– Kịch bản Premier League mùa này như bộ phim Hollywood kiểu Mỹ, với cốt truyện mở đầu tưởng như đã nói lên kết thúc khi hết phim nhưng sau cùng lại rẽ sang hướng khác làm người xem bất ngờ. Thật vậy, những gì diễn ra trên sân Anfield hứa hẹn mở ra kết cục khó lường khi mùa giải hạ màn.
Đúng như phân tích của truyền thông Anh, Chelsea của Jose Mourinho ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị chạm trán một Liverpool hừng hực khí thế sẵn sàng ‘ăn tươi nuốt sống’ kẻ nào xâm phạm đến. Theo dõi đội hình ra sân hai đội, người hâm mộ trên sân Anfield tự tin sẽ lại có thêm một kẻ bỏ xác nữa trước ‘lữ đoàn đỏ’.

Chelsea bất ngờ hạ được Liverpool ngay trên sân Anfield

Nhưng kỳ thực, ‘cuộc đời lắm chữ ngờ, mà chữ ngờ chẳng né tránh ai’. Đã vậy, trong bóng đá thì không phải cứ hễ đội nào có thực lực mạnh hơn đều giành được chiến thắng. Nói tới đây, mọi người phần nào hiểu được trận thư hùng giữa hai gã khổng lồ bóng đá Anh diễn biến theo kết quả như thế nào.

Kết thúc 90 phút, Chelsea bất ngờ đánh bại Liverpool bằng tỷ số 2-0 với các bàn thắng của Demba Ba và Willian. Kỳ thực, có rất ít người dám tin ‘The Blues’ đủ sức quật ngã được Liverpool với một đội hình đầy chắp vá như vậy. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. 3 điểm thuộc về thầy trò Jose Mourinho và cửa vô địch lại được thắp lên với họ.

 Demba Ba không bỏ qua ‘món quà’ do Gerrard tặng

Trận này, điểm nhấn nằm ở cú ngã của đội trưởng Steven Gerrard ở phút bù giờ của hiệp 1. Từ đầu mùa, tiền vệ người Anh đã thể hiện phong độ rất ấn tượng khi là đầu tàu dẫn dắt lối chơi của đội. Dù không ghi nhiều bàn thắng như Suarez hay Sturridge, nhưng vai trò của Gerrard như mắt xích không thể thay thế vận hành đội bóng.

Nhưng hôm nay, chỉ một chút sai lầm nhỏ trên sân của chàng tiền vệ tận tụy ấy đã khiến Liverpool trả giá đắt và có thể sẽ lấy mất chức vô địch của đội bóng. Từ đường chuyền của Sakho bên phần sân nhà, Gerrard bỗng dưng… trượt ngã, qua đó để Demba Ba cướp bóng đối mặt với thủ thành Mignolet và dễ dàng ghi bàn.

Chơi rất hay từ đầu mùa, nhưng Gerrard lại trượt chân ngay thời khắc quyết định

Trước tình huống này, Liverpool đã chơi rất tốt khi ép sân trong suốt thời gian thi đấu. Còn với Chelsea, do không có được đội hình mạnh nhất nên HLV Jose Mourinho đã áp dụng đấu pháp phòng ngự số đông bên phần sân nhà và chủ động chơi rình rập hòng tìm sơ hở của đối thủ.

Sang hiệp 2, Liverpool nỗ lực tràn lên tấn công không biết mệt mỏi hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, một khi Chelsea đã dựng ‘chiếc xe bus’ trước khung thành thì đừng mong xuyên thủng được mành lưới của họ. Dù vậy, cũng phải thừa nhận hàng thủ lẫn tuyến giữa đội khách đã chơi một trận đầy kiên cường khi ngăn chặn tối đa những miếng đánh từ Liverpool.

 Liverpool sẩy chân, cuộc đua tới ngôi vương Premier League hãy còn hấp dẫn

Số phận trận đấu ngã ngũ khi Willian làm tung lưới Mignolet ở phút bù giờ hiệp 2 sau một tình huống phản công chớp nhoáng. Điều đặc biệt ở bàn thắng này chính là Fernando Torres, một người cũ của sân Anfield, có cơ hội ghi bàn khi đối mặt với Mignolet nhưng chân sút người Tây Ban Nha đã chuyền cho đồng đội ghi bàn, một nghĩa cử rất quý ông.

Thắng trận 2-0 nhờ lối chơi phòng ngự phản công đậm chất thực dụng nhưng không kém phần hiệu quả, Chelsea tiếp tục bám đuổi Liverpool khi khoảng cách với đối thủ đã bị thu hẹp xuống còn 2 điểm. Chiến thắng này cũng tạo đà tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico sau đây ít ngày.

Đội hình ra sân:

Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Sakho, Flanagan (Aspas 81), Lucas (Sturridge 58), Gerrard, Allen, Sterling, Suarez, Coutinho.

Dự bị: Brad Jones, Toure, Agger, Alberto, Cissokho
.
Chelsea: Schwarzer, Azpilicueta, Ivanovic, Kalas, Cole, Mikel, Matic, Salah (Willian 60), Lampard, Schurrle (Cahill 77), Ba (Torres 84)

Dự bị: Van Ginkel, Ake, Hilario, Baker.

xecub

xecub

Posted by xecub

: