Một ngày bận rộn và cũng khá vui cho Thủ Tướng Justin Trudeau từ Canada đến thăm Việt Nam. Trong ngày thứ Năm, ông dành hầu hết thời giờ để tiếp xúc người dân, tìm hiểu đời sống tại thành phố đông dân nhất, lớn nhất và cũng nhộn nhịp nhất tại Việt Nam.

 

Thủ Tướng Justin Trudeau đang tìm hiểu về cà phê phin Việt Nam với ông Nguyễn Công Hiệp, một cựu nhân viên của Tòa Lãnh Sự Canada tại Sài Gòn. (Zing)

Nơi đầu tiên mà ông ghé chân để gặp người dân là tại trường Đại Học TĐ Thắng. Khi thấy ông xuất hiện, đám đông sinh viên đã reo hò, nói tiếng Anh loạn xạ, khiến vị thủ tướng trẻ tuổi này cũng vui cười, tiến tới bắt tay các sinh viên tạo cảnh náo động trước sân… trường.

Theo các tin địa phương, tuy chương trình thì đến 3 giờ chiều ông Trudeau mới đến, nhưng từ 12 giờ trưa thì hầu hết sinh viên trong trường đã có mặt đông nghẹt. Đúng 3 giờ, họ reo hò khi thấy Thủ tướng Justin Trudeau xuất hiện rất… đúng giờ.

Với phong thái trẻ trung, giản dị, ông bước đến bắt tay các sinh viên. Trước sự đón tiếp nồng nhiệt tình từ hàng ngàn sinh viên và đại diện nhà trường, Thủ Tướng Canada đã cảm ơn và bày tỏ sự cảm kích khi được đón tiếp nồng hậu. Ông đã nở nụ cười thân thiện và vui vẻ bắt tay với rất nhiều sinh viên mà ông có thể nắm tay.

Sau khi ông Trudeau kết thúc cuộc trò chuyện với các sinh viên, đoàn xe đưa Thủ Tướng Canada đến về trung tâm Sài Gòn.


Thủ Tướng Canada không ngần ngại khi tiếp xúc các sinh viên tại trường Đại Học TĐ Thắng vào khoảng 3 giờ chiều thứ Năm. Các sinh viên đã đợi ông từ lúc 12 giờ trưa. (Reuters)

Sau đó, ông Justin Trudeau đã ghé vào Vy, một quán cà phê nhỏ ở quận 1. Trước vỉa hè của quán, Thủ Tướng Canada đã có cuộc trò chuyện trong khoảng 10 phút với ông Nguyễn Công Hiệp, một nhân viên kỳ cựu của Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Sài Gòn.

Sự có mặt của ông thủ tướng quá đẹp trai đã thu hút sự chú ý của nhân viên, khách hàng cũng như những người đi trên đường.

Ông Justin Trudeau đang chạy cùng các cận vệ cạnh kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. (Tuổi Trẻ)

Cô Lê Ngọc Lên, một nhân viên cà phê Vy, nói với báo Zing, “Tôi rất bất ngờ. Dù được thông báo trước là sẽ có khách lớn đến, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là Thủ Tướng Canada.”

Cô cho biết thêm, “Trước khi ông Trudeau bước vào quán thì đã có một người đàn ông Việt Nam ngồi đợi sẵn. Khi xuất hiện, vị thủ tướng mặc áo sơ mi trắng trông điển trai, cư xử rất lịch thiệp.”

Anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ quán cà phê cho biết ông Hiệp là một trong những khách quen thường đến quán. Anh cho biết, “Tôi vui khi nghe ông ấy nói Thủ Tướng Canada khen cà phê của tôi rất ngon.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn, Thủ Tướng Canada chào ông Hiệp và bắt tay thân thiện với người dân rồi lên xe rời quán.

Sau khi vị thủ tướng trẻ đã ra đi, nhiều người đến uống cà phê vẫn đang chia sẻ với nhau về sự xuất hiện của người khách đặc biệt này.

Vy là quán cà phê nhỏ rộng chừng 20 mét vuông nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Trong lòng quán được bày bán các loại cà phê hạt rất bắt mắt. Giá một ly cà phê ngồi vỉa hè ở đây không rẻ nhưng vẫn thu hút một lượng lớn khách đến thưởng thức.

Sau đó, vào khoảng sau 7 giờ chiều thứ Năm, Thủ Tướng Canada lại xuất hiện ở nơi công cộng. Người dân Việt Nam thấy chạy bộ tập thể dục ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Báo Tuổi Trẻ đã chụp được vài tấm hình khá bất ngờ, cho thấy ông Trudeau đang chạy bộ và được một số cận vệ chạy theo để bảo vệ. Tin ảnh của báo này cho biết Thủ Tướng Trudeau chạy bộ từ cầu Thị Nghè đến cầu Lê Văn Sỹ dọc theo kênh Nhiêu Lộc rồi chạy ngược lại. Đoạn chạy bộ này dài khoảng 5 cây số.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: