Vào sáng hôm nay, khi bạn gái trong 4 năm ruỡi của anh Austin là cô Malia Farley đáp xuống phi trường LAX và trên đường ra khu lấy hành lý thì đã thấy 6 người bạn đều là nhạc sĩ của anh Austin, được anh sắp xếp có mặt tại đó đàn và hát 6 nhạc phẩm bày tỏ tình cảm với cô Malia.

Mỗi năm cứ vào dịp Valentine, rất nhiều các chàng hào hoa nghĩ ra đủ cách khá đặc biệt để ngỏ lời cầu hôn với bạn gái.
Nhưng kiểu cầu hôn mà anh chàng Austin Dysche ở thành phố Monravia, California đã chuẩn bị thì đúng là nhiều công phu và tình tiết lãng mạn không khác gì như trong phim.
Vào sáng hôm nay, khi bạn gái trong 4 năm ruỡi của anh Austin là cô Malia Farley đáp xuống phi trường LAX và trên đường ra khu lấy hành lý thì đã thấy 6 người bạn đều là nhạc sĩ của anh Austin, được anh sắp xếp có mặt tại đó đàn và hát 6 nhạc phẩm bày tỏ tình cảm với cô Malia.
Điều cảm động nhất ở đây là 6 bài hát này đều do anh Austin âm thầm sáng tác trong hơn 3 năm qua khi họ trải qua tình yêu cách trở vì cô Malia sống ở Michigan.
Thật là những giây phút hạnh phúc đầy rung động khiến cho cô đỏ cả mặt mà chân bước theo những anh chàng ca nhạc sĩ kia, vì mỗi người trong họ vừa đi vừa hát lên chỉ một đoản khúc thôi của sáng tác rất riêng tư này.
Cuối cùng thì giây phút quan trọng nhất cũng đã đến khi anh Austin bước vào, quỳ xuống trước mặt cô Malia và hát lời cầu hôn với một sáng tác riêng khác của anh. Thật phải nói đây là biểu tượng một tình yêu lãng mạn mà chân thật nhất với quá nhiều tâm huyết, còn cô Malia thì chỉ biết gật đầu, cố gắng ngăn dòng nước mắt trước đám đông.
Có lẽ rất nhiều cô gái khác hiện diện tại phi trường lúc đó cảm phục và có thể ao ước thèm thuồng, nhưng có lẽ khó có người thứ hai thực hiện được.
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: