Trung Quốc: Chân dài xếp hàng khoe thân để… bảo vệ “môi trường”

(Soha.vn) – 4 thiếu nữ tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc đã có màn khoe thân vì môi trường

Một khu vực danh lam thắng cảnh ở Lạc Dương, trung tâm tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã trở thành tiêu điểm của các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây. 4 cô gái chân dài mặc bikini đã xuất hiện đầy bất ngờ đứng ngay tại đường đi vào khu thắng cảnh. Họ đứng đó và sẵn sàng để cho du khách đi qua có thể thoải mái viết lên người mình.

4 cô gái chân dài mặc siêu kiệm vải đứng trên đường đi
Trung Quốc: Chân dài xếp hàng khoe thân để... bảo vệ "môi trường"
Du khách được hỏi nhờ kí lên người các cô gái

Việc làm này được cho là nhằm thể việc sự phản đối với các bài viết gần đây tố cáo rằng các nhà tổ chức du lịch của Trung Quốc đang dần phá đi vẻ đẹp môi trường tự nhiên vốn có của các địa điểm du lịch với sự can thiệp của các dụng cụ nhân tạo đến từ cả trong lẫn ngoài nước.

Trung Quốc: Chân dài xếp hàng khoe thân để... bảo vệ "môi trường"
Ngang nhiên đứng “khoe thân”
Trung Quốc: Chân dài xếp hàng khoe thân để... bảo vệ "môi trường"
Khách du lịch có thể kí “thỏa thích”

Trong trang phục quần short màu đen siêu ngắn và đi giày cao gót, 4 cô gái này sẽ nhờ những du khách đi qua kí tên lên các bộ phận còn hở của cơ thể họ. Tuy nhiên, việc làm phản đối của cả 4 thiếu nữ này cũng không kéo dài được lâu cho tới khi các nhân viên an ninh khu vực can thiệp và đưa họ ra ngoài.

***************************

Lợi ích bất ngờ của tình dục lành mạnh

Quan hệ tình dục lành mạnh, có khoa học có thể đem lại những lợi ích cho con người mà chúng ta có thể gọi thành tên.

Theo Ths. Đinh Thái Sơn, Chuyên gia tình dục học, Giám đốc công ty đào tạo Hải Đăng có thể kể ra những lợi ích sau:

Giải tỏa stress: Chúng ta có thể gặp những ức chế, áp lực trong công việc và cuộc sống, nhưng nhờ quan hệ hệ tình dục sẽ là liều thuốc tuyệt vời nhất giúp chúng ta giải toả ức chế, giải toả stress.

Tăng sức đề kháng: Quan hệ tình dục mang lại sức đề kháng cho chính những người “quan hệ”. Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người ít quan hệ tình dục trong đời thì tuổi thọ sẽ thấp hơn những người có hoạt động tình dục thường xuyên. Khi một người có hoạt động tình dục đều đặn, lành mạnh thì cơ chế, sức đề kháng trong cơ thể của họ rất tốt để chống lại bệnh tật. Thậm chí, có thể phòng chữa được rất nhiều bệnh như đau răng, nhức đầu. Đây là những bệnh mà chúng ta thường nghĩ chẳng liên quan gì đến tình dục.

Ảnh minh họa

Mang lại sự thỏa mãn: Khi quan hệ tình dục với đối tác mà cảm thấy hạnh phúc, hai người có thể chia sẻ, trao gửi cho nhau tất cả những gì tinh tuý nhất của vũ trụ, của tình yêu, của sự đam mê, hấp dẫn giới tính thì rõ ràng cuộc quan hệ này hoàn toàn mang lại sự thoả mãn tâm lý và sức khoẻ cho cả đôi bên.

Chữa bệnh: Rất nhiều bệnh trong người chúng ta liên quan đến sự bế tắc về tư tưởng, về thần kinh, do sự lưu thông của năng lượng trong cơ thể không được tốt theo đúng dòng chảy. Nhưng sinh hoạt tình dục có thể giúp chúng ta tái tạo lại năng lượng đó, giúp tìm lại được chính nguồn năng lượng đã mất. Khi nguồn năng lượng trong cơ thể được giao hòa, được đặt vào đúng những gì tự nhiên thì những bệnh đó sẽ biến mất.

Sinh hoạt tình dục có cơ chế đốt năng lượng và sản sinh ra những hormone, những chất kháng sinh. Đó chính là cơ chế tự nhiên tốt cho sức khoẻ mà hoạt động tình dục mang lại.

Ngoài mục đích tối thượng của sinh hoạt tình dục là để duy trì nòi giống, con người ta còn tìm đến tình dục là tìm sự yêu thương, trân trọng, gắn kết và gần gũi. Tình dục vì vậy được xem là thể hiện tình yêu của hai người với nhau.

Song Phương chuyển

*******************

Nghi án trung úy cưỡng hiếp người yêu cũ: “Vào khách sạn anh có chuyện nói chút xíu”

Vừa nói chàng trai vừa nắm chặt tay cô gái kéo vào phòng nghỉ ở tầng trệt, gần chỗ để xe. Vừa vào phòng, chàng trai dùng sức mạnh cởi quần áo.

Nạn nhân bị người yêu cũ cưỡng hiếp. (Ảnh minh họa).
Nạn nhân bị người yêu cũ cưỡng hiếp. (Ảnh minh họa)
Mới đây, một cô gái 25 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo Lê Kim T., Trung úy Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai về hành vi hiếp dâm.

Theo đơn, nạn nhân và anh T. từng là bạn học ở quê, hai bên từng có quan hệ tình cảm, nhưng đến năm 2008 phát hiện T. có người yêu khác nên cô chủ động chia tay. Từ đó, hai người ít gặp mặt nhau nhưng vẫn xem nhau như bạn. Cô gái thi đậu đại học, lên TP.HCM thuê nhà trọ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Sự việc cay đắng xảy ra vào một ngày cuối tháng 5/2013 vừa qua.

Đã bị sàm sỡ nhưng vẫn tiếp tục đi cùng đến khi bị làm nhục

Khoảng 7h sáng 25/5/2013, cô gái đang ở nhà trọ thì người yêu cũ gọi điện báo tin đang đi từ Gia Lai xuống TP.HCM công tác, hẹn gặp nhau uống ca phê. Sau khi uống cà phê, chàng trai đề nghị về chỗ người yêu cũ đang trọ “cho biết nhà”. Về đến phòng trọ, lấy cớ đi đường xa, chàng trai xin tắm nhờ một chút cho sạch sẽ. Cô gái đang đứng làm việc ở bếp, bất ngờ bị chàng trai ôm từ sau lưng rồi đưa tay kéo quần xuống. Bị phản ứng, chàng trai xin lỗi: “Anh giỡn chút thôi mà”.

Nghe vậy, cô gái bỏ qua và đồng ý cùng chàng trai ra ngoài ăn trưa. Tại quán ăn có thêm hai bạn gái của chàng trai chờ sẵn. Trong lúc cả nhóm ăn trưa, một mình chàng trai uống khoảng bảy chai bia. Sau đó hai cô bạn chia tay, chàng trai đề nghị chở người yêu cũ qua nhà ông chú gần đó chơi.

Trên đường đi, chàng trai rủ vào khách sạn nhưng cô gái không đồng ý, nên chở đi lòng vòng vào các con đường hẻm nhỏ và bất ngờ chạy vào khách sạn BEE (số 108, đường Tô Hiệu, quận Tân Phú). Dù cô gái không đồng ý, nhưng chàng trai vẫn chạy xe vào, nói:” Em vào khách sạn với anh, anh có chuyện nói với em một chút xíu, chiều anh đi Vũng Tàu rồi, anh không lên đây nữa”.

Vừa nói chàng trai vừa nắm chặt tay cô gái kéo vào phòng nghỉ ở tầng trệt, gần chỗ để xe. Vừa vào phòng, chàng trai dùng sức mạnh cởi quần áo. Cô gái chống cự không được nên vờ kiếm cớ nài nỉ “anh đưa chìa khóa cho em ra xe lấy đồ”. Cô gái lấy xe máy định chạy ra khỏi khách sạn, thì chàng trai chạy theo chặn đầu xe lại, nắm tay lôi vào phòng một lần nữa. Khi vào phòng, cô bị lôi lên giường làm nhục.

Trong đơn tố cáo, nạn nhân kể: “Anh T. lấy tay khống chế giữ chặt hai tay tôi, đè tôi ngã xuống, mở nút áo quần. Tôi vùng vẫy xô đẩy với anh nên tay áo tôi bị rách. Tôi lấy điện thoại gọi cho người thân nhưng anh ấy giữ lấy điện thoại của tôi, đè mạnh tôi xuống giường. Tôi đẩy T. ra, lấy cùi chỏ đánh vào mặt nhưng vẫn ngồi lên người tôi đè hai tay hai chân xuống. Tôi không chống cự lại gì được, nên la lớn kêu “cứu tôi, cứu tôi!” nhưng không ai vào cứu…”.

 

Nhân viên trực lễ tân tại khách sạn Bee sau này khai với công an phường rằng vị khách nữ có bấm điện thoại gọi “mở cửa ra”. Lễ tân trả lời: “Chị ở trong đó sao em mở được?”. Cô gái nói tiếp: “Không mở cửa ra, lỡ người ta giết tôi trong này thì sao?”. Ngay sau đó người nam mở cửa chạy ra ngoài.

Công an khống chế cách ly nạn nhân, lại cho người bị tố cáo tại ngoại?

Vừa ra ngoài, nạn nhân gọi điện thoại cho người quen tới giải cứu. Khỏng 30 phút sau, bạn của cô gái tới, khách sạn mới gọi điện thoại báo công an phường. Khoảng 18h chiều công an phường đã đến khách sạn mời hai bên về phường làm việc. Nạn nhân nói: “Trong thời gian chờ công an đến, anh T. thách tôi: “Thích lên phường thì lên phường, cô nên nhớ tôi là công an, cô đi đến đâu tôi tới đó”. Khi công an phường đến đã đưa tôi và anh T lên trụ sở làm việc. Tại đây tôi đã khai toàn bộ hành vi của anh T đối với tôi như trên. Công an làm việc kéo dài tới khoảng 23h đêm, khoảng thời gian đó không cho tôi gặp người thân”. Do đau nhức khắp người, mệt mỏi nên làm việc đến khoảng 24h, nạn nhân mệt quá ngất xỉu, công an mới đưa vào bệnh viện quận Tân Phú sơ cứu. Tại đây, có hai anh công an canh giữ nạn nhân, tuyệt đối không cho gặp bất cứ ai. Tiếp theo, một điều tra viên công an quận Tân Phú vào bệnh viện làm việc với nạn nhân đến khoảng 4h sáng dù nạn nhân mệt, đuối sức.

Cũng theo lời nạn nhân, lúc lên công an phường, T. nói muốn gặp cô gái nói chuyện nhưng cô không đồng ý. Ngày 25/5 và 26/5, T liên tiếp nhắn tin cho cô với nội dung: “Anh sai, cho anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh, mai anh còn phải thấy mặt gia đình nữa… Ngàn lần mong em suy nghĩ lại, tội nghiệp gia đình anh lắm, anh xin em… Anh mong em suy nghĩ lại tất cả, anh thật sự cần suy nghĩ lại của em, anh không mong như vậy”.

Khi vừa xảy ra sự việc, chiều 25/5, khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp xúc với nạn nhân, nhưng vẫn không thể tác nghiệp được vì công an phường cản trở và cách ly nạn nhân khi thấy có phóng viên tác nghiệp, dù chúng tôi đã trình bày đầy đủ Thẻ nhà báo, các giấy tờ công tác. Chưa hết, hai sĩ quan công an phường là thiếu úy Hậu, thiếu úy Vũ có lời lẽ thiếu tế nhị, không chấp hành quy định của Luật Báo chí, yêu cầu nhà báo phải ra khỏi cơ quan.

Ngày 27/5/2013, qua điện thoại, chúng tôi gặp ông Hoàng Quốc Xuyên, trực ban Công an huyện Chư Sê để xác minh sự việc. Nhưng khi chúng tôi hỏi: “Ở Công an huyện có người nào tên Lê Kim T., cấp bậc trung úy không anh?”, thì ông Xuyên lập tức cúp máy. Chúng tôi điện lại nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định được người bị tố cáo là anh Lê Kim T, sinh năm 1982, cấp bậc trung úy là cán bộ phụ trách xã, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Được biết hiện Cơ quan điều tra công an quận Tân Phú, TPHCM đã đưa nạn nhân đi giám định, đang điều tra xử lý vụ việc. Riêng nghi can Lê Kim T đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Quang Dự – Phùng Hiệu

(PL&TĐ)

 

******************************

‘Mỹ nam’ được và mất gì khi hành nghề xe ôm cho quý bà?

Xã hội ngày càng phát triển, quý ông giàu có, cô độc có dịch vụ “cho thuê người tình” là các cô nàng xinh đẹp, chân dài sẵn sàng nhận làm người yêu, thư ký… tùy nhu cầu. Còn với những chị em nhiều tiền nhưng cô đơn, thì các “mỹ nam” trong đội ngũ “ xe ôm cao cấp” luôn là lựa chọn hàng đầu khi cần người đóng thế.

Khi "mỹ nam" hành nghề xe ôm cao cấp cho quý bà, quý cô

1001 lý do mở  “xe ôm cao cấp”

"Mỹ nam" được gì và mất gì khi hành nghề xe ôm cao cấp cho quý bà, quý côLuật ngầm của xe ôm “ngõ cave”Ít ai biết được rằng trong con ngõ nhỏ bé giữa lòng Thủ đô, đội quân xe ôm cũng có những quy tắc riêng để khỏi làm mếch lòng nhau và cùng kinh doanh có lợi.

Khi chúng tôi hỏi chú Tám có thâm niên chạy xe ôm 5 năm tại bến xe miền Đông: “Chú biết dịch vụ xe ôm cao cấp không, giá cả từ 50 – 100 ngàn/giờ đó”, thì chú hồn nhiên bảo:“Mua SH chạy xe ôm hay sao mà mắc dữ vậy con?”

Đúng là có xe ôm VIP và người lái cũng rất đẳng cấp. Bởi xe đẹp và người lái còn đẹp hơn… xe. Có vô vàn lý do đưa các mỹ nam bén duyên với dịch vụ xe ôm cao cấp này. Đối tượng khách hàng của xe ôm cao cấp là các chị em phụ nữ nhiều tiền nhưng thiếu thốn tình cảm.

“Trước kia tôi làm nhân viên kế hoạch, tình cờ được chị cùng phòng rủ đi tiệc cưới cùng, và trả phí 70 ngàn/giờ, tôi hơi bất ngờ. Vì công việc khá nhẹ nhàng, đi ăn, nói chuyện lịch sự, và khéo cư xử thôi.

Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền lại phù hợp với tính thích giao tiếp, gặp gỡ mọi người nên tôi đăng tin mở dịch vụ ngay”, anh Nguyên, thâm niên 2 năm làm xe ôm VIP chia sẻ.

Còn với anh Lê, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng tại quận Thủ Đức thì: “Tôi đến với nghề xe ôm cao cấp qua giới thiệu của một người bạn.

Thấy tôi thường lo lắng khi đến cuối tháng lĩnh lương, các khoản tiền phải gói ghém, cân nhắc gửi về quê cho cha mẹ nuôi em út (nhà anh Lê có 7 anh chị em) không đủ. Nên người bạn hỏi tôi có rảnh chở khách đi chơi, mua sắm và lắng nghe tâm sự được không?

Thấy công việc nhàn, lương khá (50 ngàn/giờ), và chỉ làm những lúc rảnh nên tôi đồng ý”, anh Lê cho biết.

Khi "mỹ nam" hành nghề xe ôm cao cấp cho quý bà, quý cô
Anh Khánh kể nhiều người có gia đình nhưng vẫn làm nghề xe ôm cao cấp

Không chỉ mê hoặc những người làm công sở, dịch vụ xe ôm cao cấp cũng rất kích thích các nam sinh viên ưa nhìn có xe đẹp lựa chọn làm thêm. Bởi “thời gian hoàn toàn tự do, chỉ làm những lúc mình rảnh nên không lo ảnh hưởng đến việc học hay làm bài thi”, Tuấn, sinh năm 1991, sinh viên, ngụ tại quận Tân Phú chia sẻ.

Có một điều thú vị là, những mỹ nam hành nghề dịch vụ xe ôm cao cấp không chỉ độc quyền là các quý ông độc thân. Bởi “không ít trong số bạn bè tôi làm nghề này, có nhiều người đã có gia đình và vợ con đề huề”, anh Lê chia sẻ. Lạ lùng hơn, những “chủ” dịch vụ xe ôm VIP này “bám” nghề không phải vì mưu sinh.

Vì đối với họ “tiền bạc không là vấn đề, cái chính là họ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm sống, gặp những con người mới, tiếp xúc để biết, hiểu nhiều phận đời hơn”,anh Lê cho hay.

Và vì không đặt nặng chuyện tiền bạc, nên những anh tài lái xe VIP này luôn nhắc nhau một “quy tắc bất thành văn”.

Đó là “chỉ tiếp những khách hàng lịch sự, có ý định nghiêm túc. Thường thì chúng tôi kiểm tra xem họ có thực sự muốn đi xe ôm cao cấp không, ai giới thiệu và phải đưa ra một vài bằng chứng cụ thể về địa điểm tới để chúng tôi xác thực thông tin”, anh Lê chia sẻ.

“Bởi có nhiều khách hàng đặt lịch hẹn bằng miệng ‘chắc như đinh đóng cột’ nhưng cuối cùng lại hủy”, anh Nam cho biết thêm.

Lái xe VIP cùng mênh mang nỗi buồn…

Hỏi chuyện vui buồn của nghề, anh Lê, một “mỹ nam” lái xe ôm cao cấp ngậm ngùi, mắt nhìn xa xăm buông : “Cũng nhiều tâm sự lắm”.

Việc khách hàng thường xuyên “bùng show” đã hẹn, hay tự ý cắt giảm tiền lương thỏa thuận trước hoặc “nhờ” khéo chạy thêm tới chỗ này, chỗ kia xa hơn dự định ban đầu….là chuyện thường ngày ở huyện.

“Lúc đó em cũng bức xúc lắm, nhưng đành ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’, vì lỡ nói thêm, khách hàng giận khỏi trả tiền nữa thì toi công”, Tuấn kể.

Không hiếm những trường hợp khách hàng nói chuyện qua điện thoại thì nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng khi gặp ngoài đời mới lộ rõ “nữ giang hồ thứ thiệt”, khiến “tụi tôi hết cả hồn. Bạn bè tôi nhiều người hay gặp phải nữ quái như vậy, đến nơi sợ quá tìm cách chuồn về luôn, vì chở đi dễ bị cướp xe hay xin đểu lắm”, anh Lê giãi bày.

Khi "mỹ nam" hành nghề xe ôm cao cấp cho quý bà, quý cô
Nghề xe ôm cao cấp cũng nhiều vui buồn khó nói

Không chỉ đối mặt với những nguy hiểm như xe ôm bình dân, xe ôm VIP còn hứng nhiều tai nạn hy hữu từ trên trời rơi xuống vì… không lường trước được.

Chuyện là Duy, sinh năm 1985, ngụ tại quận 12, thâm niên chạy xe ôm cao cấp 1,5 năm cho biết: “Trong một lần chở khách hàng là nữ đi ăn tiệc cưới tại nhà hàng Quân đoàn 1 ở Bình Dương, vô tình gặp phải chị gái của người yêu cũng đến dự.

Theo hợp đồng, em đóng vai bạn trai của khách hàng, nên phải tỏ ra ga lăng và âu yếm chiều bạn gái. Lúc đó mặt em nóng ran vì ánh mắt ‘hình viên đạn’ của chị gái người yêu nhìn mình.

Sau buổi tiệc, em vừa ra ngoài kết thúc hợp đồng thì ‘bốp, bốp’, 2 cái tát đau điếng lĩnh trọn kèm theo lời nhắn: ‘Tôi không ngờ em mình quen phải thằng sở khanh như cậu’.

Lúc đó em chỉ ước có cái lỗ nẻ nào chui xuống cho đỡ ngượng và quê”, Duy chia sẻ về tai nạn nhớ đời trong nghề của mình.

Còn với anh Lê, chàng trai chân chất quê Nghệ An, thì chuyện buồn khi làm “tài xế VIP” là bị đem ra đùa giỡn.

“Hôm đó theo lịch hẹn, tôi đến dự sinh nhật với tư cách là bạn trai sắp cưới của cô gái chủ buổi tiệc. Tôi mua hoa và một gói quà rất đẹp, ăn mặc lịch sự đến nhà hàng để chúc mừng theo kịch bản.

Đến nơi, tất cả mọi người đều nhìn tôi trân trối, không phải bất ngờ vì ‘bạn trai bí mật’ mà vì thương hại. Bởi người đàn ông sắp đính hôn với cô ấy đang ngồi cạnh.

Sau hôm đó, dù khách hàng có gọi điện xin lỗi nhiều lần bởi cô ấy chỉ muốn tôi đến ‘dằn mặt’ bạn trai, theo kiểu ‘có nhiều người yêu em lắm ấy’ thì tôi cũng khó chấp nhận. Bởi cảm giác mình bị đem ra làm trò cười rất khó chịu”, anh Lê bùi ngùi tâm sự.

Từ xe ôm VIP lên đời trai bao

"Mỹ nam" được gì và mất gì khi hành nghề xe ôm cao cấp cho quý bà, quý cô“Trai bao” Tây ba lô: “Hàng” lạ của các quý bà Sài thànhDễ “nghiền” dù “… thử một lần”?! Chuyện tìm đến “tình một đêm” với “trai bao” của họ cũng có nhiều cung bậc.

Không hiếm những mỹ nam lấy xe ôm cao cấp làm dịch vụ trá hình ngụy trang cho con đường trở thành trai bao của mình. Và nhiều chàng trai đã “trượt dốc không phanh” vào vòng xoáy tiền, tình không dứt ra được.

“Hôm đó ngồi nhậu với đám anh em trong nhóm xe ôm cao cấp bên bờ sông Thanh Đa, tôi tình cờ gặp Tú, một thanh niên 24 tuổi, đã từng tốt nghiệp đại học Công Nghiệp, nhưng lại chọn xe ôm VIP làm nghề chính của mình.

Nghe nói Tú làm tài xế “cao cấp” cho một bà chủ shop trang sức ở quận 7, được hơn 1 năm rồi.

Tú chạy xe Liberty và sáng sáng chỉ có việc chở bà chủ đi ăn sáng, làm tóc, chiều thì đi sửa móng, spa, và tối thì đi bar đến khuya. Tú thẳng thừng thừa nhận “xe ôm chỉ là phụ, tàu lượn trên giường mới là chính”.

Hỏi Tú sao không đi kiếm việc làm, cậu ta phẩy tay bảo “sướng quen rồi, giờ khổ không chịu được”, anh Lê nói thêm: “Nhiều khi con sâu làm rầu nồi canh, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được lời đề nghị đi chơi đâu đó dài ngày, hay 1 ngày trong thành phố, tất nhiên có vào khách sạn. Chúng tôi từ chối hết vì mình làm ăn đàng hoàng”.

Nhưng “không phải không có những người nhận lời ‘chở qua đêm’, bởi cám dỗ tiền bạc quá lớn hay lương tâm không muốn làm nhưng lúc đó lại quá cần tiền” anh Khánh, 32 tuổi, thâm niên 3 năm làm xe ôm VIP tâm sự.

Kết:

Nghề nào cũng có những chuyện vui buồn khó nói, nhưng xe ôm cao cấp là nghề nhạy cảm bởi không ai chắc đóng thế lại không gặp bạn bè, đồng nghiệp hay người quen. Vì thế, khi lựa chọn nghề nghiệp này để thêm thắt chi tiêu, mỗi bác tài cũng có mong muốn quý bà, quý cô biết trân trọng và đối xử tốt với họ.

Và dù đêm hay ngày, Sài Gòn vẫn rực rỡ đèn hoa, khi ấy các bác tài bình dân tất bật ngược xuôi tìm khách nơi bến xe hay ven đường còn bác tài cao cấp cũng bắt đầu những phút giây “đóng thế” bận rộn theo hợp đồng.

Theo AF/TTVN

****************

Nghề ‘xe ôm VIP’ thu nhập chục triệu đồng/tháng

Những người chở hàng trên phố La Thành (Hà Nội) vốn được mệnh danh là những xe ôm VIP bởi hầu hết thu nhập của họ đều ổn định ở mức 10 triệu – 12 triệu đồng/tháng. Họ làm nghề chuyên chở đồ cho các cửa hàng gỗ tại

Mức thu nhập cao ngất với một vị trí lao động chân tay được rất nhiều người mơ ước nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được nghề đó. Họ phải tạo được lòng tin thì mới được chủ tin tưởng giao cho chở hàng.

Chủ cửa hàng V.D đang xếp hàng để xe ôm chở đến cho khách

Gian nan thử thách lòng tin

Vào vai một đôi vợ chồng sắp cưới đi mua giường và tủ, chúng tôi vào cửa hàng V.D (số 1084, đường La Thành) để chọn đồ. Người chủ hàng niềm nở giới thiệu cho chúng tôi nghe về các mặt hàng. Khi đã ưng ý với chiếc tủ 5 ngăn, chúng tôi thắc mắc làm thế nào để chuyển được món đồ cồng kềnh này về căn phòng trên tầng 5, người phụ nữ bán hàng trấn an bằng cách chỉ về người đàn ông có nước da ngăm đen đang đứng gần chiếc xe dream.

Chị nói: “Đây là xe ôm riêng của cửa hàng, chú ấy sẽ chuyển đồ về, lắp ráp và thu số tiền còn lại. Em chỉ cần đặt cọc 500.000 đồng; 4,5 triệu đồng còn lại em giao cho chú ấy; đảm bảo tủ về đúng vị trí, lắp ráp đẹp đẽ”.

Khi chúng tôi thắc mắc, chỉ là xe ôm thì sao chủ có thể tin tưởng giao họ đi lấy tiền về, người phụ nữ này khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Có những đơn hàng 20-30 triệu đồng, tôi vẫn để xe ôm đi lấy, chứ vài ba triệu bạc là bình thường. Họ làm cho mình cả chục năm nay, cũng đã trải qua những thử thách rồi nên chắc chắn không có chuyện bùng tiền đâu”.

Tò mò cái gọi là “thử thách” mà người phụ nữ này nói tới, chúng tôi lân la hỏi thêm thì được chị cho biết: “Việc làm ăn liên quan đến tiền nong nên phải rất cẩn trọng. Điều tiên quyết để được nhận làm xe ôm cho mỗi cửa hàng gỗ là phải có sự quen biết hoặc qua giới thiệu của những người thân tín. Tiếp đó, người đàn ông đi xe ôm đó phải có sức khỏe, biết nghề mộc và tính tình cẩn trọng, chịu khó. Nhiều chủ hàng cẩn thận, trước khi nhận người còn đi xem tuổi, tướng cho xe ôm để xem họ có đáng tin cậy và hợp duyên làm ăn với mình hay không”.

Nói về các chiêu để thử lòng tin, chủ cửa hàng đồ gỗ H.K (địa chỉ 1128, đường La Thành) cho hay, nếu thấy người giới thiệu chưa đủ tin tưởng, nhiều cửa hàng còn yêu cầu xe ôm giao sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư để họ làm tin. Hoặc có thể họ thử nhân viên đúng theo kiểu buôn bán bằng cách cố tình để tiền hớ hênh xem độ trung thực của những người xe ôm đến đâu. Ngoài những cách đó, chiêu quan trọng nhất vẫn là trả công cho họ hậu hĩnh để họ không thấy rằng vì cái lợi trước mắt mà đánh đổi cả cơ hội việc làm rất tốt của mình.

Nói về công trả cho mỗi chuyến đi, anh Nguyễn Văn N. (quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tiết lộ: “Thông thường, chở một cái tủ hoặc cái giường có giá khoảng 3 triệu đồng, xe ôm được trả công 100-200.000 đồng/chuyến. Tùy theo đoạn đường xa gần và mức độ lắp ráp đồ đạc mà số tiền có thể tăng hơn. Mỗi ngày, cửa hàng bán được nhiều thì xe ôm càng nhiều việc. Ít nhất một ngày một cửa hàng phải bán được 3-4 mặt hàng. Ngày tết hoặc vào mùa cao điểm cưới hỏi, hàng bán được tăng, thiếu người chở, thậm chí chúng tôi còn được trả gấp rưỡi công”.

Góp thêm vào thông tin thu nhập tốt của những người chở hàng ở đây, anh Nguyễn Văn Kiên (35 tuổi, quê ở Thanh Hóa, làm nghề thợ mộc trên phố La Thành) cho hay: “Ở đây xe ôm nào làm tốt thu nhập cũng phải 15 triệu đồng/tháng. Còn ai làm bình quân cũng được 8-10 triệu đồng/tháng. Tiền chạy xe ôm, tiền chở hàng, tiền bo của chủ hàng và khách… tổng lại cũng phải tới con số đó đấy. Tôi không có sức khỏe nên đành phải ngồi dưới hầm làm mộc, lương tháng cũng chỉ được 5 triệu đồng/tháng”.

Chở hàng là cả một “nghệ thuật”

Với mức lương, tiền công tính cho từng chuyến chở, “tiền bo” của khách hàng, không quá để nói rằng thu nhập của họ lên tới cả chục triệu đồng một tháng. Chia sẻ với PV, ông Trần Văn Sơn (52 tuổi, quê ở Xuân Trường, Nam Định), một xe ôm chở hàng mới giải nghệ nhớ lại: “Khoảng hơn chục năm trước, khi Hà Nội cấm xích lô, người ta buộc phải xoay sang chở hàng hóa bằng xe máy. Lúc ấy, tôi chuyên chở xích lô ở cổng đài truyền hình, được vợ chồng một nhà buôn gỗ gần đó giới thiệu, tôi quay sang đi chở đồ gỗ”.

Những người chở hàng cũng phải là những tay cua điêu luyện để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường

Ông Sơn cho biết: “Đầu những năm 2000, tính cả công và tiền bo, mỗi tháng ăn tiêu đi, tôi còn gửi về quê cho vợ 6 triệu đồng để nuôi con nhỏ. Tiền nhiều nhưng không phải dễ làm đâu cô ạ. Không khéo léo mà làm hỏng đồ của người ta là mình phải đền tiền như chơi. Việc chằng buộc giường tủ, bàn ghế… lên xe ra sao để vừa không sứt sẹo sản phẩm, vừa chở xe an toàn cũng là cả một “nghệ thuật” đấy”.

“Có lần, tôi chở một cái tủ trang điểm đến cho cặp vợ chồng sắp cưới ở Long Biên. Tủ đó là tủ liền không thể tháo ra được mà lại phải chuyển lên tầng 4. Tôi bắt buộc phải dùng ròng rọc, gọi thêm vài anh em đến phối hợp thì mới chuyển được tủ lên. Mình làm cẩn thận, được ý người ta nên họ thưởng 300.000 đồng. Với những món hàng lớn hơn, làm vừa ý khách thì họ thưởng cũng rất hậu hĩnh”, ông Sơn nói.

Tuy công việc làm ăn thuận lợi, thu nhập tốt nhưng ông Sơn cũng buộc phải giải nghệ khi bước sang tuổi 50 bởi sức khỏe giảm sút, không còn sức để bê lao vun vút trên đường hay bê phăng phăng giường, tủ lên tầng hai, tầng ba. Cách đây vài năm, ông chuyển sang chở khách đơn thuần, người chủ cũ vẫn thường xuyên gọi nhờ chuyển đồ nhưng ông không dám nhận.

Cũng theo ông Sơn, trước đây, muốn gia nhập vào đội ngũ làm ăn trên phố này, người mới vào khi nào cũng phải chịu đôi chút thiệt thòi. Không chỉ được nhận ít tiền công của chủ vì đi kèm học việc cùng người cũ, họ còn phải trích tiền “bồi dưỡng” cho đàn anh đã dẫn dắt mình vào làm ở đó. Có những trường hợp, thu nhập vài tháng đầu chỉ bằng 1/3 thu nhập của người đã làm lâu dài, nhưng nghĩ đến cơ hội lâu dài, nhiều người vẫn chịu thua thiệt để được lọt vào danh sách xe ôm thân tín, phục vụ lâu dài cho cửa hàng.

Biết ăn biết nói… được gói đem về

Hàng chục năm nay, có những gương mặt dường như đã trở thành thân quen trên phố đồ gỗ này. Thi thoảng, có những người mới đến, vạ vật vài ngày để xin việc rồi đành bỏ đi vì không chủ cửa hàng nào tin tưởng giao cho đi chuyển hàng. Hiểu được “luật ngầm”, tạo được lòng tin với anh em ở đó thì may ra họ mới có thể có được cơ hội làm ăn, dù vất vả nhưng cũng có thu nhập khá ổn định này.

Hồng Dương

***********************

U60 cũng ‘mua bán tình’ công khai ở công viên

Công viên là nơi mọi người sinh hoạt vui chơi, tập thể dục, dã ngoại, đôi lứa hẹn hò… Nhưng ít ai biết, nơi đây còn là địa bàn cho những U50, U60 gọi bạn tình theo đủ kiểu.

“Bụng to… phải 5 lít”

Đây là một cách chào hàng mà các cặp tình già ở địa bàn công viên Thống Nhất (Hà Nội) thường áp dụng với nhau. Trong vai khách hàng quen của một quán trà đá trước cổng công viên, phóng viên đã nắm bắt được khung giờ của các cặp tình nhân này. Các cuộc “ngỏ ý giăng tơ” thường xuất hiện tầm 21h đến 23h đêm rồi vãn dần.

Một cuộc ngã giá thành công và cặp tình nhân đi tìm đến nơi “thư giãn”

Đối tượng “làm hàng” không ai khác là những ông bán nước, bà ghi lô, đề… Và bạn tình của họ cũng chính là những người bạn già thường xuyên tập thể dục ở công viên này. Họ “gạ tình” nhau một cách rất tự nhiên nên nếu chỉ nhìn qua, những người xung quanh chỉ nghĩ đó là một cuộc hỏi thăm xã giao bình thường. Tuy nhiên, họ sử dụng những ngôn ngữ chứa rất nhiều ẩn ý. Nếu không “tận mục sở thị” đến tận “bến đỗ” cuối cùng của các cặp “tình nhân” này thì phóng viên cũng khó có thể lý giải được các tín hiệu mật đó.

Sau 2 lần “đóng đô” tại cổng chính công viên Thống Nhất, phóng viên đã tìm hiểu được những cách “gạ tình” rất quái của các đối tượng nơi đây. Khoảng gần 22h, từ phía bên hồ Thiền Quang, một người đàn ông mặc áo ba lỗ (khoảng 50 tuổi) cứ đi đi lại lại quanh hồ và ném ánh mắt sang bên bà bán nước chè ngồi phía bên cổng công viên. Bà này cũng không quên nháy mắt và thi thoảng giơ tay làm tín hiệu cho ông lão.

Đi bộ được chừng một vòng quanh hồ, người đàn ông tiến sang chỗ bà bán nước. Ông này chưa kịp sang đến nơi thì bà bán nước đã buông câu: “Đến giờ cho cơ bụng được nghỉ ngơi rồi! Anh trai hôm nay đi sớm rồi về sớm, không dễ bị rầy la là nguy. Bụng to thì phải tập lên 5 đai mới giảm được…”.

Ông này đánh mắt trở lại và ngồi xuống hàng nước tiếp lời: “Thời buổi khủng hoảng, nước chè cũng không dám lên giá, vợ thì ngã giá nên yên giấc ở nhà. Còn lão già bơ vơ ngoài đường tìm gió hoang nương nhờ thôi”. Thoạt nghe, nhiều người cứ ngỡ đây là một cuộc hỏi thăm hay “chém gió” của hai người già nhưng càng chú ý theo dõi thì đây đúng là một cuộc ngã giá “tình”.

Theo cuộc đối thoại trên, bà bán nước ám chỉ “nếu có đi phải đi sớm…” và ông kia đồng ý nhưng phải thỏa thuận lại giá cả vì ông  đang “khủng hoảng” túi tiền. Sau một hồi đưa đẩy, vụ “mua bán tình” đã được “chốt”. Người đàn ông nọ rút ví đưa cho bà bán nước 500 nghìn đồng, không quên kèm theo lời nhắc nhở: “Giao ban để đến nơi bình yên”. Nói xong, ông này vội vã bước đi.

Một lúc sau, bà bán nước gọi điện cho “đệ tử” ra bàn giao lại hàng quá và đi theo hướng của người đàn ông kia. Không để mất dấu hai người nọ, PV vội vã bám theo sau và tận mắt chứng kiến cả hai cùng đi vào một nhà nghỉ ở gần đó…

Khi PV quay lại quán nước của người đàn bà nọ, hỏi chuyện “đệ tử” của bà này thì được biết: Cậu đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học, hiện ở trọ gần nhà bà nên thỉnh thoảng được bà gọi điện ra trông hàng hộ với giá 100 nghìn đồng. Thường thì cậu chỉ phải trông hàng trong vòng nửa tiếng. Thấy công việc nhẹ nhàng nên cậu nhận lời.

Đúng như lời cậu sinh viên nói, phóng viên ngồi được khoảng 35 phút thì thấy người đàn bà này quay lại và cho cậu sinh viên về. Khi phóng viên hỏi giờ dọn quán, bà trả lời thản nhiên: “Khi nào hết khách thì về!”.

Nơi bà T. bán nước có rất nhiều người đàn ông ngồi xung quanh

Góc khuất của… cặp tình già

Qua trò chuyện với cậu sinh viên trên, PV Người Đưa Tin được biết bà bán nước tên là T., năm nay đã 56 tuổi, đã “mồ côi” chồng từ năm 35 năm tuổi và làm nghề bán nước từ hồi đó đến nay. Nhà bà này ở đường Lê Duẩn. Bà T. có một con trai và một con gái. Tuy đều đã đã yên bề gia thất nhưng các con của bà T. vẫn không ngừng “đeo bám” mẹ.

Thằng con trai nghiện, liên tục về xin tiền, đứa con gái cũng không khá hơn lấy phải người chồng nát rượu nên suốt ngày về khóc lóc với bà. Có lần bà T. tâm sự với cậu sinh viên rằng bà phải đi bán hàng để vui với tuổi già “chứ ở nhà chẳng có ai vui mà lại héo hon vì các con…”.

Nhiều lần ra bán hàng cho bà T., cậu sinh viên cũng lơ mơ về những người bạn “đồng hành” với bà trong các cuộc dạo chơi ngắn hạn. Khi là ông lão răng đã “khấp khểnh”, chiếc còn chiếc không; lúc là những người đàn ông trông khá nghệ sỹ, phong lưu; lúc lại là người trông như thương gia… Đã hai tháng kể từ lúc nhận công việc có tên là “giao ban nhanh” từ bà T., lần nào cậu cũng chỉ trông hàng từ 30 phút đến 40 phút là cùng.

Theo sự gợi ý của cậu sinh viên, phóng viên được tiếp cận thêm một “đồng nghiệp” mới vào nghề như bà T. là một người phụ nữ (chừng hơn 30 tuổi) bán vé số ngay cạnh cổng công viên. Người phụ nữ này mảnh khảnh, ăn mặc diêm dúa nhưng chị “gọi tình” đàn ông rất chuyên nghiệp.

Chị thường dùng những lời bông đùa để “câu” khách. Đối tượng của chị thường chỉ là những ông già đi tập thể dục “một hai mốt”. Khi nhắm được đối tượng nào, chị thường ỡm ờ, buông đôi ba câu: “Anh thanh thản, anh ghi cho em con thanh mảnh thôi. Sức anh khỏe, anh ghi cho em con nặng ký”.

Với những người tỏ vẻ “i tờ”, chị này sẽ ghé tai “bỏ nhỏ”. Theo quan sát của phóng viên, một số đối tượng phớt lờ với cách làm hàng của chị. Thậm chí, có một số cụ còn không quên gửi “tặng” chị những lời lẽ khinh thường: “Con điên, mất dạy…”.

Tuy nhiên, cũng có đối tượng ghé vào quán của chị để hỏi về vé số một cách rất say mê. Khoảng tầm 22h, một ông lão mồm móm, da nhăn nheo đến hỏi mua vé số. Không hiểu hai người nói gì với nhau, chỉ biết rằng ông này đi trước, vài phút sau, chị bán vé số cũng xách đồ đi theo.

Đến gần 23h, phóng viên lại thấy chị này xách đồ ra ngồi và ngó nghiêng khắp phía tìm đối tượng. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông khác xuất hiện. Và như những lần trước, cả hai, người trước, người sau biến mất vào bóng đêm…

Bình Minh

***********************

Chùm ảnh: Khi ‘sao’ Việt vi phạm luật giao thông

(PetroTimes) – Rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí ở Việt Nam đã bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm” và xử phạt. Điều này cho thấy một thực tế: Không phải cứ người của công chúng là có ý thức cao.


Danh hài Trọng “trọc” đã từng bị tổ công tác 141 “hỏi thăm” vì vi phạm luật giao thông


Lỗi mà danh hài này gặp phải là đi xe “quái” và không đội mũ bảo hiểm


Thúy Vinh đang bị cảnh sát giao thông hỏi thăm giấy tờ.


Ca sỹ Minh Quân và bạn cũng đã bị tổ công tác 141 kiểm tra do đi sai làn đường.


Người đẹp Hoàng Yến gọi điện thoại “cầu cứu” khi bị công an phạt lỗi đi sai làn đường


Cả Hiệp “gà” cũng “được” tổ công tác 141 mời làm việc.


Danh hài này cùng người yêu đi xe không đội mũ bảo hiểm


Danh hài Vượng “râu” làm việc với 141.


Khi tham gia giao thông, danh hài này đã không đội mũ bảo hiểm, trong xe lại cất giấu một kìm chích điện nên bị tạm giữ để xử lý.


Hình ảnh mới được đăng tải: Angela Phương Trinh đã vi phạm luật giao thông khi không đội mũ bảo hiểm

 

Bùi Anh (th

*********************

Dân mạng chế ảnh thi tốt nghiệp hài hước

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, cư dân mạng đã chế những hình ảnh vui nhộn giúp sĩ tử bớt căng thẳng.

 

 Mong ước đơn giản của sĩ tử Nobita
Mong ước đơn giản của sĩ tử Nobita.
 Lời tâm sự trước khi bước vào kỳ thi
Lời tâm sự trước khi bước vào kỳ thi.
Thuốc chống buồn ngủ liều cao
Thuốc chống buồn ngủ liều cao.
 Máy tính là nơi xả stress của thí sinh này khi khắc chi chít dòng chữ: Tôi ghét môn toán
Máy tính là nơi xả stress của thí sinh này khi khắc chi chít dòng chữ: Tôi ghét môn toán.
Sự thật phũ phàng
Sự thật phũ phàng.
 Hạnh phúc khi đi thi
Hạnh phúc khi đi thi.

 

Cư dân mạng chế ảnh lời chúc thi tốt của danh hài Chiến Thắng
Cư dân mạng chế ảnh lời chúc thi tốt của danh hài Chiến Thắng.

 

 Quyết tâm không khóc vì đề thi
Quyết tâm không khóc vì đề thi.
 Chúc cho sĩ tử 'vượt vũ môn' thành công
Chúc cho sĩ tử ‘vượt vũ môn’ thành công.

Theo Huỳnh Anh
Zing, Inforne

************************

Với chị, một mình em “lái” không nổi đâu!

Tôi ngạc nhiên vì trong phòng có thêm một gã thanh niên nữa trần như nhộng: “Với chị, một mình em “lái” không nổi đâu, vì nhu cầu của chị cao lắm. Mà làm tay 3 mới hấp dẫn chứ cưng”, quý bà giải thích…

Đột kích vào hang ổ “sung sướng”
Lâu nay, có không ít lời đồn thổi về một thế giới mua vui của những “quý bà” trung niên, những gã đồng tính lắm tiền nhiều của nhưng lại thiếu thốn tình cảm, hay những kẻ có chồng con đề huề nhưng vẫn “thèm của lạ” đi tìm trai trẻ để “bóc bánh ăn tiền”. Những quý bà không ngại ngần lên “chợ tình online” săn tình một đêm.
Cũng có những người rong ruổi mỗi khi đường phố lên đèn tìm đến những “cung đường trai bao” để chọn “hàng” theo ý muốn. Thậm chí, có những điểm bí mật trong quán bar, Spa… để những quý bà “rửng mỡ” nhiều tiền tìm các trai trẻ phục vụ.
Nắm bắt được thông tin về những tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp này, một tổ công tác liên ngành nhanh chóng được thành lập có sự phối hợp với nhiều cơ quan chức năng như: Đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc, Đội hình sự đặc nhiệm (thuộc Phòng CSHS Công an TP.HCM), Đoàn 1 kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thuộc Sở Văn hóa – thông tin và du Lịch TP.HCM và đoàn 2 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động – thương binh và xã hội TP.HCM. Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng liên ngành đã quyết định đồng loạt ra quân triệt phá những hang ổ “sung sướng” của các quý bà, những “gã” đồng tính tại Sài Gòn.
Như kế hoạch đã định, 21 giờ ngày 19.5, lực lượng chức năng liên ngành đã bất ngờ vào kiểm tra Spa H.S (đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận) bắt quả tang 2 cặp đồng tính nam đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, tại phòng số 4 của spa, lực lượng chức năng bắt quả tang nam kỹ thuật viên Nguyễn Lê Minh Đ. (SN 1986, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Phú) đang thực hiện hành vi kích dục bằng miệng cho khách là Nguyễn Hoàng M. (SN 1987, huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Qua lời khai của những người liên quan thì từ lâu Spa H.S là một tụ điểm hoạt động mại dâm đồng tính khá nổi tiếng ở TP. HCM. Hầu hết, khách đến spa này chủ yếu là dân đồng tính nam có nhu cầu tìm bạn tình để thỏa mãn dục vọng. Khi khách có nhu cầu, đội ngũ kỹ thuật viên hầu hết là những gã trai trẻ sẵn sàng phục vụ, giá mỗi lần từ 200.000 – 500.000 đồng, mỗi kỹ thuật viên phục vụ 1 – 2 khách/ngày. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng đã đưa 15 người về trụ sở công an làm việc.
Cùng thời điểm kiểm tra Spa H.S, một tổ công tác liên ngành đã ập vào 2 khách sạn V.A (phường 11, quận 5) và khách sạn Q.N (phường 15, quận 5) bắt quả tang 9 cặp nam – nữ và đồng tính đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong số đó có 2 cặp là nữ mua dâm nam, 4 cặp là nam mua dâm nữ và 3 cặp là nam đồng tính mua dâm nam.
Cơ quan chức năng xác định, giá mua bán dâm của các cặp trên là từ 200 – 500 ngàn đồng/lần. Trường hợp gây chú ý là hai quý bà trên dưới 40 tuổi đã bị bắt quả tang khi đang mây mưa với 2 gã trai trẻ chỉ mới 17 và 23 tuổi. Sau mỗi lần “lái máy bay” các “phi công trẻ” sẽ được trả 300 ngàn đồng/lần.
Nam thanh niên bị bắt quả tang đang bán dâm
“Thú vui” kinh dị của quý bà khát tình
Để hiểu sâu hơn về những “quý bà” đang khát tình, phóng viên Dòng Đời quyết định “liều mình” trong vai “phi công” trẻ. Chỉ ít phút truy cập vào những trang web của “chợ tình online” thì tôi cũng có được một “mối” đi. Sau khi trao đổi số điện thoại thì chốt điểm hẹn tại công viên Lê Thị Riêng (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình).
Qua những trường hợp bắt quả tang, cơ quan chức năng đã phát hiện những đôi mua bán dâm khá “đặc biệt”. Quý bà ngoài 40 khát tình đã bỏ tiến mua dâm một đối tượng là con nghiện nặng. Ngoài ra, trong số những người bán dâm nam cũng có sự tham gia của một số giáo viên.
Hiện nay, đối tượng mua bán dâm cũng rất đa dạng, từ trai tân cho tới những ông chồng vợ con đề huề nhưng “chán cơm thèm phở”. Thậm chí, nhiều phi công trẻ còn tình nguyện giao dịch với các quý bà dày dặn kinh nghiệm tình trường và đang trong độ tuổi hồi xuân, thừa tiền nhưng thiếu tình.
Tối hôm đó, tôi mặc quần Jeans, áo thun bó sát người đi giày thể thao cầm theo chiếc mũ bảo hiểm tới công viên để chuẩn bị cho “cuộc chơi” thực tế. Đứng chưa được bao lâu một phụ nữ trạc khoảng 45 tuổi, người to bè, tròn trịa đi chiếc xe SH tấp lại.
Sau vài giây ngó trước ngó sau, người đàn bà to như ông hộ pháp lên tiếng giọng như con buôn chuyên nghiệp: “Em là Men đúng không? Chị là H. lúc chiều nói chuyện với em trên mạng và vừa gọi điện cho em đó. Em có nhận ra chị không?”. Nhận ra “người mua”, tôi khẽ gật đầu: “Vâng, đúng rồi. Bây giờ mình đi đáp bãi nào chị?”. Vội vã nổ máy, người đàn bà này ra hiệu cho tôi đi theo.
Theo chân, người khách dẫn tôi đến khách sạn X.H trên đường Ba Tháng Hai (quận 10) và nhanh chóng đi vào thẳng căn phòng đã được đặt trước. Tôi ngạc nhiên vì trong phòng lúc này ngoài tôi còn có thêm một gã thanh niên nữa trần như nhộng, nằm trên giường.
Biết tôi đang thắc mắc chưa hiểu ra chuyện gì thì người đàn bà này liền trấn an: “Với chị, một mình em “lái” không nổi đâu, vì nhu cầu của chị cao lắm. Mà làm tay 3 mới hấp dẫn chứ cưng. Yên tâm đi, sẽ không làm cho cưng thất vọng đâu”. Để cuộc vui được trọn vẹn, trước khi lâm trận “quý bà” này lấy trong tủ lạnh mỗi người một lon bia Heineken ra hiệu uống cho hết, có cồn để “tăng ga” cho cuộc chơi.
Hỏi han vài câu chuyện, quý bà này nhìn chằm chằm vào tôi rồi ra giọng nhẹ nhàng: “Cưng lần đầu chơi trò tay ba này đúng không? Cứ yên tâm, thấy thích thú lắm”. Nào, chúng ta bắt đầu thôi”.
Sau lời mời nhập cuộc, người phụ nữ này móc trong túi xách đưa cho gã thanh niên mặt còn non choẹt kia “đồ chơi” kích dục để bắt đầu cuộc hành lạc. Lúc này tôi biết màn tiếp theo sẽ như thế nào nên thò tay vào túi bấm điện thoại nhá máy cho người bạn. Sau đó khi bạn gọi điện lại, nhân cơ hội này tôi giả bộ xin ra ngoài cửa nói chuyện rồi nhanh chân xuống tầng hầm dắt xe phóng về, chia tay người phụ nữ đang hồi xuân cùng người bạn tình chỉ bằng tuổi con trai mình.
Trao đổi với chúng tôi về tệ nạn mua bán dâm hiện nay, các cán bộ trong đoàn liên ngành cho biết người hành nghề mại dâm nam thường tuổi từ 18 – 30, đa phần là dân lao động hoặc không có nghề nghiệp ổn định. Họ bán dâm để kiếm sống và để thỏa mãn nhu cầu tình dục bản thân. Đối tượng mua dâm là các quý bà hoặc người đồng tính nam.
Người hành nghề mại dâm nam mang tính chất tự phát, không có sự chăn dắt hay bảo kê. Còn các quý bà mua dâm thường là người ly hôn, chồng mất hoặc chồng đi làm ăn, công tác xa, do thiếu thốn tình cảm nên tìm mối mua dâm. Tuy nhiên cũng có những trường hợp quý bà có chồng con nhưng không được thỏa mãn nhu cầu “chăn gối” nên cũng đi săn tìm của lạ…
(Dân Việt)

************************

Chuyện tình bà trùm Dung ‘Hà’ với cô gái trẻ

Dung ‘Hà’ bước vào giang hồ như một định mệnh và cũng chính cuộc sống trong thế giới ngầm đã thay đổi con người này.
Trải qua cuộc tình dở dang với 2 thủ lĩnh giang hồ, nhiều người nghĩ rằng, Dung ‘Hà’ sẽ chẳng còn nhiệt huyết khi tiếp tục yêu đương, nhưng một điều không ai nghĩ tới đã diễn ra.
Từ chỗ là phụ nữ đúng nghĩa, bỗng nhiên Dung ‘Hà’ biến thành một người đàn ông. Thay đổi từ diện mạo bên ngoài đến tính cách, Dung ‘Hà’ quay sang cặp kè với đàn bà.
Khoảng thời gian từ năm 1993 – 1995 được khẳng định là thời kỳ hoàng kim bậc nhất đối với Dung ‘Hà’, trong tay bà trùm này có tới chục cái sòng cờ bạc bịp lớn nhỏ.
Lợi nhuận nhiều không kể xiết, tiền của vô tận, Dung ‘Hà’ thỏa sức thết đãi đàn em. Và khi đã có tiền bạc trong tay, chẳng điều gì là không thể làm đối với người ‘phụ nữ’ này. Dung chán đàn ông chẳng hiểu vì lý do gì.
Một số người cho rằng, do vấp phải 2 cú sốc tình yêu từ trước nên Dung mới như vậy nhưng số khác lại đánh giá bản thân vốn là ‘xăng pha nhớt’, Dung cặp kè với 2 ông trùm chỉ là miễn cưỡng để tiến thân.
Người tình được ghi nhận là thứ ba của Dung ‘Hà’ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vốn là con của một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là công chức có địa vị.
Nhưng vì ham chơi, thích đua đòi nên cô nàng đã gia nhập băng nhóm của Dung ‘Hà’. Cho đến giờ, nhiều người chỉ nhớ cô gái này tên là Phượng, kém bà trùm 10 tuổi.
Với nhan sắc hơn người của mình, khi gia nhập bang hội, Phượng nhanh chóng được bà trùm ưu ái.
Dung Hà chẳng hề giấu giếm tình cảm của mình mà bày tỏ thẳng thắn, Phượng chấp nhận và 2 người trở thành một cặp đôi vô cùng đặc biệt của thành phố cảng.
Trong khoảng thời gian Dung ‘Hà’ và Phượng cặp kè với nhau, người dân Hải Phòng đã quá quen với hình ảnh của một đôi cưỡi trên một chiếc xe máy nhập khẩu lượn khắp phố.
Chung sống với nhau như những cặp tình nhân bình thường, Dung ‘Hà’ và Phượng chẳng hề e dè trước ánh mắt nhìn thăm dò của xã hội.
Để đi với Phượng cho đẹp đôi, Dung cũng thay đổi hình ảnh của mình cho hợp mốt: Cắt tóc ngắn, mặc quần jeans, đi giày đế kếp như những gã đàn ông thực thụ…
Không còn là sự dựa dẫm vào nhau để thuận lợi trong công việc, Dung ‘Hà’ lo lắng cho Phượng như một người chồng đối với vợ.
Phượng đi với Dung ‘Hà’ cũng có cảm giác an toàn vì được che chở và cảm thấy tự hào vì được sánh đôi với đại ca nức tiếng đất cảng.
Tuy nhiên, tình yêu cháy bỏng này đã bị gián đoạn vì tới năm 1995, Dung ‘Hà’ bị bắt và kết án 7 năm tù.
Trước ngày vào tù, Dung ‘Hà’ dặn Phượng: ‘Cứ chịu khó sống ở nhà chờ anh, sẽ có đàn em lo cho em, anh đi vài năm sẽ về’.
Dù ở trong tù, nhưng Dung ‘Hà’ vẫn dặn dò đàn em chăm sóc kỹ lưỡng cho người tình, nên Phượng vẫn có được một cuộc sống vô cùng sung túc.
Bóc lịch hơn 3 năm thì Dung ‘Hà’ được trả tự do. Ngày ra trại, đàn em của Dung xếp kín đường đón tiếp. Trong đó, Phượng đứng đầu để chào mừng người yêu trở về.
Được thả tự do, nhưng công việc làm ăn của Dung ‘Hà’ chẳng còn thuận lợi như trước do bị công an soi rất kỹ.
Hết cửa làm ăn, Dung ‘Hà’ đã Nam tiến’, nhưng Phượng phải ở lại vì bố mẹ nghiêm khắc giữ chân.
Năm 1998, Dung Hà vào Sài Gòn, đến năm 2000 bị bắn chết giữa đường.
Nghe hung tin, Phượng như chết lặng trong sự đau đớn. Một tuần liền, Phượng chẳng ăn uống được gì mà chỉ khóc lóc nhớ thương.
Đám tang của Dung ‘Hà’ có cả nghìn người tham gia, nhưng hình ảnh Phượng ôm mặt khóc nức nở vẫn khiến cho nhiều người phải ghi nhớ.
Sau cái chết của Dung ‘Hà’, băng nhóm tan rã, đàn em tỏa đi mỗi kẻ một hướng, Phượng cũng chẳng còn được cung phụng như trước và dần bị lãng quên.

 

Sau này, giang hồ truyền miệng nhau rằng, Phượng để tang Dung ‘Hà’ đúng 3 năm ròng rồi bước lên xe hoa với một người đàn ông khác.

(Đất Việt)

 

*************************

Cô dâu mới thắng 1 triệu đôla ‘Chiếc nón kỳ diệu’

Một phụ nữ California vừa trở thành người thứ hai trong lịch sử trò chơi truyền hình “Bánh xe May mắn” của Mỹ giành được giải thưởng cao nhất trị giá một triệu USD.

Vẻ mặt sửng sốt của Autumn Erhard khi biết mình trúng giải một triệu USD. Ảnh: People

Theo Telegraph, Autumn Erhard được chọn làm người chơi trong chương trình sinh nhật lần thứ 30 của trò chơi Bánh xe May mắn, phiên bản Việt Nam có tên là Chiếc nón Kỳ diệu, vì cô cũng vừa bước sang tuổi này.

Ô chữ mà Erhard phải giải gồm 12 chữ cái, trong đó chỉ có 3 chữ cái được cho sẵn và cô được quyền đoán thêm 5 chữ cái nữa. Erhard có 10 giây để giải ô chữ đặc biệt này nhưng chỉ trong hai giây, cô đã nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác.

Giây phút hồi hộp nhất là khi người dẫn chương trình mở chiếc thẻ chứa phần thưởng dành cho Erhard mà cô đã bốc trước đó. May mắn đã mỉm cười với Erhard khi trong chiếc thẻ là con số một triệu USD, giải thưởng cao nhất của chương trình.

“Tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi quá kinh ngạc. Tôi đến đây hôm nay vì tôi thích trò chơi này. Tôi muốn vui vẻ một chút và giải một vài câu đố. Bây giờ tôi cứ như đang mơ vậy”, Erhard, một nhân viên bán dược phẩm cho động vật nói.

Erhard mới kết hôn gần đây và dự định sẽ dùng một phần tiền thưởng để tổ chức đám cưới. Hôn phu và bố mẹ đều đồng hành cùng Erhard đến chương trình và ào xuống sân khấu ôm cô nhảy cẫng lên trong niềm vui chiến thắng.

“Không ai có thể tin được điều này! Mọi người không đi xem và không biết tôi đạt giải gì. Họ chỉ chúc mừng vì tôi đã giải được câu đố”, cô nói. “Họ liên tục hỏi tôi rằng giải thưởng là bao nhiêu tiền và tôi cứ phải trả lời mãi vì không ai tin cả”.

Người đầu tiên chiến thắng giải thưởng một triệu USD của Bánh xe May mắn là Michelle Lowenstein năm 2008.

Nhân Mã

‘Mây mưa’ khi lái xe khiến bạn gái bay xuống đường

Một người đàn ông ở New Mexico (Mỹ) vừa lái xe vừa quan hệ tình dục với bạn gái rồi gây tai nạn khiến cô này bay ra khỏi xe.

Luis Briones

Luis Briones

Theo The Sun, Luis Briones (25 tuổi, ở bang New Mexico, Mỹ) đang phải đối mặt với hình phạt nặng khi vừa lái xe, vừa quan hệ tình dục và trong trạng thái không tỉnh táo do say rượu.

Briones được tìm thấy đêm 27/5 khi đang nấp trong bụi cây với một chiếc giày và chỉ mặc quần đùi. Cảnh sát cũng cho biết, bạn gái của Briones, người bị ngã xuống đường, cũng được tìm thấy ngay sau đó trong tình trạng không mảnh vải che thân, ngất lịm bên hè đường. Cô được đưa tới bệnh viện với vết thương sâu ở mặt và đầu.

Trước đó, Briones cùng cô bạn gái không mặc gì ngồi trên đùi, điều khiển xe chạy tốc độ cao về phía đông bắc Pennsylvania. Chiếc Ford của anh ta đã đâm vào xe chạy ngược chiều, khiến cô bạn gái bay ra khỏi cửa.

Theo cảnh sát, nghi phạm 25 tuổi này đã cố gắng chạy trốn nhưng một người đàn ông chứng kiến sự việc đã tới gõ cửa và buộc anh ta phải xuống xe.

Khi cảnh sát tới hiện trường, Briones đang cố gắng tìm nơi trú ẩn trong bụi cây và họ đã phải rất khó khăn mới khống chế được anh ta. Theo hồ sơ, anh này đã bị bắt 2 lần trong tháng 4 vì hành vi bạo lực. Người tình của Briones đang có nhiều dấu hiệu bình phục sau vài ngày điều trị.

Shironeko

********************

Kiều Oanh sợ con gái khổ vì nghiệp diễn

Hiện tại, cô con gái 4 tuổi là động lực mạnh mẽ để nữ nghệ sĩ hài nhìn cuộc sống lạc quan hơn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nghệ sĩ Lê Huỳnh.

– Con gái 4 tuổi của chị nhận được khá nhiều lời mời đóng phim từ sau “Bay vào cõi mộng“, nhưng vì sao chưa thấy bé xuất hiện nhiều?

– Thật lòng, bây giờ tôi chưa có ý hướng cháu vào làng giải trí, nghệ thuật nhiều. Tôi muốn con học để có trình độ trước. Làm bất cứ nghề nào thì cũng cần có trình độ vững vàng. Bé Yến Khang hiện giờ có chút năng khiếu, nên thỉnh thoảng tôi để bé lên sân khấu hát hay đóng phim cùng mẹ cho vui thôi. Còn nói là để con trở thành một diễn viên “nhí” thực thụ thì tôi sợ lắm, sợ con bị tung hê rồi nhầm tưởng mình là “tài năng” hay “thần đồng” này nọ. Vinh quang dễ đẩy người ta mất phương hướng kinh hoàng lắm!

Kiều Oanh muốn con gái 4 tuổi sống đúng với tuổi thơ của mình.
Kiều Oanh muốn con gái 4 tuổi sống đúng với tuổi thơ của mình.

– Yến Khang ý thức về công việc diễn xuất thế nào?

– Bé thích diễn, thích ca hát, nhảy múa nhưng chỉ thích diễn chung với mẹ thôi (cười). Khi được người nhà chở đi chơi ngoài đường, bé vẫn biết có khán giả đang nhìn mình, có hôm còn ngại là mặc áo xấu sẽ bị khán giả cười.

Hiện có một phim dài và một phim ngắn đang mời bé tham gia nhưng tôi vẫn cân nhắc xem thế nào đã. Tôi rất sợ con bị mất tuổi thơ vì bé còn non nớt.

– Chị liên tục đi về giữa Việt Nam và Mỹ vì công việc, thời gian chị dành cho bé như thế nào?

– Con gái là điều quý gjá nhất trên đời với tôi. Tiền bạc các thứ thì tôi cực khổ bôn ba như thế nào để kiếm cũng được, chỉ mong cố bù đắp cho con mình tốt nhất có thể. Mà bất người mẹ nào cũng vậy thôi! Tôi may nhờ có người chị thứ tám mà tôi coi như mẹ thứ hai của con mình. Chị thay tôi dạy dỗ các con cháu mọi thứ. Tôi ở Mỹ, nhiều khi diễn vừa xong trên sân khấu, nửa đêm đã đón máy bay, bay mấy chục giờ đồng hồ để về ngay Việt Nam gần con. Mỗi khi không đi diễn tôi đều dành hết thời gian cho bé.

– Gia đình nhỏ của chị đã đổ vỡ. Vì sao đến giờ, chị vẫn chưa phát biểu gì về điều này?

– Tính tôi từ trước đến nay nếu hạnh phúc thì tôi sẽ khoe ra nhưng nếu gặp bất hạnh thì giữ cho riêng mình. Tôi không bao giờ muốn đem chuyện đó ra làm phiền mọi người. Giờ tôi chỉ biết sống và làm việc vì con. Con tôi còn rất nhỏ, tôi còn nhiều người thân cần mình để lo toan mọi thứ trong cuộc sống. Vì thế, tôi phải trụ thật vững. Không thể để mình gục ngã vì bất cứ điều gì (khóc).

Gia đình nhỏ của nữ nghệ sĩ đã rạn nứt.
Gia đình nhỏ của hai nghệ sĩ Kiều Oanh – Lê Huỳnh đã rạn nứt.

– Nguyên nhân của cuộc chia tay ở đâu?

– Duyên nợ với nhau đã hết thì tôi chấp nhận. Tôi không nói lỗi tại ai hết. Tôi muốn giữ chút gì riêng tư lại cho mình, vì con…

– Chuyện gia đình như thế nhưng chị vẫn đi sô đều đặn, vẫn tươi tắn khi xuất hiện trên sân khấu, chị lấy sức mạnh tinh thần từ đâu?

– Là một nghệ sĩ, tôi không thể để mình tàn tạ vì còn rất nhiều việc phải làm. Làm vì yêu nghề, vì lo cho gia đình. Trong lòng tôi nhiều khi rối bời, đầu óc lẫn lộn lung tung nhưng vẫn phải tập vững chãi. Nhiều lúc buồn đến nỗi không dám ở một mình trong phòng vì sợ lắm, sợ mình không kiềm chế được bản thân mà làm liều. Nhưng may mà còn có con gái, còn có gia đình nhỏ với anh chị em, các cháu cho mình cảm giác ấm cúng.

Tôi có đứa con gái nuôi, vốn ngày trước là fan của tôi. Nó sinh ra ở Mỹ trong gia đình có nền tảng giáo dục rất tốt, hiện học bác sĩ ở New Mexico. Nó thương tôi lắm. Lúc nào cũng quấn quýt với mình. Nó bảo sau này ra làm bác sĩ, mẹ Oanh sống ở đâu thì nó theo đó. Những điều đó mang lại niềm vui cho tôi.

– Mùa Tết rồi, chị hùn vốn sản xuất “Bay vào cõi mộng” nhưng không thu được doanh thu như ý muốn. Vậy chị còn tiếp tục gắn bó với điện ảnh như thế nào?

– Từ phim đó tôi và cổ đông của mình đã rút ra được nhiều bài học xương máu. Bản thân tôi vừa là diễn viên vừa hùn vốn sản xuất mà đầu tiên không lỗ nặng là mừng lắm rồi chứ không dám nói đến lời. Điều tôi thấy mình được nhất khi lần đầu đến với màn ảnh rộng là được mọi người khen Kiều Oanh đã khác trước, đã biết làm mới mình, không chỉ với vai hài lanh chanh mà chững chạc hơn trong nét diễn.

Tôi cũng đang ấp ủ cho một dự án điện ảnh khác. Kịch bản cũng đã có trong tay, tôi cũng sẽ vừa tham gia diễn xuất vừa hùn vào khâu sản xuất. Đây là một vai bi hài và tôi nghĩ nếu có thể triển khai tốt thì sẽ là một phim khá hay.

kieu-oanh-1369896714_500x0.jpg
Kiều Oanh ấp ủ nhiều dự định với sân khấu.

– Gần đây, khán giả thấy chị còn quay lại với cải lương. Vì sao chị dành thời gian cho bộ môn nghệ thuật này?

– Tôi xuất thân là dân được đào tạo về cải lương. Giờ đi diễn hài ở đâu cũng vậy, ngay cả cộng đồng người Việt Nam mình ở châu Âu, hải ngoại, diễn xong đều yêu cầu nghệ sĩ hát thêm cải lương, vọng cổ. Khán giả còn yêu, còn quý thì mình vẫn phải ráng hết sức làm.

Cái duyên của việc quay lại với cải lương của tôi là nhờ được đạo diễn Nhị Hà mời vào phim truyền hình Khúc Nam Ai (Hồ Ngọc Xum và Nhị Hà dàn dựng). Trước đây, có rất nhiều người mời tôi đóng phim bộ, nhưng tôi chưa tự tin để nhận vai vì với Đất Phương Nam và Những nẻo đường phù sa tôi đã có hai vai khán giả quá nhớ rồi, giờ sợ mình đóng vai mới không đạt thì sao. Nhưng với Khúc Nam Ai tôi vui vẻ nhận lời bởi phim nói về cuộc đời thăng trầm của đôi đào kép cải lương nổi tiếng một thời của gánh hát xưa. Tôi đóng cặp với NSƯT Hoàng Nhứt. Nhờ vai này mà tôi lại được hát, được hóa thân vào những nhân vật cải lương mà tôi ao ước thể hiện trong đời diễn viên của mình như: Thái hậu Dương Vân Nga, Tô Ánh Nguyệt, Chiêu Quân, Lan trong Lan và Điệp

– Chị còn chia sẻ ý định thực hiện một liveshow cải lương. Bao giờ chị thực hiện ý tưởng này?

– Để làm một liveshow về cải lương hẳn hoi thì cần có nhiều thời gian, tiền bạc và tâm sức chuẩn bị. Trước mắt, tôi triển khai chương trình mà tôi nghĩ ra ý tưởng là “Cải lương 3 trong 1”. Đó là một sự kết hợp giữa: cải lương, hài kịch và nhạc trữ tình. Tôi đang làm một đề cương thể nghiệm loại hình cải lương bi – hài theo dạng này với tên Chồng ơi đừng khóc, do tác giả Nguyễn Vũ chấp bút, dự kiến ra mắt khán giả sân khấu vào tháng 8.

Nhiều danh hài hiện nay đều xuất thân từ cái nôi cải lương ra như: chú Bảo Quốc, nghệ sĩ Ngọc Giàu, Hồng Nga, Phú Quý, Hồng Tơ, Tấn Beo, Bảo Trí… Khi cần hài thì họ hài rất ra trò. Khi cần hát cải lương thì họ vẫn có thể diễn và hát rất mùi. Khi tôi lên tiếng mời mọi người vào chương trình, các nghệ sĩ đều ủng hộ vì ai cũng muốn thể nghiệm những cách làm mới để giữ sân khấu sáng đèn.

Thoại Hà thực hiện

*************************

‘Mây mưa’ khi lái xe khiến bạn gái bay xuống đường

Một người đàn ông ở New Mexico (Mỹ) vừa lái xe vừa quan hệ tình dục với bạn gái rồi gây tai nạn khiến cô này bay ra khỏi xe.

Luis Briones

Luis Briones

Theo The Sun, Luis Briones (25 tuổi, ở bang New Mexico, Mỹ) đang phải đối mặt với hình phạt nặng khi vừa lái xe, vừa quan hệ tình dục và trong trạng thái không tỉnh táo do say rượu.

Briones được tìm thấy đêm 27/5 khi đang nấp trong bụi cây với một chiếc giày và chỉ mặc quần đùi. Cảnh sát cũng cho biết, bạn gái của Briones, người bị ngã xuống đường, cũng được tìm thấy ngay sau đó trong tình trạng không mảnh vải che thân, ngất lịm bên hè đường. Cô được đưa tới bệnh viện với vết thương sâu ở mặt và đầu.

Trước đó, Briones cùng cô bạn gái không mặc gì ngồi trên đùi, điều khiển xe chạy tốc độ cao về phía đông bắc Pennsylvania. Chiếc Ford của anh ta đã đâm vào xe chạy ngược chiều, khiến cô bạn gái bay ra khỏi cửa.

Theo cảnh sát, nghi phạm 25 tuổi này đã cố gắng chạy trốn nhưng một người đàn ông chứng kiến sự việc đã tới gõ cửa và buộc anh ta phải xuống xe.

Khi cảnh sát tới hiện trường, Briones đang cố gắng tìm nơi trú ẩn trong bụi cây và họ đã phải rất khó khăn mới khống chế được anh ta. Theo hồ sơ, anh này đã bị bắt 2 lần trong tháng 4 vì hành vi bạo lực. Người tình của Briones đang có nhiều dấu hiệu bình phục sau vài ngày điều trị.

Shironeko

**********************

Phận đời massage nam Ấn Độ

Những người đàn ông làm nghề massage ở thành phố Mumbai sẵn sàng bán dâm khi khách hàng có nhu cầu, miễn là kiếm được tiền.

In Mumbai, male masseurs live in small but closely knit communities with up to 40 people living in single-room dwellings. The masseurs are predominantly heterosexual and many of them are married with children and view their job purely as an economic necessity.
Ở Mumbai, những người đàn ông làm nghề massage sống co cụm thành một cộng đồng nhỏ và liên kết chặt chẽ, với đến 40 người chen chúc trong ngôi nhà chỉ có một phòng. Hầu hết họ đã kết hôn và có con. Đối với họ, massage chỉ đơn thuần là một kế sinh nhai cần thiết.
The pressure to send money home to their families is a constant concern and it is not unknown for several generations of the same family to be working in Mumbai as masseurs
Họ luôn phải sống trong nỗi áp lực phải gửi tiền về cho gia đình. Không có gì lạ khi nhiều thế hệ trong một gia đình lên Mumbai làm nghề massage.
Duties are divided amongst the group and food is shared. Some of the masseurs have locked steel boxes for their more valuable possessions.
Công việc và đồ ăn là những thứ mà nhóm đàn ông làm nghề massage chia sẻ với nhau. Những tư trang có giá trị hơn được một số người khóa lại trong những chiếc hộp thép.
Estimates suggest 80% of Mumbai’s male masseurs come from rural Mathura in the northern Indian state of Uttar Pradesh, a region that historically was a centre for Akhadas (wrestling schools). Many local barbers who used to give massages to wrestlers to relax their muscles later migrated to Mumbai
Ước tính có khoảng 80% nam nhân viên mátxa ở Mumbai đến từ vùng nông thôn Mathura ở bang phía bắc Ấn Độ Uttar Pradesh, nơi từng là trung tâm của các trường đấu vật. Nhiều thợ cắt tóc địa phương từng mmassage cho các đô vật để họ thư giãn cơ bắp, nay lại di cư đến Mumbai.
In addition to massage some offer a sexual service to male clients. A wall of condoms can be seen at the offices of the Samabhavana Society, an organisation which provides the masseurs with sex education, regular access to medical screening, free condoms and financial advice
Bên cạnh việc massage, một số người cũng đề nghị bán dâm cho các nữ khách hàng. Một bức tường treo đầy bao cao su có thể được nhìn thấy trong văn phòng của Samabhavana Society, một tổ chức cung cấp các nhân viên massage đã được giáo dục về tình dục. Những người này thường xuyên được khám sức khỏe, phát bao cao su miễn phí và tư vấn tài chính.
Many of the masseurs have regular clients who contact them via mobile phone, though the traditional method of attracting new clients involves the masseur walking the red light areas of Mumbai clinking a glass bottle in a repetitive rhythmic pattern which uniquely identifies their trade.
Nhiều nhân viên massage có một lượng khách hàng “ruột” thường liên lạc với họ qua điện thoại di động, dù cách thức truyền thống để thu hút khách hàng mới là đi bộ ở những khu đèn đỏ của Mumbai, cầm một chai thủy tinh và lắc đi lắc lại theo một nhịp điệu, một cách độc đáo để nhận dạng nghề nghiệp của họ.
RK has been a masseur for four years and averages 15 clients, aged between 20 and 40 years old, a week. Prior to this he worked as a farmer and his girlfriend is unaware of his real job in Mumbai
RK đã hành nghề massage được 4 năm và phục vụ trung bình 15 khách hàng, tuổi từ 20 đến 40, mỗi tuần. Trước khi làm nghề này, anh là nông dân và người yêu của RK không hề biết công việc thực sự của anh ở Mumbai.
SST came to Mumbai 17 years ago to work as a masseur and has been married for more than 20 years but does not have any children. His wife and family know he is a masseur and is not involved in sex. He plans to leave Mumbai and his life as masseur in about two years' time when he will have saved sufficient money to stock his shop as a grocery store in his village
SST đến Mumbai từ 17 năm trước để làm nghề mátxa và đã kết hôn hơn 20 năm nay nhưng chưa có con. Vợ cũng như gia đình biết anh là nhân viên massage đơn thuần và không liên quan đến bán dâm. Anh dự định rời Mumbai và bỏ nghề mátxa trong hai năm tới, khi anh tiết kiệm đủ tiền để mở một cửa hàng tạp hóa ở làng.
ST works the street, waiting in bus stops clinking empty bottles to advertise his availability. Initially he ran away when asked to engage in sex work, but now he does and has up to four sex clients a week, but always uses a condom. His family have no idea of his real job, believing he works in a spoon factory.
ST hoạt động trên đường phố, chờ ở các bến xe buýt, tay lắc những chiếc chai rỗng để quảng bá về dịch vụ của mình. Ban đầu, khi có khách đề nghị quan hệ tình dục, anh bỏ chạy. Nhưng bây giờ, ST kiêm cả dịch vụ này, phục vụ 4 khách hàng một tuần và luôn dùng bao cao su. Gia đình không biết về công việc thật của ST. Họ nghĩ rằng anh đang làm việc cho một nhà máy sản xuất thìa.
RS has a main job as as security guard at one of Mumbai’s hotels, but he also works as a masseur and sex worker for extra cash
RS có công việc chính là vệ sĩ ở một khách sạn Mumbai, nhưng anh cũng hành nghề massage và bán dâm để kiếm thêm tiền.
The masseurs use a string of hotels in Mumbai which offer a reduced room rate by the hour. All photographs by Charles Fox
Các nam nhân viên massage sử dụng một chuỗi khách sạn ở Mumbai có những phòng giảm giá theo giờ.

Nhân Mã
Ảnh: BBC

**********************

Hai nàng công chúa đệ nhất hoang dâm Trung Quốc

Tuy là công chúa nhưng cả hai nàng đều có ‘thành tích’ bất hủ, tư tình cả với em ruột và anh ruột của mình.

Nhắc đến nàng công chúa lẳng lơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thì không thể không nhắc tới Sơn Âm công chúa. Sơn Âm công chúa vốn là một trong bốn người con gái của Nam Tống Hiếu Vũ đế Lưu Tuấn và Văn Mục hoàng hậu Vương Hiến Nguyên. Công chúa Sơn Âm nổi tiếng với sắc đẹp tuyệt trần, làn da trắng như ngọc.

Tuy nhiên, điểm khiến ít ai quên được nàng công chúa này là sự “háo dâm” vô độ. Một trong những điển tích nhắc tới nàng công chúa này chính là mối tình loạn luân với hoàng đế Lưu Tử Nghiệp, cũng chính là em trai của Sơn Âm công chúa.

Sau khi Lưu Tử Nghiệp lên ngôi vua lúc 16 tuổi, mặc dù Sơn Âm công chúa đã lấy chồng vẫn thường xuyên vào cung để hưởng thụ thú vui xác thịt với em trai mình. Chồng của Sơn Âm công chúa bị nàng công chúa hoang dâm và vị vua dâm loạn bày kế hại chết để thoải mái quay cuồng trong dục vọng.

Sau này để thỏa mãn cho thú vui của mình, Sơn Âm còn tuyển thêm 30 mỹ nam hằng ngày phục vụ. Trong lịch sử kể lại, Sơn Âm còn say đắm Trử Uyên vốn là chú dượng, chồng cô ruột của nàng. Tuy nhiên, người chú ruột chính trực đã thể hiện sự kiên định của mình không mảy may xiêu lòng trước mọi chiêu trò gạ gẫm của Sơn Âm.

Không chỉ tư thông với em trai, Sơn Âm còn âm mưu ám hại chồng để thoải mái tư tình.

Không chỉ tư thông với em trai, Sơn Âm còn âm mưu ám hại chồng để thoải mái tư tình. Ảnh minh họa

Không nổi tiếng về độ hoang dâm như Sơn Âm nhưng nàng công chúa Văn Khương được xem là mỹ nhân loạn luân. Văn Khương là công chúa nước Tề, sở hữu nhan sắc tuyệt trần. Nhưng ít ai biết, cô còn có mối tư tình với chính anh trai mình là thái tử Chư Nhi.

Sau khi Văn Khương được gả cho vua nước Lỗ và Chư Nhi lên ngôi vua, cặp đôi này vẫn thư từ qua lại tình tứ. Trong một lần xin về thăm nước Tề, Văn Khương đã vào cùng và quay cuồng trong dục vọng cùng anh trai mình.

Vụ việc nhanh chóng bị vua nước Lỗ phát hiện. Để che giấu hành vi đáng hổ thẹn, vua nước Tề, Chư Nhi đã sai người ám hại vua nước Lỗ ngay trên chuyến xe về nước Lỗ. Thế là Văn Khương ở lại Tề, cùng anh ruột “mây mưa” mê mải. Sau khi con trai của Văn Khương và vua nước Lỗ lên ngôi vua, Văn Khương bèn ở phía biên giới hai nước để tiện cho việc hoan lạc với anh trai mình.

Sau khi vợ của mình là công chúa nhà Chu vì buồn đau mà chết thì Tề vương thường giả cách săn bắn, ra chốn biên giới Tề – Lỗ để đêm ngày giao hoan với em gái. Sau này, Tề vương bị chết, Văn Khương vẫn không từ bỏ thói hoang dâm của mình mà vẫn tiếp tục mời gọi thêm nhiều tình nhân khác.

Theo Tri Thức Trẻ

 

********************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: