Phục sẵn, đâm gục cô giáo trẻ rồi tự sát

Vừa rời khỏi nhà, cô giáo trẻ bị nam thanh niên phục sẵn, vung dao đâm cả chục nhát vào người. Sau khi gây án đối tượng dùng dao tự sát.

10h ngày 17/6, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Gò Vấp, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng: nam thanh niên đâm gục giáo viên mầm non rồi tự sát trước số nhà 26/16 đường số 59 (khu phố 1, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Nạn nhận được xác định là chị Trần Thị Thanh Huyền (21 tuổi, giáo viên mầm non một trường dân lập trên địa bàn quận Gò Vấp).

Theo thông tin ban đầu, 6h30 sáng 17/6, người dân thấy một nam thanh niên lảng vảng gần hiện trường. Sau một hồi quan sát, người này vào quán này để ăn sáng. Vừa ngồi vào bàn ăn, nam thanh niên thấy chị Huyền đi xe máy ngang qua nên vội cầm dao Thái Lan lao ra chặn xe chị Huyền và đâm tới tấp vào người chị.

Hiện trường vụ án mạng.

“Nghe cô gái hét lớn rồi cầu cứu nhưng chúng tôi chỉ dám hô hoán chứ không dám lại gần vì đối tượng cầm dao rất manh động”, chị Nguyễn Thị Sinh, người chứng kiến vụ việc cho biết.

“Tên này rất hung hãn, hắn bảo ai lao vào sẽ đâm người đó và luôn chĩa mũi dao vào chúng tôi. Tôi chỉ biết đưa tay vái lạy hắn, sau đó đối tượng nhìn liếc vào tôi và tiếp tục đâm nhiều nhát lên người cô gái đến khi cô gái gục xuống đường trên vũng máu”, ông Nguyễn Đức Công người chứng kiến sự việc kể lại với vẻ kinh hãi.

Sau khi gây án, nam thanh niên hoảng sợ, tự đâm liên tiếp vào người mình và gục xuống bên cạnh chị Huyền.

Phục sẵn, đâm gục cô giáo trẻ rồi tự sát, An ninh Xã hội, Dam co giao roi tu sat, dam chet nguoi, giet nguoi tu sat, dam chet nguoi roi tu sat, tu sat, giet nguoi, dam nguoi, dam chet nguoi, giet nguoi, an mang, trong an, cong an, bao cong an, phap luat, tin phap luat, bao phap luat, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tin hot, bao dien tu, xa hoi, doc bao, tin tuc, tin tức, bao, vn

 

 

Con hẻm nơi cô giáo trẻ bị sát hại.

Lúc này người dân mới dám đưa chị Huyền và đối tượng đến cấp cứu tại bệnh viện 175trong tình trạng rất nguy kịch.

Tại hiện trường, con dao Thái Lan gây án dài khoảng 10 cm nằm bên vũng máu.

Sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Gò Vấp, Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

 

Cũng theo một số người dân sống tại đây, có khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên nam thanh niên đã sát hại cô giáo trẻ.

Thanh Phương (Khampha.vn)

 

*********************************

Tranh vui: Chuyện gì bên trong?

Với những kiểu ảnh vui bình thường, mới bạn “suy tưởng” xa hơn để cười vỡ bụng!

 

Tranh vui: Chuyện gì bên trong?, Cười 24H, tranh vui, tranh cuoi, tranh hai, anh vui, anh cuoi, anh hai, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, 24h

Ha ha, nắm rất sướng tay
Ngày mai mua “quả chuột” này tặng em.

Tranh vui: Chuyện gì bên trong?, Cười 24H, tranh vui, tranh cuoi, tranh hai, anh vui, anh cuoi, anh hai, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, 24h

Trời ơi, kiến nó cắn em
Nhột sao nhột quá, chẳng thèm thi đâu

Tranh vui: Chuyện gì bên trong?, Cười 24H, tranh vui, tranh cuoi, tranh hai, anh vui, anh cuoi, anh hai, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, 24h

Trả ngay anh miếng mồi này
Đó là mồi nhậu, chú mày chớ mơ

Tranh vui: Chuyện gì bên trong?, Cười 24H, tranh vui, tranh cuoi, tranh hai, anh vui, anh cuoi, anh hai, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, 24h

Chú em, xấu hổ quá đi
Gôn to như thế, sút thì chệch ra

Tranh vui: Chuyện gì bên trong?, Cười 24H, tranh vui, tranh cuoi, tranh hai, anh vui, anh cuoi, anh hai, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, 24h

Cho dù nước ngập đến nơi
Nhưng nàng tiên cá và tôi vẫn “tình”.

Tú Jap

*****************************

Bố chồng chịu nhục chui gầm giường bắt con dâu ngoại tình

Con trai đi làm công trình xa, con dâu nức tiếng xinh và cũng nức tiếng lẳng lơ ở nhà với bố mẹ chồng.

Bố chồng chịu nhục chui gầm giường bắt con dâu ngoại tình

Những ngày này, trong không khí rộn rã đón chào năm mới, mặc dù tất bật với trăm nỗi bận bịu nhưng người dân khối phố 12, phường H. (Thành phố Hà Tĩnh) vẫn dành ra một chút thời gian để “nghe ngóng” tình hình vụ việc con dâu ngoại tình tại gia bị bố chồng tương kế tựu kế bắt quả tang nhưng vẫn leo lẻo chối cãi.

Cô con dâu xấu tính tên là Lê Thị N. (21 tuổi), lấy con trai của ông Hoàng Hữu P. đã được hơn năm qua nhưng vẫn chưa chịu sinh cho ông đứa cháu đích tôn. Anh chồng của cô này lại làm kỹ sư xây dựng, rày đây mai đó, ít khi ở nhà nên cô vợ phòng không sinh ra hư tính. Trong khi bố mẹ chồng sốt sắng giục hai đứa nhanh có cháu nội để bế bồng thì xảy ra sự cố hài hước nói trên.

Cô dâu mới và cái lý của sự ngoại tình

Ông bà Hoàng Hữu P. và Nguyễn Thị K. ở khối phố 12, phường H., thành phố Hà Tĩnh là một gia đình gia giáo. Ông P. nguyên là cán bộ của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về hưu, còn bà K. hiện là giáo viên của một trường cấp II trong thành phố. Hai ông bà sinh được hai cậu quý tử, được cái đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ nên sớm thành đạt, ngoài cậu anh hiện đang là kỹ sư cầu đường công tác tại một đơn vị tổng công ty xây dựng ở Vinh (Nghệ An) thì cậu em cũng có vị thế ở một đơn vị nhà nước trên địa bàn.

Theo tâm sự của hai ông bà thì chuyện con cái họ chẳng có điều chi phải lăn tăn, duy chuyện khát khao một đứa cháu đích tôn là luôn thường trực bởi ông P. là trưởng tộc củadòng họ, cần một thằng cu để nối dõi cho họ tộc. Bởi vậy, khi thằng con đầu là Hoàng Hữu H. bước sang tuổi 30, công việc thì đã ổn định, ông bà đã sốt ruột lắm rồi nên bắt đầu chiến dịch vừa vận động, vừa bắt ép con trai lấy vợ.

Lần lữa mãi không được, anh H. đã quyết định cưới vợ theo sự sắp xếp của bố mẹ. Cô gái mà anh H. chọn làm vợ là một cô gái vừa tròn đôi mươi, xinh đẹp và làm việc tại một đơn vị tư nhân gần nhà. Hai người có quen biết nhau từ trước, gia đình của Lê Thị N. cũng thuộc hàng gia giáo, khá giả nên tạm gọi là môn đăng hộ đối.

Cưới nhau xong, anh H. lại biền biệt với những chuyến đi, còn chị N. thì ở nhà bố mẹ chồng để làm tròn phận sự của một nàng dâu. Không biết có phải vì những lý lẽ đó hay không mà cô dâu mới Lê Thị N. sinh ra hư tính. Làm việc với nhau tại công ty thì N. phải lòng một anh chàng đẹp trai, chưa vợ, vừa chân ướt chân ráo về nhận việc.

Cũng không biết họ có tư tình với nhau từ lúc nào và đã đến nấc thang thứ bao nhiêu, nhưng theo ông bố chồng Hoàng Hữu P. thì cách đây độ hai tuần về trước, một hôm, ông đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì con dâu về nhà, không đi một mình như thường lệ mà có một nam thanh niên chở đi. Bận ấy, ông không chú ý nhiều, cũng không mảy may nghi ngờ khi nghe con dâu giới thiệu đấy là anh thợ sửa điện của cơ quan, tiện thể nhờ về xem lại đường điện của nhà mình. Mặc dù thấy điện đóm vẫn ổn định nhưng ông vẫn cứ vô tư để cho anh này kiểm tra độ an toàn của các đường dây.

Lần thứ hai con dâu về nhà đúng vào giờ hôm trước, mà theo nhẩm tính của ông thì thời điểm ấy công sở chưa tan ca. Bữa ấy, sáng sớm, ông sắp xếp hành lý để đi chơi nhà bà con ở huyện Kỳ Anh, nhưng sau thấy mưa đổ sầm sập nên ông đổi ý, ở lại nhà. Tầm 9 giờ sáng, trong khi ông đang rung đùi ngồi xem ti vi thì nghe tiếng cửa lạch cạch.

Ông tưởng bà đi dạy về, lật đật ra mở cửa thì hóa ra là cô con dâu “có việc đột xuất nên phải về”. Mà kỳ lạ là lại cái anh đẹp trai hôm trước chở đi, thấy bố chồng đột ngột ở nhà, cô này thoáng bối rối rồi nhanh nhảu giới thiệu đây là anh thợ sửa chữa nước máy của cơ quan.

Vậy là ông P. sinh nghi ngay, cũng anh này cách đây mấy ngày mới là thợ điện, nay đã thành thợ nước, chẳng biết có thợ gì nữa không đây. Sinh nghi, nhưng ông P. cũng không tỏ thái độ gì, ông cố tỏ ra bình thường để giữ nguyên hòa khí, chứ kỳ thực trong lòng ông đã bắt đầu nghi ngờ về sự tiết hạnh của cô con dâu.

Hài hước bất ngờ chuyện bắt quả tang con dâu ngoại tình

Sự nghi ngờ ấy càng có cơ sở khi một lần đi ra đường, ông lại vô tình chứng kiến cảnh con dâu và anh thợ điện hay thợ nước đẹp trai ấy tay trong tay dắt nhau tình tứ vào quán cafe. Ông không dám nói với con trai khi mọi việc chưa có cơ sở, với lại con dâu là do ông bà thúc ép, nếu có chuyện nó trúng gió thật cũng có lỗi của ông bà. Vậy nên, một kế hoạch mật phục rình bắt quả tang chuyện léng phéng của con dâu đã được bố chồng vạch định. Biết tính con dâu chỉ thích dẫn trai về nhà, ông P. quyết định tương kế tựu kế ngay tại nhà mình.

Để kế hoạch được hoàn hảo, ông gọi thêm cậu em chồng về, mượn cả máy ảnh lẫn máy quay để ghi lại tang chứng, vật chứng. Hôm ấy, lựa ngày bà nhà có suốt 5 tiết dạy, ông dậy thật sớm, vờ sắp xếp đồ đạc để đi chơi nhà bà con. Ông vừa làm vừa quan sát thái độ của con dâu và nhận thấy, nghe tin ấy, nó vui vẻ ra mặt, chạy lăng xăng xếp đồ cho bố chồng. Sau khi tiễn mẹ chồng đi dạy, cô Lê Thị N. chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con ông P. Lựa lúc này, cậu em chồng vội dắt xe sang hàng xóm gửi, còn hai bố con chui tọt xuống gầm giường một cách lặng lẽ, tạo hiện trường giả coi như hai người đã đi cho kịp chuyến xe. Vì vội mà không kịp dùng bữa sáng để đánh lừa con dâu.

Về phần cô Lê Thị N., sau khi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hát khe khẽ bài ca “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, lúc quay lên thì thấy bố chồng đã đi rồi. Tìm quanh quất không thấy xe đâu, biết chắc hai bố con đã về quê sớm nên cô vội vơ lấy điện thoại gọi cho anh thợ điện thợ nước, đại ý mọi người đã đi vắng hết, anh đến nhà “ăn sáng” rồi chúng ta cùng đi làm. Tầm 15 phút sau, tiếng xe đỗ xịch trước cửa, tiếng cánh cổng sắt nặng nề kéo lại đánh sầm và hai anh chị lao vào nhau như thể khát khao được gặp nhau từ tiền kiếp mà chưa có dịp.

Hai kẻ tình si vồ vập nhau mà không biết rằng, dưới cái giường họ đang mây mưa, bố chồng và em trai chồng đang phải che mặt, nhắm mắt vì… bụi rơi! Đến độ, có lần quá hăng, anh chị trong quá trình thoát y đã ném cả nội y của cô gái ngay trước mũi ông bố chồng, lúc ông này đang lồm cồm tránh bụi mà ló mặt ra phía cuối giường!

Đến nước này thì không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu em chồng chui ra chĩa máy quay, máy ảnh bấm lia lịa. Trong khi ông bố chồng vớ lấy cây gậy đã chuẩn bị sẵn xông vào định đánh cho đôi giang phu dâm phụ mấy gậy nhưng không hiểu sao ông giơ lên rồi lại hạ xuống (sau này, theo lý giải của ông P. với mọi người thì sở dĩ lúc ấy ông không đánh là thấy con dâu của ông… nằm trên chứ không phải là anh chàng thợ điện nước kia, mà người ông muốn đánh lại chính là anh này chứ không phải con dâu ông). Nhận thấy việc ghi lại bằng chứng đã đủ, ông lệnh cho đôi gian phu dâm phụ mặc quần áo vào để nói chuyện phải trái.

Lúc này, có một tình huống oái ăm ngoài kịch bản xảy ra kiến cho cha con ông P. không kịp trở tay, ấy là cô con dâu mất nết không biết hối lỗi còn già mồm, ngay khi vừa khoác tấm áo lên mình, việc đầu tiên cô làm là nhảy xổ vào cậu em chồng cướp camera và máy ảnh, vừa cướp vừa hô hoán: “Chúng tôi đã làm được cái gì đâu mà các người dám quay phim chụp ảnh bôi nhọ danh dự của tôi?”. Đoạn, cô này quay sang bố chồng đang đứng như trời trồng vì quá bất ngờ, lao vào đấm thùm thụp, bứt tóc, xé áo kẻ đã cắt ngang cuộc vui của mình.

Ông P. không nhẫn nhịn thêm được nữa, vội bốc máy gọi cho ông bà sui gia đến để trắng đen hai mặt rõ ràng. Thêm một chuyện rất hài hước nữa là, khi gọi điện, ông P. chỉ bảo ông bà sui gia sang gấp, chứ không nói có chuyện gì với con gái cả nên ông này đã hoảng sợ, nghĩ con gái có tiền sử bệnh tim, ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra nên trên đường đi, ông đã gọi luôn một ông bạn thân làm bác sĩ cùng đến.

Khi mọi người có mặt đầy đủ thì hàng xóm đã kéo đến chật nhà, người nói ra, kẻ nói vào nhưng cũng chẳng át nổi giọng cô con dâu mất nết đang lớn tiếng phân bua về việc “chưa làm được gì” của mình.

Trước tình cảnh trớ trêu ấy, bố mẹ cô gái buộc phải cúi mặt lôi cô về để dạy dỗ lại trong sự cười nhạo của bao người vì không biết dạy con. Về phần anh chồng, sau khi biết chuyện cô vợ của mình làm loạn ở nhà, anh cũng chẳng buồn về nhà nữa, nghe đâu đã chuẩn bị tinh thần để đón Tết tại cơ quan và ra Tết sẽ làm thủ tục ly hôn vì không chấp nhận được cô vợ lăng loàn, mặc cho bố mẹ vợ hết sức van xin cứu rỗi cuộc hôn nhân này.

Trong khi đó, bà con khối phố 12 nơi gia đình ông Hoàng Hữu P. rước phải cô con dâu mất nết về thì vẫn còn bàn tán lao xao dữ lắm, đến độ làm cho ông P. suốt ngày đóng cửa ngồi lì trong phòng để tránh những ánh mắt dị nghị, những câu hỏi như xoáy vào tâm can của ông bố chồng tội nghiệp.

Theo Phunutoday

 ******************************

Ôtô trong tương lai có thể chạy bằng nước tiểu

Nếu ý tưởng này sớm được đưa vào thực tế, bốn cô gái có thể sẽ kiếm bộn tiền bằng phát minh nguồn của mình.

 

Bốn cô gái trẻ châu Phi đã tìm ra cách để tạo ra năng lượng từ…nước tiểu. Với 1 lítnước tiểu, họ có thể tạo ra nhiên liệu chạy máy phát điện trong 6 giờ.

Đây có thể là một tin tốt lành cho dòng người đứng chờ đợi mua gas dùng cho các máy phát điện sau cơn bão Sandy ở Mỹ.

Duro-Aina AdebolaAkindele AbiolaFaleke Oluwatoyin 14 tuổi và Bello Eniola 15 tuổi đã trình bày phát minh của họ tại Maker Faire Africa ở Lagos, Nam Phi.

Nguyên lý của quá trình này là tách hydro từ nước tiểu và dùng để chạy máy phát điện.

 

Điểm hạn chế lớn là hydro có thể gây ra nguy cơ nổ. Tuy nhiên, những cô gái này đã sử dụng van một chiều trong thiết bị như một biện pháp an toàn.

Việc sử dụng nước tiểu làm nhiên liệu không phải là ý tưởng hoàn toàn mới. Mặc dù vậy, các cô gái đã đưa ra một cách thiết thực để biến ý tưởng thành hành động.

Phương pháp sử dụng nước tiểu để chạy máy phát điện là điều mà một hộ gia đình có thể áp dụng.

Ở một khu vực mà mọi nguồn tài nguyên bị hạn chế, ý tưởng này là vô cùng khả thi và thiết thực.

Nó cũng gợi mở cho các nhà khoa học việc sử dụng ‘nguồn tài nguyên có sẵn’ làm nhiên liệu cho tương lai, khi các nhiên liệu hóa thạch đã sắp cạn kiệt.

 

Các động cơ đốt trong chạy bằng xăng có thể được chuyển đổi tương đối dễ dàng để chạy bằng hydro.

Phát minh này cũng dấy lên một câu hỏi liệu có thể tồn tại những chiếc xe chạy bằng nước tiểu.

Theo Đất việt

**********************

Nỗi niềm bên dòng sông Gianh

(Dân trí) – Hàng chục năm qua, gần 200 trăm hộ dân thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) sống trong điều kiện hết sức khó khăn: giao thông đi lại cách trở, đất đai bị thu hẹp, cuộc sống thiếu thốn… khiến cái đói, cái nghèo cứ bủa vây.

“Thót tim” đi qua cầu phao

Giữa trưa nắng gắt của tiết trời miền Trung, chúng tôi tìm về thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, nằm bên kia sông Gianh. Sau một hồi “đánh vật” trên chiếc cầu phao nhỏ hẹp, có những giây phút “thót tim”, chúng tôi mới đến được nơi này.

Ông Hoàng Văn Nhất, Trưởng thôn Đồng Phú cho biết, thôn có 194 hộ dân, với 894 nhân khẩu, người dân nơi đây sống chủ yếu nhờ làm nông nghiệp. Tuy nhiên, việc canh tác của người dân cũng hết sức bấp bênh, vì còn trông chờ vào thời tiết nên năng suất không cao. Hơn 85 % dân cư đều thuộc diện hộ nghèo.

Nói về những nỗi khổ trong việc đi lại của người dân địa phương, ông Nhất lắc đầu ngán ngẩm: “Trước đây, người dân thôn Đồng Phú muốn lên trung tâm xã phải đi đò. Thế nhưng, cảnh “đò giang cách trở”, lại không có cầu nên người dân gặp không ít trở ngại mỗi khi có việc cần phải sang bên kia sông, hoặc giao lưu, buôn bán hàng hóa với bên ngoài. Tội nhất là các em học sinh mỗi khi đi học phải dậy từ rất sớm rồi ra bến đợi đò. Nhiều lúc đò gặp bất trắc, hư hỏng thì các em  phải nghỉ học vì không còn con đường nào khác”. Niềm khát khao bao đời của người dân là có được cây cầu nối liền bờ sông để việc đi lại thuận tiện hơn.

 

 

Về mùa mưa lũ, các em học sinh này phải nghỉ học vì cầu bị ngập

 

 

Năm 2001, ông Nguyễn Hồng Khanh – một người dân địa phương đã đứng ra xây dựng cây cầu phao với kinh phí gần 100 triệu đồng. Mặt cầu được làm bằng ván, bên dưới là hệ thống phao nổi có thể tháo dỡ được khi gặp mưa lũ. Có thể nói, cây cầu đã giải quyết được một phần nhu cầu đi lại cho gần 1.000 người dân thôn Đồng Phú. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn không hề giảm bớt bởi cầu được thiết kế quá hẹp chỉ đủ cho một lối đi, mặt khác do mặt cầu và lan can quá thấp nên chỉ một trận mưa nhỏ là bị ngập trong nước và người dân cũng phải đi đò mới qua được sông.

Việc đi lại của người dân không phải lúc nào cũng thuận tiện. Anh Phan Thanh Dũng nhớ lại: “Mới mùa lũ năm trước, do nước sông chảy xiết nên cây cầu bị cuốn trôi và bị hư hỏng nặng. Sau đó, được cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí, ông Khanh đã cho sửa lại những phần hư hỏng. Do không đảm bảo an toàn nên chỉ cần sơ sẩy một chút là người dân có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Đã có rất nhiều trường hợp cả người lẫn xe bị rơi xuống sông, còn chuyện học sinh đi học bị ngã sông, uống nước thì xảy ra như cơm bữa”.

Lại nói đến chuyện đi đò, người dân và học sinh thôn này cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào chủ đò vì chỉ những lúc đông người họ mới chở. Chính vì vậy, nhiều học sinh bị trễ học do không qua được sông để đến trường, rồi những khi người dân đau ốm cần ra viện điều trị, cần giải quyết việc gấp…nhưng không có phương tiện qua sông.

“Về mùa mưa, mỗi lần qua sông chủ đò thu mỗi người 5.000 đồng, cả đi lẫn về mất 10.000 đồng. Nhưng không phải khi nào chủ đò cũng trực suốt ngày đêm để mình cần việc là họ chạy thuyền qua chở. Người dân thôn Đồng Phú bây giờ chỉ mơ ước được nhà nước quan tâm đầu tư một cây cầu treo thay thế cho chiếc cầu phao nói trên để có thể thuận tiện đi lại về mùa mưa” – một người dân than thở.

Làng “khát” bên bờ sông

Thôn Đồng Phú là địa bàn thuộc diện khó khăn nhất của xã Đồng Hóa, dân cư lại rất đông, trong khi đó diện tích đất sản xuất cứ ngày càng thu hẹp qua hàng năm vì dòng sông bị sạt lở nghiêm trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do “cát tặc” hoạt động ngang nhiên không được kiểm soát. Về mùa mưa lũ, hàng chục héc ta đất sản xuất của người dân bị cuốn trôi tuột xuống sông gây thiệt hại nặng nề.

Dẫn chúng tôi đi khảo sát đời sống người dân, ông Nhất trăn trở: “Thật khó để diễn tả hết nỗi khổ của người dân thôn Đồng Phú, mặt sau thì bị núi bao bọc, đất đai cằn cỗi, mặt trước sông thì bị sạt lở đe dọa, đất đai ngày càng bị thu hẹp. Sản xuất nông nghiệp lại phụ thuộc vào thời tiết do hệ thống kênh mương thủy lợi không có. Mặc dù sống gần sông nhưng người dân trong thôn bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Thêm vào đó, đường sá đi lại hết sức khó khăn, về mùa mưa nước sông dâng cao là hầu như thôn này bị cô lập”.

Nhiều người dân thôn Đồng Phú phải sử dụng nguồn nước khe, nơi trâu bò thường qua lại vì không có nước sạch

Nói đoạn ông Nhất dẫn chúng tôi đến đoạn khe gần khu dân cư và cho biết đó là nguồn nước được bà con sử dụng để sinh hoạt trong mùa hạn hán như thế này. Thật không tin nổi, khe nước này thường có rất nhiều trâu, bò ngụp lặn nhưng cũng là nguồn nước duy nhất để người dân sử dụng vì giếng bị cạn khô và bị nhiễm sắt không thể dùng được.

Chị Mai Thị Thê cho biết, do giếng bị cạn từ lâu nên phải ra đây gánh nước về uống và nấu ăn. Dù biết nguồn nước này là nơi trâu, bò tắm nhưng không dùng thì không có nguồn nước nào khác. Đã không ít lần người dân nơi đây gọi  thợ về khoan giếng mong tìm thấy nguồn nước nhưng không hiệu quả. Nhiều hộ dân trong thôn như: Mai Thị Thanh, Hoàng Văn Hòa, Nguyễn Xuân Trung…cũng đều sử dụng nguồn nước khe.

Dù mới học lớp 1 nhưng hai cháu Mai Thị Phương và Mai Thị Hiền đã biết giúp mẹ đi lấy nước khe về sinh hoạt. Cháu Phương nói: Mỗi ngày hai chị em cháu phải ra khe gánh nước về dùng bởi giếng nhà cháu đã bị khô.

 

Mỗi ngày hai chị em Phương phải thay mẹ ra khe lấy nước về sinh hoạt

 

 

 

 

“Không riêng gì những hộ nói trên mà hàng chục người dân thôn 1, thôn 2 Đồng Phú đều sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trên núi có một hồ nước nhưng cách khu dân cư gần 3 km nên cũng không ai đến lấy. Nếu được cấp trên quan tâm đầu từ xây dựng hệ thống dẫn nước tự chảy thì người dân nơi đây sẽ bớt khổ hơn” – ông Nhất nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hóa cho biết, thôn Đồng Phú là địa bàn khó khăn nhất của xã Đồng Hóa; địa hình cách trở bởi sông Gianh nên về mùa mưa, lũ là nơi này bị cô lập hoàn toàn. Chính vì vậy, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều trở ngại. Mặc dù đã có cầu phao bắc qua sông nhưng hễ mưa đến là bị chìm, người dân buộc phải đi đò mới qua được sông, các em học sinh cũng không thể đến trường. Đây là địa bàn tập trung đông dân cư nhưng đất đai lại bị thu hẹp nên đời sống của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Về mùa khô người dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

 

“Việc xây dựng cầu treo và hệ thống nước sạch cho người dân thôn Đồng Phú là vấn đề cấp bách và rất cần thiết. Chính quyền cũng đã nhiều lần đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn chế nên vẫn chưa thể triển khai”- ông Bình nói.

Đăng Đức

 

*************************

Tổng thống Putin ly hôn – Điều thú vị nhất mới bắt đầu?

(Dân Việt) – Cho đến nay, báo giới chính thống Nga vẫn có sự cấm đề cập cuộc sống riêng tư của ông Putin. Nhưng báo mạng tự do Slon.ru bình luận: “Nay điều thú vị nhất bắt đầu. Putin sẽ lấy vợ lần hai? Và với ai?

 

Cho đến nay, báo giới chính thống Nga vẫn có sự cấm đề cập cuộc sống riêng tư của ông Putin. Nhưng sau khi công bố ly dị, lại có những thắc mắc liệu vị TT Nga 60 tuổi vẫn cường tráng có tính quen người phụ nữ nào khác? Báo mạng tự do Slon.ru bình luận: “Nay điều thú vị nhất bắt đầu. Putin sẽ lấy vợ lần hai? Và với ai?

“Thiếp vẫn còn son, 3 con cùng chàng”?

Từng có tin đồn (không thể xác minh) ông Putin mê nữ cựu điệp viên xinh đẹp Anna Chapman – con của một cựu quan chức tình báo KGB của Liên Xô (cũ), bị Mỹ bắt năm 2010 vì hoạt động tình báo trước khi cùng 9 người khác được trả về Nga. Hiện cô là một người mẫu đồ lót nổi tiếng, hồi tháng 3 xuất hiện trong chương trình Tuần thời trang Nga với bộ quần áo da bó sát.

Còn có tin đồn ông Putin lập gia đình bí mật và đã có 2, thậm chí 3 con với cựu nữ VĐV thể dục nhịp điệu Alina Kabayeva 30 tuổi, hiện là nghị sĩ thuộc Đảng Nước Nga thống nhất vốn do ông Putin đứng đầu. Cô cũng từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue bản tiếng Nga hồi đầu năm 2011. Kabayeva từng đoạt huy chương đồng Olympic 2000 và huy chương vàng Olympic 2004, 14 lần vô địch thế giới và được nhận định “rất dẻo”. Cô kết thúc sự nghiệp thể thao năm 2005.

Trước đó hồi tháng 4.2008, báo lá cải Moskovsky Korrespondent của “đại gia” Alexander Lebedev đăng tin ông Putin đã bỏ vợ và tính cưới nữ VĐV Kabayeva (lúc đó 27 tuổi) vào ngày 17.6 năm ấy. Báo trên nêu họ có thông tin từ một công ty tổ chức tiệc cưới ở St Petersburg. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận thông tin này, và vài tháng sau tờ báo phải đóng cửa.

Báo Mỹ The New York Post ngày 29.1.2013 dẫn những “nguồn tin bí mật” rằng ông Putin quen Kabayeva từ năm 2001, và đã có một con trai bốn tuổi và một con gái mới sinh vào cuối năm 2012 với cô. Báo Daily Mail (Anh) hồi năm 2009 cũng đưa tin Kabayeva đã sinh một con trai và người cha có thể là ông Putin. Các nguồn tin truyền thông nước ngoài cho biết cô Kabayeva và hai con đang sống trong một dinh thự ở thành phố Sochi bên bờ biển Đen.

TT Putin với nữ nghị sĩ Alina Kabayeva

Vợ giận, bỏ đi tu?

Hồi tháng 4, Kabayeva tròn 30 tuổi và xuất hiện trong một phim tài liệu của kênh TV nhà nước Rossia Channel One, trong đó cô khẳng định chưa có con nhưng cô thích có bầy con đông đảo. Sau khi vụ ông Putin ly dị bùng lên, cô lên TV cho biết “đã gặp một người đàn ông mà tôi rất yêu”. Cô không nói tên người đàn ông ấy nhưng khẳng định rất muốn lập gia đình và cô tái khẳng định rằng chưa hề có con. Dân Nga tin chắc cô sẽ là vợ thứ hai của ông Putin, và một đám cưới sẽ chính thức đưa cô lên ghế đệ nhất phu nhân trẻ nhất (sau hoàng hậu Alexandra, người vợ bệnh hoạn của sa hoàng Nga cuối cùng Nicholas II).

Các chuyên gia nói cuộc ly dị của ông bà Putin sẽ không tác động xấu về mặt chính trị của ông, nhưng có thể tạo ra sự thay đổi nếu ông “đi bước nữa”. Họ nói có thể ông bà muốn kết thúc “vở diễn” gia đình hạnh phúc đầy mệt mỏi, hoặc do ông muốn làm theo các vị sa hoàng trước đây, những người bỏ vợ để cưới vợ mới. Dù vậy, việc lãnh đạo Nga đương nhiệm ly dị vợ vẫn là điều bất thường tại Nga. Lãnh đạo Nga gần đây nhất công khai “từ” vợ chính là vị anh hùng trong mắt ông Putin: Peter đại đế hồi 300 năm trước.

Alexei Mukhin, Giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị (một tổ chức độc lập ở Moscow) nói: “Có thể ông Putin sẽ tái hôn. Tại sao không thế? Nếu đó là lý do, có thể ông muốn giải quyết nhanh. Ly dị sẽ là sự giải phóng cho ông Putin và thông tin được đưa ra tại thời điểm ít ảnh hưởng nhất, khi mà cuộc bầu cử đã qua.Khi kỳ bầu cử TT kế tiếp sẽ diễn ra trong chưa đầy 5 năm nữa, ông ấy sẽ muốn mối quan hệ mới được xác lập rõ ràng”. Ông Putin đã hai lần làm thủ tướng, làm TT hai nhiệm kỳ từ năm 2000 – 2008, và làm TT từ năm 2012 – 2018, chưa kể khả năng khi ấy ông sẽ kiếm thêm nhiệm kỳ TT thứ tư đến năm 2024.

Tuyên bố của vợ chồng Putin xóa tan những dấu hỏi về cuộc đời riêng của vị TT luôn đề cao các giá trị truyền thống và khẳng định đạo Chính thống Nga là quy chuẩn đạo đức cho dân Nga. Đạo này cho phép ly dị nhưng với nhiều điều kiện, và chưa rõ ông bà Putin đã được các chức sắc tôn giáo cho phép hay chưa.

Về mặt chính trị, có lẽ ông Putin đã tính kỹ rằng “thà công khai” chuyện ly dị hơn để dân Nga nghi ngờ ông có một cuộc sống bí mật. Cuộc ly dị này cũng chấm dứt những tin đồn về mối quan hệ hôn nhân trục trặc của ông bà Putin, như họ đã bí mật ly dị, hoặc ông Putin có “bồ nhí” nên người vợ (nay 55 tuổi) giận và bỏ đi tu ở một tu viện cổ của đạo Chính thống ở vùng ngoại biên giới giáp Estonia.

VĐV Alina Kabayeva

“Lyudmila Alexandrovna đã xong ca”

Theo bà Lyudmila Putina, nguyên nhân dẫn đến quyết định ly dị là vì chồng bà quá tham công tiếc việc! Tối 6.6, ông bà Putin vẫn đi xem một vở ba-lê cổ điển Nàng Esmeralda diễn trong Điện Kremlin, rồi “bất ngờ” công bố chuyện ly dị khi cùng trả lời phỏng vấn kênh TV Russia 24, nên có vẻ đây là một kịch bản được dàn dựng kỹ trong vòng 3 phút: vở múa phổ biến ở Nga này dựa theo tiểu thuyết Thằng gù nhà thờ Đức bà kể mối tình vô vọng của anh gù Quasimodo dành cho nàng du mục Esmeralda. Dân Nga cho rằng vụ “diễn kịch” này là bước đầu tiên để ông Putin chuẩn bị giới thiệu vợ mới hoặc bạn gái với dân Nga.

Điều kỳ lạ là nhà báo hỏi vợ chồng Putin về vở diễn trước khi táo bạo chuyển ngay sang câu hỏi về vụ ly dị: “Ông bà hiếm khi xuất hiện cạnh nhau, và có tin đồn ông bà không còn sống với nhau. Có đúng thế không?”. Ông Putin xác nhận: “Đúng thế. Toàn bộ hoạt động của tôi là việc quốc gia đại sự… Toàn bộ công việc của tôi là xuất hiện trước mọi người và có những người hoàn toàn không thích hợp với việc đó”, rồi ông cười nói đùa: “Lyudmila Alexandrovna đã xong ca”.

Ông bà Putin gọi tên nhau theo tên họ cha của mỗi người, vốn thường dùng chỉ để gọi người có vai vế lớn hơn hoặc người lạ. Ông bà đều không nói thêm về cuộc sống hiện tại của họ, không cho biết rõ họ đã hoàn tất thủ tục ly dị hay chưa. Ông Putin nói không như ông, bà Lyudmila không thích những cuộc xuất hiện trước công chúng, và ông hoan nghênh sở thích “ở ẩn” của vợ trong nhiều năm qua.

Bà Lyudmila nói thêm: “Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ. Đây là quyết định chung. Vladimir Vladimirovich chìm ngập trong công việc, con cái chúng tôi đã lớn và có cuộc sống riêng. Tôi không thích sự rùm beng, việc đi máy bay là một sự khó khăn cho tôi và gần như do chúng tôi hầu như chẳng bao giờ gặp nhau. Chúng tôi có quan hệ tốt. Tôi rất biết ơn Vladimir Vladimirovich luôn ủng hộ tôi. Ông ấy rất yêu thương con cái và các con cảm nhận được tình thương ấy”.

Bà khẳng định đây là một cuộc ly dị “văn minh”. Không rõ ý bà cảm ơn chồng ủng hộ mang nghĩa về tài chính hay điều gì khác, nhưng tên bà có trong bản khai thu nhập của TT: năm 2011, bà khai có 443.000 rúp (15.000USD) tức chỉ bằng 1/10 khoản thu nhập có kê khai của chồng.

“Ham việc, quên cả sống”

Năm 2005, bà Lyudmila từng công khai than phiền với 3 tờ báo Nga, việc chồng làm việc quên cả giờ giấc, “quên rằng người ta không chỉ làm việc mà còn phải sống”. Người phát ngôn Dmitri Peskov của ông Putin nói không biết vợ chồng TT đã hoàn tất thủ tục ly dị hay chưa, chỉ bảo họ ly thân từ lâu: “Đó là chuyện đời tư của TT, người không bao giờ nói công khai về vấn đề này. Đó là nguyên tắc của TT và ngài có quyền đó, vậy hãy tỏ ra tôn trọng TT. Từ lâu đã không còn là bí mật, ai cũng biết từ lâu TT cống hiến hết mình cho tổ quốc, vì nhân dân”. Peskov cũng khẳng định ông Putin sẽ không tái hôn.

Ông bà Putin hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng trong năm 2012, lần gần đây nhất dân Nga trông thấy vợ chồng Putin là vào ngày 4.3.2012, khi ông bà cùng đi bỏ phiếu bầu cử, và ngày 7.5.2012, khi ông Putin làm lễ nhậm chức TT lần thứ ba. Nhưng ở các sự kiện đó, ông bà rõ ràng có vẻ khó chịu khi phải đứng cạnh nhau, chỉ càng làm giới chính trị ngầm xác nhận “gia đình TT lục đục”. Sau khi nhậm chức TT, ông Putin chỉ hôn phớt nhẹ lên má vợ.

Năm 2010, ông bà “cự” nhau tại tư dinh khi trả lời các câu hỏi trong cuộc điều tra dân số có truyền hình trực tiếp, chiếu hình ảnh bà đã tháo nhẫn cưới khỏi ngón tay phải, nói: “Tôi là vợ ông ấy” và tỏ vẻ căng thẳng, đôi mắt liên tục chớp khi được hỏi ông bà có đăng ký hôn thú hay không. Cuối phim, ông Putin nói vợ “không khiêm tốn” do bà khẳng định bà biết nói tiếng Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Nhưng bà đáp: “Sự thực là thế mà!”. Người phát ngôn của ông Putin lúc đó nói bà Putina không đeo nhẫn cưới thì có nghĩa không còn là vợ ông nữa.

Nhiều năm qua, ông Putin thường một mình đi thăm chính thức các nước, dù có sự kỳ vọng nghi thức ngoại giao sẽ trọn vẹn nếu có đệ nhất phu nhân tháp tùng. Thực tế là 5 tháng sau khi TT Boris Yeltsin chọn ông Putin làm người kế nhiệm hồi năm 2000, bà Lyudmila chỉ ra mắt nhân dân chưa tới chục lần và không hề có phát biểu nào.

Trong nhiệm kỳ TT thứ nhất, ông Putin cũng đưa vợ đi cùng trong các chuyến thăm nước ngoài, nhưng qua nhiệm kỳ 2 thì ông đi công tác “sô-lô”. Vì vợ không cùng thăm Anh hồi tháng 4.2000, sau đó ông chọc Thủ tướng Tony Blair Anh đem vợ tới St Petersburg: “Ông ấy đưa bà xã tới đây, còn tôi lại đưa các ông bộ trưởng đến London”.

Nỗi niềm của Lyudmila

Ông Putin từng là điệp viên KGBiai đoạn hạnh phúc nhất của vợ chồng ông, tiếp sau việc hai con gái ra đời năm 1985 và 1986., cưới cô tiếp viên Lyudmila Shkrebneva của Hãng hàng không Aeroflot (thời Liên Xô) ngày 28.7.1983, trước khi qua Đông Đức làm việc ở thành phố Dresden (Đông Đức cũ) hồi năm 1985. Họ quen nhau tại Leningrad (nay là St Petersburg, quê quán của ông Putin) khi Lyudmila 21 tuổi đến thăm một người bạn gái và được một người bạn giới thiệu với ông Putin.

Xuất thân từ một tầng lớp khiêm tốn và tốt nghiệp đại học văn chương, Lyudmila mơ ước trở thành diễn viên. Theo lý lịch trên địa chỉ web chính thức của ông Putin, ông cầu hôn 3 năm sau lần gặp đầu: “Tôi biết nếu tôi không lấy vợ trong 2, 3 năm nữa, thì tôi sẽ không bao giờ lấy ai”, ra ý ông rất yêu bà Lyudmila. Ông Putin cũng từng nói với bạn: “Ai sống được 3 tuần cạnh Lyudmila thì đáng được xây tượng đài”. Ông từng kể 5 năm sống ở Dresden là g

Cuộc tình Putin – Lyudmila từng là đề tài đầy lãng mạn cho một bộ phim có tên Kiss me off the record (tạm dịch Nụ hôn không dành đăng báo) vào năm 1980. Nhưng trong cuốn sách Vladimir Putin: Con đường dẫn tới quyền lực xuất bản năm 2002, bà Lyudmila công khai những bất đồng trong quan hệ với ông Putin. Bà khẳng định ông luôn trễ hẹn với bà ít nhất một giờ, thường xuyên chỉ trích các món ăn do bà nấu.

Khi cô con gái đầu lòng của hai người ra đời, ông đang đi công tác, buộc bà phải gọi taxi để đi đến bệnh viện. Ông Putin thậm chí luôn trễ hẹn khi còn đang tán tỉnh bà Lyudmila. “15 phút chờ đợi đầu tiên trôi qua một cách bình thường, 30 phút cũng vậy. Nhưng sau một giờ, tôi gần như bật khóc vì xấu hổ – bà Lyudmila kể về một cuộc hẹn với ông Putin tại một nhà ga ở Leningrad, lý do của ông ấy luôn là công việc. Quả thật trong công việc ông ấy luôn luôn đúng giờ, nhưng trong cuộc sống riêng tư thì không bao giờ”.

Trong cuốn sách Người đầu tiên viết về ông Putin, bà Lyudmila cũng tiết lộ khi nghe tin chồng mình sẽ kế nhiệm TT Boris Yeltsin hồi năm 1999, bà đã chết lặng. “Một cô bạn gái gọi điện cho tôi và hỏi “Cậu có biết không?”. Tôi trả lời: “Chuyện gì thế?”. Cô ấy nói cho tôi tin đó và tôi đã khóc suốt cả ngày. Bởi tôi hiểu rằng cuộc sống riêng tư của mình đã chấm dứt”. Hồi năm 2011, báo Bild (Đức) dẫn một số tài liệu giải mật tiết lộ bà Putina từng tâm sự ông Putin đã ngoại tình, đánh vợ và lừa dối vợ khi còn ở Dresden từ năm 1985 – 1990.

Báo này nêu vợ chồng Putin là nạn nhân theo dõi của BND (cơ quan tình báo Đức). Bà Lyudmila bị một nữ điệp viên BND làm quen, thường đến căn hộ của vợ chồng Putin ở địa chỉ 101 đường Raderbergerstrasse. Ở đó, bà Putin trút hết tâm sự về những lần “ăn chả” của chồng, những lần bị chồng đánh đập. Các tâm sự “trục trặc gia đình” này đều được nữ điệp viên báo cáo cấp chỉ huy, theo Erich Schmidt-Eenboom, Giám đốc Viện Nghiên cứu hòa bình ở Weilheim và là tác giả nhiều đầu sách về tổ chức tình báo Đức.

Ông viết về hoạt động của BND ở Dresden: “Trái với hình ảnh sau này bà vẽ về một cuộc hôn nhân lý tưởng, Lyudmila thường than phiền chuyện bị chồng đánh và những vụ ngoại tình của chồng. Các thông tin này đều được BND chia sẻ với các đồng minh NATO”. Tờ báo còn nói khi rời Dresden trên chiếc Volga màu đen hồi mùa xuân 1990, trung tá KGB Putin chở theo một đứa con hoang. Tuy nhiên, đến nay, chưa ghi nhận phản ứng chính thức nào từ phía Moscow về thông tin này.

Không cho chụp ảnh con gái

Theo cuốn sách Tình bạn mong manh in bằng tiếng Đức năm 2001, bà Lyudmila rất tự hào vì chồng không nhậu nhẹt say sưa và đánh vợ như những người đàn ông Nga bình thường. Nhưng bà trách ông dành quá nhiều thời gian tối cho bạn bè, nên bà vẫn phải lo bày món nhậu và rượu cho bạn của chồng. Bà cũng phàn nàn việc đàn ông Đức “lùa” vợ dậy sớm để lo bữa sáng cho chồng, vì sau một chuyến thăm Đức, ông Putin cũng “bắt chước các bậc nam nhi Đức”.

Cuốn sách này do Irene Pietsch người Đức viết. Bà này là vợ của một chủ ngân hàng ở Hamburg – đã là bạn của ông Putin từ năm 1995 – khi ông Putin là Phó thị trưởng St Petersburg. Pietsch còn kể bà Lyumila “nghiện” trò bói toán khiến chồng bà luôn mắng vợ “mê tín dị đoan”. Bà Lyudmila cũng từng tâm sự: khi còn là tiếp viên hàng không, bà đã làm bánh để bán và kiếm được nhiều tiền, cho đến khi bị cơ trưởng cấm vì ông ta tức không được chia phần.

Năm 1997, bà Lyudmila đi Hamburg chơi 4 ngày và chủ yếu là mua sắm. Pietsch kể Lyudmila rất tức việc chồng chẳng cho bà thẻ tín dụng, dù ông biết gia đình TT Boris Yeltsin sử dụng thẻ này. Bà nói: “Tôi sẽ chẳng bao giờ được như Raisa Gorbachev”, ám chỉ việc vợ cựu TT Liên Xô Mikhail Gorbachev được dân Nga công nhận là vợ lãnh đạo Liên Xô nhưng bặt thiệp, chịu giao tiếp với quần chúng và ăn mặc đúng thời trang.

Bà Lyudmila cũng kể việc nuôi 2 con gái Maria và Yekaterina vừa tận tâm vừa xa cách: hai cô hay chia sẻ bí mật với mẹ, nhưng bà không nghĩ cha mẹ và con cái nên đối xử với nhau như bạn bè. Khi công bố chuyện ly dị, ông Putin cũng bác bỏ tin đồn hai con gái Maria (sinh ngày 28.4.1985) và Ekaterina (sinh ngày 31.8.1986) đã lấy chồng đều là người nước ngoài: “Các con tôi vẫn học ở Nga, luôn sống tại Nga”.

Tuyên bố này ngược với tin đồn Maria đã lấy chồng người Hà Lan, Ekaterina là con dâu của một cựu đô đốc hải quân Hàn Quốc, từng là tùy viên quân sự ở Sứ quán Hàn tại Moscow. Ông này khoe rằng ban đầu ông Putin không bằng lòng cho con gái lấy trai Hàn, nhưng sau khi gặp Yoon thì ông chấp thuận.

Từ lúc nắm quyền lực, ông Putin quy định báo giới Nga tránh chụp ảnh hai cô con gái của ông và chỉ mỗi một ảnh gia đình được công bố. Hầu như không bao giờ có ảnh của Maria và Yekaterina, ngoài vài bức lúc họ mới lớn và chụp từ đằng sau. Putin hiếm khi trả lời các câu hỏi về mối quan hệ với vợ và con, ông nói hãy để họ yên.

Theo Thế giới & Hội nhập

*************************

Phố ’trai gọi’ chuyên phục vụ quý bà

(ĐVO) – Vụ nhiều quý bà bị bắt quả tang hành vi mua bán dâm với trai trẻ vừa qua ở TP.HCM gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, ít ai biết ở TP.HCM còn có một khu vực tập trung những gã trai ngoại quốc, thường là gốc Phi chuyên hành nghề bán thân nuôi miệng… 
20 USD/giờ
Nằm tại trung tâm TP.HCM, khu công viên 23-9 thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, từ lâu được biết đến là phố hành nghề mại dâm nam của một số thanh niên gốc Phi đang… lưu lạc ở TP.HCM.
21h đêm, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão gần đó lên đèn rực rỡ; tuy nhiên một góc công viên 23-9, đoạn tiếp giáp với đường Phạm Ngũ Lão vẫn… tối thui, ánh đèn đường không lọt tới.
Khi chúng tôi đến đây, thấy có 2 nhóm gồm 7 người, đều là thanh niên da đen gốc Phi từ 20 – 30 tuổi, đang ngồi tán gẫu. Phút chốc có 1 “quý bà” đi xe tay ga tấp vào lề đường, 1 gã trai tách nhóm tiến đến. Họ nói với nhau đôi ba câu gì đó, ngay lập tức gã trai leo lên xe rồi vụt mất.
Ông Hồ Nhất V, 54 tuổi, có thâm niên hành nghề “xe ôm” ở khu công viên trên gần 10 năm nay xác nhận, “đó là mấy gã thanh niên gốc Phi đang hành nghề bán dâm cho các bà và những người đồng tính”.
Ông V cũng cho biết, hằng đêm hành nghề ở đây, ông chứng kiến rất nhiều cảnh các quý bà đến mua dâm các gã trai ngoại quốc.
Ở công viên 23-9 này có trên 10 thanh niên gốc Phi hành nghề mỗi đêm, với mức “đi khách” khá rẻ từ 15 – 20 USD/lần. Còn quý bà mua dâm thường đến đây bắt khách từ 21h đêm đến tầm 1-2h sáng, thường từ hơn 40 tuổi, thậm chí có người trên 60 tuổi.
Một góc phố Tây ở TP.HCM
Theo sự hướng dẫn của ông V, chúng tôi ngồi phục kích bên lề đường Phạm Ngũ Lão. Chỉ 10 phút sau, một “quý bà” tầm 45 tuổi đi xe tay ga, ăn vận khá sang trọng, son phấn lòe loẹt, tấp đến.
Cạnh đó nhóm 3 thanh niên gốc Phi đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt, 1 kẻ tách nhóm đến đứng trước đầu xe quý bà. Tuy nhiên quý bà này lập tức lắc đầu, chỉ vào 1 trong 2 gã trai đang ngồi phía trong. Gã thanh niên gốc Phi vừa đi bộ ra, như hiểu ý là không được chọn nên thất thểu quay lại, nhường khách cho đồng nghiệp.
Người đồng nghiệp của anh ta tiến đến gần quý bà, họ trò chuyện mà chúng tôi nghe rõ được với nội dung đại ý rằng, quý bà hỏi giá bao nhiêu, anh ta nói “30 USD sẽ có 2 người”. Tuy nhiên quý bà nói chỉ cần 1 người, anh ta nói chắc “20 USD”. Lập tức bà này buông tiếng “ok”.
Gã thanh niên gốc Phi leo lên xe rồi quý bà phóng vọt đi. Chúng tôi đeo bám theo thì phát hiện 2 người họ đi vào khách sạn ở trên đường Cống Quỳnh, cách đó chỉ vài con phố ngắn. Một giờ sau khi chúng tôi còn “phục kích” ở công viên 23-9 thì thấy gã thanh niên gốc Phi quay lại với vẻ mặt bơ phờ, tiếp tục chờ đi khách.
Từ sân cỏ… ra công viên
Theo anh Nguyễn Văn H (nhân viên một khách sạn lớn đối diện công viên 23-9) thì quý bà mua dâm trai gốc Phi ở công viên này khá nhiều, không dưới 10 người/đêm. Hầu hết những thanh niên gốc Phi hành nghề ở công viên 23-9 là những người nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch để tìm kiếm cơ hội thành ngôi sao sân cỏ với thể lực dồi dào.
Thế nhưng cuộc chơi không như họ mong muốn, ban đầu khi bị các câu lạc bộ bóng đá không tiếp nhận sau vài tháng thử việc, họ sống bám vào các đồng nghiệp đi trước.
Tuy nhiên được một thời gian, chính các đồng hương cũng… buông nên họ lang thang ra công viên 23-9 để kiếm sống bằng nghề bán… vốn tự có. Có trường hợp các gã trai này quá hạn thị thực, lưu trú nhưng vẫn lén lút ở lại Việt Nam để hành nghề một cách bất hợp pháp.
Ông V còn kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện mà ông chứng kiến những thú quái đản của các quý bà. Ông kể, cách đây chưa đầy 3 tuần, trong khi đang chờ bắt khách như thường ngày, 1 bà tầm 50 tuổi đi xe máy đến tấp sát ông, trình bày… muốn vui với những gã trai gốc Phi đang túm tụm buôn chuyện gần đó, khổ nỗi bà không biết tí gì về ngoại ngữ. Thế là nhờ ông V với vốn tiếng bồi học được trong gần chục năm hành nghề ở phố Tây làm thông dịch viên bất đắc dĩ.
Điều làm ông V nhớ mãi, quý bà nhờ ông thông báo… cần 2 gã trai đi vui vẻ, phục vụ một mình bà. 2 gã ra giá 45 USD, ông chuyển lời lại thì bà này đồng ý lập tức. Sau đó bà chở 1 gã, còn nhờ ông chở 1 gã đến ngay khách sạn nằm ở đường Bùi Viện cách đó 1 con phố. Lần đó ông được trả công 100.000 đồng.
Ông V cũng kể, rất nhiều trường hợp là người đồng tính nam tìm đến đây mua vui, mà lượng quý bà cũng không ít.
2h sáng, khi chúng tôi còn lang thang ở công viên 23-9 thi thoảng cũng chứng kiến quý bà tầm 40 – 50 tuổi, đi xe tay ga đắt tiền tấp vào, có dấu hiệu đã uống rượu bia hay vui chơi ở nơi khác rồi mới đến đây. Sau vài câu xã giao, quý bà chở gã trai mất hút vào con phố Tây đông đúc gần đó.
Theo ANTĐ

*************************

Mạng người đổi mạng chó: ’Công an cũng chịu trận’

Hiện tượng trộm chó bị vây đánh, đốt xe, thậm chí phải bỏ mạng gây nhức nhối dư luận. Trong khi người dân bức xúc, nổi giận vì mất lòng tin vào chính quyền, pháp luật thì công an cũng phải thừa nhận “bất lực”  trước thái độ manh động của người dân.
Không khác “tử hình” tại chỗ
Trả lời báo Tuổi trẻ Đại tá Nguyễn Viết Hòa (trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An) thú thật: “Công an cũng phải “chịu trận”.
Treo xe “cẩu tặc” làm biển cảnh báo trên lối vào xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. (Ảnh: TTO)
Treo xe “cẩu tặc” làm biển cảnh báo trên lối vào xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. (Ảnh: TTO)
Theo ông Hòa, chó vừa là tài sản, vừa là bạn, nhiều con chó rất có tình cảm với chủ. Vì thế, con chó bị đánh bả, câu trộm… khiến người dân bức xúc, phẫn uất dẫn đến bạo lực quá sức tưởng tượng. “Việc hàng trăm người dân quá khích đốt xe máy rồi thiêu sống cả đối tượng trộm chó khác nào một vụ “tử hình” tại chỗ”, ông Hòa nói.
Ông Hòa cho biết thêm “Có vụ công an phải “chịu trận” do dân ném đá đối tượng trúng cả công an. Có vụ công an vào giải vây, đưa đối tượng ra ngoài đi cấp cứu vì nếu chậm sẽ bị dân tự xử, nhưng rốt cuộc công an cũng bị dân vây nốt, phải vất vả lắm mới lách được ra khỏi đám đông để thực thi nhiệm vụ”.
Trộm chó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng không gây nguy hiểm cho xã hội. Về góc độ luật pháp thì tội phạm trộm chó cũng được xem xét bình đẳng như các tội phạm khác, trên 2 triệu đồng sẽ bị truy tố trước pháp luật, dưới mức này thì xử lý hành chính.
Tài sản trộm cắp của các tội phạm khác sẽ sung vào công quỹ nhà nước, nhưng với tội phạm trộm chó thì ngoài con chó chết, xe máy đã bị đốt xem như không có tài sản. Vì thế, biện pháp tốt nhất hiện nay là phải làm công tác phòng ngừa và giáo dục để người dân ý thức được hành động của mình đối với đối tượng trộm chó khi bị dân bắt.
‘Chưa truy tố được ai’
Còn theo ông Phạm Văn Hà (chánh án TAND tỉnh Nghệ An), những vụ việc như thế này “Rất khó xử”.
Vì cả làng bức xúc, ai tiện tay thì “ra đòn”, đốt xe, đánh người. Vừa rồi tòa có xử một số vụ, trộm chó thì bị bỏ tù nhưng người dân thì chưa truy tố được ai vì họ “làm” cả làng.
Tuy nhiên, cũng cần có một cách xử lý đúng đối với những người dân hành sự dã man với đối tượng trộm chó. Một con chó không có giá trị bằng những tài sản lớn khác bị trộm cắp nhưng người bị hại có hành vi đánh chết hoặc đốt người. Hành xử kiểu mạng đổi mạng như thế này là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng.
Nguyễn Trọng Minh bị người dân đánh trọng thương (Ảnh do người dân cung cấp).
Nguyễn Trọng Minh bị người dân đánh trọng thương (Ảnh do người dân cung cấp).
Sau sự việc người dân xóm 3, xã Tân Thành (huyện Yên Thành – Nghệ An) vây bắt Nguyễn Trọng Hóa (27 tuổi, ở xã Diễn Lâm, Diễn Châu) và người em trai là Nguyễn Trọng Minh, 24 tuổi vào làng trộm chó, ngày 10/6 đã khiến dư luận nổi giận thực sự vì mất lòng tin.
Không những đánh bất tỉnh, đốt trụi chiếc xe máy. Gần 2000 người dân còn vây kín không cho chính quyền cùng lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Đến 11h cùng ngày thì Hóa tử vong vì vết thương quá nặng. Minh được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Theo một thống kê thăm dò của báo Đất Việt cho thấy, khi đưa câu chuyện “mạng người và mạng chó” đặt lên bàn cân trong một cuộc tranh cãi.
Chỉ riêng trong bài viết Nghìn người vây ép chết ’cẩu tặc’: Con chó vẫn sống! có 117 phản hồi trên tổng số 172 phản hồi bày tỏ thông cảm với phản ứng của người dân và ủng hộ hành vi đánh chết “cẩu tặc”.
Đa số phản hồi cho rằng, nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ chỗ luật pháp chưa được thực thi nghiêm, nên đã dẫn tới tình trạng hành xử một cách rất “bầy đàn” như ngày hôm nay. Nhiều người cho rằng, nếu giao kẻ trộm chó cho công an, cùng lắm kẻ bất lương cũng chỉ bị phạt hành chính, trong khi bọn trộm chó giờ đã tụ họp thành băng đảng, có vũ khí nóng, sẵn sàng giết người để chống trả. Vậy nên nếu bắt được kẻ trộm, “nên để cho dân tự xử”.
Thậm chí còn có độc giả kiến nghị, để xảy ra chuyện này thì chủ tịch tỉnh phải đứng ra nhận trách nhiệm vì chính quyền thiếu trách nhiệm, không dẹp được nạn trộm chó, để dân bức xúc mới phải làm liều.
  • Thái An (tổng hợp ĐVO/TTO)

****************************

Bắt được cá tra dầu nặng 63kg ở sông Tiền

 

 Rạng sáng ngày 16/6, anh Nguyễn Minh Chiến (ngụ TP Cao Lãnh – Đồng Tháp) đánh lưới bắt được con cá tra dầu dài hơn 1,4 m, đường kính hơn 80 cm và nặng tới 63 kg trên sông Tiền.

Anh Chiến bắt được con cá quý hiếm trên ở vàm sông Voi Me đổ ra sông Tiền (huyện Cao Lãnh). Đây là loài cá có nguy cơ tuyệt chủng, được đưa vào sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN với mức độ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Theo anh Chiến, đây là con cá tra dầu lớn nhất từ trước đến nay mà anh bắt được. Anh đã đem ra chợ bán cho một chủ thu mua và con cá bị xẻ thịt bán với giá 160.000 – 200.000 đồng/kg.

Các ngư dân đánh cá nước ngọt trên sông Tiền cho hay cá tra dầu có khá nhiều trên sông này trước năm 1975 nhưng nay gần như không thấy.

Đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có những con dài đến 3 m, nặng từ 200 – 300 kg, Ngoài ra, cá tra dầu còn mang một ý nghĩa văn hóa của khu vực sông Mekong.

Cá tra dầu nặng 86 kg được người dân bắt vào tháng 7/2012.
Cá tra dầu nặng 86 kg được người dân bắt vào tháng 7/2012.

Trước đó, vào tháng 7/2012, tại sông Hậu thuộc xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang), ngư dân dùng lưới chụp bắt được cá tra dầu có trọng lượng 86 kg và được anh Huỳnh Thanh Hồng, Trưởng Công an xã Quốc Thái, huyện An Phú (An Giang) mua lại với giá 16 triệu đồng.

Sau đó, Chi cục Thuỷ sản An Giang đã đến gặp anh Hồng để trao đổi về việc kiểm tra sức khỏe con cá và sau đó dùng ghe đục chở nó về khu vực bảo tồn “đặc biệt”. Tuy nhiên, con cá đã chết ngay trong đêm được đưa về trại giống này.

Sau khi nghe cá chết, anh Hồng xót xa nói: “Tôi đã thanh toán sòng phẳng tiền mua cá cho người ta rồi. Cứ ngỡ mấy anh ở Chi cục Thủy sản có tay nghề cao nên tôi mới đồng ý kí biên bản giao nộp con cá để nó được đem về nơi chăm sóc đặc biệt”.

Cũng theo anh Hồng, trước khi đưa cá về trại giống thì sức khỏe của nó rất tốt. Thậm chí, bản thân anh phải xuất tiền thuê ghe đục rồi cùng với một vài anh em “hộ tống” cá về nơi ở mới. Thế  nhưng, anh rất buồn khi chứng kiến cảnh vài phụ nữ thoa thuốc một cách sơ sài lên mình cá rồi thả nó xuống ao chứ không thấy dấu hiệu gì gọi là đặc biệt.

Quế Phong (Tổng hợp theo TTXVN, NLĐ)

***********************

Đã cướp iPhone còn đòi “ân ái” với nạn nhân

(ĐVO) – Sau khi cướp chiếc iPhone, thấy nạn nhân nhắn tin đòi chuộc lại, Thuận yêu cầu thiếu nữ cho “ân ái” một lần thì mới trả.
Vừa ăn cướp vừa đòi tình
Theo kết luận của cơ quan công an, chiều 31/3, chị Trần Thị Ngọc Thuý (học sinh lớp 12 ở huyện Từ Liêm) đi học về, khi qua cổng chùa Đại An, khu Đô thị Mỹ Đình II, bị Thuận trùm áo kín đầu phóng xe máy qua giật mất chiếc iPhone 4S.
Chiếc điện thoại do bố mẹ mua tặng sinh nhật nên Thuý mong kẻ gian cho mình chuộc lại. Khoảng 10h30 sáng ngày 1/4/2013, chị Thúy thử dùng điện thoại của người thân nhắn tin vào máy của mình thì bất ngờ nhận được hồi âm. Theo đó, kẻ cướp máy của cô đồng ý trả lại chiếc điện thoại nhưng kèm theo điều kiện Thúy phải cho “ân ái” một đêm. Trước điều kiện “tai quái” của kẻ gian, chị Thúy vờ đồng ý rồi tiếp tục cung cấp thông tin tới cơ quan công an.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Từ Liêm đã cử các trinh sát hình sự vào cuộc truy xét. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc các đối tượng nghi vấn gặp không ít khó khăn. Do chị Thúy không biết được mặt lẫn hình dạng của kẻ gây án trong khi hắn nhắn tin hay gọi điện cho nạn nhân chỉ vài ba câu hoặc nháy máy đổ chuông rồi tắt.
 Đối tượng Nguyễn Hữu Thuận (ảnh do CQĐT cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Hữu Thuận (ảnh do CQĐT cung cấp)
Đầu tiên, kẻ gian nhắn cho chị Thúy đi một mình đến một nhà nghỉ sau bến xe Mỹ Đình. Tuy nhiên, đến nơi thì chị Thúy lại không gặp ai. Sau đó, máy điện thoại của chị Thúy tiếp tục đổ chuông, kẻ gian chỉ nói ngắn gọn: “Địa điểm này không an toàn, ra chỗ khác”.
Lần tiếp theo này, hắn hẹn chị Thúy ra một nhà nghỉ khác trên đường Lê Đức Thọ nhưng sau đó hắn lại thay đổi địa điểm một lần nữa.
Cuối cùng, đến điểm hẹn thứ 4 (thuộc khu vực thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm) thì hắn mới xuất hiện trên một chiếc xe taxi. Trước đó, tên cướp này nhắn cho chị Thúy đứng bên phải đường Hồ Tùng Mậu, hắn sẽ qua đón và đi ngay. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh trí phát hiện một chiếc xe taxi đi rất chậm, trong xe, ngoài tài xế thì người khách ngồi ghế sau liên tục đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.
Ngay khi chị Thúy vừa chui vào chiếc xe taxi, gã thanh niên lạ mặt yêu cầu lái xe đi nhanh thì bị các trinh sát chặn lại. Khi yêu cầu kiểm tra hành chính, gã thanh niên mở cửa xe định “bỏ của” thoát thân nhưng đã bị bắt lại ngay.
Kẻ lang bạt liều lĩnh
Tại cơ quan công an, tên này một mực khai không biết chuyện gì vì được thuê để đưa một cô gái đến nhà nghỉ và sẽ nhận được thù lao. Tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Thuận đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi cướp được điện thoại, hắn xem ảnh thì thấy thấy nạn nhân xinh xắn, đoán chắc người này sẽ nhắn tin hay gọi điện lại để xin chuộc máy, Thuận lắp sim của nạn nhân vào máy mình rồi hồi âm, thực chất là ra điều kiện phải cho quan hệ tình dục mới cho chuộc lại điện thoại. Còn máy hắn đã bán cho tiệm cầm đồ lấy 4,3 triệu đồng.
Điện thoại dòng iPhone4S mà nạn nhân bị cướp (ảnh minh họa)
Điện thoại dòng iPhone4S mà nạn nhân bị cướp (ảnh minh họa)
Thuận cũng khai thêm, khi nhắn tin cho chị Thúy đến nhà nghỉ ở sau bến xe Mỹ Đình, Thuận đoán thể nào cơ quan công an hoặc người nhà nạn nhân sẽ đi theo nên đã không xuất hiện mà đứng từ xa quan sát. Sau đó, hắn liên tục điện thoại và nhắn tin cho nạn nhân thay đổi địa điểm với ý định gây nhiễu loạn hành trình của chị Thúy để hắn dễ dàng tiếp cận và cắt đuôi nếu có ai bám theo.
Thuận cho rằng, nếu đợi sẵn ở một nhà nghỉ sẽ bị động nên anh ta đã thuê taxi chở mình đến điểm hẹn thứ tư với nạn nhân, nhưng không ngờ đã bị các trinh sát tóm gọn.
Cơ quan CSĐT, CA huyện Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển sang VKSND để truy tố bị can Nguyễn Hữu Thuận (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Đỗ Minh (Vnexpress, Pháp luật Việt Nam)

*********************************

Đại ca giang hồ quy y cửa Phật

Từng là đại ca giang hồ khét tiếng hung bạo, hai lần vào tù, nhưng Lê Thừa Dương Hùng đã biết dừng lại, quy y cửa Phật và làm những điều thiện.

Lê Thừa Dương Hùng thường đi làm từ thiện với các nghệ sĩ. Anh xuất hiện trong bộ quần áo xám màu của nhà Phật, nở nụ cười hiền với tất cả mọi người và hướng ánh mắt ấm áp vào những cảnh đời bất hạnh. Thế nên chẳng ai ngờ người đàn ông này từng là giang hồ khét tiếng, gây ra những tội ác rợn người. Cuộc đời giang hồ và những cố gắng hoàn lương đã khiến anh trở thành hình mẫu cho nhân vật chính trong bộ phim của đạo diễn Việt Trinh – “Đường về”.

Sinh ra ở Hải Lăng (Quảng Trị), ngay từ nhỏ Lê Thừa Dương Hùng đã sớm chịu cảnh chia ly, ba mẹ mỗi người một hướng. Mẹ đi lấy chồng khác, Lê Thừa Dương Hùng về sống với mẹ và dượng. Mới 7 tuổi, anh đã phải chịu những trận đòn roi, những lời xúc phạm, miệt thị của cha dượng. Bị hắt hủi trong chính gia đình mình, cậu bé Dương Hùng đã bỏ nhà đi lang thang, sống không mục đích.

d
Lê Thừa Dương Hùng trong chuyến đi làm từ thiện cùng đoàn nghệ sĩ do diễn viên Việt Trinh tổ chức tại trại cai nghiện Bình Đức, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Người Lao động.

Ngày đó, từ quê nhà Quảng Trị, cậu bé 7 tuổi nhảy tàu vào Huế kiếm kế sinh nhai. Trên đường, Hùng bị đá văng qua cửa tàu, ngã xuống đường ray. May thay, cậu vẫn lành lặn và tiếp tục con đường vào Huế. Dừng chân ở chợ Đông Ba, ngày ngày Hùng đi giúp việc, bốc vác thuê trong chợ. Ban đêm, anh ngủ tại những sạp hàng bốc mùi, ứa nước mắt vì nhớ mẹ. Anh đã nhiều lần trở về nhà, mong tìm lại được hạnh phúc. Nhưng mẹ còn có chồng và những người con khác. Bà không có thời gian chăm chút cho đứa con riêng.

Lê Thừa Dương Hùng thất học vì thế. Anh quay lại với cuộc sống lang thang, bắt đầu học những trò ma mãnh từ đám trẻ quanh mình. Hơn 10 tuổi, anh đã cùng đám bạn ban ngày đi bốc vác ở bến xe, đi móc túi người qua đường. Đêm đến, cả lũ tụ tập dưới cầu Tràng Tiền ngủ. Cuộc sống đường phố đã dạy cho anh những bài học cay đắng, trong đó anh nhớ nhất là bài học về sự khinh thị của người đời và nguyên tắc kẻ mạnh – kẻ yếu. Anh đã áp dụng triệt để bài học thứ hai, luôn trở thành kẻ mạnh nhất để không bao giờ bị bắt nạt.

Chính trong những tháng ngày chênh vênh giữa lằn ranh thiện ác, anh gặp Lê Lam, đại ca giang hồ khét tiếng đất Quảng Trị, từng phiêu bạt trong thế giới ngầm ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Được Lê Lam thu nạp, Lê Thừa Dương Hùng đã sớm trở thành cánh tay đắc lực của Lê Lam và ngày càng trở thành tên giang hồ nhí hung bạo, sẵn sàng đâm chém nếu thích. 15 tuổi, Lê Thừa Dương Hùng lần đầu tiên dính líu vào pháp luật vì tội cố ý gây thương tích. Ra trại, Lê Thừa Dương Hùng tiếp tục lún sâu vào con đường sai lầm của mình.

Anh kể, có lần bị một nhóm giang hồ tấn công, một mình anh đã lao vào giữa đám người đó và đánh trả đến cùng. Dùng con dao thái thịt, Hùng chém đứt cánh tay đối thủ.Chưa hả, Lê Thừa Dương Hùng còn cắt một tai của kẻ đó, lấy làm chiến lợi phẩm mang về khoe với đại ca.

Sa vào vòng lao lý lần hai, Lê Thừa Dương Hùng trốn trại, lang bạt khắp nơi rồi cuối cùng dừng chân ở đất Sài Gòn, gia nhập băng nhóm đòi nợ thuê ở khu vực An Sương. Với bản chất liều lĩnh, hung bạo nên vài năm sau đó, khi đại ca của băng nhóm đòi nợ thuê này gặp nạn, Lê Thừa Dương Hùng đã được đám đàn em tôn lên cầm đầu băng.

Lê Thừa Dương Hùng kể, thời đó anh kiếm được nhiều tiền nhất, nhiều đến mức chẳng biết làm gì để rồi sa đà vào hút chích, nghiện ngập. Cuộc sống của một kẻ đòi nợ thuê cũng khiến anh gây ra những tội lỗi mà cả cuộc đời anh chẳng bao giờ dám quên. Có lần khi đi đòi nợ một phụ nữ, thấy chị ta mang thai, không có tiền trả nợ, anh đã lệnh cho đàn em lấy đi chiếc xe máy, tài sản duy nhất của chị.

Bất chấp người đàn bà đó quỳ lạy, xin lại phương tiện kiếm sống duy nhất của cả gia đình, Lê Thừa Dương Hùng chẳng hề động lòng, mà còn đạp vào bụng chị ta. Sau lần đó, chị ta sảy thai. Lúc đó, anh, kẻ giang hồ máu lạnh chẳng biết ân hận là gì. Nhưng sau này, khi giác ngộ, anh đã không nguôi ân hận về tội lỗi của mình, khi nỡ lòng giết chết một sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời.

Lê Thừa Dương Hùng có lẽ còn tiếp tục chuỗi ngày gây tội ác nếu không có một ngày anh nghe tin đại ca Lê Lam, người lúc nào anh cũng tôn thờ trong giới giang hồ, đã quy y cửa Phật. Không thể tin, Lê Thừa Dương Hùng đã bỏ công đi tìm đàn anh. Chỉ đến lúc gặp, nhìn thấy Lê Lam với pháp danh Tịnh Long, anh mới tin đó là sự thật.

d
Lê Thừa Dương Hùng với bức tượng gỗ cao 5 m, nặng 6 tấn. Ảnh: Người Lao động. 

Ngày hôm đó, Lê Thừa Dương Hùng được Lê Lam kể cho về những day dứt, những sám hối mà Lê Lam đang trải qua cho những tội lỗi của mình và về mơ ước xóa bỏ những nghiệp chướng mình đã gây ra trong kiếp người. Lê Lam đã nói với Lê Thừa Dương Hùng một câu mà đến giờ anh vẫn nhớ: “Em hãy theo con đường của anh, học lại bài học vỡ lòng này: lấy thiện, trừ ác”.

Chính trong lúc hoang mang tột độ trước những gì đã mắt thấy, tai nghe, anh vô tình bước vào một ngôi chùa ở Hóc Môn, TP HCM. Lúc vào sảnh chính, nhìn thấy tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và nghe văng vẳng bên tai tiếng niệm “Nam mô a di đà Phật”, lần đầu tiên sau nhiều năm bôn ba giang hồ, anh thấy lòng mình bình yên lạ kỳ. Sau lần đầu tiên đó, anh đến chùa nhiều hơn, lần nào cũng lẫn lộn, vừa thèm khát cảm giác bình yên chốn linh thiêng, vừa hoang mang sợ hãi Đức Phật sẽ không chấp nhận kẻ nghiện ngập, tội lỗi. Và anh đã được giác ngộ từ lúc nào không hay.

Lê Thừa Dương Hùng bảo, anh thích nhìn gương mặt hiền từ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi khi nhìn vào gương mặt đó, anh thấy bình yên, gần gũi, yêu thương như thấy gương mặt mẹ mình. Anh đã bắt đầu khao khát hoàn lương. Có lần đứng trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, anh đã nguyện: “Đôi tay con từng vấy máu, gây bao tội lỗi. Giờ con nguyện cũng đôi tay này sẽ làm những điều tốt đẹp hơn cho đời”.

Ngay sau đó anh thuê căn phòng trọ, mua một thùng mì tôm, một thùng nước, tự khóa trái cửa rồi ở tự mình cai nghiện trong hơn nửa tháng. Những ngày đó, mỗi khi bị cơn nghiện hành hạ, anh lại niệm “Nam mô a di đà Phật”. Khi thực sự dứt bỏ ma túy, anh quyết tâm làm lại cuộc đời.

Anh thích nhìn tượng Đức Quán Thế Âm và khao khát được tạc tượng ngài. Anh đi đến các cơ sở, xưởng gỗ, học cách tạc tượng rồi trở về mày mò tự tạc lên bức tượng Quán Thế Âm của riêng mình ở huyện Hóc Môn. Khi tay nghề đã vững chãi, với số tiền dành dụm của mình, anh mở xưởng gỗ và thu nạp những đứa trẻ lang thang về để dạy nghề cho chúng.

Giờ đây, anh đã quy y và vẫn tiếp tục thực hiện lời nguyện của mình. Anh tìm những đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa như anh năm nào, về dạy cho chúng một nghề kiếm sống, quyết không để chúng rơi vào con đường như anh từng đi qua.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Trương Kim Anh chuyển

**************************

10 clip ‘nóng’: Hotgirl cướp tiền tại trạm xăng

 – Giải cứu bé gái bị lũ cuốn, bốc đầu xe khiến thiếu nữ ngã lộn nhào, cô gái trẻ cướp tiền trắng trợn tại trạm xăng,… là những clip nóng nhất tuần qua.

Giải cứu bé gái bị cuốn giữa dòng lũ

10 clip, giải cứu

Xem Clip tại đây

Bé 3 tuổi vẽ tranh tuyệt đẹp

10 clip, giải cứu

 

Xem Clip tại đây

Cụ ông đi nạng bị lái xe tấn công

 

10 clip, giải cứu

 

Xem Clip tại đây

89 tuổi vẫn biểu diễn xoạc chân 180 độ

10 clip, giải cứu

 

Xem Clip tại đây

Màn biểu diễn trượt ván tuyệt đỉnh

 

10 clip, giải cứu

 

 

“Chân dài” cướp tiền trắng trợn tại trạm xăng

 

10 clip, giải cứu

Xem Clip tại đây

Em bé giành mèo con với mèo mẹ

10 clip, giải cứu

 

Xem Clip tại đây

Cô gái biểu diễn beatboxing siêu đẳng

 

10 clip, giải cứu

 

 

Hotgirl ngã lộn cổ sau màn bốc đầu xe

10 clip, giải cứu

Xem Clip tại đây

Chú voi bất ngờ bị đột quỵ khi đang tắm

10 clip, giải cứu

 

Xem Clip tại đây

Hải Phong

Thót tim với những sân bay nguy hiểm nhất thế giới

Nằm sát khu dân cư, đường băng ngắn hay địa hình hiểm trở là những yếu tố khiến các phi công phải “toát mồ hôi hột” khi xuất phát hoặc hạ cánh tại một 

 

những sân bay dưới đây.sân bay, đường băng, thế giới

Bao quanh bởi những dãy núi và đường băng ngoằn ngoèo, các phi công phải len lỏi qua những đỉnh núi khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Toncontín ở  Tegucigalpa, Honduras.

sân bay, đường băng, thế giới

Dãy núi Remarkables lởm chởm xuất hiện trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” khiến cho việc hạ cánh xuống sân bay Queenstown (New Zealand) trở nên khó khăn hơn.

sân bay, đường băng, thế giới

Sân bay Gustaf III,  St. Jean, St. Barthélemy chỉ sở hữu đường băng dài 640m và nằm sát bãi biển St.Jean.

sân bay, đường băng, thế giới

Nằm ở độ cao 2.000m trên dãy Alps, sân bay Courchevel (Pháp), với đường băng dài 525m, là một trong những sân bay nguy hiểm nhất trên thế giới.

sân bay, đường băng, thế giới
Phi công phải bay rất gần với các du khách tắm nắng trên bãi biển Maho nếu muốn cất cánh hoặc hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Princess Juliana (Philipsburg, Saint Maarten).

sân bay, đường băng, thế giới

Sân bay Sitka Rocky Gutierrez nằm trên hòn đảo nhỏ Japonski ở Alaska. Hầu hết xung quanh sân bay này là nước và các phi công phải chú ý những tảng đá mòn, có thể bị rơi xuống đường băng khi thời tiết xấu.

sân bay, đường băng, thế giới

Với địa hình đồi núi hiểm trở, sân bay Catalina ở Avalon, California (Mỹ) còn được gọi là Sân bay trên trời. Vì đường băng được nâng cao lên ở giữa, các phi công có thể gặp rắc rối trong việc xác định giới hạn.

sân bay, đường băng, thế giới

Sân bay Tenzing-Hillary nằm trên dãy Himalayas phủ đầy tuyết là cửa ngõ để đến được đỉnh Everest.

sân bay, đường băng, thế giới

Sân bay Barra ở Scotland là một trong những sân bay trên thế giới có máy bay hạ cánh ngay trên bãi biển. Khi máy bay tới, người dân địa phương được thông báo tránh xa đường băng.

sân bay, đường băng, thế giới

Đường băng ngắn và nằm trong khu vực dân cư đông đúc là những trở ngại lớn nhất đối với các phi công khi tới sân bay LaGuardia ở New York.

Sầm Hoa(Tổng hợp)

*****************************

Hai bà uống say để cháu 10 tuổi lái xe

Hai phụ nữ đứng tuổi ở Mỹ đã bị cảnh sát “sờ gáy” vì để cho một cậu bé mới chỉ 10 tuổi lái xe hơi sau khi họ uống rượu quá chén.

 

Bà Brenda Byrd và Sheila Joiner
Bà Brenda Byrd và Sheila Joiner .

Lực lượng cảnh sát của bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ cho biết, họ nhận được một cuộc điện thoại thông báo về việc một chiếc xe hơi chạy bạt mạng trên xa lộ 10 nối liền các tiểu bang ở Mỹ. Khi cảnh sát tiếp cận được chiếc xe thì phát hiện người điều khiển xe là một cậu bé mới chỉ 10 tuổi.

Ngoài cậu bé 10 tuổi, trên xe còn có bà của bé cùng với một phụ nữ lớn tuổi khác và một bé trai 15 tuổi. Khi bị chặn xe, hai phụ lớn tuổi nữ đã giải thích với cảnh sát rằng vì uống quá chén nên không thể lái được xe, do đó họ đánh liều nhường tay lái cho đứa cháu 10 tuổi.

Hai phụ nữ đi trên xe được xác định là bà Brenda Byrd – 54 tuổi và Sheila Joiner – 48 tuổi. Bà Brenda Byrd và Sheila Joiner sau đó đã bị bắt vì tội coi thường kỷ luật giao thông và phó thác mạng sống cho một đứa trẻ chưa đủ tuổi lái xe.

 

 

Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà có thể gây nguy hiểm cho những người khác. Riêng tài xế “bất đắc dĩ” 10 tuổi và cậu bé 15 tuổi được gửi trả về gia đình.

Theo Đình Huế 
Dân trí

 

***************************

Sao nữ gốc Hoa làm người mẫu xe hơi

Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh… từng đảm nhiệm vai trò quảng cáo ôtô.
ii-1371206181_500x0.jpg
Lâm Chí Linh là chân dài nức tiếng Đài Loan, cô nhiều lần làm người mẫu tại triển lãm xe hơi hay chụp ảnh quảng cáo xe.
i1-1371206182_500x0.jpg
linh-1371206184_500x0.jpg
i2-1371206184_500x0.jpg
Chí Linh với sự thay đổi rõ nét trong quá trình làm mẫu xe. Từ chỗ có chút thiếu tự tin đến thanh lịch, gợi cảm bên xe đẹp.
bang2-1371206186_500x0.jpg
bang1-1371206186_500x0.jpg
Diễn viên Lý Băng Băng.
de-1371206187_500x0.jpg
Chung Lệ Đề (ảnh trên) và Phạm Băng Băng đều rất sexy.
bb1-1371206187_500x0.jpg
Phạm Băng Băng trong những quảng cáo xe khác.
ham-1371206188_500x0.jpg
Người đẹp Bạch Xà truyện Trần Tử Hàm khoe đường cong trên mui xe.
b-1371206188_500x0.jpg
Diễn viên Dương môn hổ tướngSở Lưu Hương truyền kỳ… Hồ Tĩnh với tư thế khoe vòng một sexy.

 

ngoc1.jpg
Triệu Vy (ảnh trên) và Trương Mạn Ngọc giản dị khi làm mẫu.
kha1.jpg
Người đẹp Hồ Khả (trái) và Lý Gia Hân.
lo.jpg
Diễn viên Tần Hải Lộ.
vien.jpg
Mỹ nhân Cao Viên Viên.
u3.jpg
Thư Kỳ (trái) và Ngô Bộ Từ thanh lịch, nền nã.
u6.jpg
Ngô Bội Từ trong lần quảng cáo khác.
di1.jpg
Tạ Na (trái) ung dung, thư thái, Chương Tử Di có chút bẽn lẽn.
mich1.jpg
Dương Mịch (trái) và Tiểu Tống Giai.
dung.jpg
Người đẹp Đài Loan Trần Đức Dung.
"Vạn người mê"Trần Hảo giữa "rừng" xe.
Vạn người mê” Trần Hảo giữa “rừng” xe.
le.jpg
Diễn viên Tăng Lê.
phi.jpg
Người đẹp Tôn Phi Phi.

 

********************

Tổng thống Nga Putin bị tố “lấy cắp” nhẫn của người Mỹ

Robert Kraft, 72 tuổi, ông chủ đội bóng bầu dục New England Patriots (Mỹ), quyết định nói ra điều ấm ức đã “cất giấu” suốt 8 năm qua: Tổng thống Nga Putin “hớt” chiếc nhẫn trị giá hơn 25.000 USD mà ông định giành tặng cho đội thắng giải Super Bowl năm 2005 (giải bóng bầu dục nổi tiếng ở Mỹ).

Tại một gala được tổ chức ở Carnegie Hall ở New York, Kraft đã tiết lộ với công chúng, khi ông giới thiệu chiếc nhẫn với Putin, ngay lập tức Tổng thống Nga đeo vào ngón tay, đùa rằng: “Tôi có thể giết ai đó bằng chiếc nhẫn này” và… đi thẳng. Ba mật vụ KGB liên tục theo sát xem Putin có đưa lại chiếc nhẫn không nhưng sau đó họ đành bỏ đi.
Tổng thống Mỹ khi ấy là George W. Bush chỉ gọi điện cho Kraft nói rằng: “Nếu ông coi chiếc nhẫn là một món quà tặng thì hãy coi đó là thứ mang lại lợi ích cho mối quan hệ Mỹ – Nga”. Kraft tức tối nói lại: “Tôi thực sự không muốn thế. Tôi yêu nó, chiếc nhẫn có cả tên của tôi khắc trên đó và tôi không muốn nhìn thấy nó bị bán trên eBay”. Tổng thống Bush nhấn mạnh: “Sẽ đem lại lợi ích tốt nhất nếu coi chiếc nhẫn là một món quà”.
Sau khi được Nhà Trắng khuyên nhủ Kraft đành ngậm ngùi tuyên bố Tổng thống Putin là một fan lớn của giải Super Bowl và ông quyết định tặng Tổng thống Nga chiếc nhẫn coi như thể hiện lòng tôn kính và ngưỡng mộ của mình đối với người dân Nga và lãnh đạo của họ. Nghiễm nhiên, chiếc nhẫn mạ kim cương 4,94 carat với tổng giá 25.000 USD trở thành “món quà bất đắc dĩ”.
Chiếc nhẫn khắc tên Kraft “bị đánh cắp” hiện đang được trưng bày trong thư viện Điện Kremlin. Nhưng thật khó để tin Tổng thống Nga Putin “lấy” chiếc nhẫn vì chuyện quốc gia đại sự.
Hương Nguyên

**************************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: