– Không được để Real có bàn sân khách, có lẽ các cầu thủ Bayern đã quá nhập tâm điều này và để tinh thần bị run sợ. Ngôi sao của trận đấu, Sergio Ramos đã đánh vào điểm yếu của nhà Đương kim vô địch châu Âu và mang về tấm vé vào chung kết cho đại diện từ Tây Ban Nha.
Đúng như dự đoán trước trận, chủ nhà Bayern Munich nhập cuộc chủ động và triển khai bóng khắp mặt sân để tìm kẻ hỡ trong hệ thống phòng ngự được thiết lập chắc chắn của đội khách Real Madrid.
Tuy nhiên, khi những Robben hay Ribery chưa thể tung ra một cú dứt điểm uy hiếp khung thành Casillas thì Bayern đã suýt phải trả giá. Phút thứ 9, thủ môn Neuer băng ra phá bóng ngoài vòng cấm bằng đầu bị lỗi, bóng đến chân của Gareth Bale và cầu thủ xứ Wales sút bóng vọt xà, báo động đỏ cho đội chủ nhà.

Ở các phút sau đó, các cầu thủ Bayern thi đấu không tập trung, riêng Ribery còn sa đà vào việc cãi cọ với Pepe vì va chạm với Carvajal. Phút 16, Modric đá phạt góc cho Real, hậu vệ Sergio Ramos bật cao đánh đầu rất mạnh từ cự li gần mở tỉ số. Bàn thua này đã gây tê liệt tinh thần Hùm xám Bayern vì đối thủ đã có được bàn sân khách.

Ramos dội gáo nước lạnh cho Bayern ngay phút 16

Tinh thần Đức bị lung lay và Real tận dụng rất tốt cơ hội được trao. Chỉ 4 phút sau bàn mở tỉ số, Real lại tiếp tục đào sâu cách biệt. Phút 20, Di Maria đá phạt chuẩn xác và lại là Sergio Ramos có mặt đúng lúc đánh đầu giúp Real dẫn 2-0.

Thua liền 2 bàn, các cầu thủ Bayern tấn công trong vô vọng và liên tục phải đối mặt các pha phản công tốc độ của đối thủ. Phút 34, Bale dẫn bóng phản công tốc độ và chuyền ngang cho Cristiano Ronaldo đang chạy song song để đối mặt Neuer ghi bàn. Tỉ số đã là 0-3 nghiêng về Real Madrid, riêng Ronaldo đi vào lịch sử với 15 bàn thắng/ mùa tại Champions League.

Ronaldo kết liễu Bayern ngay hiệp một khi mang về bàn thứ 3 cho Real

Nhận đến 3 bàn thua, các cầu thủ Bayern lúc này mới thấm đòn và nhận ra không còn gì để mất. Thế trận những phút cuối hiệp một dần tốt hơn với đoàn quân của Pep Guardiola nhưng họ không thể tìm bàn gỡ và chấp nhận ra nghỉ giữa hiệp với kết quả thua 0-3.

Sang hiệp hai, Bayern có sự điều chỉnh nhân sự, tiền vệ trụ Javi Martinez được tung vào sân thay tiền đạo Mandzukic không hiệu quả để củng cố hệ thống phòng ngự từ xa. Đội chủ nhà đã thi đấu tốt hơn và bắt đầu tạo ra được một số cơ hội về khung thành Iker Casillas.

Tuy nhiên, lúc này thì Real cũng không còn đặt nặng vấn đề tấn công để ghi thêm bàn thắng mà tập trung chơi chắc ở phần sân nhà. Do đó, đường vào khung thành Iker Casillas vẫn rất hẹp cho chủ nhà tìm bàn gỡ. Phút 70, Pep thay liền Ribery và Muller ra nghỉ để Goetze và Pizarro vào sân. Real sau đó cũng thay ngôi sao Sergio Ramos ra nghỉ để đảm bảo hậu vệ này không bị thêm thẻ vàng sẽ lỡ trận chung kết như Xabi Alonso trước đó.

Ramos và Ronaldo mỗi người một cú đúp đem về thắng lợi thuyết phục tại Allianz Arena 

Thời gian trôi dần về những phút cuối, Bayern vẫn bế tắc trong khi đối thủ của họ có thêm bàn ấn định tô điểm thêm chiến thắng. Phút 90, Real Madrid được nhận pha đá phạt ở cự li thuận lợi, Cristiano Ronaldo sút phạt tinh quái, bóng đi chìm phía dưới hàng rào của Bayern làm thủ môn Neuer bị bất ngờ. Đó là cú đúp của CR7 và là bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Real.

Như vậy, với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 5-0 đầy thuyết phục, Real Madrid của HLV Carlo Ancelotti đã phế truất Bayern Munich thành cựu vương và giành tấm vé vào chung kết Champions League năm nay. Đối thủ sắp tới của đội bóng Hoàng hoa Tây Ban Nha sẽ là Chelsea của Mourinho hoặc đội bóng anh em Atletico Madrid.

Đội hình ra sân:

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Kroos, Schweinsteiger; Ribery, Muller, Robben; Mandzukic
Dự bị: Raeder, Goetze, Hojbjerg, Javi Martinez, Pizzarro, Rafinha, Van Buyten

Real Madrid: Casillas; Carvajal, Ramos, Pepe, Coentrao; Modric, Alonso, Di Maria; Bale, Benzema, Ronaldo
Dự bị: D.Lopez, Casemiro, Illarramendi, Isco, Marcelo, Morata, Varane

xecub

xecub

Posted by xecub

: