Trụ trì chùa Thiếu Lâm trần tình về cáo buộc bao gái

Hôm nay, lần đầu tiên phương trượng Thích Vĩnh Tín công khai lên tiếng về tin đồn bao gái, có con riêng ở Đức và sở hữu tài khoản trị giá 3 tỷ USD.

Vị trụ trì này nói ông chưa phạm sắc giới hay có nhân tình bên ngoài như tin đồn, đồng thời cho rằng một số người “cố ý tạo tin đồn ác ý” để hại ông.

Tin đồn trước đó nói trụ trì chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có người tình là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Cô này đã sinh con trai cho trụ trì ở Đức. Ngoài ra, vị trụ trì này còn sở hữu tài khoản ở nước ngoài trị giá 3 tỷ USD.

Trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín.

 

Vài ngày trước đó, một tờ báo Tây Ban Nha đăng bài viết có tiêu đề Tình, tiền và võ công được cho là nhằm công kích trụ trì chùa Thiếu Lâm. Báo này nói họ có một cuốn băng quay lén cảnh ân ái giữa trụ trì Thích Vĩnh Tín với một cô gái trong phòng ngủ của ông. Thêm nữa, vị trụ trì này từng bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các nhà sư của Thiếu Lâm Tự lại khẳng định không có chuyện đó. Tờ Văn hóa Trung Quốc dẫn lời các nhà sư chùa Thiếu Lâm nói trụ trì Thích Vĩnh Tín chỉ “giải đáp các vấn đề tinh thần” cho một nữ thí chủ.

Ngày 17/8, để trấn an tinh thần cho các phật tử trong chùa Thiếu Lâm cũng như xóa bỏ hoài nghi trong giới dư luận, phương trượng Thích Vĩnh Tín đã lên tiếng trần tình về tin đồn trên. Cơ quan tôn giáo Nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng về vụ việc và khuyến cáo các Phật tử không nên tin vào tin đồn nhảm này. “Chúng tôi lên án nghiêm khắc vì nó không chỉ gây tổn hại tới phương trượng Thích Vĩnh Tín, mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của ngôi chùa nổi tiếng, và thậm chí cả nền Phật giáo Trung Quốc” – trích tuyên bố của cơ quan tôn giáo. Đây không phải lần đầu tiên trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị tung tin đồn thất thiệt.

Hồi tháng 5/2011, một nguồn tin nói rằng phương trượng Thiếu Lâm Tự, Giám đốc điều hành Thích Vĩnh Tín bị bắt vì dính gái mại dâm. Nguồn tin trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội Trung Quốc và gây ra cơn bão dư luận ở Trung Quốc. Tuy nhiên, website chính thức của Thiếu Lâm Tự tuyên bố thông tin trên “hoàn toàn bịa đặt và đầy ác ý” nhằm gây ảnh hưởng xấu cho trụ trì Thích Vĩnh Tín và chùa Thiếu Lâm Tự.

Theo tờ El Periodico của Tây Ban Nha, Thiếu Lâm Tự bắt đầu hoạt động như một tập đoàn kinh doanh lớn với 5 công ty con từ năm 1999. Ngoài ra, Thiếu Lâm tự còn có 40 công ty ở châu Âu như Berlin, London, cùng với hơn 50 trường học, cơ sở nghiên cứu với thu nhập khoảng 10 triệu bảng Anh/năm.

Theo VTC

***************************

“Người rừng” trở về và… trở bệnh

Sau gần nửa tháng từ trong rừng sâu trở về làng, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) vẫn chưa thật sự hòa nhập với cuộc sống hiện tại. “Người rừng” cha (tức ông Thanh) vẫn phải sống trong bệnh viện từ lúc rời rừng đến nay.

Sau rừng sâu… là bệnh viện

Bác sĩ Châu Nguyễn Thương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Từ lúc cha con ông Thanh ra khỏi rừng, ông Thanh được đưa vào Trung tâm Y tế huyện chăm sóc, nhưng vì bệnh tình ngày một nặng, các bác sĩ phải đưa ông xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục chữa trị. Ông Thanh được chẩn đoán bị nan thận và suy nhược nặng.

Ông Thương kể, hôm đưa ông Thanh xuống bệnh viện tỉnh, “người rừng” Hồ Văn Lang (con ông Thanh) nằng nặc đòi đi theo cùng thì mới cho đưa cha mình đi. Ông Thanh cũng đòi phải có Lang đi cùng thì mới chịu chuyển viện. Vậy là Trung tâm Y tế huyện Tây Trà đành chấp nhận đưa cả hai cha con xuống bệnh viện tỉnh, nằm ở khoa Ngoại Tổng hợp.

“Người rừng” trở về và… trở bệnh, Tin tức trong ngày, nguoi rung mac benh, nguoi rung bi benh, nguoi rung o quang ngai, phat hien nguoi rung, nguoi rung 24h, nguoi rung co that, dua nguoi rung ve nha, nguoi rung, nguoi song trong rung, lac trong rung, lam nha tren cay, song trong rung, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tintuc, tin hot, tin tuc, tin tức, bao dien tu, xa hoi, bao vn, bao, doc bao, vn

Cha con “người rừng” đang ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Bác sĩ Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cha con ông Thanh và có chế độ chăm sóc đặc biệt đối với cha con “người rừng”.

“Bệnh viện đang nhanh chóng làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, thường xuyên thăm khám để kiểm tra bệnh tình của ông Thanh”, ông Mến nói.

Từ khi rời rừng, ông Thanh chỉ sống trong bệnh viện, điều mà có lẽ lúc ở rừng ông chưa bao giờ biết đến. Hơn 40 năm trong rừng, ông nào biết đến thuốc men, cũng đâu được truyền dịch. Nhưng hiện giờ, thuốc men, dịch truyền cứ “tấp” liên tục vào người ông.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bệnh nan thận của “người rừng” Hồ Văn Thanh chưa đến mức phải phẫu thuật. Riêng “người rừng” Hồ Văn Lang vẫn còn yếu, ho liên tục, bác sĩ phải truyền nước.

“Người rừng” trở về và… trở bệnh, Tin tức trong ngày, nguoi rung mac benh, nguoi rung bi benh, nguoi rung o quang ngai, phat hien nguoi rung, nguoi rung 24h, nguoi rung co that, dua nguoi rung ve nha, nguoi rung, nguoi song trong rung, lac trong rung, lam nha tren cay, song trong rung, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tintuc, tin hot, tin tuc, tin tức, bao dien tu, xa hoi, bao vn, bao, doc bao, vn

“Người rừng” con tự ăn cơm

“Người rừng” trở về và… trở bệnh, Tin tức trong ngày, nguoi rung mac benh, nguoi rung bi benh, nguoi rung o quang ngai, phat hien nguoi rung, nguoi rung 24h, nguoi rung co that, dua nguoi rung ve nha, nguoi rung, nguoi song trong rung, lac trong rung, lam nha tren cay, song trong rung, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tintuc, tin hot, tin tuc, tin tức, bao dien tu, xa hoi, bao vn, bao, doc bao, vn

“Người rừng” Hồ Văn Thanh vẫn không hiểu “tiền là cái chi chi” khi nhận phong bì tiền được tặng

Sống ở bệnh viện nơi phố thị (TP.Quảng Ngãi), cha con người rừng giờ đã dạn dĩ hơn. Dù không nói nhưng khi người lạ tiếp xúc, cảm giác sợ sệt đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước, khi mới vừa từ rừng sâu về làng. Cha con “người rừng” đã biết tự cầm chén, đũa, muỗng để ăn cơm, Lang còn biết lấy tăm để xỉa răng.

Thực hư chuyện đốt lều cha con “người rừng”

Mặc dù anh Hồ Minh Lâm (cháu ruột ông Thanh) quả quyết rằng, chính tay anh đã đốt cháy túp lều trên cây mà cha con “người rừng” ở trong suốt 40 năm qua, nhưng chưa ai xác định được thông tin chính xác. Anh Lâm bức xúc nói: “Tôi đốt hết rồi. Chòi ở trong đó tôi đốt rồi, từ nay đừng có nhắc đến núi rừng, người rừng, đừng nhắc đến những căn lều trong rừng đó nữa. Tôi tức nên tôi đốt. Báo chí nói lung tung, bảo tôi đem cha con chú Thanh ra kinh doanh, đòi tiền này nọ, tức không chịu được”.

“Người rừng” trở về và… trở bệnh, Tin tức trong ngày, nguoi rung mac benh, nguoi rung bi benh, nguoi rung o quang ngai, phat hien nguoi rung, nguoi rung 24h, nguoi rung co that, dua nguoi rung ve nha, nguoi rung, nguoi song trong rung, lac trong rung, lam nha tren cay, song trong rung, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tintuc, tin hot, tin tuc, tin tức, bao dien tu, xa hoi, bao vn, bao, doc bao, vn

Anh Hồ Văn Tri, con trai ông Thanh nói, anh Hồ Minh Lâm không dám đốt nhà của cha và anh mình trong rừng vì đó là điều cấm kỵ của làng

Ông Hồ Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Phong, huyện Tây Trà cũng xác nhận anh Thanh nói với địa phương đã đốt nhà của cha con “người rừng” nhưng không biết là có đốt thật hay không. Xã cũng chưa cử người vào kiểm tra. Còn anh Hồ Văn Tri (40 tuổi), con ruột “người rừng” Thanh khẳng định chắc nịch, anh Lâm nói thế chứ không dám đốt. Anh Tri giải thích, tục lệ của người đồng bào Cor rất cấm kỵ chuyện đốt nhà. “Ai mà tự ý đốt nhà là Giàng sẽ bắt. Nếu dân làng biết anh Lâm làm vậy sẽ bắt phạt anh Lâm bằng heo, gà cúng tạ tội với thần rừng và đãi làng ăn để chuộc lỗi”, anh Tri nói.

Liên quan đến việc xây nhà, làm chứng minh nhân dân, nhập hộ khẩu cho cha con “người rừng”, ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho hay, huyện đã hoàn tất thủ tục, phối hợp với công an tiến hành cấp chứng minh nhân dân, nhập hộ khẩu cho cha con ông Thanh vào gia đình ông Hồ Văn Tri (con ông Thanh) ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong. Huyện Tây Trà còn cấp 100m2 đất cùng với khoản tiền của cơ quan chức năng, đoàn thể hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng để xây nhà ở cho cha con “người rừng”.

Võ Hoàng Uyên (Khampha.vn)

Song Phương chuyển

**************************

Cận cảnh cá mặt trăng 400kg mới bắt được ở Nghệ An

Nhiều ngư dân Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bắt được cá mặt trăng, nhưng đây là con cá lớn nhất từ trước tới nay.

Con cá mặt trăng quý hiếm do ngư dân Trần Xuân Thành và một số anh em, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bắt được trong lúc đánh bắt ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ vào tối ngày 31/7.

Qua kiểm tra, con cá có chiều dài gần 2m, rộng tính cả vi là 2,3m và nặng hơn 400kg. Sau khi đưa được vào bờ, nhóm ngư dân này đã hiến tặng cá cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Một số hình ảnh cận cảnh về con cá mặt trăng quý hiếm vừa bắt được:

Cận cảnh con cá mặt trăng quý hiếm.

Tàu ngư dân bắt được con cá mặt trăng.

Chuẩn bị đưa con cá mặt trăng lên bờ bằng cẩu tời.

Nhiều ngư dân tập trung tới xem con cá khủng.

Chiều dài con cá là gần 2m, rộng 2,3m, nặng 400kg.

Nhiều ngư dân Quỳnh Lưu đã bắt được loài cá này nhưng đây là con cá lớn nhất từ trước tới nay.

Khiêng con cá lên bờ.



Cho vào xe tải vận chuyển về bảo tàng.

Phải nhiều người mới khiêng nổi con cá.

 

 

Theo Infone

 

*********************

Chiêu đánh ghen của vợ Tàng Keangnam

Xung quanh ông trùm ma túy Tàng Keangnam không lúc nào thiếu các bóng hồng vây quanh. Nhưng người vợ cả của Tàng là Giàng Thị Sua bằng nhiều cách đã loại dần từng sơn nữ một.

“Gót chân Asin” của trùm Tàng

Sự giàu có và cách tiêu tiền không phải nghĩ của ông trùm Tàng Keangnam khiến các bóng hồng vùng sơn cước luôn muốn được nâng khăn sửa túi cho y. Theo người dân ở đây thì cô gái nào mà trùm ma túy Tàng thích thì anh ta sẽ có được.

Giàng Thị Sua, SN 1989 trú tại bản Lũng Xá khi gặp Tàng, chứng kiến thanh niên trẻ tuổi này giàu có với nhà lầu, xe sang đã nhanh chóng bị choáng ngợp. Mặc dù nhan sắc ở dạng trung bình, nhưng Sua vẫn quyết tâm chinh phục bằng được Tàng bằng cách xin nhập vào đường dây của Tàng.

Cuối cùng, năm 2004 cặp đôi này cưới nhau và sinh được 3 người con và chính thức trở thành bà trùm và là người phụ nữ có ngôi vị số 1 của trùm tàng bởi thị nắm được “gót chân Asin” trùm ma túy này.

Giàng Thị Sua bị bắt cùng trùm Tàng khi vận chuyển số lượng ma túy khủng.

Có tiền sau những phi vụ làm ăn, Sua nhanh chóng trở thành người sành điệu nhất cao nguyên Mộc Châu với lối tiêu tiền không phải nghĩ. Hàng ngày, “bà trùm” chỉ có mỗi việc là lái ô tô đưa con đi học, sau đó lượn lờ khắp phố. Mặc dù biết Tàng thuộc loại đào hoa và luôn sẵn tiền trong người, Sua vẫn chấp nhận cho chồng đi chơi gái, miễn là không ảnh hưởng đến vị trí của mình. Đồng thời, Sua cũng không để bất cứ một ai khác tham dự vào công việc của cả 2 vợ chồng.

Để bảo vệ ngôi vị số một, Sua luôn nổi trận lôi đình mỗi khi thấy chồng có ý định bén mảng đến gái lạ. Giàng Thị Sua ý thức được việc tự làm đẹp để giữ chồng. Sua mua đủ cao lương mỹ vị về bồi dưỡng cho Tàng theo lời của thầy mo. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Tráng A Tàng tháng 6/2013 lăn ra đổ bệnh, nằm viện cả tháng trời. Bác sĩ kết luận Tàng bị gút, do một quá trình dài chỉ biết ăn mặn, ăn quá nhiều thịt, của ngon vật lạ mà lại không chịu luyện tập.

Đến tháng 7/2013, mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng không muốn thất hứa với đối tác, bà vợ cả quyết định cùng với chồng đánh 1 chuyến hàng khủng lên Lạng Sơn và sa lưới pháp luật kết thúc những tháng ngày sống trên nhung lụa của cặp vợ chồng ma túy này.

Đời vợ lẽ cơ cực của nước mắt sơn nữ

Mặc dù đã có đề phòng, nhưng Giàng Thị Sua cũng không thể tránh khỏi cái cảnh có thêm một người phụ nữ hiện diện trong nhà với tư cách là vợ hai của Tàng. Ngôi vị số  của Sua có nguy cơ lung lay khi đầu năm 2012 Tàng bất ngờ dẫn về một cô vợ xinh đẹp, tràn đầy nhựa sống là Giàng Thị Mái (SN 1995) ở xã Vân Hồ và tuyên bố là vợ hai.

Mái chấp nhận làm kiếp vợ lẽ của trùm Tàng vì choáng trước vẻ giàu sang của Tàng một phần và cũng vì ông trùm này đã hào phóng bỏ ra 50 triệu đồng để giúp gia đình sơn nữ qua cơn nghèo khó.

Giàng Thị Mái sau khi về làm phận vợ lẽ nhà ông trùm, cô đổi sang tên khác, mỹ miều hơn cho hợp với sự giàu sang là Giàng Sao Mai. 

Không thể gạt bỏ người vợ hai là Giàng Thị Mái, Sua nghĩ mưu thể hiện bản lĩnh làm chủ chốn hậu cung. Sua luôn là người chủ động buộc Mái phải làm những việc nặng nhọc trong nhà, không cho ăn cơm cùng với gia đình, và lúc nào cũng chửi bới thậm tệ.

Đặc biệt, tối đến Sua bắt Tàng phải ngủ cùng với mình và đứa con trai nhỏ tuổi, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của chồng. Suốt mấy tháng, mặc dù cô vợ lẽ lúc nào cũng trẻ trung, Tàng bất lực. 

Sua còn có độc chiêu khi trời tối, lúc mà Mái đi ra ngoài mua đồ, liền tranh thủ khóa kín cửa, đồng thời cấm Tàng ra mở, coi như không biết. Nhiều lần lần như thế, người vợ lẽ này chỉ còn biết tranh thủ những lúc vợ chồng ông trùm đi ăn tối mới dám ra ngoài mua bánh trái, còn không thì đành chấp nhận nhịn đói.

 

Sau khoảng 5 tháng không chịu được cuộc sống tủi cực trong nhà Tàng, Mái bỏ về nhà bố mẹ. Mất người vợ trẻ, nhưng Tàng không dám nói nửa lời vì sợ máu ghen đàn bà sẽ làm hỏng việc lớn.

Theo Gia đình và Xã hộ

 

************************************

Kim Jong-Un thăm xưởng smartphone của Triều Tiên

Trong chuyến thăm, ông Kim đã khích lệ sự cố gắng của lãnh đạo và công nhân tại nhà máy, đồng thời khen ngợi chiếc smartphone Arirang là “không thể tốt hơn”.

Theo tờCaijing, nhà máy sản xuất mà ông Kim ghé thăm đang ra lò một mẫu smartphone dùng hệ điều hành Android mang tên “Arirang” – một làn điệu dân ca của Triều Tiên. Những hình ảnh này được chụp từ ngày 11/5.

Những hình ảnh này xuất hiện chỉ sau một tuần kể từ khi thông tin về chiếc tablet Samjiyon của Triều Tiên được nhắc đến trên mặt báo phương Tây. Thiết bị này được đánh giá khá tốt, nhưng không hỗ trợ kết nối Wi-Fi.

Chiếc Arirang có giao diện giống như giao diện của HĐH Android

Tuy nhiên, các trang công nghệ nước ngoài tỏ vẻ nghi ngờ về nguồn gốc của những chiếc điện thoại này. Trang TIA cho rằng, không loại trừ khả năng chiếc Arirang được sản xuất ở Trung Quốc, và đóng gói hoàn chỉnh tại Triều Tiên. Thông tin cấu hình và thời điểm ra mắt của thiết bị này vẫn còn là một ẩn số. 

Duy Nguyễn

Theo Tri Thức

********************

Đùa quá trớn, danh hài Triều Tiên bị bắt đi cải tạo

Theo Tiếng nói nước Nga, một diễn viên hài nổi tiếng của Triều Tiên đã bị bắt đi cải tạo vì đùa quá đà trong buổi diễn.

(Ảnh minh họa)

 

Tiếng nói nước Nga cho biết, đây là diễn viênLee Chun Hon, từng diễn hài cho cố Chủ tịch Kim Jong-il. Cô bị bắt tại sân khấu ở một nông trang của tỉnh Gangwon.

Nguồn tin không nói rõ câu đùa nào đã khiến cô phải đi cải tạo, chỉ biết Lee Chon Hon sẽ phải làm việc ở mỏ than ít nhất 6 tháng.

Tiếng nói nước Nga cũng nói thêm nữ diễn viên hài phải cẩn trọng trong các hành động tiếp theo của mình vì mỗi sai lầm đều khiến thời gian cải tạo của cô kéo dài thêm.

Theo VTC New

 

**********************

Tàng Keangnam chi 20 tỷ mở tiệc cho cả bản

Giàu có, trùm ma túy Tráng A Tàng chi 20 tỷ để bao cả bản ăn tiệc linh đình trong mấy ngày liền và thuê đoàn văn công từ Lào và Thái Lan.

Tráng A Tàng không chỉ “nổi tiếng” sau vụ vận chuyển buôn bán số lượng ma túy “khủng” vừa bị cơ quan công an bắt giữ, mà ở phố núi Mộc Châu (Sơn La) cái tên “Tàng đô la” hay “Tàng Keangnam” đã nổi như cồn bởi sự giàu có và tiêu tiền kiểu vung tay.
Căn nhà được ốp bằng những loại gỗ đắt tiền (ảnh lớn) và Tráng A Tàng.

Buôn hàng lậu từ bé

Tàng xuất thân từ bản Lũng Xá (xã Loóng Luông), một trong những điểm nóng ma túy của huyện vùng cao Mộc Châu. Từ nhỏ Tàng đã tỏ ra láu lỉnh nên theo những người lớn đi “xách hàng” từ biên giới Việt – Lào cách đó 20km vào bản để kiếm tiền. Lớn lên, Tàng lập hẳn đường dây riêng. Nhờ đó, Tàng nhanh chóng giàu có.

Biệt danh “Tàng đô la” bắt đầu từ những năm 2008, khi Tàng chuyển ra sinh sống ở tiểu khu 70 (thị trấn Nông trường Mộc Châu) và dựng nhà 3 tầng bề thế. Chủ nhân của ngôi nhà còn đi xe ô tô đắt tiền như Lexus, BMW… Một thời gian sau, Tàng mua tiếp ngôi nhà bên cạnh, cải tạo làm gara.

Một người thợ (xin được giấu tên) từng thi công các công trình trong nhà của ông trùm này khẳng định, Tráng A Tàng có sở thích thanh toán bằng USD, hoặc tiền Việt với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Mặt khác, ông trùm này còn trả công gấp 3 lần so với mức bên ngoài. Vì thế các nhóm thợ thường tranh quyền thi công.

Với nội thất trong nhà, Tàng thể hiện là một người xa hoa, sành điệu. Tàng sắm bồn tắm công nghệ Italia, TV màn hình phẳng cỡ lớn, lắp camera khắp nhà. Nguyên chiếc giường ngủ trong phòng của 2 vợ chồng, Tàng cho hay đặt làm riêng ở Trung Quốc, có giá gần 500 triệu đồng. Bên trong căn nhà, trùm ma túy cho ốp gỗ bằng những loại đắt tiền nhất, chạm khắc rồng phượng tinh xảo.

Chiếc giường bằng gỗ sưa giá nửa tỷ của trùm Tàng.

Đãi tiệc cả bản

Đầu năm 2009, để che giấu hành vi phạm pháp, Tàng cho treo trước cửa nhà tấm biển công ty TNHH NT 10. Người dân xung quanh không hiểu NT 10 là gì thì Tàng cho thay tấm biển to hơn, ghi rõ: Công ty TNHH Nổi tiếng 10.

Đầu năm 2013, nhân dịp Tết cổ truyền của người Mông, Tàng bỏ ra gần 20 tỷ đồng thuê cả trăm người với giá 3 triệu/người/ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản của người Mông, bảo vệ lễ hội, cũng như những công việc khác để tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền ở bản Lũng Xá. Tàng còn mời 2 đoàn văn công với những nghệ sĩ có tiếng của Lào và Thái Lan sang múa hát, thổi khèn, nhảy sạp phục vụ dân bản.

Tàng có đặc điểm là chỉ tin người Mông, rất kiệm lời và gần như không giao tiếp với bất kỳ ai trong khu phố. Chiều chiều, người ta vẫn thấy ông trùm dắt đứa con nhỏ ra đứng xem đánh bóng chuyền, mặt lạnh tanh, xong lại lặng lẽ về nhà. Câu cửa miệng của gã là “không biết, không thấy”. Lâu lâu, Tàng lại biến mất khỏi địa phương, có khi cả tháng trời.

Được biết, bên cạnh 3 người con trai có chung với người vợ đầu của mình, Tàng còn nhận nuôi thêm 6 đứa cháu. Một người bán hàng tạp hóa gần nhà ông trùm ma túy cho biết, từ lúc Tàng chuyển về sống ở tiểu khu 70, dù buôn bán nhỏ, lẻ nhưng bà phát đạt hẳn, tất cả là vì những đứa trẻ trong nhà Tàng.

 

Cứ đầu buổi sáng, chúng lại tập trung ở trong nhà và được Tàng phát tiền để ăn vặt và uống nước ngọt. Lũ trẻ này ra mua hàng toàn dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi ông trùm sa lưới, lũ trẻ được họ hàng bí mật chuyển về Lũng Xá sinh sống.

Theo Gia Đình & Xã Hộ

 

******************

‘Bom tấn’ TVB bị chỉ trích vì nhiều cảnh nóng, diễn xuất dở

Bộ phim “Bao la vùng trời 2” đang dần mất lòng tin từ phía người xem bởi có quá nhiều cảnh nội dung không phù hợp.

Mặc dù Bao la vùng trời 2 nhận được nhiều đánh giá tích cực kể từ khi ra mắt, nhưng thời gian gần đây phim lại bội thực cảnh nóng khiến người xem phải khó chịu. Trên bảng xếp hạng tỷ lệ người xem, phim đã giảm nhẹ trong tuần thứ hai, trung bình mỗi tập chỉ đạt được 30 điểm, giảm 4 điểm so với tuần vừa công chiếu.

Trong khi đó, TVB rất mong chờ Bao la vùng trời 2 sẽ xếp thứ hạng cao về tỷ lệ người xem bởi những cảnh nóng. Nhưng kết quả đã đi ngược lại, phân cảnh ngọt ngào trong phim lại thu hút mạnh mẽ được sự chú ý của người xem phim. Cảnh quay nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong tập phim phát sóng tập trước là giữa cặp đôi Ngô Trấn Vũ và Hồ Hạnh Nhi tại sân bay. Hơn 2 triệu lượt người đã theo dõi khoảnh khắc đặc biệt này trong phim.

Hồ Hạnh Nhi và NgôTrấn Vũ.

Cũng trong tuần trước, những cảnh quay “khẩu vị nặng” đã nhận được nhiều khiếu nại của người xem. Nam diễn viên chính trong phim là Trương Trí Lâm khiến người xem phim không được hài lòng. Theo kịch bản, vai diễn của anh là một người lăng nhăng, ăn chơi và cá tính mạnh, do đó sẽ có một số cảnh quay nóng bỏng để thể hiện tính cách của nhân vật này.

TVB đã nhận được 25 đơn khiếu nại về phim Bao la vùng trời 2. Nhiều người cho rằng, nội dung không phù hợp với phim, phim đã làm hỏng hình tượng chuyên nghiệp của phi công và tiếp viên hàng không.

TVB cũng nhận được 17 khiếu nại về cảnh nóng quá nhiều. Trong đó, cũng có khán giả cho rằng cặp đôi Mã Quốc Minh và Giang Mỹ Nghi không xứng đôi.

Ngoài Bao la vùng trời 2, người xem cũng đệ đơn khiếu nại về bộ phim Sư phụ minh bạch liễu. TVB đã nhận được 7 đơn khiếu nại, trong đó có 5 đơn nhằm vào nữ diễn viên Huỳnh Thúy Như vì diễn xuất quá dở. Dường như việc bẻ lái từ MC sang nghề diễn của cô không được thành công như nhiều người mong đợi. Kết quả dẫn tới tỷ lệ người xem phim cũng giảm xuống tới 24 điểm.

Cảnh quay nóng bỏng của Trương Trí Lâm bị chỉ trích khá nặng nề.
Cặp đôi Mã Quốc Minh và Giang Mỹ Nghi bị khiếu nại vì lệch lạc.
Huỳnh Thúy Như bị chê là diễn xuất quá tệ.

Theo 2Sao

******************************

Tiết lộ chuyện ‘Đường Tăng’ cưới vợ già giàu có

Nhiều fan của “Tây du ký” ngỡ ngàng khi biết diễn viên đóng vai Đường Tam Tạng kết hôn với một phụ nữ lớn hơn anh 11 tuổi.

Trì Trọng Thoại khi đóng vai Đường Tam Tạng (trái) và hiện nay (phải).

Đám cưới diễn ra vào năm 1990, khi ấy Trì Trọng Thoại mới 38 tuổi, vẫn trai tân, còn vợ ông – bà Trần Lệ Hoa đã 49 và lên chức bà ngoại. Điều khiến dư luận thời đó xôn xao là dù vừa nổi tiếng với vai Đường Tam Tạng trong bộ phim Tây du ký nhưng Trì Trọng Thoại vẫn là anh diễn viên nghèo, ăn lương nhà nước. Trong khi đó, bà Trần Lệ Hoa được biết đến như một nữ đại gia có thế lực. Không ít người đặt nghi vấn phải chăng đây là cuộc hôn nhân xuất phát từ chữ “tiền”?

23 năm, khoảng thời gian ấy đủ để “minh oan” cho Trì Trọng Thoại, đồng thời cũng đủ để chứng minh cho mối tình “phi công trẻ lái máy bay bà già” từng khiến nhiều khán giả yêu thích bộ phim Tây du ký hồ nghi. Ở tuổi 61, Trì Trọng Thoại cho biết: “Mãi đến nay, vợ chồng tôi sống với nhau vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Mỗi ngày, chúng tôi cùng hát karaoke, đi bơi, lo chuyện sổ sách, đi dạo, ngồi tán dóc… Đôi lúc tôi giật mình khi nhìn lại, không ngờ thời gian trôi quá nhanh, mới đó đã hơn 20 năm rồi”.

Khi được hỏi phải chăng cuộc hôn nhân này bắt đầu từ “tiếng sét ái tình”, Trì Trọng Thoại cười: “Thứ tình cảm gọi là “tiếng sét ái tình” chỉ dành cho giới trẻ thôi, còn chúng tôi, tôi nghĩ đó là duyên nợ. Ngay lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã biết sẽ thuộc về nhau nên chỉ quen nhau vài tháng là quyết định kết hôn”.

Trì Trọng Thoại và bà vợ đại gia giàu có lớn hơn 11 tuổi.

“Bà Chủ tịch” là cách Trì Trọng Thoại ưu ái gọi vợ vì thực tế, bà Trần Lệ Hoa là một nữ đại gia giàu có, Chủ tịch Hội đồng quản trị của mấy tập đoàn lớn ở Hong Kong và Thượng Hải. Tại xứ Cảng thơm, bà giàu có ngang hàng với những tỷ phú đình đám như Lý Gia Thành hay Hoắc Anh Đông với tổng giá trị tài sản lên đến 17 tỷ Nhân dân tệ (hơn 2,7 tỷ USD). Ngoài ra, bà từng đổ ra 3,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 500 triệu USD) đầu tư nhiều công trình, hạng mục lớn ở các thành phố lớn Trung Quốc. Năm 2008, bà Trần Lệ Hoa từng được tạp chí tài chính danh giá Forbes xếp thứ 38 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trì Trọng Thoại trong phim Giám Chân đông độ (2005).

Có thể nói, Trì Trọng Thoại đang có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, ông chia tay màn ảnh, để lại ấn tượng trong lòng khán giả với hình ảnh nhà sư Đường Huyền Trang trong bộ phim Tây du ký. Ngoài việc trở lại phim trường đóng thêm 16 tập Tây du ký vào năm 1998, năm 2005, ông đã tham gia bộ phim truyền hình Phật giáo 16 tập Giám Chân đông độ, đảm nhận vai Giám Chân – một nhà sư Trung Quốc theo Nam Sơn tông của giáo phái Luật tông. Sư đến Nhật Bản năm 754 và sáng lập Luật tông.

ANH DƯƠNG

Theo Infonet

******************************

Lâm Xung trong Thủy Hử ngày ấy – bây giờ

Ngoài đời, hai nam diễn viên đảm vai Lâm Xung đều là những nghệ sĩ đa tài, đa nghệ, nhưng tên tuổi của họ vẫn không nổi đình nổi đám trong làng phim Hoa ngữ.

Trong danh tác Thủy Hử, Lâm Xung được miêu tả là một vị quan nhân đầu báo mặt tròn, râu hùm, hàm én, thân cao tám thước và là một trong những nhân vật được yêu quý nhất trong tác phẩm. Trong hai phiên bản năm 1998 và 2011, vai diễn Lâm Xung do hai diễn viên Châu Dã Mang và Hồ Đông đảm nhận.

Châu Dã Mang

Châu Dã Mang sinh ngày 24/10/1956 tại Thượng Hải. Anh tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Hí Kịch Thượng Hải năm 1982, vai diễn quen thuộc nhất của anh là Lâm Xung trong Thủy Hử (1998).

Tạo hình nhân vật Lâm Xung trong Thủy Hử năm 1998.

Sau vai diễn này, Châu Dã Mang tạm “biến mất” trên màn ảnh một thời gian và bắt đầu làm MC của chương trình Mỹ nhân quan, làm việc với những mỹ nhân, anh khá thành công với vai trò mới này.

Là một người luôn thích đổi mới, “Lâm Xung” Châu Dã Mang luôn muốn thử sức với những công việc mới, anh tâm sự: “Tôi từng muốn trở thành ca sĩ, nhưng hiện tại đã không còn trẻ nên không thể thực hiện được ước mơ này”. 

Châu Dã Mang thành công với vai trò MC.

Tính đến nay, Châu Dã Mang đã tham gia hơn 30 bộ phim truyền hình, 13 vở kịch và tham gia lồng tiếng cho hàng chục bộ phim, trong đó đáng chú ý có các phim Tân tây du ký (2010), Tân hồng lâu mộng (2010), Võ Tắc Thiên mật sử (2011)…

Hồ Đông

So với Châu Dã Mang, “Lâm Xung” Hồ Đông nổi tiếng hơn một chút với nhiều tài nghệ. Anh vừa là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu của Trung Quốc.

Hồ Đông sinh ngày 19/6/1969. Năm 1986, anh theo học trường Kiến trúc Hàng Châu, 2 năm sau, anh tiếp tục thi vào Học viện Thể dục Thể thao Quân sự Sa Hà.

Hồ Đông từng theo đuổi sự nghiệp ca hát nhưng không thành công.

Tháng 9/1992, sau khi tốt nghiệp với hàm Thiếu Úy, anh mang theo những thương tích trở về quê hương Hàng Châu và tìm một con đường đi mới. Anh làm việc cho công ty quảng cáo Thái Dương, Giang Tô và bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật với vai trò ca sĩ. 

Suốt 5 năm ca hát, kỷ niệm Hồ Đông nhớ nhất là đêm đại nhạc hội năm 1994 có sự tham gia của nữ diễn viên Châu Tấn. Hôm đó, một vị khách đã chi 200 NDT và yêu cầu anh hát 10 lần bài Tôi yêu Thiên An Môn, Bắc Kinh. Không nỡ từ chối lời yêu cầu, anh vừa hát vừa lo rất có thể mình sẽ bị đuổi việc ngay ngày hôm sau.

Tạo hình của Hồ Đông trong Thủy Hử.

Hồ Đông có một cậu em trai rất nổi tiếng, người mẫu nam Hồ Binh. Nổi tiếng sau cậu em trai, anh luôn bị cho rằng sẽ không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của cậu em. Hồ Đông thản nhiên nói: “Hiện tại, Hồ Binh nổi tiếng hơn tôi, đối với tôi đó cũng là chuyện tốt. Tôi có mục tiêu riêng, việc quá nổi tiếng và quen biết nhiều chỉ làm cho cậu ấy mệt mỏi hơn. Tôi chưa có bất cứ kế hoạch dài hạn nào, muốn thử tất cả mọi công việc. Tôi từng làm MC, đóng phim truyền hình, tiếp theo sẽ đóng phim điện ảnh, ra album ca nhạc và album ảnh, tôi không để tâm lắm đến những lời bình luận của người khác”.

Năm 1994, qua sự giới thiệu của Hồ Binh, Hồ Đông quen biết một số nhân vật trong làng thời trang, nhưng anh không có ý định bước chân lên sàn catwalk. “Mọi người đều biết tôi có một cậu em trai nổi tiếng, trước kia cậu ấy là người mẫu. Khi tôi đi xem những show diễn thời trang, tôi không nghĩ đây là con đường mình sẽ theo đuổi. Lúc đó có người nói với tôi, nếu là người mẫu, ít nhất cũng có thể tăng thu nhập, cuộc sống được đảm bảo hơn”, anh nói.

Năm 1997, dưới sự thuyết phục của nhiều người bạn, Hồ Đông chấp nhận tham gia một show thời trang và gây được sự chú ý. Năm đó, GUCCI tổ chức họp báo tại Bắc kinh và có nhu cầu chọn 2 người mẫu nam Trung Quốc, nhà thiết kế người Anh sau khi xem màn trình diễn của Hồ Đông, liền gọi anh ra một góc và nói: “Chính là anh”. 

Anh đoạt giải quán quân trong cuộc thi nhan sắc dành cho nam.

Năm 1998, anh ký hợp đồng với công ty người mẫu ở Bắc Kinh, một năm sau, anh đoạt ngôi quán quân trong cuộc thi người mẫu nam Trung Quốc 1999. Ngoài việc sải bước trên sàn catwalk, anh còn đảm nhận vai trò MC cho các đêm thời trang.

Ngoài đời, “Lâm Xung” Hồ Đông rất hạnh phúc với gia đình nhỏ. Anh nói, vợ anh là hình mẫu điển hình của một người mẹ hiền, vợ đảm. “Cô ấy là một người phụ nữ rất biết nghĩ, biết cách đối xử với mọi người, thấu hiểu và thông cảm cho công việc của tôi, cả hai vợ sống luôn sống theo nguyên tắc tôn trọng và yêu thương nhau. Một gia đình hòa thuận chính là cơ sở để tôi có thể yên tâm phát triển sự nghiệp”, anh nói. 

Hồ Đông bên con trai nhỏ.

Vợ chồng Hồ Đông đón cậu con trai đầu lòng ngày 8/1/2002. Dù bản thân và em trai đều thành danh trong làng giải trí, song Hồ Đông không hy vọng con sẽ đi theo con đường của mình. “Tôi muốn ngay từ nhỏ, con đã có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Sau đó, có thể tôi sẽ cho con theo quân đội, thành công của tôi và Hồ Binh ngày nay chịu ảnh hưởng không ít từ những ngày tháng gian khổ trong quân đội. Tôi hy vọng con trai mình sau này chịu khó học hành, theo những nghề mang tính kỹ thuật”, anh nói.

Theo VTC News

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: