TTO – Cảnh sát New Delhi hôm 10-6 cho biết họ vừa phá vỡ đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh bán cho các gia đình hiếm muộn trên toàn Ấn độ.

be-trai-bi-bo-roi-o-an-do-1433996155Các nhân viên Hội chữ thập đỏ Ấn Độ đang ẵm hai bé trai bị bỏ rơi ở trước văn phòng của họ ở Amritsar – Ảnh: AFP

Theo báo Time Live, bọn bắt cóc dùng thủ đoạn lập một cơ sở từ thiện trá hình, rồi cho người đến các bệnh viện bắt cóc trẻ mới sinh đem về cơ sở của chúng và tìm mối bán. Mỗi bé sơ sinh chúng bán với giá 8.600 USD.

Cảnh sát đã bắt giữ ba thành viên của nhóm điều hành cơ sở từ thiện giả này. Ba nghi can trên bị cáo buộc đã bán hơn 20 em bé sơ sinh cho các cặp vợ chồng hiếm muộn ở Ấn Độ.

“Những em bé bị bắt ngay khi mới sinh hoặc sau đó, có những em bé được mua từ những gia đình nghèo. Đó là một âm mưu khá tinh vi và tính đến nay chúng thú nhận đã bán 24 em bé”- AFP dẫn lời quan chức chính quyền ở New Delhi Dependra Pathak cho biết.

Có hai trẻ được giải cứu khỏi cơ sở từ thiện trá hình trên trong đợt truy quét của cảnh sát hồi đầu tuần. Các điều tra viên đã cải trang thành một cặp vợ chồng hiếm muộn, đang tìm xin con nuôi. Họ đến trung tâm từ thiện trên để làm thủ tục, từ đó tóm gọn ba nghi can trên và giải thoát hai cháu bé.

Cảnh sát New Delhi cũng đang kêu gọi chính quyền các bang có trẻ em bị bán đến đó, hỗ trợ đưa các bé về đoàn tụ với cha mẹ ruột.

Bắt cóc và buôn trẻ em là vấn nạn tồn tại từ lâu ở Ấn Độ. Thậm chí, có nhiều em bé đã bị bắt cóc rồi bán làm nô lệ lao động.

Giới chuyên gia cho biết do tình trạng quan liêu trong chính quyền và thủ tục nhận con nuôi ở Ấn Độ rất rườm rà cho nên các cặp vợ chồng hiếm muộn thường tìm cách thỏa hiệp với bọn bắt cóc để mua con nuôi.

Dữ liệu từ trung tâm cho con nuôi Ấn Độ cho biếc quốc gia này có khoảng 30 triệu trẻ mồ côi nhưng chỉ có 6.854 trẻ được nhận làm con nuôi hợp pháp trong hai năm 2013 và 2014.

Mỹ Loan

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!