Ông Bulatov phải đi cấp cứu sau khi mất tích một thời gian

Một trong các lãnh đạo biểu tình ở Ukraine, Dmytro Bulatov, đã tới Lithuania để chữa trị sau cáo buộc ông bị bắt cóc và tra tấn.

Trước đó Lithuania đã hứa sẽ chữa chạy cho những ai đi biểu tình mà bị thương.

Ông Bulatov xuất hiện trên TV hồi tuần trước với một vết thương lớn trên mặt và mất một góc tai. Ông nói đã bị giam giữ và đánh đập trong tám ngày.

Vụ của ông đã khiến người biểu tình tăng cường phản đối, đòi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chức.

Ông Bulatov tới Vilnius sáng sớm thứ Hai 3/2 và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện, theo tin của Baltic News Service.

Hàng nghìn người hiện vẫn tập trung tại quảng trường Maidan ở Kiev, trung tâm điểm đợt biểu tình hiện thời.

Ông Yanukovych đã phải nhượng bộ một số điều và nội các của ông từ chức.

Thế nhưng người biểu tình, vốn muốn Ukraine xích lại gần EU hơn Nga, vẫn không dịch chuyển.

‘Vết xước trên mặt’

Ông Bulatov là lãnh đạo một nhóm có tên là Automaidan, với thành phần chủ yếu là các lái xe, có nhiệm vụ bảo vệ nơi biểu tình và chặn các phố.

Ông bị mất tích hôm 22/1 và xuất hiện tám ngày sau đó ở ngoại ô Kiev.

Ông nói trên báo rằng những kẻ bắt cóc đã treo ông lên đánh đập, nhưng không nhìn thấy mặt chúng mà chỉ biết chúng là người nói giọng Nga.

Các chính trị gia đối lập và giới ngoại giao nước ngoài đã bày tỏ bất bình trước sự kiện này.

Cao ủy đối ngoại của EU Catherine Ashton đã lên án việc “cố tình nhằm vào người tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình hòa bình”.

Hôm Chủ nhật, lãnh đạo biểu tình Vitali Klitschko nói các nhân viên ngoại giao châu Âu đã giúp chăm sóc y tế cho ông Bulatov bên ngoài Ukraine.

Hôm thứ Sáu, các điều tra viên của Bộ Nội vụ đã tới bệnh viện với trát bắt ông Bulatov.

Thế nhưng người biểu tình đã tới ngăn không cho họ hỏi cung ông.

Các quan chức nói ông đã bịa ra câu chuyện về việc bắt cóc.

Ngoại trưởng Leonid Kozhara nói trên kênh al-Jazeera: “Ông ta chỉ có một vết xước trên mặt mà thôi”

“Chuyện ông ta bị bắt cóc và tra tấn dường như hoàn toàn bịa đặt.”

Tuy nhiên sau đó Bộ Ngoại giao cải chính rằng bình luận trên của ông Kozhara không phản ánh đúng điều ông nghĩ về tình trạng của ông Bulatov và ông ngoại trưởng chúc ông này mau lành bệnh.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: