Một số câu hỏi tham khảo cho PV của diện Hôn phu -Hôn thê

(Tùy theo hoàn cảnh thực tế thay đổi nội dung cho phù hợp).

1/. Trường hợp (lý do) nào anh chị quen nhau? Ai giới thiệu? (câu nầy nên xem trong lời khai ban đầu của hôn phu/hôn thê đã khai khi làm giấy tờ bảo lãnh hoặc hỏi lại nhau cho chắc chắn). Lưu ý câu nầy quan trọng nhất cần trả lời đúng như đã tường trình với di trú. Nếu Luật sư tự khai khi nộp đơn cho thân chủ thì nên hỏi Luật sư  đã khai thế nào?

2/.  Chồng chị sinh ngày tháng năm nào?  Sinh tại đâu? Tên gì? (tên VN và tên khi vào Quốc Tịch).

3/. Chồng chị khi ở VN làm gì? Ở Mỹ làm công việc gì? Ở địa chỉ nào? Số điện thoại?

4/. Chồng chị đến Mỹ bằng cách nào? Năm mấy?

5/. Hiện giờ chồng/vợ chị/anh sống chung với ai tại Mỹ? Nếu có, cho biết quan hệ với người sống chung và cho biết người sống chung ở thành phố nào (quê quán) tại Việt Nam?

6/. Chị cho biết chồng chị lần đầu tiên gọi điện thoại cho chị vào ngày tháng năm nào? (câu nầy có ghi chính xác trong bill điện thoại in ra gởi về để trình lúc phỏng vấn, nếu có).

7/. Hai người quen nhau có thường đi chơi ở đâu với nhau không? Có hình ảnh chứng minh không?

8/. Chị và chồng thường liên lạc thư từ hay Email hay điện thoại? cho xem bằng chứng? Chị có thể cho Password of your mail box để chúng tôi kiểm tra?

9/. Thông thường bao lâu anh chị liên lạc thư từ hoặc điện thoại cho nhau? (câu nầy có tel bill hoặc ngày tháng thư từ hoặc email nên phải trả lời tương đối chính xác).

10/. Anh chị đã chung sống như vợ chồng với nhau chưa (đính hôn thì: chưa?)

11/. Chị có biết lương hay thu nhập hằng tháng của chồng chị không?

12/. Từ lúc quen nhau đến bây giờ chồng chị có gởi tiền về chị không? Bao nhiêu mỗi lần? (nếu có nên cố gắng có giấy nhận tiền để chứng minh).

13/. Chị cho biết chồng chị đã về VN mấy lần, vào tháng năm nào? (nếu có, nên chứng minh bằng vé máy bay). Chị có đưa đón chồng chị tại sân bay chưa? Mấy lần?

14/. Cho biết chị và chồng đã gặp nhau lần đầu tiên vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

15/. Chị cho biết chồng chị hiện tại dùng xe loại gì, màu sơn gì? Chồng chị đã đổi xe mấy lần?

16/. Trước khi gặp chị, chồng chị đã có gia đình lần nào chưa? Nếu có tại sao ly hôn? Chồng chị có mấy con riêng? Chị có biết hiện nay người vợ cũ của chồng chị ở đâu, nếu chị biết? 

17/. Chị cho biết sơ lược sinh hoạt hằng ngày hiện nay của chồng chị? Chồng chị có thói quen gì mà chị đã biết được?

18/. Vì sao anh chị không tổ chức kết hôn? (vì không được tháng năm tốt… ?).

19/. Anh chị tổ chức lễ đính hôn vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Có khoảng bao nhiêu người tham dự? Lễ đính hôn được tổ chức kéo dài từ mấy giờ đến mấy giờ? (nên nhớ tên người có mặt ở ảnh đính hôn).

20/. Trong lễ đính hôn anh chị có trao nhẫn cho nhau không? Chị có thường xuyên mang nhẫn theo không? (nếu có, coi chừng chụp hình có khi không mang là bị nghi ngờ nên kiểm tra ảnh đã chụp để trình lúc phỏng vấn).

21/. Cho biết tên cha mẹ chồng, anh chị em ruột. Cho biết cha mẹ chồng bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu? Anh em làm gì? Ở đâu? Sống chết thế nào?

22/. Chị cho biết chị có thân nhân ở Mỹ không? (chỉ cha mẹ, anh chị em ruột, con…trực hệ).

23/. Gia đình chồng có ai cùng ở Mỹ không? (trả lời đúng theo thực tế).

24/. Chồng tương lai của chị có nói cho chị biết dự định khi chị được qua Mỹ không? (khi qua Mỹ ưu tiên việc tổ chức kết hôn theo ngày chọn tốt và sau đó… theo… thực tế).

25/. Có phải chị đính hôn để được bảo lãnh sang Hoa Kỳ không? (tự suy nghĩ trả lời dĩ nhiên vì tình yêu).

ACE tự suy nghĩ thêm câu hỏi cho phù hợp thực tế của mình để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.
Lưu ý, nếu cha mẹ hai bên có trùng họ (family name) khi đi phỏng vấn nhớ mang theo Khai Sinh của cha mẹ hai bên nếu có, để chứng minh không phải bà con họ hàng của nhau (tránh việc bị nghi ngờ “mang” nhau đi).
Đính hôn, mang theo Giấy xác nhận “độc thân” (= giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) chứ khi nhân viên LSQ yêu cầu không có thì … mệt. Không biết việc gì sẽ xảy ra…!

Chúc các bạn thành công!

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!