Phụ nữ ngồi bên lăng mộ của cựu Thủ tướng Libăng Rafik al-Hariri tại trung tâm thành phố Beirut.

Một tòa án do Liên hiệp quốc hậu thuẫn đã bắt đầu phiên tòa xét xử 4 nghi can trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Libăng Rafik Hariri năm 2005.

Ông Hariri thiệt mạng khi một chiếc xe van chở đầy chất nổ phát nổ ở Beirut, giết chết 21 người khác và gây thương tích cho hơn 200 người.

Tòa án đặc biệt về Libăng hôm nay bắt đầu phiên tòa ở Hà Lan để xử khiếm diện 4 nghi can là thành viên của nhóm hiếu chiến Hezbollah.

Trong phần phát biểu bắt đầu phiên xử, Công tố viên Norman Farrel nói rằng kẻ chủ mưu vụ đánh bom không những chỉ nhắm tới việc giết hại ông Hariri mà còn muốn giết hại dân thường.

Phe công tố dự định đưa hàng trăm nhân chứng ra khai trước tòa.

Theo dự liệu, thứ hai tuần sau các luật sư bên bị sẽ trình bày phát biểu khai mạc của họ trước tòa án.

Hezbollah nói rằng họ không hề dính líu tới vụ tấn công và tố cáo rằng tòa án này là một âm mưu của Israel và Hoa Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: