20140706043231-h4

Với 2 pha cứu thua xuất thần, người đóng thế Tim Krul đã giúp Hà Lan đánh bại Costa Rica 4-3 trên loạt luân lưu nghẹ thở qua đó giành vé vào bán kết gặp Argentina.

 

Van Persie đã bình phục chấn thương sau khi gặp phải trong buổi tập cách đây 2 ngày để kịp có tên trong đội hình xuất phát của Hà Lan. HLV Van Gaal cũng đã trao cơ hội cho Depay ngay từ đầu thay cho De Jong.

Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, các học trò của HLV Van Gaal chẳng cần thăm dò đối thủ và đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ravshan Irmatov.

Chấp nhận phận chiếu dưới nên Costa Rica chủ động chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công kết liễu đối thủ.

Trong khi đó, dù làm chủ hoàn toàn thế trận, nhưng các cầu thủ Hà Lan không tạo ra được cơ hội thật sự nào đáng kể trong quãng thời gian 15 phút đầu trận đấu.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên đến ở phút 22, Kuyt đẩy bóng vào khu trung lộ, bóng đến chân Van Persie tiếc rằng tiền đạo M.U không chiến thắng được thủ thành Navas. Cú sút bồi ngay sau đó của Sneijder cũng không khuất phục được người gác đến của Costa Rica.

Không lâu sau, đến lượt Depay có cơ hội phá vỡ thế quân bình của trận đấu bằng pha bứt tốc đột nhập vòng cấm đối phương. Thế nhưng, thêm một lần nữa Navas lại là người chiến thắng với tình huống cứu thua bằng cái chân phải.

Hà Lan, Costa Rica, Van Gaal
Robben luôn được “chăm sóc” rất kỹ lưỡng

Phút 34, CĐV Hà Lan đã trải qua pha bóng thót tim với tình huống uy hiếp khung thành của đội bóng Trung Mỹ với quả treo bóng khó chịu của Bolanos.

Cơ hội tiếp tục đến với đại diện châu Âu với pha sút phạt ngoài vòng cấm Costa Rica. Từ cự ly khoảng 25m, Sneijder tung cú dứt điểm rất hiểm hóc nhưng một lần nữa Navas lại có pha đổ người xuất thần. (xem clip)

Theo số liệu thống kê trong hiệp 1, Hà Lan chiếm 64% thời gian kiểm soát bóng, tung ra 4 cú sút và đều trúng đích. Tiếc rằng, tất cả các cơ hội của Ojanre đều không thể vượt qua đôi tay của Navas.

Hà Lan, Costa Rica, Van Gaal
Số liệu thống kê hiệp 1: Hà Lan – Costa Rica

Qua giờ giải lao, các học trò của HLV Van Gaal vẫn là những người làm chủ thế trận, thế nhưng Hà Lan vẫn chưa tìm được đường vào khung gỗ của Navas. Van Persie vẫn chơi mờ nhạt trên hàng công của Ojanre. Chân sút của M.U thường xuyên dính bẫy việt vị của các cầu thủ Costa Rica.

Hà Lan, Costa Rica, Van Gaal
Thủ thành Navas có nhiều pha cứu thua xuất thần

Bên kia chiến tuyến, Costa Rica thi thoảng cũng tạo ra được những pha phản công ít nhiều gây ra sóng gió cho khung thành của Cillessen.

Thậm chí, suýt chút nữa đội bóng của HLV Luis Pinto đã có bàn mở tỷ số sau pha băng vào đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Gonzalez từ cú treo bóng của Bolanos ở phút 65.

Càng về cuối trận, Hà Lan càng gia tăng sức ép về phía cầu môn của đối phương. Phút 82, Sneijder có pha sút phạt rất đẹp mắt, quá đáng tiếc cho “cơn lốc màu da cam” là bóng tìm đến cột dọc. (xem clip)

Hà Lan, Costa Rica, Van Gaal
Số liệu thống kê hiệp 2: Hà Lan – Costa Rica

Không lâu sau đến lượt Van Persie có cơ hội khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Thế nhưng, Navas lại khước từ bàn thắng dành cho Hà Lan.

Chính tiền đạo số 9 đáng lẽ đã có thế kết thúc trận đấu và trở thành người hùng của Hà Lan nếu như anh dứt điểm cận thành chính xác sau kiến tạo như đặt của Sneijder ở phút 89. Một pha bỏ lỡ quá vô duyên của tiền đạo Hà Lan.

Hà Lan, Costa Rica, Van Gaal
Tình huống bỏ lỡ mười mươi của Van Persie ở phút 89

Sóng gió tiếp tục được các học trò của HLV Van Gaal tạo ra trong những phút bù giờ. Sau đường căng ngang đi xuyên qua một rừng những đôi chân cầu thủ 2 bên trước khung thành Costa Rica, Van Persie xuất hiện đúng lúc và dứt điểm chân trái sở trường trúng chân hậu vệ đối phương đưa bóng đập xà ngang bật ra. Một trận đấu quá đen đủi đối với các cầu thủ Hà Lan.

Không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức, Costa Rica đã kéo Hà Lan vào thi đấu thêm hai hiệp phụ. Trong hiệp phụ thứ nhất, Hà Lan vẫn không thể tìm đường vào khung thành của Navas dù làm chủ thế trận.

Tân thuyền trưởng M.U chơi canh bạc tất tay trong 15 phút của hiệp phụ thứ 2 khi rút hậu vệ Indi ra để trao cơ hội cho tiền đạo Huntelaar.

Hà Lan, Costa Rica, Van Gaal
Số liệu thống kê sau 120 phút: Hà Lan – Costa Rica

Sau tình huống cứu thua của Cillessen, Sneijder lại thêm một lần bị xà ngang từ chối bàn thắng sau pha dứt điểm kỹ thuật ở phút 119. Một trận đấu quá đen đủi của các cầu thủ Hà Lan.

Hòa không bàn thắng sau 120 nghẹt thở, Hà Lan và Costa Rica phải bước vào loạt luân lưu cân não để phân định thắng thua.

Hà Lan, Costa Rica, Van Gaal
Tim Krul trở thành người hùng của Hà Lan

Sau màn “đấu súng” định mệnh, Hà Lan đã tỏ ra bản lĩnh hơn và vượt qua Costa Rica với tỷ số 4-3. Trong chiến công này, phải kể tới Tim Krul – người được HLV Van Gaal đưa vào sân thay cho Cillessen ở cuối hiệp phụ thứ 2 để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu cân não.

Chính thủ thành của Newcastle đã cản phá thành công 2 cú sút của cầu thủ Costa Rica. Trong khi Hà Lan thành công trong cả 4 cú sút của mình. Van Persie, Robben, Sneijder và Kuyt là những cầu thủ thực hiện đá luân lưu cho “cơn lốc màu da cam”. (xem clip)

Thắng trận nghẹt thở, Hà Lan giành quyền vào chơi trận bán kết gặp Argentina vào ngày 10/7 tới.

Còn với Costa Rica, thầy trò HLV Luis Pinto hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup năm nay.

Đội hình ra sân:

Hà Lan: Cillessen (Krul 120+1), De Vrij, Vlaar, Martins Indi (Huntelaar 106), Depay (Lens 76), Wijnaldum, Blind, Kuyt, Sneijder, Van Persie, Robben.

Costa Rica: Navas, Gamboa (Myrie 78), Acosta, Diaz, Gonzalez, Ruiz, Borges, Tejeda (Cubero 97), Bolanos, Campbell (Urena 66), Umana.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: