Biểu tình tiếp diễn ngày thứ 5 tại Istanbul

Cảnh sát ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng khí gas và vòi rồng để trấn áp người biểu tình chống chính phủ.

Đụng độ xảy ra vài giờ sau khi Phó Thủ tướng Bulent Arinc ngỏ lời xin lỗi vì cảnh sát quá thẳng tay với người biểu tình hồi tuần trước.
Ông Arinc chuẩn bị có cuộc gặp với các nhà hoạt động vào thứ Tư 5/6 này.

Cuộc biểu tình phản đối việc giải tỏa một công viên ở Istanbul đã lan rộng thành làn sóng bất ổn kéo dài nhiều ngày ở trong nước.

Ông Arinc đã xin lỗi những người bị thương trong cuộc biểu tình chống kế hoạch cải tạo Công viên Gezi.

Ông nói cuộc đầu tiên hoàn toàn “hợp pháp và hợp lý”, đồng thời cho rằng việc cảnh sát dùng vũ lực quá mức là sai trái.

Sau khi ông phó thủ tướng lên tiếng xin lỗi vào tối thứ Ba, không khí trên quảng trường Taksim sôi động, với các đám đông người dân tụ họp ăn mừng.

Họ hò hét “Quý vị có nghe thấy chúng tôi không?” với hy vọng rằng chính phủ sẽ lắng nghe họ.

Thế nhưng sau đó, cảnh sát đã phun khí gas, vòi rồng và lựu đạn cay để giải tán các đám đông.

Ở thành phố Izmir, nơi cảnh sát giữ khoảng cách với người biểu tình, một số người biểu tình trẻ đã đập phá camera thu hình nơi công cộng và ném đá.
‘Thiếu dân chủ’

Cũng tại Izmir, hãng thông tấn nhà nước Anatolia đưa tin rằng cảnh sát đã bắt 25 người vì đăng thông tin giả mạo trên mạng xã hội Twitter.

Một quan chức thuộc đảng đối lập CHP, Ali Engin, được Anatolia dẫn lời nói những người này bị bắt vì “kêu gọi người dân biểu tình”.

Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ Nhật nói rằng Twitter đã bị sử dụng để phát tán thông tin sai trái.

Trong phát biểu của mình, ông Arinc kêu gọi chấm dứt biểu tình, nói rằng các cuộc tuần hành đã bị các phần tử “khủng bố” khuynh đảo.

Trong khi đó Thủ tướng Erdogan tỏ ra cứng rắn hơn khi tuyên bố cuộc biểu tình “thiếu dân chủ”.

Ông Erdogan nói với các phóng viên khi đang công cán Morocco: “Mọi việc sẽ được giải quyết khi tôi trở về.”

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV cũng xin lỗi vì không đưa tin về các cuộc biểu tình ban đầu.

Người biểu tình đã sử dụng các mạng xã hội để chuyển tải thông điệp của mình và điều phối các hoạt động, theo phóng viên BBC Sophie Hutchinson tại Istanbul.

Trước đó, hôm thứ Ba, công đoàn cánh tả Kesk đại diện cho 240.000 công nhân viên nhà nước bắt đầu cuộc đình công hai ngày để ủng hộ người biểu tình.

Một tổ chức công đoàn khác, Disk, tuyên bố sẽ tham gia đình công vào thứ Tư.
Theo BBC Vietnamese

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: