rất nhiều người. Thế nhưng, việc tung bản phim chưa hoàn chỉnh lên mạng chẳng khác nào giết đi tâm huyết của chúng tôi. Bản phim này là bản phim dựng tạm để đưa lên kiểm duyệt. Sau khi được chấp thuận rồi chúng tôi mới tiếp tục hoàn chỉnh âm thanh, ánh sáng… Bây giờ thì giống như món cơm còn sống mà đem cho người ta ăn thì không thể nào ngon được”.

Nam diễn viên này cũng cho biết thêm: “Người được tiếp xúc với bản phim này rất ít. Ngay cả tôi cũng không được giữ”.

 

Theo Johnny Trí Nguyễn, bản phim bị tung lên mạng là bản in ra DVD, vì còn nguyên dấu hiệu màu trắng nhạt, mờ mờ ở góc hình bên trái. (Thiên Hương)

Hiền Nhi

******************

Lũ lớn đột ngột trên sông Hồng giữa ngày nắng nóng

Trưa nay (6/7), dòng sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai bất ngờ có nước lũ đổ về, kéo theo rất nhiều rác cỏ từ thượng nguồn, đen kín cả mặt sông.

Tất cả các doi cát nổi ven sông Hồng ở khu vực huyện Bát Xát và thành phố lào Cai đều bị nước lũ phủ kín; toàn bộ diện tích rau màu của người dân trồng tận dụng đất phù sa ven sông cũng bị ngập.

Nước lũ đổ về kéo theo nhiều rác cỏ (Ảnh chụp tại Lào Cai sáng 6/7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, mấy ngày này, Lào Cai ít mưa và trời nắng nóng nhưng sông Hồng đột ngột xuất hiện lũ lớn là do phía thượng nguồn Trung Quốc mưa to.

 lớn đột ngột xuất hiện không những làm thiệt hại nhiều hoa màu mà còn làm ảnh hưởng tới việc thi công kè bê tông biên giới và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng thuyền qua sông tại cửa khẩu Bát Xát.

Theo Dân trí

*******************

Những màn khoe thân của chính khách

Obama, Putin hay Bill Clinton đều có những phút giây mình trần, khoe cơ thể không thua kém gì các vận động viên.

Bức ảnh chụp ứng viên Tổng thống Obama thuộc Đảng Dân chủ tại Honolulu, Hawaii ngày 14/8/2008. Sau cuộc bầu cử năm 2008, ông Obama trở thành Tổng thống Mỹ.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Kahala Hilton, Honolulu tháng 7/1993.
Tổng thống Nga Putin khoe cơ bắp săn chắc.
Aaron Schock, thành viên Đảng Cộng Hòa (Mỹ), đến từ Illinois từng gây chấn động dư luận khi chụp một bức hình khoe đủ cơ bụng 6 múi đầy gợi cảm trên bìa tạp chí Men’s Health. Bức hình được chụp nhằm quảng cáo cho một gói sản phẩm giữ vóc dáng vào mùa hè.
 Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong một chuyến du lịch.
Một nhóm nữ chính trị gia của Cộng hòa Séc nhận lời chụp ảnh bìa lịch năm 2011. Khoác trên mình những tấm áo mỏng manh, gợi cảm và họ gây sự chú ý lớn. Trong số đó có nghị sĩ Jana Parizkova.
 Hình ảnh nữ chính trị gia Marketa Reedova của Cộng hòa Séc ngồi bên cửa sổ và sơn móng tay xuất hiện trên bộ lịch từ thiện và được đấu giá vào năm 2011.
 Nữ chính trị gia Kristyna Koci của Cộng hòa Séc mặc váy ngắn gợi cảm trên lịch.
 Dân biểu Paul Ryan của bang Wisconsin, người đồng hành cùng ông Mitt Romney trong cuộc chạy đua tổng thống Mỹ năm ngoái, khoe thân hình vạm vỡ, nóng bỏng.

đỗ quyên

Theo Infonet

***********************

Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ

Trang tin điện tử của đài Hồ Nam mới đây đã đưa ra danh sách Top 10 gương mặt nữ phụ “khó quên” nhất trên màn ảnh xứ Trung.

Trong các tác phẩm phim ảnh Hoa ngữ, nhân vật chính đảm nhận vai trò là trung tâm câu chuyện, thường thu hút và chiếm được nhiều cảm tình hơn từ phía khán giả. Tuy vậy, ở một số bộ phim, tuyến nhân vật phụ cũng chẳng hề chịu kém cạnh. Tuy thời lượng xuất hiện còn khiêm tốn, không ít nữ thứ vẫn thành công trong việc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Trang tin điện tử của đài Hồ Nam mới đây đã đưa ra danh sách Top 10 gương mặt nữ phụ “khó quên” nhất trên màn ảnh xứ Trung. Cùng theo dõi xem họ là ai nhé!
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 1
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 2

1. Long Quỳ (Lưu Thi Thi) – “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3”.
Là công chúa Khương quốc thời cổ, tính cách 2 chiều của nhân vật Long Quỳ đã tạo nên
điểm sáng cho phim (Lam Quỳ đáng yêu, dịu dàng – Hồng Quỳ nóng nảy, ngang bướng).
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 3
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 4
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 5
2. Tử Huyên (Đường Yên) – “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3”.
Tuy không lên hình nhiều như các nhân vật của Hồ Ca, Dương Mịch, nàng Tử Huyên xinh đẹp, si tình của Đường Yên vẫn khiến nhiều khán giả không thể nào quên.
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 6
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 7
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 8
3. Tiểu yêu nữ Mẫu Đơn (Trịnh Sảng) thanh tao, trong sáng – phim điện ảnh “Họa Bích”.

Xuất hiện bên cạnh các tiền bối Tôn Lệ, Diêm Ni, mỹ nhân 9x Trịnh Sảng tỏ ra

không hề lép vế. “Nàng Cỏ” đã có một vai diễn Mẫu Đơn rất thành công.
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 9
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 10
4. “Đóa hồng nhiều gai” Chu Chỉ Nhược (Cao Viên Viên) – “Ỷ thiên đồ long ký”
Chu Chỉ Nhược dám yêu dám hận khiến người xem vừa giận vừa thương.
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 11
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 12
5. Hải Đường (Thư Sướng) – “Cung tỏa châu liêm”
Nhân vật oán phụ chốn thâm cung, tài mạo vẹn toàn nhưng lại không được Ung Chính để mắt. Giữa dàn nữ phụ hùng hậu của “Cung tỏa châu liêm”, Hải Đường là gương mặt nổi bật nhất.
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 13
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 14
6. Hoa Phi (Tưởng Hân) – “Hậu cung Chân Huyên truyện”
Nữ diễn viên Tưởng Hân có cuộc “lột xác” ngoạn mục khi hóa thân thành nhân vật phản diện. Hoa Phi trong bộ phim truyền hình ăn khách “Hậu cung Chân Huyên truyện”. Hình ảnh Hoa Phi Niên Thế Lan đêm đêm đứng ở cửa cung chờ phu quân đến, chờ từ đêm tới sáng ám ảnh rất nhiều người xem.
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 15
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 16
7. Sở Tương Tương (Phạm Băng Băng) – “Bát đại hào hiệp”
Tuy chỉ đóng vai phụ nhưng tạo hình xinh đẹp của Phạm Băng Băng còn có phần lấn lướt cả nữ chính Lý Băng Băng.
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 17
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 18
8. Dương Tử Hi (Dương Mịch) – “Chuyện tình Bắc Kinh”
Tử Hi là hình tượng “cô gái vật chất” điển hình: thích tiêu tiền, mê hàng hiệu, cặp kè đại gia. Diễn xuất của Dương Mịch trong vai cô nàng đỏng đảnh Tử Hi để lại ấn tượng
sâu sắc với khán giả truyền hình.
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 19
Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 20
9. Vũ Khuynh Thành (Đồng Lệ Á) – “Mỹ nhân thiên hạ”
Vũ Khuynh Thành vừa giống như đóa mẫu đơn cao quý, vừa giống đóa quỳnh thuần khiết, tao nhã nhưng chóng tàn. Xinh đẹp, thông minh nhưng Khuynh Thành lại có một điểm yếu lớn – quá lụy tình. Đây là nhân vật để lại nhiều tiếc nuối nhất với khán giả “Mỹ nhân thiên hạ”

 

Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 21

Top 10 nữ thứ khó quên của màn ảnh Hoa Ngữ 22

 

 

10. Mã Nhĩ Thái Nhược Lan (Lâm Tâm Du) – “Bộ bộ kinh tâm”
Trong “Bộ bộ kinh tâm”, Nhược Lan vì lấy người cô không yêu nên cuộc sống đầy đau khổ.

Sau cùng chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô. “Ái tình cả đời không dứt, người dương thế, kẻ âm ti vẫn không sao dứt nổi, chịu đựng chia ly ròng rã liên miên không kể năm tháng, đến cuối cùng mới được tự do thanh thản ra đi để về với người tình cũ”.

 

**********************

Động vật “kỳ diệu” qua góc nhìn nghệ thuật hài hước

Những sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ động vật lai ghép, tranh vẽ và nhiếp ảnh động vật…

QUÁI VẬT “LAI TẠP” DỄ THƯƠNG
Trong thần thoại Hy Lạp, quái vật Chimera có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng.
Lấy cảm hứng từ hình tượng Chimera, Arne Olav đã tạo ra sự “lai tạp” động vật thú vị nhờ kỹ thuật Photoshop, mang đến chùm ảnh hài hước và kỳ diệu, khi chim cánh cụt lai với cá heo, chuột hamster kết hợp sư tử hay ngựa hoang ghép cùng loài ngỗng…
(Nguồn tham khảo: PetaPixel)
Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 1

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 2

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 3

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 4

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 5

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 6

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 7

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 8

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 9


NHIẾP ẢNH ĐỘNG VẬT TỪ GÓC ĐỘ “BẤT THƯỜNG”
Một góc nhìn mới về nghệ thuật nhiếp ảnh động vật của nhiếp ảnh gia Michael Patrick O’Leary, mang đến người xem chân dung động vật hoang dã từ cảm hứng trừu tượng.
(Nguồn tham khảo: MyModernMet)

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 10

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 11

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 12

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 13

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 14

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 15

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 16


TRANH VẼ CHÌ “ÁM ẢNH CHÂU PHI”
Lấy cảm hứng từ bộ ảnh “Ám ảnh châu Phi” của nhiếp ảnh gia Nick Brandt, nghệ sĩ Lucas Grant đã mang đến các tác phẩm tranh vẽ chì mang đậm chiều sâu của sự hoang dã: đàn ngựa vằn uống nước, một góc của chú voi, khuôn mặt trâu rừng…
(Nguồn tham khảo: VisualNews)

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 17

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 18

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 19

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 20
Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 21

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 22

Động vật "kỳ diệu" qua góc nhìn nghệ thuật hài hước 23

***********************

Sức khỏe tình dục: Hiểu đúng để sống tốt

 

Trong khi hầu hết các loài trên Trái đất sử dụng quan hệ tình dục để sinh sản, con người có thể là loài duy nhất coi tình dục là niềm vui và nỗi ám ảnh.

Nó là một sự thôi thúc bản năng thiết yếu mà tất cả mọi người đều trải nghiệm một vài lần, và các yếu tố tình dục/gợi cảm của mối quan hệ thường xuyên là cần thiết để giữ cho mối quan hệ khỏe mạnh và mạnh mẽ.

 

Sức khỏe tình dục thay đổi theo thời gian

Nhiều thay đổi đã xảy ra trong tiêu điểm tình dục của chúng ta trong 1/4 thế kỷ qua. Nó không còn được định hướng để chỉ trạng thái cương cứng, ở lại lâu hơn trên giường, đạt nhiều cực khoái, mặc dù đây có thể là sự quan tâm của một vài người.

Các yếu tố quyết định sức khỏe tình dục

Chúng ta hiện nay có nhiều trách nhiệm hơn với bản thân và sức khỏe tình dục của mỗi người. Không để lây truyền các bệnh về tình dục hay xảy ra tình trạng mang thai ngoài ý muốn – chắc chắn là hoàn toàn có thể nhận ra và đang thịnh hành. Bao cao su đã trở lại, kiểm soát sinh đẻ là quan trọng, và hiểu biết về đối tác của bạn là rất quan trọng với sức khỏe tình dục.

Lúc nào cũng có nhiều sự nguy hiểm hiện hữu với các hoạt động tình dục, từ bệnh giang mai tới bệnh lậu tới herpes và ngày nay là AIDS. Giống như những nguy hiểm này ngày một gia tăng, đồng nghĩa thường xuyên với sự huyền bí và phiêu lưu của tình dục.

Sức khỏe tình dục đang được quan tâm

Nhiều người chung thủy hơn, cố gắng tập trung vào việc yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, tìm kiếm nhiều hơn về sự phát triển và học hỏi, ít kiểm soát và phụ thuộc hơn. Sức sống của mối quan hệ là quan trọng và thường ảnh hưởng thứ phát tới sức khỏe tình dục; tình yêu gắn kết chúng ta chắc chắn sẽ đạt được nhiều cấp độ: tình cảm và tinh thần cũng như thể chất. Vài mối quan hệ kéo dài trong dài hạn dựa trên quan hệ tình dục tốt một mình, cũng giống như một vài người phải chịu đựng mà không có mối quan hệ tình dục tốt. Cuối cùng, tình yêu là nguyên tắc quan trọng hơn, và với tình yêu, sự sẻ chia thể chất và thú vui là điều hiển nhiên.

Các yếu tố quyết định sức khỏe tình dục

Stress và dinh dưỡng là các nhân tố quan trọng trong sức khỏe tình dục. Căng thẳng, đặc biệt là căng thẳng về tinh thần tồn tại dưới dạng lo lắng, làm việc quá sức, những mối lo tài chính, có thể ảnh hưởng tới năng lượng tình dục, sức khỏe tình dục và sự biểu hiện. Mặt khác, các vấn đề tình dục có thể là nguyên nhân của sự lo lắng thực hiện quan hệ tình dục và không hạnh phúc. Cách giải quyết các vấn đề liên quan tới mối quan hệ thường yêu cầu sự hỗ trợ về tâm lý. Cảm giác tội lỗi có thể là mội khối tâm lý lớn với năng lượng tình dục thích hợp và gây cản trở tới sức khỏe tình dục.

Trong nhiều trường hợp, không có sự tách biệt tình cảm rõ ràng từ cha mẹ hay người mình yêu trước đó, các cảm xúc vô thức về loạn luân hoặc ngoại tình có thể làm xóa mòn những trải nghiệm. Nỗi sợ hãi về những tưởng tượng chắc chắn sẽ trở thành hiện thực có thể sẽ tạo ra sự đan xen nỗi lo lắng và cản trở sức khỏe tình dục.

(BDV)

******************

Bí ẩn những đôi “mắt ma” không lời giải

Đó là những “dị nhân” có đôi mắt “ma quái, khác thường” với con ngươi đen xì hoặc đồng tử trắng dã…khiến người đối diện “nổi da gà”.

 

Trên thế giới xuất hiện những người có đôi mắt rất dị thường. Những đôi mắt ấy hoặc siêu phàm tới mức có thể nhìn xuyên cơ thể và đồ vật mà ngay cả máy chụp X-quang cũng phải bó tay hoặc có cấu trúc lạ lùng như trắng dã hoặc đen xì một màu khiến người đối diện phải giật mình sợ hãi. Những đôi mắt “ma quái” ấy trở thành bài toán hóc búa đánh đố giới khoa học suốt nhiều năm qua.

 

 

Cô gái “mắt ma” nổi tiếng nước Mỹ

Laura Castro sống ở Miami, bang Florida, Mỹ có đôi mắt “ma quái”, khiến bác sĩ chuyên khoa không thể tìm ra lời giả thích thỏa đáng về hiện tượng này. Castro khiến mọi người hết sức kinh ngạc khi mắt của cô có đồng tử màu trắng tinh mà không thấy con ngươi. Không chỉ vậy, đôi mắt “ma” của Castro còn có khả năng nhìn xuyên qua đá và kim loại.

Từ khi mới sinh ra, Castro cũng có đôi mắt bình thường giống như những bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã rẽ sang trang khác khi lên 10 tuổi. Vào thời điểm đó, đôi mắt của Castro có sự thay đổi lạ lùng từ màu mắt bình thường sang nâu vàng rồi chuyển thành trắng hoàn toàn.

Laura Castro có đôi mắt trắng xóa, không có con ngươi.

Thấy màu mắt của con gái có sự thay đổi khác thường, bố mẹ của Castro nhanh chóng đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân về sự thay đổi màu sắc kỳ lạ này.

Mẹ của Castro là bà Anabel chia sẻ: “Các bác sỹ nói với chúng tôi rằng, kể từ khi vào nghề đến nay họ chưa từng gặp trường hợp nào kỳ lạ đến thế. Castro còn có thể nhìn rõ mọi thứ cả ngày lẫn đêm. Mắt của con bé ngày càng trắng hơn và khả năng nhìn xuyên đồ vật mạnh hơn trước”.

Các nhà nghiên cứu, chuyên gia về mắt tại Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc kiểm tra về khả năng nhìn xuyên thấu kỳ lạ của Castro. Họ rất ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến khả năng nhìn thấy rõ vật khác xuyên qua một khối bê tông dày hơn 10 cm của cô gái kỳ lạ này. Thậm chí, Castro còn nhìn thấy rõ mọi vật trong két sắt hay những thứ ẩn sâu trong những bức tường làm bằng đá dày hoặc gỗ…

Mẹ của Castro cho hay, gia đình đã phát hiện ra khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật của con gái mình lần đầu tiên vào một buổi sáng. Bà tâm sự, con gái bà rất sốc khi nhìn thấy rõ mọi bộ phận trong cơ thể sau khi tỉnh dậy. Em nói với mẹ là bản thân còn nhìn thấy rõ cả trái tim đang đập trong lồng ngực. Lúc đó, Castro vô cùng hoảng sợ, la hét về khả năng từ trên trời rơi xuống của mình. Sau vài tháng, cô đã dần thích ứng với khả năng đặc biệt của đôi mắt và không còn sợ hãi như trước.

Do có đôi mắt đặc biệt nên thời gian đầu, Castro bị bạn bè xa lánh, không chơi cùng. Bọn trẻ con rất sợ đôi mắt trắng xóa của cô. Thậm chí, một số người còn gọi đó là “đôi mắt ma”. Trong khoảng thời gian ấy, cô gái trẻ vô cùng buồn bã. Mẹ cô liên tục động viên rằng, mọi người rồi sẽ sớm nhận ra khả năng đặc biệt của cô và muốn kết bạn. Bà Anabel tin tưởng trong tương lai không xa, Castro sẽ trở nên nổi tiếng với đôi mắt có khả năng “siêu phàm” này. Và mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Cô gái “mắt ma” hiện có rất nhiều bạn ở trường, trong nước cũng như trên thế giới.

Cho đến nay, các nhà khoa học, chuyên gia mắt vẫn “đau đầu” đi tìm lời giải về sự thay đổi màu sắc mắt của Castro cũng như khả năng nhìn xuyên đồ vật của cô.

Những cô gái có “đôi mắt thần”

Natasha Demkina sinh năm 1987 ở thành phố Saransk, Nga là một trong số rất ít người trên thế giới sở hữu “đôi mắt thần” có thể nhìn xuyên thấu cơ thể và phát hiện ra bệnh tật. Từ khi sinh ra, Demkina cũng có đôi mắt như người bình thường và mọi chuyện thay đổi sau khi cô trải qua ca phẫu thuật ruột thừa năm lên 10 tuổi.

Heise cũng có khả năng nhìn xuyên thấu cơ thể, phát hiện bệnh tật giống như Demkina.

Vài ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật , Demkina giật mình phát hiện và nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, bụng mẹ có hạt đậu và cái vòi xếp nếp kìa. Cả cái quả gì đo đỏ đang cử động nữa”.

Thấy con gái nói những điều kỳ lạ, mẹ Demkina vô cùng hoảng sợ và nhanh chóng đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Khi vừa đến bệnh viện, cô cũng khiến các bác sĩ giật mình khi miêu tả các bộ phận trong cơ thể ông. Tuy nhiên, do không biết tên chính xác từng bộ phận nên em đã mô tả thận là hạt đậu, ruột là chiếc vòi xếp nếp…

Không dừng lại ở đó, Demkina còn có khả năng “siêu âm” các bộ phận cơ thể con người và phát hiện ra bệnh tật chính xác hơn cả máy chụp X-quang.

Qua nhiều cuộc kiểm tra, các bác sĩ kinh ngạc phát hiện đôi mắt của Demkina có khả năng siêu âm cơ thể con người vô cùng chính xác, thậm chí có phần vượt trội hơn những thiết bị y tế hiện đại.

Năm 2005, Demkina được mời sang Nhật Bản. Giáo sư Yoshio Machi của Đại học Tokyo là chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về các khả năng kỳ lạ của con ngườic cũng hết sức bất ngờ về cô gái có “đôi mắt X-quang”.

Tại đây, cô có thể nói chính xác bệnh tật của từng người ngay cả khi không nhìn thấy đối phương mà chỉ cần nhìn vào một tấm ảnh của người được hỏi. Hiện, cô làm việc cho Trung tâm Chẩn đoán đặc biệt ở Thủ đô Moscow để giúp đỡ các bác sĩ ở đây chẩn đoán bệnh.

Không chỉ Demkina có “đôi mắt thần”, cô gái Heise (19 tuổi) ở California (Mỹ) cũng có khả năng siêu phàm tương tự. Heise có đôi mắt đặc biệt ngay từ khi mới sinh ra. Cô gái trẻ có thể nhìn xuyên thấu cơ thể người và thấy cả những màu sắc, vầng sáng tỏa ra xung quanh.

Khi trưởng thành, Heise bắt đầu phát hiện ra ý nghĩa của những màu sắc phát ra xung quanh cơ thể của mọi người có liên quan đến tình trạng sức khỏe của họ. Cụ thể, những ánh sáng màu xanh hoặc bạch kim là dấu hiệu cho thấy cơ thể họ hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu người nào phát ra ánh sáng màu nâu hay ghi nhạt, chắc chắn, họ đang mắc phải một căn bệnh nào đó.

Các chuyên gia đầu não trong lĩnh vực y tế cũng đau đầu trước hiện tượng mang tên Heise. Trong khi khoa học hiện đại chưa thể giải thích được khả năng “siêu phàm” này thì dư luận lại đưa ra giả thuyết rằng, Heise có một “giác quan” đặc biệt. Thông thường, những người có giác quan đó sẽ cảm nhận được những điều kì diệu sau khi gặp phải những kích thích từ bên ngoài như khi ngửi hay nếm mùi vị hay nghe thấy một điệu nhạc… Từ đó, họ sẽ có cảm giác như mình đang nhìn thấy một màu sắc phát ra từ cơ thể người nào đó.

Những đứa trẻ có cặp mắt đen vô hồn

Câu chuyện về những đứa trẻ có con ngươi đen nháy mà không có đồng tử đã trở thành chủ đề nóng những năm 1990 trên thế giới.

Ngày 16/1/1998, nhà báo Brian Bethel bất ngờ công bố về câu chuyện đối mặt với hai cậu thiếu niên tầm 10 – 14 tuổi đầy bí ẩn. Brian Bethelđã bị ám ảnh khi chạm vào ánh mắt của hai đứa trẻ nọ. Cặp mắt của chúng thật khác người khi có con ngươi đen láy và không đồng tử, khiến người đối diện có cảm giác “lạnh gáy”.

Bethel gặp hai bé trai có đôi mắt vô hồn, ma quái.

Vào một buổi tối, Bethel ra khỏi nhà để trả hóa đơn tiền Internet. Khi đang ngồi trong ô tô để viết séc trong bãi đỗ xe thuộc thành phố Abilene, hạt Taylor, bang Texas (Mỹ), ông bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa kính xe và ngước nhìn thì thấy hai bé trai. Ông gọi các em là Cậu bé 1 và Cậu bé 2. Khi quan sát kỹ, ông Bethel nhận thấy Cậu bé 1 toát lên vẻ tự tin và khôn ngoan trong khi Cậu bé 2 khá rụt rè, nhút nhát, rón rén và sợ hãi.

Ông Bethel bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng khi Cậu bé 1 nở một nụ cười với mình. Thoạt đầu ông nghĩ hai cậu bé muốn xin tiền. Sau khi chấn tĩnh, Bethel mở cửa kính chào lại. Cậu bé 1 cười tươi với hàm trăng trắng muốt và hỏi xin ông cho vào nhà xem phim nhờ.

Do là nhà báo làm việc trong nghề khá lâu nên ông rất nhạy bén và phát hiện ra những điểm bất thường trong cách ăn nói của Cậu bé 1. Giọng của em khá thanh nhưng không phải là của trẻ con mà tựa như một thanh niên. Thêm vào đó, em ăn nói rất trôi chảy.

Mãi không thấy Bethel trả lời, Cậu bé 1 tiếp tục năn nỉ, giục giã. Chính lúc này, ông gần như “chết đứng” khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của hai đứa trẻ. Mắt của chúng thật khác thường vì chỉ có con ngươi đen kịt, không có đồng tử. Những cặp mắt ấy toát lên vẻ ma mị đầy bí ẩn. Do quá sợ hãi, ông gạt cần số, rú ga phóng thẳng khỏi nơi này. Dù đã đi được một quãng, nhà báo vẫn nghe thấy tiếng gọi của Cậu bé 1 ở đằng sau. Tuy nhiên, khi nhìn vào gương chiếu hậu, hai bé trai kỳ lạ đã “bốc hơi”.

Omayra Sánchez – một nạn nhân của vụ trào núi lửa kinh hoàng năm 1985 ở Colombia chỉ có con ngươi đen láy mà không thấy đồng tử.

Nhiều người khác cũng cho biết họ từng gặp cậu bé có đôi mắt đen láy vô hồn giống như lời kể của ông Bethel. Tháng 10/2001, hai người Mỹ thuê phòng tại một nhà nghỉ ở Oregon đã bất ngờ nghe thấy tiếng gọi “Này anh ơi!” trong khi đang đi ngoài đường. Nghe thấy tiếng gọi, họ quay lại và vô cùng hoảng hốt khi đối diện với một cậu bé có đôi mắt đen xì vô đang nhìn mình chằm chằm…

Sự xuất hiện của những người có cặp mắt đen “ma quái” đã trở thành chủ đề quan tâm của những nhà nghiên cứu tâm linh và của dư luận. Có ý kiến cho rằng, thực chất, chúng là ma quỷ hay ma cà rồng chứ không phải là con người.

Chỉ sau khi bức ảnh chấn động thế giới về bé gái Omayra Sánchez 13 tuổi (Colombia) cũng có đôi mắt đen xì và không đồng tử được công bố, những nghi vấn mới phần nào được giải đáp. Sánchez sinh năm 1972 và là một trong 25.000 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ trào núi lửa kinh hoàng trong năm 1985. Nửa thân dưới cơ thể em bị kẹt trong bùn và nửa trên nổi trên mặt nước. Người ta phát hiện ra rằng, nước độc trong hố chính là nguyên nhân khiến mắt em trở nên kỳ lạ…

(BKT)

*********************

Những phương pháp chữa bệnh ghê rợn nhất lịch sử

 

 

Đánh đập, tạt axit bệnh nhân, dùng đỉa hút máu người, bào chế thuốc từ các bộ phận trên cơ thể người chết, nhét đậu vào vết thương… là những phương pháp chữa bệnh ghê rợn, điên rồ nhất trong lịch sử y học.
Đỉa hút máu người

 

Thời Trung Cổ, con người đã quan niệm rằng làm đổ máu là cách chữa bệnh hữu hiệu, đặc biệt là dùng đỉa để trị bệnh. Đến những năm đầu thế kỷ 19, giới quý tộc Pháp đã sử dụng hơn 40 triệu con đỉa mỗi năm để trị bệnh. Họ cho đỉa bám đầy tay, chân, mình, thậm chí các bác sĩ thường cho chúng vào những nơi nhạy cảm.

Giới quý tộc Pháp đã sử dụng hơn 40 triệu con đỉa mỗi năm

Đỉa bị buộc một sợi tơ rồi thả xuống họng bệnh nhân, hoặc cho vào “vùng kín” phụ nữ với hy vọng giảm các bệnh phụ khoa, tăng cường ham muốn, tránh sẩy thai. Tầng lớp quý tộc Anh thường đưa vợ đi điều trị bằng đỉa 2 tuần một lần.
Đánh đập, tạt axít bệnh nhân

Bác sĩ Benjamin Rush – người ký tên vào Bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ, tác giả nhiều cuốn sách y học nổi tiếng – đã có những cách chữa bệnh khiến bệnh nhân sợ hãi. Để chữa một số bệnh như tâm thần, bác sĩ Rush giội lên người bệnh nhân khoảng 20 lít nước lạnh mùa đông.

Bác sĩ Benjamin Rush dùng bạo lực chữa bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Huffington Post

Theo bác sĩ này, bệnh tâm thần gây ra bởi sự tuần hoàn đến não diễn ra không tốt nên ông thường treo bệnh nhân và xoay bằng những sợi dây từ trần nhà, ông còn sáng chế “chiếc ghế an thần”, cho đầu bệnh nhân vào trong hộp kín, cột tay chân lại.

Do tin rằng sự đau đớn sẽ chữa khỏi bệnh, bác sĩ Rush đã đánh đập, bỏ đói và chửi mắng bệnh nhân. Thậm chí, ông còn đổ axít vào lưng bệnh nhân, dùng dao cắt da, để vết thương mở trong nhiều tháng hoặc nhiều năm để “xả não”.

Thuốc từ thi thể người

Trong thời kỳ phục hưng, giới thượng lưu, quan chức Đức đã đề nghị các dược sĩ tạo ra nhiều loại thuốc từ 23 bộ phận khác nhau trên cơ thể người, trong đó có sọ người. Một kho thuốc từ năm 1652 cho thấy nhiều thịt khô, máu khô, mỡ, da, thịt người ướp, rêu mọc trên sọ người và xương vụn được các bác sĩ sử dụng.

Bác sĩ Johann Schroeder thời đó đã để lại một đơn thuốc chính ông viết: “Lấy thịt tươi từ xác một người đàn ông tóc đỏ khoảng 24 tuổi, cắt thịt thành từng miếng, rắc nhựa thơm và ít lô hội. Sau đó, ngâm thịt trong rượu để ở nơi râm mát.

Tại pháp trường, các bác sĩ sẽ đưa bệnh nhân động kinh đứng gần để uống máu tươi của những kẻ bị xử tử. Trong những năm 1603, ở các chiến trường Ostand, các bác sĩ cũng mang bao tải để lấy mỡ và những bộ phận trong cơ thể người chết về làm thuốc.

Sọ người cũng được làm thuốc trong thời kỳ Phục hưng

Nhét đậu vào vết thương hở

Các bác sĩ sẽ lấy sợi chỉ bén hoặc con dao mổ để mở một vết thương trong cơ thể bệnh nhân. Sau đó, họ nhét các dị vật vào vết thương, thường là đậu Hà Lan sấy khô hoặc các loại hạt để vết thương nhiễm trùng. Sau đó, các bác sĩ sẽ mở vết thương mỗi ngày để nó không liền da.

Nhiều bác sĩ còn sử dụng một thanh sắt nóng để gây ra vết thương hoặc bôi axit để phồng rộp cơ thể người bệnh. Bác sĩ Toogood, một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại Bệnh viện Bridgewater ở Anh đã viết về cách điều trị cho một thiếu nữ 20 tuổi bị thoát vị: “Tôi rạch trên người cô ấy một vết thương đủ lớn, trong đó tôi bỏ 40 hạt đậu ván và để mở trong vòng 2 năm. Qua một thời gian, cô ấy không còn ru rú trong nhà mà đã ra ngoài với chiếc xe nhở bốn bánh. Cô ấy đã có thể đi làm, vẽ tranh và sống vui vẻ hơn”.

(NLD)

*********************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: