1

Các ứng viên của đảng Cộng hòa Mỹ tranh luận nảy lửa ở Boulder, Colorado, chỉ trích mạnh báo chí và đảng Dân chủ.

Họ cũng đả kích nhau một cách không thương tiếc.

Hai nhân vật dẫn đầu cuộc đua – Donald Trump và Ben Carson, bị tấn công vì thiếu kinh nghiệm chính trị.

John Kasich, Thống đốc bang Ohio, tuyên bố: “Chúng ta không thể bầu cho người không biết cách làm việc”.

Ông Carson, một nhà phẫu thuật thần kinh đã nghỉ hưu, vừa qua mặt tỷ phú Trump trong một cuộc trưng cầu ý kiến.

Ông Trump tỏ ra giận dữ vì một trong những câu hỏi đầu tiên, rằng liệu chương trình kinh tế của ông có phải là “phiên bản truyện tranh” của kế hoạch tranh cử hay không.

Tám ứng viên khác hiện đang tụt sau hai vị trên khá xa.

Ông Kasich nói rằng nhiều chính sách mà các ứng viên khác đề xuất, như kế hoạch thuế của ông Carson và dự án xây tường trên biên giới với Mexico của ông Trump đều là “viển vông”.

Tấn công cá nhân

Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush và Thượng Nghị sỹ Marco Rubio của bang này công kích lẫn nhau. Ông Bush tuyên bố người dân Florida xứng đáng có một vị nghị sỹ đại diện được cho họ chứ không phải một chính trị gia bận rộn việc tranh cử.

Ông Rubio đáp lại: “Chắc có ai đó mớm cho ông rằng tấn công tôi có thể giúp ích gì cho ông chăng”.

Các ứng viên với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất: Thống đốc Louisiana Bobby Jindal, cựu Thống đốc New York George Pataki, cựu Thượng Nghị sỹ Pennsylvania Rick Santorum và Thượgn Nghị sỹ South Carolina Lindsey Graham, cũng đã tham gia tranh luận.

Ông Graham khiến cử toa cười nhiều nhất, đặc biệt khi ông chỉ trích hai ứng viên đầu bảng của đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và ông Bernie Sanders.

Ông Graham nói: “Ứng viên số một nói bà ta nghèo rớt mồng tơi cho dù bà ta ở Nhà Trắng tới tám năm”.

“Ứng viên số hai thì đi trăng mật ở Liên Xô và thế là mất hút.”

Các cuộc bầu sơ bộ sẽ bắt đầu vào tháng Hai ở Iowa, nơi ứng viên Ben Carson đang dẫn đầu.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: