– Trận chung kết Champions League năm nay sẽ là cuộc nội chiến thành Madrid, sau khi Atletico lội ngược dòng đánh bại Chelsea ngay trên đất Anh với tỷ số 3-1 ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng ngày 01/05.

Trận này, Chelsea của Jose Mourinho sử dụng đến 6 hậu vệ để đối đầu với các vị khách đến từ xứ bò tót. Theo đó, John Terry trở lại nơi vị trí trung vệ sau khi bình phục chấn thương, còn Azpilicueta được đẩy lên đá tiền vệ trái. Ở tuyến giữa, David Luiz giữ vai trò quen thuộc của một tiền vệ phòng ngự với Ramires, còn Hazard đá hộ công cho Torres.

Sự thay đổi này phát huy sự hiệu quả cho Chelsea khi họ có bàn mở tỷ số ở phút 36 khi Torres dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm địa sau đường căng ngang chính xác của Azpilicueta trong một nỗ lực băng lên tham gia tấn công. Lúc này, người hâm mộ trên sân Stamford Bridge bắt đầu mơ đến trận chung kết ở Lisbon (Bồ Đào Nha).

Song, Atletico đã cho thấy việc họ góp mặt ở bán kết không phải là điều may mắn. Phút 44, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ cũng sau một cú điểm cận thành. Lần này, Adrian Lopez là người giúp Atletico có bàn thắng san hòa. Ở tình huống này, lỗi thuộc về hậu vệ cánh của Chelsea khi lơ là để Juanfran tự do băng xuống rồi tung ra đường chuyền vào trong chính xác cho đồng đội lập công. 1-1 cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Nếu kết quả này được giữ nguyên, Chelsea sẽ bị loại do luật bàn thắng trên sân khách. Theo đó, “Người đặc biệt’ quyết định từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công khi rút Ashley Cole ra sân và tung Samuel Eto’o vào sân trong hiệp 2. Động thái này hòng tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội chủ nhà.

Nhưng có ai ngờ, tiền đạo vào sân thay người Eto’o lại trở thành tội đồ chỉ vài phút có mặt ở Stamford Bridge. Đó là bởi chính chân sút người Cameroon đã trực tiếp tạo ra quả phạt đền 11 mét… cho Atletico khi phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm địa. Với bản lĩnh của một chân sút đẳng cấp, tiền đạo người TBN đã không mấy khó khăn làm tung lưới thủ thành Schwarzer.

Ở những phút tiếp theo, Chelsea dồn lên tấn công tổng lực hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong một ngày may mắn không đứng về phía đội chủ nhà, bóng lại tìm đến cột dọc sau pha đánh đầu của David Luiz. Đã vậy, hàng thủ bê tông của Atletico cũng thi đấu quá chắc chắn, đặc biệt là thủ thành Courtois. Trước khi Chelsea bị dẫn 1-2, chính người gác đền này đã xuất sắc cản phá pha dứt điểm của John Terry.

Số phận trận đấu được định đoạt ở phút 72 khi Arda Turan nhấn chìm mọi nỗ lực của Chelsea. Trong một pha đánh biên, Arda Turan thực hiện pha đánh đầu mạnh như trái phá đưa bóng trúng xà ngang của đội chủ nhà. Song, cầu thủ này nhanh chóng lao vào đá bồi làm rung lưới Schwarzer lần thứ 3.

Thắng trận thuyết phục bằng chính lối chơi phòng ngự phản công, Atletico hẹn Real ở trận chung kết Champions League diễn ra tại Lisbon.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Schwarzer, Ivanović, Cole, David Luiz, Ramires, Torres, Hazard, Willian, Cahill, Terry, Azpilucueta

Atletico Madrid: Courtois, Torres, Miranda, Godin, Luis, Cardoso, Suarez, Koke, Arda Turan, Adrian, Diego Costa

xecub

xecub

Posted by xecub

: