Sáng 6-7 (giờ VN), tuyển nữ Mỹ đã đá bại Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết để đoạt chức vô địch World Cup bóng đá nữ 2015 tổ chức tại Canada.

tuyennumy

Niềm vui của đội tuyển Mỹ. Ảnh: Internet.

Với chức vô địch này, tuyển nữ Mỹ đã trở thành đội bóng đầu tiên ba lần vô địch World Cup bóng đá nữ. Trước đó, họ lên ngôi ở hai kỳ World Cup 1991 tại Trung Quốc và 1999 trên sân nhà.

Trận chung kết đã diễn ra theo một kịch bản không thể dễ dàng hơn cho các cầu thủ nữ Mỹ. Chỉ cần 16 phút đầu tiên với lối chơi chủ động tấn công đánh phủ đầu, tuyển nữ Mỹ đã ghi được bốn bàn thắng vào lưới nhà đương kim vô địch Nhật Bản.

Thắng đậm Nhật Bản, tuyển nữ Mỹ lập hat-trick vô địch World Cup
Các cầu thủ Nhật Bản khích lệ tinh thần lẫn nhau sau khi nhận những bàn thua quá sớm. Ảnh: Internet.

Trong đó, đội trưởng Carli Lloyd lập một cú hat-trick ở các phút 3,5 và 16 với một bàn thắng được thực hiện từ giữa sân tái hiện siêu phẩm của những đồng nghiệp nam. Xen giữa ba pha lập công này này là bàn thắng của tiền vệ Lauren Holiday ở phút 14. Cả bốn bàn thua của tuyển Nhật bắt nguồn từ sự lúng túng và những sai lầm hết sức sơ đẳng của hàng phòng ngự.

Thắng đậm Nhật Bản, tuyển nữ Mỹ lập hat-trick vô địch World Cup
Thủ môn Nhật Bản Ayumi Kaihori ôm mặt bất lực sau khi để Carli Lloyd ghi bàn thắng từ giữa sân. Ảnh: Internet.
Thắng đậm Nhật Bản, tuyển nữ Mỹ lập hat-trick vô địch World Cup
Một CĐV Nhật Bản tại Tokyo bật khóc khi chứng kiến đội nhà sụp đổ quá nhanh. Ảnh: Internet.

Đến lúc này, tuyển Nhật Bản buộc phải dồn lên tấn công và quyết tâm của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 của tiền vệ Yuki Ogimi ở phút 27. Ở tình huống này, hàng phòng ngự tuyển Mỹ thi đấu chủ quan tạo điều kiện cho Ogimi thoải mái nhận bóng trong vòng cấm, rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc đánh bại “người nhện” Hope Solo.

Ngay sau bàn gỡ này, HLV Norio Sasaki quyết định tăng cường hàng tấn công khi tung “thần tượng bóng đá nữ Nhật Bản” Homare Sawa (thay hậu vệ Azusa Iwashimizu) và tiền đạo Yuika Sugasawa (thay Kawasumi) vào sân. Sau khi bị thay ra khỏi sân, hậu vệ Azusa Iwashimizu bật khóc tức tưởi trong vòng tay an ủi của đồng đội.

Thay người ào ạt nhưng bàn gỡ 2-4 của tuyển nữ Nhật Bản lại đến từ pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Julie Johnston (phút 52). Đó cũng chính là tất cả những gì tuyển nữ Nhật Bản làm được trong phần còn lại của trận đấu dù họ đã chơi gây sức ép rất lớn về phía khung thành tuyển Mỹ.

Đến phút 54, tiền vệ Tobin Heath ấn định chiến thắng 5-2 cho tuyển nữ Mỹ đồng thời khép lại “cơn ác mộng” ở trận chung kết của Nhật Bản.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: