Tiệm 7-Eleven nơi xảy ra vụ sát nhân.

Khi bị đưa ra trước tòa đầu tuần này, một người Canada gốc Việt đã không nhận tội, liên quan tới việc anh ta từng đâm chết một nhân viên làm việc tại tiệm 7-Eleven. Bị can nói rằng ma quỷ đã xúi anh làm như vậy.


Bùi Văn Cường bị che mặt trong lúc được chở tới tòa án.

Tòa Thượng Thẩm đã nghe trình bày rằng Bùi Văn Cường, 32 tuổi, đến Hồng Kông vào tháng 12, 2015 với tư cách là một du khách từ Canada. Anh đã bước ra khỏi một tiệm 7-Eleven trong khu phố Yau Ma Tei, tay cầm một gói khoai potato chips mà không trả tiền mua, vào đêm 8 tháng Ba, 2016, theo tin của trang web hk01.com.

Dựa vào một đoạn video từ một camera an ninh được đưa ra tòa án, các công tố viên nói rằng chủ tiệm Paul Cheng, 38 tuổi, đòi Cường trả tiền nhưng anh ta từ chối. Ông Cheng liền gọi cảnh sát.
Video cho thấy Cường rời tiệm một lúc, và trở lại với một con dao.

Một vụ xô xát xảy ra, và Cường dùng con dao, được cho là bị đánh cắp từ một siêu thị gần đó, để đâm vào ngực ông Cheng.

Cường chạy trốn trong lúc ông Cheng chảy máu  nằm trên sàn nhà, nhưng đã bị bắt tại một nhà hàng McDonalds ở Jordan vào ngày hôm sau.

Cảnh sát đã nâng vụ án này từ mưu sát trở thành sát nhân, sau khi Cheng chết trong một bệnh viện cách một tuần sau đó.

Để biện hộ, Cường nói với tòa rằng anh chỉ muốn hù dọa nạn nhân bằng con dao, nhưng rồi anh nghe một giọng nói “ma quỷ” bảo anh phải giết người.
Cuộc xét xử tiếp tục trong tuần này.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: