Người thanh niên chọn cái chết, nhường áo phao cho phụ nữ

Người thanh niên trong lúc bơi bám vào thành tàu, thấy một phụ nữ chới với đã cởi áo phao mình mang nhường lại cho người phụ nữ này. Trong một cơn sóng mạnh, anh bị cuốn trôi mất tích.

Nhường lại sự sống

Anh Nguyễn Văn Dương, nạn nhân trên chuyến tàu định mệnh kể lại: “Khi chiếc tàu đã chìm, áo phao được nhường cho những phụ nữ và người có sức yếu. Tuy nhiên, trong cơn hoạn nạn, anh Trần Hữu Hiệp đã tự nguyện nhường lại chiếc áo phao đang mang trên người cho một phụ nữ đang chới với dưới dòng nước”.

Anh Nguyễn Văn Dương kể lại hành động nghĩa hiệp của anh Hiệp.

“Nhường xong chiếc áo, anh Hiệp bám vào thành tàu cùng anh em nhưng liên tục bị nhiều cơn sóng khác đánh dạt ra. Tôi cùng mấy anh em bơi vào lại nhưng chỉ được một lúc lại bị đánh ra xa tiếp. Nhiều con sóng khác lại ập vào, anh Hiệp lúc này đã kiệt sức lại trôi ra xa, chúng tôi cố gắng níu giữ anh Hiệp. Tuy nhiên lúc này anh đã quá kiệt sức, không thở được nữa. Mấy anh em bám tàu cố gắng níu giữ lại anh Hiệp nhưng một cơn sóng khác lại đánh anh em ra xa”.

“Chúng tôi dù đã rất cố gắng nhưng bị sóng đánh tơi tả, không còn níu được anh Hiệp, xác anh ấy trôi mất hút trong đêm tối”. Anh Dương buồn kể về người đồng nghiệp có hành động nghĩa hiệp trong cơn hoạn nạn.

Chiếc điện thoại cứu nhiều người

Trong lúc sinh tử, một chiếc điện thoại trong tay các nhân viên Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam đã góp phần cứu sống 21 người. Chiếc điện thoại trên là của anh Nguyễn Văn Cương, 25 tuổi.

Anh Cương kể lại: “Thời điểm đó, tôi nhảy xuống biển, bơi bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoai giơ cao khỏi mặt nước. Tôi nghĩ nếu ai cũng nhảy xuống nhưng không có điện thoại thì không thể cầu cứu, sao liên lạc được với lực lượng cứu hộ”.

Sau khi bơi quay lại tàu, mọi người tạo điều kiện cho anh Cương leo được lên đáy tàu đang nổi để gọi điện thoại cầu cứu. “Tôi leo được lên đáy tàu thì nhanh chóng làm khô điện thoại và gọi cho lực lượng cứu hộ và công ty thông báo tình trạng chìm tàu, mọi người hiện đang trôi nổi trên biển”, anh Cương nhớ lại.

Anh Nguyễn Văn Cường kể về chiếc điện thoại đã gọi cho lực lượng cứu hộ trong lúc chìm tàu.

Sau nhiều cuộc gọi, điện thoại anh Cường bị thấm nước và hết pin, mọi việc chỉ còn biết trông chờ vào thần may mắn.

Từ cuộc gọi của anh Cương, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cứu. Nhưng vì trời tối mù, sóng lớn nên đến 1h sáng ngày 3/8 thì lực lượng cứu hộ mới tìm thấy nơi chiếc tàu bị nạn.

Theo thông tin mới nhất, khoảng 12h ngày 3/8, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã vớt được một thi thể đầu tiên trong vụ tàu chìm. Đó là thi thể chị Nông Thị Thiên, 34 tuổi, là nhân viên nấu bếp của công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam tham gia đi trên chuyến tàu.

Thời điểm chiếc tàu bị lật ngược, chị Thiên bị kẹt tại khoang tàu không kịp thoát ra ngoài và tử vong.

Trường Nguyên

Theo Infone

************************

Hủ tục rợn người

Nằm dọc dãy Trường Sơn, bản Cheng thuộc xã Tân Liên cách trung tâm huyện lỵ Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vài cây số, là nơi cư ngụ của tộc người Pakô – Vân Kiều với những hủ tục thiêu sống rùng rợn tồn tại đến bây giờ.

Bài báo kể về một trong rất nhiều trường hợp đau lòng là hậu quả của những hủ tục dã man.
 
Vụ thiêu sống người gây chấn động dư luận ở vùng đất phía Tây tỉnh Quảng Trị là trường hợp một người đàn ông dân tộc Pakô tên là Hồ Pả Như. Ông rất khỏe mạnh, sáng đi săn bắt thú rừng kiếm thịt, chiều về đốn củi, công việc cứ thế tiếp diễn hằng ngày. Rồi một ngày, bỗng dưng toàn thân ông xuất hiện những dấu hiệu lạ, khắp người nổi mụn nhọt gây mẩn ngứa (thực chất là bệnh phong). Dân bản đồn rằng Hồ Pả Như bị “ma ám”. Cả bản dị nghị, xa lánh, quyết định mang ông ta đi thiêu sống.

Câu chuyện đau lòng ấy thúc giục chúng tôi lên đường.

Man rợ

Vào ngày cuối tháng 7-2013, đường đến các xã miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị – trong đó có xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa – lổn nhổn đá sỏi vì đang thi công. Những cơn mưa rừng băm nát con đường ra từng mảnh. Sau gần 2 giờ lội bùn đất bê bết, bản Cheng cũng dần hiện ra trước mắt chúng tôi trong bạt ngàn lau lách, bạt ngàn mây núi quyện sương rừng.
Anh Hồ Văn Tường chỉ tay về nơi chôn bố bên dòng suối La La
 

 

Anh Hồ Văn Pòng và mẹ đau xót kể lại câu chuyện Ảnh: BÙI TÚ

Ngôi nhà ở đầu bản đang tề tựu đông người. Lúc chúng tôi đi ngang qua, ngỡ là cán bộ miền xuôi lên, một người đàn ông tỏ ý than phiền: “Mưa gió thế này nương với rẫy cái chi, vào trong đó chỉ toàn muỗi và vắt rừng thôi. Ở nhà cho yên tấm thân”. Khi được hỏi về một người dân tộc Pakô bị thiêu sống có tên là Hồ Pả Như, người này chau mày: “Ở cuối bản, xuống đó mà tìm”. Ông ta nói rồi vội xua khách ra khỏi nhà, không chịu dẫn đường. Nỗi khiếp đảm về căn nhà có người bị “ma ám” khiến họ lảng tránh.

Trong căn nhà sàn cũ kỹ, Hồ Văn Tường (SN 1984), con trai của ông Hồ Pả Như, phải lục thật kỹ cái rương gỗ để tìm kiếm chỗ ghi ngày mất của cha mình. Trên đó ghi ngày mất 22-3 nhưng năm mất thì không đọc nổi vì đã bị gỉ sét. Tường khóc thành tiếng: “Bố em mất đã mấy mùa lúa rẫy rồi. Chết là hết. Bố về bên kia rừng rồi, giờ ở bên đó”.

Theo lời Hồ Văn Tường, lúc còn sống, mỗi khi đi làm nương hay đi săn thú về, cha anh thường dầm mình xuống dòng suối La La chảy vòng qua bản để tắm rửa. Đến ngày nọ, mụn nhọt mọc khắp người ông, chảy nước mủ vàng khè, miệng vết thương cứ lở loét ngày càng rộng.

Vợ và các con ông Như tưởng ông bị lở chỉ vì một loài sâu bọ hay côn trùng nào đó cắn chích nên chỉ lấy nước muối rửa qua loa rồi để ông nằm vậy, dưỡng bệnh mà không tìm cách chữa chạy gì. Nghe tiếng ông Như rên la vì đau nhức, có người xấu bụng đã đi rêu rao khắp bản là nhà ông có người bị “ma quỷ ám”. Lời ra tiếng vào mỗi ngày một nhiều, dân bản vừa sợ hãi vừa kỳ thị, có người còn bảo gia đình ông ăn ở thất đức, phạm tội với thần núi nên bị “con ma rừng” hành.

Mặc cho dư luận gièm pha, thương bố, con trai cả Hồ Văn Pòng (SN 1982) lặng lẽ đi vay tiền của người thân sống ở các bản khác để đưa bố xuống bệnh viện huyện chữa trị. Hai anh em Pòng và Tường thay nhau cõng bố men theo đường rừng, cứ nhắm bụi bờ mà đi để tránh bị dân bản phát hiện. Nhưng khi ra đến con dốc đầu bản thì một đám thanh niên cùng các già làng bắt lại, đưa về bản “xử” theo luật làng vì tội dám đưa “con ma” ra khỏi nhà để đầu độc dân bản. Nhà người ốm sau đó phải giết một con trâu mộng để tế lễ. Dân bản còn dựng sẵn một cái chòi bên phía rừng, bắt Pòng và Tường đưa về đó. Ba cha con nhà ông Hồ Pả Như dắt díu nhau đi trong cơn mưa rừng, bên dòng nước suối La La đục ngầu gầm xé. Ông Hồ Pả Như khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa ướt đẫm vai các con: “Các con à, bố sống đến giờ là được rồi. Nếu bố sống nữa thì cả nhà ta chỉ còn nước cõng nhau vào rừng sâu để tránh dân bản thôi”.

Căn chòi dựng chênh vênh bên rừng, được chất ngổn ngang củi, gỗ mục, mỗi người trong bản không kể lớn nhỏ đều phải góp 3 thanh củi để chuẩn bị cho lễ hỏa thiêu. Dân bản còn cử người ra tận chợ huyện mua hẳn một can xăng 5 lít phòng khi củi lửa chưa đủ thiêu chết người bệnh.

Khi con gà trống gáy đúng 3 tiếng, dân bản tề tựu đông đủ ở căn chòi, ai nấy mặt mày nghiêm nghị. Củi chất đống, xăng tưới xung quanh, phút chốc ngọn lửa đã bốc lên ngút trời. Tiếng la hét thảm thiết của người xấu số bị thiêu, tiếng khóc ồ ồ của mấy người con gọi cha vang vọng giữa núi rừng. Dân bản ai nấy ba chân bốn cẳng chạy về đóng sập cửa lại để “con ma” không kịp đuổi đến mình. Đến khi trời sáng, khói bụi và tro tàn thiêu người đã nhuộm đen một góc rừng biên ải.

Tương lai mờ mịt

Hồ Văn Tường và Hồ Văn Pòng đều là những thanh niên khỏe mạnh nhưng cuộc đời sớm khốn đốn vì mang tiếng nhà có người bị bệnh phong hủi mà dân bản gọi là “ma ám”. Hai anh đã đến tuổi lấy vợ nhưng gái bản không ai thiết đến, những cô gái từng thương thầm trộm nhớ Pòng cũng xa dần. Người vợ bây giờ của anh khi về làm dâu cũng từng chịu biết bao điều tiếng. Ngày cưới không tiếng cồng, không tiếng chiêng, dân bản chả ai ngó ngàng. Họ tủi thân dắt díu nhau về sống trong ngôi nhà mang danh “ma ám”.

Trò chuyện với chúng tôi, 2 anh em Pòng và Tường nhớ lại ngày bố mình mới mất, người mẹ khóc thảm thiết đến không còn nước mắt, chẳng màng ăn uống rồi tiều tụy dần. Ba mẹ con sống lầm lũi trong sự kỳ thị của cả bản. Người mẹ giờ đây không còn tỉnh táo để trò chuyện, chỉ ngồi buồn co ro một xó bên bếp lửa, chẳng nhúc nhích, ánh mắt vô hồn.

Sau khi bị thiêu 3 ngày, thi thể ông Như vẫn không được chôn cất, chẳng dám lai vãng tới gần. Khi ấy, mục sư Dương Minh Đức (quản giáo của nhà thờ Tin lành Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) hay tin đã trực tiếp đến làm hậu sự và chôn cất cho người bị thiêu sống. Anh Hồ Văn Tường tâm sự: “Thương bố lắm chứ, thương đến cháy gan ruột nhưng biết làm răng. Dân bản đã quyết, nếu không làm theo thì chỉ còn nước bỏ đi biệt xứ, nhưng mà biết bỏ đâu…?”.

Đêm ở bản Cheng bập bùng ánh lửa, văng vẳng tiếng ếch nhái như bao trùm tất cả cảm giác u rợn của một vùng đất “chết”, nơi những hủ tục như thiêu người sống vẫn tồn tại, tước đi tính mạng của nhiều người vô tội bất hạnh, hủy hoại tương lai của bao con người vốn dĩ rất hiền lành.

Kỷ vật thiêng liêng duy nhất của người cha xấu số Hồ Pả Như để lại cho các con là chiếc nỏ treo trên gác bếp đã bị bồ hóng và khói bếp nhuộm đen tuyền, 2 anh em xem như đó là bảo vật. Họ cũng chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao, con cháu sau này sẽ bị đối xử như thế nào khi đã mang tiếng bị “ma ám”.

Cuộc sống cô độc trong căn nhà vắng teo cứ âm thầm trôi hết ngày này qua tháng khác…

 

Ông Lâm Chí Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hướng Hóa, nói: “Do dân bản là người thiểu số, trình độ thấp; các yếu tố thần linh, huyền bí còn phổ biến, địa hình bị chia cắt mạnh… cho nên những hủ tục tồn tại, gây nên những chuyện đau lòng. Khi xảy ra sự việc và có tin báo tử, chính quyền địa phương mới biết”…


**********************

Phát hiện nhiều sai phạm tại vũ trường “khủng” nhất Hà Nội

(Dân trí) – Đoàn kiểm tra Liên ngành 178 TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra vũ trường Nexttop trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) phát hiện hàng loạt sai phạm: không xuất trình được hóa đơn của hơn 50 chai rượu ngoại, vi phạm về quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ trên 30 độ…

Tối ngày 2/8, Đoàn kiểm tra Liên ngành 178 Thành phố Hà Nội, đã bất ngờ kiểm tra đột xuất Vũ trường Nexttop tại tòa nhà Grand Plaza trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội.

 

Vũ trường Nexttop tại thời điểm đội liên ngành kiểm tra.
Vũ trường Nexttop tại thời điểm đội liên ngành kiểm tra.

 

Tại thời điểm kiểm tra Đội liên ngành 178 đã phát hiện một số sai phạm tại vũ trường này. Cụ thể những sai phạm như chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chưa xuất trình được bản gốc giấy phép kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn của hơn 50 chai rượu ngoại, và vi phạm về quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ trên 30 độ.

 

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại vũ trường Nexttop.
Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại vũ trường Nexttop.

 

Riêng vi phạm về quảng cáo rượu, Đoàn liên ngành đã xử lý vi phạm hành chính với mức phạt 15 triệu đồng. Còn về các vi phạm trên, đoàn đã yêu cầu vũ trường nghiêm túc thực hiện đầy đủ, và phải trình hóa đơn, giấy phép kinh doanh bản gốc cho đoàn muộn nhất vào ngày 6/8.

Vũ trường Nexttop nằm ở tầng B1, B2, khách sạn Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thuộc Cty TNHH Việt Minh Nam quản lý.

Anh Thế

*******************

‘Nực cười chuyện Phương Thanh giúp Siu Black trả nợ’

(Soha.vn) – Có cái nhìn ngược hoàn toàn với số đông, Long Nhật cho rằng Phương Thanh làm mọi chuyện rối tung lên.

Chuyện Siu Black vỡ nợ thực sự tạo ra một cơn chấn động trong giới giải trí. Thay vì sự máu lửa vẫn thấy trên sân khấu, Siu xuất hiện với gương mặt bơ phờ, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo bên Phương Thanh.

Chỉ một lần duy nhất phát ngôn trên báo chí để thừa nhận khoản nợ 2,5 tỷ, Siu hoàn toàn im lặng. Người thay chị trả lời tất cả thắc mắc của giới truyền thông chính là nữ ca sĩ vẫn được người hâm mộ gọi bằng cái tên Chanh.

Khi biết tin Phương Thanh chấp nhận “đứng mũi chịu sào” cho Siu, nhiều người nhìn chị đầy ái ngại. Có người khen Phương Thanh tốt tính, những lúc khó khăn mới biết ai là bạn, ai là bè. Trong khi đó, người khác lại cho rằng chị Chanh dại quá, không phải chuyện của mình cũng nhảy vào chịu khổ.

Nhưng không phải ai cũng đuổi theo suy nghĩ của số đông. Bằng cái nhìn của một người hoạt động trong giới showbiz, nam ca sĩ Long Nhật đưa ra những nhìn nhận hoàn toàn khác biệt. Theo lời nam ca sĩ đến từ Huế, anh là người rất thân thiết với chị Siu và trong sự cố lần này, Phương Thanh đang làm rối tung mọi thứ.

Long Nhật:
 

– Anh có biết chuyện Phương Thanh nhận làm quản lý cho Siu để trả lời báo chí?

Có chứ, tin “nóng” như thế làm sao tôi bỏ qua được.

– Mọi người đang nhìn nhận đó là hành động rất nghĩa hiệp, còn anh?

Thật sự tôi thấy nực cười.

– Nực cười sao?

Một người muốn đứng ra lo cho người khác chuyện nợ nần trước hết phải có nhiều tiền. Mình phải đủ sức trả nợ cho người ta chứ. Nếu không thì thôi, đã giúp phải giúp cho tới chứ đừng có nửa chừng như vậy.

– Ý anh là Phương Thanh không có tiền?

Bản thân cô ấy cũng đã qua thời đỉnh cao rồi, giờ cô ấy còn phải đóng phim kiếm tiền cơ mà. Thù lao đóng phim thì thấp lắm. Một bộ phim 40 tập, đóng cả tháng trời cũng chỉ nhận được khoản tiền bằng ca sĩ hát một đêm chứ mấy.

– Ít ra chị ấy cũng dám đứng ra chịu trận, đâu phải ai cũng có gan làm chuyện đó?

Vấn đề ở đây là nợ nần tiền bạc. Mình không có tiền để giúp người ta thì nói cái gì bây giờ. Nếu có khả năng, sao không nói tôi sẵn sàng trả giúp cho Siu, sau đó Siu đi hát để trả nợ cho tôi. Phải như thế chứ.

Đây chỉ toàn nói chung chung, trả lời rùm beng trên báo chí để làm gì, chỉ tổ nói qua nói lại làm lằng nhằng mọi thứ thêm thôi. Thương Siu như thế bằng mười hại Siu.

Long Nhật:
 

– Không trả nợ cho Siu nhưng Phương Thanh cũng khẳng định sẽ giúp Siu đi hát kiếm tiền. Đó cũng là một cách hay đấy chứ?

Chị Siu bây giờ cũng nói rõ ràng là chị ấy không có tinh thần để hát. Siu hát là phải cháy hết mình, chị ấy hát bằng cảm xúc nhưng giờ tâm trạng đâu mà cháy.

Nợ nần đang bủa vây như thế. Hay là muốn ở trên hát, bên dưới người ta đến đòi nợ còn đông hơn khán giả. Tôi chắc chắn chỉ cần bày ra, treo băng-rôn là chủ nợ kéo đến liền.

– Ý anh là phương án đó hoàn toàn không hiệu quả?

Phương Thanh đang theo đuổi việc làm không thực tế. Cô ấy muốn anh hùng, muốn ra tay nghĩa hiệp nhưng càng làm cho sự việc rối lên. Giờ Phương Thanh lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, muốn bỏ của chạy lấy người rồi.

– Vậy nếu là anh, anh sẽ làm gì để giúp chị Siu trong trường hợp này?

Bản thân tôi cũng rất thân thiết và quý mến chị Siu. Chúng tôi biết nhau mấy chục năm nay, từ thời chưa có người nào nổi tiếng. Theo tôi, giờ muốn giúp Siu, tất cả phải cùng ngồi xuống, bàn bạc cho kỹ chứ không thể sồn sồn như cách Phương Thanh vẫn làm bấy lâu nay được.

Cũng có thể các nghệ sĩ đứng ra tổ chức một đêm nhạc bán vé nhưng không lấy caste, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ chị Siu. Bằng cách này hay cách khác, chỉ cần giúp đỡ bằng chính sự chân thành, tôi tin chị Siu có thể vượt qua khó khăn này.

***********************

Đến Mỹ Tho, hỏi về căn nhà “ma ám”, hầu hết cánh xe ôm ở đây ai cũng biết rành rọt. “Mỗi khi đêm về, người ta lại thấy trong nhà có những người phụ nữ xõa tóc che mặt, đi lại quanh nhà, gào thét suốt đêm”.

Nằm ngay đầu con hẻm số 21 đường Học Lạc, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có một ngôi nhà không treo biển số nhà mang lời nguyền ‘ma ám’ mà mỗi khi nhắc đến, người dân không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Lòng tham, sự ích kỷ sống dậy trong tâm trí một số người đã thôi thúc họ ra tay sát hại dã man tính mạng của 3 người phụ nữ trẻ ngay bên trong căn nhà.

Có phải oan hồn đã tiếp tay cho hành động man rợ ấy như những lời đồn thổi mà thiên hạ gán ghép cho ngôi nhà đã bị nguyền rủa là “ma ám” này?

Những đồn đại về ngôi nhà từng diễn ra tội ác man rợ giữa thành phố

Đến Mỹ Tho, hỏi về căn nhà “ma ám”, hầu hết cánh xe ôm ở đây ai cũng biết rành rọt. “Mỗi khi đêm về, người ta lại thấy trong nhà có những người phụ nữ xõa tóc che mặt, đi lại quanh nhà, gào thét suốt đêm. Có lần, có tên trộm ở xa đến, định vào nhà đó trộm cắp tài sản. Nửa đêm, hắn khoét vách nhà để chui vào. Vừa ngẩng mặt lên, hắn thấy một phụ nữ người đầy máu, tóc che khuôn mặt, chỉ lòi ra hai con mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm”.

“Phía sau còn có 2 người phụ nữ khác, một người ngồi trên trần nhà, người còn lại hò hét, nhảy múa. Hoảng quá, tên trộm tiểu ra quần, tay chân co rúm lại, không chạy nổi nên vừa bò, vừa la ú ớ. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy hắn ngất xỉu cách nhà chừng 200 mét, trên người đầy vết trầy xước, quần áo rách tươm. Khi tỉnh dậy, hắn hoảng loạn chỉ về ngôi nhà nói, ‘có ma, ma nữ tóc dài’, sau đó chạy thục mạng”, bác Tư Hơn ( 45 tuổi, xe ôm trên đường Học Lạc, Mỹ Tho) kể lại.

Những đồn đại về ngôi nhà từng diễn ra tội ác man rợ giữa thành phố (Ảnh minh họa)

Những đồn đại về ngôi nhà từng diễn ra tội ác man rợ giữa thành phố (Ảnh minh họa)

Theo chân bác Tư Hơn, chúng tôi tìm đến căn nhà mang lời nguyền “ma ám”. Đó là căn nhà cấp 4 khá tuềnh toàng, nằm sâu hút trong một con hẻm nhỏ. Chủ nhân của ngôi nhà này là một bà lão đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Hôm chúng tôi đến, bà lão chủ nhà đi vắng, cửa nhà không khóa mà chỉ khép hờ. Những người hàng xóm ở đây cho biết: “Trong ngôi nhà này đã có 3 người phụ nữ chết oan ức rồi, có mở cửa thì trộm cũng không dám vào đâu”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây hơn 20 năm đã có 3 người phụ nữ đang sống khỏe mạnh phải trút hơi thở oan khuất trong chính ngôi nhà này. Theo lời những nhân chứng cùng thời, ngôi nhà này là một vựa ve chai do hai mẹ con chị Võ Thanh Hương quản lý. Thời điểm đó, Hương vừa tròn 21 tuổi, độ tuổi làm say lòng bao chàng trai trong xóm.

Hằng ngày, cô cùng mẹ thu mua ve chai, nương tựa nhau sống qua ngày. Nhờ siêng năng, chịu khó nên kinh tế gia đình không quá khó khăn. Thêm vào đó, Hương có một người cậu đang định cư tại Pháp thường xuyên gửi tiền về nên hai mẹ con cô có cuộc sống khá giả so với xóm nghèo lúc bấy giờ.

Đầu tháng 9.1980, hai mẹ con cô đang khệ nệ ôm những thùng carton vào nhà đã đánh động sự chú ý của một nhóm thanh niên ham chơi, biếng làm. Đợi đến khuya, đám thanh niên này đục vách, lẻn vào nhà mẹ con Hương để lục lọi. Nghe động, hai mẹ con Hương vừa choàng dậy thì bị đám thanh niên nhào tới bịt miệng, dùng dao đâm xối xả vào người. Chưa kịp la hét cầu cứu thì hai người phụ nữ đã chết tức tưởi dưới hàng chục nhát dao oan nghiệt của những gã trai mới lớn.

Thấy “con mồi” nằm bất động trên vũng máu, đám thanh niên không những không rùng mình hoảng sợ mà còn thản nhiên lục lọi đồ đạc để kiếm tiền. Trớ trêu thay, khi mở được những thùng carton ra thì tất cả đều trống rỗng, không hề có món đồ giá trị nào như trong dự tính của những gã côn đồ miệt vườn này. Biết mình cướp nhầm, những gã “đồ tể” vội vàng tháo chạy…

Cái chết bi thảm của hai người phụ nữ hiền hậu, sống chan hòa khiến tất thảy lối xóm đều bàng hoàng. Kẻ thủ ác bị công an địa phương bắt sau đó một tuần. Đó là 4 thanh niên nổi tiếng ăn chơi trong vùng, tóc nhuộm đủ màu, thường xuyên tụ tập, nhậu nhẹt, gây rối xóm làng.

Bình thường, mọi người chỉ biết đến chúng qua thói trộm vặt gà, vịt… trong xóm để kiếm tiền mua rượu uống nên đều xí xóa cho qua, nhưng tội ác trên đã khiến cho mọi người thực sự căm phẫn. Tuy nhiên, vào thời gian gây án, 4 gã hung thủ gồm Hữu, Vinh, Kiệt, Hà đều đăng ký thường trú tại phường 8, Mỹ Tho vẫn chưa đủ 18 tuổi.

Lời đồn ma quỷ ở ngôi nhà mang lời nguyền

Hai cái chết bi thảm này tưởng chừng đã kịp nguôi ngoai trong lòng những người dân tại đây thì hơn 20 năm sau, người ta lại tìm thấy thi thể của một người con gái bị đốt cháy đen dưới gầm giường trong chính ngôi nhà oan nghiệt này. Sau cái chết của mẹ con chị Hương, ngôi nhà được một bà lão và hai đứa cháu ngoại dọn tới cai quản và sinh sống, cả ba người này đều là họ hàng với nạn nhân.

Theo tìm hiểu, cái chết bi thảm thứ ba cũng xảy ra trong một buổi chiều muộn của ngày mùng 3 Tết Bính Tuất. Khi đứa cháu lớn tên Q. của bà lão đi làm về thì phát hiện trong nhà có mùi hôi nồng nặc bốc lên. Lúc đầu, anh Q. nghi ngờ trong nhà có con gì chết lâu ngày bốc mùi nên anh lần tìm khắp mọi nơi. Khi đến phòng của em trai mình tên Đỗ Minh Thành (sinh năm 1985) thì mùi hôi càng nồng nặc.

Lời đồn ma quỷ ở ngôi nhà mang lời nguyền (Ảnh minh họa)

Lời đồn ma quỷ ở ngôi nhà mang lời nguyền (Ảnh minh họa)

Lúc này, căn phòng tối đen như mực, anh Q. bật điện lên để tìm kiếm thì phát hiện dưới gầm giường có một “vật thể lạ” được phủ bởi chiếc chăn của em trai. Anh liền kéo phăng chiếc chăn ra thì hoảng hồn nhìn thấy một thi thể đã bị cháy sém.

Nhìn thấy xác chết lạ trong nhà, tay chân anh Q. co cứng lại, ngã khụy xuống đất, miệng lắp bắp không thành tiếng. Anh sợ đến nỗi muốn chạy nhanh ra khỏi nhà và hét thật to để mọi người biết nhưng không sao làm được. Lúc này, anh Q. chỉ có thể vừa lết ra khỏi nhà vừa kêu cứu.

May mắn thay, một lúc sau, mọi người nghe tiếng anh cầu cứu trước thềm nhà vội chạy đến để xem chuyện gì đang xảy ra. Đến nơi, ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy một thi thể bị đốt không còn nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, một số phụ nữ té xỉu, cánh đàn ông vội vàng điện báo công an. Đám con nít trong xóm sợ quá, không dám ra đường chơi Tết khi trời tối nữa.

Vụ án nhanh chóng được công an làm rõ. Chỉ sau một thời gian ngắn, hung thủ đã lộ diện. Đó chính là Thành – đứa cháu ngoại đang sống cùng bà lão chủ nhà và anh trai. Thành khai do thiếu tiền chơi Tết nên đã sát hại dã man chị Võ Thị Hồng Tú (sinh năm 1983). Vì mong muốn kiếm thêm thu nhập trước ngày cưới nên Tú vẫn cần mẫn bán vé số mỗi ngày dù Tết đang đến gần. Mỗi ngày, Tú đều đi bộ ngang nhà Thành để rao bán. Thấy cô gái trẻ luôn có bọc tiền trong người nên Thành nảy lòng tham.

Một ngày trước Tết, gã trai “trời đánh” này nảy sinh ý đồ đen tối khi thấy Tú đang rao bán vé số ngoài đường. Gã vội vàng kêu Tú vào nhà mua vài tờ. Khi cầm vé số trên tay, Thành bảo Tú theo vào phòng để trả tiền. Trong lúc Tú sơ hở, gã vung gậy đánh mạnh vào đầu khiến cô bất tỉnh rồi bóp cổ đến tắt thở. Thành vội gom hết tài sản trên người cô gái rồi mua xăng về châm lửa phi tang xác chết.

Bác Tám Nhớ (60 tuổi, sống gần ngôi nhà) buồn bã nói: “Chuyện ma quỷ trong nhà đó, tôi chưa thấy bao giờ, chỉ nghe đồn thôi. Nhưng đáng buồn là nhiều người lấy đó làm điều mê tín, dị đoan. Thỉnh thoảng, vào ngày rằm hàng tháng, lại thấy có một số người tìm đến ngôi nhà đó thắp hương xì xụp để xin số đề. Cũng không biết có ai trúng nhiều không mà thằng Tư Còi hàng xóm bán luôn sạp trái cây cho số đề, giờ phải đi làm mướn từng ngày kiếm sống rồi”. Dứt lời, bác Tám thở một tiếng rõ dài, ánh mắt nhìn xa xăm, ngán ngẩm.

Thực hư chuyện ma quỷ là do dân chúng đồn đại vì ngôi nhà đã mang nhiều tang tóc. Những lời thêu dệt đó phần lớn từ những kẻ mê tín dị đoan hay tìm đến trước ngôi nhà để van lạy xin số đánh đề. Thực hư đã rõ, ngôi nhà có 3 cái chết oan ức hiện vẫn có người sinh sống bình thường và những lời đồn đại ma quỷ chỉ là hoang đường mà thôi.

(BKT)

***********************

Nhung là một gái mại dâm có “thâm niên” nên được đàn em kính nể. Người phụ nữ này kiêm cả môi giới khách cho đàn em để ăn chặn tiền.

Ngày 2/8, Công an quận Cầu Giấy cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Nhung (SN 1987 ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Nhung thường sử dụng tên giả là Thủy để giao dịch. Cô gái này sống như đại gia, thuê khách sạn Mô Da trên đường Trần Duy Hưng ở trọ và bán dâm. Khi nhiều khách quá, Nhung thường gọi 2 đàn em thân tín, 19 tuổi, người dân tộc, để “đi khách”.

“Nhung gọi 2 cô gái 19 tuổi quê Điện Biên đi khách với giá 500 nghìn đồng. Cô ta trực tiếp thu tiền của khách, ăn chặn 100 còn 400 trả cho gái bán dâm”, một điều tra viên nói.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhung thuê ở hẳn một phòng trong khách sạn và chỉ giao dịch với khách mua dâm được giới thiệu trước. Tú bà này hẹn người mua dâm tới khách sạn và điều hàng của mình phục vụ. Mỗi lần gái bán dâm đi khách, Nhung đứng ra thu tiền và lấy 100 nghìn đồng môi giới. Khi 2 gái bán dâm đang “đi khách” thì bị cảnh sát bắt quả tang. Tú bà này ngỡ ngàng khi bị bắt bởi cô ta nghĩ hoạt động kín kẽ, cảnh sát khó phát hiện.

Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục làm rõ hành vi của Nhung.

TD (IFN)

********************

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm cứu nạn hàng hải VN cho biết, nhân viên cứu hộ đã lặn kiểm tra quanh xác tàu chìm. Nhiều lo ngại cho rằng, do tàu composit 2 vỏ nên có thể khi bị nước phá vỡ thân tàu, còn nạn nhân mắc kẹt tại đây


Tàu cứu nạn đang tiếp cận vị trí con tàu bị chìm

Bộ trưởng Đinh La Thăng ân cần thăm hỏi, động viên nạn nhân bị nạn

Lực lượng cứu họ chuẩn bị

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ

Nơi chiếc xuồng cứu hộ nhỏ đang neo đậu cũng là mũi con tàu bị chìm

Thợ lặn tiếp cận vị trí tàu chìm

(BGTVT)

*********************

Ở Việt Nam bây giờ …

– Vợ rẽ nhất thế giới – Sữa đắt nhất thế giới – Xăng cao nhất thế giới
– Xe hơi đắt nhất thế giới
– Thuốc tây đắt nhất thế giới
– Uống rượu nhiều nhất thế giới
– Đánh bạc , số đề nhiều nhất thế giới
– Trẻ em thất học , bỏ học nhiều nhất thế giới
– Tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới

– DÂN lại NGHÈO NHẤT THẾ GIỚI

-Chính phủ VN ĐÃ LÀM DÂN VN TRỞ THÀNH DÂN TỘC LẠC QUAN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI.

Không nói đùa đâu. Dân VN hiện tại đang sống rất lạc quan, chẳng biết lo ngày mai là gì,
điển hình là còn đang ấp ủ xây dựng Đường Sắt Cao Tốc cho bằng Pháp bằng Nhật

Cho dù tình hình lụt năm nay cao hơn năm ngoái, điện năm nay cúp nhiều
hơn năm ngoái, cướp , giết, hiếp năm nay nhiều hơn năm ngoái, nhưng cứ
sống cho hôm nay, ngày mai ra sao thì cứ ra.

– Trẻ em VN có lòng cầu tiến nhất thế giới, vào lớp 1 đã phải tranh
nhau thi, đậu mới vào.

– Người dân chạy xe giỏi nhất thế giới. Có lần Michael Schumacher, mấy
lần vô địch F1, qua VN còn phải thú nhận “tôi không dám chạy xe tại
VN”.

– Bác sĩ VN giỏi nhất thế giới về môn… phá thai. Có người phá “thành
công” ngày mấy chục vụ, khoảng 10 ngàn/ năm, 500 ngàn cho cả cuộc đời.
Ai không tin, ra khu phá thai Từ Dũ, buổi sáng 8:30 là số thứ tự trên
300.

– VN có nhiều tiến sĩ nhất vùng, và lại học rất giỏi. Người Mỹ kém
thông minh nên phải học ít nhất 4 năm sau đại học, chứ tại VN có khi
chỉ cần… vài tháng.

Trên báo Quân đội Nhân dân, nay các bài bình luận tầm phào cũng do các
Tiến sĩ, Thạc sĩ viết ra, huống gì các bài xã luận bao la bát ngát
khác, chắc phải là Tổng Tiến sĩ mới viết nổi.

Bất động sản có giá cao gần nhất thế giới.
Tỷ lệ xe máy trong thành phố nhiều nhất thế giới.
Thủ đô Hà Nội lớn ( mở rộng) với tốc độ nhanh nhất thế giới.

Tạo ra được 1 tầng lớp phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài góp phần truyền gen VN ra khắp thế giới.

( Song Phương chuyển )

*********************

20 cảnh đẹp,Cần thưởng lãm, Trước  khi  Tận thế hoặc bị biến mất đi.

Bấm vào : ” View this image ›“,chi tiết,hình ảnh rõ hơn.Línhthủy,sưu tầm .20 Must-See Places Before The World Ends
It’s 2012. And it seems like something much, much worse than what the Mayans predicted is coming—and much sooner than you’d think. These are the twenty places you definitely want to see before it’s all over.

1. The Amazon

The Amazon
Regardless of which country you go to to see it–Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname, or French Guiana–considering it’s the largest rainforest in the world and houses millions of unique creatures rarely found anywhere else, it’s worth seeing for thousands of reasons.
Via: cifor (
)

2. Antelope Canyon

Antelope Canyon
You might think the Grand Canyon is the only canyon you need to see in the US, but really, consider Antelope Canyon, which is conveniently also located in Arizona. Antelope Canyon was created through rivers and streams eroding the sandstone, and it makes for a wholly awesome experience where you can just saunter through miles of them.

3. Uluru (Ayers Rock)

Uluru (Ayers Rock)
Located in the middle of the Australian Outback, you probably recognize this one from The Adventurers Down Under. In real life, though, it’s even more amazing. However, you’ll find that flying on an eagle’s back makes it much easier to access, as it’s actually more than 280 miles outside of any significant town (Alice Springs).

4. Bora Bora

Bora Bora
Located in French Polynesia in the South Pacific, Bora Bora is well-known as one of the most beautiful islands in the world. With crystal clear waters and awesome accommodations, there’s no way to avoid this one.

5. Victoria Falls

Victoria Falls
Victoria Falls, between Zambia and Zimbabwe, is (debatably) the largest waterfall in the world, with a width of 5604ft (1708m) and a height of 354ft (108m), and a much better choice than Niagara Falls.

6. Norwegian Fjords

Norwegian Fjords
Norway has one of the longest coastlines in the world, but almost certainly the most interesting. Its eastern coast is riddled with hundreds of jagged inlets, jutting right into the inland of the country. The formations within them as well as the views from them are among the most mesmerizing around.

7. Santorini

Santorini
Santorini is an island off the coast of Greece, thousands of years ago the site of one of the largest volcanic explosions in history. Today it plays home to spectacular views, crazy architecture, and a storied history (supposedly the same eruption that destroyed it led to the legend of Atlantis).

8. Iceland

Iceland
Iceland features some of the most alien landscapes in the world, from huge, partially frozen waterfalls, to the Northern Lights and insane sunsets and sunrises, to miles of barren tundra; not to mention an outgoing population who’s down to party.

9. Moraine Lake

Moraine Lake
You’d think a lake is a lake, but surely not. At least not Moraine Lake. Up in Alberta, Canada, Moraine is uniquely astounding because when it’s full, the intensely light rock from the surrounding mountains refracts, creating a neon, mind-blowing shade of blue. Plus, you know, the whole area is pretty amazing in the first place.

10. Petra

Petra
Built around 1200BC, Petra is an ancient city of Jordan, renowned not just for the fact that it’s entirely built inside “towering rocks,” but for its intricacies therein. The city was able to constructed in the desert because its designers, the Nabataeans, redirected waterways, creating an artificial oasis–the center of their caravan trade, and a fortress.

11. Machu Picchu

Machu Picchu
Located almost eight thousand feet above sea level in Peru, Machu Picchu is one of the most amazing feats of architecture in the world. While you might think it’s a pretty weird place to put a city, you’d be wrong: most believe it was an estate for the Inca emperor Pachacuti, who really must’ve need to take some time away from it all.

12. Plitvice

Plitvice
Plitvice is the oldest national park in Southeast Europe, and the largest in Croatia. Its views are something that few would expect in Europe at all, and the fact that it remains relatively untouched (aside from a few walkways), makes it all the better.

13. Great Barrier Reef

Great Barrier Reef
Composed of over 2900 individual reefs, the Great Barrier Reef is the largest of its kind in the world–so large it can be seen from outer space–and also the
biggest single structure made by living organisms.” Due to coral bleaching from pollution, this is a site to see asap.

14. Sistine Chapel

Sistine Chapel
Honestly, with some of the most prominent works by some of the most famous Renaissance artists–like Michelangelo, Sandro Botticelli, and Pietro Perugino–how could you not want to take a quick look at the Sistine Chapel? I mean, it’s in Vatican City, which is pretty worth checking out on its own.
Via: pamilne (
)

15. Stonehenge

Stonehenge
Considering all the theories surrounding Stonehenge, it seems pretty likely that it’ll have to do with the apocalypse anyway, so you might as well see the harbinger in person before it all goes to hell.

16. Taj Mahal

Taj Mahal
The Taj Mahal is considered “the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world’s heritage,” which should be reason enough to visit its vaulted walls and beautiful gardens; but what’s more, it was built from 1632-1653 by the Mughal emperor Shah Jahan in memory of his third wife, Mumtaz Mahal. Now that is some serious devotion.

17. Palace of Versailles

Palace of Versailles
The pinnacle of absolute monarchy and the indulgence of the ancien régime in France, Louis XIV transformed this former hunting lodge into one of the most expansive palaces in the world. So indulgent was it, in fact, that Louis had all records of how much it originally cost to build destroyed, though the estimates range from $2 billion up to almost $300 billion in today’s dollars.

18. Great Wall of China

Great Wall of China
Construction of the Great Wall began in the 7th century BC and continued for hundreds of years. It’s the longest fortification ever built, constructed to thwart invasions of Mongolian and Manchu enemies. At its height (well, length), it was more than 3700 miles (6000km) long.

19. Angkor Wat

Angkor Wat
Angkor Wat is a temple complex surrounded by a moat, built by Cambodian king Suryavarman II in the early 12th century to serve as the state temple and capital city. The symmetry and “harmony” of its design has been compared to the most famous architecture of ancient Greece and the Romans.

20. Church of Our Virgin Mary of Zion

Church of Our Virgin Mary of Zion
Located in Axum, Ethiopia, this site is important–like Stonehenge–when we’re talking about the apocalypse. Contained within this tiny structure is supposedly the Ark of the Covenant, aka where the tablet with the Ten Commandments is supposed to be. Something crazy will probably go down here before the end of the world

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: