Tổng thống Trump đã đánh dấu Ngày Tưởng niệm vào thứ Hai, đặt vòng hoa tại Lăng mộ Người lính vô danh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington trước khi đưa ra lời nhận xét tại Fort McHenry ở Baltimore.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống Pence, Đệ nhất phu nhân Karen Pence và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã cùng tổng thống dự lễ đặt vòng hoa.

Trong buổi lễ dài khoảng năm phút, Trump bước tới vòng hoa và đứng im lặng trước khi chạm tay vào nó và chào.

Trump đã không phát biểu tại nghĩa trang, nơi đã bị đóng cửa cho công chúng vì đại dịch coronavirus.

Sau đó, tổng thống đã tới Baltimore để nói chuyện tại Đài tưởng niệm và di tích lịch sử quốc gia Fort McHenry, trong đó, trong Chiến tranh năm 1812, Francis Scott Key đã viết một bài thơ trở thành biểu ngữ Star-Spangled.

“Hàng chục ngàn thành viên dịch vụ và vệ sĩ quốc gia đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống lại loại virus khủng khiếp này”, Trump nói. “Là một quốc gia, chúng tôi thương tiếc bên cạnh mọi gia đình đã mất người thân, kể cả gia đình của các cựu chiến binh vĩ đại của chúng tôi.”

“Cùng nhau, chúng ta sẽ tiêu diệt virus và nước Mỹ sẽ vươn lên từ cuộc khủng hoảng này lên tầm cao mới và thậm chí còn lớn hơn”, ông nói thêm.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: