SAN ANTONIO, Texas – Trong mục tin kỳ lạ (weird news), trang mạng my-sanantonio.com cho biết cảnh sát đã bắt anh Nguyễn Hoàng, 43 tuổi, vì tội lừa đảo để lấy những chai rượu mắc tiền của hệ thống siêu thị H-E-B.


Nguyễn Hoàng (SAPD)


Họ nói rằng Hoàng đã tráo nhãn giá tiền của những chai rượu giá đắt để mua với giá rẻ. Không chỉ một chai, mà anh ta đã “chơi luôn” hơn ba chục chai tại sáu siêu thị H-E-B vào ngày 24 tháng 11.
Tổng cộng là anh đã trả $170 cho 35 chai rượu thượng hạng mà giá thật sự là $4,036.
Khi tiếp tục “hành nghề” ngày hôm sau tại một chợ H-E-B, trong lúc tính tiền, Nguyễn Hoàng bị một nhân viên yêu cầu đưa thẻ căn cước để mua chai rượu đã bị tráo nhãn. Biết mình bị lộ, Hoàng liền tung chân bỏ chạy ra ngoài cửa. Tuy nhiên, anh bỏ quên thẻ căn cước ID và vài món cá nhân trên quày tính tiền, nên… không cần phải nói thêm, cảnh sát đã tìm ra anh ta để bắt tạm giam.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: