Trở lại các ‘điểm nóng’ ngập lụt ở Hà Nội

– Chiều 10/8, khu vực tràn sông Nhuệ tại thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ nước đã rút. Tuy nhiên, tại điểm ngập cầu Ngà vẫn bị cấm đường.

Ngày 10/8, PV VietNamNet đã trở lại những điểm nóng ngập lụt tại Hà Nội trong 2 ngày vừa qua.

Vẫn cấm cầu Ngà

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 9/8, mưa kéo dài đã làm nước trên sông Nhuệ dâng cao gây nên điểm ‘sập’ cầu Ngà (Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều 10/8, nước sông Nhuệ đã rút tại điểm cầu Ngà và điểm tràn đê sông tại thôn Miêu Nha. Tuy nhiên, đường vẫn tiếp tục bị cấm.

Hà Nội; ngập; bão số 6

Nước đã rút khỏi điểm ngập úng gây nguy hại đễn cầu Ngà cũ, tuy nhiên hai bên đường vẫn bị cấm tuyệt đối.

Theo quan sát, cầu Ngà (cũ) đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng. Mặt cầu có nhiều đường nứt ngang dọc, và bị cắt thành các đoạn.

Một nửa còn lại của cầu vẫn chìm trong nước. Rất có thể, điểm cầu sập như đã cảnh báo nằm ở đoạn này.

Một chiếc cầu mới được xây dựng để thay thế cầu cũ, hiện tại mới thi công xong phần mặt bê – tông hai bên.

Hà Nội; ngập; bão số 6

Điểm nứt dọc ngang trên cầu Ngà cũ sau khi nước rút.

Hà Nội; ngập; bão số 6

Điểm tràn tại khu vực cầu đường sắt qua sông Nhuệ tại thôn Miêu Nha nước đã rút.

Tại điểm tràn gần đường sắt qua sông Nhuệ (cách cầu Ngà chừng 500 mét), nước đã rút thấp hơn so với đường kè được dựng bằng bao tải cát gia cố cọc tre vào ngày hôm qua.

Nhiều người dân cho biết, kể từ sau đợt lụt lịch sử năm 2008 đến nay, đây là lần thứ hai người dân được huy động đi chống lụt sông Nhuệ.

Trước đó, vào ngày 9/8, 120 chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Thiết giáp 47, 340 cán bộ chiến sĩ K83, 20 cán bộ chiến sĩ BCH quân sự huyện Từ Liêm (Bộ Tư lệnh Thủ đô), cùng 80 dân quân tự vệ xã Tây Mỗ, Xuân Phương và bà con nhân dân xã Tây Mỗ nỗ lực vá điểm vỡ.

Hai đầu đoạn đường 70 từ Xuân Phương đi Đại lộ Thăng Long đã bị cấm đường. Các bao tải cát đã được dựng để làm kè chắn ngăn không cho nước sông Nhuệ tràn sang khu dân sinh.

Cầu Ngà cũng được ghi biển cảnh báo là “cầu hỏng”, các phương tiện giao thông bị cấm tuyệt đối đi vào khu vực này.

Người dân có nhu cầu đi vào thôn Miêu Nha (xã Tây Mỗ) phải chọn đường men theo đường sắt cách đó chừng 500 mét, đường rất xấu, để qua lại, và chỉ lưu thông được xe thô sơ.

Hà Nội; ngập; bão số 6

Hà Nội; ngập; bão số 6 

Người dân tăng bo tại phần rìa đường sắt vượt sông Nhuệ tại khu vực thôn Miêu Nha.

Người dân xã Xuân Phương buộc phải đi đường vòng qua đường Lê Đức Thọ để sang Đại lộ Thăng Long.

Cũng trong chiều 10/8, lãnh đạo xã Tây Mỗ đã có một cuộc họp nội bộ. Khi được hỏi về việc khắc phục hậu quả sau mưa úng và phương án xử lý điểm cầu Ngà bị xuống cấp nghiêm trọng, chủ tịch xã Tây Mỗ cho biết, ngành giao thông sẽ xử lý việc này.

Người dân xã Tây Mỗ kỳ vọng về việc, sau sự việc ngập úng gây nguy hại đến cầu Ngà cũ, tiến độ xây dựng cầu Ngà mới sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới.

Điểm nóng Keangnam

Chiều 10/8, PV cũng đã trở lại điểm nóng về ngập nước ở khu vực đường Phạm Hùng, xung quanh khu Keangnam.

Nước đã rút từ chiều tối qua (9/8), tuy nhiên người dân vẫn chưa thôi bàn tán về ‘sự kiện’ ngập lớn nhất ở Hà Nội tình từ năm 2008 đến nay.

Hà Nội; ngập; bão số 6
Khu vực Keangnam ngập sâu trong ngày 9/8 – Ảnh: Hiếu Linh

Chị Lê Thanh L. (cư dân khu chung cư cao cấp Keangnam, đường Phạm Hùng cho hay, nước đã phong tỏa hết các tuyến đường vào khu đô thị. Việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn do người dân không dám đi ô tô, xe máy của mình.

“Nhìn các xe chết máy, thuê cứu hộ ầm ầm xung quanh, gia đình tôi không dám sử dụng xe. Cả ngày hôm qua có việc phải đi bằng taxi, tốn khá nhiều tiền” – chị L. cho hay.

Trong khi đó, chị Nguyễn H.L (có trụ sở cơ quan trên đường Phạm Hùng) cho biết, khu vực này ngập nặng nhất Hà Nội. Ngập kéo dài 2 ngày khiến việc đi lại của chị bị thay đổi. Ngày 8/8, khi các tuyến phố Hà Nội ngập ngày đầu tiên do ảnh hưởng bão số 6, chị đã phải để xe ở cơ quan, đi taxi về. Hôm sau (9/8), đường đến cơ quan vẫn ngập, chị vẫn để xe ở cơ quan và bảo người nhà đến đón.

Tuy nhiên, theo chị L., dù như thế nhưng chị vẫn thích cảm giác đứng trên tòa nhà mấy chục tầng nhìn xuống ‘các dòng sông’ uốn lượn xung quanh. Chị đã cùng đồng nghiệp chụp lại “các dòng sông” để làm kỷ niệm.  

Tiếp tục xả nước sông Nhuệ vào nội đô

Về việc xả nước sông Nhuệ vào nội đô để cứu khu vực ngoại thành không bị ngập úng nặng trên diện rộng, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết tính đến thời điểm cuối ngày 8/8, tình trạng ngập úng khu vực đường Phạm Hùng đã được kiểm soát.

Hà Nội; ngập; bão số 6
Người dân ra bắt cá trong ngày 9/8 khi nước sông Nhuệ được xả ra sông Tô Lịch

Sau khi mở cống Thanh Liệt để nước sông Nhuệ tràn vào sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch, đến khoảng 5 giờ chiều ngày 8/8, mực nước sông Nhuệ đã giảm 40cm.

Công ty cho biết mới chỉ mở 20% cống Thanh Liệt bởi nếu mở rộng hơn, lượng nước về quá lớn, trạm bơm Yên Sở không tải đủ sẽ khiến nước tràn vào khu vực nội thành gây tái ngập.

Trong tình hình hiện nay, khi mưa đã chấm dứt, nắng đã hửng, khu vực nội đô không còn điểm úng ngập, cống Thanh Liệt sẽ được mở rộng hơn để lượng nước sông Nhuệ tràn vào mạnh hơn giúp tình trạng ngập nhanh chóng được giải quyết.

Công ty thoát nước cho biết sẽ điều hòa chủ động, linh hoạt để mực nước giữa các khu vực được cân đối, đồng đều, tránh ngập úng cục bộ.

K.Trung – T.Du – C.Quyên

**********************

Bắt được cá khủng ở Na Uy

Cả hình dáng và hàm răng của loài cá này đều rất đặc biệt.

Monkfish là loài cá sống ở Bắc Đại Tây Dương, có hàm răng lởm chởm và sắc nhọn. Nó được thợ lặn người Nga bắt ở vùng biển ngoài khơi Na Uy.

Bắt được cá khủng ở Na Uy, Phi thường - kỳ quặc, Ca ky la, ca khong lo, ca khung, ca khung can nguoi, chuyen la nhat, Chuyen la, chuyen la 2013, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin, hien tuong la trong tu nhien, hien tuong la trong thien nhien, tin sock, bao

Hàm răng sắc nhọn của con cá kẹp chặt tay người thợ lặn

Cánh tay của người đàn ông bị mắc kẹt trong hàm răng sắc nhọn của con cá, không thể gỡ ra được. Gương mặt ông nhăn nhó vì đau đớn. Những người thợ lặn khác cố gắng bẩy hàm răng con cá. Cuối cùng, họ phải dùng đến thanh gỗ, một con dao, và thanh kim loại, mới có thể gỡ được tay người đàn ông ra.

Bắt được cá khủng ở Na Uy, Phi thường - kỳ quặc, Ca ky la, ca khong lo, ca khung, ca khung can nguoi, chuyen la nhat, Chuyen la, chuyen la 2013, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin, hien tuong la trong tu nhien, hien tuong la trong thien nhien, tin sock, bao

Cánh tay của người đàn ông bị mắc kẹt trong hàm răng sắc nhọn của con cá…

Bắt được cá khủng ở Na Uy, Phi thường - kỳ quặc, Ca ky la, ca khong lo, ca khung, ca khung can nguoi, chuyen la nhat, Chuyen la, chuyen la 2013, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin, hien tuong la trong tu nhien, hien tuong la trong thien nhien, tin sock, bao

… đến mức không thể lôi tay ra khỏi miệng nó

Bắt được cá khủng ở Na Uy, Phi thường - kỳ quặc, Ca ky la, ca khong lo, ca khung, ca khung can nguoi, chuyen la nhat, Chuyen la, chuyen la 2013, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin, hien tuong la trong tu nhien, hien tuong la trong thien nhien, tin sock, bao

Họ phải dùng đến thanh gỗ, một con dao, và thanh kim loại…

Bắt được cá khủng ở Na Uy, Phi thường - kỳ quặc, Ca ky la, ca khong lo, ca khung, ca khung can nguoi, chuyen la nhat, Chuyen la, chuyen la 2013, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin, hien tuong la trong tu nhien, hien tuong la trong thien nhien, tin sock, bao

… mới có thể gỡ được tay người đàn ông ra

Bắt được cá khủng ở Na Uy, Phi thường - kỳ quặc, Ca ky la, ca khong lo, ca khung, ca khung can nguoi, chuyen la nhat, Chuyen la, chuyen la 2013, chuyen la moi nhat, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la the gioi, chuyen la the gioi 2013, chuyen la bon phuong, chuyen la co that, chuyen la kho tin, hien tuong la trong tu nhien, hien tuong la trong thien nhien, tin sock, bao

Bên trong miệng của con cá khủng

Video về chú cá này

Theo Thanh Hà (Tiền Phong

************************

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini

Ngọc Quyên bốc lửa với những đường nét căng tròn, đầy đặn.

Cái nắng bỏng rát của trời hè đang được thổi dịu bằng những cơn mưa đầu mùa tươi mát. Nhưng như thường lệ, tiết trời Sài Gòn vẫn được ví von như cô nàng tiểu thư đỏng đảnh thật khó để nuông chiều. Bên cạnh những ngày mưa tươi mát, dịu dàng thì vẫn còn đó tiết trời oi ả của từng cơn nắng nóng hoành hành. Không quá khó để né tránh những ngày nắng bạo, rủ nhau đến hồ bơi để hưởng thụ đôi chút sự mát mẻ cũng như cho cơ thể được thư giãn, luyện rèn chắc hẳn đã là lựa chọn của không ít các bạn trẻ.

Đặc biệt đối với các bạn gái trẻ trung, xinh đẹp; hồ bơi không chỉ là nơi thỏa sức vùng vẫy, ngụp lặn để né tránh ông măt trời hung hãn mà còn là dịp để diện những bộ “hai mảnh” khoe đường cong rực lửa, hút hồn.

Trong lịch sử 67 năm hình thành và phát triển, chiếc áo tắm hai mảnh chưa bao giờ làm phụ lòng phái đẹp. Bikini dần trở thành một món đồ thời trang được phái nữ ưu ái và tìm kiếm nhất. Luôn được mệnh danh là vũ khí chết người của phái đẹp, bikini luôn cho các nàng sự gợi cảm đến “ngộp thở”, “khó cưỡng” trong mắt các quý ông. Với bikini, cái đẹp được phô bày với tất cả các cung bậc. Tùy theo chất liệu và kiểu dáng, bộ đồ có thể che giấu khiếm khuyết của một đôi chân ngắn trong khi vẫn tôn được cái đẹp của một bờ vai tròn. Không chỉ tôn vinh những đường cong quyến rũ của phụ nữ, bikini còn khiến cánh đàn ông thấy mình tươi vui và yêu đời hơn. Bikini luôn là “vũ khí lợi hại” để phái đẹp hấp dẫn người đàn ông của mình trên bãi biển.

Siêu mẫu Ngọc Quyên không chỉ gắn liền với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ qua những màn catwalk quen thuộc. Cô nàng còn luôn được các đấng mày râu ra sức “tìm kiếm” với những shoot hình gợi cảm đến mức nghẹt thở, khiến con tim các chàng phải “thổn thức”, ngừng đập trong giây lát. Là số ít người mẫu luôn chiếm giữ vị trí “vơ-đét” của nhiều show thời trang uy tín, Ngọc Quyên càng được yêu mến hơn qua nét gần gũi, tươi vui với vai cô nàng “Đào Thị” mang về không ít thành công. Với áp lực, cường độ công viêc luôn dày đặc, Ngọc Quyên chia sẻ cô thường tranh thủ những khi rảnh rỗi để đến hồ bơi tránh né tiết trời oi bức, vừa để luyện rèn, tăng sự dẻo dai cho cơ thể mà còn để có dịp thả dáng trong những bộ bikini thu hút, quyến rũ chết người.

Cùng ngắm Ngọc Quyên khoe dáng nóng bỏng cùng bikini:

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Thân hình bốc lửa của Ngọc Quyên khi diện bikini

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Phong cách phối đồ cá tính với điểm nhấn màu sắc luôn làm Ngọc Quyên nổi bật và đặc biệt thu hút

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Sự gợi cảm khó cưỡng trong những bộ bikini tôn dáng

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Vóc dáng đầy đặn cùng những đường cong đầy “khiêu gợi”

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Nét trẻ trung dễ thương bên cạnh hình ảnh sexy khó cưỡng của Ngọc Quyên khi đến hồ bơi

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Với bất cứ cách phối đồ nào, Ngọc Quyên cũng thể hiện được quyến rũ mê hồn

Ngọc Quyên đẹp mê hồn với bikini, Thời trang, Ngoc quyen bikini, ngoc quyen, nguoi mau ngoc quyen,  anh dep, anh nguoi mau, hinh anh, hinh dep,hinh anh dep, anh dep nguoi mau, nguoi mau, xem anh dep, chan dai, anh dep nhat, hinh anh dep nhat, thoi trang, thoi trang tre, thoi trang nu, thoi trang 2013

Bộ bikini màu xanh dịu nhẹ nhưng không giảm được “độ nóng” xuất phát từ thân hình  căng tròn, bốc lửa của cô nàng siêu mẫu 

Photo: Kirby Vu
Model: Ngọc Quyên
Make Up: Vương Khiêm
Stylist: Đinh Thanh Long
Costume: Victoria Secre

*******************

Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org

*********************

“Nhà sư sành điệu” Thái Lan bị truy nã xin về nước đầu thú

Nhà sư Thái Lan từng gây xôn xao vì lối sống xa hoa và bị cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên đã ra đầu thú.

Nhà sư Luang Pu Nen Kham Chattiko bị cáo buộc sở hữu hàng chục siêu xe - Ảnh chụp từ trang xã hội thai-dk.dk
Nhà sư Luang Pu Nen Kham Chattiko bị cáo buộc sở hữu hàng chục siêu xe – Ảnh chụp từ trang xã hội thai-dk.dk

Nhà sư Luang Pu Nen Kham Chattiko – người gây xôn xao dư luận Thái Lan thời gian gần đây vì lối sống xa hoa và bị cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên – đã liên hệ Cục Điều tra đặc biệt nước này (DSI) để đầu thú, theo báo Bangkok Post ngày 5/8.

Theo tổng giám đốc DSI Tarit Pengdith, luật sư của nhà sư này cho biết thân chủ ông sẽ trở về nước và đến trình diện DSI với điều kiện đầu thú trực tiếp chỉ với ông Tarit và được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Theo The Nation, nhà sư có tên thật là Wirapol Sukphol đã rời Mỹ và hiện đang ở Lào. Ông Wirapol có thể trở về nước bằng máy bay hoặc đường bộ thông qua trạm kiểm soát biên giới tỉnh Nong Khai.


                                                                                                                                                                                                                     Theo Thanh Niên

******************

Ác mộng tại lâu đài Pháp -Kỳ1: Lời thú tội…

(PL&XH) – Mọi thứ như được lấy ra từ câu chuyện “ma” của Edgar Allan Poe, ngoại trừ việc nó xảy ra trong thế kỉ 21 và những hậu quả ghê rợn của nó là quá thực.

Các cảnh sát Pháp, đeo găng tay, đang sục sạo trong một bể bêtông ướt để tìm kiếm các phần thi thể của Joanne Hall. Chồng nạn nhân, Robert Hall, ở trong nhà chỉ cách đó có vài mét. Bằng giọng nói nhát gừng, Hall kể lại chi tiết cho cảnh sát về việc ông ta đã tìm cách đốt xác vợ mình ra sao và sau đó cho tất cả vào mộ bê tông tạm thời trên nền tòa lâu đài rộng hơn 40ha ở Pháp.

Pierre Sourdin, thị trưởng làng Le Chatellier gần tòa lâu đài cho hay: “Thứ đầu tiên họ tìm được là một cái nhẫn. Do trời quá tối nên cảnh sát quyết định sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau. Rốt cuộc, họ tìm thấy răng, kính và những thứ khác của bà Hall mà không thể bị đốt”. Hall nói với cảnh sát rằng ông ta muốn hài cốt vợ mình là một phần của lâu đài Fretay mà cả hai đã mua vào năm 1998. Với việc đưa con trai và hai con gái từ Anh về, mục tiêu chính của họ là cải tạo tòa lâu đài có từ thế kỉ 17 nằm ở vùng điền viên Brittany trở thành một tổ hợp khách sạn và sân golf trị giá nhiều triệu USD.


Hiện trường lâu đài Fretay.     Ảnh: TL


Hall tuyên bố vợ mình muốn được hỏa táng và rằng ông muốn phần hài cốt còn lại được chôn chặt vĩnh cửu với nền đất của tòa lâu đài. Theo công tố viên Catherine Denis, lời khai của Robert Hall về vụ việc dẫn đến cái chết của Joanna Hall như sau: Joanna tấn công Robert bằng một hung khí chưa xác định trước khi Robert phản kích bằng một cú đấm. Thế nhưng, đúng lúc đó Joanna bị trượt ngã và để ngỏ khả năng cái chết của bà là một vụ tai nạn. Sau khi đốt xác vợ mình và phi tang, Hall đã gọi cho ít nhất một đứa con và người này đã báo nhà chức trách.

Do nhà chức trách Pháp muốn truy tố Hall về tội giết người nên ở thời điểm đó họ không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc. Chính vì thế, các tờ báo lá cải nhanh chóng có dịp thêm mắm thêm muối tô vẽ rằng Hall nát rượu và tình trạng khánh kiệt đã khiến ông tuyệt vọng, điên rồ, trước khi thực hiện tội ác ghê tởm.

Song, với nhiều người dân trong vùng, đó không phải là Robert Hall mà họ biết. Dù Hall không thực sự hòa nhập và hầu như không nói được tiếng Pháp, song ông cũng chưa bao giờ gây rắc rối cho họ. Dù vậy trên thực tế đã xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn tại lâu đài Fretay trước cái chết của bà Hall.
Nhà Hall chuyển đến sống ở vùng Le Chatellier vào năm 1998. Phong cảnh tuyệt vời, các cơ sở y tế đáng tin cậy, trường học tốt và ẩm thực đặc trưng Pháp nổi tiếng thế giới là những điểm hấp dẫn thu hút thêm những người định cư đến Pháp, không chỉ từ Anh như nhà Hall, mà còn từ khắp nơi trên thế giới.


(còn nữa)

Đào Diệu(tổng hợp)

Ác mộng tại lâu đài Pháp -Kỳ 2: Bí mật được giấu kín

(PL&XH) – Dường như quý ông người Anh đang đối mặt với những khó khăn tài chính liên quan đến bất động sản. Ý định ban đầu của Hall là biến khu lâu đài de Fretay trở thành một sân golf 18 lỗ, với khu hội sở và nhà cho thuê lớn.


Tại một ngôi làng nhỏ như Le Chatellier, nơi hầu hết người dân đều quen biết nhau thì Robert và Joanna Hall giống như những kẻ ngoại cuộc. Họ gần như khép kín, đi lại loanh quanh trong vùng trên những chiếc Jaguars hay BMW, và rất kín đáo. Kí ức đáng kể nhất về vợ chồng nhà Hall mà thị trưởng Le Chatellier còn nhớ được là khi ngựa của ông Hall đi lạc sang khu nhà hàng xóm. Như lời kể của thị trưởng Pierre Sourdin: “Robert Hall đi tới dắt ngựa về, thế là hết chuyện”.

Với nhiều người dân trong vùng, bên cạnh người vợ đẹp và xe xịn, Robert Hall chẳng bao giờ cư xử hay hành động giống như kẻ sẽ giết vợ sau này. Robert thỉnh thoảng ăn tối tại một nhà hàng trong vùng có tên Le Kasteller, với bạn bè đến từ Anh, và tất cả đều diễn ra rất lặng lẽ. Ai cũng biết thông tin Robert Hall bị đột quỵ nhẹ nhưng vẫn đến các nhà hàng và quán bar trong vùng đều đặn. Quãng thời gian vài năm trước cái chết của Joanna, mọi chuyện không còn hoàn toàn tốt đẹp nữa.


Robert Hall.


Dường như quý ông người Anh đang đối mặt với những khó khăn tài chính liên quan đến bất động sản. Ý định ban đầu của Hall là biến khu lâu đài de Fretay trở thành một sân golf 18 lỗ, với khu hội sở và nhà cho thuê lớn. Tuy nhiên, luật phát triển địa ốc Pháp và các điều khoản trong vùng đồng nghĩa với việc giấc mơ này có thể mất tới vài năm giải quyết các thủ tục hành chính. Trong lúc chờ đợi ấy, nhà Hall phải cho thuê một vài tòa nhà xây bằng đá vẫn còn nguyên vẹn mà họ quảng cáo là những villa sang trọng. Thực tế là phần lớn khuôn viên lâu đài đã khá đổ nát và trông giống như một công trường xây dựng dang dở.

Rất nhiều khách đến ở đã than phiền về tình trạng tồi tệ của tòa nhà không giống như những gì đã được quảng cáo và rằng ông Hall có tính cách khá tệ, chẳng hề quan tâm đến công việc kinh doanh hay chăm sóc khách hàng. Dù vậy có một thực tế rằng chẳng ai biết được nhà Hall gặp vấn đề gì về tài chính, kể cả ở Pháp hay ở Anh. Tuy nhiên, tại thị trấn Holmfirth, Vương quốc Anh, nơi nhà Hall ở trước khi đến Pháp, có rất nhiều tin đồn rằng Robert Hall đã phải “bỏ trốn” vào năm 1998, để lại sau lưng những món nợ khổng lồ.

Chẳng hạn như chuyện ngân hàng địa phương đã tịch biên nhà của Hall trước khi họ đến Pháp. Hay như tờ báo The Huddersfield Daily Examiner đưa tin Robert Hall được cho đã đến ngân hàng để vay một khoản tiền trị giá hàng trăm nghìn USD với lí do phát minh được một vật liệu xây dựng mới và cần tiền để bán chúng. Tuy nhiên, khoản tiền này chưa bao giờ được hoàn trả. Dù vậy, một nguồn tin sở tại thừa nhận sẽ chẳng có ai đứng ra làm chứng hay nói về “mưu đồ bất lương” của Hall do lo sợ sẽ bị trả thù một khi ông ta ra tù nếu như bị kết án về cái chết của vợ. Hall có tiếng là quan hệ rộng với giới xã hội đen trong vùng.   

Ác mộng tại lâu đài Pháp- Kỳ3: Dự án bất động sản

(PL&XH) – Dẫn lời người dân trong vùng, tờ The Huddersfield Daily Examiner cũng đăng tải một danh sách dài những hành động sai trái mà Robert Hall được cho đã phạm phải, như mở một cửa hàng bán lẻ bất hợp pháp và đe dọa người khác bằng gậy bóng chày.


Ông Dave Earnshaw – Chủ cửa hàng đồ ngũ kim J W Kaye Ironmongers ở Holmfirth, cho hay trong con người Hall tồn tại một gã lừa đảo lẫn một doanh nhân vô trách nhiệm. Theo Earnshaw, Hall cũng nợ ông tiền, dù không lớn nhưng  đủ khiến ông cảm thấy khó chịu khi Hall đột nhiên biến mất.

Nguồn gốc gia tài giúp Hall và vợ mình có thể sống ở Le Chatellier cùng với gia đình, nuôi con cái đi học và lái xe đi loanh quanh trong vùng trên những chiếc xe sang trọng trong 12 năm ở Pháp cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Một số người cho rằng có thể gia đình bên vợ của Hall giàu có, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa thể xác định. Ông Earnshaw nói: “Tôi nghe nói rằng vợ anh ta có tiền. Nhưng tôi vẫn không rõ anh ta làm thế nào để tồn tại ở Pháp sau từng ấy năm”.


Lâu đài Fretay – nơi nhà Hall định biến thành một dự án bất động sản tham vọng.     Ảnh: TL


Nếu nhà Hall quả thực sống dựa trên số tiền được rút ra từ một tài khoản ngân hàng của Anh, thì đồng bảng đã mất giá cực lớn so với đồng EUR. Tỷ giá hối đoái giữa đồng Bảng và đồng EUR vào tháng 10-2010 là 1 ăn 1,14 trong khi tỷ lệ này vào tháng 1-2007 là 1 ăn 1,5. Như vậy, đồng bảng mất tới 24% giá trị chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây có phải là nguồn gốc gây rạn nứt trong gia đình Hall hay không.

Trên thực tế triển vọng tiến trình dự án xây dựng sân golf tại lâu đài Fretay lại trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết vào thời điểm Joanna Hall chết. Kéo dài đến 5 năm các nhà đầu tư vất vả chạy vạy khắp nơi rốt cuộc dự án này cũng được nhà chức trách “bật đèn xanh” cho thực hiện. Một kế hoạch được vạch ra nhằm bán các lô đất để thu về 4 triệu USD lấy tiền xây sân golf và khách sạn. Theo các nhà đầu tư, một khi mọi chuyện đi vào ổn định thì giá bất động sản sẽ tăng vọt.

Thị trưởng Le Chatellier cho biết đã có một vài căng thẳng ban đầu khi Robert Hall lần đầu tiên công bố kế hoạch xây dựng sân golf trong vùng, một phần bởi rào cản ngôn ngữ và quá trình thủ tục hành chính cần thiết cho xây dựng các dự án ở Pháp. Ông Pierre Sourdin nói: “Tôi đã gặp ông bà Hall và kiến trúc sư công trình nhiều lần ở tòa thị chính. Trong khi ông Hall không nói tiếng Pháp thì bà Hall làm thông ngôn cho ông ấy. Các cuộc gặp diễn ra rất êm ả, dù so với ở Anh thì mọi chuyện có đôi chút chậm chạp với ông Hall. Nhưng tại Pháp, đó là những thủ tục bắt buộc cần thiết cho những dự án như vậy”. Ông Sourdin cũng thừa nhận sự thành công của dự án bất động sản mà nhà Hall thúc đẩy sẽ là điều tốt cho người dân trong vùng và thị trấn sẽ được hưởng lợi từ nó.

   (còn nữa)

Kỳ cuối: Chờ đợi sự thật

(PL&XH) – Theo truyền thông Pháp, nhà chức trách nước này hi vọng phiên tòa xét xử bị cáo Robert Hall liên quan đến cái chết đầy bí ẩn của người vợ Joanne Hall tại tòa lâu đài cổ sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2013.


Khi đó, nhiều khả năng những chi tiết được giữ kín trong quá trình điều tra như về tình trạng tài chính hay tâm thần của Robert lúc bị cáo giết vợ, đốt xác và tìm cách phi tang di cốt nạn nhân sẽ được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, cảnh sát Anh cũng có thể tham gia quá trình phá án, dù cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức về việc liệu Robert Hall có bị xét xử tại Anh vì tội ác nào đó hay không.

Trong thời gian diễn ra phiên xử, theo thủ tục truy tố của Pháp, bị cáo Robert Hall sẽ khai trước tòa về những gì đã xảy ra và tại sao ông ta lại làm thư thế. Toàn bộ quá trình này, không giống như ở Mỹ, sẽ không được ghi hình. Cho đến nay, về những gì Robert Hall đã kể về sự việc xảy ra tại Rennes, Brittany, ngày 4-9-2010 đã nhận được sự tin tưởng con trai cả của bị cáo, Christopher. Khi vụ việc xảy ra, Christopher mới 21 tuổi và là sinh viên ngành điện tử tại Rennes.


Theo Robert Hall, hắn đốt xác và phi tang di cốt vợ dưới nền lâu đài Fretay là theo ý nguyện của Joanne.     Ảnh: TL


Theo Christopher, Robert đã gọi điện cho anh để kể về những gì đã xảy ra. Khi đó cả Robert và Joanne đều đã say và họ cãi nhau. Joanne tìm cách đánh chồng bằng một vật thể chưa xác định. Robert tìm cách phản đòn và bất ngờ “tai nạn” xảy ra khiến vợ đập đầu và chết. Rất nhiều người quen biết với cả hai vợ chồng nhà Hall cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Họ không hiểu tại sao thảm kịch này lại xảy ra khi mà giấc mơ xây dựng sân golf của Robert sắp thành hiện thực và quá trình 5 năm gian khổ chờ đợi thủ tục dự án đầu tư được cấp phép sắp hết.

Một vấn đề khó hiểu nữa là tại sao sau khi vợ chết, Hall lại tìm cách đốt xác và nhét tất cả những gì còn, phủ bê tông và chất lên thùng sau xe tải. Mọi chuyện chỉ diễn ra sau đó vài giờ, phía sau tòa lâu đài, cạnh dãy nhà nghỉ đang xây dở. Chỉ khi mọi thứ hoàn tất, Robert mới gọi điện cho Christopher, tuyên bố sẽ tự sát. Chính Christopher đã gọi xe cứu thương và cảnh sát đến hiện trường. Dù rằng Robert sau này khai nhận lí do ông ta đốt xác vợ là bởi Joanne luôn nói rằng muốn được hỏa táng và được đặt trong một lăng tẩm. Chính vì thế, Robert chỉ đơn thuần là thực hiện ước nguyện của người vợ quá cố.

Thực tế cho thấy, vụ án tại lâu đài Fretay vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá hết. Chính vì thế, phiên tòa xét xử bị cáo Robert Hall được cho sẽ giúp giải đáp rất nhiều những thắc mắc này. Cho đến khi phiên xử chính thức được mở, hiện Robert Hall vẫn đang được đặt trong tình trạng giam giữ đặc biệt tại Pháp, với cảnh báo theo dõi khả năng tự tử.


Đào Diệu
(tổng hợp)

*****************

Lộ danh sách mỹ nhân Hoa ngữ ”mua dâm” trai trẻ

Trong danh sách mua dâm cảnh sát thu được tại lớp học ‘đào tạo kỹ năng sex cho trai trẻ’, có khá nhiều cái tên đình đám làng giải trí Hoa ngữ.

Các sao xứ Đài mấy ngày nay nơm nớp lo sợ bởi một ông trùm môi giới mại dâm vừa bị bắt, động mại dâm đặc biệt này đã bị phanh phui phải đóng cửa, theo báo chí Đài Loan.

Ông trùm môi giới mại dâm này núp dưới danh nghĩa thầy giáo dạy tiếng Anh có tên Tony Trần và thành lập một trung tâm dạy ngoại ngữ, nhưng thực chất là tìm nguồn hàng giải trí tình dục cho phái nữ, đặc biệt ngầm cung cấp cho các sao giải trí Đài Loan.

Tuy nhiên các thành viên muốn đăng ký vào trung tâm này phải chịu một mức phí khủng lên tới 1 triệu tệ (3,3 tỷ đồng)/người/năm. Trong danh sách các thành viên “ngoại ngữ đặc biệt” này có không ít sao nữ Hoa ngữ. Đặc biệt có một nữ MC rất nổi tiếng Đài Loan (mà hiện cảnh sát xứ Đài chưa chịu tiết lộ thông tin tên tuổi) trước khi kết hôn từng đến tìm ông trùm này để “gọi hàng” và tổ chức tiệc sex.

Báo chí Đài Loan đăng tải về vụ án Tony Trần. Trong danh sách khách hàng nữ mua dâm được cho là có nhiều cái tên sao nổi tiếng (Ảnh: HuanQiu.com )


Ba sinh viên năm thứ 3 của một học viện thể thao Đài Loan khai nhận, Tony Trần thường xuyên tới các trung tâm thể dục thể thao để tìm kiếm các trai đẹp, dụ dỗ họ bằng vật chất và lời đường mật. Tony Trần thường dùng danh nghĩa quan chức có quyền hành để lừa các thanh niên mới lớn này chấp nhận làm “hàng” cho mình.

Đối với những người đã gật đầu đồng ý, Tony Trần đều bắt trải qua những lớp huấn luyện kĩ năng sex, thậm chí “người thầy giáo” này còn nhiệt tình khỏa thân thể hiện từng động tác cho các “học trò” học hỏi lanh lẹ. Giá phục vụ là 2.000 tệ/giờ (7,2 triệu đồng), mỗi lần mua phiếu phải ít nhất 2 giờ trở lên. Các cậu trai trẻ này phải tắm, mát xa và quan hệ tình dục cho các khách nữ.

Tại phòng học ở trung tâm ngoại ngữ của Tony Trần được tìm thấy có tinh dầu mát xa, thuốc bôi trơn, bao cao su, các đĩa sex và màn hình đầu đĩa. Không ít khách hàng nữ đã tiến hành giao dịch tình dục tại Trung tâm ngoại ngữ này.

Theo Thanh Niên

*****************

Khách nước ngoài ngỡ ngàng trước “sự lạ sông Tô”

(PL&XH)- Sau trận mưa lớn, mực nước sông lên cao, nhiều loại cá lớn “sổng chuồng” từ các ao hồ ra sông Tô Lịch nhiều đến mức người dân chỉ việc mang vợt, vó đi… vớt.
Theo quan sát của PV Phapluatxahoi.vn ở ven bờ sông Tô Lịch, đoạn thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khá nhiều thanh niên thu hoạch được kha khá cá lớn.

                   Bắt cá “ngoại cỡ” ở sông Tô Lịch         Ảnh: Quang Khởi

Qua tìm hiểu, những người đánh bắt cá cho hay, sông Tô Lịch hàng ngày vốn ô nhiễm, khó có loại cá nào sống được. Nay có nhiều cá to, có con dài cả nửa mét vì sau nhiều trận mưa lớn những ngày qua, mực nước ở các ao, hồ, sông tràn bờ, dẫn đến cá nuôi bị sổng, tràn ra sông Tô Lịch.

               Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem. Ảnh: Quang Khởi

Hàng đàn cá lớn “hồn nhiên” lượn lờ trên mặt nước. Các “câu thủ” bằng móc chùm dù chuyên nghiệp, nhưng vẫn “lép vế” so với những người sử dụng vợt hoặc vó để bắt rất đơn giản.

Đây là sự kiện hiếm hoi xảy ra ở dòng sông nổi tiếng nhất nhì Thủ đô bởi sự ô nhiễm và màu nước đen xì thường thấy. Nhiều “câu thủ” kinh nghiệm cho hay, ăn cá này không sợ nhiễm độc, bởi cá này không sinh sống ở sông Tô Lịch, mà chỉ là dạt qua.

                 Sự lạ gây tò mò với nhiều người. Ảnh: Quang Khởi

Cá lớn nổi lềnh bềnh ở sông Tô Lịch có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường, khiến ngay cả một số đồng chí công an phường dù đang đi làm nhiệm vụ cũng phải nán lại vài phút để… chiêm ngưỡng cảnh lạ hiếm gặp.

Có rất nhiều kiểu bắt cá dọc sông Tô Lịch, trong đó cách kéo vó đem lại “sản lượng” cao nhất. Quanh mỗi vó có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng lại xem. 

                          Con cá này dài khoảng 50cm       Ảnh: Quang Khởi

Ngay cả vị khách nước ngoài này cũng phải trầm trồ, giơ ngón tay cái nói “Good, good” rồi liên tục chụp ảnh cảnh đánh bắt cá của người dân Hà Nội tại con sông ô nhiễm nặng bao năm qua.

       Khách tây ngỡ ngàng với… sự lạ Việt Nam. Ảnh: Quang Khởi

Kiểu phổ biến thứ 2 là sử dụng lưỡi câu chùm. Với việc cá “lượn lờ” trên mặt nước rất nhiều, thì việc xác định vị trí và dùng câu chùm bắt cá là điều khá đơn giản. Thậm chí một số người đứng từ trên cầu, thả móc câu chùm xuống, đợi cá đi qua rồi kéo mạnh lên là… xong.

                 “Câu thủ” được dịp… “bội thu”. Ảnh: Quang Khởi

Sử dụng vợt để vớt cá cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, vợt của người đàn ông này có vẻ nhỏ, nên chủ yếu vớt được loại cá vừa và nhỏ. 

   Có cả cá vàng. Ảnh: Quang Khởi

Còn đây là một người thợ xây làm công trình gần cầu Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thấy người ta bắt được nhiều cá, người này đã dùng máy hàn, hàn 2 thanh sắt nhọn vào đầu một thanh sắt dài khoảng 2m rồi đi dọc ven sông Tô Lịch để… đâm cá. 

Sau khoảng 30 phút, người đàn ông này đã “chọc” được 5 con cá, trong đó có 3 con cá chép lớn và 2 con cá trê nhỏ.

                       Con cá này dài cả nửa mét. Ảnh: Quang Khởi

Người đàn ông này có gậy dài hơn, đầu gậy có đến 3 thanh sắt nhọn, tuy nhiên có lẽ mới dùng cách này bắt cá, nên để sổng khá nhiều cá lớn. 

      “Chọc” cá. Ảnh: Quang Khởi

Một người dân sống ở ven sông Tô Lịch đã nhanh trí mượn chiếc thuyền mà thường ngày các công nhân vệ sinh thường dùng nhặt rác trên mặt sông, để ra giữa sông bắt cá.
              Dùng thuyền bắt cá giữa sông.  Ảnh: Quang Khởi

Việc mưa lớn nhiều ngày qua đã gây ngập úng nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô, tạo phiền toái đối với người dân, tuy nhiên cũng vô tình tạo nên niềm vui cho những người ham mê… đánh bắt cá. 

Đến chiều hôm nay, 10/8, dọc sông Tô Lịch vẫn còn rất nhiều người dân tiến hành câu cá trên sông, tuy nhiên số cá lớn đã giảm hẳn.

Quang Khởi

******************************

Bác sĩ tung đòn hạ gục đồng nghiệp ngay tại hội nghị khoa học

BS M.T.H kể lại, trong hội nghị trên, BS H được lãnh đạo Trung tâm cử tới dự nhưng khi đứng lên phát biểu thì bị BS Nguyễn Minh Hùng – Trưởng khoa Thận tiết niệu, kiêm Trưởng Ban giám sát Tài chính BV Nội tiết ngăn cản. “Anh Hùng cho rằng tôi không thuộc thành phần của Hội nghị nên không được phát biểu. Mặc dù được lãnh đạo trung tâm cử sang song, không muốn xích mích với đồng nghiệp nên tôi bỏ ra về. Nhưng khi vừa ra tới cửa, anh Hùng lao tới đấm tới tấp vào mặt khiến tôi bị rách mí mắt, chảy rất nhiều máu. Quá choáng váng, tôi gục ngay trong phòng hội nghị. Sự việc diễn ra ở chỗ đông người, các BS khác trong BV đều chứng kiến sự việc và tỏ ra bất bình trước hành động của anh Hùng vì tôi không hề gây gổ gì dẫn tới mức phải xô xát với đồng nghiệp…”, BS M.T.H kể lại.

BS H cũng cho biết thêm: “Trước đây, anh Hùng đã từng bị  phạt 10 triệu đồng về hành vi đe dọa ban lãnh đạo BV, trong công việc anh Hùng luôn tỏ ra ngang ngạnh và có thái độ không đúng mực tại cơ quan. Sự việc của tôi đã được báo với cơ quan chức năng để chờ giải quyết. Sau khi sự việc xảy ra, anh Hùng chưa một lần hỏi thăm hay tỏ thái độ hối lỗi. Do ảnh hưởng của chấn thương nên các bác sĩ yêu cầu tôi phải nhập viện điều trị. Sau hơn 1 tuần nằm viện, tôi xin nghỉ việc nửa tháng, chờ cho ổn định sức khỏe mới đi làm tiếp được. Hiện tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng sức khỏe cũng như tinh thần vẫn chưa ổn định trở lại”.

Một cán bộ công an thuộc đội hình sự – CA phường Thịnh Quang (Đống Đa – Hà Nội) đã xác nhận thông tin: “Ngày 31-7, hai bác sĩ BV Nội tiết Trung ương là anh Hùng và anh H có xảy ra xô xát dẫn tới hậu quả anh H bị thương. CA đã triệu tập hai bên lấy lời khai để giải quyết vụ việc. Nguyên nhân của vấn đề đang được điều tra làm rõ”.

  Thủy Liên

*********************

Bà Đặng Ngọc Lan – vợ “bầu” Kiên và bà Nguyễn Thúy Hương – em gái ruột của “bầu” Kiên được xem là 2 cá nhân có liên quan, “tiếp sức” cho hoạt động kinh doanh trái phép của ông bầu này.

Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an lại không đề nghị xử lý hình sự 2 người này. Vì sao vậy?

Bà Đặng Ngọc Lan vốn là Tổng giám đốc Công ty B&B – nơi mà Nguyễn Đức Kiên đã dùng để thực hiện một loạt các hoạt động kinh doanh trái pháp luật của mình.

Đặng Ngọc Lan đại diện Công ty B&B ký hợp đồng số 01-VGSHĐUT.08 ủy thác đầu tư kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB với nội dung: Công ty B&B ủy thác cho Ngân hàng ACB thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam theo chỉ thị bằng văn bản của Công ty B&B.

Nguyễn Đức Kiên

Nguyễn Đức Kiên

Sau khi Công ty B&B thu được tổng số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng từ việc thực hiện hợp đồng kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB, theo chỉ đạo của Kiên, Đặng Ngọc Lan với tư cách là đại diện Công ty B&B ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính số 010109/UTĐT với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) và cùng với Kiên ký Phụ lục hợp đồng số 010109/UTĐT-PL 01 để chuyển cho Hương lần thứ nhất là hơn 78 tỉ đồng.

Lần thứ hai Công ty B&B và Hương chỉ ký xác nhận khoản lợi nhuận với nhau là hơn 31 tỉ đồng. Thông qua việc ký hợp đồng này, Đặng Ngọc Lan đã giúp cho Nguyễn Đức Kiên chuyển số tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được là hơn 100 tỉ đồng sang cho cá nhân Nguyễn Thúy Hương. Qua đó đã giúp Kiên thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 25 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bà Đặng Ngọc Lan khai: Lan có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương nhưng trong thời điểm ký hợp đồng này Lan đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của công ty B&B.

Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.

Hành vi giúp Nguyễn Đức Kiên trốn 25 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại công tyB&B của Đặng Ngọc Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Dinh thự của gia đình bà Đặng Ngọc Lan ở Tây Hồ, Hà Nội.

Dinh thự của gia đình bà Đặng Ngọc Lan ở Tây Hồ, Hà Nội.

Tuy nhiên, trong thời điểm ký hợp đồng này bà Lan đang nghỉ chuẩn bị sinh con nhỏ, không biết và không tham gia gì vào việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.

Vì vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định không xử lý hình sự đối với Đặng Ngọc Lan.

Bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Cá nhân Hương không được cấp phép kinh doanh vàng, đầu tư tài chính nhưng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thúy Hương đã ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, ký xác nhận khoản lợi nhuận. Lợi nhuận này Hương không cho hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 mà hạch toán vào năm 2010.

Việc làm của Hương đã giúp Nguyễn Đức Kiên trốn hơn 25 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty B&B.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thúy Hương khai rõ: Hương không có kinh doanh gì nhưng theo chỉ đạo của Kiên, Hương có ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính và phụ lục hợp đồng với công ty B&B để chuyển lợi nhuận từ công ty B&B và Ngân hàng ACB do Kiên thực hiện. Số tiền lợi nhuận thu được sau đó Hương đã chuyển lại cho Kiên sử dụng.

Hành vi của Nguyễn Thúy Hương đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Tuy nhiên, Nguyễn Thúy Hương là em gái Kiên, là người ký hợp đồng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, không biết và không tham gia gì vào việc kinh doanh, hưởng lợi cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan công an đã không đề nghị xử lý hình sự đối với Nguyễn Thúy Hương.

(BDT)

*******************

MƯỜI THƯƠNG (Tân thời)
Một Thương anh biết lau nhà,
Hai Thương đêm đến mát-xa (massage) hai giờ.
Ba Thương tã, sữa con thơ,
Bốn Thương nấu nướng khỏi chờ đợi em.
Năm Thương giặt giũ theo kèm,
Sáu Thương tối đến xoa kem, bóp dầu.
Bẩy Thương tắm vợ, gội đầu,
Tám Thương rửa chén bao lâu cũng cười.
Chín Thương “bài trả” gấp mười,
Mười Thương lương tháng vui tươi dâng về./.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 10 THƯƠNG
Trời ơi ! Ngó lại thân con,
Trước nặng bẩy chục giờ còn bốn hai.
Mười Thương nó kéo dài dài,
Nó không bỏ sớm, con “đai”(Die) tức thì
Ngọc Hoàng Thượng Ðế từ bi,
Ðền con Em khác phòng khi về già.
Em nào chịu khổ lo xa,
Em nào chịu khó quét nhà lau xe.
Em nào giặt giũ không “ke” (Care),
Nấu ăn rửa chén, rượu chè tận tay.
Tiền lương không biết càng hay,
Về già bù lại những ngày khổ đau./.

KHIẾU NẠI NGỌC HOÀNG

Con đi từ Bắc vô Nam,
Sài Gòn, Hà Nội,  Tháp Chàm, Quy Nhơn,
Hà Tiên, Quảng Trị, Ðồ Sơn,
Hải Phòng, Ðà Lạt, Lạng Sơn, Vũng Tàu,
Bình Ðịnh, Phú Quốc, Cà Mau,
Con gái đều thuộc làu làu Mười Thương,
Con đây bí quá hết đường,
Trình lên Thượng Ðế bồi thường cho con .

Ngọc Hoàng nghe chuyện đập bàn,
Mặt Rồng rực đỏ oang oang hét truyền,
Ta đây đồng hội đồng thuyền,
Mười Thương Ta chịu nào phiền đến ai,
Ði ngay đừng nói một hai,
Ðền bù khiếu nại đến tai Bà Trời,
Số ta cũng bị đi đời,
Xuống dưới ráng sống cầm hơi qua ngày,
Khi nào có Kế nào hay,
Thì lên nói nhỏ, chỉ ngay Ta làm./.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: