Lính Ukraine tại Crimea cảm thấy họ bị bao vây và bị chỉ huy ở Kiev bỏ rơi, phóng viên BBC Ian Pannel nói

Người ta nhìn thấy một xe cứu thương chạy vào căn cứ này, trong lúc có các tường thuật nói ít nhất một người đã bị thương.

Binh lính Ukraine sau đó đã tụ tập lại tại khu sân bãi chính của căn cứ, trước mặt các binh lính Nga được trang bị vũ khí đầy đủ.

Việc xô tường xông vào diễn ra sau khi phía Nga ra tối hậu thư đòi lính Ukraine đầu hàng.

Viên chỉ huy căn cứ Belbek trước đó nói với vài chục lính vẫn có mặt tại đây là hãy bắn chỉ thiên nếu bị tấn công.

Ông nói với BBC ông đã chờ đợi nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa nhận được lệnh gì từ Kiev.

Các chỉ huy quân sự Ukraine bác bỏ tin này và nói mỗi đơn vị tại Crimea đều đã được trao mệnh lệnh rõ ràng cần phải làm gì nếu bị tấn công.

Tại Novofedorivka, những kẻ tấn công đã ném bom khói vào căn cứ, một phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Ukraine tại vùng Crimea được truyền thông Ukraine dẫn lời.

“Tất cả chìm trong khói. Chúng tôi đã rút về trụ sở chính,” Vladyslav Seleznyov nói.

Sau đó, ông nói các lực lượng Ukraine đã rời khỏi căn cứ sau khi hát quốc ca.

Các dân quân thân Nga được các lực lượng Nga hậu thuẫn đã chiếm một số căn cứ quân sự của Ukraine trên bán đảo miền nam.

“Tất cả Crimea là của Nga, và lực lượng Ukraine phải rời đi,” một trong những nhà hoạt động thân Nga nói với BBC.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: