Một người đàn ông ở Virginia, người được cho là đã lái chiếc xe tải của mình vào đám đông người biểu tình ôn hòa cuối tuần qua là một “thủ lĩnh được thừa nhận” của Ku Klux Klan, các quan chức cho biết hôm thứ Hai.

Trong một tuyên bố, luật sư Shannon Taylor của Khối thịnh vượng chung quận Henrico đã mô tả người đàn ông, được xác định là Harry Rogers, 36 tuổi, là “một nhà tuyên truyền của hệ tư tưởng Liên minh.” Một “cái nhìn lướt qua” vào các tài khoản truyền thông xã hội của anh ấy và sự thừa nhận của anh ấy với chính quyền tiết lộ rằng anh ấy là một nhà lãnh đạo của nhóm siêu quyền lực trắng, cô nói.

Harry H. RogersHarry H. Rogers trong một bức ảnh trong tù.Henrico Jail
Rogers bị buộc tội tấn công, dùng pin, cố gắng gây thương tích nguy hiểm và phá hoại trọng tội trong vụ việc tối chủ nhật ở phía bắc trung tâm thành phố Richmond, cô nói. Các nhà chức trách cũng đang điều tra xem có nên mang tội danh ghét hay không, bà nói.

Taylor cho biết Rogers đã lái xuống một dải phân cách trước khi quay vòng động cơ và lái xe vào người biểu tình. Một người bị thương trong vụ việc dường như không bị thương nghiêm trọng, cô nói thêm.

Taylor lưu ý rằng cô đã tham gia vào một cuộc biểu tình khác cho sự bình đẳng và công bằng trong cùng một ngày.

“Những người biểu tình hành động một cách hòa bình, trong phạm vi quyền lập hiến của họ, không cần phải sợ bạo lực”, cô nói. “Chúng tôi đã sống qua điều này tại Charlottesville vào năm 2017. Tôi hứa rằng hành động tội phạm nghiêm trọng này sẽ không bị trừng phạt.”

Một người phụ nữ đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi một chiếc ô tô lao vào đám đông người dân biểu tình cho một cuộc biểu tình dân tộc da trắng ở thành phố Charlottesville. Người lái xe, James Fields, đã bị kết án chung thân với tội danh ghét liên bang năm ngoái.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: