(TNO Hy hữu trở thành tỷ phú không chỉ có ở Việt Nam qua chuyện tỷ phú ve chai, ông Kevin Lewis ở Mỹ cũng bất ngờ trúng số 1 triệu USD vì một sự cố hy hữu: trùng tên với người trúng giải thật sự.

kevin-chup-500_obktKevin Lewis trong ngày trở thành triệu phú – Ảnh chụp màn hình wxyz.com

Kevin Lewis – một cái tên cho hai triệu phú
Câu chuyện xảy ra vào năm 2013, trong một chương trình khuyến mãi của casino Horseshoe, bang Ohio đã trao 3 triệu USD cho 3 người may mắn nhất.
“Và triệu phú tiếp theo của chúng ta đến từ Cincinnati, Kevin Lewis!”, người đại diện của casino trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể đám đông có mặt ở sự kiện.
Mọi người hô vang, chúc mừng ông Kevin Lewis. Người đàn ông 52 tuổi mừng rỡ, đập tay với những người xung quanh và ôm hôn vợ sắp cưới. Ông nói: “Khi tên tôi được vang lên, tôi biết rằng Chúa đã cho tôi chiến thắng này… Tôi đã hét lên và rất sung sướng”, theo ABC News
Tuy nhiên, một sự cố hy hữu đã xảy ra, ông Kevin xuất hiên trước đám đông ngày hôm đó không phải là người chiến thắng thật sự. Chủ nhân của giải thưởng này lại là một ông Kevin Lewis khác, cũng trạc 50 tuổi và sống tại Cincinnati, Ohio. Cả hai ông Kevin đều tham gia vào chương trình khuyến mãi ở casino này.
Quản lý casino cho hay: “Đó là sai sót của chúng tôi. Do đó, cách giải quyết tốt nhất là trao 1 triệu USD cho mỗi người”.
Cả hai người đàn ông đều vui mừng trước món quà bất ngờ này và nói rằng đây là lần trúng thưởng lớn nhất trong đời họ.
Kết thúc buồn cho triệu phú “trùng tên”
Chỉ sau 7 tháng trở thành triệu phú, ông Kevin Lewis “giả” đã phải đứng trước vành móng ngựa vì tội tàng trữ và buôn lậu thuốc phiện. Ông thất nghiệp và bị quản thúc trong vòng 3 năm.
Đứng trước tòa, ông Kevin thú nhận hết tội danh và bày tỏ sự ăn năn hối cãi. Đồng thời, triệu phú đã không còn là “triệu phú” nữa khi toàn bộ 1 triệu USD đã chi vào những phi vụ buôn bán.
Trước ngày trúng số định mệnh, ông Kevin là một nhân viên quản kho cho khách sạn Hyatt. Ông có tiền sử bệnh tật phải dùng thuốc giảm đau, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân Kevin tìm đến các loại thuốc như cần sa. Vào thập niên 80, ông này cũng từng có 3 tiền án về tội danh liên quan đến thuốc phiện.
Ông Kevin bị vô hiệu hóa, tước giấy phép lái xe trong hai năm và không được đi làm. Cơ quan chức năng yêu cầu ông hoàn thành chương trình trung học và phải cai thuốc, rượu.

Huỳnh Mai

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!