Reuters – Tất cả 12 cậu bé Thái Lan và người huấn luyện viên bóng tròn của các em vốn bị kẹt trong một hang động ngập nước cuối cùng đã được cứu sống, theo lời đại diện SEAL của quân đội Thái cho hay hôm thứ ba 10/7.

Người này cho hay trên Facebook: “Chúng tôi không rõ đây có phải là điều nhiệm mầu, hay thành quả của khoa học tân tiến hay cái gì nữa. Tất cả các cậu bé của đội bóng đá Lợn Hoang giờ đây đã được mang ra khỏi hang và tất cả đều an toàn”

Kết thúc ngày cuối cùng giải cứu các thành viên của đội bóng. Photo Credit: Reuters
Máy bay trực thăng chở các thành viên cuối cùng đến bệnh viện. Photo credit: Reuters

Đợt giải cứu bắt đầu vào 10h08 sáng ngày 10.7 với 19 thợ lặn.

– Mưa lớn tiếp tục đến sáng 10.7 nhưng chính quyền Thái Lan cho biết điều này không làm ảnh hưởng đến chiến dịch giải cứu.

– 16h06 cùng ngày, cậu bé thứ 9 của đội bóng Thái Lan được đưa ra ngoài.

– Sau đó, lần lượt 3 cậu bé còn lại và huấn luyện viên cũng được giải cứu.

– Cuộc giải cứu kết thúc vào khoảng 19h00.

– 5 người được giải cứu sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện ở Chiang Rai.

4 thợ lặn cuối cùng đã ra khỏi hang Tham Luang, kết thúc quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt, người đứng đầu cuộc giải cứu Narongsak Osotthanakorn nói tại một cuộc họp báo.

Nhiều người dân vui mừng khi các thành viên được cứu. Photo Credit: AP
Các nhà đầu bếp bệnh viện chuẩn bị thức ăn cho các em ở trong bệnh viện. Photo Credit: reuters
Bệnh viên nơi các em được theo dõi để điều trị. Photo Credit: reuters

Ông Narongsak thêm rằng các cậu bé trong bệnh viện sẽ sớm được gặp gia đình.
“Chúng tôi đã làm được điều mà mọi người nghĩ là không thể. Giờ đây nó được gọi là nhiệm vụ khả thi”, CNN trích lời ông Narongsak nói.

Các thành viên của đội bóng đá Lợn Hoang có tuổi từ 11 đến 16 tuổi và cùng với huấn luyện viên 25 tuổi, các em đã bị  mắc kẹt trong hang động kể từ ngày 23 tháng 6 khi đi thám hiểm hệ thống hang động chằng chịt ở tỉnh Chiang Rai phía bắc Thái Lan, sau một cử dợt đá banh.

Nhưng một trận mưa lớn bất ngờ khiến các đường hầm đều ngập nước và các em không quay ra được. Các thợ lặn người Anh đã tìm thấy người thứ 13, đói khát và vật vờ trong bóng đêm, trên bờ đầy bùn của một cái hầm dã bị ngập nước và cách cửa ra vào động nhiều cây số.

Hình ảnh bản chào mừng 13 thành viên của đội bóng Lợn Hoang trở lại. Photo Credit: Reuters

 

 

Sau khi suy tính trong nhiều ngày làm sao mang các em ra, hôm chủ nhật cuộc tiếp cứu được tiến hành khi có 4 em đầu tiên được mang ra và tiếp theo có thêm 4 em nữa được cứu hôm qua. Cuộc tiếp cứu cuối cùng hôm nay đã mang ra thêm 4 em và người huấn luyện viên.

Những cuộc liên hoan ăn mừng sẽ nhuộm màu chua xót vì cái chết của một cựu thành viên đội Người Nhái Thái Lan khi người này cố mang tiếp tế vào bên trong hang cho các nạn nhân. Có hai em trong toán đầu tiên bị bệnh đường phổi nhưng tất cả còn lại đều khỏe mạnh.

TT Trump đã chào mừng sự kiện này, ông viết trên Twiter như sau: “Nhân danh Hoa Kỳ, xin gửi lời chúc mừng đến đội SEALs Thái Lan về chuyện đã cứu sống toàn bộ 12 cậu bé và huấn luyện viên từ một cái hang nguy hiểm ở Thái Lan. Thật là một giây phút tuyệt với, tất

cả đều được giải thoát, công việc tuyệt vời thật!”

Dưới đây là danh tính của toàn bộ 12 thành viên đội bóng Thái Lan và huấn luyện viên vừa được giải cứu:

– Akkapol Chanthawong, 25 tuổi, huấn luyện viên
– Adul Sam-On, 14 tuổi, học sinh lớp 8 tại trường Ban Wiang Phan
– Prajak Sutham, 14 tuổi, học sinh lớp 8 tại trường Mae Sai Prasitthisart
– Natthawut Thakhamsai, 14 tuổi, học sinh lớp 8 tại trường Mae Sai Prasitthisart
– Pipat Phothi, 15 tuổi, học sinh tại trường Ban San Sai
– Panumas Saeng-Dee, 13 tuổi, học sinh tại trường Mae Sai Prasitthisart
– Duangphet Promthep, 13 tuổi, học sinh tại trường Mae Sai Prasitthisart
– Chanin Viboonrungruang, 11 tuổi, học sinh tại trường Mae Sai Kindergarten
– Akarat Wongsukchan, 14 tuổi, học sinh tại trường Darunratwitthaya
– Peerapat Somphiangjai, 16 tuổi, học sinh tại trường Mae Sai Prasitthisart
– Ponchai Khamluang, 16 tuổi, học sinh tại trường Ban Pa Yang
– Somjai Jaiwong, 13 tuổi, học sinh tại trường Mae Sai Prasitthisart
– Mongkol Boonpiam, 13 tuổi, học sinh lớp 7 tại trường Ban Pa Muat

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: