– Arsenal gần như nắm chắc vé dự Champions League mùa tới sau khi có chiến thắng đậm trên sân nhà Emirates trước một Newcastle rệu rã ở trận đấu vừa kết thúc rạng sáng ngày 29/04.

Mới cách đây hơn 20 ngày, thời điểm Arsenal để thua 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng là Everton, mọi thứ tưởng như đã chấm hết với ‘Pháo thủ’. Song, HLV Arsene Wenger lại có một danh ngôn để đời như một triết lý sống. Ông nói rằng, “To achieve great things you have first to believe it” (tạm dịch: Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó).

Đây giống như liều thuốc khích lệ tinh thần cho các học trò chiến đấu tới cùng. Kỳ thực, vị chiến lược gia người Pháp sau khi phải nhận thất bại bởi Everton cũng khẳng định không đầu hàng trong cuộc đua dự cúp châu Âu mùa tới. Từ đó, trước mỗi trận đấu, ‘Giáo sư’ dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với các cầu thủ như một cách truyền lửa cho họ chớ vội bỏ cuộc quá sớm.

Và hôm nay, quả ngọt đến với Arsenal như một phần thưởng cho niềm tin vào điều ‘to tát’, vào cái duyên Champions League của ‘pháo thủ’. Trận thắng giòn giã tại Emirates vừa qua đang giúp đội bóng thành London tiến gần hơn bao giờ hết với cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, bởi khoảng cách giữa họ và Everton nay được nới rộng lên 4 điểm trong khi Premier League chỉ còn 2 vòng nữa sẽ hạ màn.

Tiếp một Newcastle không còn động lực mùa này và đang xuống dốc thê thảm với 5 trận thua lien tiếp, ‘pháo thủ’ không vấp phải bất kỳ khó khăn nào để lấn lướt cũng như tìm đường xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Việc bắn hạ ‘chích chòe’ với cách biệt 3 bàn, kèm theo các số liệu kỹ thuật từ tỷ lệ kiểm soát bóng đến số cơ hội được tạo ra đều vượt trội hơn đủ để nói lên đội chủ nhà xứng đáng giành chiến thắng.

Cục diện trận đấu sớm an bài chỉ sau 45 phút đầu tiên khi Arsenal dẫn Newcastle cách biệt 2 bàn nhờ các pha lập công của Koscielny và Mesut Oezil. Phút 26, hậu vệ người Pháp thoát xuống rất nhanh đệm bóng tung lưới thủ thành Tim Krul sau pha đá phạt của Santi Cazorla từ ngoài vòng cấm địa. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0 vài phút trước khi hiệp đầu kết thúc với pha đá bồi của cầu thủ người Đức.

Trận này, dấu ấn đậm nét phải kể đến ngôi sao Mesut Oezil. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, cựu tiền vệ Real Madrid còn tung ra đường tạt bóng bổng chuẩn xác cho người đồng đội Giroud đánh đầu cận thành giúp Arsenal dẫn 3-0 ở phút 66. Rõ ràng, sự trở lại sau thời gian dài xa sân cỏ vì chấn thương của bản hợp đồng trị giá 42.5 triệu bảng ở hai trận gần đây đã tạo ra nét chuyển biến tích cực nơi lối chơi Arsenal.

Trong thời gian còn lại, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra thêm vài cơ hội nguy hiểm nữa. Trong khi đó, các tình huống tấn công do Newcastle tạo ra lại quá đơn giản nên bị các hậu vệ Arsenal bẻ gãy khá dễ dàng. Chứng kiến màn trình diễn tệ hại này, không ít cổ động viên của đội khách đã la ó đòi sa thải HLV Alan Pardew, người mới trở lại sau khi hoàn tất án phạt cấm chỉ đạo 7 trận.

Giữ lại 3 điểm trên sân nhà, Arsenal tiếp tục xây chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Lúc này, chỉ cần có thêm một chiến thắng nữa ở vòng đấu tới thì đội bóng của chiến lược gia người Pháp sẽ giành vé dự Champions League sớm trước 1 vòng đấu. Trong trường hợp có thua đi nữa và Everton thắng trận thì đội chủ sân Emirates vẫn còn quyền tự quyết với lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, ở thời điểm Arsenal vào phom và có lực lượng gần như mạnh nhất lúc này thì muốn đánh bại ‘pháo thủ’ không phải chuyện dễ, nhất là khi các đối thủ kế tiếp chỉ là West Brom và Norwich mong manh.

Đội hình ra sân:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Arteta, Ramsey (Flamini 74), Cazorla, Ozil (Rosicky 74), Podolski, Giroud (Sanogo 84).

Newcastle: Krul, Debuchy (Yanga-Mbiwa 84), Williamson, Coloccini, Dummett, Tiote, Anita, Sissoko, Gouffran (Armstrong 89), Gosling (Shola Ameobi 70), Remy.

xecub

xecub

Posted by xecub

: