(BongDa.com.vn) – Trong đêm huyền ảo tại Maracana, đương kim vô địch Confed Cup Brazil đã bóp nghẹt lối chơi của đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, nã vào lưới đối thủ đến ba bàn thắng và buộc đội bóng Châu Âu phải kết thúc trận đấu trong tình thế chỉ còn 10 người trên sân. Đánh bại La Roja, Selecao hoàn tất cú ‘hattrick’ vô địch Confed Cup một cách vô cùng thuyết phục và khẳng định họ đã sẵn sàng cho World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà vào mùa hè năm sau.

Bước vào trận đấu cuối cùng để tranh ngôi vô địch, cả đội chủ nhà Brazil và đội khách Tây Ban Nha đều không ngần ngại tung vào sân những gì tinh túy nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Bên phía Tây Ban Nha tập trung những tiền vệ hàng đầu thế giới như Xavi, Iniesta, Mata,… Trong khi đó Brazil có trong đội hình những niềm hy vọng lớn lao cho World Cup 2014: Neymar, Oscar, Paulinho, Hulk,…

Những mong ước về một trận cầu hấp dẫn của hàng chục nghìn khán giả dự khán trận chung kết tại Maracana đã nhanh chóng được hiện thực hóa khi ngay phút thứ 2, lưới của đội khách đã rung lên sau một tình huống tấn công bên cánh phải của đội chủ nhà. Hulk tạt bóng vào trong và các hậu vệ Tây Ban Nha đã tỏ ra khá lúng túng, không thể dứt khoát phá bóng ra ngoài. Bóng rơi đúng vị trí của tiền đạo Fred, và dù đã ngã, số 9 của Selecao vẫn nhanh chân dứt điểm hạ gục thủ thành Casillas, mở tỉ số cho đội chủ nhà!

Bàn thua sớm khiến cho mọi toan tính của Tây Ban Nha đổ bể, và họ buộc phải chạy theo người Brazil một cách khá bế tắc. Brazil không chơi hoa mỹ như người ta vẫn chờ đợi, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần vài đường lên bóng, các chân sút vàng – xanh đã  có cơ hội, chỉ tiếc rằng Fred, Oscar lại không tận dụng được. Các hậu vệ Tây Ban Nha cũng phải nhiều lần phạm lỗi với các cầu thủ tấn công bên phía Brazil để ngăn chặn những pha bóng nguy hiểm, điển hình là những pha phạm lỗi của Arbeloa với Neymar ở phút 15 và Ramos đẩy ngã Oscar ở phút 28. Nếu như không phạm lỗi ở những tình huống đó, rất có thể Tây Ban Nha đã bị thủng lưới bởi đó đều là những pha bóng mà cầu thủ Brazil có thể thoát xuống đối mặt với Casillas.

Fred và Neymar thay nhau tỏa sáng trong chiến thắng của Brazil, giúp Selecao 3 lần liên tiếp đăng quang Confed Cup. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng ngăn cản những pha tấn công đơn giản mà hiệu quả của Brazil, La Roja của HLV Vicente Del Bosque vẫn tiếp tục bị thủng lưới. Và lần này, ngôi sao được chờ đợi của đội tuyển xứ Samba đã lên tiếng. Phút 45, nhận bóng từ Oscar ở góc trái vòng cấm địa, Neymar tung cú sút trái phá hạ gục thủ thành Tây Ban Nha để nhân đôi cách biệt cho Brazil.

Tỉ số 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1, Brazil có được lợi thế lớn trước khi bước vào hiệp 2. Trong khi đó, Tây Ban Nha đối mặt với bài toán khó khi những miếng đánh trung lộ sở trường của họ đã bị ngăn chặn gần hết. Mỗi khi lên bóng, Tây Ban Nha phải đưa bóng ra cánh để tạt vào trong, nhưng đó lại là thứ vũ khí mà các cầu thủ của Del Bosque chưa bao giờ sử dụng một cách thành thục.

Sang hiệp 2, khi chưa kịp tạo ra pha bóng nguy hiểm nào, Tây Ban Nha đã phải nhận ‘gáo nước lạnh’ dập tắt ý chí thi đáu của họ. Pha phối hợp giữa bộ ba Hulk, Neymar và Fred được kết thúc hoàn hảo bằng cú dứt điểm sệt vào góc xa khung thành Casillas. Thủ thành số 1 của đội bóng đương kim vô địch thế giới dù vươn hết người cũng không thể đẩy bóng ra ngoài. 3-0 cho Brazil!

Đến lúc này thì Del Bosque không thể ngồi yên và ông lập tức thực hiện sự thay đổi. Tân binh Man City Jesus Navas vào sân thay cho Juan Mata và cầu thủ này đã mang lại cho Tây Ban Nha một cơ hội bằng vàng để kiếm bàn gỡ. Pha đi bóng của Navas ở phút 52 bị cản phá trái phép bởi Marcelo và trọng tài chính, ông Bjorn Kuipers, chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng đáng buồn thay, trong tình huống 1-đối-1 với thủ thành Julio Cesar trên chấm 11 mét, Sergio Ramos đã đưa bóng chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Sự thay đổi tiếp tục diễn ra bên phía Tây Ban Nha sau pha bỏ lỡ  của Ramos, khi David Villa vào thay Torres. Nhưng tất cả trở nên vô nghĩa khi Tây Ban Nha chỉ  còn thi đấu với 10 người từ phút 68. Pique phạm lỗi cản người với Neymar trong tình huống người đồng đội tương lai của trung vệ Barcelona thoát xuống và chuẩn bị có  cơ hội dứt điểm. Trọng tài Kuipers không ngần ngại rút thẻ đỏ và Tây Ban Nha vừa thua 3 bàn, vừa kém 1 người trong khi trận đấu chỉ còn hơn 20 phút.

Những phút còn lại là thời điểm 2 thủ thành của 2 đội thay nhau trổ tài những pha dứt điểm nguy hiểm của các tiền đạo. Tây Ban Nha có thêm vài pha dứt điểm đáng chú ý nữa, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được trong thế kém người hơn Brazil. Trận đấu kết thúc sau 90 phút chính thức và 2 phút bù giờ với tỉ số 3-0 nghiêng về Brazil. Selecao đăng quang một cách thuyết phục và có lần thứ 3 lên ngôi tại Confed Cup.

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Ramos, Piqué, Alba; Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Mata, Fernando Torres

Brasil: Julio César; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Óscar; Hulk, Neymar, Fred

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: