IRVINE – Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017, Trường Đại học UCI đã tổ chức lễ ra trường cho hàng trăm tân kỹ sư về nhiều ngành nghề khác nhau tại Bren Events Center. Hàng ngàn phụ huynh đã có mặt tham dự ngồi kín ba khán đài hướng về sân khấu, nơi các vị giáo sư ngồi chủ tọa lễ tốt nghiệp.

Các vị giáo sư ngồi trên khán đài, những vị thầy đã có công đào tạo hàng trăm sinh viên trở thành kỹ sư.

Đúng 9 giờ, các sinh viên bắt đầu tiến vào hội trường bằng hai cánh, bên phải và bên trái giữa tiếng reo hò inh ỏi của phụ huynh và những người thân, bạn bè của các tân khoa. Sau nghi thức chào cờ và một số lời phát biểu của vị Giám Đốc trường và Khoa Trưởng, các tân khoa được xướng danh theo từng ngành lên khán đài nhận mỗi người một tấm giấy chứng nhận đã tốt nghiệp, chụp hình với vị Khoa Trưởng. Văn bằng chính thức sẽ được phát sau.

Sau lễ tốt nghiệp, các tân khoa ra ngoài gặp gỡ cha mẹ, bạn bè để nhận những lời chúc mừng kèm theo quà tặng và chụp hình lưu niệm.


Tân kỹ sư Vicky Nguyễn con ông bà Mark Nguyễn, một trong hàng trăm sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Tân đi mừng cháu ngoại ra trường cho biết, “Tôi rất vui, năm nay đã hơn 70 tuổi còn may mắn được tham dự ngày tốt nghiệp của đứa cháu út, tôi mừng quá, chuẩn bị ngay từ tối hôm qua. Chúng nó ở bên này sung sướng, hễ có chí học thì thế nào cũng thành công, chỉ những đứa ham vui, lêu lổng thì mới thất bại. Cháu tôi, tôi rất mừng nó chịu khó học lắm ông ạ.”


Hàng trăm tân kỹ sư trong lễ tốt nghiệp sáng thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017.

Anh Mark Nguyễn vui mừng nói với Viễn Đông, “Hôm nay tôi có đứa con thứ hai ra trường Kỹ Sư, anh nó hai năm trước cũng đã ra Kỹ sư điện và đang đi làm. Năm nay cháu Vicky Nguyễn ra kỹ sư hóa chất. Tôi còn hai cháu gái nữa, vợ chồng tôi cũng đang khuyến khích hai cháu học kỹ sư để nhà tôi có tất cả 4 con đều là kỹ sư.”

Tân Kỹ Sư Vichky Nguyễn cho biết cảm tưởng, “Cháu rất vui, sau những năm dài học tập, giờ đây cháu đã thành kỹ sư, cháu rất cám ơn bố mẹ đã khuyến khích và lo cho cháu học đến nơi đến chốn ; cháu rất ngưỡng mộ cô Dương Nguyệt Ánh, một khoa học gia Việt Nam chế bom cho quân đội Mỹ. Cháu cũng học ngành đó, mai mốt cháu sẽ theo chân cô Dương Nguyệt Ánh, chế một quả bom to đùng cho lính Mỹ đi đánh ISIS. Sau khi tốt nghiệp cháu sẽ lên vùng San Franciso tìm việc thích hợp để làm.”

Anh Lưu Anh Kiệt có hai người bạn ra trường chia sẻ cảm nghĩ của mình, “Tôi đi dự hai đứa bạn thân ra trường kỹ sư. Tôi rất vui thấy sự thành công của hai bạn tôi, và lời nói đầu tiên của tôi với hai bạn, là chúc hai bạn sớm tìm được việc làm lương cao để lấy vợ, mua nhà và ổn định cuộc sống.”

Ngoài lễ ra trường này, UCI còn tiếp tục tổ chức các buổi ra trường cho các chuyên khoa khác vào hai ngày Chủ Nhật 18 và thứ Hai 19 tháng 6, 2017.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: